OG có chuyến đi về vùng nước nổi Tam Nông - Đồng Tháp, đỉnh lũ năm nay không cao và nước đã giựt xuống khoảng 2 tấc. Tràm Chim rộng mênh mông,đi vào bằng giõ-Lại mất hơn 1 giờ mới tới, mùa này chim, Cò, Sếu... sinh sản mà vùng đó thì không được vào do là vùng bảo tồn thiên nhiên của quốc gia nên chả có chú chim nào để chụp, chỉ có vài chú Cò thì thấy ng xa xa là bay mất. Nước mênh mông,không khí rất trong lành chỉ tội có ít cái đẹp để chụp. Những hình ảnh đủ thể loại về chuyến đi được chọn lọc và post vào đây.
#1. Một góc Tam Nông nước nổi.
các bác típ nhé.