Cảm ơn ibm đã động viên.
@adele: tấm 7 cùng góc với mình mà rộng đã quá
Post nốt mấy tấm ở Đà lạt
Sớm vàng - Mặt trời đã lên nhuộm vàng mọi thứ
Đổ nằng
Tuyền Lâm- 1 góc khác
Cảm ơn ibm đã động viên.
@adele: tấm 7 cùng góc với mình mà rộng đã quá
Post nốt mấy tấm ở Đà lạt
Sớm vàng - Mặt trời đã lên nhuộm vàng mọi thứ
Đổ nằng
Tuyền Lâm- 1 góc khác
Love was wrong, nothing right!
OPEN GROUP
Tối thứ 4 này có ai đi chụp đêm không? bên PMH em nghe nói đã trang trí đèn Noel đẹp lém.
Bác Jeska chỉ điểm nhé.
Thời gian từ 18h00.
Địa điểm: Khu Paragon sau đó quay về Thương xá Tax.
1. Lộc 0908 597137
2. Alina
3. Nttrang - cho nắm áo A lí nà nhé
4. Yanni
5. Waki
6. Torishina
7. ???
Có mẫu Hoa chụp đồ bà Chúa Tuyết, các bác nào mún đánh strobist thì mang Fash, mang dù đi nhé.
Được sửa bởi huuloc_OG lúc 09:45 AM ngày 08-12-2009
OPEN GROUP
My Flickr
Các bác đánh số loạn cả lên nên xem mà không comment được. Chỉ mới ở loanh quanh Đà Lạt thôi mà nhiều hình đẹp quá. Kiểu này chắc post hết hình lên thì lại ăn mừng 500 trang quá.
Đẹp long lanh k còn j phải bàn cãi :D
Tối t4 cho e xin 1 chân nhé ..
Cya cả nhà
Open Group
My small world
1. Lộc 0908 597137
2. Alina
3. Nttrang - cho nắm áo A lí nà nhé
"If you obey all the rules you miss all the fun." Katharine Hepburn
...em vao`xipam cho no' xôm tụ , nhanh nhanh con off 500pv ^^
Hi`nh mấy pak đẹp qua' !!!
Được sửa bởi jeska lúc 03:09 PM ngày 07-12-2009
khoảnh khắc ....chỉ tính được bằng "khắc"
( Ngang trời )
Hồ Tuyền Lâm buổi chiều đẹp lắm, cảm giác đứng trước rừng thông mênh mông mây gió mà ko có cách nào, ống kính nào diễn tả được
( cuối trời )
Những cây hồng, cây mận trụi lá ven hồ, mặt hồ xanh ngắt. những chiếc lá vàng còn lại trên cành rồi cũng sẽ theo gió bay đi,
( chốn hoang vu 2)
Tôi rất thích nơi này. Khi vừa tới nơi cũng là lúc ánh chiều qua đi gần hết, Nó nằm gần cuối đoạn đường lên thượng nguồn hồ Tuyền Lâm, ngắm những ánh nắng cuối cùng chạy dài . thích cái nắng chiều nhè nhẹ ấy để cuốn trôi hết muộn phiền.
(màu nắng chợt tắt)
Cái lạnh của chiều Đà lạt đuỗi nhanh ánh hoàng hôn để làm mọi thứ tê cóng, đến cái tripod còn lạnh, và từ góc khuất đó ngắm thành phố lạnh dần mới đẹp làm sao. Và cũng vì say với cái cảnh này mà tôi lại gặp một bác cũng chơi ảnh ghé hỏi thăm, ban đầu hơi e dè nhưng sau đó thấy bác đó rất thiệt tình và cũng ra chiều am hiểu chỉ mấy điểm đẹp và góc đẹp ở Đà lạt
( nguyện cầu)
Bác mới quen thúc mình "chạy nhanh về nhà thờ Con Gà đi, ít khi nhà thờ mở đèn lắm
( quanh đồi Mai Anh)
còn 1 tấm lúc từ nhà thờ Domain de marie về, thấy an bình quá nên chụp
Ảnh đẹp nhìu wa, thích lém nhất là tấm nhà thờ con Gà của bác ibm. Góc này nhìn là lạ.
OPEN GROUP
My Flickr
E cần học hỏi a ibm nhìu về cách chụp và lấy góc rộng và góc hất lên khi chụp phong cảnh.
Quá tuyệt ^^
Open Group
My small world
:( huhuhu sao lại là thứ 4 mà ko phải là thứ 5 . :((
Thứ 4 em ko đi được :((
It takes years to build trust and a few seconds to destroy it!
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)