Trang 19 / 56 Đầu tiênĐầu tiên ... 9171819202129 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 181 đến 190 / 555

Chủ đề: NIKON D90 du ngoạn Châu Âu

  1. #181
    Tham gia
    23-01-2006
    Bài viết
    9
    Có phải bác đi dự một cuộc triển lãm IFA không nhỉ?

  2. #182
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Đúng vậy ban andaiquan ạ, nhưng đó là mấy ngày đầu ở Đức thôi, thanks bạn.

    Hai ngày ở ROMA - Vatican

    Sau khi từ ga Termini về đến khách sạn đã tới trưa, chúng tôi nghỉ ngơi rồi quyết định đúng 2h chiều sẽ khởi hành đi khám phá thành Roma.

    Đã vào đầu tháng 9, nhưng Roma vẫn còn khá nóng, nhiệt độ tầm 25-27 độ vào giữa trưa và không khí rất khô, mặt trời thì nắng chói, tuy nhiên không gây cảm giác quá gay gắt, bầu trời rất xanh, màu xanh đặc trưng Địa Trung Hải.

    Lộ trình buổi chiều ngày đầu tiên của chúng tôi vạch ra là đi thăm Trường đấu Colosseum và những phế tích lân cận đó.

    Đúng 2h00, chúng tôi khởi hành vì chỗ ở cách đấu trường Colosseum khoảng 5 km, nên tôi quyết dịnh đi taxi, vì chưa quen đi Bus ở đây, còn xe điện ngầm thì Roma chỉ có 2 đường metro, khá bất tiện chứ không tiện như các nới khác.

    Taxi ở Ý muốn đi cần phải tìm Taxi station mới có, còn nếu vẫy ngang đường rất khó. Vì thế, tôi cần đi tìm điểm đỗ của taxi.


    Ra khỏi khách sạn - nhìn ngắm đường phố ROma, nhận xét đầu tiên là phố xá ở đây nhỏ hẹp, ngắn hơn Paris và Berlin, nhà cửa trông cũ kỹ, thâm trầm hơn.





    Các bức tường phần lớn trông như thế này




    Đi bộ chừng 3-4 trăm mét thì cũng tìm ra bến taxi, taxi ở Roma hầu hết chạy xe FIAT





    Điểm đến đầu tiên là quảng trường Piazza Venezzia, nơi có nhà thờ Santa Maria di Loreto. Dưới đây là cảnh nhà thờ đó.







    Nhìn xéo qua bên cạnh nhà thờ là một tòa nhà to, vuông vức, kiến trúc theo lối mới hơn, tôi nghe ông taxi nói là Tướng Mussolini xưa kia làm việc trong ngôi nhà này.



    Được sửa bởi Anh Tai lúc 02:54 AM ngày 17-02-2013
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  3. #183
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Đấu trường Colosseum cách chỗ chúng tôi đứng khoảng 1km. Dòng khách du lịch đi bộ vào khá đông. Trên đường đi, những cảnh phế tích hoang tàn của thành Roma cổ xưa kia hiện dần ra trước mắt, đây là những cột đá, kia là những bức tường đổ, tất cả gợi nhớ lên một lịch sử La Mã huy hoàng.
    Chợt trong đầu nghe văng vẳng câu thơ của bà HuyệnThanh Quan:

    Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Nền củ lâu đài bóng tịch dương...






    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  4. #184
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Khách du lịch mỗi người một cái bản đồ, tha hồ giở ra tra cứu, tìm đường đi, đôi bạn trẻ này đang thảo luận xem đi tiếp thế nào




    Hai cô gái ngồi phơi nắng, chắc mong có làn da nâu màu mật chăng?





    Cô gái Nga này đang mơ màng ngắm nhìn quang cảnh thành Roma xưa đổ nát, xin em tấm chân dung chơi nhé, cảm ơn em...







    Còn cô gái này, với vẻ mặt hằm hằm nhìn tôi, mặc dù tôi mỉm cười rất tươi với cô ấy, các bạn có biết tại sao không? Giải thích cho tôi biết với



    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  5. #185
    Tham gia
    08-07-2009
    Bài viết
    7
    vi bac dung nid90 ban ca 1000 hihi ! cam on bac da cho di du lich chau au va con lam huong dan vien nua! anh cua bac chup dep lam!

  6. #186
    Tham gia
    02-07-2009
    Bài viết
    331
    EM đọc hết rùi bác kể tiếp đi :D
    Contact : 0904413675
    YM : daiduong_photo

  7. #187
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Cám ơn bác @sachinsarang, bác @daiduong_photo và các bác đã vào xem


    Chúng tôi tiếp tục đi bộ vào gần đấu trường hơn, và kia rồi, đấu trường La Mã đã hiện ra ở cuối đường




    Colosseum hay Colosseo, là một đấu trường lớn ở thành phố Roma. Công suất lúc mới xây xong là 50.000 khán giả. Đấu trường được sử dụng cho thi đấu giữa người và thú dữ trình diễn trước công chúng. Đấu trường bắt đầu được xây dựng khoảng năm 70 và 72 sau Công Nguyên dưới thời hoàng đế Vespasian và hoàn thành năm 80 sau Công Nguyên dưới thời Titus, với nhiều chỉnh sửa dưới thời hoàng đế Domitian. Đấu trường Colosseum được sử dụng gần 500 năm, ngay cả khi Đế chế La Mã sụp đổ năm 476. Ngoài sử dụng làm nơi đấu của võ sĩ, nơi đây còn được dùng làm nơi biểu diễn công chúng, kịch cổ điển.

    Với kích thước cao 48, dài 189 m, rộng 156 m, đấu trường là một cấu trúc hình ê-líp khổng lồ với các dãy bậc thang dùng làm chỗ ngồi cho 50.000 khán giả, vòng quanh một sân đấu trung tâm cũng hình ê-líp, giống hệt một sân bóng đá ngày nay. Tuy nhiên, phía dưới sàn gỗ của đấu trường là một hệ thống đường hầm và lối đi phức tạp dành cho các loài dã thú đi từ nơi bỏ đói ra và những trang thiết bị phục vụ cho các màn trình diễn đẫm máu. 80 bức tường tỏa ra từ khu vực trung tâm, tạo ra các lối đi, bậc thang và các dãy ghế ngồi.

    Năm 1349, một trận động đất lớn đã làm sụp đổ toàn bộ phần tường bên ngoài của mặt phía nam. Một phần lớn lượng đá đổ được sử dụng để xây dựng các cung điện, nhà thờ, trạm xá và các công trình khác, lớp đá cẩm thạch bọc bên ngoài được sử dụng cho các lò vôi.

    Phần phía bắc của Đấu trường vẫn còn nguyên dấu vết trùng tu vào thế kỷ 19. Phần còn lại của Coloseo ngày ngày nay là bức tường gốc bằng đá như lúc đang xây.


    Toàn cảnh đấu trường Colosseum, phần ta thấy là lớp lõi trong cùng, 2 lớp ngoài đã đổ bởi động đất, chỉ còn dấu tích sót lại ở phía bên trái ảnh, phần thường nhô cao hơn đó





    Lớp mặt ngoài cùng của đấu trường với hàng cột đá nổi lên





    Đấu trường dưới nắng trưa





    Phía trên có một lớp gỗ dày làm sân khấu, sàn đấu, nay sụp hết, người ta chỉ phục chế một phần nhỏ để làm nơi biểu diễn những chương trình đặc biệt.

    Những đường hầm sâu hút chạy phía dưới kia chính là đường đẫn nô lệ và thú dữ đi lên gặp nhau trên sàn đấu. Được biết nô lệ được cho ăn uống tử tế béo tốt để có sức khỏe, còn thú dữ thì bị bỏ đói vài ngày cho nó sung...









    Kết cấu nguyên thủy làm bằng đá, nhưng thế kỷ 19 người ta tu tạo lại bằng gạch đỏ, nhìn rất rõ sự khác biệt, hiện nay, cũng đang tiến hành phục chế từng phần, vì nếu không, nó có thể bị đổ bởi thời gian.




    Một mảnh trời La Mã cổ xưa nhìn qua khung cửa đá


    Được sửa bởi Anh Tai lúc 02:03 AM ngày 30-09-2009
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  8. #188
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Xung quanh đấu trường Colosseum, khách du lịch đi lại nườm nượp, đủ các sắc tộc, các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha cứ là loạn hết cả lên.....các đoàn khách Nga và Nhật khá đông.

















    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  9. #189
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Hình ảnh toàn cảnh Colosseum với một tác phẩm điêu khắc hiện đại





    Gần đó là một cổng khải hoàn môn, nhưng kích thước chỉ bẳng khoảng 1/4 cổng bên Pháp






    Xung quanh khu vực đấu trường có khá nhiều những nhạc sĩ đường phố, làng thang trình diễn. Ông già này đang chơi bản Romance D'Amour (hí hí may quá, hồi bé mình cũng có chơi bản này nên mới biết)





    Một nhạc công trẻ hơn




    Hầu hết họ vừa chơi đàn, vừa bán đĩa CD của mình, giá 15-20 Euro/ cái




    Điều thú vị khi xem nghệ sĩ lang thang biểu diễn ở Châu Âu (Pháp, Ý) đó là họ trình diễn rất say sưa, có hồn, với một vẻ đam mê khác hẳn một số ca sĩ , nhạc công chạy show ở Việt Nam, mặc dù thù lao của khách chỉ là những đồng xu ít giá trị


    Chúng tôi gặp mấy ông võ sĩ già (đóng vai), nay đứng làm mẫu cho khách chụp ảnh cùng, chúng tôi cũng làm mấy kiểu kỷ niệm cùng 2 ông "võ sĩ già" này, chụp khoảng gần chục tấm, trả 20 Euro, mà chụp 1 tấm cũng 20 Euro. Cũng mũ trụ, áo giáp, cân đai đầy đủ, khi chụp hình, họ chụp lên đầu tôi cái mũ bằng đồng, và đưa vào tay tôi cây kiếm gỗ sơn đen



    Được sửa bởi Anh Tai lúc 12:23 AM ngày 04-10-2009
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  10. #190
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Trên đường ngược trở ra quảng trường Piazza Venezzia, chúng tôi đi ngang qua Foro di Traiano, một khu vực thành cổ Roma, với nhiều công trình kiến trúc to lớn, nay chỉ còn là đống đổ nát hoang phế... Với những hàng cột gãy, những góc đền đài trơ gan cùng tuế nguyệt. Chính quyền Roma dùng hàng rào sắt để bảo vệ các khu phế tích, công việc trùng tu, bảo tồn vẫn được tiến hành đều đặn.

















    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

Trang 19 / 56 Đầu tiênĐầu tiên ... 9171819202129 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Dùng flash built-in với đèn flash ngoài Nikon cùng len MF
    By pategan in forum Trao đổi về các loại máy ảnh và thiết bị nhiếp ảnh
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-01-2013, 12:38 PM
  2. nikon 5700 chụp hình ngoài trời là trắng hết.
    By halo_cat in forum Trao đổi về các loại máy ảnh và thiết bị nhiếp ảnh
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 21-07-2009, 11:55 AM
  3. Chụp ngoại cảnh bằng máy film Nikon N8008
    By Xuan Vinh in forum Ảnh cưới và ảnh dịch vụ ảnh cưới
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 31-08-2008, 02:36 PM
  4. HCM-Bán len For Nikon- Kẻ ngoại đạo!
    By Dysport in forum Mua Bán, Đấu Giá sản phẩm
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 12-07-2008, 09:30 PM
  5. Về quê ngoại. Marco vườn nhà ngoại
    By hienmtd in forum Ảnh chụp macro, tĩnh vật, sản phẩm
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 11-11-2006, 11:02 AM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •