Trang 1 / 6 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 59

Chủ đề: VNPhoto - Triển lãm đầu tiên và những dòng lưu bút

  1. #1
    Tham gia
    30-05-2005
    Location
    Prague Czech Republic
    Bài viết
    2,604

    VNPhoto - Triển lãm đầu tiên và những dòng lưu bút

    Các bác,

    Không sớm nhưng sẽ chẳng bao giờ muộn cho những dòng lưu bút về sự kiện đặc biệt này. VNPhoto là online community, vì vậy hi vọng qua đây chúng ta sẽ chia sẻ với nhau được nhiều hơn. Bác nào rảnh và có thể type quyển lưu bút vào đây thì quý hóa quá ạ.

    Hãy dành một phút cho VNPhoto những ngày qua.

    Cám ơn các bác,


    Trauvang.
    www.sondoan.com | another way of telling

    Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.

  2. #2
    Tham gia
    30-05-2005
    Location
    Prague Czech Republic
    Bài viết
    2,604
    Ngồi xem lại hơn 30 trang về lần triển lãm đầu tiên này Trauvang nhìn thấy một cuộc chay đua hết sức căng thẳng, có quá nhiều việc cho một sự kiện như thế nhưng cuối cùng chúng ta đã thành công với gần như không một thiếu xót. Cám ơn các bạn, những người đã, đang và sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta, ngôi nhà của những tình bạn.

    Là một người tham gia khá nhiều các hoạt động offline của site nhưng Trauvang nhận thấy triển lãm lần này thực sự là một dấu ấn lớn. VNPhoto đã không chỉ dừng lại là một sân chơi cho những người yêu mến nghệ thuật nhiếp ảnh mà còn trở thành một tổ chức có những đóng góp tích cực tới cộng đồng. Hình ảnh quê hương được thể hiện đa dạng bởi một tập thể cầm máy, qua triển lãm chúng ta cũng đã đem đến cho người xem đặc biệt là khách nước ngoài những góc nhìn rộng hơn về con người, về đất nước Việt Nam. Thật ý nghĩa và cảm động.

    VNPhoto – Thế giới ảo và những tấm lòng thật.

    Cám ơn các bạn,

    Praha 11/04/08


    Trauvang.
    Được sửa bởi trauvang lúc 07:05 AM ngày 12-04-2008
    www.sondoan.com | another way of telling

    Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.

  3. #3
    Tham gia
    18-03-2007
    Location
    Hà nội
    Bài viết
    3,043
    Trong vòng có mấy ngày ngắn ngủi mà anh em vnphoto đã thực hiện được những việc rất lớn lao, thể hiện tinh thần đoàn kết cao
    Em là thành viên mới của vnphoto nhà mình, không quen biết nhiều các bác nhưng sau vụ triển lãm này thì thấy thân thiện với anh em nhà ta nhiều lắm.
    Gian triển lãm cũng là một niềm tự hào không nhỏ của bản thân em sau mỗi lần khách tham quan tấm tắc khen "đẹp quá!!!". Được hàng nghìn người khác chia sẻ cảm xúc và niềm đam mê chụp ảnh thực sự là một điều em khó có thể quên.
    Chúc mừng vnphoto đã tiến thêm một bước dài, rất dài trong việc "đưa" nhiếp ảnh tới mọi người !!! Chúc mừng sinh nhật lần thứ 3 !!!!
    Xin cảm ơn vnphoto đã mang lại cho em nhiều người bạn mới : nguyeenxthuyr, kokoro, longdhfu, tiendat, quangtx, trannhat, lio, downcome, no5, chaoban, hoangquang, hoami, tuanbeo13, dtd145, lylong ...
    mah gallery : http://s447.photobucket.com/albums/qq192/NgThaiphoto/

  4. #4
    Tham gia
    07-01-2008
    Bài viết
    128
    Là một thành viên mới, lại rụt rè nên ngày nào em cũng ngắm triển lãm của mình một cách âm thầm như ngắm người đẹp vậy. Tình cảm mọi người dành cho triển lãm thật là cảm động. những bức ảnh thật là đẹp. Nó là động lực để em cố gắng hơn. Cám ơn vnphoto. Cám ơn các anh chị. Em tự hào vì là một mem của vnphoto, và tự hào vì ở trong một team với các bác các anh chị và các bạn
    VNPhoto – Thế giới ảo và những tấm lòng thật.

  5. #5
    Tham gia
    20-02-2008
    Bài viết
    381
    Em cũng là thành viên mới, nhờ có triển lãm vừa rồi em mới quen được bao nhiêu thành viên bên mình. Em rất mong có nhiều triển lãm như thế này nữa để đoàn kết các thành viên. Cảm ơn VNPHOTO đã cho em nhưng giờ phút thật hạnh phúc. Chúc VNPHOTO ngày càng lớn mạnh

  6. #6
    Tham gia
    12-09-2007
    Bài viết
    2,323
    Hôm nay là ngày cuối cùng của triển lãm. Dặn dò mọi người gói ghém tranh và thực hiện các thủ tục để dọn gian hàng là em lại vội vàng chạy về khu vực của BTC để thực hiện những công việc của mình.

    Rồi các bác lần lượt vác những chồng ảnh đi qua cửa kiểm soát. Rồi các bác về.

    Quay trở lại gian hàng và xung quanh em lại trống trơn. Nhớ cái cảm giác dầu tiên của tối ngày mùng 7/4, cũng tầm giờ đó, em đang háo hức lắm. Mường tượng về khu triển lãm của mình ngày mai sẽ treo đầy ảnh, sẽ tấp nập người qua lại...và mọi mệt nhọc dường như tiêu tan. Còn hôm nay..vẫn là một khu đất với các vách dựng lên. Vách không còn trắng tính mà lốm đốm vết băng keo còn sót lại. Thảm dưới sàn không còn phẳng phiu mà bị mật tung lên vì hàng ngàn lượt người qua lại trong 4 ngày vừa qua. Tự nhiên thấy buồn kinh khủng. Lại ước, giá như ngày mai mình vẫn được tất bật vừa làm việc vừa chạy qua gallery và vui đùa cùng mọi người.

    Sẽ nhớ lắm những ngày vừa qua, thật vui và ý nghĩa...

  7. #7
    Tham gia
    31-12-2007
    Bài viết
    952
    Lần đầu tiên được gặp gỡ anh em VnPhoto ngoài đời, lúc đầu em cũng có cảm giác hơi lo; lo vì sợ ko thể hòa nhập được. Nhưng rồi tất cả mọi người luôn dành sự quan tâm cho newbie đã giúp em hòa nhập rất nhanh.

    Những ngày vừa qua là những ngày cực kỳ mệt mỏi, bận rộn nhưng đó sẽ mãi là một kỷ niêm không bao giờ quên trong đời em

    Em đã có được thêm 1 gia đình lớn - Gia đình VnPhoto với những thành viên yêu dấu: Từ các bác lớn tuổi ChaoBan, DTD14, bác Quang, thầy M42, bác tuanbeo Họa mi đến những anh em trẻ trung: nguyeenxthuyr, kokoro, QuangTX,pategan, tumitoe11, Candy...

    Em muốn nói rằng em yêu tất cả mọi người
    Chung thủy với vợ con, Sắt son với bồ bịch

  8. #8
    Tham gia
    25-08-2007
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    998
    Một quãng thời gian ngắn cùng nhau góp sức kô vụ lợi, cảm nhận sự nhiệt tình của các thành viên kể cả mới cũ.

    Và những dòng lưu bút cuối cùng của bạn Candy




    I love this TEAM WORK !
    P/S: Ngon mời các bác xơi
    http://pategan.photoshop.com

  9. #9
    Chỉ kịp tham gia với mọi người vào hai ngày cuối cùng của triển lãm. Thật sự là không thể quên được không khí, tinh thần, tình cảm của mọi người.
    Một kỉ niệm không quên.
    Love you all.

  10. #10
    Với vnphoto mình coi như đấy là gia đình thứ 2 mà ở đó có những người anh, thậm chí đáng tuổi chú như Bác Chaoban, DTD145, Bác HoangQuang... và cũng có những người trẻ tuổi hơn như Downcome, Kokoro, candy, QuangTX... nhưng tất cả mọi người đều sống,làm việc với nhau hết mình, sống với nhau đúng bằng tấm lòng.Qua mọi người mình cũng đã học được rất nhiều về cuộc sống,công việc, tinh thần đồng đội.
    Mình tin rằng tình cảm của anh em vnphoto sẽ mãi được được phát huy.

    Hà nội 13/04/2008


    N80

Trang 1 / 6 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Tường thuật trực tiếp từ triển lãm ảnh VNPhoto
    By apham in forum Hoạt động hội nhóm, offline, kỷ niệm sinh nhật của VNPhoto
    Trả lời: 411
    Bài viết cuối: 13-02-2012, 04:16 PM
  2. Hỏi đáp và đóng góp ý kiến phát triển VNPhoto Miền Bắc
    By Kokoro in forum Nhóm VNPhoto.net tại Hà Nội và miền Bắc
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 10-03-2011, 12:00 PM
  3. Kêu gọi tham gia công tác tổ chức triển lãm VNPhoto tiếp sức mùa thi
    By apham in forum Hoạt động hội nhóm, offline, kỷ niệm sinh nhật của VNPhoto
    Trả lời: 50
    Bài viết cuối: 16-04-2009, 10:52 PM
  4. Kêu gọi đóng góp ảnh triển lãm VNPhoto tiếp sức mùa thi 2009
    By maycatang in forum Hoạt động hội nhóm, offline, kỷ niệm sinh nhật của VNPhoto
    Trả lời: 231
    Bài viết cuối: 08-04-2009, 06:21 PM
  5. Triển lãm ảnh VNPHOTO tại Đà Nẵng
    By Lê Hải in forum Nhóm VNPhoto.net tại Huế -Đà Nẵng
    Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 01-06-2008, 09:53 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •