1. Khởi hành đến chân đỉnh núi
Tôi tình cờ biết đến Kota Kinabalu qua 1 người bạn Malaisia sau khi chú ý tới những chuyến hàng không giá rẻ từ Singapore sang địa điểm này. Núi Kinabalu nằm về phía Bắc thành phố Kota Kinabalu được coi là nóc nhà của Đông Nam Á với đỉnh cao nhất 4095m. Qua hình ảnh & thông tin thu thập được trên mạng, đỉnh Kota Kinabalu đã thật sự gây ấn tượng mạnh trong tôi về vẻ đẹp & sự hùng vĩ.
Giữa tháng 5, tôi & Wud, 1 thành viên vnphoto lên kế hoạch du hý đỉnh núi này. Chuyến đi này thật tiếc vì thiếu mất thành viên còn lại Blackman do phải ở nhà canh đê. Do thời gian có hạn, chúng tôi dự kiến đi theo lịch trình ngắn nhất có thể với 2 ngày & 1 đêm leo núi. Sau 1 vài trục trặc nhỏ thì ngày 2 anh em lên đường cũng đến.
Chụp lưu niệm tại sân bay, 2 thằng trông đều hớn hở
1.
Chúng tôi xuống đến sân bay Kinabalu vào 11h30 tối. 6h sang hôm sau dậy chuẩn bị chờ xe đến đón. Một màu trời xanh ngắt trong sớm mai báo hiệu 1 ngày nắng đẹp.
2.
Lái xe đến muộn chừng nửa tiếng, lúc này cảnh vật xung quanh đều đã nhuốm màu vàng ươm. Xe từ từ chạy qua những con đường với những dãy nhà nhỏ & các nhà xưởng tiến về phía núi cao.
3.
Bắt đầu thấy con đường uốn lượn theo triền núi
4.
5.
Càng lên cao, đường càng quanh co, núi non càng trùng điệp
6.
7.
Theo dự kiến, xe sẽ dừng tại headquarter ở độ cao trên 1900m. Từ điểm dừng đó chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình leo bộ lên đỉnh (dừng tạm đợi bạn Wud tiếp hình)