Trang 9 / 56 Đầu tiênĐầu tiên ... 789101119 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 81 đến 90 / 555

Chủ đề: NIKON D90 du ngoạn Châu Âu

  1. #81
    Tham gia
    17-09-2009
    Bài viết
    3
    đẹp wa' ...bít bao giờ mới đi được nhỉ.......:((
    Uyen-Mobile 81 Trần Quang Khải, Q1
    Tel: (084) 2240.5338 - (084) 2240.5339

  2. #82
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Sau khi dạo chơi chụp nhà thờ Cụt, tôi về khách sạn thay đồ và bắt đầu đi lên xe tới dự triển lãm IFA, một triển lãm điện tử tiêu dùng đa dạng và lớn bậc nhất thế giới tổ chức thừờng niên tại Berlin vào tháng 9 hàng năm.

    HÌnh ảnh dưới đây là một cổng vào của khu triển lãm IFA, khu triển lãm này rất rộng, cỡ bằng 10 cái sân đá bóng, đi lại giữa các khu phải dùng xe Shutle bus không thì rất mỏi chân...

    Cổng vào triển lãm IFA




    Một ngày lang thang trong triển lãm khá là thú vị, biết thêm nhiều thông tin về đồ công nghệ mới. Đói và mỏi chân. 6h30 chiều trở lại khách sạn và đóng đồ, đi ăn thôi.
    Được sửa bởi Anh Tai lúc 01:06 AM ngày 27-03-2012
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  3. #83
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    [COLOR="Black"]Chúng tôi tiếp tục đến một quán để ăn chiều, trên đường thấy cảnh các quán ăn bên đường có mấy ông bà già ngồi ăn nhẹ, tâm sự rù rì, thấy nước Đức sao thanh bình lạ. Kiểu Restaurant hay Cafe terasse của Đức không giống của Pháp, nó thụt vào nhà nhiều hơn, còn ở Paris thì giăng ra dường dưới những cái dù to hay mái vải.

    So với Pháp, Italia, tôi thấy Đức yên tĩnh và hiền hòa hơn, cũng ít dân nhập cư hơn thì phải. Quang cảnh Berlin, tôi thấy giống như ở Wienna thành phố mà tôi có dịp đi tham quan và sẽ xin kể với các bạn trong một dịp tới.

    A đây rồi, nhưng không phải là "A, đây rồi cầy tơ 7 món"... mà là một quán ăn xinh xắn - quán Ottenthal (mình chả biết tí tiếng Đức nào, nên không hiểu là gì).

    Ông chủ quán béo tốt ra tận bàn đón khách, tay cầm tờ giấy giới thiệu quán ăn, bây giờ mới biết ông ta là người Áo, và rất thích nhạc Mozart, hèn chi nãy giờ cứ nghe văng vẳng những giai điệu nhẹ nhàng của Người nhạc sĩ lớn.

    Trong lúc chờ dọn món, mới nhìn lên tường, đúng là ông chủ quán fan ruột của W.A. Mozart. Có đúng 100 cái tượng thạch cao nhỏ bày ở 2 bên tường đối diện nhau tưởng là các ông khác nhau, ai ngờ toàn là ông Mozart thôi... đang ngắm tượng, bỗng boong ....boong.... tiếng chuông chậm rải cất lên, thì ra một chiếc đồng hồ cổ, chất đồng và gỗ gụ đã lên nước thời gian đen sì sì đang nhẩn nha gõ chuông chiều....




    Mới cuối chiều nên quán còn vắng khách, bàn ghế ngay ngắn, ly tách sạch bong, khăn bàn trắng muốt... Một cặp vợ chống Đức và cháu bé đang ngồi ăn, thằng bé luôn ngó ngoáy, thỉnh thoảng lại đứng hẳn lên ghế cưới ré lên với mấy anh bồi. Trông họ có vẻ hạnh phúc...




    Sau khi ăn xong, là lên xe đi thẳng ra sân bay Berlin Tegel để bay qua Paris - Pháp luôn
    Được sửa bởi Anh Tai lúc 01:18 AM ngày 27-03-2012
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  4. #84
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Phần 2: Ba ngày trên đất Pháp

    Chuyến bay số hiệu AF 2335 của Air France đưa chúng tôi từ Berlin đến Paris sau chừng 2 giờ bay. Khi hạ cánh, trời tối đen và có mưa, không khí có vẻ ẩm ướt và hơi lạnh. Rời sân bay Charles de Gaulle chúng tôi lên xe bus của đối tác chờ sẵn đi thẳng về Paris, con đường về nội đô mất chừng 40 phút chạy xe, mưa quất rào rào ngoài của kính, xung quanh tối đen một màu bí hiểm, tôi lại mệt nên ngủ gà ngủ gật suốt quãng đường.

    Bỗng thấy anh tài xế Pháp nói: “Đến Porte de la Chapelle rồi đấy”, tôi choàng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn ra bên ngoài, đèn đuốc đã sáng trưng, Paris thân thuộc đây rồi, từ đường vành đai, xe chạy vào trong phố và vòng vèo hồi lâu, chúng tôi cũng đến được khách sạn Le Meridian Etoile nằm trên con đường Gouvion Saint-Cyr ngay gần cổng Khải Hoàn môn.

    Khách sạn này thiêt kế nội thất theo phong cách hiện đại, chủ yếu 2 gam màu trắng ngà và đen, dùng nhiều vật liệu kim loại, gỗ tổng hợp, thủy tinh, kính, plastic… cá nhân tôi lại không thích lắm kiểu design này, trông hơi lạnh và góc cạnh quá.

    Đây là nội thất kiểu modern bên trong phòng khách sạn:



    Check in xong đã gần 11 giờ, đối tác bạn dẫn tôi đi ăn bữa đêm, lúc này trời đã hết mưa, chỉ còn đôi vũng nước trên đường, khoảng chục phút đi bộ, chúng tôi đến một nhà hàng trông khá cổ kính, các đồ gỗ, cầu thang tay vịn lên nước đen bóng… nhưng chỗ ăn chao ôi là chật quá đi, đến tôi người Việt bé nhỏ còn thấy chật, thế mà khá đông thực khách Parisien vẫn điềm nhiên ngồi thưởng thức món ăn.

    Tôi gọi món khai vị hàu ướp lạnh dùng với mù-tạc và vang trắng. Hàu Pháp rất ngon, ngọt và thơm thịt, mát rượi trong cổ họng, mặc dù khá mệt nhưng chúng tôi vấn cảm thấy thích thú. Khi dùng xong món kem tươi tráng miệng thì đã gần 1h sáng, khách ăn vẫn còn lác đác… thế là xong một ngày mỏi mệt bơ phờ vì di chuyển quá nhiều.

    Trước khi đi ngủ còn cố thò cổ ra khỏi cửa sổ khách sạn (từ tầng 7) để chụp xuống dưới đường một cái, lúc này đường đã không còn người

    Đêm vắng Paris
    Được sửa bởi Anh Tai lúc 01:29 AM ngày 27-03-2012
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  5. #85
    Tham gia
    02-10-2008
    Bài viết
    170
    Hehehe, Bác qua tới nước Pháp rồi đó hả? Chờ xem Bác giới thiệu ở đâu em lọ mọ tới đó :D
    Thanks bác!
    My Flickr
    Lang thang và chụp....

  6. #86
    Tham gia
    12-04-2009
    Bài viết
    152
    đồ chơi của bác quá dữ ,,,,,,,,,,,,,,,,

  7. #87
    Tham gia
    15-02-2009
    Bài viết
    972
    Bác chủ upload ảnh sang flickr, đảm bảo chất lượng ngon, không bị bết màu như host bác đang dùng ạ.

  8. #88
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Quote Được gửi bởi NghiNTT View Post
    Bác chủ upload ảnh sang flickr, đảm bảo chất lượng ngon, không bị bết màu như host bác đang dùng ạ.

    Cám ơn bác NghiNTT, đúng là ảnh bản gốc của tôi nét hơn khi post lên đây nhiều lắm. Chẳng qua cai host tôi dùng nó cho phep up rất đơn giản dễ dàng thôi chứ đúng là nó làm mờ hình đi.

    Tôi không thạo món up ảnh lắm, sẽ thử theo ý bác xem sao.
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  9. #89
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Tuy mệt nhưng sớm hôm sau tôi vẫn dậy đúng 7h00. Sau giấc ngủ say, thấy người sảng khoái lạ.

    Theo đúng kế hoạch, công việc ngày đầu tiên ở Pháp của chúng tôi là 9h00 khởi hành đi Nord Villepinte để tham dự Triển lãm Maison & Objet, tạm gọi là Triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng Quốc tế.

    Villepinte là một thị trấn gần Paris, thuộc tỉnh Seine-Saint-Denis, vùng hành chính Île-de-France của nước Pháp. Nơi đây có Trung tâm triển lãm quốc gia của Pháp, nơi thường diễn ra các sự kiện triển lãm lớn của Pháp và Châu Âu và Quốc tế.
    Với 8 khu triển lãm lớn, tổng diện tích gần 90.000 m², tại đây thường diễn ra các triển lãm về thiết bị , công nghệ, mỹ thuật ứng dụng hay triển lãm của các nước làm tại pháp ví dụ như China Expo, Japan Expo…

    Ăn sáng xong, vấn chưa tới giờ đi, lại hút 1 điều thuốc lá, rồi thò ra của sổ, ngắm đường phố mưa phùn, ướt át, trời mây bàng bạc xám...

    Sáng đó Paris trời vẫn nặng nề, nhiều mây xám, xe chở chúng tôi chạy bon bon ra ngoại ô, dọc đường cây cối vào đầu Thu đã chớm có lá vàng. Lá vàng rụng lưa thưa, bầu trời xám lạnh, mưa đôi hạt lây rây làm lòng người cũng chợt buồn buồn…

    Trên đường đi thấy có cái cảnh như dưới đây, 2 ông lớn Hàn Quốc không ai chịu ai, nhà này quảng cáo Samsung thì nhà kia nhất định phải LG. Các công ty Nhật và Hàn đã bành trướng thương mại rất tốt ở Châu Âu.

    Được sửa bởi Anh Tai lúc 01:46 AM ngày 27-03-2012
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  10. #90
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Sau gần 1h chạy xe, đã đến khu triển lãm Nord Villepint, to quá, hoành tráng quá…

    Khách tham quan đã xếp hàng khá đông trước cửa, chúng tôi nhờ có thẻ doanh nghiệp nên được vào trước. Họ phát cho mỗi người một cái dây đeo cổ có thẻ in tên của mình, còn khách thì ghi visiteur . Nếu phải mua vé vào triển lãm cũng đắt ra phết, tôi nhớ không nhầm khoảng 32 Euro/ vé cho cả ngày tham quan.

    Triển lãm Maison & Objet là nơi các doanh nghiệp, các nhà sản xuất đồ mỹ nghệ, mỹ thuật hay thợ thủ công trưng bày các sản phẩm tiêu dùng với chủ đề: “Mỹ thuật ứng dụng vào đời sống”…
    Đủ loại, từ bàn ghế, đến đèn chiếu sáng, thiết bị gia dụng, đồ điện gia dụng, thủy tinh, góm sứ, đồ da, đồ vải vóc, chăn mền… đều được bày ở đây với những kiểu dáng, phong cách thật là độc đáo, nhiều cái phá cách và sáng tạo đến không ngờ, giá như các sinh viên học về mỹ thuật, đồ họa hay design của Việt Nam được tham khảo thì cũng tốt, kể cả các thày giáo nữa, cũng rất bổ ích.

    Sau đây là một số ít đồ vật trong triển lãm, vì triển lãm rộng quá, tôi cũng chỉ đi được khoảng 1/5 tổng số gian hàng. Và là đi như chạy.













    Được sửa bởi Anh Tai lúc 01:51 AM ngày 27-03-2012
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

Trang 9 / 56 Đầu tiênĐầu tiên ... 789101119 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Dùng flash built-in với đèn flash ngoài Nikon cùng len MF
    By pategan in forum Trao đổi về các loại máy ảnh và thiết bị nhiếp ảnh
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-01-2013, 12:38 PM
  2. nikon 5700 chụp hình ngoài trời là trắng hết.
    By halo_cat in forum Trao đổi về các loại máy ảnh và thiết bị nhiếp ảnh
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 21-07-2009, 11:55 AM
  3. Chụp ngoại cảnh bằng máy film Nikon N8008
    By Xuan Vinh in forum Ảnh cưới và ảnh dịch vụ ảnh cưới
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 31-08-2008, 02:36 PM
  4. HCM-Bán len For Nikon- Kẻ ngoại đạo!
    By Dysport in forum Mua Bán, Đấu Giá sản phẩm
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 12-07-2008, 09:30 PM
  5. Về quê ngoại. Marco vườn nhà ngoại
    By hienmtd in forum Ảnh chụp macro, tĩnh vật, sản phẩm
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 11-11-2006, 11:02 AM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •