Vâng thưa các bác, mấy ngày Tết nghỉ rảnh rỗi, em sẽ tiếp tục lôi cái chủ đề đi chơi châu Âu này lên cho các bác xem chơi nhá.
Sẽ tiếp tục post ảnh trong kho ra.
|
|
Vâng thưa các bác, mấy ngày Tết nghỉ rảnh rỗi, em sẽ tiếp tục lôi cái chủ đề đi chơi châu Âu này lên cho các bác xem chơi nhá.
Sẽ tiếp tục post ảnh trong kho ra.
Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm
Em thích châu Âu quá, nhất là cái chất Gothic của hắn. Thanks bác chủ đã cho du ngoạn miễn phí thế này. Chẳng có gì nên có chút thơ con cóc tặng bác, mong bác đừng phật ý vì cóc quá
Cầm máy biết quý tấm hình,
Quý hơn chút nữa, cái nhiệt tình sẻ chia.
Nhân đây cung chúc tân xuân tất cả mọi người.
Một chúc: Trâu đi, Hổ đến, oai phong mới.
Hai chúc: Tình thắm, tiền tươi, cuộc sống vui.
Có lởm quá thì các bác đừng cười em nha. Chúc các bác sức khỏe post hình em xem ké với (^ ^ )
Được sửa bởi Pinkheart lúc 10:49 PM ngày 16-02-2010
Tóc xanh - Máu đỏ
sao coi du ngoạn trung quốc cái qua đây xem thấy hụt hẩng quá :-s
Thăm "Cái nôi âm nhạc" Châu Âu - thành Vienna xinh đẹp
Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm
Bác chủ thớt viết tiếp đi,hay quá bác ạ, năm mới em chúc bác mạnh khỏe,chắc tay súng để sáng tác những bức ảnh hay cho bọn em còn chiêm ngưỡng.
LÃO_MỊCH TSC.
Thăm "Cái nôi âm nhạc" Châu Âu - thành Vienna xinh đẹp
Chúng tôi đi từ Paris đi Vienna bằng máy bay. Chuyến bay hạ cánh xuống thành Vienna vào một cuối chiều mưa, bầu trời u ám, nhìn ra ngoài sân bay, bầu trời xám nặng, cảnh vật thật là khá ảm đạm.
Cảnh bên ngoài sân bay
Đài không lưu ở sân bay Vienna
Lối ra của du khách
Chúng tôi check in vào 1 khách sạn 3 sao đã đặt trước, khách sạn nhỏ nhưng cỏ kính và dễ thương, cảm giác đầu tiên với thành Vienna so với Paris, Rome hay Berlin là vắng vẻ hơn, tĩnh lặng quá...
Quầy bán hoa nhỏ nhỏ bên hông khách sạn
Quầy bán đồ lưu niệm bên hông khách sạn
Liếc sang bên đường, chùm hoa dẻ trên cành cao đã nở tưng bừng báo hiệu xuân sang
Check in khách sạn xong, chúng tôi hỏi cô lễ tân về quán ăn, cô chỉ cho 1 số quán cách hotel chừng 300-400m. Chúng tôi chọn 1 quán trông cổ kính, quán nấu rất ngon, rượu vang ngon, món đùi heo hầm đậu rất thơm, giá cũng khá cao.
Tối đó, ngoài trời vẫn mưa. Chúng tôi ngồi kề cà uống hết 2 chai rượu vang và hưởng thụ không khí ấm áp, yên bình của một quán ăn cổ kính. Ăn xong cũng đã gần 9h tối, lại lững thững đi về khách sạn nghỉ, không đi chơi đâu nữa.
Được sửa bởi Anh Tai lúc 05:53 PM ngày 17-02-2010
Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm
Sớm hôm sau, ngủ dậy chuẩn bị xuống ăn sáng, bỗng nghe văng vẳng đâu đây tiếng chuông leng keng vọng lên lầu, tôi vội chạy ra cửa sổ ngó xuống... Ôi chao, tàu điện, một chiếc tàu điện sơn đỏ đang chạy từ từ dưới đường.
Tuổi thơ tôi đã gắn bó với những tiếng leng keng này cách nay rất nhiều chục năm. Và hôm nay ở trên thành Vienna cỏ kính, tôi lại được một lần nghe những âm thanh đã ghi vào kỷ niệm một thời, lại thấy như vang lên giai điệu tài hoa của NS. Hoàng Hiệp:
"Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội
Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu,
Một thời đạn bom, mọt thời hòa bình ....
Nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya, bước chân năm tháng đi về ..."
Nỗi nhớ mang mang đó tạo ra sự thôi thúc diệu kỳ bắt tôi phải cầm máy ảnh đi ra phố, xuống dưới khách sạn, ra đường, trời se lạnh, và chỉ chừng 10 phút, tôi đã lại nhìn thấy chiếc tàu điện đỏ chạy qua trước mặt
![]()
Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm
Đúng là kiểu du lịch của người lớn tuổi, chậm và xem xét, chiêm nghiệm, nên dù thời gian vắn hay dài cũng có cảm nhận đầy đủ về nơi đến. Tuổi trẻ thường đi nhanh, xem nhanh, chụp nhanh và quên cũng ...nhanh.Cuộc sống gấp, mọi việc diễn ra nhanh hơn, nên nếu có một cơ hội được "đi du lịch chậm" "sống chậm" "xem ảnh chậm" cũng là điều đáng làm, đáng trân trọng.
Hy vọng sau này sẽ có nhiều dịp đi & cảm nhận được như bác Tài và nhiều bác ở đây. Chúc các bác xuân mới sức khỏe và hạnh phúc.
Ba mươi chưa phải là già
Có một bộ phận rất là trẻ con
Cám ơn bác Quang 2779, đúng là đôi khi sống chậm cũng có cái thú vị. Hàng ngày mình sống nhanh, hối hả lao theo vòng quay công việc kiếm tiền, nên những lúc thư thái đi chụp ảnh, hoặc ngồi nhẩn nha nếm một món ăn lạ, một ly rượu ngon... mới càng thấy cái giá trị của nó. Cuộc sống có lúc nhanh, lúc chậm mình thấy cũng cân bằng lắm đó.
Chúc các bác Xuân mới vui khỏe để tiếp tục đam mê nhiếp ảnh nhé.
Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)