Mặc dù đã lên đây vài lần...nhưng mình cũng không ngờ, mỗi lúc một cảm xúc.
A. Hồ Xuân Hương.
#1:
#2:
#3 (buổi sáng)
#4
B. Đường lên Thung Lũng Vàng
#5
#6
#7
#8
#9
#10
C. Nhà Thờ Con Gà.
#11
![]()
![]() |
![]() |
Mặc dù đã lên đây vài lần...nhưng mình cũng không ngờ, mỗi lúc một cảm xúc.
A. Hồ Xuân Hương.
#1:
#2:
#3 (buổi sáng)
#4
B. Đường lên Thung Lũng Vàng
#5
#6
#7
#8
#9
#10
C. Nhà Thờ Con Gà.
#11
![]()
Tiếp đi T, đang chờ loạt ảnh Dalat ký sự của bác.hihi... nhớ Dalat quá!:')
Và cuộc sống nơi đây rất bình yên như ở thiên đường.
#12 (bà cụ đang ngồi phơi nắng)
#13
#14
#15
#16
#17
#18
Vẫn còn nhiều ngõ nhỏ rất đẹp (chụp chân dung thì rất tuyệt) nhưng xin hẹn Đà Lạt vào dịp sau...
Được sửa bởi CanonLover lúc 11:23 AM ngày 27-12-2009
Bộ ảnh của Bác phản ánh trung thực cuộc sống đời thường và phong cảnh của Đà Lạt . Cám ơn Bác .
Đẹp quá. Ảnh giản dị và rất nhiều cảm xúc. Thích nhất là bức chụp em bé đạp xe trong nắng vàng nhưng vẫn mang hơi lạnh Đà lạt
http://www.flickr.com/photos/hn_nobita
http://www.flickr.com/photos/hoangnl5 -> hoangnl10
@NNL2000: bác chưa khoá [/img] nên chưa thấy ảnh bác ơi
4g sáng 25/12 ..3 người chúng tôi đã có mặt bên bờ hồ , ngồi dội sương lạnh buốt cả đầu ...chờ mãi đến hơn 6g , ông mặt trời mới ló dạng , trong khi ông vớt rác thì đã có mặt trên chiếc xuồng xuồng bằng tole , đã lặng lẽ làm công viẽc của mình , để giữ cho hồ luôn xanh đẹp , và cũng để có chỗ cho chúng ta " shot " . Xin cảm ơn người đàn ông lặng lẽ ấy .
Xin góp với Ca`nông một phát nhé
![]()
Được sửa bởi NNL2000 lúc 12:42 AM ngày 29-12-2009
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)