em mới cầm máy được 1 tuần,chưa đi đâu cả,sáng thứ 6 này được nghỉ học + nghỉ làm nên quyết định sau khi xem xong phim 3D cuộc chiến của các vị thần thì sẽ phóng ra sì gòn gửi xe và đi lang thang,lếch vào bưu điện xong lếch vào nhà thờ em gặp 1 em rất là xinh đang ngồi trong nhà thờ,em quyết định hỏi thăm và quen được em ấy,ko ngờ là em ấy bằng tuổi em,thật đáng mừng,và em rủ em ấy đi lang thang với em,đáng bất ngờ là em ấy cũng chịu và hình như em này có máu nghệ thuật nên hơi bị liệu với máy chụp hình,thấy máy là cười,em phải chỉnh hoài,vì em thích tự nhiên.sau đây là em show hàng,mấy bác chém nhẹ nhẹ chút để em còn cố gắng lần sau ạ,em bít là em còn non kém,nhưng tấm nào xấu mấy bác cứ chê,còn tấm nào đỡ chút mấy bác khen chút cho em vui ạ................
em mới gửi xe xong là ngồi trước bưu điện thành phố xem mấy em tây xinh đẹp để shoot
em này thật xinh,nhưng em ko dám chụp nhiều vì em thấy có thằng đi kế bên liếc em quá,em sợ nó đánh em
còn em này thì trong club OCEAN PHOTO ,nhìn máy em ấy,mấy bác nhìn thấy ko ghiền ko lấy tiền,em cá là cái balô đó chưa toàn ống lens,có mấy tên nữa,toàn là nước ngoài ko à,hôm nay nó qua việt nam off hay sao đó
sau đó em buồn quá nên dậy đi qua khúc hàn thuyên,thấy cảnh này,chắc hôm qua làm việc quá nên giờ này vẫn còn ngủ
Em tưởng nhà thờ đức bà ko mở cửa ,nhưng bỗng em thấy có cái cửa bé xí mở ra cho người nước ngoài vào tham quan nên em tọt vào ngay và thấy em này đang ngồi,em cũng ngồi chung mà ngồi hàng ghế kế bên nên em bắn lén
sau đó em tiến gần hơn
bị em ấy phát hiện,em cũng nói là em thích chụp hình ,đang đi lòng vòng chụp,em ấy rất cởi mở ,rất vui làm em ko thấy ngại ,em rủ em ấy đi chụp hình,em ấy rất vui vì em đã rủ,em post xong cho mấy bác xem thì em sẽ sent hình qua yahoo cho em ấy
-Đầu tiên là em rủ em ấy qua bưu điện ,nơi em vừa ngồi xong
em ấy cứ thấy máy là cười ,em phải chỉnh lại như sau
tấm này em chụp chơi,ko có ý tưởng gì trong đây
sau đó em ra ngoài
hình như em ấy bắt đầu hiểu ý em,nên em ko cần chỉnh nữa,nhưng nhìn cũng rất tự nhiên phải ko các bác
Ngồi trước cổng bưu điện tám 1 chút rùi mới đi tiếp,em 8 và em bít là nhiều điểm em rất hợp với em ấy,hehe,hay là hàng mới tự nhiên thấy hợp nữa,haha
sau đó đi tiếp qua trước nhà thờ
nắng như cháy da nên em ấy phải mang kính mát
em rủ em ấy vào cafe hàng thuyên ngồi chơi chút,khát quá rùi,từ 7h đên giờ em ko có giọt nước vào bụng
quảng cáo coca và sting của pepsi đây,2 thằng này nó thấy chắc đánh em
tác giả bài viết là đây,em nhờ em ấy chụp,ko ngờ em ấy chụp cũng tốt lắm
sau khi chia tay em nhờ em ấy giơ tay lên trời cho em chụp tấm cuối trước khi tạm chia tay,1 buổi sáng nhiều cảm xúc
tấm này cũng là tấm em kết thúc topic này,các bác góp ý cho em ạ