Chưa thấy anh 10x1 và Mik_ng76 mở topic ... thôi thì để mình bắt đầu cho anh em coi chơi ...
Chụp tại NASA field
Chưa thấy anh 10x1 và Mik_ng76 mở topic ... thôi thì để mình bắt đầu cho anh em coi chơi ...
Chụp tại NASA field
Bác nhớ đánh số cho dễ cm nha.
E kết tấm số 4 của bác quá. Bác chụp góc đẹp mà màu lên cũng đẹp nữa. Cám ơn bác. :D
...Learning...
wow. tuyệt vời nha ... bác đi buổi sáng sớm có nhiều hình đẹp quá ... hic ... 20D mà vẫn còn lên màu phê quá ...
post hình đi anh G ơi ... muốn coi loạt hình bằng ống 100-400 của anh lắm đó
Cám ơn Lukehng đã post hình. Nhưng chắc là còn nhiều nữa chứ. Chờ xem tiếp cả hai bạn.
Hôm đó được gặp lại hai bạn, thật là một ngày offline vui, rất tiếc mình phải về sớm để lại hai bạn săn ảnh cho thoải mái.
Căn bản về Digital Imaging-Adobe RGB1998 vs sRGB-Sharpen khi nào và lúc nào?
Houston Ballunar 2009 Festival.
Ở Mỹ thật là nhiều lễ hội gọi là festival. Hình như đó là một hình thức vừa là làm business tạo công ăn việc làm cho một số người và vừa để tạo cho dân chúng được có nhiều dịp ăn chơi xả stress để bù lại những áp lực nặng nề trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ ở Houston không mà thôi đang có 3 lễ hội Festivals đang diễn ra. : Lễ hội Texas Renessance Festival trải dài gần hai tháng từ đầu tháng 10 cho đến ngày lễ tạ ơn Thanksgiving, Rồi lễ hội Ballunar Festival, Rice Festival ở Winnie Texas etc... Hôm thứ bảy vừa rồi ngày 24 tháng 10 2009, 3 anh em chúng tôi lukehng, mik_ng76, và Tôi, 10x1 rủ nhau đi offline lễ hhội Ballunar Festival này. Sau đây là một số hình của anh em chụp trong ngày vừa qua. -
Vì Houston Ballunar 2009 Festival được tổ chức trong khuôn viên của NASA, nên nhân tiện cũng xin phép post một số hình ảnh cái gì đang xảy ra bên trong các toà nhà của NASA để mọi người được thưởng lãm. Xin mời:
#1 - Hai chiếc Hoả tiển model nằm trên dàn phóng. - Nhưng bên trong là một building rất lớn có sức chứa một space shutter bằng hàng thật, chiều dài của Space shutter là ..... không tưởng tượng nổi. chỉ biết là rất lớn
#2 - Như trên đã nói - Nằm bên trong building này là nguyên chiếc space shutter gồm 3 phần chụp từ phía sau tới Chiều dài : .... rất dài, đi cả ngàn bước chân mà chưa tới đầu mũi. Với sức nặng khủng khiếp nnhư thế mà trí óc con người còn kiếm cách để đẩy nó lên không gian dễ dàng !!! Vậy còn khủng khiếp hơn nữa! Thế mà không ít lần tôi nghe người mình chửi rằng :" thằng Mỹ nó ngu quá!..." - Hết biết luôn.
#3 - Đây là phần mũi của space shuttle, dùng để phóng lên quỹ đạo không gian - Các du khách đang tham quan, nhiều câu hỏi được đặt ra và nhân viên của NASA trả lời thoải mái. - Thấy mấy du khách người Tàu thi nhau chụp lia lịa và cặp mắt lấm lét trông rất là sợ bị bắt vậy! buồn cười thiệt! ở đây Hình ảnh được chụp vô tư thoải mái, không có gì gọi là bí mật quốc gia hết, chắc là họ không biết đấy thôi!
#4 -Chiếc xe nầy dùng để đổ bộ và di chuyển trên mặt trăng, lấy các mẫu đất đá của mặt trăng mang về quả đất để dùng cho việc nghiên cứu và thí nghiệm
#5 - Hai mẫu đá lấy từ mặt trăng về
#6 - Sắt thép bị xuyên thủng dễ dàng bởi một vật rất nhỏ với vận tốc cực nhanh
#7 - Áo bảo vệ phi hành gia vũ trụ
#8 - Bồn chứa nhiên liệu, bộ phận này sẽ tự tách rời và rơi xuống biển Thái bình dương và được thu hồi lại
#9 - Thruster
#10 - Engine
#11 - Lều triển lãm của NASA
#12 - Mô hình hoả tiễn giàn phóng 1
#13 - Mô hình hoả tiễn giàn phóng 2
Bên trên là một vài hình ảnh nằm bên trong các Building của cơ quan hàng không quốc tế NASA. Trong khuôn khổ có hạn nếu bạn muốn xem thêm các hình ảnh khác thì xin mời theo link bên dưới:
http://www.pbase.com/michael_ky/nasa_space_center
Cũng cần nhắc lại là những du khách nếu có dịp đến Houston nên đi tham quan NASA. Vé vào cửa chỉ có $17. - Có xe tram đưa đón từ quý bạn parkinglot đến các buildings bên trong mà không phải cuốc bộ vì nó quá rộng.
Căn bản về Digital Imaging-Adobe RGB1998 vs sRGB-Sharpen khi nào và lúc nào?
16-35 lợi hại thiệt ... nhờ nó mà anh dễ dàng thu tóm cả con space shutter ... màu chụp lên phê quá anh Kỳ ơi.. em ngồi chờ xem tiếp... hehehe
Căn bản về Digital Imaging-Adobe RGB1998 vs sRGB-Sharpen khi nào và lúc nào?
em vì đi trễ nên bỏ qua 1 buổi sáng với nhiều cảnh đẹp mà 2 bác đã chụp hết rồi ... thôi thì em làm 1 chùm ảnh bay lượn nhảy dù ...
1.
2.
3. tít trên cao
4. từ từ tan ra
5. đi theo từng đôi
6.
7. từ từ tách ra
8. quay 1 vòng
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)