D90 đi chơi Miến Điện
Miến Điện - Myanmar là vùng đất còn ẩn chứa nhiều khám phá.
Vừa qua, tôi có đi thăm Myanmar trong 4 ngày (từ 25 đến 28-3-2010), xin kể lại chuyến đi này qua một phóng sự ảnh để chia sẻ cùng các bác.
D90 đi chơi Miến Điện
Miến Điện - Myanmar là vùng đất còn ẩn chứa nhiều khám phá.
Vừa qua, tôi có đi thăm Myanmar trong 4 ngày (từ 25 đến 28-3-2010), xin kể lại chuyến đi này qua một phóng sự ảnh để chia sẻ cùng các bác.
Được sửa bởi Anh Tai lúc 10:22 AM ngày 29-03-2010
Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm
bác Anh Tai ơi, bác giới thiệu về bộ ống kính như thường lệ đi ạ. Em thích ảnh bác kèm theo chú thích diễn giải kèm theo bộ đồ nghề bác mang theo ạ.
Xếp bằng nghe bác kể chuyện đây
Cám ơn bác kenzo2709, như thường lệ, tôi vẫn đồng hành cùng bộ D90 và 2 lens: 18-70mm và 70-210mm.
Do mới đi về nên còn đang sắp xếp và lựa chọn ảnh lần lượt post lên để các bác xem. Đất nước Myanmar quả là phong phú về tư liệu để khách du lịch cũng như những nghệ sĩ nhiếp ảnh có thể sáng tác.
Đây là "những người bạn đường" cùng tôi lang thang xứ Myanmar
Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm
Hay quá, VNA vừa bay thẳng đi Myanmar hôm nào phải đi mới được. Em nghe nói đừơng sá Myanmar chỉ toàn xe hơi hả bác? Bác có đi được đến thủ đô mới không?
Chú sư tiểu trông thân thiện quá. Đang ngồi ngóng ảnh phóng sự và phong cảnh Miến điện của bạn AnhTai đây!
Ôi hình nét căng và trong quá! Lại tếp tục dc đi du lịch. Chờ đợi hình "anh hướng dẫn viên"...
Tiếp đi anh ơi , chắc là đẹp lắm đây.
Cuộc đời là những chuyến đi
Cuộc sống là câu chuyện kể
em đợi bác kể chuyện tiếp :D 35mm 1.4 nữa chứ
Đúng là Nikon, chụp nét đến nỗi mình cứ tưởng là ảnh ghép.
EOS5D24105
Xin cám ơn các bác đã quan tâm đến chủ đề này, vì mới đi về nên sẽ lần lượt post lên theo trình tự để các bác tiện theo dõi.
Ngày 1: 25/3/2010 Từ Hà Nội đến Yangon
Vào lúc 16h10 ngày 2/3/2010, Chuyến bay Hà Nội - Yangon - Hà Nội đầu tiên của Vietnam Airlines đã cất cánh, khởi đầu cho đường bay mới giữa Việt Nam và Miến Điện. Đường bay này hiện được khai thác 4 chuyến mỗi tuần trên máy bay Fokker 70 vào các ngày thứ Ba, Năm, Bảy và Chủ Nhật.
Chuyến bay mang số hiệu VN700 rời đường băng đúng 16h10 chiều ngày 25/3 đưa chúng tôi lên đường sang Miến Điện. Tầm khoảng hơn 16h (giờ Yangon) máy bay hạ dần độ cao, nhìn qua cửa kính, thấy đồng ruộng cây cối của Miến Điện cũng có nét tương tự như ở nước ta.
Sân bay Yangon cách trung tâm thành phố chừng 20 phút chạy xe.
Trước khi đi, tôi đã được dặn dò rằng nước bạn nghiêm cấm chụp ảnh ở sân bay, tôi cất kỹ máy ảnh nên không có tấm ảnh nào cho đến khi ra khỏi sân bay.Thái độ của nhân viên sân bay tương đối dễ chịu.
Xe đưa chúng tôi về khách sạn Park Royal ở 33 Alan Pya Phaya Road, một địa điểm khá gần trung tâm thành phố.
Đây là Park Royal Hotel nơi chúng tôi nghỉ chân
Check-in khách sạn
Đường vào phòng nghỉ
Nước Miến Điện còn nghèo và thể chế chính trị chưa cởi mở, nên các khách sạn sang trọng không nhiều và các khách sạn cũng không được xếp sao, tuy nhiên, Park Royal nơi chúng tôi ở được Pan Pacific Group quản lý nên chất lượng được coi như tương đương hạng 4 sao, một trong những khách sạn khá nhất tại Yangon.
Được sửa bởi Anh Tai lúc 11:00 AM ngày 30-03-2010
Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)