Chào các bác!
Chủ nhật rồi 6/7, em có dịp về quê nhà Vũng Tàu. Thời tiết không được thuận lợi, trời nhiều mây, u ám và gió lớn. Nhưng cũng tranh thủ chụp vài tấm để cho các bác dạo chơi qua ảnh.
Tất cả đều chụp bằng Minolta Maxxum 7D và cái len cùi bắp 37-70 F4 (SX năm 1985). Mua lens này nhưng chưa có dịp chụp, tranh thủ test luôn!
Mong các bác xem rồi góp ý!
Thanks nhiều!
1. Một góc núi Nhỏ:
2. Một phần Vũng Tàu nhìn từ núi Lớn:
3. Một phần Vũng Tàu nhìn từ núi Nhỏ:
4. Vài tấm chụp tại hòn Bà:
a.
b.
c. Một góc Mũi Ngênh Phong:
d. Ngư ông và biển cả: Nhìn hình này chắc nhiều bác sẽ thắc mắc không biết người này đang làm gì? Thực ra anh ta đang theo dõi từng con sóng để tìm đàn cá, nếu phát hiện thì sẽ tung lưới! Nói thì đơn giản như vậy, nhưng phải kiên trì và nhiều kinh nghiệm mới làm được!
5. Bãi sau Vũng Tàu: Lúc này là thứ 2, không phải cuối tuần nhưng khá đông đúc!
6. Một phần cảng cá Bến Đình:
a.
b.
c.
e. Đò chở những người ra tàu mới về bến để thu mua cá. Lúc này là buổi trưa nhưng khi có tàu về thì những người phụ nữ này lập tức đi ra Tàu để mua liền. Nhìn con đò này, em không có can đảm leo lên vì sợ rớt là ...toi máy, nên bỏ lỡ những tấm hình "chợ trời".
7. Chụp test ống kính:
a. Chụp "chân dung" chú khuyển ở 70mm:
Crop 100%:
b. Chụp Macro, ống này chỉ là 1:4
Crop 100%:
![]()