PDA

View Full Version : Tibet - The roof of the world



alina
22-07-2010, 09:33 AM
Tibet được biết tới như 1 miền đất thánh thần huyền bí của các Lạt ma có tuệ năng siêu phàm, của những thảo nguyên và núi đồi bát ngát tuyết phủ quanh năm, của những đoàn người hành hương trải dài bất tận với lời nguyện cầu OM MANI PADME HUM … và là “The roof of the world”. Đó chính là lý do tại sao sau 1 chặng đường dài đằng đẵng rong ruổi em đã tới Tibet - để chiêm ngưỡng, để thán phục, để trầm trồ và để thực hiện “big promise” . Và có 1 số hình ảnh muốn chia sẻ với mọi người về chuyến đi cuối tháng 6 vừa rồi.

Potala Palace là niềm tự hào của Lhasa, là niềm kiêu hãnh của các Đạt Laị Lạt Ma, sừng sững và kiêu ngạo trước nắng gió ngút ngàn của mái nhà thế giới. Và em đã đặt trên đến thánh địa linh thiêng đó với tất cả niềm tôn kính, ngưỡng mộ và tất nhiên là sự mệt mỏi điên cuồng, vì phải di chuyển 4 chuyến bay, 1 ngày đi tàu dằng dẵng và khi đến nơi thì hiệu ứng độ cao tấn công ngay lập tức: tia nắng mặt trời thiêu đốt, khó thở, thiếu oxy, k thể leo trèo tung tăng, lúc nào cũng phải “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” k thì sẽ bị lăn quay ra xỉu ngay lập tức :D

Và đây là hình ảnh của Potala Palace 1 ngày nắng xanh

http://farm5.static.flickr.com/4119/4747088355_a1f6603cd1_z.jpg

Ở góc nao` của Lhasa cũng có thể nhìn thấy cung điện Potala - nằm trên đỉnh núi trung tâm của Lhasa và đc coi là thánh địa tâm linh của thế giới, là nơi chôn giữ 13 linh pháp của 13 vị vua Đạt Ma , mà mỗi linh pháp cao hàng mấy chục m được đắp = vàng khối, ngọc quý, đá Thiên Châu, Lục tùng và... v.v. nhìn thôi đã thấy ngất :D nhưng rất tiếc ở bên trong cung điện ko được quay phim chụp hình :banghead:

http://farm5.static.flickr.com/4136/4798393664_01786c3936_z.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4134/4804600050_0c04aff451_z.jpg

Và hình ảnh bên trong cung điện Potala,

http://farm5.static.flickr.com/4094/4798640954_0be50d91b1_z.jpg
Những tấm rèm màu đen được treo trên cửa sổ hay hành lang đều được làm bằng lông của đuôi bò, mùa đông sẽ ấm áp và mùa hè sẽ mát mẻ ...
Hành trình còn khá dài, khi nào có time em sẽ úp tiếp :D Chúc mọi ng` 1 ngày may mắn ^_^

huybank
22-07-2010, 09:42 AM
Ngưỡng mộ bạn quá, em cũng khoái đi lắm, nhưng điều kiện ko cho phép. Bạn có thể cho mình mình biết chuyến đi ngày thời gian tầm bao lâu, chi phí hết bao nhiêu được ko ạ.
Mong được xem thêm nhiều ảnh về Tây Tạng của bạn. TFS.

alina
22-07-2010, 09:46 AM
Dạ, đi Tibet thì cũng khá tốn time, ít nhất cũng phải từ 7 đến 10 ngày nên em cũng phải thu xếp dữ lắm mới đi đc :16:, về chi phí thì càng nhiều thì càng ít ..hị hị, bác có thể tự di chuyển tới Tibet = cách bay hoặc đi tàu (đi tàu thì rẻ hơn và có thể thích nghi dần dần với độ cao, nếu bay tới luôn sẽ dễ bị ngất xỉu hoặc khó thở..v.v) và tới Tibet thì bắt buộc bác phải mua tour, vì tới mỗi địa điểm du lịch đều bị kiểm tra an ninh rất nghiêm ngặt, nên 1 số bạn khoai tây qđ đi theo kiểu couchsurfing đều phải ngậm ngùi quay về mua tour :d


http://farm5.static.flickr.com/4076/4750164057_4cc5505202_z.jpg

Để chụp được toàn cảnh của Potala đối với những ng` Tibetan có lẽ rất dễ dàng, chỉ cần phi 20 bước lên cầu thang, bấm pạch 1 phát là được... còn mình thì mất gần 30p... vì k quen với hiệu ứng độ cao... hizhiz.. trèo lên đc 2 bước thì ngồi nghỉ 5'... vì đây là hôm đầu mới tới Tibet nên chưa quen, tức ngực, khó thở... và mọi chiện phải từ từ ... he he :boat:

rubiki
22-07-2010, 09:51 AM
ôi,Tibet là ước mơ của đời e. ngóng chờ bác post ảnh tiếp :D

vonfram
22-07-2010, 10:00 AM
Bài viết sinh động và ảnh thì đẹp quá! Chờ bài tiếp của bạn nè.

alina
22-07-2010, 10:02 AM
Thanks mọi ng` ủng hộ ^_^ em xin úp hình tiếp về Lhasa - thủ phủ của Tibet

Lhasa là thành phố trong mây và trong mơ của các tín đồ Phật giáo, nhiều người hành hương chỉ mong 1 lần được đặt chân tới thánh địa huyền bí này. 1 thành phố lúc nào cũng ngập nắng vàng, mây trắng và được bao bọc quanh bởi các dãy núi cao ngút ngàn...


http://farm5.static.flickr.com/4143/4748402122_db16642631_z.jpg

apham
22-07-2010, 10:12 AM
Bác alina đã đi đến Tây Tạng rồi, quả là đáng nể. Thành viên OG bây giờ đi khắp nơi rồi, hat off :)

alina
22-07-2010, 10:16 AM
a apham: e đi rồi bị đuổi về rồi a ah .. hị hị, chứ có được đóng quân tại đó đâu.. huhu

Ở Lhasa có thể bắt gặp rất nhiều những công trình kiến trúc tiêu biểu và đặc sắc của người Tibetan như thế nà :) Sặc sỡ và ấm áp ^_^
Và đây là hình khi chụp lúc gần 9p.m, vẫn còn sáng và ngập sương... kết quả vác tripod đi phơi sáng coi như thất bại thảm hại.. hiz hiz


http://farm5.static.flickr.com/4134/4748466608_483c65d922_z.jpg

tungdk186
22-07-2010, 10:38 AM
Rất đẹp, bác có thấy lạp ma nào đi dạo không

alina
22-07-2010, 10:44 AM
Dạ.. rất nhiều ah :D


http://farm5.static.flickr.com/4138/4791830677_7c1fb1c37d_z.jpg

Và đây là cuộc sống thường ngày ở Lhasa :)

tonnghia
22-07-2010, 10:58 AM
Đẹp quá trùi lun, hic...em ước ao em khát khao...được 1 lần đặt chân đến nơi này. Bác du lịch hay công tác hay sống nơi này thé?
Thanks bác chủ nhiều nhiều!!

alina
22-07-2010, 11:49 AM
Màu sắc trang trí ở các bức tường trong cung điện ở Tibet rất là sặc sỡ. Vì số lượng khách du lịch mùa hè quá tải, nên mỗi ng` chỉ có 1 tiếng để tham quan... vì thế muốn đi thăm hết cung điện bao gồm 2 phần ( White Palace và Red Palace) thì vừa đi vừa phải ... chạy. Tiếc 1 điều là ở bên trong Potala hay bất cứ 1 ngôi chùa miếu mạo nào đó đều k đc quay phim hay chụp hình.. hizhiz :16:


http://farm5.static.flickr.com/4100/4810852948_f9f6b4e926_z.jpg

Cứ đến 9p.m thì trống sẽ được đánh để thông báo với toàn thành phố rằng ... các Lạt Ma đã đến h đi ngủ :D :D :15:


http://farm5.static.flickr.com/4075/4810507369_7014429373_z.jpg

alina
22-07-2010, 01:23 PM
Yamdrok Tso là 1 trong 3 hồ nước linh thiêng của Tibet. Hồ này nằm ở vùng đất Nhagartse, cách Lhasa khoảng hơn 100km về phía tây nam
Nước hồ xanh như ngọc, màu xanh của nó được ví như đôi khuyên tai của nàng công chúa. Xa xa là dãy núi Nyinchenkhasa quanh năm tuyết phủ.Bao quanh hồ Yamdrok Tso là các dãy núi lớn như Nyinchenkhasa, Chetungsu và Changsamlhamo cao trên 6.000m . Hồ nằm dưới chân của ngọn Nojin Kangsa cao 7223m... cao quá cao và gió quá gió... cảm giác như gió của cả TG đang dừng chân ở nơi này :)

Nhìn hồ Yamdrok Tso từ trên cao


http://farm5.static.flickr.com/4097/4762275257_bff2952e1c_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4074/4814789096_0288a31bef_z.jpg
và khi tới gần


http://farm5.static.flickr.com/4077/4795919316_2971b99811_z.jpg

gaume
22-07-2010, 01:39 PM
Nước hồ xanh quá là xanh bác chủ nhở .Heeee

huybank
22-07-2010, 01:52 PM
Hồ nước xanh, trong quá bác ơi, Tây Tạng đẹp quá :), bác cứ up tấm nào làm em lại thèm đi quá, bác tính tổng thiệt hại chuyến đi tầm bao nhiêu để em biết con dành ống cho heo :)

alina
22-07-2010, 01:59 PM
Dạ, ở Tibet nếu đi khoảng 10 người thì sẽ tiết kiệm được chi phí nhiều nhất, vì phải mua tour, đối với khách nước ngoài thì các dịch vụ đều đắt hơn. Khách sạn ở Tibet có nhiều loại, hostel có nước nóng từ 8p.m tối trở đi từ 30$ up, nhưng mà mùa du lịch vào dịp hè thì rất "hot" phải đặt trc hàng năm trời, còn có những khách sạn mang tên là 4 sao nhưng chất lượng chỉ đạt đc khoảng 3 sao của nhà mình cũng phải từ 130$ up :D hizzhiz . Chi phí cho 1 chuyến đi khoảng 10 ngày như của m` rơi vào tầm 1k2 (chưa kể mua sắm, vì đồ Ấn Độ và Nepal ở đây bán rất là dễ xương) :D

1 điều khá thú vị là ở Tibet có thể gặp những con đường như Beijing St., ShangHai St., Suzhou St., v.v vì những thành phố nà đã ủng hộ về tài chính để cho Tibet có thể xây dựng những con đường rất đẹp. Và 1 điều làm m` cảm thấy hơi bất ngờ là cơ sở hạ tầng của Tibet rất là ổn so với... suy nghĩ ban đầu, đường thẳng tắp, có thể đạp 160km phóng tới vèo vèo .. he he

http://farm5.static.flickr.com/4098/4750748256_63af334eaa_z.jpg

p4bus800
22-07-2010, 02:05 PM
đẹp quá, đúng là thánh địa của Phật giáo
có dịp rủ gấu đi du lịch :D
post tiếp đi bác ơi hình đẹp quá

alina
22-07-2010, 02:23 PM
:innocent::cheers:Dạ vâng, tranh thủ đg rảnh việc e úp tiếp ah
Nhắc tới Tibet mùa hè k thể k nói tới những cánh đồng hoa cải miên man ngan ngát hương vỗ về dìu dịu dưới nắng vàng và mây trắng :D Những cảm xúc k thể nào quên, và khi đứng trước cánh đồng hoa cải mùa hè ở thiên đường như vậy, e đã k thể k hát bài The power of Dream của Celine Dion.. hị hị :innocent:


http://farm5.static.flickr.com/4117/4774059946_368ed81d21_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4080/4776437918_c8752c9e21_z.jpg

samario
22-07-2010, 02:36 PM
...màu sắc Tây tạng đẹp thật...xem như cảm được mùi vị trước phong cảnh tuyệt đẹp, lời dẫn hay..

Thanks alina đã chia sẽ.

alina
22-07-2010, 02:42 PM
Đi dạo cánh đồng 1 chút rồi, có lẽ bây giờ nên quay trở lại thành phố :)

Đại chiêu tự (Jokhang temple - ཇོ་ཁང་, 大昭寺)nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO từ năm 2000, là một ngôi chùa nổi tiếng ở Barkhor, Lhasa. Đối với người Tây Tạng đó là ngôi chùa linh thiêng nhất nước. Chùa do vua Tùng Tán xây vào thế kỷ thứ 7 khi vương triều hưng thịnh nhất để thờ tượng Minh Cửu Đa Cát Phật. Trong quá khứ Lhasa từng bị Mông Cổ chinh phạt nhưng chùa vẫn sừng sững trang nghiêm. Qua nhiều lần tu sửa và xây thêm, hiện nay chùa chiếm diện tích khoảng 25 ngàn m2. Kiến trúc của chùa là sự kết hợp của nghệ thuật kiến trúc của Ấn Độ, Tây Tạng, Nepal và đời Đường Trung Quốc. Tây Tạng đã thông minh lấy sự kết hợp đặc sắc này làm lối kiến trúc tôn giáo truyền thống riêng của mình.


http://farm5.static.flickr.com/4135/4748009935_c5b0a4fe35_z.jpg

Đến Lhasa có thể bắt gặp rất nhiều hình ảnh của người dân, bà bế cháu, mẹ bồng con, các ông già vừa đi vừa nói chuyện, tay cầm ống chuyển luân kinh và cầu nguyện "Om mani padme hum" , trong mỗi 1 ống chuyển luân kinh người Tibetan thường thành kính để kinh cầu nguyện trong đó, quay ngược chiều kim đồng hồ, và mỗi lần quay cùng mỗi lần nguyện cầu thì mong muốn của mình có thể bay tới Phật tổ và các đấng bề trên...

http://farm5.static.flickr.com/4098/4748615464_54b117d7f5_z.jpg

alina
22-07-2010, 03:35 PM
Ở Tibet rất hay gặp hình ảnh trong dòng người đông đúc đôi lúc lại có những người đi theo dạng chaktsal, hay còn được gọi là ngũ thể - hay tam bộ nhất bái - đưa hai tay lên trên chạm vào trán, cổ và tim, rồi quì xuống, sau đó nằm hẳn xuống mặt đất với hai tay vươn thẳng lên trước (để 5 điểm hai chân, hai tay và trán chạm đất – ngũ thể). Sau đó nhỏm dậy rút hai đầu gối lên đến bằng vị trí của hai tay, rồi đứng lên. Cứ mỗi chu kỳ như vậy họ tiến lên được khoảng cách bằng đúng chiều dài cơ thể mình cho đến khi hết vòng kora. Đi kora như vậy là cách thể hiện lòng tôn kính và dâng hiến cao nhất mà người Tạng làm đối với tôn giáo của họ. Có những người hành hương đã chaktsal như vậy trên một chặng đường dài nhiều trăm kilômét ròng rã hàng mấy năm trời để đến được thánh địa. Trên đường đi tới Nyingchi m` đã từng gặp những đoàn ng` khoảng 3-5 người vừa đi vừa quỳ lạy như thế đến Lhasa, để thực hiện tâm nguyện của cả 1 đời người.
“Three steps one bow is finished but the journey of love will never stop”


http://farm5.static.flickr.com/4102/4798228276_88b9eb4666_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4123/4797685131_bd505c2aa7_z.jpg
ng` ng` đi cầu nguyện theo vòng kora tại Jokhang Temple, tay lần tràng hạt, tay cầm prayer whell và đọc "Om mani padme hum" ... Những quả cầu được phủ đầy kinh Phạn có thể thấy ở khắp nơi

vnitmaster
22-07-2010, 04:00 PM
Đẹp quá, độ cao bi nhiêu mà khó thở thế bác?

alina
22-07-2010, 04:14 PM
Ở Tibet mình di chuyển ở độ cao từ trung bình trên 3000m đến 7000m so với mặt nước biển bạn ah


http://farm5.static.flickr.com/4140/4807539758_c970563ecc_z.jpg

vnitmaster
22-07-2010, 04:16 PM
Thank bác đã trả lời. Cao thế thì khó thở là đúng. Bác chụp đc bộ như vầy là quá ngon.

huyquantic
22-07-2010, 04:17 PM
bộ ảnh rất đẹp và lời dẫn chuyện sinh động, cám ơn bác đã chia sẻ :)

alina
22-07-2010, 04:38 PM
Do không khí loãng, thiếu oxy do lên trên núi cao nên rất nhiều người bị ngất xỉu, ói và khó chịu phải dùng tới bình khí oxy ở trên tàu


http://farm5.static.flickr.com/4118/4817928774_fc2a3f2ef5_z.jpg

Và 1 không gian bát ngát mênh mông đuợc chụp khi đi từ tàu cao tốc từ Xinning tới Lhasa, vì vướng cái cửa kiếng trên tàu nên màu sắc cứ nhạt nhòa te tái.. hiz hiz..

http://farm5.static.flickr.com/4082/4763547900_c124fdb689_z.jpg

Alves
22-07-2010, 05:15 PM
Cám ơn bác đã giúp mở man kiến thức, quả là thế giới có nhiều nơi rất đáng khám phá

alina
23-07-2010, 09:26 AM
Thanks mọi ng` đã ủng hộ, em xin phép đc giới thiệu sơ qua về 1 địa danh k thể k nói tới ở Tibet là Namtso Lake.
Trên đường tới Namtso Lake, k thể k dừng lại chỉ để ngắm trời đất bao la, nắng vàng mây trắng và .... đàn cừu =)) Tự nhiên ghen tị với cái bè lũ 4 chân na` ghê, 1 m` 1 thế giới bao la, còn m` thì chen chúc trong cái thành phố bé tin hin đầy khói đầy bụi ... hu hu :16:


http://farm5.static.flickr.com/4138/4751421350_4c63594898_z.jpg

Hồ Namtso (theo tiếng của ng` Mông Cổ là Heavenly Lake) cách Lhasa 112 km, rộng 1948 km2, ở độ cao 4720m, tức là cao hơn Lhasa đến hơn 1000m. Đây là hồ nước mặn lớn thứ 2 ở TQ (sau hồ Quinghai), nhưng là hồ nước mặn cao nhất TG.
............ Đi 1 chặng đường xa mới tới được Namtso, qua những dãy núi tuyết chưa tan hết, qua những thảo nguyên ngút ngàn mây trắng, mới thấy rằng thiên nhiên của Tibet quả là hùng vĩ và tráng lệ :)


http://farm5.static.flickr.com/4096/4750814343_351e211a5b_z.jpg

mún chộp iem bò lông dài chân ngắn na`... mất 20RMT ... hứt hứt, người Tibet bây giờ cũng biết cách kinh doanh lém (_ _") :15:


http://farm5.static.flickr.com/4077/4753961120_e7a3ce4f16_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4138/4819904692_5ea118e96a_z.jpg

alina
23-07-2010, 09:52 AM
Và các chú chim hải âu ở đây cũng rất là .. duyên dáng (tiếc hùi hụi vì hem mang theo iem tele theo :6: )


# I'm bound for movin' on
http://farm5.static.flickr.com/4115/4795391330_3c4121ddac_z.jpg

alina
23-07-2010, 11:12 AM
Đôi khi đi ngang qua các thảo nguyên và bắt gặp những ngôi nhà = vải, bằng da bò mà ng` Tibetan dựng tạm lên để trông bầy cừu, bò, dê vào mùa hè , cảm giác như mình đang được chạm tay vào 1 thế giới xa xôi dường như chỉ có ở trên phim :D :beer_smile:


http://farm5.static.flickr.com/4078/4807348782_01bd41456b_z.jpg

3077
23-07-2010, 11:21 AM
Ảnh đẹp, mầu sắc lên hay quá, bao giờ mới được đặt chân tới đây :D.

Mà bác bo ảnh 2 đầu nhìn ảnh cứ vuông vuông sao ấy ạ, chụp landscape mà em cứ cảm giác chật hẹp quá :(

alina
23-07-2010, 01:34 PM
Hị hị.. mỗi ng` mỗi sở thik ma` pak ^_^ thx pak đã góp ý :)

1 miền đất nữa m` muốn được chia sẻ cùng mọi người - đó là Gyriang , được mệnh danh là The lost secret land của Tibet, 1 vùng đất tuy nhỏ bé, bé xíu (tất nhiên là so với 1 Tibet rộng lớn ngút ngàn :D ) nhưng đẹp vô cùng, đẹp đến ngỡ ngàng, và tiếc là những tấm hình na` m` chỉ chụp trên đường tới Yamdrok Tso lake, chứ k được dừng lại để ngắm ngiá và khám phá :(( :16:


http://farm5.static.flickr.com/4139/4753076185_4e933409f3_z.jpg

Và khi chụp tấm hình này xong thì cười sung sứong hỉ hả vì chỉ có filter họ Hồ và đã hiểu tại sao 1 số pak chụp = T* thì ra bầu trời xanh lè lại khooái chí như thế.. hị hị


http://farm5.static.flickr.com/4074/4753201281_d686c49c48_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4115/4813441409_7ccc5175c1_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4101/4761874751_4b8ac6b739_z.jpg

Và 1 Tibet lãng mạn và mộng mơ còn rất nhiều điều để kể ...:boat:

mr_tran6868
23-07-2010, 03:23 PM
Bác dùng Filter gì hả bác...?

zaua
23-07-2010, 03:40 PM
Tibet thật là một vùng đất huyền bí, trời xanh mây trắng, em đang mơ về nơi xa ấy. Hình quá đẹp, TFS

alina
23-07-2010, 04:17 PM
M` dùng lens Tamron 17-50 và filter Hồ Cẩm Đào của 1 ng` bạn cho chuyến đi na` pak ah

Nhắc tới Tibet k thể bỏ qua những con đường láng o tuyệt đẹp (có thể 3,4 năm trước thì rất khủng khiếp, nhưng bjo` đã đc tu sửa và xây dựng lại, rất đẹp và hầu như k gặp 1 bạn ổ gà ổ voi nào trên đường )


http://farm5.static.flickr.com/4102/4795568644_65b4a0fc01_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4135/4792791530_eb0135761c_z.jpg

Và 1 công trình thế kỷ đc cả thế giới công nhận là đường tàu cao tốc đc xây từ Beijing tới Lhasa, qua rất nhiều hầm, qua rất nhiều dãy nú, rất nhiều thảo nguyên, sông suối và rất an toàn (đôi khi đi ngang qua 1 cái hầm núi dài loằng ngoằng đen thui chỉ cầu mong sao.. nếu có sập hầm thì khi nào qua hết hầm hãy sập, chứ iem k mún chết vùi trong đá... )


http://farm5.static.flickr.com/4118/4795177836_9cb4f9bd7d_z.jpg
Và có những cung đường khủng vô đối, 1 bên là vực sâu, 1 bên là núi đá khiến nhiều bác offroader quyết tâm phải tới đây = được :D


http://farm5.static.flickr.com/4117/4770761920_e10200ee32_z.jpg

mrblueptnet
24-07-2010, 06:13 PM
mới mấy tấm mà bác làm em phát ghiền...thích ảnh phong cảnh cũng như là tìm hiểu những điều thú vị khác,những nền văn hóa và cả Phật học nữa...Sau myanmar chắc có thêm Tibet này nữa...ghiền wá...

mrblueptnet
24-07-2010, 06:17 PM
thiết nghĩ thread này nên có nút Thank mới phải...tks bác chủ thớt,cho mọi người mở mang tầm mắt

tanphat
24-07-2010, 06:47 PM
Lần đầu tiên mình nghe tên Tibet, nào giờ chỉ biết Tây Tạng chứ chưa nghe tên đó bao giờ, chỗ này đẹp kinh wá, đáng để mơ ước lắm.

Ah, chủ topic chụp cũng thật đẹp!

quangeco
24-07-2010, 11:24 PM
Tibet được biết tới như 1 miền đất thánh thần huyền bí của các Lạt ma có tuệ năng siêu phàm, của những thảo nguyên và núi đồi bát ngát tuyết phủ quanh năm, của những đoàn người hành hương trải dài bất tận với lời nguyện cầu OM MANI PADME HUM … và là “The roof of the world”. Đó chính là lý do tại sao sau 1 chặng đường dài đằng đẵng rong ruổi em đã tới Tibet - để chiêm ngưỡng, để thán phục, để trầm trồ và để thực hiện “big promise” . Và có 1 số hình ảnh muốn chia sẻ với mọi người về chuyến đi cuối tháng 6 vừa rồi.

Potala Palace là niềm tự hào của Lhasa, là niềm kiêu hãnh của các Đạt Laị Lạt Ma, sừng sững và kiêu ngạo trước nắng gió ngút ngàn của mái nhà thế giới. Và em đã đặt trên đến thánh địa linh thiêng đó với tất cả niềm tôn kính, ngưỡng mộ và tất nhiên là sự mệt mỏi điên cuồng, vì phải di chuyển 4 chuyến bay, 1 ngày đi tàu dằng dẵng và khi đến nơi thì hiệu ứng độ cao tấn công ngay lập tức: tia nắng mặt trời thiêu đốt, khó thở, thiếu oxy, k thể leo trèo tung tăng, lúc nào cũng phải “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” k thì sẽ bị lăn quay ra xỉu ngay lập tức :D

Và đây là hình ảnh của Potala Palace 1 ngày nắng xanh

http://farm5.static.flickr.com/4119/4747088355_a1f6603cd1_z.jpg

Ở góc nao` của Lhasa cũng có thể nhìn thấy cung điện Potala - nằm trên đỉnh núi trung tâm của Lhasa và đc coi là thánh địa tâm linh của thế giới, là nơi chôn giữ 13 linh pháp của 13 vị vua Đạt Ma , mà mỗi linh pháp cao hàng mấy chục m được đắp = vàng khối, ngọc quý, đá Thiên Châu, Lục tùng và... v.v. nhìn thôi đã thấy ngất :D nhưng rất tiếc ở bên trong cung điện ko được quay phim chụp hình :banghead:

http://farm5.static.flickr.com/4136/4798393664_01786c3936_z.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4134/4804600050_0c04aff451_z.jpg

Và hình ảnh bên trong cung điện Potala,

http://farm5.static.flickr.com/4094/4798640954_0be50d91b1_z.jpg
Những tấm rèm màu đen được treo trên cửa sổ hay hành lang đều được làm bằng lông của đuôi bò, mùa đông sẽ ấm áp và mùa hè sẽ mát mẻ ...
Hành trình còn khá dài, khi nào có time em sẽ úp tiếp :D Chúc mọi ng` 1 ngày may mắn ^_^
Bạn là ai- cô gái hay nàng tiên- mà chụp đẹp vậy?!

Ng@Diep
24-07-2010, 11:28 PM
@Phong cảnh quá đẹp, ước gì trong đời 1 lần được đến xứ sở Tây Tạng - Mình là 1 người rất ngưỡng mộ Phật giáo - Thích nhất là tấm ảnh số 6 của Alina chụp - Thanks

hochoiphoto
25-07-2010, 05:13 AM
xin cảm ơn bác thật nhiều, đã cho em cũng như các bác khác có dịp thưởng thức cảnh đẹp của Tây Tạng, bác chụp cũng rất đẹp góc ảnh dòm đã lắm, lời dẫn rất gần và hay. Một lần nữa cảm ơn bác.
cho em hỏi lúc bác chụp hình vào mùa hè khí hậu khoảng bao nhiêu độ vậy bác?
thx for share.

rubiki
25-07-2010, 10:23 AM
Lần đầu tiên mình nghe tên Tibet, nào giờ chỉ biết Tây Tạng chứ chưa nghe tên đó bao giờ, chỗ này đẹp kinh wá, đáng để mơ ước lắm.

Ah, chủ topic chụp cũng thật đẹp!

Tibet cũng chính là Tây Tạng mà bác :D

sate_cay10
25-07-2010, 10:58 AM
wow, cảnh đẹp quá, Tây Tạng có vẻ vắng người

alina
26-07-2010, 08:37 AM
Dạ, cảm ơn các bác đã cùng em đi trên những cung đường ở xứ xở thần tiên này. Nhiệt độ vào mùa hè vào khoảng 18 cho đến 34 độ bác ah, sương lãng đãng lành lạnh vào sáng sớm và chiều tối, còn ban ngày thì nắng gắt gỏng, nhưng vẫn phải mặc áo khoác lạnh, vì lên cao rất gió và lúc nào cũng phải đeo kiếng mát, k thì thị lực sẽ bị giảm đi nhanh chóng :)
Phiêu lưu ở xứ Tibet cho ta nhiều cảm giác pha trộn: lãng mạn trữ tình và dữ dội hùng vĩ :) Trong đó nét kiến trúc của Tibet cũng khá đặc sắc với nhiều nhà bằng đá xây trên những vách núi cheo leo (tuy nhiên thì k đc vượt quá chiều cao của nơi ở của đức Đạt Lai Lạt Ma - Potala palace)


http://farm5.static.flickr.com/4114/4770314495_d1d4412915_z.jpg

Đi xuyên qua các thảo nguyên, lâu lơ lâu lắc mới có 1 ngôi nhà nguyên bản ngày xưa (vì bjo nhà nước đã hỗ trợ kinh phí để người dân Tibet có thể sống quần tụ lại gần với nhau, nên vì thế mà các ngôi nhà mà chính phủ trợ cấp cũng xây na ná giống nhau ) Thường thì trước hoặc bên cạnh các ngôi nhà của người Tạng hay có ... 1 đống or 1 bãi to rất to phân bò... để làm j? để mùa đông ng` dân ở đây đốt sưởi ấm hoặc nấu ăn :D Vì thế mà ở Tibet có 1 mùi vị rất riêng ... he he


http://farm5.static.flickr.com/4122/4751544982_a639200e17_z.jpg

Hầu hết các tấm hình ở Tibet đều được chụp trên xe, khi xe đang chạy với tốc độ khá....là say sóng :) Cảm giác là chỉ cần giơ tay ra ngoài cửa sổ 1 chút thôi thì các núi tuyết mùa hè chưa tan hết rất gần, gần rất gần ...


http://farm5.static.flickr.com/4138/4754118830_ea9f464844_z.jpg

alina
26-07-2010, 04:54 PM
Tashi Lhunpo monastery nằm trên một ngọn đồi ở trung tâm của thành phố Shigatse - thành phố lớn thứ 2 của Tibet, tên đầy đủ tiếng Tây Tạng của tu viện có nghĩa là: "tất cả tài sản và hạnh phúc tập trung ở đây". Tu viện gồm có hơn 3000 phòng cho hơn 4000 tu sĩ được đức Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên xây dựng. Từ Lhasa đi qua rất nhiều cánh đồng cải vàng, đi qua rất nhiều thảo nguyên ngút ngàn...sẽ tới được nơi ở của những người tu sĩ mang trong mình đầy vẻ huyền bí và uy nghiêm ...


http://farm5.static.flickr.com/4143/4776097826_e7e5496249_z.jpg

Ca'c stupa là nơi chôn cất 1 phần thi thể của các Đức Phật , các môn đệ hoặc các vị sư trụ trì của chùa hoặc dùng để tưởng niệm. Để tới được đây thì những người hành hương phải trải qua 1 chặng đường rất dài hàng trăm thậm chí hàng nghìn km với nghi thức chatkal - có nghĩa là "tam bộ - nhất bái"; đi 3 bước quỳ lạy 1 bước - và tới được Potala palcae hay Tashi Lhunpo - tức là đã đạt được tâm nguyện của 1 đời người.


http://farm5.static.flickr.com/4119/4776208506_e76e2037c4_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4118/4775706727_311cd5369d_z.jpg
Khi đi vòng quanh các stupa hay các prayer wheel thì người hành hương đều phải đi theo số lẻ 1,3,5,7 vòng chứ k đc đi vòng chẵn... và trong miệng luôn cầu nguyện : "Om mani padme hum" và quay vòng chuyển luân kinh, để mỗi 1 lần quay sẽ gửi được tới Đấng bề trên lời cầu nguyện của m`.


http://farm5.static.flickr.com/4141/4820556434_eef9d66edf_z.jpg

Và bên trong Tashi Lhunpo Monastery các Lạt Ma vẫn hay ngồi tụng kinh hay cầu nguyện như thế na`


http://farm5.static.flickr.com/4080/4776780512_4f68db71e4_z.jpg

xadieu_2000
26-07-2010, 05:35 PM
Nhìn ảnh Tây Tạng phê quá! Ước mơ mà vẫn chưa đi được.

Scampi
26-07-2010, 09:01 PM
Mới đi Campuchia về, đọc 1 lèo 5 trang, quá đã ! Cảm ơn bác Alina đã cho anh em đi du lịch ở Tây Tạng. Lại đưa thêm tên địa danh này vào danh sách của năm 2011 rồi ! Trước khi đi chắc phải hỏi kinh nghiệm của bác nhiều đó nha, vì nghe nói lên đây cso thể ngất lúc nào hổng hay do không khí rất loãng.

ẢNh quá đẹp nhưng nếu bác Alina resize ảnh lớn hơn thì tốt, ảnh nhỏ quá xem chưa đã lắm.

alina
27-07-2010, 08:23 AM
Dạ, do độ cao và không khí lõang cộng với ánh nắng gay gắt tia cực tím mạnh nên những người mới tới bao giờ cũng có cảm giác chóng mặt , buồn nôn, mệt mỏi và khó di chuyển, nên những ngày đầu các pak k nên vác đồ nặng (hạn chế mang theo những lens cồng kềnh, chỉ cần mang theo những thứ thật cần thiết) để cơ thể thích nghi dần dần với môi trường ở độ cao trên 4000, 5000m so với mực nước biển. Trên tàu cao tốc tới Lhasa và Ở 1 số khách sạn (3,4 sao trở lên) sẽ có những bình thở oxy cho những người khó thở và chưa quen với không khí loãng :D


Nhân đây mình cũng có 1 số thắc mắc về nghi thức tôn giáo của ng` Tạng, ví dụ như mình hay thấy Người Tạng thường hay treo, chăng những lá cờ cầu nguyện của mình ở những chỗ có nước và núi. Lá cờ cầu nguyện gồm có 5 màu: trắng đại diện cho mây, đỏ - lửa, vàng - đất, xanh lá - màu của cây và xanh trời màu của vũ trụ, trên mỗi lá cờ đều được in kinh Phạn và ng` Tibet tin rằng mỗi 1 lần gió làm cờ lay động sẽ như 1 lần đọc kinh cầu nguyện. Không biết là cách hiểu của mình về 5 màu sắc như trên có đúng k? Mong các pak trên diễn đàn có hiểu biết và nghiên cứu về Phật học giải thích dùm ah


http://farm5.static.flickr.com/4119/4798052226_3db5f18fb0_z.jpgHay như khi đi trên đường cũng thuong` bắt gặp hình cầu thang được vẽ trên núi đá hoặc các viên đá được xếp chồng lên nhau ở gần ven đường, hồ nước...v..v Người Tạng dùng những hình thức như thế để cầu nguyện cho kiếp sau của mình sẽ tốt đẹp hơn, chứ k phải là cầu mong cho kiếp này của mình đang sống, theo như em hiểu như vậy, đúng vậy k ah? Mong các pak có nhiều kiến thức về Phật học giải thích dùm ah


http://farm5.static.flickr.com/4143/4772508947_659c78ea2f_z.jpg

alina
27-07-2010, 11:01 AM
1 trong những ấn tượng ở Tibet là cảm giác khoáng đạt và mênh mông trên những chặng đường đi, từ lúc sáng sớm tinh mơ lúc suơng còn vấn vít quanh núi....



http://farm5.static.flickr.com/4080/4750901642_7bba4752c1_z.jpg

cho đến lúc nắng đã lên chiếu sáng khắp nơi ....


http://farm5.static.flickr.com/4099/4769798399_afc9224294_z.jpg

và khi chiều tới hơn 8.30p.m mặt trời chuẩn bị đi ngủ thì cũng chỉ ... đến thế na` thôi. Và kế hoạch chụp choạch canh me hoàng hôn thấy oải quá..nên quyết định đi măm măm cho lành :D :emlaugh::12:


http://farm5.static.flickr.com/4137/4776294597_165b6d0774_z.jpg

Quang Da
27-07-2010, 01:11 PM
Chà, A Lí Nà đi đến tận Tiber rồi à. Hình đẹp lắm em ơi. Đúng là "tuy ko cao nhưng ai cũng ngước nhìn". Ngã mũ phục em luôn.

Có 1 bài của 1 đồng chí đi Tibet ở TTVNOL, góc nhìn của anh này về Tibet hiện nay cũng khá hay: http://ttvnol.com/forum/f_233/1249402/trang-1.ttvn .

T4S

haleman
27-07-2010, 02:15 PM
Bộ ảnh đẹp quá, rất pro. Cám ơn bác đã chia sẻ.

nicky chang
27-07-2010, 03:07 PM
Đã từng ngưỡng mộ Lhasa qua Mêkông ký sự của TFS, bây giờ lại thấy 1 Lhasa khác với 1 cách nhìn khác. Ảnh đẹp lắm bạn àh :D.

TFS

alina
27-07-2010, 04:51 PM
Thx mọi người đã cùng chia sẻ những khung cảnh rất nên thơ ở Tibet cùng m` ah :) :innocent:

Tibet k chỉ có những câu chuyện núi đồi và thảo nguyên trong cái nắng vàng cháy da cháy thịt hay gió lạnh mênh mông là sừng sững những đỉnh núi ghê người và khắc nghiệt mà còn có những màu xanh khắc khoải mê lòng của cửa ngõ phía Đông Tây Tạng mà người dân nơi đây tự hào phong tặng cái tên Thiên đường xanh (The Green Paradise), nhờ sự bồi đắp của sông Mekong, Dương Tử (Yangtze), Nhã Lung (Yarlung Tsangpo) và Nộ Giang (Salween) nên khí hậu ôn hoà với nhiều rừng cây thác nước, khắc hẳn với các vùng còn lại của Tibet, mùa mưa ở đây kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9.


http://farm5.static.flickr.com/4136/4785571466_484fdd66d7_z.jpg

Hăm hở đi gần 1 ngày đường để tới hẻm núi Yarlung Tsangpo Grand Canyon có thung lũng dài nhất TG thì ... k đc vô vì đang tranh chấp với Ấn Độ.. hận j đâu .. đi via` măm lẩu nấm ..hị hị.. và nấm ở đây được đánh giá là 1 trong những loại nấm tốt nhứt TG, nên chắc cũng đc mệnh danh nấm mắc cắt cổ nhứt TG ..ẹp ẹp
ở Nyinhchi thì phong cảnh đã bắt đầu xanh tốt màu mỡ hơn và cũng sặc sỡ hơn với những mái nhà xanh, đỏ, tím ..trông như những cây nấm mini giữa 1 không gian mênh mông núi đồi :D


http://farm5.static.flickr.com/4139/4785493365_43394dccc0_z.jpg
Và trên đường đi mình đã đc tận mắt chứng kiến cuộc chiến đấu của mi' con heo mọi bé xíu mà đanh đá =)) lao lên tấn công ầm ầm, gào thét k khác j film action của Mỹ :D


http://farm5.static.flickr.com/4102/4788063121_a9048e3726_z.jpg
Ở Nyingchi lúc nào cũng có cảm giác bồng bềnh trong mây, từ lúc sáng sớm cho đến tối mịt, cai’ cảm giác thú vị được đi giữa ngàn mây núi trùng điệp, được gió ôm ấp vỗ về rất là thú vị :) và sẽ chẳng thể nào quên cái vị ngọt ngọt của không khí mùa hè xứ xở xanh tươi này.


http://farm5.static.flickr.com/4114/4789567272_27e76b7827_z.jpg

Cuopbien
28-07-2010, 10:44 AM
Cảm ơn bạn. Phong cảnh và ảnh tuyệt đẹp. Bạn cho mình hỏi là bạn đi theo tour từ Việt Nam hay là tự đi đến đó rồi mới mua tour?
À mà rối loạn tiền đình liệu có lên đây nổi không nhỉ? khó quá à.

Scampi
28-07-2010, 11:41 AM
Cảm ơn bạn. Phong cảnh và ảnh tuyệt đẹp. Bạn cho mình hỏi là bạn đi theo tour từ Việt Nam hay là tự đi đến đó rồi mới mua tour?
À mà rối loạn tiền đình liệu có lên đây nổi không nhỉ? khó quá à.

@cuopbien: em lên lịch luôn nhé, sang năm 2 anh em mình cùng đi. Vùng đất này chắc chắn không thể bỏ qua được. Rối loạn tiền đình chắc chỉ liên quan đến việc duy trì thăng bằng của cơ thể khi đứng yên, khi lắc lư, khi xoay chuyển hoặc khi đi lại so với môi trường xung quanh, còn không khí loãng chắc không ảnh hưởng đâu, hic. Vậy là yên tâm nhé. Hiện nay tour đi Tibet cũng nhiều, em tham khảo thêm ở đây nhé http://lephongtravel.com/pages/vi/tour-quoc-te/nninh-thdo-ttang.php

alina
28-07-2010, 11:49 AM
Mình bay qua Quảng Châu có công việc rồi bay tiếp tới Xinning, từ Xinning đi tàu tới Lhasa, nhưng trước khi tới Lhasa thì bạn phải mua tour và làm visa qua agent, vì ở Tibet kiểm tra rất chặt chẽ về an ninh đối với du khách nước ngoài. Nếu các bạn muốn đi, mình có thể giới thiệu cho chỗ làm visa và mua tour luôn, của 1 agent mình vừa đi, rất chất lượng và niềm nở.


Về nhà và nhớ rưng rức những đồng cải hoa vàng ngào ngạt trong gió ở Nyingchi :'<


http://farm5.static.flickr.com/4118/4788654085_122c05c5aa_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4117/4789129465_850ac29145_z.jpg

Cuopbien
28-07-2010, 11:56 AM
@cuopbien: em lên lịch luôn nhé, sang năm 2 anh em mình cùng đi. Vùng đất này chắc chắn không thể bỏ qua được. Rối loạn tiền đình chắc chỉ liên quan đến việc duy trì thăng bằng của cơ thể khi đứng yên, khi lắc lư, khi xoay chuyển hoặc khi đi lại so với môi trường xung quanh, còn không khí loãng chắc không ảnh hưởng đâu, hic. Vậy là yên tâm nhé. Hiện nay tour đi Tibet cũng nhiều, em tham khảo thêm ở đây nhé http://lephongtravel.com/pages/vi/tour-quoc-te/nninh-thdo-ttang.php

Thanks bác. Em rất thích chương trình vì phong cảnh quá đẹp, và chắc chắn sẽ đi. Nhưng sang năm thì em chưa đi được vì hoàn cảnh vợ đông con nhiều. Với lại sang năm em đã có một chương trình đi 15 ngày đến một nơi rất thiêng liêng, đã phải fixed trước 1 năm.

baocong
31-07-2010, 04:44 PM
Potala trông cũng hoành tráng quá bác nhỉ.

Ng@Diep
31-07-2010, 04:56 PM
@Tibet - Đúng la địa điểm ước mơ được đến 1 lần trong đời của tui và nhiều người khác nữa (mới đây bác Bill Clinton cũng nói vậy) - cảnh đẹp và hùng vĩ quá, lên đến đây chắc phải tích trữ vài cái thẻ 16Gb chụp mới đã tay

rubiki
31-07-2010, 05:02 PM
Mình bay qua Quảng Châu có công việc rồi bay tiếp tới Xinning, từ Xinning đi tàu tới Lhasa, nhưng trước khi tới Lhasa thì bạn phải mua tour và làm visa qua agent, vì ở Tibet kiểm tra rất chặt chẽ về an ninh đối với du khách nước ngoài. Nếu các bạn muốn đi, mình có thể giới thiệu cho chỗ làm visa và mua tour luôn, của 1 agent mình vừa đi, rất chất lượng và niềm nở.




bác ơi cho e địa chỉ cái chỗ làm visa với mua tour với. heh e đang nhăm nhe định đi. mí cả cho e xin cái giá visa và tour luôn được k bác. thank bác nhìu :D

baocong
31-07-2010, 05:15 PM
bác ơi cho e địa chỉ cái chỗ làm visa với mua tour với. heh e đang nhăm nhe định đi. mí cả cho e xin cái giá visa và tour luôn được k bác. thank bác nhìu :D
Potala ở khu trị sự Tây Tạng, trước đây là của Tây Tạng, nay là của Trung Quốc. Bác muốn qua thì chỉ cần xin du lịch qua Trung Quốc, sau đó đi tuyến xe lửa mới đến thẳng Tây TẠng hoặc đi máy bay cũng được. Trước đây em đã đến đến đây rồi, có chụp hình nhưng bác chủ topic đã pót nên em không post nữa. Thank hình bác đã share. :D

PeterPal
31-07-2010, 06:54 PM
Potala là khu trị sự Tây Tạng, trước đây là của Tây Tạng, nay là của Trung Quốc. Bác muốn qua thì chỉ cần xin du lịch qua Trung Quốc, sau đó đi tuyến xe lửa mới đến thẳng Tây TẠng hoặc đi máy bay cũng được. Trước đây em đã đến đến đây rồi, có chụp hình nhưng bác chủ topic đã pót nên em không post nữa. Thank hình bác đã share. :D

Chính xác thì Potala là tòa cung điện trung tâm, là trái tim của Lhasa và Lhasa là thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng (Tibet).
Muốn vào được Tây Tạng thì ngoài Visa Trung Quốc còn cần phải có giấy phép đặc biệt.

thuytram_dep
31-07-2010, 09:54 PM
Cảnh đẹp quá, mỗi tội đi lại hơi khó khăn, rồi an ninh này nọ...
Cảm ơn bạn đã chia sẽ những hình ảnh và góc chụp rất hay về Tây Tạng.

mocdecor
31-07-2010, 11:43 PM
Ảnh đẹp.ngôn ngữ dẩn rất gần,tình cảm ,hào sảng.tinh tế,ngở rằng đang đi cùng bác,cảm ơn Bác đã chia sẻ.thật tuyệt

hoangmeoden
01-08-2010, 12:41 AM
Xem ảnh nhà bác đập vào mắt đầu tiên là mầu sắc đẹp, khuôn hình dễ nhìn và đầy chất bí ẩn.

Scampi
01-08-2010, 10:14 AM
Potala ở khu trị sự Tây Tạng, trước đây là của Tây Tạng, nay là của Trung Quốc. Bác muốn qua thì chỉ cần xin du lịch qua Trung Quốc, sau đó đi tuyến xe lửa mới đến thẳng Tây TẠng hoặc đi máy bay cũng được. Trước đây em đã đến đến đây rồi, có chụp hình nhưng bác chủ topic đã pót nên em không post nữa. Thank hình bác đã share. :D

@baocong: bác có ảnh thì post thêm cho anh em xem với, vì mỗi người 1 góc chụp, 1 cảm nhận riêng nên có nhiều người post thì càng thêm sinh động

meoluoi
01-08-2010, 01:18 PM
Cám ơn bạn Na rất nhiều về những hình ảnh Tibet. Bạn có đi Nepal không?

Nếu được bạn cho mình xin số dt nhé. Mình alo hỏi một số thông tin. Mình đang plan đi Tibet và Nepal vào 10 ngày cuối tháng 9. Bạn có lời khuyên gì không?

Cám ơn Na nhiều nhiều :)

meoluoi
01-08-2010, 01:56 PM
(chưa kể mua sắm, vì đồ Ấn Độ và Nepal ở đây bán rất là dễ xương) :D


Ôi thôi kiểu này mình lại vác một vali souvenir về VN, đồ Ấn Độ và Nepal có tính nghệ thuật, mỹ thuật cao, rất đặc trưng. Bạn Na có chụp hình souvenir không?

rubiki
01-08-2010, 08:47 PM
Potala ở khu trị sự Tây Tạng, trước đây là của Tây Tạng, nay là của Trung Quốc. Bác muốn qua thì chỉ cần xin du lịch qua Trung Quốc, sau đó đi tuyến xe lửa mới đến thẳng Tây TẠng hoặc đi máy bay cũng được. Trước đây em đã đến đến đây rồi, có chụp hình nhưng bác chủ topic đã pót nên em không post nữa. Thank hình bác đã share. :D

e tưởng là muốn vào Tây Tạng phải xin 1 cái permit riêng nữa (ngoài visa ra). cái permit này thì xin trước hay sau khi vào Lahsa hả bác, xin có khó không, mất phí bao nhiêu ạ.

alina
02-08-2010, 08:31 AM
e tưởng là muốn vào Tây Tạng phải xin 1 cái permit riêng nữa (ngoài visa ra). cái permit này thì xin trước hay sau khi vào Lahsa hả bác, xin có khó không, mất phí bao nhiêu ạ.



Ôi thôi kiểu này mình lại vác một vali souvenir về VN, đồ Ấn Độ và Nepal có tính nghệ thuật, mỹ thuật cao, rất đặc trưng. Bạn Na có chụp hình souvenir không?


Cám ơn bạn Na rất nhiều về những hình ảnh Tibet. Bạn có đi Nepal không?

Nếu được bạn cho mình xin số dt nhé. Mình alo hỏi một số thông tin. Mình đang plan đi Tibet và Nepal vào 10 ngày cuối tháng 9. Bạn có lời khuyên gì không?

Cám ơn Na nhiều nhiều :)


Potala ở khu trị sự Tây Tạng, trước đây là của Tây Tạng, nay là của Trung Quốc. Bác muốn qua thì chỉ cần xin du lịch qua Trung Quốc, sau đó đi tuyến xe lửa mới đến thẳng Tây TẠng hoặc đi máy bay cũng được. Trước đây em đã đến đến đây rồi, có chụp hình nhưng bác chủ topic đã pót nên em không post nữa. Thank hình bác đã share. :D

Thx ca’c pak đã quan tâm, do mí hum em đi xa nên hem trả lời các pak ngay được. Muốn tới Tibet thì trước khi tới Lhasa các pak phải được cấp permit (khoảng 40$) và bắt buộc phải thông qua agent (vì ở Tibet có rất nhiều trạm kiểm tra an ninh, mấy bạn khoai tây đi cùng mình trên tàu cao tốc tới Lhasa, mặc dù đã có permit và khi đến tự thuê xe lái tới các địa điểm đều không được phép chấp nhận và bắt buộc vẫn phải mua tour.. hiz hiz).
@ baocong: bạn úp hình để m ng` cùng chiêm ngưỡng nha ^_^ thx bạn
@: Mèo lười, plan của m` k qua Nepal vì mình chỉ có plan vi vu ở Tibet thôi, và chắc chắn là nếu tháng 9 Mèo lười tới đây sẽ rất đẹp, vì tiết trời đã vào thu, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, lá đỏ .. waay`... chỉ nghĩ tới đó thôi cũng đã ghen tị rồi.
1 số đồ các pak nên chuẩn bị khi tới Tibet là: kem chống nắng loại tốt nhất, kiếng mát đeo mắt (nếu k đeo thì thị lực của các pak khi quay về sẽ giảm nhanh chóng), áo tay dài, thuốc chống dị ứng (vì mình đã bị dị ứng nước và cây cối ở đây,, vì hay lăn lê bò toài để chụp hình... hiz hiz) , và các thể loại thuốc men khác (thuốc đau bụng, đau đầu, khó thở, tức ngực, và nước tăng lực :D ở Tibet thì các bác có thể mua được nước tăng lực ở rất nhiều nơi ) và... tất nhiên là tiền, càng nhiều càng ít. Balo các pak mang theo người thì chỉ cần mang những thứ thật cần thiết và đồ nhẹ nhàng, vì di chuyển những ngày đầu khó khăn, tức ngực, khó thở, leo lên cầu thang sẽ hơi vất vả. Đối với những bạn nữ thì... cần mang theo son dưỡng môi và kem dưỡng da vì ngay` đầu tiên ở Lhasa môi mi`nh khô cong và da mốc meo.. hị hị..

Có 1 tấm hình mình chụp ở đâu đó trên đường tới Tashi Lhunpo Monastery, và bjo` có lấy cây đập vô đầu cũng k nhớ đc tên của địa danh na` là gi`.. hiz hiz


# Simply I call it heaven
http://farm5.static.flickr.com/4098/4773880196_8d81fae35f_z.jpg

tuantran
02-08-2010, 09:15 AM
Sáng sớm dc đi du lịch qua ảnh, đã quá. Thank bác chủ nhiều, ảnh quá đẹp.:11:

alina
02-08-2010, 10:15 AM
Dạ, thx bác đã ghé qua nhà chào buổi sáng :)

Do thời gian mình dừng ở Kharolaglacier mountain ở độ cao 5560m so với mực nước biển chỉ có khoảng 10p nên m` k chụp được nhiều hình ^_^ Và sau khi về nhà, cho 1 số người bạn xem hình ở đỉnh núi này, mình luôn nói là do cao quá cao nên anh chàng núi này quanh năm phải chung thủy với cô nàng tuyết.. hị hị, tuyết trắng bao phủ quanh năm và gió ở nơi đây thì lúc nào cũng rất "dạt dào" :D


http://farm5.static.flickr.com/4114/4773054971_60d014ed5b_z.jpg

alina
02-08-2010, 02:54 PM
1 địa điểm mà ng` Tây Tạng tự hào là đèo Parla với độ cao 5013m khi trên đường tới Nyingchi.. 1 nơi mà gió của cả thế giới cũng quần tụ nhảy múa ở đây :D



http://farm5.static.flickr.com/4096/4817826516_a391ffe2ae_z.jpg

Ngọn đèo Parla ở độ cao 5013m so với mực nước biển có thể nói là điểm nhấn để thấy sự khác nhau rõ rệt giữa 1 vùng đất khô cằn nóng nực k cây cối với 1 vùng đất xanh tươi mát mẻ quanh năm với hoa cỏ ngút ngàn Nyingchi - và ng` ta gọi là The Green Paradise phía đông của Tibet :)

alina
04-08-2010, 10:45 AM
Lhasa lúc nào cũng tràn ngập màu sắc tâm linh và đc bao phủ bởi 1 lớp sương khói cũng như mùi hương của nến thắp được làm bằng mỡ bò trong các chùa chiền, miếu mạo. 1 góc trung tâm của Lhasa thân thiện đc nhìn từ phía lầu cao của Jokhang temple. 9a.m mà thành phố vẫn mờ sương


http://farm5.static.flickr.com/4115/4806547059_1356ee060e_z.jpg
và cuộc sống đời thờng của người dân nơi này


http://farm5.static.flickr.com/4139/4804703692_c2d8e8bdb9_z.jpg
Buổi tối khoảng 8p.m đi 1 vòng kora từ trái sang phải dọc theo phố Bát Giác bao quanh Jokhang Temple, nắng vẫn nóng điên đảo và người dân vẫn đi lại tấp nập nhộn nhịp


http://farm5.static.flickr.com/4094/4807067484_f66028c064_z.jpg
Và khi 9p.m thì trời vẫn xanh ngăn ngắt, mây vẫn đi chơi lững lờ ...


http://farm5.static.flickr.com/4142/4792072468_4c348514fb_z.jpg
1 góc phố Bát Giác nhộn nhịp lúc xế tà


http://farm5.static.flickr.com/4096/4817745298_91fb3f0e74_z.jpg

jump
04-08-2010, 11:35 AM
Phong cảnh và ảnh đẹp lắm bạn.

cyrusii
04-08-2010, 01:25 PM
Cám ơn Alina nhiều. Ảnh rất đẹp và lời kể cũng rất hay. Bạn cảm nhận cái đẹp và trí nhớ cũng rất tốt.

kyanh2007
04-08-2010, 01:59 PM
Phong cảnh Tibet đẹp quá, cám ơn bạn đã chia sẽ , xem hình của bác mình lại muốn được đến nơi này đểm cảm nhận được cảm giác không khí loãng như thế nào )

Àh, cái hình dưới đây bác cho mình hỏi sao nước lại có hai màu như thế?


Thx mọi người đã cùng chia sẻ những khung cảnh rất nên thơ ở Tibet cùng m` ah :) :innocent:

Tibet k chỉ có những câu chuyện núi đồi và thảo nguyên trong cái nắng vàng cháy da cháy thịt hay gió lạnh mênh mông là sừng sững những đỉnh núi ghê người và khắc nghiệt mà còn có những màu xanh khắc khoải mê lòng của cửa ngõ phía Đông Tây Tạng mà người dân nơi đây tự hào phong tặng cái tên Thiên đường xanh (The Green Paradise), nhờ sự bồi đắp của sông Mekong, Dương Tử (Yangtze), Nhã Lung (Yarlung Tsangpo) và Nộ Giang (Salween) nên khí hậu ôn hoà với nhiều rừng cây thác nước, khắc hẳn với các vùng còn lại của Tibet, mùa mưa ở đây kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9.


http://farm5.static.flickr.com/4136/4785571466_484fdd66d7_z.jpg

alina
04-08-2010, 02:48 PM
Thanks anh Jump, cyrisii và kyanh ^0^ Ở vùng Nyingchi có thể bắt gặp các con sông có màu xanh rất lạ, xanh như nước Hồ Gươm ở HN (mình cũng không hiểu lý do tại sao, có thể do địa hình và khoáng chất nơi này tạo nên màu xanh như thế) , Và 1 đoạn trên dòng sông ở Linzhi hình trên cũng là 1 ví dụ điển hình, lý do tại sao Kỳ anh hỏi là có 2 màu nước như thế, thì mình nghĩ là do độ soi bóng (đổ bóng xuống nước) bên trái của hàng cây và dãy núi bên phải tạo nên 2 màu nước như vậy :)

Khi xem dự báo thời tiết trước lúc đi sẽ có mưa lớn ở Tây Tạng, buồn thúi ruột, nhưng rất may mắn là những cơn mưa hè ở Tây Tạng thời gian em ở đây không kéo dài lâu , và cảm giác đi xuyên màn mưa giữa thảo nguyên hùng vĩ vẫn để lại những tia nước rất mát và rất lạ :)



http://farm5.static.flickr.com/4123/4808211864_6c60f64d0b_z.jpg

hungquocnguyen01
06-08-2010, 06:49 PM
Chuyến đi "thành công" quá, hình Na chụp chuẩn ghê ...bravo...

alina
17-08-2010, 02:08 PM
thx mọi người đã ủng hộ, theo lời "kêu gào" của 1 số anh chị em trong 4rum mình sắp sửa đi Tibet thì em tranh thủ post hình tiếp

1 góc nhỏ bình yên đến nao lòng ở Gyriang.


http://farm5.static.flickr.com/4081/4899356713_9681b2ff85_z.jpg

Chúc m ng` 1 ngày may mắn :14:

huuloc_OG
17-08-2010, 03:43 PM
Quá tuyệt vời, thật đáng để đi....Cám ơn sự chia sẻ chân thực và hài hước, Copy về cho OG xem.hehehhehe

adele
17-08-2010, 04:28 PM
Thế này thì toi, xem mà nước mắt cứ rưng rưng, mà nước miếng thì rơi rơi. Đẹp quá xá là đẹp, bài viết cũng rất pro.
Không có bác Lộc thông báo thì chẳng biết đường mà ... ao ước rồi.

LyLong
17-08-2010, 05:10 PM
Lâu lắm mới được xem một bộ ảnh Tibet tuyệt như vậy! Lời bình rất nhẹ nhàng nhưng nhiều cảm xúc.
TFS alina.

d.khoa
17-08-2010, 11:24 PM
em đang muốn đi chơi xa xa mà nhìn hình đẹp wá ... cảm xúc dâng cao ^^

alina
18-08-2010, 10:02 AM
thanks mọi ng` đã động viên ah :)

Rảnh rang cv nên em tranh thủ "úp" tiếp :D

Nhamazhampu valley - Là thung lũng có rất nhiều khe và vực nhỏ, sâu, ngoằn nghèo do sự tương tác của địa hình và do tuyết tan mỗi mùa đông qua xuân tới ở Tibet . Và khi đi bên cạnh những khe núi như thế với 1 sự thấp thỏm hơi lo âu :D hồi hộp dễ sợ , vì đến những khúc quặt, khúc quành quang co giữa núi và đèo k dám nhìn ra hai bên nữa .. :((


http://farm5.static.flickr.com/4120/4829118074_fdcd1a5d72_z.jpg

cuonguyen_1031
18-08-2010, 10:38 AM
hay hay hay lắm alina ah.cám ơn bác đã cho coi bộ anh Tây Tạng của bác.và mình tự nhủ( không biết chừng nào chình độ của mình bằng bác đc đây.huhuu)
cho mình hỏi trời bên đó 9 PM mà vẫn sáng thế thì lúc đó mọi người có đi ngủ không hay vẫn đi dạo quanh trên phố vậy bác.như thế rất khó ngủ phải không bác cứ như mình đang ở thời gian ban ngày vậy.

nap
18-08-2010, 11:34 AM
Thanks alina, bộ ảnh rất đẹp và giàu cảm xúc. Tibet là điểm đến mà anh vẫn mơ nhưng chưa từng quyết tâm thực hiện, có lẽ sẽ phải cân nhắc rồi.

alina
19-08-2010, 08:50 AM
Thanks mọi người động viên, Tibet đúng là 1 nơi mà 1 người bạn của mình nói rằng "là 1 mảnh đất sinh ra để đi du lịch và chụp hình" :D, nếu có time thì các pak nên thu xếp đi 1 chuyến trong đời và 1 chuyến để đời ^_^

Dưới đây là hình ảnh của nơi mà Songtsän Gampo đã được sinh ra. (Srong-brtsan Sgam-po) (sinh 604, mất 650) là một vị vua đã mở rộng quyền lực của Tây Tạng và người được cho là đã mời Phật giáo vào Tây Tạng. Năm 645, Songtsän Gampo chinh phục vương quốc Zhang Zhung mà bây giờ là miền Tây của Tây Tạng.


http://farm5.static.flickr.com/4111/4839379617_93f43fb45f_z.jpg

t60
19-08-2010, 09:35 PM
Ngưỡng mộ Bác cả về chất ảnh lẫn đam mê

NamDao
19-08-2010, 09:57 PM
Mình nghe nói đi Tibet cần có sức khỏe nữa chứ không lên đó không khí loãng, thở đã khó rồi nói chi chụp hình. Cái vụ sức khỏe thì mình hơi kém

NamDao
19-08-2010, 10:12 PM
Mình có cô học trò củ chuẩn bị khời hành đi Tibet, mình lấy thông tin trên facebook như sau, xin phép bác chủ chia sẽ các bạn quan tâm đến tour này:


"Có rất nhiều lý do để tôi chọn Tây Tạng cho chuyến du lịch dài hơi đầu tiên của mình.

Cũng k biết nên viết về chuyến đi này như thế nào? Về duyên cớ đẩy đưa cho tôi gặp 8 con người khác nhau cùng hướng về TT? về lý do định mệnh để đưa tôi đến quyết định thăm vùng đất cao nguyên này vào dịp sn lần thứ 23 của mình? về những cánh đồng cỏ xanh bạt ngạt như tôi hằng tưởng tượng trong những truyện kể Thành Cát Tư Hãn ngày xưa? vì cuốn Mật Mã Tây Tạng mà bạn tặng? hay vì tôi chỉ thèm thuồng một cuộc sống du mục, tự do, mênh mông, tràn ánh sáng?... tôi đồ rằng. tôi chỉ thèm 1 chuyến hành trình, 20 ngày, gặp gỡ và sống với 8 con người khác nhau, sống 1 cuộc sống tự do lạ lẫm, chụp những khoảnh khắc đầy màu sắc... là lý do để tôi quyết thăm Tây Tạng. để tôi chinh phục ước mơ của mình - Thăm những miền đất xa lạ!

Sẽ viết, sẽ kể, sẽ lưu lại, những hình ảnh của 1 chuyến đi rất ... tỉnh!

18 ngày. Khởi hành 21h ngày 1.9n và về vào 18h ngày 19.9 :) 1 buổi mừng sinh nhật lần thứ 23 đầy thú vị sẽ chờ phía trước. Và thế giới quan sẽ mở rộng. Tôi tin thế.

Cung đường đi sẽ k có trong cuốn lonely planet - cuốn sách mà đã đưa ra cái statement là hằng năm sẽ có 1 bác du lịch Tây Tạng chết vì thiếu Oxy.. Tui sẽ đi cái cung đường đi Tây Tạng mà cách đây vài tháng đã có 1 vụ động đất khá hoành tráng, cung đường của những lang thang, của những túp lều be bé chịu lạnh 3,4 độ.. cung đường trekking của những đôi chân phượt, và cung đường của những lý do nhỏ bé không tên. Mà tất cả mang tên chung: Tây Tạng, vùng đất lạ!

Lành ít, dữ nhiều. Đó sẽ là chuyến đi đánh dấu bước ngoặc lớn của tui :)

Sài Gòn - Hà Nội - Nam Ninh - Thành Đô - Lhasa - Qinhai - Xining - Rebkong - Labrang - Taktsang Lhamo - Mewa - Ngawa - Danba - Chengdu - Hải Khẩu - Hà Nội - Sài Gòn.

18 ngày với 8 con người, 6 anh ở HN và thêm 2 chị từ SG. trẻ nhất là tui :D nên tui hy vọng, mình sẽ có 1 chuyến đi máu lửa :D


sẽ cập nhật phần visa, kinh phí và cung đường cho các bạn. Vì nhiều bạn hỏi tui 1 câu mà tui cũng hem biết sao trả lời. Tibet là ở đâu dzị? :D

với tui: ngắn gọn: là du mục :) là thảo nguyên mênh mông, là bạt ngạt ánh sáng, là mỏng manh ngày, là đêm ngắn, là con yak nhiều lông, là hồ nước mặn vùng cao, và đương nhiên, là 1 nền văn hóa rộng lớn.. "

"Về lịch trình, đoàn sẽ khởi hành vào 21:40 tối ngày 1/9 bằng tàu đi Nam Ninh tại ga Gia Lâm, Hà Nội. Và có mặt ở sân bay Nội Bài vào lúc 20:20 tối ngày 19/9 sau chuyến bay về từ Thành Đô (transit qua Hải Khẩu, đảo Hải Nam.)

Về thủ tục, cần làm ngay Chinese Visa (single entry, 30 days) rồi scan trang passport information và trang Visa (gộp vào thành file pdf) gửi vào email để làm tibet travel permit.

Về chi phí cho cả chuyến đi, bao gồm transporation, guide, permit, meals and accommodations sẽ rơi vào khoảng $1,500, chưa tính các chi phí cá nhân như mua sắm, entrance tickets vào các điểm tham quan.

Về hành trang mang theo, thời tiết trong tháng 9 ở Tibet đã khá lạnh, cần có quần áo ấm, kem chống nắng, kính râm,"

alina
20-08-2010, 08:52 AM
Lành ít, dữ nhiều. Đó sẽ là chuyến đi đánh dấu bước ngoặc lớn của tui :)

Sài Gòn - Hà Nội - Nam Ninh - Thành Đô - Lhasa - Qinhai - Xining - Rebkong - Labrang - Taktsang Lhamo - Mewa - Ngawa - Danba - Chengdu - Hải Khẩu - Hà Nội - Sài Gòn.

.........................

Vì nhiều bạn hỏi tui 1 câu mà tui cũng hem biết sao trả lời. Tibet là ở đâu dzị? :D
với tui: ngắn gọn: là du mục :) là thảo nguyên mênh mông, là bạt ngạt ánh sáng, là mỏng manh ngày, là đêm ngắn, là con yak nhiều lông, là hồ nước mặn vùng cao, và đương nhiên, là 1 nền văn hóa rộng lớn.. "


Na rất bất ngờ và cảm động khi được đọc những dòng tràn đầy cảm xúc của cô học nhỏ của Namdao, đến với mảnh đất linh thiêng này cảm giác nhỏ nhoi trước cái mênh mông vĩ đại của đất trời, cảm thấy mình cô độc trước cái lớn lao ngút ngàn của những bình nguyên trải dài bất tận... Và cũng cảm thấy 1 chút "tự hào" vì đã đặt chân lên "mái nhà của thế giới" .. quả thật tâm trạng của mình khi đến Tây Tạng, khi đến Lhasa - trái tim của "the roof of the world", khi đứng trên những bậc thang của Potala Palace, được coi là thánh địa tâm linh của tín đồ Phật giáo, thì mình chỉ muốn gào toáng lên (chính xác là la hét ầm ĩ) tại sao “Ông trời lại đối xử k công bằng với mình zi.??” – (xozi có 1 số chiện xi`-troét của m`) , nhưng khi được sống trong 1 bầu không khí thiêng liêng giữa mùi hương nồng nồng đặc trưng, giữa không khí thành kính của những lời nguyện cầu, thì mình đã hiểu rằng mỗi người có 1 số phận, cần chấp nhận và đối diện với nó. Đó là lý do tại sao rất nhiều người, hàng ngàn người hành hương trải qua những chặng đường dài hàng trăm, hàng ngàn km, quyết tâm tới đây để thực hiện được tâm nguyện của 1 đời cũng như muốn gột sạch những u uất trong lòng mình… Và hầu hết đều tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn.

Về cung đường dài 18 ngày của cô bé tràn đầy phấn khích trước chuyến đi tháng 9 đó – thì mình nghĩ cần 1 sức khỏe “phi thường” – vì cung đường đó quá dài, và quá vất vả, m` chỉ đi 10 ngày thôi mà đã cảm thấy kiệt sức :D Nên chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận, mọi sự khám phá bất ngờ sẽ chờ ở phía trước. vì cung đường mà cô bé đi sẽ rất “khủng”, vì phải di chuyển nhiều, nhưng sẽ rất thú vị ^_^ 1 chuyến đi rất ý nghĩa với tuổi 23 >0<

Trên những con đường mình đi rất hay gặp những đôi bạn đồng hành như thế này, VÀ không hề cô độc giữa thảo nguyên gió nắng cháy da…


http://farm5.static.flickr.com/4134/4763233820_73b2a57326_z.jpg

Gin
20-08-2010, 09:15 AM
màu xanh ở đây thật khủng khiếp >"<
cảm ơn bác chủ đã chia sẻ...topic rất hay ạ

NamDao
20-08-2010, 10:38 AM
@Na: Mình cũng cảm xúc nhiều khi đọc những dòng tự sự của cô học trò đó. Không biết một người trung niên (39t), ốm tong, nghiện thuốc nặng, ... nói chung sức khỏe không tốt liệu có khả năng trải nghiệm với thiên nhiên, con người, văn hóa, tôn giáo ở vùng đất thiên này không nữa. Tiếc cho tuổi trẻ trôi qua đến lúc này mới cảm nhận được cái hạnh phúc của sự lang thang.

dontknow
20-08-2010, 11:51 AM
Nice shots, thanks for sharing

alina
20-08-2010, 02:47 PM
thanks mọi người đã ủng hộ :) Cảnh đẹp sẵn rồi, trời xanh mây trắng nên mình chỉ cần giơ máy lên "bụp thôi"
@ anh Namdao: có bà cụ gần 90 tuổi mà vẫn tốt nghiệp ĐH bộ môn yêu thích của mình cơ mà.. he he.. khi có niềm say mê thì k có gì là k thể cả :-p

Một chi tiết nữa mình muốn chia sẻ với các bạn có ý định (hoặc sắp sửa đi Tibet) thì nên chuẩn bị 1 tay đeo máy thật chắc (vì hầu hết các bức hình mà em chụp ở Tibet, đều chụp trên xe, từ cửa sổ bắn ra, khi xe đi với vận tốc ..khá là say sinh tố), đường đèo dốc rất nguy hiểm, nên các bạn phải cẩn thận cái đầu, trán không bị đập vào cửa kiếng và máy chụp hình (bản thân em bị đập đầu côm cốp không biết bao nhiêu lần trên những cung đường ở TT rồi T_T), về nhà và vác theo vô số các loại "ổi" Tây Tạng trên trán về làm quà.. hè hè


http://farm5.static.flickr.com/4080/4819483751_cae9124b39_z.jpg

mr_free79
20-08-2010, 03:26 PM
ôi,Tibet là ước mơ của đời e. ngóng chờ bác post ảnh tiếp :D

alina
23-08-2010, 03:48 PM
dạ..do sếp đi vắng nên bjo` mới có time có "úp" tiếp ah :D


http://farm5.static.flickr.com/4117/4917988433_0ffbe4e3a5_z.jpg

Đây là 1 phần của White Palace trong tổng thể Potala Palace, bức tường màu đỏ đằng sau có thể gọi là bức tường bắt đầu cho Red Palace , nơi cao nhất, linh thiêng nhất của toàn cung điện. Do khi em tới là thời điểm đang trùng tu tôn tạo nên khung cảnh bên phải hơi "lộn xộn", vì thế khung hình hơi "méo mó", k được đúng bố cục, mong các pak thông củm :blushing: Ở Potala Palace, có thể chụp hình hoặc quay phim ở bên ngoài, còn khi vào bên trong điện thờ thì phải nộp tiền, với mức phí cũng khá cao. Tuy nhiên thì theo lời cảnh báo của những tour guide nổi tiếng ở nơi này nói rằng, không nên chụp hình ở bên trong cung điện, vì hầu như 9/10 người đã chụp (có nộp phí) hay cố tình chụp đều gặp rất nhiều xui xẻo trong cuộc sống .. Haizaaa :evil:

BắcKieuPhong
26-08-2010, 03:56 PM
Ảnh đẹp,lời văn mượt mà.Cám ơn Alina cho một chuyến đi quá đã!!!Còn cơm nguội hay nóng hổi của chuyến đi nào khác không zậy???

haifangshi
26-08-2010, 04:14 PM
Đẹp khủng hoảng luôn, tfs, phải dùng từ như vậy để bày tỏ xúc cảm với ảnh của bạn. Đẹp.

ốc tiêu
26-08-2010, 11:14 PM
Ảnh đẹp quá, và những lời trích dẫn rất cảm động. thx bác đã chia sẽ. Mình thik wa, mong n1 ngày sẽ đặt chân lên nóc nhà của thế giới

hoangmeoden
27-08-2010, 10:53 PM
@Na: Mình cũng cảm xúc nhiều khi đọc những dòng tự sự của cô học trò đó. Không biết một người trung niên (39t), ốm tong, nghiện thuốc nặng, ... nói chung sức khỏe không tốt liệu có khả năng trải nghiệm với thiên nhiên, con người, văn hóa, tôn giáo ở vùng đất thiên này không nữa. Tiếc cho tuổi trẻ trôi qua đến lúc này mới cảm nhận được cái hạnh phúc của sự lang thang.

xem ảnh và nhìn lại cung đường thèm đi quá. Nhưng nghe bác NamDao mà thấy buồn cả cho mình nữa.

alina
01-09-2010, 09:33 AM
Thanks mọi người đã ghé qua,, lu bu lu bu nên vẫn còn nhiều hình ở những cung đường đẹp mê mẩn chưa post đựoc ah, hiz hiz..

Có 1 số bạn sắp đi Tibet xi`pam hỏi m` la` sẽ được măm j ở đó :D và có ngon k? hị hị, m` thì thấy ngon nhưng chỉ dám thử 1 lần (vì k quen) :D thịt bò, thịt dê nướng cả tảng, nhìn rất hấp dẫn, nhưng mùi vị khá nồng vì k có ướp hay tẩm gia vị hành sả ..như nhà m`, tra` sữa mặn lúc nóng uống khá hay, còn lúc nguội thì vị hơi tanh *_* còn 1 loại bánh mà người Tibetan rất hay mời khách đó là bánh được làm từ sữa bò và nhân làm bằng táo hoặc nho. Và 1 loại thức uống đặc trưng k thể bỏ qua là bia của Tibet, rất nhẹ và vị khá ngọt, ngon hơn khi uống lạnh :D
Chúc các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ và có nhiều kỉ niệm


http://farm5.static.flickr.com/4125/4947209544_2311bb1d3f_z.jpg

tidus1410
23-09-2010, 09:45 PM
các bác có bít vì sao ở Tibet 9pm mà trời vẫn sáng trưng như ban ngày kô,vì 2 lí do sau,thứ nhất bác alina đi vào mùa hè nên sẽ có hiệnn tượng ngày dài hơn đêm và thứ 2 (lý do chính) là do ở China,chính phủ qui định tất cả các địa phương đều phải theo chuẩn là GMT +8 bất kể là ở múi giờ nào đi chăng nữa kô giống USA là múi h nào ra múi h đó,do đó buổi tối dù đã hơn 9h theo đồg hồ chuẩn Beijing mà trời ẫn còn nắng to thế kia,em xin chia sẻ thế thôi.Em cũg xin các ơn bác đã pót những tấm hình rất đẹp,em sẽ đến Tibet vào 1 ngày kô xa