Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 34

Chủ đề: Ngủ Ngoan

  1. #1
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702

    Ngủ Ngoan

    Nắng chia nửa bãi, chiều rồi...


    Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.


    Sợi buồn con nhện giăng mau,


    Em ơi ! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây.


    Lòng anh mở với quạt này,
    Trăm con chim mộng về bay đầu giường.



    Ngủ đi em,



    Ngủ đi em,



    Ngủ đi, mộng vẫn bình thường !


    Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...


    Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...




    Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?



    Tay anh em hãy tựa đầu,
    Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...


    Thơ Huy Cận
    http://music.yeucahat.com/song/Vietn...ui~Le-Thu.html
    Được sửa bởi 11002 lúc 11:31 AM ngày 14-07-2009
    Chúc Bình An
    FaceBook

  2. #2
    Tham gia
    22-02-2006
    Bài viết
    2,865
    Kỳ này anh Toại lãng mạng quá,mê nhạc ,mê....tông màu nâu nhìn hay.TFS

  3. #3
    Tham gia
    28-02-2006
    Bài viết
    2,290
    Thích tấm cuối nhất. Anh Toại làm thêm 1 series theo thơ của Hồ Xuân Hương đi:

    "Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
    Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
    Lược trúc chải cài trên mái tóc,
    Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
    Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
    Một lạch Đào nguyên nước chửa thông.
    Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
    Đi thì cũng dở, ở không xong."

  4. #4
    Tham gia
    11-09-2007
    Location
    Tp. Hồ Chí Minh
    Bài viết
    2,666
    Đồng ý với bác kyanh2007, làm tiếp series thơ Hồ Xuân Hương đi anh Toại ơi! E xung phong làm "Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt" cho

    Hình đẹp lắm anh Toại, chụp hôm CN vừa rồi phải không anh? Ở Bình Dương?
    Được sửa bởi nguyencn lúc 04:05 PM ngày 16-09-2008
    TEL:0908150354 YM!:chinhan1978
    https://www.facebook.com/nhannc

  5. #5
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702
    Quote Được gửi bởi kyanh2007 View Post
    Thích tấm cuối nhất. Anh Toại làm thêm 1 series theo thơ của Hồ Xuân Hương đi:

    "Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
    Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
    Lược trúc chải cài trên mái tóc,
    Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
    Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
    Một lạch Đào nguyên nước chửa thông.
    Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
    Đi thì cũng dở, ở không xong."
    Cám ơn các bác đã xem và bình ạ.

    @kyanh2007, nguyencn: Hehe, có hình, nhưng chưa được phép, vẫn chụp bằng máy Canon EOS 5 nhưng không lắp film
    Chúc Bình An
    FaceBook

  6. #6
    Tham gia
    14-03-2005
    Bài viết
    2,703
    Mẫu xinh quá.
    Thích cái ngủ đi em

  7. #7
    Tham gia
    27-11-2006
    Bài viết
    2
    Bộ ảnh rất hay, màu đẹp.

  8. #8
    Tham gia
    18-02-2008
    Bài viết
    620
    Hehe, trả bài võng đay với yếm đào đây hả anh?
    Mê thơ, mê nhạc, mê ảnh, mê gì gì nữa,....
    Em ủng hộ vụ thơ Hồ Xuân Hương đó anh Toại.

  9. #9
    Tham gia
    23-03-2008
    Bài viết
    2,287
    Lâu rồi mới thấy anh T mở topic mới. Hình đẹp và người chụp lãng mạn ghê! Mà "Sợi buồn con nhện giăng mau" không thấy hình anh ui.
    Thân ái!

  10. #10
    Tham gia
    10-01-2008
    Bài viết
    55
    Anh ơi, em thấy vẫn còn thiếu ảnh minh họa câu:
    Tay anh em hãy tựa đầu,
    Cho anh nghe nặng trái gì gì nặng nặng đó... ???

Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Quảng ngãi đất mẹ ngoan cường
    By gienkhan in forum Nhóm VNPhoto.net tại Huế -Đà Nẵng
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 09-02-2009, 12:52 PM
  2. 8 ngoan
    By anhhang in forum Tán gẫu - Chuyện trong nhà ngoài phố
    Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 08-03-2007, 05:58 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •