
Được gửi bởi
phuthuyaoden242
Ngưỡng mộ bác AMount quá, chiến được những lens ngon nhất thôi.
Em mua mấy lens Minolta trên ở 46 Nguyễn Huệ nhưng thú thật là giá hơi chát.
Chú AF 50 f1.7 bị kêu tới 1,7m. Nhưng mà chụp vài phát mê quá đành móc túi ra luôn, ông chủ tiệm cười rất tươi.
Hôm sau ra gặp bà chủ, chiến luôn con 100-200 F4.5 (1 khẩu là niềm đam mê của em), bả kêu 1,5m. Em kêu đúng giá đi thì còn lại 1,3m. OK.
Ngó lên thấy em 70-210, hí hửng tưởng beercan, kêu xuống thử ngay, hóa ra nhầm, 70-210 f4.5-5.6. Thử cũng thấy hay, hỏ giá la 2,4m. Chát. Vả lại cầm ống kia chắc tay hơn nên em chọn luôn. Cảm ơn bác vì đã cho em biết nó là little beercan (an ủi).
Túm lại bây giờ em sẽ săn ống Min 50 F3.5 hoặc Tamron SP 90
Ước mơ của em chính là 'beercan, beercan và beercan,.....' nói chứ ống Min 100F2.8 kia cũng đáng quan tâm lắm.
Cảm ơn các bác đã chỉ giáo. Bây giờ em chính thức gia nhập hội Sony/Minolta.
======================================
Sony Alpha A350
Sony Kit 18-70 f3.5-5.6
Minolta 50 f1.7
Minolta 100-200 f4.5
Dream Beercan, beercan and beercan....... + Min 100 F2.8