Chào các bác!
Đầu tiên em vô cùng xin lỗi mọi người vì sự phản hồi chậm trễ này. Xin cả nhà thông cảm cho em. Vì em mới chuyển lên sống và làm việc ở SG. Giai đoạn đầu này đối với em là một thử thách: công việc chưa vào guồng máy nên cứ rối tinh rối mù đến tối mịt, làm việc ở khu kẹt xe đông đúc, qua khỏi chỗ kẹt xe lại có khi đi lạc đường hehe, rồi nhịp sống mới quá nhiều thay đổi so với TP Cần Thơ xinh đẹp, yên bình, position bị xuống cấp, buồn, căng thẳng nhớ nhà...nên sinh nhật năm nay thật buồn!
Một trong những niềm vui lớn trong ngày sinh nhật lần này của em là được nhận hoa, quà, lời chúc và tình cảm của tất cả các anh chị em trong vườn. Mạng là ảo nhưng tình cảm luôn là thật. Em trân trọng từng tấm ảnh post lên. Tất cả đều rất đẹp, ý nghĩa và tình cảm. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bác hoangviet, bác battrangtea, bác hoahuongduong, bác dongdigipics, bác zorrotran, bác luongvantoan, chị LNK, anh Bamboo12, bác moitapchuphinh, anh binhrau, bac nhvtung, bác SOA...cùng các anh chị em khác đã cho em một niềm vui vô cùng to lớn. Các bác chuẩn bị quá chu đáo, ảnh đẹp lung linh luôn ạ. Em sẽ nhớ mãi những kỉ niệm đẹp này!!!