Nhân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, đoàn cựu chiến binh cơ quan em có chuyến đi qua vùng đất ước ao được đặt chân tới. Không có lý do nào đáng kể để có thể từ bỏ sự cám dỗ to lớn đó, và nhà em quyết tâm lên đường, dù có cảm thấy lẻ loi đôi chút vì tính chất cuộc đi là tham quan, thăm lại chiến trường xưa và các nơi có di tích lịch sử, chứ không phải chuyến đi để chộp ảnh như mọi lần cùng đi với hội nhà.
Chuyến đi kéo dài 4 ngày, qua các tỉnh thành Hà Nội - Hà Tây - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Lào Cai - Hà Giang - Tuyên quang - Vĩnh Phúc, với chặng đường chắc phải tới 1200 km có lẻ, nhưng phần lớn là các ảnh chụp qua cửa kính xe đầy bụi đường. Chỉ có tại Sơn La, Điện Biên và Sa Pa em mới có nhiều cơ hội bắn dưới mặt đất hơn. Tùy theo thời gian rảnh rỗi, em sẽ nhẩn nha hầu chuyện các cụ bằng các bức ảnh góp nhặt trong chuyến đi.
Sau 300 km từ HN đến Sơn La, chúng em "vào nhà tù" luôn. Đây là toàn cảnh di tích nhà tù Sơn La từ thời thực dân Pháp. Qua 2 cuộc chiến tranh, hầu như nhà tù đã bị san phẳng, chỉ còn lại ít chứng tích và đống đổ nát đã được thu dọn bớt.
Toàn cảnh di tích nhà tù Sơn La. Ảnh này được chụp bằng Pentax fisheye 10-17, với sự trợ giúp kỹ thuật của lão tanbinh để đút vừa cái D300.
Lão Downcome đi đâu cũng rình chụp bức tường cũ. Nhà em, ý quên, nhà tù, cũng có bức tường cũ. Hơn thế, còn có bàn thờ chiến sĩ cách mạng tên là Lý bị thực dân Pháp chặt đầu bêu ở đấy. Nghe nói, xưa kia Sơn La là nơi rừng thiêng, nước độc, dân chúng nghèo khổ và dân trí cực thấp. Hế có ai vượt ngục thì đường về xuôi rất khó, dân sẵn sàng bắt giao lại cho bon Pháp để lấy ống bơ muối ăn mà bọn chúng treo thưởng.
Và các kiểu cửa nữa
Trong phòng giam chật chội, hàng chục người chung nhau cái có hai chỗ này - không được dọn dẹp thường xuyên đâu nhé. Ngay gần đó là chiếc cùm để cùm tù nhân. Không biết có phải là đã phục chế không, mà thanh sắt trông còn bóng, như thể hàng ngày đều có người sờ đến hay lau chùi.
Chỗ này là hành lang các xà lim cấm cố
có bề rộng khoảng 80 cm, dài 2 m và cao có lẽ 3 ,5 m.
Nhiều người muốn chụp ảnh tại cây đào Tô Hiệu. Nghe nói cây do ông Tô Hiệu trồng đã chết vì bị sâu rồi, cái cây bây giờ lấy từ cây ấy ra bây giờ cũng đã rỗng ruột, và bên cạnh lại có một vài nhánh của nó đang lên.
Đây là em gái hướng dẫn viên. Qua em, được biết y phục của người Thái trắng có cổ xẻ sâu xuống, còn của người Thái đen lại là cổ cao.
Màn ấn tượng tiếp theo là buổi giao lưu với các em gái ở Sơn La.














D300+17-55/2.8_105/2.8VR
Reply With Quote





