Em thử theo chân bác iha, set thông số trên máy và chụp bằng ống fix. Máy 40D của em đặt ở chế độ Monochrome, Sharpness +3, Contrast +1, No Filter. Ống kính Carl Zeiss Plannar 1.4/50 T*.
Dưới đây là một số hình ảnh ở Hội Lim (chính hội vào ngày 13 tháng Giêng, tức 19/2/2008).
Tất cả ảnh đều mới chỉ resize, không có chỉnh sửa gì khác. Hầu hết trong số này em chụp ở [/b]khẩu độ f/2.0[b] (khép một khẩu).
Một vài ảnh trông có vẻ không được nét như "đáng ra phải thế" vì em lấy nét tay chưa thực sự chuẩn khi đối tượng di chuyển nhanh (họ không đứng im làm mẫu đâu). Một phần khác là do khi resize và chuyển từ Raw sang JPEG, em đã giảm chất lượng ảnh (chọn 5 trên thang chất lượng, 10 là tối đa).
#01: Một du khách chụp ảnh với liền chị trước chùa Lim.
#2: Trước cổng chùa Lim.
#3: Một người làm tò he trong khu hội.
#4: Đu tre truyền thống.
http://www.vnphoto.net/data/p9/12738_lim0005_4568.jpg
#5: Chụp hình lưu niệm.
#6: Một trong số rất nhiều em bé được bồng bế đến hội.
#7: Một chú bé trong đoàn rước. Em cùng nhiều bạn khác có nhiệm vụ kéo ngựa gỗ.
(Lũ nhóc đếm "1, 2, 3... ZÔ" rồi kéo ngựa chạy ầm ầm, rất vui nhưng em nhát gan và ống kính góc hẹp quá nên ko chụp được kiểu nào có cả người cả ngựa đang phi)
#8: Một nửa đoàn rước là nữ, một nửa trong số đó là học sinh trung học.
#9: Trang phục của mỗi đoàn rước không giống nhau, đây là một kiểu.
#10: Một nửa còn lại của nhóm rước nữ.
#11: Đội nhạc chỉ toàn người cao tuổi (có lẽ giới trẻ không biết chơi mấy món này chăng?)
#12: Một kiểu trang phục khác (không phải phu vác kiệu)
#13: Một thành viên ban tổ chức đang chỉ đạo đoàn rước rời khỏi đồi Lim.
#14: (Hình như là) Một liền anh diễu hành cùng đoàn rước.
#15: Đội hình thầy tế.
#16: Nam khiêng đi, nữ khiêng về.
#17: Một "quí bà" đi hội. Bà này có vẻ là người của ban tổ chức.
#18: Bằng chứng cho thấy lễ rước rất thú vị.
#19: Đội cầm cờ nam đang đợi chụp ảnh.
#20: Một nhân viên an ninh đang dẹp đường cho đoàn rước ra khỏi đồi Lim (ảnh chụp tại cổng vào).
#21: Một anh bán bỏng ngô ở hội.
#22: Chụp ảnh các liền chị ngồi têm trầu trong một cái lều rách bên bờ ao.
#23: Quan họ vẫn được hát trên thuyền, nhưng nón được thay bằng micro.
http://www.vnphoto.net/data/p14/12738_lim0024_9777.jpg[/img]
#24: Rất nhiều hàng quán mọc lên trên con đường dẫn vào đồi Lim.
#25: Hai trong số nhiều em bé ăn xin cũng trên con đường đó. Tất cả đều giống nhau: rách dưới, bẩn thỉu, ngồi hoặc nằm yên giữa đường trong im lặng.
#26: Hàng quán kiểu này bắt mắt hơn trẻ ăn xin là cái chắc.
#27: Cận cảnh một số món hàng.
http://www.vnphoto.net/data/p8/12738_lim00029_6264.jpg
#28+29: Một cảnh thường thấy trong lễ hội: có trẻ nằm đường thì có trẻ cưỡi trên vai bố mẹ.
#30: Một cảnh thường thấy khác: chen nhau xong thì phải xả rác, xả xong chen tiếp.
#31: Giá gửi xe là 10.000 đồng/1 xe máy.
#32: Những người trông xe đương nhiên là vớ bẫm trong ngày này.
Hết rồi ạ, mời các bác đâm! Mong các bác tập trung vào nội dung và kỹ thuật chụp, đừng bàn về thiết bị.
(Chỉ được gửi tối đa 30 ảnh mỗi bài nên có 2 ảnh gửi dưới dạng link)