Nghe nói Hà Nội vừa mới khánh thành nhà bảo tàng lớn nhất VN, trị giá hơn 2000 tỷ đồng. Do cái tính hay tò mò nên hôm nay em cũng lăng quăng vô đó ngó xem cái mặt mũi nó như thế nào. Có vài hình chia sẽ với cả nhà đây:
#1 Bên ngoài tòa nhà nhìn như cái kim tự tháp.... lộn ngược, như thế này đây
#2 Tòa nhà gồm có tổng cộng 4 tầng lầu và 2 tầng hầm.
#3 Lối lên các tầng bằng con đường dẫn xoắn tít như thế này
#3'
#4 Toàn cảnh bảo tàng
#5
Trong bảo tàng trưng bày tả pí lù, kính thưa các loại chủ đề, em ko có ấn tượng gì với phần trưng bày nên vô bảo tàng chỉ chụp mấy tấm kiến trúc thế thôi, xin báo cáo các bác.