PDA

View Full Version : Chó và người < > người và chó !!!



Pages : 1 [2]

Nhim Bien Hoa
06-10-2010, 09:19 AM
Xin tham gia cùng các Bác cho vui, hình chụp Cún nhà Em.
http://ca2.upanh.com/12.403.16634119.OAM0/w5.jpg (http://www.upanh.com/upanh_w5/v/1ijcce2kbcj.htm)

http://ca4.upanh.com/12.403.16634117.DLF0/w3.jpg (http://www.upanh.com/upanh_w3/v/7ij54eak1cp.htm)

red_hunter
06-10-2010, 02:42 PM
Em cũng có 1 tấm chụp chó góp vui :D

http://farm5.static.flickr.com/4150/5017011892_63398f4fe8_z.jpg

Nhim Bien Hoa
07-10-2010, 04:33 PM
Cho Em thêm 1 tấm góp vui nhé !
http://ca2.upanh.com/11.976.16181828.SDM0/t5.jpg (http://www.upanh.com/upanh_t5/v/6ia87mbm4wl.htm)

condemen
17-10-2010, 06:54 PM
Xin tham gia cùng các Bác cho vui, hình chụp Cún nhà Em.
http://ca2.upanh.com/12.403.16634119.OAM0/w5.jpg (http://www.upanh.com/upanh_w5/v/1ijcce2kbcj.htm)

http://ca4.upanh.com/12.403.16634117.DLF0/w3.jpg (http://www.upanh.com/upanh_w3/v/7ij54eak1cp.htm)

Rot hả bác, được mấy tháng tuổi rồi

clicking
18-10-2010, 02:44 AM
Em góp vui thêm vài tấm cùng chủ đề

http://farm4.static.flickr.com/3186/3528032681_d8c32a2c03_z.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2040/3528032367_792d7b0e44_z.jpg

bow
18-10-2010, 11:50 AM
Vài hình ảnh con gái em ạ. Dạo này biếng ăn nên ốm quá .

http://farm5.static.flickr.com/4153/5091915999_1b2c7a975e_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4153/5091914901_766d530b2a_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4144/5091917333_92dde398e7_z.jpg

Xuanson_camera
18-10-2010, 03:32 PM
có hẳn 1 topic về pet à :D

HAYATE
18-10-2010, 07:09 PM
trùi nhìn thấy ảnh của Bác hơi bị độc đó

vyanh_84
18-10-2010, 09:41 PM
Nhìn mấy chú chó đáng yêu thế ... em thề không bao giờ ăn thịt chó luôn ý , hic hic

tohutieu
22-10-2010, 01:07 PM
hic cute quá... nhìn lại page 1 ko biết tương lai e ko nên ăn thử cầy tơ 7 món ko nữa....

@ bác trungnguyen bình luận ảnh page 2 vui quá ^^

thieulam0234
22-10-2010, 03:31 PM
hôm nay đi lạc vô topic này...hay quá....e đã ngưng ăn thịt chó khoảng 1 năm rồi, do sau khi ăn xong cái mùi còn đọng lại chịu ko được....hôm nay quyết tâm nói KHÔNG luôn

vudinhkhanh
30-10-2010, 01:45 PM
Có rất nhiều yêu bò, yêu heo, yêu gà... nhưng rồi họ cũng vẫn ăn. Người là người, vật là vật. Trời sinh ra vật để giúp đỡ con người trong đó có cả việc làm thức ăn cho người. Nếu bác đã từng đọc truyện ngụ ngôn "lục súc tranh công" hồi lớp 6 sẽ thấy dù những con vật có đòi tranh công cán này kia nhưng rốt cuộc chúng cũng hạnh phúc vì được làm thiên mệnh của chúng, ví như gà vẫn biết sinh ra sẽ trở thành món cúng tế trong ngày lế chẳng hạn.

Có lẽ bác yêu loài chó và thấy thương xót cho loài chó khi bị xẻ thịt nhưng ví như bác làm thịt một con cá thì bác có chắc là người khác nhìn thấy cũng ví bác như cá nếu đó là người yêu loài cá không?

Em thấy chú thích ảnh của bác chẳng tích cực chút nào, thậm chí còn có ý so sánh người với chó. Điều đó quả thật không hay vì bác cũng thừa nhận đó là món ăn truyền thống của họ, thế mà giờ bác post ảnh người ta lên rồi nói như thế.

Em không hiểu bác đã nói thế nào để những người kia cho bác chụp và không hiểu nếu những người cho bác chụp giờ xem cái phóng sự với những lời chú thích này của bác sẽ nghĩ gì về bác. Chậc, xem ra bác cần suy nghĩ lại một chút.

Một vài ý kiến cá nhân của em chứ không có ý gì khác đâu ạ. Em xin lỗi nếu làm mất lòng bác!

yester-me
01-11-2010, 12:38 AM
http://www.youtube.com/watch?v=uxQxt8AIM4I

yester-me
01-11-2010, 12:42 AM
http://farm2.static.flickr.com/1261/5118243786_f9210241ef_b.jpg

Gen NT
01-11-2010, 02:42 AM
Nếu con chó nó vô cảm như con cá hay đa số những loài vật khác thì có lẽ nó cũng được đối xử như thế thôi. Xem chừng bác không để ý khía cạnh tình cảm, sự trung thành và những đặc tính ưu việt của loài chó nên đánh đồng chó với những loài khác. Chủ đề này không phải so sánh con chó với con người mà là những đặc tính ưu việt của loài chó với một số con người xấu xa.

Có rất nhiều yêu bò, yêu heo, yêu gà... nhưng rồi họ cũng vẫn ăn. Người là người, vật là vật. Trời sinh ra vật để giúp đỡ con người trong đó có cả việc làm thức ăn cho người. Nếu bác đã từng đọc truyện ngụ ngôn "lục súc tranh công" hồi lớp 6 sẽ thấy dù những con vật có đòi tranh công cán này kia nhưng rốt cuộc chúng cũng hạnh phúc vì được làm thiên mệnh của chúng, ví như gà vẫn biết sinh ra sẽ trở thành món cúng tế trong ngày lế chẳng hạn.

Có lẽ bác yêu loài chó và thấy thương xót cho loài chó khi bị xẻ thịt nhưng ví như bác làm thịt một con cá thì bác có chắc là người khác nhìn thấy cũng ví bác như cá nếu đó là người yêu loài cá không?

Em thấy chú thích ảnh của bác chẳng tích cực chút nào, thậm chí còn có ý so sánh người với chó. Điều đó quả thật không hay vì bác cũng thừa nhận đó là món ăn truyền thống của họ, thế mà giờ bác post ảnh người ta lên rồi nói như thế.

Em không hiểu bác đã nói thế nào để những người kia cho bác chụp và không hiểu nếu những người cho bác chụp giờ xem cái phóng sự với những lời chú thích này của bác sẽ nghĩ gì về bác. Chậc, xem ra bác cần suy nghĩ lại một chút.

Một vài ý kiến cá nhân của em chứ không có ý gì khác đâu ạ. Em xin lỗi nếu làm mất lòng bác!

vu.art
01-11-2010, 03:05 PM
em đã không xơi được thịt cầy, xem bộ này xong, không dám nhìn luôn hic

VTH
02-11-2010, 01:19 AM
Bởi vâỵ e ko bao giờ ăn thịt chó .. thật dã man

Phan.NhaTrang
02-11-2010, 01:04 PM
xem xong quyết định không ăn thit chó nữa, tội nghiệp, hix hix.

Trong_Nguyen79
02-11-2010, 02:09 PM
Bọn mình thương cún không ăn,nhưng mỗi ngày có rất nhiều người bắt chó,bán chó,nhậu với chó...các bác ạ...thôi thì đành nhắm mắt làm ngơ.
Hình ảnh mang nhiều ý nghĩa thật.

mhpit
03-11-2010, 08:43 AM
http://farm2.static.flickr.com/1261/5118243786_f9210241ef_b.jpg

Ack...ack. Tìm được người quen rồi!!!

anhmatbuon
03-11-2010, 06:46 PM
thề không bao giờ đụng đến thit chó

Gen NT
04-11-2010, 10:56 AM
Có rất nhiều yêu bò, yêu heo, yêu gà... nhưng rồi họ cũng vẫn ăn. Người là người, vật là vật. Trời sinh ra vật để giúp đỡ con người trong đó có cả việc làm thức ăn cho người. ....... Chậc, xem ra bác cần suy nghĩ lại một chút.
Một vài ý kiến cá nhân của em chứ không có ý gì khác đâu ạ. Em xin lỗi nếu làm mất lòng bác!
Bác có nghe ai nói ăn chó cho sống sót qua ngày không? mà nói chó cũng là con vật cũng phục vụ cho cái bao tử tức cái sống còn của con người?? hay là một nhóm người mặt mày đỏ gay, chén anh chén chú, vây xung quanh cái đĩa thịt của con vật mới hôm qua còn quấn quít bên mình, trung thành với mình, mình có đánh đá nó, nó vẫn quý mến mình! Nó chính là bạn của mình ngày hôm qua, mà hôm nay nó nằm trên cái đĩa này để làm mồi cho cơn say của bạn. Vậy ai cần suy nghĩ lại vậy bác???

Gen NT
05-11-2010, 11:08 AM
Đã từ lâu tôi muốn kể các bác nghe câu chuyện có thật mà mãi đến hôm nay mới gõ máy được vì lý do khá tế nhị. Có lẽ các bác cũng công nhận rằng thói quen ăn thịt chó phổ biến mạnh mẽ và lan tràn cả nước sau năm 1975. Tôi người miền Nam, thời gian ấy, trường trung học tôi học có vị giáo viên người miền Bắc dạy Lịch sử và Chính trị; vị giáo viên này được bố trí phòng cư ngụ ngay tại trường luôn. Một hôm, vào lúc giờ ra chơi, bọn chúng tôi đang tụ năm, tụ ba nói chuyện, thì thình lình thấy một con chó vừa chạy, vừa kêu la ăng ẳng thảm thiết. Nó chạy như bán sống, bán chết để cố tìm một lối thoát thân. Chạy lăng quăng đâu một, hai phút, thì chúng tôi thấy vị giáo viên dạy Lịch sử - Chính trị xuất hiện, tay lăm lăm cầm con dao, vừa đi vừa đưa mắt láo liên tìm con chó, mà miệng thì lẩm bẩm liên hồi. Khi đã thấy được con chó, vị giáo viên chạy xộc tới, đến lúc này con chó hoảng sợ tột độ, nó lủi từ bên này qua bên kia, bá người này, đụng người kia lung tung. Cuối cùng bằng hết sức bình sinh, nó ép sát người xuống đất chui qua được một lỗ hở tại cổng chính mà bình thường có lẽ nó không thể làm được. Thế là thoát thân, nó chạy băng qua con đường; từ bên kia đường, nó đã có thể chạy một mạch trốn biệt, nhưng không; với khoảng cách khá an toàn và không có gì giam hãm nó nữa; nó đứng lại, quay mặt lại nhìn chủ nó, ánh mắt nó hoảng loạn nhưng dường như tôi nhìn thấy nó đã khóc. Nó tru lên vài hồi rồi lầm lủi bước đi. Hình ảnh đó tôi không bao giờ quên: một vị giáo viên Lịch sử - Chính trị, tay lăm lăm con dao với ý định ra tay thịt người bạn của mình; một con chó đến phút cuối vẫn không muốn rời bỏ người chủ bạc đãi mình. Người với Chó - Chó với Người, câu chuyện thế đấy!

vudinhkhanh
05-11-2010, 11:18 AM
Đã từ lâu tôi muốn kể các bác nghe câu chuyện có thật mà mãi đến hôm nay mới gõ máy được vì lý do khá tế nhị. Có lẽ các bác cũng công nhận rằng thói quen ăn thịt chó phổ biến mạnh mẽ và lan tràn cả nước sau năm 1975. Tôi người miền Nam, thời gian ấy, trường trung học tôi học có vị giáo viên người miền Bắc dạy Lịch sử và Chính trị; vị giáo viên này được bố trí phòng cư ngụ ngay tại trường luôn. Một hôm, vào lúc giờ ra chơi, bọn chúng tôi đang tụ năm, tụ ba nói chuyện, thì thình lình thấy một con chó vừa chạy, vừa kêu la ăng ẳng thảm thiết. Nó chạy như bán sống, bán chết để cố tìm một lối thoát thân. Chạy lăng quăng đâu một, hai phút, thì chúng tôi thấy vị giáo viên dạy Lịch sử - Chính trị xuất hiện, tay lăm lăm cầm con dao, vừa đi vừa đưa mắt láo liên tìm con chó, mà miệng thì lẩm bẩm liên hồi. Khi đã thấy được con chó, vị giáo viên chạy xộc tới, đến lúc này con chó hoảng sợ tột độ, nó lủi từ bên này qua bên kia, bá người này, đụng người kia lung tung. Cuối cùng bằng hết sức bình sinh, nó ép sát người xuống đất chui qua được một lỗ hở tại cổng chính mà bình thường có lẽ nó không thể làm được. Thế là thoát thân, nó chạy băng qua con đường; từ bên kia đường, nó đã có thể chạy một mạch trốn biệt, nhưng không; với khoảng cách khá an toàn và không có gì giam hãm nó nữa; nó đứng lại, quay mặt lại nhìn chủ nó, ánh mắt nó hoảng loạn nhưng dường như tôi nhìn thấy nó đã khóc. Nó tru lên vài hồi rồi lầm lủi bước đi. Hình ảnh đó tôi không bao giờ quên: một vị giáo viên Lịch sử - Chính trị, tay lăm lăm con dao với ý định ra tay thịt người bạn của mình; một con chó đến phút cuối vẫn không muốn rời bỏ người chủ bạc đãi mình. Người với Chó - Chó với Người, câu chuyện thế đấy!

Hì, câu chuyện của bác rất cảm động, nhưng thực sự mình chưa thấy ai làm thịt chó mà tay lăm lăm cầm dao đuổi chó ngoài đường hết. Mình đã từng chứng kiến cảnh làm thịt chó, không dễ như người ta tưởng!

cangcam
08-11-2010, 01:19 AM
Chó người , người chó hay ngựa người , người ngựa ......v..v.. chỉ là nhất thời của hoàn cảnh hay 1 kiếp sống đúng là 1 thời điểm lịch sử. Các bác mang cái một sự việc ra nâng nó lên đạo lý , rồi đạo đức ....nghe mệt quá , qui luật tự nhiên là mối quan hệ chuỗi thức ăn thì cứ để nó theo đúng qui luật đi , các bác cứ phá cái qui luật đi làm gì để lại như Úc đến lúc phải bắn chết hàng loạt chuột túi ....... ai yêu cứ yêu , ai ghét cứ ghét , ai ăn cứ ăn , đừng nâng tầm quan điểm và phá đi cái qui luật của sự sống .

Chó em cũng yêu nhưng thịt vẫn chén đều , hihi, không thể bỏ được cái món tuyệt vời của quê hương.

kiendinh
08-11-2010, 12:48 PM
tội nghiệp mấy con chó
hic
chẳng bao giờ em ăn thịt chó

Trananhhung
08-11-2010, 01:48 PM
Hình đẹp nhưng nhìn hàm răng chó ghê quá, không dám ăn. Cảm ơn

Amateur_SG
08-11-2010, 09:52 PM
Mình mong sao đừng ai ăn thịt chó nữa, chó sinh ra đễ mãi là bạn, người bảo vệ cho con ngưới. Cái nghĩa của loải chó thì đã rõ, chỉ mong cái tình của con ngừoi

bong_gon
09-11-2010, 11:16 AM
Chó mèo nhà e, Chó nhà e tên Bánh Ít, 2 con mèo tên Bánh Ú và Bánh Tét
Con này cách đây 6 năm rồi
http://ca6.upanh.com/15.925.20217972.Tyu0/10.jpg
Em này đag nuôi, nó tên Bánh Ít
http://ca5.upanh.com/15.925.20217991.ukM0/20100531001.jpg
http://ca5.upanh.com/15.925.20218015.Uv90/20100531004.jpg
http://ca5.upanh.com/15.925.20218055.pKH0/20100531016.jpg
http://ca7.upanh.com/15.925.20218105.N620/img3286.jpg
http://ca7.upanh.com/15.925.20218153.dX40/img5034.jpg
Lũ nhóc này dc 1 tháng tuôi
http://ca7.upanh.com/15.925.20218265.Mm50/img5086.jpg
http://ca8.upanh.com/15.925.20218206.Fd40/img5070.jpg
Cún nhà e lớn chừng này rùi này, mèo nhà e nữa (nó tên Bánh ú)
http://ca8.upanh.com/15.925.20218378.Mg30/hinhanh004.jpg
Bánh Ú nhà e đấy
http://ca7.upanh.com/15.925.20218361.Tr90/05122009090.jpg
Bánh Ú và Bánh Tét nè
http://ca5.upanh.com/15.925.20218371.bbr0/11022010701.jpg
Lúc chụp tấm này là lúc Bánh Ú bị nhà kế bên rượt đánh, gãy 2 chân, phỏng phần bụng, nó chỉ nằm 1 chỗ lết ăn thôi. Ngày nào Bánh Tét cũng liến vết thương, liếm lông cho Bánh Ú mặc dù chúng nó khác giống và cách nhau 1 tuổi lận
http://ca8.upanh.com/15.925.20218374.Vb0/hinhanh001.jpg

anhmatbuon
09-11-2010, 11:32 AM
http://ca7.upanh.com/15.925.20218265.Mm50/img5086.jpg
5 anh em siêu nhân

namson
09-11-2010, 07:11 PM
Cũng may là em chưa bao giờ chơi món này . Có 1 lần bị gạt,vừa cho vô tớ miệng,ói tới mật xanh luôn (hổng hiểu tại sao ...????).....Phóng sự rất hấp dẫn a P ui !!!!!Nhìn mấy tấm xẻ đầu thấy ớn quá....!!! Nó Nhe răng như tức lắm lắm !!!!!
Em góp với anh P 1 tấm hình cũ !!!
Nhìn mấy Cún này đáng yêu thế này mà sao nỡ .....!!!!
http://i212.photobucket.com/albums/cc112/anhnhaque_2007/dog.jpg
Hình trông yêu quá...

lckhang
03-12-2010, 05:11 PM
Nhìn những bức hình của bác chủ mà thật xót. Mình từng ăn món này rồi và cách đây cũng khá lâu. Có lẽ lúc đó đua đòi, bay giờ ngẫm lại thấy ớn thật.

fortisbull
04-12-2010, 04:23 PM
Cái phóng sự của bác chụp giống phim kinh dị thập niên 90. Toàn máu máu máu và máu

quan_tb
05-12-2010, 01:52 PM
Kinh quá các bác ah.

yangzi#
05-12-2010, 06:45 PM
Đã từ lâu tôi muốn kể các bác nghe câu chuyện có thật mà mãi đến hôm nay mới gõ máy được vì lý do khá tế nhị. Có lẽ các bác cũng công nhận rằng thói quen ăn thịt chó phổ biến mạnh mẽ và lan tràn cả nước sau năm 1975. Tôi người miền Nam, thời gian ấy, trường trung học tôi học có vị giáo viên người miền Bắc dạy Lịch sử và Chính trị; vị giáo viên này được bố trí phòng cư ngụ ngay tại trường luôn. Một hôm, vào lúc giờ ra chơi, bọn chúng tôi đang tụ năm, tụ ba nói chuyện, thì thình lình thấy một con chó vừa chạy, vừa kêu la ăng ẳng thảm thiết. Nó chạy như bán sống, bán chết để cố tìm một lối thoát thân. Chạy lăng quăng đâu một, hai phút, thì chúng tôi thấy vị giáo viên dạy Lịch sử - Chính trị xuất hiện, tay lăm lăm cầm con dao, vừa đi vừa đưa mắt láo liên tìm con chó, mà miệng thì lẩm bẩm liên hồi. Khi đã thấy được con chó, vị giáo viên chạy xộc tới, đến lúc này con chó hoảng sợ tột độ, nó lủi từ bên này qua bên kia, bá người này, đụng người kia lung tung. Cuối cùng bằng hết sức bình sinh, nó ép sát người xuống đất chui qua được một lỗ hở tại cổng chính mà bình thường có lẽ nó không thể làm được. Thế là thoát thân, nó chạy băng qua con đường; từ bên kia đường, nó đã có thể chạy một mạch trốn biệt, nhưng không; với khoảng cách khá an toàn và không có gì giam hãm nó nữa; nó đứng lại, quay mặt lại nhìn chủ nó, ánh mắt nó hoảng loạn nhưng dường như tôi nhìn thấy nó đã khóc. Nó tru lên vài hồi rồi lầm lủi bước đi. Hình ảnh đó tôi không bao giờ quên: một vị giáo viên Lịch sử - Chính trị, tay lăm lăm con dao với ý định ra tay thịt người bạn của mình; một con chó đến phút cuối vẫn không muốn rời bỏ người chủ bạc đãi mình. Người với Chó - Chó với Người, câu chuyện thế đấy!

câu chuyện của bác thật cảm động, nhưng người Việt Nam mình thì khó mà có thể bỏ được thói quen ăn thịt Chó, thậm chí sang đến các nước khác vẫn cố tình bắt trộm Chó để giết thịt ăn, có trường hợp bị kiện ra tòa...khổ thân, miếng ăn là miếng nhục mà..........

yester-me
06-12-2010, 02:32 PM
http://www.youtube.com/watch?v=M9kLqX1ZRE4

k'nhoul
18-12-2010, 10:30 AM
hình mấy pác chụp đẹp thiệt

B_photography
20-12-2010, 01:26 AM
huhu....sợ quá.....minh` ca~ đời yêu chó, cha~ bgiờ nhìn vào cái món này >"<.....mô phặc....hjc hjc

cuonguyen_1031
20-12-2010, 08:20 AM
Góp vui cùng bác chủ con chó này vô cùng lùn và người hơi bị dài nhìn rất ngộ nghĩnh
http://i829.photobucket.com/albums/zz211/cuonguyen_1031/IMGP6603b.jpg

nguyenhoang2010
21-12-2010, 06:49 PM
Topic rất hay, mình không bao giờ ăn thịt chó, khi đi ngang qua tiệm thịt chó là nín thở luôn. he.

canvedo247
21-12-2010, 11:45 PM
Tham gia với anh Phước cho vui :D topic rất hay anh ạ !

http://farm4.static.flickr.com/3432/3176044197_95519848ac_o.jpg

@bác Tuấn: bác nghĩ sao nếu thằng nhóc kia post hình của nó chụp trong 1 4rum nào đó, có cảnh cái ông cầm DSLR chụp con chó đang ị... Em nghĩ nó còn hay hơn tấm của bác, :24:

mr_sick
23-12-2010, 11:56 PM
Cũng may là em chưa bao giờ chơi món này . Có 1 lần bị gạt,vừa cho vô tớ miệng,ói tới mật xanh luôn (hổng hiểu tại sao ...????).....Phóng sự rất hấp dẫn a P ui !!!!!Nhìn mấy tấm xẻ đầu thấy ớn quá....!!! Nó Nhe răng như tức lắm lắm !!!!!
Em góp với anh P 1 tấm hình cũ !!!
Nhìn mấy Cún này đáng yêu thế này mà sao nỡ .....!!!!
http://i212.photobucket.com/albums/cc112/anhnhaque_2007/dog.jpg

Con chó đang nằm dòm mặt hạnh phúc vậy bác :D

Dao-si
03-01-2011, 01:03 PM
Chó và người <> Người và chó
http://img827.imageshack.us/img827/5251/dsc0064q.png

Hoa Maple
04-01-2011, 02:34 AM
Cùng tôi ngắm thu

IMG]http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/Hoamaple/IMG_8450.jpg[/IMG]

daubac
04-01-2011, 01:09 PM
Cùng tôi ngắm thu

http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/Hoamaple/IMG_8450.jpg

Tò mò lên hình xem thế nào .....

kiencd
04-01-2011, 03:29 PM
khiếp quả ảnh chó ị, hehe, nhớ lão hạc

steavankas
05-01-2011, 10:57 AM
Góp vui cùng bác chủ con chó này vô cùng lùn và người hơi bị dài nhìn rất ngộ nghĩnh
http://i829.photobucket.com/albums/zz211/cuonguyen_1031/IMGP6603b.jpg

dễ thương quá :-s... Ước gì có 1 con... Bữa nào phải ra tiệm thịt chó làm vài shot :)). "Hot Dog" luôn

letoan
08-01-2011, 09:50 PM
thiếu cảnh lên bàn nhậu rồi bác YES! chắc bác mải nhậu nên quên tác nghiệp àh?!

behaha
11-01-2011, 09:32 AM
có 1 bác bên Nhât tên là moaan chụp chó hơi bị chuyên nghiệp nè các bác ơi:
http://www.flickr.com/photos/moaan/

anakin_dat
14-01-2011, 02:22 PM
Híc, bởi vậy. Anh em đừng ăn thịt cầy, tội nghiệp nó :(

kaken321
14-01-2011, 07:31 PM
biết làm sao dc vì mình vẫn khoái món này. Thương vẫn thương mà mỗi lần đi ngang quán thịt chó vẫn đành nhắm mắt ...chui vô, bạn bè nhậu cũng toàn rủ "thịt chó cho nó Việt Nam" riết hồi cai không dc còn ăn nhiều hơn TT.TT nhìn những con chó bị tùng xẻo thương lắm

1stLady
15-01-2011, 12:13 AM
Nguồn thịt chó bây giờ phần lớn là đánh bả (bả của Trung Quốc cực độc lại rẻ), hơn nữa thịt chó không qua bất cứ 1 thủ tục kiểm dịch nào nên rất nguy hiểm cho sức khỏe. Nhiều bác nhậu thịt chó về hôm sau váng đầu không phải do rựu đâu, mà là do trong thịt có chất độc đấy.

monkeypilot
15-01-2011, 10:29 PM
bác Đệ nhất Phu nhân nói đúng đó, bây giờ mấy món bả chó độc hại lắm, ăn nhiều thể nào cũng ung thư với vô sinh, chả trách

ngoc13052006
17-01-2011, 05:03 PM
Bác nào ở gần lò mổ heo gà vịt thì làm một phóng sự đi ạ....con nào em cũng yêu con nào em cũng thích..vì em ăn chay trường đó mà..!?

buithang
17-01-2011, 06:37 PM
sao kinh vậy trời hết dám ăn thịt chó luôn

vinacafe
18-01-2011, 02:23 PM
trời lạnh thế này mà ăn thịt choá thì tuyệt :emlaugh:

chinguyen
18-01-2011, 02:32 PM
thì mấy đứa tronh hình này, sau này cho nó làm chó, những người ngồi chung quang nó cũng làm chó, như một gia đình, tuyệt vời, rồi khi bi làm thịt, con cái nó sẽ bị làm thịt trước mặt của nó...vậy mới gọi là xứng đáng với nó...thật không còn dùng từ ngữ gì để diễn tả bọn này...

coxanhsg
22-01-2011, 11:29 AM
hay cho cái câu này em rất thích:
Một con chó sống với con người là thế..khó mà phân ai là ai....

Em thì em chẳng bao giờ dám đụng thịt chó. Đời thiếu gì sơn hào hải vị mà đi ăn cái loại thú trung thành nhất của con người ???

NikonJ
24-01-2011, 09:27 PM
Em cũng rất thích chó, đọc topic này xong lẳng lặng buồn ....

yangzi#
03-02-2011, 10:12 PM
Các bác không ăn thịt chó thì cũng đừng đả kích những ai ăn thịt chó thậm tệ thế chứ.... lại gây ra chiến tranh bây giờ

Em cũng yêu chó....vậy nên hiện giờ trong nhà có 4 con, hôm đi chơi vô tình gặp một "chú" trông rất là "khổ não" vì không được ra ngoài chơi đùa nên chỉ biết ngóng đôi mắt chờ đợi qua song sắt của khu vườn nhà "chú" để đợi cô chủ cho "chú" chạy ra nô đùa

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs006.snc6/165682_193481997334508_100000181275439_782242_1407 848_n.jpg

1stLady
04-02-2011, 01:33 AM
Diễn văn của luật sư George Graham Vest tại phiên tòa xử vụ kiện hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William Safire báo New York Times bình chọn là hay nhất trong các bài diễn văn trên thế giới trong 1000 năm qua.


Thưa quý ngài hội thẩm,

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù chống lại chúng ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi cũng có thể sẽ là một lũ vô ơn.

Những người gần gũi, thân thiết nhất mà người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được rồi sẽ mất đi, thậm chí còn luôn mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất.

Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại dột. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt, có thể sẽ là những kẻ ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn không vụ lợi mà con người có thể có trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ vô ơn hay tráo trở, đó là chú chó của ta.

Nó luôn ở bên cạnh ta trong những lúc phú quý cũng như bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh dù gió đông giá rét hay bão tuyết vùi lấp, miễn sao được cận kề bên chủ. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn cho nó.

Nó liếm vết thương của ta và những vết trầy xước mà ta phải hứng chịu khi va chạm với cuộc đời bạo tàn này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt thì vẫn còn chú chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận hắt ta ngoài rìa xã hội, không bạn bè, không nơi ở thì chú chó trunng thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được bảo vệ ta trước nguy hiểm, giúp ta chống lại kẻ thù...

Và khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước phần hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, lúc tất cả thân bằng gia quyến đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, vẫn còn bên nấm mồ của ta - chú chó cao thượng nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã đi vào cõi hư vô!

yangzi#
05-02-2011, 05:11 PM
Tác giả Dale Carnagie trong cuốn "Đắc Nhân Tâm" mà có lẽ chúng ta rất nhiều người đoc qua...có một đoạn viết về sự thành thật luôn biết quan tâm đến người khác, kỹ năng kết bạn của một loài động vật giỏi kết bạn nhất trên đời như sau:
"Khi bạn đến gần nó khoảng ba mét, nó sẽ vẫy đuôi, nếu bạn dừng bước vỗ về nó, nó sẽ nhảy lên và thể hiện với bạn rằng nó thích bạn đến thế nào, và bạn cũng biết rằng nó thân mật như vậy chẳng với một dụng ý gì. Nó chẳng định bán cho bạn một miếng đất, càng không phải vì muốn kết hôn với bạn. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng Chó là loài động vật duy nhất mà chúng ta nuôi nó không vì công việc và cuộc sống của mình. Ta nuôi gà để nó đẻ trứng, nuôi bò để vắt sữa, nuôi chim hoàng yến để nghr tiếng hót. Nhưng Chó thì chẳng cần phải trả cái giá nào cả, tất cả những gì nó có chỉ là tình yêu thương" và cả sự trung thành nữa......

Bản thân em đã thấy có một vài chú chó khi chủ chết rồi vẫn ngày ngày ra mộ...nằm yên ở đó cho đến tận khi kiệt sức mà chết, đã thấy có một người ăn mày nằm dưới tầng hầm của sân ga..bên cạnh là những chăn màn rách nát, bìa giấy....thế nhưng ông ta và con chó đang vui vẻ chia nhau chiếc bánh mỳ....tiếc là khi đó em chưa có máy mà ghi lại khoảnh khắc đó...thật là tiếc, em cũng đã nhìn thấy một chú chó đi lạc 3 ngày đường vẫn tìm về với chủ, khi chủ đi xa....nó nằm ở cửa ôm chiếc áo vừa rút trong tủ ra như ôm một người tình nhân....(nó là cún của em...hihi)

Thật không thể lý giải nổi tại sao người ta có thể thịt người bạn trung thành nhất của mình

Mắt Toét
05-02-2011, 06:58 PM
Diễn văn của luật sư George Graham Vest tại phiên tòa xử vụ kiện hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William Safire báo New York Times bình chọn là hay nhất trong các bài diễn văn trên thế giới trong 1000 năm qua.


Thưa quý ngài hội thẩm,

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù chống lại chúng ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi cũng có thể sẽ là một lũ vô ơn.

Những người gần gũi, thân thiết nhất mà người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được rồi sẽ mất đi, thậm chí còn luôn mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất.

Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại dột. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt, có thể sẽ là những kẻ ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn không vụ lợi mà con người có thể có trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ vô ơn hay tráo trở, đó là chú chó của ta.

Nó luôn ở bên cạnh ta trong những lúc phú quý cũng như bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh dù gió đông giá rét hay bão tuyết vùi lấp, miễn sao được cận kề bên chủ. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn cho nó.

Nó liếm vết thương của ta và những vết trầy xước mà ta phải hứng chịu khi va chạm với cuộc đời bạo tàn này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt thì vẫn còn chú chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận hắt ta ngoài rìa xã hội, không bạn bè, không nơi ở thì chú chó trunng thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được bảo vệ ta trước nguy hiểm, giúp ta chống lại kẻ thù...

Và khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước phần hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, lúc tất cả thân bằng gia quyến đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, vẫn còn bên nấm mồ của ta - chú chó cao thượng nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã đi vào cõi hư vô!

Thực xứng đáng với bình chọn, nhất là khi mình đã từng nuôi một chú chó khôn như thế, với hơn 10 năm gắn bó.

roninsgvn
07-02-2011, 02:18 AM
Đại ca lãnh đạo có bảo kê!!!

http://farm5.static.flickr.com/4011/4364840855_987693dd6b_z.jpg?zz=1

nth71ru
07-02-2011, 10:19 PM
Con Sen già nhà em, nó 7 tuổi rồi nhưng bảo đảm với các bác là em nó còn zin 100%
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs007.snc6/165741_175872015767425_100000338832488_449759_8049 215_n.jpg

Amateur_SG
08-02-2011, 09:51 PM
7 năm với 1 con chó chưa phải là già đâu bác, tuổi thọ của chó trung bình là 15 năm lận. Bác kiếm cho nó 1 người bạn đi cho quãng đời còn lại của nó bớt hiu quạnh, thuở đời...sỏi đá cũng cần có nhau mà...:16:

nth71ru
08-02-2011, 10:25 PM
Nhưng m, hai đứa cháu lỡ dại lấy mất 2 hòn bi của em nó rùi

luclonghoa
10-02-2011, 08:32 PM
thù ghét nhất mấy người ăn thịt chó

1sieunhan
10-02-2011, 10:42 PM
vô nồi thì ít ....ớn hơn

Joe27
11-02-2011, 03:09 PM
ảnh xẻ đầu con chó ấn tượng quá...hix hixT___T

GarfieldNgo
11-02-2011, 09:36 PM
http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/093.jpg

[/CENTER]

Nhìn con chó ngồi sau, mặt nó phát rầu. Nó ở đó cũng hay thật

akashi
12-02-2011, 08:10 PM
con người là loài ăn tạp mà, bác nói như vậy chắc ta chỉ có nước dắt tay nhau lên chùa ở thôi, hi hi..., àh mà cũng chưa chắc, thầy chùa đã ko ăn thịt chó ^^

phomaidaubo
16-02-2011, 10:59 PM
Ghê quá, em nghĩ nên dẹp mấy quán thịt chó ở ngã ba, ngã tư. Mỗi lần đèn đỏ đứng gần chịu ko nổi.

longduc
17-02-2011, 01:23 PM
Ghê quá, em nghĩ nên dẹp mấy quán thịt chó ở ngã ba, ngã tư. Mỗi lần đèn đỏ đứng gần chịu ko nổi.

Em thích thể loại này quá, không biết người Hàn ăn thịt chó như thế nào nhỉ?

altomos
21-02-2011, 05:16 PM
Em thích thể loại này quá, không biết người Hàn ăn thịt chó như thế nào nhỉ?

Mình đang ở Hàn, họ dẹp thịt chó rồi, dần dần triệt để loại trừ món này rồi. Chán dân nhà mình quá, sát sinh đủ kiểu.

Nhân tiện, em xin phép show các bác em Chihuahua nhà em, chụp hồi Tết rồi ở VN:
#1
http://farm6.static.flickr.com/5293/5464665788_a799691660_b.jpg
#2
http://farm6.static.flickr.com/5018/5464067045_4548450c95_b.jpg
#3
http://farm6.static.flickr.com/5253/5464667888_01c5eb0578_b.jpg
#4
http://farm6.static.flickr.com/5259/5464068717_9cab942e4b_b.jpg

mithanh
21-02-2011, 10:37 PM
Mình đang ở Hàn, họ dẹp thịt chó rồi, dần dần triệt để loại trừ món này rồi. Chán dân nhà mình quá, sát sinh đủ kiểu.

Nhân tiện, em xin phép show các bác em Chihuahua nhà em, chụp hồi Tết rồi ở VN:
#1
http://farm6.static.flickr.com/5293/5464665788_a799691660_b.jpg
#2
http://farm6.static.flickr.com/5018/5464067045_4548450c95_b.jpg
#3
http://farm6.static.flickr.com/5253/5464667888_01c5eb0578_b.jpg
#4
http://farm6.static.flickr.com/5259/5464068717_9cab942e4b_b.jpg

oài, bác nói thía cũng ko được, đây cũng được liệt kê vào đặc sản của VN mà người nước ngoài thích đó, bỏ đi cũng khó, nhân tiện em thấy bác có con chó phốc đẹp thía ^^.

altomos
22-02-2011, 11:56 AM
oài, bác nói thía cũng ko được, đây cũng được liệt kê vào đặc sản của VN mà người nước ngoài thích đó, bỏ đi cũng khó, nhân tiện em thấy bác có con chó phốc đẹp thía ^^.

Cảm ơn em quá khen về chú Chihuahua nhà anh.
Đồng ý là văn hóa VN nhưng mà hơi dã man, kể cả chọi trâu quê mình T_T
Kể người ta mà có cách làm cho chúng die nhanh hơn thì còn đỡ.
Anh đảm bảo cô em mà chứng kiến người ta treo ngược rồi cắt tiết một chú cún còn sống, nhìn vào mắt nó khi đó, chắc em hết ngủ và bị ám ảnh cả đời đó :D

mithanh
22-02-2011, 10:42 PM
.
Đồng ý là văn hóa VN nhưng mà hơi dã man, kể cả chọi trâu quê mình T_T
Kể người ta mà có cách làm cho chúng die nhanh hơn thì còn đỡ.
Anh đảm bảo cô em mà chứng kiến người ta treo ngược rồi cắt tiết một chú cún còn sống, nhìn vào mắt nó khi đó, chắc em hết ngủ và bị ám ảnh cả đời đó :D

Thế mới nói, không sát sinh không phải là người :)

sincamons
23-02-2011, 04:00 PM
mình ko ăn chó :(( sao lại làm thịt con vật mình nuôi nhỉ ?

phuongvu86
23-02-2011, 04:52 PM
Em thấy vụ ăn hay ko ăn thịt chó cãi nhau nhiều trên vô khối diễn đàn. Theo sau là những vụ như thịt mèo, thịt chuột, chim chóc thú rừng các loại.
Em kết luận là đồng chí nào được ăn, như em, ấy là sướng. Ai không ăn, kệ họ. Trâu buộc ghét trâu ăn, tai họ gần miệng, họ nói họ nghe, mình quan tâm chi cho mệt.
Về khía cạnh đạo đức, nhân sinh, em chả thấy có gì ảnh hưởng. Em dân quê, nhà nuôi dăm con chó, đến dịp cúng giỗ đem thịt rồi anh em bạn bè ngồi chén chú chén anh, cà kê dê ngỗng chuyện cuộc sống, làm ăn, công việc với nhau, chả sung sướng hơn cả tỉ lần cái kiểu ngồi mân mê vuốt ve thủ thỉ vs chó mèo của bọn tự kỉ ấy.

Bổ sung cho bác gì trên kia là thịt chó cả tự làm hay ngoài hàng làm thì cũng ko có chuyện treo lên cắt tiết đâu nhé. Tuần tự là kẹp đầu nhét bao, lấy chày đập cho vài phát rồi đem cắt tiết, pha nước cạo lông rồi thui, cuối cùng là pha miếng chế biến.

yester-me
23-02-2011, 11:12 PM
Câu chuyện chú chó Hachiko tội nghiệp
http://thanhung.files.wordpress.com/2010/02/hachiko-01.jpg?w=200&h=257

Hachiko là 1 chú chó nhỏ ,lông màu trắng chào đời vào tháng 11 năm 1923 ở tỉnh Akita , Nhật Bản.

Câu chuyện xảy ra vào năm 1925, tại nhà ga Shibuya.
Chú chó Hachiko được giáo sư Ueno của trường đại học Tokyo nuôi dưỡng. Gia đình giáo sư không có con trai (không biết có một người con gái như trong phim hay không) nên ông coi Hachiko như con ruột.
Hàng ngày như thường lệ, cứ mỗi buổi sáng là Hachiko tiễn giáo sư Ueno Eizaburo đến nhà ga để ông lên tàu đi làm và cả hai đều đi bộ tới nhà ga Shibuya, chú chó trung thành Hachi, có nick name là Hachiko. Hachiko không được phép theo giáo sư đến Đại Học Hoàng Gia (nay là Đại Học Tokyo), nơi ông đang giảng dạy, và chiều cũng vậy, cứ đến 3 giờ chiều , Hachiko lại ra nhà ga đợi giáo sư về. Nhưng vào ngày 12 tháng 5 năm đó, giáo sư Ueno đã qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang hảng bài trên giảng đường ở trường đại học và mãi mãi không thể trở về được. Còn Hachiko cứ như mọi ngày, vẫn đến nhà ga vào lúc 3 giờ chiều để đón chủ nhânvề. Nhưng hôm đó đã qua 3 giờ rất lâu, bao nhiêu chuyến tàu đã đi qua, trời đã tối mà không thấy giáo sư về. Và Hachiko, chú cho trung thành không hề nản lòng, Hachiko vẫn đứng đợi và đợi.
Hachiko linh cảm rằng có chuyện gì chẳng lành đã xảy ra, tuy vậy nó vẫn ra ga đợi chủ nhân vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, những người xung quanh bắt đầu để ý tới sự chờ đợi vô vọng của Hachiko đối với người chủ nhân đã qua đời của mình. Lần lượt, từ người làm vườn trước đây của giáo sư, đến giám đốc nhà ga và những người dân trong vùng đã cho Hachiko ăn và thay phiên nhau chăm sóc nó. Câu chuyện về chú chó trung thành nhanh chóng được lan truyền khắp nơi và Hachiko được coi như một tấm gương sáng về lòng trung thành. Người ta tìm đến Shibuya chỉ để nhìn Hachiko, cho nó ăn, hoặc nhẹ nhàng xoa đầu vào đầu nó để chúc may mắn. Năm 1932, khi Hachiko đợi chủ nhân được 7 năm, 1 sinh viên của giáo sư Ueno đã viết 1 bài báo kể về chuyện cảm động này và gửi đăng ở 1 tờ báo lớn ở Tokyo . Ngay lập tức có rất nhiều người quan tâm lo lắng cho chú chó trung thành này. Cũng từ Hachiko mà người Nhật thêm vào từ điển từ mới “chukhen” – chú chó nhỏ trung thành .
Bên cạnh đó người ta còn có thuyết rằng bởi lẽ cạnh nơi Hachiko ngày ngày vẫn ra ngóng đợi chủ nhân của mình có một nhà hàng thịt nướng và Hichiko rất giỏi trong việc gỡ những miếng thịt ra khỏi que dùng để nướng nên được khách hàng thường cho chú ăn . Vì lẽ đó lý do mà hàng ngày chú ra đây đợi chủ là vì những miếng thịt nướng đó .
Nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua, Hachiko vẫn có mặt đều đặn ở nhà ga vào lúc 3h chiều, mặc dù nó đã bị bệnh viêm khớp và đã quá già yếu rồi. Cuối cùng vào ngày 8 tháng 3 năm 1935 (1 số tài liệu nói là ngày 8 tháng 3 năm 1935), gần 11 năm kể từ ngày nó nhìn thấy chủ nhân lần cuối cùng, người ta tìm thấy Hachiko -lúc đó đã 12 tuổi -nằm gục chết tại chính cái nơi mà nó đã đứng đợi chủ nhân của mình trong suốt nhiều năm.

http://thanhung.files.wordpress.com/2010/02/hachiko03.jpg?w=516&h=748

Cái chết của Hachiko được đăng lên trang nhất của rất nhiều tờ báo lúc bấy giờ và người đã dành hẳn một ngày để để tang Hachiko. Từ số tiền đóng góp của dân chúng trong cả nước, người ta đã thuê nhà điêu khắc Ando Teru để làm một bức tượng Hachiko bằng đồng. Khi bức tượng được hoàn thành và được đặt trang trọng ở bên trong sân ga, tại chính vị trí nó đã đứng đợi chủ nhân trong gần 10 năm.

Tuy nhiên, vài năm sau đó, Nhật Bản lâm vào chiến tranh, tất cả những thứ gì là kim loại đều bị lấy đi để làm vũ khí, không ngoại trừ bức tượng Hachiko. Sau khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1948, con trai của Ando Teru là Takeshi đã làm một bức tượng Hachiko mới. Bức tượng đó được đặt ở ga Shibuya cho đến tận ngày hôm nay.

Tượng đồng của Hachiko đặt tại nhà ga Shibuya.
http://thanhung.files.wordpress.com/2010/02/tuong-nho-hachiko_apr82.jpg?w=377&h=500
http://thanhung.files.wordpress.com/2010/02/hachiko200505-41.jpg?w=400&h=300
.. những em bé cũng đến bên tượng Hachiko ngày nay nơi mà đã ngày xưa có một tấm lòng từng chờ đợi ….
http://thanhung.files.wordpress.com/2010/02/p1000853.jpg?w=350&h=523
. cũng là điểm hẹn để những thân, người yêu và nạn bè chờ gặp nhau….
http://thanhung.files.wordpress.com/2010/02/2094589396_8ef51c8c081.jpg?w=554&h=412
….. một trong những thành viên đóng góp tạo bộ phim Hachiko A Dogs Story cũng đã đến nơi Hachiko từng chờ đợi …..
http://thanhung.files.wordpress.com/2010/02/richard-gere-film-hachiko-a-dog-story.jpg?w=500&h=667
...những vị du khách cũng đến bên tượng tưởng nhớ của Hachiko để có đơợc giây phút ấm lòng …..
http://thanhung.files.wordpress.com/2010/02/pict0002.jpg?w=568&h=453
Bên cạnh mộ của giáo sư Ueno tại nghĩa trang Aoyama cũng có đặt một bức tượng của Hachiko. Có nhiều tin đồn rằng xương của Hachiko cũng được chôn tại đó. Nhưng thực ra bộ xương của Hachiko hiện đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng Quốc Gia.

Còn tại nhà ga Shibuya, chú chó trung thành Hachiko vẫn đứng đó, mãi mãi chờ đợi chủ nhân của mình. Nơi đó , ngày nay còn được biết đến như một điểm hẹn ở Shibuya, nơi người ta đến đó và ngồi đợi bạn của mình. Và cũng vì nơi đây quá đông người mà người ta không tìm thấy nhau để rồi lại phải vò võ quay về trong nỗi đợi chờ giống như Hachiko.

http://thanhung.files.wordpress.com/2010/02/hachiko-in-shubuya-tokyo-japan-in-dog-statues.jpg?w=400&h=533

Trên đây là câu chuyện thật về một chú chó tên Hachiko, tượng tưởng niệm của chú đã được dựng tại trước ga Shibuya. Bộ phim “Hachiko Monogatari” sản xuất năm 1987, không hề có yếu tố cường điệu, khoa trường, đã mô tả một cách chân thật nhất cuộc đời, niềm kiêu hãnh và lòng trung thành của chú chó Hachiko. Bộ phim đạt được thành công lớn, tạo tiếng vang cho ngành điện ảnh Nhật lúc bấy giờ.

Theo Từ điển: wikipedia.org
Cuộc đời

Năm 1924, Hidesaburō Ueno (上野 英三郎), giáo sư thuộc khoa nông nghiệp trường Đại học Đế quốc Tokyo (nay là trường Đại học Tokyo), đã mua và đưa Hachi (tên thân mật của Hachikō) tới Tokyo. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, chú và ông chủ đã trở thành những người bạn không thể tách rời. Mỗi buổi sáng, Hachikō theo tiễn chủ tới tận nhà ga Shibuya nơi ông chủ đi tới nơi làm việc và chờ đón ông tại đó đến khi ông trở về vào cuối ngày. Những ngày hạnh phúc đó cứ tiếp diễn cho đên một ngày định mệnh vào tháng 5 năm 1925, khi ông chủ bị nhồi máu đột ngột, từ trần ngay tại nơi làm việc và vĩnh viễn không thể nào trở về nhà. Nhưng như thường lệ, Hachikō vẫn tới nhà ga để chờ đón người bạn thân thiết của mình song không thấy. Và cứ mỗi ngày sau đó, chú vẫn đều đặn lặp lại trong vòng hơn 10 năm dài.
Sự nổi tiếng

Năm đó, một sinh viên cũ của Ueno đã trông thấy Hachikō và được nghe về câu chuyện của cuộc đời chú. Sau buổi gặp gỡ, anh đã công bố một bản điều tra số lượng còn lại của giống chó Akita tại Nhật bản, theo đó chỉ còn lại 30 con thuộc giống Akita thần chủng bao gồm cả Hachikō. Sau đó, anh vẫn tiếp tục đến thăm chú chó và tiếp tục công bố những bài viết về sự trung thành tuyệt đối của Hachikō. Đáng chú ý là vào năm 1932, một trong số những bài viết này đã được đăng tải trên tờ báo Asahi Shimbun – một tờ nhật báo nổi tiếng của Tokyo với số lượng độc giả rất lớn – đã khiến cho mọi người biết tới Hachikō. Lòng trung thành của chú đã gây ấn tượng cho tất cả mọi người, các giáo viên đã lấy Hachikō như môt tấm gương sáng về lòng trung thành cho trẻ noi theo, các nghệ sĩ nổi tiếng đã bắt đầu tạc tượng chú, trên cả nước dấy lên phong trào phát triển giống chó Akita, và danh hiệu Chūken (忠犬 – chú chó trung thành) cũng ra đời…
Cái chết

Cuối cùng , ngày 8 tháng 3 năm 1935, Hachikō đã có thể gặp lại người chủ của mình. Chú chết tại chính nơi hơn 10 năm trước chú đã tiễn ông chủ đi lần cuối cùng do mắc chứng giun chỉ. Xác Hachikō đã được nhồi bông và bảo quản tại Bảo tàng tự nhiên quốc gia thuộc quận Ueno, Tokyo.

Tưởng niệm
Tượng đồng Hachikō
http://thanhung.files.wordpress.com/2010/02/tuong-hachiko-tai-sanga.jpg?w=500&h=420

Bức tượng bằng đồng Hachikō tại nhà ga Shibuya

Bức tượng đồng đầu tiên của Hachikō – tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng Nhật bản Ando Teru – được dựng vào tháng 4 năm 1934 tại nhà ga Shibuya, và chính Hachikō cũng có mặt trong buổi lễ khánh thành hôm đó. Song, trong thời kỳ Thế chiến thứ 2, do sự khan hiếm nguyên liệu để phục vụ chiến tranh, tất cả những gì có thể dùng đã bị nấu chảy trong đó có cả bức tượng này .Nhưng Hachikō vẫn không bị quên lãng, sau chiến tranh, tháng 8 năm 1948, bức tượng mới đã được dựng lên tại chính chỗ này với sự tham gia của nhà điêu khắc Ando Takeshi – con trai của Ando Teru. Bức tượng này tồn tại đến ngày nay, lối vào chính nhà ga gần bức tượng được đặt tên là “cửa ra Hachikō” ( ハチ公口 – Hachikō- guchi ) và là một trong năm cửa chính của nhà ga.

Tại quê nhà của Hachikō, một bức tượng tương tự cũng được đặt ngay phía trước nhà ga Odate. Năm 2004, một bức tượng mới cũng được dựng lên trên bệ đá từ Shibuya ngay trước Bảo tàng các loài chó giống Akita tại thành phố Odate

Hachikō trên các phương tiện truyền thông

Năm 1987, bộ phim Hachikō Monogatari đã kể lại cuộc đời của Hachikō từ khi chú được sinh ra đến khi chết đi và tiếp tục, linh hồn của chú đã gặp lại được linh hồn của vị giáo sư – ông chủ, người bạn thân thiết của chú.

Năm 1994, Đài phát thanh CBN (Culture Broadcasting Network ) Nhật bản đã cho phát một bản ghi âm cũ tiếng sủa của Hachikō. Với một chiến dịch quảng cáo rầm rộ, ngày 28 tháng 5 năm 1994, 59 năm sau cái chết của Hachikō, hàng triệu thính giả nhật bản đã bật đài lên để nghe tiếng sủa của chú. Điều đó chứng tỏ, Hachikō vẫn rất nổi tiếng và được yêu mến.

Năm 2004, Hachikō trở thành nhân vật trong cuốn truyện dành cho thiếu nhi, Hachikō: câu truyện thật về một chú chó trung thành (tựa tiếng Anh: Hachikō: the true story of a loyal dog) của nữ tác giả Pamela S. Turner, minh họa bởi Yan Nascimbene, công ty Hougton Mifflin xuất bản. Cũng trong năm này, một cuốn truyện khác có tựa Hachiko waits cũng được xuất bản với tác giả Leslea Newman, Machiyo Kodaira minh họa, công ty Henry Holt & Co. xuất bản.
Tên phim: ハチ公物語 / Hachiko Monogatari – Năm sản xuất: 1987
Đạo diễn: Seijirou Koyama – Tác giả: Kaneto Shindo

Nội Dung:

Vào năm 1924, Hidesaburou Ueno, giáo sư ngành nông nghiệp thuộc đại học Tokyo đã mua về nhà một chú chó giống Akita tên là Hachiko. Trong những ngày gắn bó với ông, mỗi sáng Hachiko đều tiễn ông đi và khi chiều tối lại tới đón ông tại nhà ga Shibuya. Nhưng vào một ngày tháng 5 năm 1925, giáo sư Ueno đã ko bao giờ trở về từ chuyến tàu tối. Ông bị đột quỵ tại giảng đường, và mãi mãi không thể quay lại sân ga nơi có người bạn thân thiết của mình chờ đợi.

Hachiko bị cho đi sau cái chết của ông chủ, nhưng chú đã bỏ trốn và trở về ngôi nhà cũ. Và rồi Hachiko cũng nhận ra giáo sư Ueno không còn sống tại đó. Vì vậy chú tìm đến nhà ga nơi chú từng tiến ông. Ngày này qua ngày khác, Hachiko chờ đợi sự trở về của giáo sư song không bao giờ nhìn thấy bóng ông trong đoàn người tấp nập.

Sự có mặt thường xuyên của Hachiko tại nhà ga đã thu hút sự chú ý của mọi người. Họ vô cùng cảm động khi biết rằng Hachiko vẫn chờ đợi người chủ quá cố. Mọi người đã cùng chăm sóc và nuôi dưỡng Hachiko trong suốt quá trình đó.

Hachiko luôn có mặt ở sân ga, đúng giờ về của chuyến tàu buổi tối suốt 10 năm liên tục sau đó, cho đến tận khi chú ra đi vào ngày 8 tháng 3 năm 1935.

Trên đây là câu chuyện thật về một chú chó tên Hachiko, tượng tưởng niệm của chú đã được dựng tại trước ga Shibuya. Bộ phim “Hachiko Monogatari” sản xuất năm 1987, không hề có yếu tố cường điệu, khoa trường, đã mô tả một cách chân thật nhất cuộc đời, niềm kiêu hãnh và lòng trung thành của chú chó Hachiko. Bộ phim đạt được thành công lớn, tạo tiếng vang cho ngành điện ảnh Nhật lúc bấy giờ.

Hình ảnh Hachiko thật

http://i258.photobucket.com/albums/hh279/OniMushaZin/677038.jpg

… những năm tháng Hachiko miệt mài đến sân ga đợi chủ về ….

http://i258.photobucket.com/albums/hh279/OniMushaZin/677050.jpg

Hachiko được nhồi bông trưng bày trong viện bảo tàng

http://thanhung.files.wordpress.com/2010/02/hachikostuffed.jpg?w=576&h=599

Mua đĩa về xem đi các bác ,

http://www.youtube.com/watch?v=jNyyfcF6qjA

altomos
24-02-2011, 12:14 AM
Em thấy vụ ăn hay ko ăn thịt chó cãi nhau nhiều trên vô khối diễn đàn. Theo sau là những vụ như thịt mèo, thịt chuột, chim chóc thú rừng các loại.
Em kết luận là đồng chí nào được ăn, như em, ấy là sướng. Ai không ăn, kệ họ. Trâu buộc ghét trâu ăn, tai họ gần miệng, họ nói họ nghe, mình quan tâm chi cho mệt.
Về khía cạnh đạo đức, nhân sinh, em chả thấy có gì ảnh hưởng. Em dân quê, nhà nuôi dăm con chó, đến dịp cúng giỗ đem thịt rồi anh em bạn bè ngồi chén chú chén anh, cà kê dê ngỗng chuyện cuộc sống, làm ăn, công việc với nhau, chả sung sướng hơn cả tỉ lần cái kiểu ngồi mân mê vuốt ve thủ thỉ vs chó mèo của bọn tự kỉ ấy.

Bổ sung cho bác gì trên kia là thịt chó cả tự làm hay ngoài hàng làm thì cũng ko có chuyện treo lên cắt tiết đâu nhé. Tuần tự là kẹp đầu nhét bao, lấy chày đập cho vài phát rồi đem cắt tiết, pha nước cạo lông rồi thui, cuối cùng là pha miếng chế biến.

Xin lỗi chú em là những người ngồi vuốt ve chó mèo không phải là "bọn tự kỉ" đâu nhé. Tớ đoán cậu cũng 25 tuổi rồi, ăn nói cho lịch sự một chút đi. Còn tớ là tớ lên án cái kiểu sát sinh dã man chứ chưa động chạm gì vào dân ăn thịt chó cả. Tớ cũng dân gốc quê đây, hồi nhỏ nhớ mãi cảnh người ta treo ngược con cún lên, bịt rọ mõm, trói chặt rồi cắt tiết như gà ấy chứ không phải là không có đâu.

Bao giờ cậu thử mang một chú cún ra đường rồi tự tay nhét bao, đập chết như cách cậu nói ấy, chụp ảnh show lên diễn đàn cho mọi người xem coi, tớ đoán là cậu làm được nhưng chắc là những người xung quanh sẽ có phản ứng khác đấy. Không ai cấm cậu ăn và thưởng thức cả nhưng nên tôn trọng quan điểm của người khác.

phuongvu86
24-02-2011, 01:37 PM
Xin lỗi chú em là những người ngồi vuốt ve chó mèo không phải là "bọn tự kỉ" đâu nhé. Tớ đoán cậu cũng 25 tuổi rồi, ăn nói cho lịch sự một chút đi. Còn tớ là tớ lên án cái kiểu sát sinh dã man chứ chưa động chạm gì vào dân ăn thịt chó cả. Tớ cũng dân gốc quê đây, hồi nhỏ nhớ mãi cảnh người ta treo ngược con cún lên, bịt rọ mõm, trói chặt rồi cắt tiết như gà ấy chứ không phải là không có đâu.

Bao giờ cậu thử mang một chú cún ra đường rồi tự tay nhét bao, đập chết như cách cậu nói ấy, chụp ảnh show lên diễn đàn cho mọi người xem coi, tớ đoán là cậu làm được nhưng chắc là những người xung quanh sẽ có phản ứng khác đấy. Không ai cấm cậu ăn và thưởng thức cả nhưng nên tôn trọng quan điểm của người khác.

Chắc chắn là họ ko tự kỉ rồi. Cũng như những người ăn thịt chó mèo ko phải là những kẻ dã man, ác độc hay etc những thứ mỹ từ được dân yêu chó mèo dành cho. Thưởng thức cuộc sống có nhiều cách, đơn cử như trong vụ đối xử với chó mèo. 2 quan niệm về thưởng thức khác nhau, ai dám tự nhận bên mình là tốt để bảo bên đối phương xấu, phải thay đổi?
Sát sinh là hành động tước bỏ sự sống của một sinh linh, luôn luôn dã man. Còn nhìn nhận thoáng, đấy là hóa kiếp cho con vật để nó đầu thai sang kiếp sống khác tốt đẹp hơn.
Việc em tự tay đập chết chó theo kiểu trên đã nói ko giải quyết việc gì trong thời đại mà muốn ăn em chỉ cần bốc máy alo là thoải mái ăn bóng nhẫy mồm. Em tôn trọng dân ko ăn thịt chó thì cũng đề nghị họ nhìn thấy cảnh giết chó, ăn thịt chó thì cũng đừng có mạt sát, kêu la bọn thích sướng mồm tụi em.

mithanh
24-02-2011, 11:48 PM
Chắc chắn là họ ko tự kỉ rồi. Cũng như những người ăn thịt chó mèo ko phải là những kẻ dã man, ác độc hay etc những thứ mỹ từ được dân yêu chó mèo dành cho. Thưởng thức cuộc sống có nhiều cách, đơn cử như trong vụ đối xử với chó mèo. 2 quan niệm về thưởng thức khác nhau, ai dám tự nhận bên mình là tốt để bảo bên đối phương xấu, phải thay đổi?
Sát sinh là hành động tước bỏ sự sống của một sinh linh, luôn luôn dã man. Còn nhìn nhận thoáng, đấy là hóa kiếp cho con vật để nó đầu thai sang kiếp sống khác tốt đẹp hơn.
Việc em tự tay đập chết chó theo kiểu trên đã nói ko giải quyết việc gì trong thời đại mà muốn ăn em chỉ cần bốc máy alo là thoải mái ăn bóng nhẫy mồm. Em tôn trọng dân ko ăn thịt chó thì cũng đề nghị họ nhìn thấy cảnh giết chó, ăn thịt chó thì cũng đừng có mạt sát, kêu la bọn thích sướng mồm tụi em.

Uhm, em thấy bác nói cũng có cái đúng, phải đặt mình vào trường hợp đấy thì mới biết thực hư ra sao, mỗi người một cách nghĩ khác nhau không ai giống ai cả. Em thấy hai bác cứ tranh luận kỉu này thì có đến Tết Ma-rốc cũng ko ra vấn đề đâu, đúng là nên nhìn thoáng một chút

trung_den
25-02-2011, 06:41 PM
Các bác ơi!! Tập trung xem ảnh của bác chủ thớt thôi ợ!! Lấy mấy vụ đấy ra cãi nhau thì lại thành cuộc chiến ko hồi kết giữa fan và antifan thịt chó mất thôi các bác ơi!! :|

pp.crane_15
27-02-2011, 09:19 AM
em xem xong chú chó Hachiko hôm tết, khóc xưng mắt, và thề là ko ăn thịt chó nữa, huuuuuuuuuuuuuuu

lehoangg
27-02-2011, 10:37 AM
thật là tội nghiệp mấy con chó quá đi .

cuongvc
27-02-2011, 09:39 PM
Em thấy vụ ăn hay ko ăn thịt chó cãi nhau nhiều trên vô khối diễn đàn. Theo sau là những vụ như thịt mèo, thịt chuột, chim chóc thú rừng các loại.
Em kết luận là đồng chí nào được ăn, như em, ấy là sướng. Ai không ăn, kệ họ. Trâu buộc ghét trâu ăn, tai họ gần miệng, họ nói họ nghe, mình quan tâm chi cho mệt.
Về khía cạnh đạo đức, nhân sinh, em chả thấy có gì ảnh hưởng. Em dân quê, nhà nuôi dăm con chó, đến dịp cúng giỗ đem thịt rồi anh em bạn bè ngồi chén chú chén anh, cà kê dê ngỗng chuyện cuộc sống, làm ăn, công việc với nhau, chả sung sướng hơn cả tỉ lần cái kiểu ngồi mân mê vuốt ve thủ thỉ vs chó mèo của bọn tự kỉ ấy.

Bổ sung cho bác gì trên kia là thịt chó cả tự làm hay ngoài hàng làm thì cũng ko có chuyện treo lên cắt tiết đâu nhé. Tuần tự là kẹp đầu nhét bao, lấy chày đập cho vài phát rồi đem cắt tiết, pha nước cạo lông rồi thui, cuối cùng là pha miếng chế biến.

Bó tay với chú này ! chỉ 2 chữ để nói với chú : vô tâm !

stormvnn
07-03-2011, 09:08 PM
đây là quê em đó các bác

Mekong@oz
08-03-2011, 03:13 PM
.... Hmm , các bác có biết ai đã lập Bia cho Chó ở VN, đầu thế kỷ 20 khg vậy ? Rất buồn, và có thật !

( Khg ý kiến với các mợ, các cậu học đòi, ( xin lỗi nhé, ... rởm ! )

Cuộc sống cùng lẽ sống, rất gần và rất xa !

Có gì bạn muốn nhắn gửi ?

Trân trọng .


Mk

Son Tran
09-03-2011, 11:50 PM
Chắc chắn là họ ko tự kỉ rồi. Cũng như những người ăn thịt chó mèo ko phải là những kẻ dã man, ác độc hay etc những thứ mỹ từ được dân yêu chó mèo dành cho. Thưởng thức cuộc sống có nhiều cách, đơn cử như trong vụ đối xử với chó mèo. 2 quan niệm về thưởng thức khác nhau, ai dám tự nhận bên mình là tốt để bảo bên đối phương xấu, phải thay đổi?
Sát sinh là hành động tước bỏ sự sống của một sinh linh, luôn luôn dã man. Còn nhìn nhận thoáng, đấy là hóa kiếp cho con vật để nó đầu thai sang kiếp sống khác tốt đẹp hơn.
Việc em tự tay đập chết chó theo kiểu trên đã nói ko giải quyết việc gì trong thời đại mà muốn ăn em chỉ cần bốc máy alo là thoải mái ăn bóng nhẫy mồm. Em tôn trọng dân ko ăn thịt chó thì cũng đề nghị họ nhìn thấy cảnh giết chó, ăn thịt chó thì cũng đừng có mạt sát, kêu la bọn thích sướng mồm tụi em.

bác nói là bác dân quê thì em cũng biết cách nhìn nhận về mối quan hệ giữa người và động vật là nghèo nàn vô cùng rồi. Thế bác có biết hành động cầm chày giã cho nó vài cái như thế cũng đủ cho bác bóc lịch rồi ko nhỉ?
Ở vn ko có luật bảo vệ chó nên em cũng ko nói đc gì bác. Nhưng em cũng ko hiểu sao bác có thể tự tay đập chết 1 người bạn trung thành nhất của con người, hành động đó mà ko phải dã man thì là cái gì vậy bác? Chỉ có những người dã man như bác mới nhận định việc đó là ko dã man.
Chỉ vì sướng cái mồm của bác mà bác bảo đó là bình thường. Nhỡ hôm nào vô tình ăn trúng thịt người, thấy sướng mồm quá thì cũng cho việc giết người ăn thịt là chuyện bình thường phải ko bác?
"Sát sinh là hành động tước bỏ sự sống của một sinh linh, luôn luôn dã man. Còn nhìn nhận thoáng, đấy là hóa kiếp cho con vật để nó đầu thai sang kiếp sống khác tốt đẹp hơn."
em là em ko định nói đâu, nhưng thấy câu này của bác em ko chịu nỗi, còn gì để nguỵ biện hay hơn ko bác? Sao mà nghe thúi quắc luôn bác ạ!
Thưởng thức cuộc sống có nhiều cách, ko nhất thiết phải thưởng thức theo kiểu dã man thế đâu bác ạ.
"Việc em tự tay đập chết chó theo kiểu trên đã nói ko giải quyết việc gì trong thời đại mà muốn ăn em chỉ cần bốc máy alo là thoải mái ăn bóng nhẫy mồm"
việc bốc máy gọi 1 dĩa thịt chó rồi ăn còn đỡ hơn là cái việc tự tay đập nó. Ko giải quyết đc gì là sao? Giải quyết đc cái việc là nhìn thấy đc cái bản chất dã man của bác. Thật là ngu muội, kém hiểu biết. Em nói cho bác nghe, nhiều con chó còn tốt hơn cả bác. Nuôi chó để nó bảo vệ mình còn hơn là quen biết với bác để 1 ngày nào đó bị giã vài phát rồi bị bác ăn thịt luôn thì khổ!
Hãy thể hiện mình là "con người", chứ bác thì em chỉ mới thấy "con" mà chưa thấy "người" đâu. Người khác con ở chổ ko bạ đâu ăn đó đó bác, bác thật là "thú tính" [-(
Em viết bài này ai chửi gì em thì em chịu, ban nick em cũng chịu, chửi cho thoả, cho nhục cái mặt thú của bác!

akashi
11-03-2011, 08:11 AM
bác nói là bác dân quê thì em cũng biết cách nhìn nhận về mối quan hệ giữa người và động vật là nghèo nàn vô cùng rồi. Thế bác có biết hành động cầm chày giã cho nó vài cái như thế cũng đủ cho bác bóc lịch rồi ko nhỉ?
Ở vn ko có luật bảo vệ chó nên em cũng ko nói đc gì bác. Nhưng em cũng ko hiểu sao bác có thể tự tay đập chết 1 người bạn trung thành nhất của con người, hành động đó mà ko phải dã man thì là cái gì vậy bác? Chỉ có những người dã man như bác mới nhận định việc đó là ko dã man.
Chỉ vì sướng cái mồm của bác mà bác bảo đó là bình thường. Nhỡ hôm nào vô tình ăn trúng thịt người, thấy sướng mồm quá thì cũng cho việc giết người ăn thịt là chuyện bình thường phải ko bác?
"Sát sinh là hành động tước bỏ sự sống của một sinh linh, luôn luôn dã man. Còn nhìn nhận thoáng, đấy là hóa kiếp cho con vật để nó đầu thai sang kiếp sống khác tốt đẹp hơn."
em là em ko định nói đâu, nhưng thấy câu này của bác em ko chịu nỗi, còn gì để nguỵ biện hay hơn ko bác? Sao mà nghe thúi quắc luôn bác ạ!
Thưởng thức cuộc sống có nhiều cách, ko nhất thiết phải thưởng thức theo kiểu dã man thế đâu bác ạ.
"Việc em tự tay đập chết chó theo kiểu trên đã nói ko giải quyết việc gì trong thời đại mà muốn ăn em chỉ cần bốc máy alo là thoải mái ăn bóng nhẫy mồm"
việc bốc máy gọi 1 dĩa thịt chó rồi ăn còn đỡ hơn là cái việc tự tay đập nó. Ko giải quyết đc gì là sao? Giải quyết đc cái việc là nhìn thấy đc cái bản chất dã man của bác. Thật là ngu muội, kém hiểu biết. Em nói cho bác nghe, nhiều con chó còn tốt hơn cả bác. Nuôi chó để nó bảo vệ mình còn hơn là quen biết với bác để 1 ngày nào đó bị giã vài phát rồi bị bác ăn thịt luôn thì khổ!
Hãy thể hiện mình là "con người", chứ bác thì em chỉ mới thấy "con" mà chưa thấy "người" đâu. Người khác con ở chổ ko bạ đâu ăn đó đó bác, bác thật là "thú tính" [-(
Em viết bài này ai chửi gì em thì em chịu, ban nick em cũng chịu, chửi cho thoả, cho nhục cái mặt thú của bác!

hi, em thấy topic này càng ngày càng quá đà rồi, mình nên chuyển thể loại thôi, ăn hay ko là do mình, thích hay ko thích cũng do mình, nhưng em nghiệm thấy con người là thứ động vật dã man nhất, tới đồng loại còn giết thì nói chi đến mấy con chó con mèo... +_+.
em nghĩ mọi người ko nên mạt sát nhau làm chi, mỗi người 1 "sở thú" mà

lucky8528
12-03-2011, 11:09 PM
hi, em thấy topic này càng ngày càng quá đà rồi, mình nên chuyển thể loại thôi, ăn hay ko là do mình, thích hay ko thích cũng do mình, nhưng em nghiệm thấy con người là thứ động vật dã man nhất, tới đồng loại còn giết thì nói chi đến mấy con chó con mèo... +_+.
em nghĩ mọi người ko nên mạt sát nhau làm chi, mỗi người 1 "sở thú" mà
Cau nay hay
Con nguoi la loai dông vat da Man nhat
Con ai ma mom noi Sat sine la da Man. Thi sao lai cu an thit. Dung la Dao duc gia

iHD
15-03-2011, 10:16 PM
Ôi !! Tội lỗi quá !! Biết 1 kiếp sống sẽ kết thúc nhưng tàn ác quá !!

ruanyunan
15-03-2011, 10:17 PM
Y chang lúc em vê` quê, bác nào thích mấy cảnh sinh hoạt này liên hệ em!

altomos
20-03-2011, 11:54 AM
Tiếp nhé: mình kết mấy chú chihuahua

#1 Tình cờ chộp được một bé bên đường:
http://farm6.static.flickr.com/5253/5473596212_ffc2bd4bd2_b.jpg

#2 Chihuahua 7 tuổi giai nhà em:
http://farm6.static.flickr.com/5259/5464068717_9cab942e4b_b.jpg

Oh.Shyn
20-03-2011, 04:53 PM
http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/093.jpg

Chú chó kia ngồi chờ xương kìa bác ơi :(
Nhìn thương thật nhưng....thèm :((
:-S Mình thú quá :-SS

start_ryu
22-03-2011, 12:19 AM
hình ảnh phóng sự trái ngc nhưng chưa hàm xúc..........^^ em thik pic con cún

venommancer
22-03-2011, 05:33 PM
Phóng sự ghê quá bác ơi,ảnh đẹp lắm ạ .

anhnd27
29-03-2011, 10:48 PM
mấy ảnh đàu nhìn ghê quá, hic

123456jindo
09-04-2011, 05:20 PM
Ảnh lên màu thật, nét.Chưa bao giờ ă th chó,xem xong rùng mình.Thịt chó rất nhiều đạm không trị bệnh goot đó các bạn

_M_
11-04-2011, 04:07 AM
ặc, hồi xưa e cũng ăn thịt chó, mà từ hồi nhà e nuôi 1 e, chả bao h dám ăn nữa.

leechunkhen83
13-04-2011, 05:24 PM
Ghê thật! thật tội nghiệp những chú chó trung thành với chủ!

bachD40
16-04-2011, 01:21 PM
Hãi cái đầu của con chó quá.....em thề ko bao h ăn thịt chó rồi, ko vào topic này lần 2

Vincente.Photos
18-04-2011, 02:03 PM
hay lắm bác ạ rất ý nghĩa với lời bình nhưng xem xong có lẽ em nên nghỉ ăn món "gâu gâu" này

chupanhnt
28-04-2011, 08:45 AM
ảnh gì máu me quá....híc ghê

nguyentriduc
28-04-2011, 11:37 AM
Mình rất sợ thịt chó ,chưa bao giờ dám ăn _dù chỉ là nếm thử.Nhưng mình có cái nhìn sự việc trên một cách khách quan:
_Đó là văn hóa ẩm thực của từng vùng miền,từng dân tộc,từng quốc gia ,tôn giáo khác nhau các Bác ạ.vd ở Mỹ heo mọi là 1 loại thú nuôi trong nhà (Pet),đối với họ heo mọi rất thông minh,biết nhận ra chủ nuôi.Nhưng ở VN thì sao :đó là 1 món khoái khẩu của hầu hết mọi người.Đối với đạo Hồi họ o ăn thịt heo vì theo họ heo là con vật dơ bẩn.Người theo đạo Hindu (Ấn giáo)thì tuyệt đối o ăn thịt bò_vì bò là vị thần linh thiêng của họ .Các bạn thử nghĩ xem nếu họ nhìn sự việc một cách cục bộ ,họ sẽ nói chúng ta là loại gì?(các bạn tự nghĩ nha). Riêng ở VN mình thấy không những con vật giữ nhà (chó)bị xơi,bạn của nhà nông (trâu,bò,ngựa)cũng bị xơi,con gà gáy báo sang canh,đánh thức người nông phu ra đồng cũng bị xơi tuốt luốt...Âu đó cũng là do văn hóa ẩm thực mà ra ạ
_VN ta tuy vị trí địa lý ở đông nam á ,nhưng nền văn hóa lại chịu ảnh hưởng lớn của văn hóa Đông á(Trung hoa,Nhật bản,Hàn quốc..._ rõ nét nhất là ở miền Bắc)_mà trong đó thịt cầy là món ăn rất được ưa chuộng của họ,và đó cũng là 1 cách lý giải tại sao người miền bắc thích ăn thịt cầy
Mình chỉ muốn góp 1 chút ý kiến để các Bro nhận xét sv một cách khách quan để diễn đàn ngày càng phát triển ạ
_Sợ thịt chó,chưa bao giờ dám ăn thịt chó (cá nhân mình thôi nha!)ha..ha..ha...

thanhducnguyen
03-05-2011, 09:55 PM
Chào các Bạn,

Mình đề nghị bớt ăn thịt chó mà thay bằng món giò heo giả cầy. Vì thịt chó ngon, thực chất là nhờ ở lá mơ, giềng và mắm tôm chứ không hẳn là thịt chó ngon. Riêng mình thì mình ghiền món giò heo giả cầy đấy.

nguoitramlang
23-05-2011, 01:38 PM
mỗi người một suy nghĩ. cái này ko nhận xét. thấy hơi ghe ghe.

xboy1210
30-05-2011, 09:56 PM
chó nhà mình nè
http://i661.photobucket.com/albums/uu340/nguyenhung121076/IMG_3891.jpg

đường còn dài
31-05-2011, 01:39 AM
Oài! Tây nó còn có kêu gọi không ăn thịt động vật nữa các ơi! Tụi nó chiếu những clip về cảnh trong các lò mổ heo, bò, cừu... Và kêu gọi mọi người dừng góp phần vào tội ác dã man nữa = cách không ăn thịt!
Mà xem mấy cái clip đó thấy dã man thiệt, mấy con bị mổ kêu la om xòm, mà bác đổ tể lạnh lùng, giơ máy, làm cái phạch -> xong!
Bác nào thấy sát sinh là tội lỗi thì cũng thử xem mấy cái clip đó đi ạ, rồi ăn chay luôn cho nó lành!
<<Mấy bữa nay đang có dịch vi khuẩn e.coli (6 người đã về chốn bình an), các bác ăn rau cũng phải cẩn thận nhé>>

Em thì vẫn làm người gian ác thôi!

Người không vì mình trời tru đất diệt

altomos
31-05-2011, 10:18 AM
Các bác yêu quý động vật vào đây ủng hộ nhé:

http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=95510&p=1635368#post1635368

Jayvee
03-06-2011, 12:20 PM
Không hiểu con người ăn thịt chó từ khi nào...

cungfu
06-06-2011, 10:23 PM
tẩy chay ăn thịt chó (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=96162&p=1646634&highlight=#post1646634)


http://www.youtube.com/watch?v=qBzNHqoLXe8&feature=player_embedded

cungfu
06-06-2011, 10:26 PM
http://www.youtube.com/watch?v=hxHRYAZebCE


http://www.youtube.com/watch?v=4LPYFmQOi0A&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=M5wYZmW3f-s

yester-me
25-07-2011, 12:59 PM
Topic này đâu nhằm mục đích đả kích người ăn thịt chó đâu mà đọc comment thấy các bác châm chích nhau quá làm mất vui..he he

daniel.truong
28-07-2011, 12:09 AM
Mấy tấm đầu, nhìn làm thịt con chó. Em đang ăn chuối mà tí nghẹn.

backifong
31-07-2011, 12:15 AM
Hay quá. Xem xong thấy có j đó rưng rưng.

dau_tay90
02-08-2011, 12:15 PM
mấy pic đầu đẹp thế mà bác lỡ thêm mấy pic chi tiết cảnh giết chó mèo :((

Star4Teen
15-08-2011, 09:26 PM
HÍc.. xem xong....em chả muốn ăn thịt chó nữa.... T4S

cocacola nhé!
26-08-2011, 12:44 PM
thương quá!!!!! tấm cuối nhìn tội quá đi bác ơi

chickenphoto
01-09-2011, 01:10 AM
Thấy ghê quá đi....................

wondslr
11-09-2011, 02:31 PM
nhìn thấy ghê quá, tội nghiệp quá

blackmoon_tt
13-09-2011, 02:36 PM
phóng sự bác này nhìn hãi quá

bigtree
13-09-2011, 04:14 PM
mình chứng kiến cảnh giết khỉ làm thịt mà ớn lạnh xương sống cả tháng liền giờ nghĩ lại vẫn lạnh xương sống

MrBB
28-09-2011, 11:31 AM
Em cũng có 1 tấm chộp được thấy khoảnh khắc cũng kha khá, post lên góp vui với các bác

http://farm7.static.flickr.com/6168/6190728831_8458900427_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/hainguyenvib/6190728831/)

freedomman
03-10-2011, 03:18 PM
gớm quá ! ngoài việt nam trung quốc, hàn quốc, philippin còn thằng nào ăn thịt chó nữa ko mấy bác ?
cách đây 1 năm trên cộng đồng mạng có loan tin và hình về 1 cô gái bị làm thịt nhìn rùng rợn lắm , xem kỹ thì thấy có mấy tấm này là ps làm giả đến tinh vi , hú hồn^^ làm gì có ngôi làng nào bên trung quốc ăn thịt gái trinh , bọn tàu này giỏi hù dọa thiên hạ

khatvongvuoncao
08-10-2011, 02:21 AM
sáng suốt khi mình không ăn thịt chó.

gaghegom
08-10-2011, 12:46 PM
em xem đi xem lại bộ ảnh của bác không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn thấy rùng mình.....

nhatvm
18-10-2011, 12:47 PM
Nếu cứ thấy cảnh làm thịt con gì thì ko dám ăn con đấy chắc em chay trường rồi. Chó là động vật thế heo, bò, gà cá thì không? Chó là bạn của con người thì trâu bò cũng là bạn của nhà nông đấy thôi. Em yêu chó nhưng cũng ko sến đến mức rởm đời là ko ăn thịt chó vì... thương. Thịt chó vẫn là quốc hồn quốc túy của VN, dễ ăn, khó bỏ. Mà nói thật nhé, ở tây coi chó như bạn còn ở VN mình nhiều khi coi bạn như... chó, người với người còn chả thương nhau bày đặt đạo đức giả thương chó méo động vật

magicspeed
24-10-2011, 01:42 PM
Nếu cứ thấy cảnh làm thịt con gì thì ko dám ăn con đấy chắc em chay trường rồi. Chó là động vật thế heo, bò, gà cá thì không? Chó là bạn của con người thì trâu bò cũng là bạn của nhà nông đấy thôi. Em yêu chó nhưng cũng ko sến đến mức rởm đời là ko ăn thịt chó vì... thương. Thịt chó vẫn là quốc hồn quốc túy của VN, dễ ăn, khó bỏ. Mà nói thật nhé, ở tây coi chó như bạn còn ở VN mình nhiều khi coi bạn như... chó, người với người còn chả thương nhau bày đặt đạo đức giả thương chó méo động vật

haha nhận xét của của Bác rất hài và thâm thúy, nhưng nói vậy thì chua chát quá bác ah.
nếu nói chó là bạn của con người nên không ăn vậy gì có ăn trâu bò, gà, vịt, ngỗng, heo không?cá nhân em thì không ăn là bởi vì em không thích ăn, chứ chả có đạo đức giả là thấy "thương" thấy "tội" mà làm gì!

thanhnguyen3159
24-10-2011, 08:44 PM
hi..phóng sự kinh quá. May cho em là em cũng không ăn thịt chó, vì hồi đó mỗi lần khi ăn thì em lại nghỉ tới những con chó thịt bị ngấm mấy cái hóa chất thuốc chó hoặc những con chó GHẺ bị làm thịt...ôi,nghỉ tới cũng muốn ói rồi chứ nói chi mấy cái chuyện tiệm thịt cầy làm ăn mất vệ sinh nữa...ạc.ạc...

chicken68
26-10-2011, 09:35 AM
Hix nhìn thương con chó ảnh cuối quá:(

suongconmat
14-11-2011, 06:20 PM
bộ ảnh khiếp quá, em cũng ăn thị chó lâu lắm rồi nhưng hình ảnh về giết chó thì bây giờ em mới được xem. nhưng túm lại thì cũng cám ơn bác đã cho xem hìh

bcyan1604
14-11-2011, 06:41 PM
hic nhìn cảnh mấy em cún bị phanh ra thấy tội nghiệp quá :( em chả bao giờ dám ăn thịt chó

chuối
24-11-2011, 08:33 PM
bác làm cái phóng sự kinh quá....... e thề ko ăn thịt chó nữa.huhu.hãi quá.sao con cún đang chạy lon ton trong sân lại có thể nằm chèm bẹp và ... banh ra thế được nhỉ.

mophin_27
26-11-2011, 10:44 AM
Bác thật là biết khai thác.. Cái đầu con chó nhìn là kinh roài bác con zoom lấy zoom để vào đó nữa.. Tội nghiệp quá :(

thesun2468
26-11-2011, 01:01 PM
chụp xong cảnh này , bác có vào làm tý không đấy ??? Đây là thói quen ăn uống của một số tỉnh của nước ta , phê phán cũng không đúng lắm . Con nào bị xẽ thịt nhìn chẳng kinh , nhưng chén là chén thôi , thịt chó mà thêm vài li rượu thịt sợ thiếu chứ không thấy kinh đâu bác ạ !

onceclick
28-11-2011, 02:34 PM
Hic hic, con chó trong hình này nó đang nghĩ gì nhỉ:


http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/093.jpg

Cảm ơn bác chủ thớt đã share những tấm hình chân thực....

VPTS
28-11-2011, 02:56 PM
Hôm nay em đọc được bài này bên Voz, các bác xem cho vui:



Tôi suy nghĩ nhiều lắm khi đặt cái tít bài này. Vì dán nhãn một đất nước ăn trộm chó thì mình cũng khác nào thằng bắt chó. Nhưng đó là câu nói của thằng em họ tối qua khi nó mất đến con chó thứ 4, Những kẻ lưu manh lạ lùng trong xã hội này ngang nhiên cướp chó ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Bọn cướp dùng dây phanh làm một cái thòng lọng và tung vào cổ chó. Kẻ đằng trước rú ga, con chó chống cự lại đến mức tất cả chân của nó trượt trên đường, bật máu, sau đó nó quỳ xuống, đầu gối lết trên mặt đường đá khô khốc, máu bật ra và nước mắt chảy. Khi lịm đi thì bọn cướp giật lên, ôm ngang người và bỏ chó vào bao tải.

Cậu em nhìn thấy liền lấy xe máy phóng lao theo, rượt theo lên đoạn cánh đồng làng trên, bọn trộm chó dừng xe, rút kiếm ra và vẫy cậu em lại. Thương chó lắm, nhưng nó đành lau nước mắt và quay xe. Nó bảo thương con chó vô cùng, đau buồn đến nỗi nghĩ đến chuyện uống thuốc tự tử hoặc tự mình làm một quả bom nổ tung xác.

Gọi nhờ tư vấn, nó bảo: “Anh Quân ơi, tồn tại làm chi giữa đất nước ăn trộm chó này nữa”. Tôi bảo bình tĩnh vì nếu không mấy thằng phản động sẽ cười vào mũi nó, nói: “làm cách mạng gì cái ngữ mày, mất có con chó quèn mà cũng dọa ôm bom lên ủy ban”. Thực tâm, thằng em chỉ muốn có chế độ mới không có kẻ trộm chó. Nó bảo ngày xưa Lão Hạc, Chị Dậu đói khổ đến mấy, nuôi được con chó vẫn có thể bán kiếm tiền. Còn bây giờ ông Nam trong làng nghèo, neo đơn, chỉ có con chó làm bạn mà cũng vưà bị câu mất cách đây 3 tuần.

Theo nó, bắt trộm chó giờ đã trở thành phổ biến, trải dài từ thành thị đến nông thôn, từ vùng đồng bằng đến miền núi. Đêm đêm kẻ trộm chà đi xát lại những vùng quê miền trung nghèo đói, xác xơ để tìm cách bắt chó. Nó bắt của người khá giả lẫn cả những người mà tài sản chỉ có một con chó. Chúng đi xe máy, rồ ga, vòng đi vòng lại, kích thích chó trong nhà lao ra sủa, khi đó nó sẽ tung dây thòng lọng ra xiết cổ lôi đi. Nếu chó khỏe, tỳ chân chống cự lại thì vung gậy sắt quật ngang mõm, chó bất tỉnh ngay lập tức và chúng bắt bỏ vào bao tải. Chú Kiên có con chó 40 cân, sợ không kéo đi được nên bọn chúng dùng thuốc để đánh bả. Thuốc độc mua từ Trung Quốc, 250 ngàn một viên rất nhỏ dùng đánh được cả mấy tạ chó. Chó chết người việt cũng ăn tất !

Không chỉ ăn trộm ở trong nước, kẻ trộm chó còn sang tận lào bắt hết chó Lào, chó ở Lào ít đi, Bọn trộm chó lại tràn sang bắt cả chó ở Thái Lan. Là đất nước theo đạo Phật, người Thái quý trọng và không bao giờ ăn thịt chó. Vì vậy, Chính quyền Thái đã bắt bỏ tù một số kẻ chuyên đi bắt trộm chó xuyên quốc gia. Nhưng những kẻ trộm chó người Việt vẫn chui lủi đi đập chó và vớt chó chết ở khắp vùng Đông Bắc Thái Lan.

Năm 1996, tôi gặp 1 khách du lịch Mexico anh ấy bảo: “Người Việt Nam vui vẻ nhưng sao họ cứ bắt chó nhốt trong lồng vậy. Những con chó đó đi đâu ? ”. 15 năm trôi qua, hôm nay qua mạng facebook cô bạn người Anh kiên quyết nói không bao giờ đi du lịch Việt Nam nữa: “Vì những ánh mắt khẩn nài của các con chó sắp chết bị chở đi trên đường phố cứ ám ảnh mãi”

Đã bao giờ bạn nuôi chó hoặc nhìn sâu vào ánh mắt của một con chó quý chưa ? Nếu rồi, chắc bạn sẽ thấy sự khốn nạn của những tay trộm chó. Nhưng khốn nạn hơn là cơ chế nào để tạo ra những con người lương thiện Việt nam năm nào đã trở thành những kẻ ăn trộm chó lạnh lùng, thản nhiên. Có tên trộm bị dân đập chết, đốt xác, coi mạng người như mạng chó nhưng vẫn tiếp tục có nhiều người ăn cướp chó.

It đứa suy nghĩ sâu như thằng em họ. Nó bảo rõ ràng Chính quyền xã nó bảo kê cho bọn trộm chó. Nó bảo vì có những quan chức ăn cắp hàng tỷ đồng mà vẫn lên TV giảng đạo đức "oách" cho nên bọn trộm chó nó nghĩ mình tội trộm chó chỉ bằng trộm cái lông chân của dân nên cũng nhơn nhơn, thách thức. Nó bảo công an xã bảo kê vì có những chủ vựa chó trộm xây được nhà lầu, đào hầm ngầm để nhốt chó trộm ngay trong xã cứ 2 ngày xuất đi Hà Nội một chuyến hàng trăm con, dân biết hết mà Chính quyền vẫn làm ngơ. Sau đó nó trầm tư: “làm sao mà có được cái thòng lọng để trặc cổ chính quyền xã như trặc chó”.


Tôi can, bình tĩnh, bình tĩnh !


Nguồn đây ạ:
http://vozforums.com/showthread.php?t=2599312

Tử Yên
30-11-2011, 10:41 PM
Mình chưa bao giờ ăn thịt chó (tiện thể cũng không ăn được mắm tôm). Heo bò dê gà người ta nuôi để ăn thịt khác với con chó là bạn con người chứ : <

dungbrd
03-12-2011, 07:47 AM
[QUOTE=Gen NT;686984]
Nếu có người cho rằng chó cũng như những động vật cấp thấp như gia cầm gà, vịt hay cao hơn 1 chút như gia súc như trâu, bò, dê, ngựa; thì em cho rằng là chưa xứng với tầm vóc của chó, chưa công nhận và đánh giá đúng những gì chó đã mang lại cho con người. Không biết em có quá đáng không khi rất hoan nghênh, tán thành ý tưởng có người cho rằng: chó đã cho con người những bài học như sau.

Đọc nhiều bài viết rồi mà bây giờ mới reply vì lướt qua bài của bạn. Mình cũng chỉ nói dựa theo quan điểm và cảm nhận cá nhân. Mình hiện đang sống bên nước ngoài và cũng không ăn thịt chó.
Bạn nghĩ sao mà ví con người với tầm vóc con chó? Đến thế nào thì nó cũng chỉ là con vật nuôi, dù nó có mang lại bao nhiêu lợi nhuận đi nữa. Thế còn trâu bò, ngựa... thì sao? Nó còn giúp bạn kéo cầy, thồ hàng, nếu không có những con vật đó có thể nhiều người còn không có miếng cơm để ăn nữa.



- về lòng trung thành không phản bội bạn bè: chủ nuôi chó làm sao kô có những lúc nóng giận đánh đuổi chó, nhưng có bao giờ nó giận chủ đâu, nó sẽ vui mừng trở lại ngay tức khắc khi chủ biểu lộ làm hòa. Nhìn lại mình: có khi bố mẹ hay gấu cho tiền mua máy/nâng cấp; khi bố mẹ hay gấu chọc giận thì ứ có chụp hình cho đâu nhé; thà vác máy chụp mẫu còn hơn; chừng nào cho tiếp tiền mua đồ chơi mới mới chụp hình cho nhé! Chó thắng 1/0

Không phải ai ăn thịt chó cũng đều nuôi chó. Cái ví dụ này bạn đã sai ngay từ đầu. Những người đã đặt ra tiêu chí nuôi chó để thịt thì họ chỉ coi như vật nuôi lấy thịt. Chẳng có thắng hay thua gì ở đây cả.

- bài học về sự sả thân cứu nguy cho bạn bè khi gặp lâm nguy: chó không ngần ngại đối đầu với hiểm nguy vì sự an lành cho chủ. Nhìn lại mình: đi offline chung, nhằm lúc thằng bạn bị cướp máy, thì mình có sả thân chặng bọn cướp lại không. Chó thắng 2/0

Cái này cũng chỉ nói lên tính khôn ngoan và trung thành của chó, chẳng giải thích được vì sao trâu kéo cày cả ngày dưới trời nắng giúp con người có lúa ăn, lừa, ngựa thồ mấy chục cân trên lưng giúp con người đỡ khom lưng vác mà vẫn bị mần thịt.

- bài học về sự san sẻ niềm vui, nổi buồn cho nhau: khi bạn buồn, chó nằm phủ phục dưới chân như chia sẻ; bạn vui, nó mừng phẩy đuôi rối rít. Nhìn lại mình: đi offline chung với bạn, hình nó chụp được POW, còn hình mình thì kô. Hứ hình nó có hơn gì mình đâu chứ; chắc nó mời apham uống cà phê đấy thôi. Chó thắng 3/0

Cái tính chất này nhiều con vật nuôi trong nhà cũng có. Mỗi con một vẻ riêng, chẳng nói được con nào hơn con nào. Cái đó tùy thuộc vào sở thích, hoàn cảnh mỗi con người

- bài học về sự hợp tác giúp đỡ bạn bè: chó dẫn người đi đường; chó giúp CA bắt tội phạm; chó giúp HQ tìm heroin; chó cứu hô v.v.... Nhìn lại mình: vừa chụp cái hoa đẹp xong là ngắt nó luôn, cho thằng kia khỏi chụp; nó thiếu cái lens àh, thì kiếm Phong KL nhé, còn đồ của mình thì để trong tủ chống ẩm cho an toàn nhá. Chó thắng 4/0

Nếu bạn vừa chụp cái hoa đẹp mà ngắt luôn không cho ai nữa thì mình xin lỗi cái đó gọi là lòng tham, sự đố kỵ, xấu tính, hẹp hòi. Bạn làm vậy đừng suy ra ai cũng như bạn. Cũng có những người vuốt ve và thưởng thức bông hoa đó

- biểu lộ hoan nghênh đón mừng bạn bè: chó gặp bạn nó rất mừng, biểu lộ niềm vui trong sáng. Nhìn lại mình: chà thằng này lâu quá mới ghé chơi, chắc nó muốn mượn lens liếc gì đây, hay mượn tiền nâng cấp đồ chơi đây mà; phải chuẩn bị bài ca con cá gặp nó mới được. Chó thắng 5/0.

Cái này cũng là vấn đề đức tính của bạn. Với tật xấu này thì sẽ chả ai muốn gặp bạn nữa. Con chó chưa đủ trí khôn để phân biệt được việc này
- chó rất thông minh, nó biết được nhiều chuyện trong gia đình dù chẳng ai nói cho nó biết, kể cả chuyện nó có thể bị hành quyết. Nhìn lại mình: mình nói vòng vo cả ngày là em gái trẻ đẹp của vợ mình muốn có bộ album chân dung, mà thằng kia chả chịu hiểu là mình muốn mượn nó cái 85mm f/1.4. Chó thắng 6/0

Cái này là do có thể bạn giải thích chưa đúng mức làm người khác hiểu lầm. Cái này cũng không lấy ra để nói là chó khôn hơn người được. Mình còn thấy có những con chó ăn thịt con chó khác mà không phân biệt được. Âu cũng là loài vật.



và chắc chắn còn nhiều bài học nữa, nếu các bác biết hãy tiếp tục chia sẻ cùng em, em cám ơn nhiều.
Nói chung là em thấy nếu mình học thuộc những bài học trên đây của chó, thì cuộc sống con người chắc đỡ khổ biết mấy; thế giới bớt chiến tranh, thù hằn, nghi kỵ, đối đầu lẫn nhau. Và như thế chó được sống bình yên vui vẽ bên ta, đi offline cùng chúng ta, bảo vệ đồ chơi cho chúng ta, khiến bọn cướp cũng phải e dè. Thiếu mẫu thì chụp chó cũng đỡ ghiền. Và quan trọng là giảm bớt số thành viên của Tập Đoàn Liên Hiệp Các Xí Nghiệp Thịt Chó trên toàn quốc.
Cuối bài em xin các bác hãy ủng hộ khẩu hiệu "Hãy nói không với thịt chó" :cheers::cheers::cheers:
Cám ơn các bác đã xem bài và xin đừng nổi dóa với em.

Nếu thế thì bạn đưa khẩu hiệu cả thế giới nên ăn chay thì mới chính xác. Trên kia bạn kể được 4 câu cá tính, điễm nổi trội của loài chó mà lấy đó làm chuẩn mực để chứng mình cái lập luận 1 phía của mình thì không ai phục cả.

Mình không ăn thịt chó vì đơn giản là không thích, những người họ ăn là cách suy nghĩ của họ khác bạn thôi. Không vì thế mà bạn có thể buộc tội hay nói họ không có đầu óc hay kém hơn bạn được. Bạn càng nói thì càng tỏ rõ bạn là người hẹp hòi, suy nghĩ 1 chiều và không đặt mình vào hoàn cảnh người khác.

Các bạn nên nhớ tổ tiên loài chó là chó sói, một loài vật hoang giã nhé!


Nếu cứ thấy cảnh làm thịt con gì thì ko dám ăn con đấy chắc em chay trường rồi. Chó là động vật thế heo, bò, gà cá thì không? Chó là bạn của con người thì trâu bò cũng là bạn của nhà nông đấy thôi. Em yêu chó nhưng cũng ko sến đến mức rởm đời là ko ăn thịt chó vì... thương. Thịt chó vẫn là quốc hồn quốc túy của VN, dễ ăn, khó bỏ. Mà nói thật nhé, ở tây coi chó như bạn còn ở VN mình nhiều khi coi bạn như... chó, người với người còn chả thương nhau bày đặt đạo đức giả thương chó méo động vật

Mình rất thích cách suy nghĩ của bạn.

@Chủ Topic: Ảnh bạn chụp rất đẹp và có hồn. Văn bạn viết hay và đi vào lòng người. Tuy nhiên bạn quá đi sâu vào cảm nhận cá nhân và quên đi cái nhìn từ nhiều góc cạnh của một bài phóng sự.

fantomat86
03-12-2011, 09:21 AM
Em chẳng biết các bác bàn gì về chóa nhưng như em là ko ăn thịt chó nhà :))
Up 1 ảnh về chú Cún nhà mới đc 3 tuổi thôi :D
http://farm8.staticflickr.com/7017/6444510263_2cba473c95_b.jpg

g!n
05-12-2011, 09:44 AM
Sợ thịt chó :(( Nhìn thấy thương mấy con chó quá :-s

myvu94
21-12-2011, 02:01 AM
bai` viết rất hay và có ý nghĩa, nice shot by the way

jayspeed
21-12-2011, 05:12 PM
Xin lỗi em là newbie .Nhưng em cảm thấy Kinh Tởm mấy cái loại súc sinh kia đang hả hê thịt con chó .[ đó là suy nghĩ 1 chiều của em ] .Thank chủ thớt đã có bài phóng sự chân thực .

Hoa Ngoc Lan
24-12-2011, 09:13 AM
loài người độc ác nhất trong các loài

dtdiep
24-12-2011, 11:58 AM
Nhìn phóng sự ảnh của bác chủ thớt tự nhiên nhớ đến câu chuyện cười: có con heo xuống âm phủ kiện với Diêm vương vì bí bị giết. Diêm vương bảo kể rõ quá trình bị giết, con heo mới kể nửa chừng thì Diêm vương bắt im vì....bác ấy thèm thịt heo quá. ^^

P/s: Hình ảnh phóng sự rất "live" & chi tiết! :))

boombata
31-12-2011, 12:00 PM
hình bác chủ sống động quá, chắc từ nay em xin từ , NO VITAMIN GOGO

noob00
02-01-2012, 04:34 AM
Phóng sự ảnh của bác ghê quá...Mấy con này dễ thương vậy mà ...:(

libear
02-01-2012, 10:55 PM
Trích blog của mình:

Hôm mợ bưng ra nồi thịt cầy thơm nức mũi, đám trẻ con xâu xé nhau ăn, chỉ có cụ là ngồi trân trân rơi nước mắt. Mợ gắp ấn vào bát một miếng nửa nạc nửa mỡ đỏ sậm, giục cụ ăn cho nóng rồi mợ tất bật lo chạy chợ cho kịp giờ. Cụ gật đầu, móm mém lẩy rẩy "ừ, con đi", rồi ôm bát cơm run run. Giọt nước mắt khan ở cái tuổi gần đất xa trời nó như đọng lại trước đám nhăn nheo xô sóng chất chồng lên nhau trên gương mặt hằn dấu thời gian của cụ. Cõ lẽ lòng cụ đang đang thào thào "Vàng của ông...con ơi"

tranthanh2022
03-01-2012, 12:04 AM
Em cũng có ăn thịt chó. Nhưng toàn đi tiệm ăn. Không hiểu được mấy người này nghĩ gì mà lại làm như vậy. Chó mình nuôi mà cũng xơi.
-_- ... đọc xong bài này thấy cũng tội. Chắc sẽ bỏ thịt chó thôi.

Nhim Bien Hoa
03-01-2012, 11:58 AM
Em góp vúi tí :

CON CHÓ CỦA MOZART

Tác giả: Nhà phê bình văn học Trần Mạnh Hảo

(Mozart sinh năm 1756, mất ngày 5-2-1791. Đi theo chiếc xe ngựa của đám tang ông, chỉ có một con chó)

Tuyết trút xuống cả mùa đông nước Áo
Phủ lấp chiếc xe ngựa chở Mozart đến nghĩa địa dân nghèo
Run rẩy bước sau quan tài chỉ có mình con chó
Và chiếc lá phong cuối cùng vàng lửa bay theo

Nào bản Requiem của ông không tiễn ông về cõi chết
Và chàng Don Juan ông viết gã phong tình ?
Vợ con với bạn bè ông đâu hết ?
Chỉ con chó tiễn đưa mặc áo tuyết trên mình

Nửa thế kỷ mười tám từng theo ông trên khuôn nhạc
Theo ông đến đám cưới Figaro, đến viếng chiều tà
Sao ông mất cả Châu Âu bỏ mặc
May còn con chó này thay mặt đưa ma

Nếu sống dậy Mozart, ông sẽ khóc
Nước mắt rơi thành nốt nhạc chan hòa
Để ông viết bản Concertos về con chó
Dưới tuyết trắng muôn đời theo mãi nhạc Mozart…

P/S: Thêm một điều đặc biệt, năm tôn vinh Mozart là năm 2006 - Năm Bính Tuất.

vechaibaclieu
26-01-2012, 01:07 PM
Chó-Người. Người-Chó........

nguyenpc08
01-02-2012, 10:25 PM
dã man con ngan . tội máy con chó

jazzer
01-02-2012, 11:14 PM
Vãi hồn , :s đầu năm nhìn cảnh sát sinh , thiện tai

OnlyC
04-02-2012, 12:36 PM
Em cũng cai thịt chó được 2 năm rồi.

Leo thang vượt
04-02-2012, 01:42 PM
ôi lạy cái phóng sự
trước giờ em chưa ăn thịt chó và sau này sẽ không

heopt001
21-02-2012, 12:54 PM
Hồi đó có ăn thịt chó một lần, tới giờ là cai cử luôn rồi >.<

nguyenthiennhan
03-03-2012, 06:30 PM
đơn giản chỉ là quá pro

thangmilan
12-03-2012, 11:44 AM
Em cũng rất thích chó, và cũng rất thích ăn thịt chó. Thôi thì chó để ăn và để nuôi cũng khác nhau mà...

hunghc
12-03-2012, 01:27 PM
Mình thích và thương chó! Thề không bao giờ ăn thịt chó...
Chó là động vật thân thiết với con người. Trên đời có bao nhiêu món ngon sao phải ăn thịt người bạn trung thành này chứ!

ChienBinhAo
13-03-2012, 10:25 PM
Mình thích và thương chó! Thề không bao giờ ăn thịt chó...
Chó là động vật thân thiết với con người. Trên đời có bao nhiêu món ngon sao phải ăn thịt người bạn trung thành này chứ!


Có người thì chú chó của họ bị bắt, thì họ tức chửi tùm lum, mà họ vẫn ra quán thịt chó để ăn...biết đâu ăn đúng ngay chú chó đó thì sao ???

Ủng hộ ý kiến của bạn :))

Mình là thành viên hội : yeudongvat.org

p/s : phóng sự của chủ topic hay quá, phải chi vnphoto có nút Thank :D

BoyK
27-03-2012, 08:17 PM
phóng sự đầy tính nhân văn, em chơi món này rồi, ngon nhưng công nhận vô tâm thật

thanhluyenbg
27-03-2012, 08:54 PM
Xem những bức hình này, em thấy đau vô cùng. Bởi vì em rất yêu loài vật. Tự nhiên thấy sao con người tàn nhẫn đến thế

Senography
28-03-2012, 04:23 PM
Nhìn hình thấy thương ghê... Sao họ tàn nhẫn thế nhỉ? Đã nuôi nấng từ bé rồi, còn ăn thịt... Con chó được chủ nuôi từ bé, nó đã coi đó là người cha người mẹ của mình (mặc dù khác loài, nhưng tình cảm thì không khác), vậy mà người cha, người mẹ ấy lại coi nó là món ăn khoái khẩu... hic hic...

conHEOluoi
29-03-2012, 01:14 PM
nhiều bác trên đây nữ tính quá, quá trình phát triển của loài người cho thấy: chó cũng chỉ là thực vật, như heo, bò, gà thôi. Và chó cũng kg thông minh hơn các loài vật khác nhiều lắm đâu, thậm chí còn thua nhiều loài :))

blue_sky451
29-03-2012, 08:49 PM
mình thấy miền bắc họ rất ưa món thịt chó , cũng như là 1 món quen thuộc rồi , nói đúng ra thì chó cũng là động vật , nhưng có lẽ vì chó đã là 1 động vật quen thuộc thân thiết nên cũng nhìu ng phản đối việc ăn thịt chó , riêng mình thì ko ăn cũng như ko thích ăn ^^ nghĩ đến cảnh mấy con chó bị làm thịt thấy cũng tội tội , mà thôi cái đó là do mỗi ng , có ng thích , có ng ko , cũng ko thể nói zì họ

cuemkid
16-04-2012, 09:53 AM
Ai không ăn thịt chó thì cho việc đó là ghê tởm. Ai ăn đc thịt chó thì thấy thịt chó ngon, em thấy vậy!

urekaonline
14-05-2012, 04:11 PM
Bác Ar Tuấn kỳ quá , chỗ ngta đang.... mà chụp

linhloi
16-05-2012, 11:34 AM
Mình đồng ý với bác hdmovie999, ai cũng có quan điểm và sở thích riêng của họ, đâu phải mình yêu quý hay không ăn con này con kia thì bắt người khác phải làm giống như mình.

kimtuyet22
16-05-2012, 09:08 PM
Úi giời ơi.!! Nói đến thịt Chó á...Em thấy......Quá ngon...!!!

AEIOU
24-05-2012, 12:08 AM
Em có ông bác SG ra chơi mời đi ăn nhưng vào quán biết là thịt chó thì quyết không ăn. Hỏi lý do bảo về nhà mới nói. Về nhà bác bảo vì chó nó ăn cức nên ko ăn đc. Làm em tưởng ông bác mình thương chó.
Chó cứu người, chó giúp người tàn tật, chó canh giữ nhà, làm những nhiệm vụ khó khăn mà con người không thể làm được hoặc quá nguy hiểm. Nơi nào nguy hiểm chó cũng sẵn sàng xông vào, tận trung không quản tính mạng miễn sao để được chủ nó vui. Đối với chó chỉ có 1 tâm niệm là bảo vệ chủ và làm cho chủ hài lòng, phần thưởng lớn nhất của nó là 1 cái xoa đầu từ chủ hay thậm chí 1 nụ cười con chó cũng hiểu được sự hài lòng của chủ đối với nó. Mặc dù bản thân chó sinh ra là để phục vụ con người nhưng nếu vào tay người nào nuôi chó không hiểu chó, không có tình cảm với nó thì nó vẫn phục vụ nhưng không thể được như những người chủ dành tình cảm cho chó của mình. Chó cũng phân biệt được chủ chính của nó và tiếp đến là những người thân của chủ nó, vì thế nên có những chuyện con chó vì bênh chủ chính đã cắn người nhà khi chủ nó đùa với người nhà làm chó nhầm lẫn dẫn đến hành động bảo vệ chủ quá đà. Túm lại là có rất nhiều chuyện con chó trung thành và sẵn sàng chịu chết để bảo vệ chủ trên toàn thế giới và cả thế giới cũng đã công nhận chó là loài vật trung thành nhất, được coi như bạn của loài người.
Thế nhưng sao cứ ghét nhau lại lôi đồ chó ra chửi? Vui thì lại lôi nhau ra quán thịt chó liên hoan, đen thì ăn thịt chó giải đen...
Em cũng ăn thịt chó dù thấy bình thường chẳng thấy ngon, ăn vì mọi người ăn chẳng nhẽ mình ngồi nhìn chứ không tự dưng em mua về ăn. Nếu dân mình mà bỏ thịt chó em cũng vote 1 phiếu.

Son Tran
24-05-2012, 12:44 AM
"vợ có thể ko có nhưng chó thì phải có 1 con" :))


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/154509_420296051334051_116002965096696_1326372_190 8313207_n.jpg


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/75987_415863855110685_105560116141062_1285918_7559 25880_n.jpg

soloclick
24-05-2012, 08:38 AM
Đọc topic nầy solo cứ tưởng nó sẽ giống như một muc báo chí mà trước 1975 ở một tờ báo Sai Gòn " Xe cán chó, Chó cắn xe ". Vào xem ảnh của bác thì ôi thôi em thấy tủi thân quá ( em tuổi chó mà ). Thank bác cho xem ảnh, bây giờ em mới biết làm thịt chó là như thế nào.

vinhdieu91
13-06-2012, 09:26 AM
"vợ có thể ko có nhưng chó thì phải có 1 con" :))


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/154509_420296051334051_116002965096696_1326372_190 8313207_n.jpg


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/75987_415863855110685_105560116141062_1285918_7559 25880_n.jpg

Có xúc cảm mạnh với các tấm hình của bác chủ từ rất lâu.
Giờ lại đến tấm này, cảm ơn anh và cảm ơn những anh/chị/em không ăn thịt chó .

silvercanon
15-06-2012, 03:00 PM
hic, tưởng vô đây đc xem những bức ảnh về chó và người đi dạo hay đại loại vậy, thiệt là ghê quá đi, bác này hại bạn hok àh.

Son Tran
15-06-2012, 08:18 PM
Đám trẻ con nhà Fronteras coi chú chó của chúng là “Anh Hai”, và vào một ngày nọ, chú chó đã chứng minh điều đó, nó hy sinh thân mình để bảo vệ gia đình.

Chief hy sinh để cứu chủ mình khi cố cắn chết một con rắn hổ mang.

Ngày thứ 2, 12/2/2007, khoảng 2h chiều. Chú chó Chief giống American Pit Bull Terrier, đã cứu bà cụ 87 tuổi Liberata la Victoria, và cháu của bà là Maria Victoria Fronteras, thoát chết khỏi một con rắn hổ mang chui vào nhà qua một lối cửa mở ở dưới bếp.

Liberata la Victoria và Chief đang xem TV thì bỗng nhiên Chief nhảy dựng lên và báo động cho bà cụ biết về sự xuất hiện của một con rắn hổ mang cách đó độ 3 thước. Maria Victoria vội vàng chạy tới và đẩy bà cụ vào một căn phòng và hy vọng con rắn sẽ bỏ đi.

Nhưng khi Victoria quay lại thì cô hoảng sợ nhìn thấy con rắn chỉ còn cách khoảng chưa đầy 1 thước, nó bạnh mang ra và chuẩn bị tấn công. Cô hét lên để cầu cứu.

Đúng lúc đó thì Chief lao vào giữa con rắn và 2 người phụ nữ, lấy thân mình để che chở 2 người khỏi cú mổ chết người của con rắn. Sau đó nó cắn cổ con rắn, quật ra sàn và giết chết nó.

Nhưng chiến thắng của Chief đã phải trả một cái giá quá đắt. Nó đã bị con rắn mổ vài nhát vào mõm và không lâu sau đó, nó đã trút hơi thở cuối cùng.

Gia đình Fronteras đã cố gọi BSTY, nhưng người ta đã không thể làm được gì để cứu Chief. Vết rắn cắn quá gần não và nọc độc đã phát tán quá nhanh.

Ian De la Rama, một người bạn của gia đình Fronteras đã kể lại: “Chỉ chưa đầy 30 phút từ khi bị con rắn cắn, Chief đã bất tỉnh và mất khả năng kiểm soát cơ thể của nó, nhưng nó vẫn cố chống trả lại Thần Chết để được nhìn thấy chủ nó một lần cuối.”

Chồng của Victoria, tên là Marlone, đã vội vã cấp tốc trở về nhà khi nghe hung tin từ vợ anh. Điều cuối cùng mà Chief làm là đưa ánh mắt nhìn lên Marlone và vẫy đuôi. Nó thở dài lần cuối và vĩnh viễn từ giã cõi đời.



https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/538515_458693940809264_2021228606_n.jpg

tamheou
18-06-2012, 11:28 AM
thì cũng ăn thôi, nhưng đừng nhìn lúc người ta làm ^^!


Cảnh thanh bình trong một căn nhà ngoại ô miền bắc.

http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/082.jpg

Trẻ con nô đùa và được mẹ đút ăn ngon lành .
Phía sau là những người lớn đang bận rộn với công việc..
http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/084.jpg

Vâng , những người lớn đang bận rộn chuẩn bị cho một bữa ăn..
phụ nữ thì làm rau, vặt lá..
đàn ông thì xẻo thịt..
http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/089.jpg

Xẻo thịt gì đây??
Họ đang banh xác hai con chó trong nhà họ đang nuôi... có lẽ việc đó là rất bình thường với món ăn khoái khẩu và truyền thống của họ..
http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/096.jpg

Nhưng thực sự những ai đã từng yêu thương loài vật , vật nuôi trong nhà, chắc chắn nhìn những tấm ảnh này sẽ thấy kinh và tối ngủ sẽ gặp ác mộng !!

Họ banh xác con chó ra từng ''mãnh vụn'',
nhìn thấy cái bàn chân nhỏ bé của ''cún'' cưng , mà xót cả lòng, từng miếng xương được lóc ra thật kỷ lưỡng dưới bàn tay những người đàn ông thật mạnh khỏe..
http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/106.jpg

http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/117.jpg



Rồi nhìn đến cái đầu của bé cún,
bi chẻ đôi , bị lóc da, móc mắt...

http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/103.jpg

http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/112.jpg

http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/119.jpg

Ôi ! Nghĩ mà thương cho kiếp làm chó...
ban đêm , chủ nhà ngủ ngon, cún thức canh trộm , hể có tiếng động, cún gấu gầu báo động cho chủ của mình , bảo vệ tài sản từ chiếc dép lê đến cái truyền hình,.
vậy mà khi chủ có tiệc , chủ lôi ra banh xác em nó, ôi sao mà tàn nhẫn như thế !

Tất cả cá món ngon chỉ nằm ở khứu giác , đầu lưỡi của con người , sau đó nuốt cái ực vô bụng , cái nào cũng như cái nào, vầy mà các em cún bị chủ cho vô bụng dễ dàng như thế..

http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/093.jpg

Trong ảnh, góc trái còn một chú chó sống sót, nó đang nhìn đồng loại bị phanh thây, và tự nghĩ về mình sẽ như thế thôi , nhưng tối đó có trộm vào nhà, nó vẫn sủa, nó sẵn sàng cắn ai xâm phạm vào gia cư của chủ nó..

Một con chó sống với con người là thế..khó mà phân ai là ai....

( Ảnh được ghi lại những ngày cuối năm 2008 , giờ đã trở thành quá khứ ! Các em cún còn sót lại chắc cũng đã vô nồi luôn rồi...)

kavinclent
25-06-2012, 04:19 PM
thật sự không muốn và sẽ không bao giờ ăn thịt chó, tội nghiệp, chó là bạn trung thành nhất mà người vẫn ăn thịt chúng

nbobo
02-07-2012, 12:06 PM
Nhìn cảnh nó bị thịt và nghĩ lại nó sống bên cạnh con người đúng là tội...nhưng nó cũng là 1 món ngon...khó xử quá

quangsndz
11-07-2012, 04:17 PM
Người chủ thớt này cũng có hành vi không đẹp là bêu rếu cái được anh ta xem là xấu lên cho bà con xem, có thể anh ta là khách quý của gia đình này. Anh ta cư xử có hoàn toàn đẹp không, với những con người trong bức hình đó? Ghê thì ghê, hoàn cảnh nào phải xử lý theo hoàn cảnh đó, mọi người đã bao giờ bị tình trạng nhà đã có 2 con chó rất to, 6 con chó do chó cái đẻ ra xong tiếp tục nuôi hết chưa (nhà phố thôi) - mấy đứa em thương chó thì nhất quyết không chịu cho ai cả. Xong nó lớn lên ỉa đái và sủa rất khiếp. Chơi và yêu chó chỉ là 1 thú vui.
Đừng đạo đức giả và tỏ ra mình là văn minh nhất là những ai vừa bước chân ra khỏi cái gốc quê của mình chưa bao lâu

phanluu123
27-07-2012, 09:17 AM
nhìn hết muốn ăn cày nữa rùi

yester-me
28-09-2012, 12:19 AM
Lâu rồi về thăm lại topic thấy hot quá ..nữa cũng vui và nữa cũng buồn !! Buồn vì cái topic mình mà nhiều người chữi nhau quá trong đó mình cũng bị chữi luôn .. he he ...
Chúc sức khoẻ các bạn .
Ai thích ăn thịt chó thì chúc ngon miệng
Ai ghét món thịt chó thì ngon miệng với món khác khoái khẩu hơn nhể !!
he he

mirumo_1811
02-10-2012, 07:48 PM
ôi zời ơi nhìn ảnh chụp dã man quá điiiii >"< chả dám xơi thịt cẩu :((

maxnguyen
02-10-2012, 10:04 PM
xin làm một bé http://farm9.staticflickr.com/8455/8047349648_5103a7f159_z.jpg

cherishtiny92
03-10-2012, 03:28 PM
E cũng là 1 người iu chó. Ủng hộ topic. Những chú chó nhà e. ^^!

http://i1101.photobucket.com/albums/g440/cherishteen/IMG_0039-1.jpg

http://i1101.photobucket.com/albums/g440/cherishteen/IMG_0192.jpg

http://i1101.photobucket.com/albums/g440/cherishteen/IMG_0165.jpg

http://i1101.photobucket.com/albums/g440/cherishteen/IMG_0240.jpg

Của bạn e. ^^!
http://i1101.photobucket.com/albums/g440/cherishteen/IMGP1575.jpg

xuanvinh15
03-10-2012, 05:50 PM
Loài gì trên hành tinh trái đất này độc ác và mang rợ thú tính nhất đó là ==> loài người.

magixfinger
03-10-2012, 10:05 PM
em rất là dị ứng với những comment kiểu đại loại như là "em cũng yêu cún lắm, nhưng mà ăn thì vẫn ăn" hay là " cún nhà thì em không bao giờ thịt, còn thịt chó mua ngoài tiệm thì vẫn ăn vô tư ", thật là bệnh hoạn với cách suy nghĩ đó, nếu đã mở cái lỗ mồm ra mà nói là yêu chó thì phải có hành động gì đó để mà bảo vệ chó, mà điều thiết thực nhất là bằng cách không ăn thịt chó nữa, để giảm bớt đi tệ nạn trộm chó!

Đây là bé Emily nhà em, em nó giống ShihTzu, được 8 tháng tuổi rồi, mới bị thiến 2 tháng ...


http://i1189.photobucket.com/albums/z421/magixfinger/598957_10150829414151750_1917847940_n.jpg

http://i1189.photobucket.com/albums/z421/magixfinger/413457_10150829416981750_1684524756_o.jpg

http://i1189.photobucket.com/albums/z421/magixfinger/534384_10150829415736750_1941084727_n.jpg

http://i1189.photobucket.com/albums/z421/magixfinger/413457_10150829416981750_1684524756_o.jpg

http://i1189.photobucket.com/albums/z421/magixfinger/461635_10150829418096750_739397217_o.jpg

ssobel
04-10-2012, 01:29 PM
em rất là dị ứng với những comment kiểu đại loại như là "em cũng yêu cún lắm, nhưng mà ăn thì vẫn ăn" hay là " cún nhà thì em không bao giờ thịt, còn thịt chó mua ngoài tiệm thì vẫn ăn vô tư ", thật là bệnh hoạn với cách suy nghĩ đó, nếu đã mở cái lỗ mồm ra mà nói là yêu chó thì phải có hành động gì đó để mà bảo vệ chó, mà điều thiết thực nhất là bằng cách không ăn thịt chó nữa, để giảm bớt đi tệ nạn trộm chó!

Đây là bé Emily nhà em, em nó giống ShihTzu, được 8 tháng tuổi rồi, mới bị thiến 2 tháng ...


Hành động ăn thịt chó đã chết và thiến chó chẳng biết cái nào "bệnh hoạn" hơn cái nào. Bé nên kiềm chế hơn với lời nói của mình.

aryalev
04-10-2012, 01:58 PM
chụp gì mà ghê vậy trời, nhìn thấy mà tội con chó :(



_____________________________
sua chua oto (http://www.samco.com.vn/thuong-mai-dich-vu-27-2.html), xe khach (http://www.samco.com.vn/xe-khach-xe-buyt-cg19-4.html), xe buyt (http://www.samco.com.vn/xe-khach-xe-buyt-cg19-4.html)

lyf
05-10-2012, 02:03 PM
Chả có gì ghê cả! Nó cũng giống con gà, con vịt,...thôi mà.


Mỗi người 1 quan điểm, miễn bàn!!!

porcupine
08-10-2012, 03:38 PM
Trước đây em cũng hay ăn thịt chó nhưng bây giờ em hạn chế tối đa rồi, hầu như không ăn nữa, chỉ ăn gà vịt thôi, con nào càng ít chân càng tốt :-)

Gởi tặng những người yêu chó mấy tấm hình em mới chụp được bằng máy cùi bắp (Sony alpha A100 và beercan 70 210 f4)

http://farm9.staticflickr.com/8313/8066151167_f4909ccc79_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8034/8066152662_da19df335f_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8180/8066152776_875d3e1979_c.jpg

longsailor
09-10-2012, 08:06 AM
món quốc hồn quốc túy mà các bác cứ cá trê nhỉ

Son Tran
09-10-2012, 01:37 PM
món quốc hồn quốc túy mà các bác cứ cá trê nhỉ

Quốc nhục nữa đó bác. Bạn bẹ nước ngoài của em hễ mà nghe giới thiệu "i'm vietnamese" là phán "ill, you eat dog?", nghe mà phát nhục!

BBNguyen
09-10-2012, 10:01 PM
Nhìn mấy em chó dễ thương quá, nghĩ tới an thịt nó thôi là em cũng thấy sợ rồi.....

Dr.Octopus
09-10-2012, 10:52 PM
Mấy tấm của porcupine rất dễ thương

_DKnight_
09-10-2012, 11:30 PM
chó dễ thương quá, từ nay không ăn thịt chó nữa :)

porcupine
12-10-2012, 01:34 PM
Thịt chó em cũng xơi rồi, còn thịt mèo em chỉ xơi một lần mà không biết đó là thịt mèo, hôm đó được mời món xáo măng, ăn ngon lành đến cuối thì phát hiện cái chân mèo trong nồi xáo, hết hồn nhưng mà công nhận người nấu cũng thật ngon :-(

Từ giờ em chỉ ăn Gà và cá thôi, còn bx em thì ăn chay trường luôn.

Thêm mấy tấm hình mèo dễ thương em mới chụp được, tặng các bác xem cho dzui.

http://farm9.staticflickr.com/8183/8079131475_bfa4cabea2_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8475/8079124540_14c58b9bca_z.jpg

hat1630
12-10-2012, 04:47 PM
chó ngoài đường còn thấy tội .chứ ngoài bắc nuôi chó xong mần thịt luôn .ax

cherishtiny92
14-10-2012, 01:23 PM
món quốc hồn quốc túy mà các bác cứ cá trê nhỉ

Chỉ có những ngừơi vô tri mới đi ăn thịt người bạn trung thành của mình.

Tam-TT
15-10-2012, 02:54 PM
Bác "giật tít" đã khiếp, em vào xem còn thấy "khiếp" hơn nữa! :D

vichou
21-10-2012, 09:46 PM
bình thường em rất thích ăn thịt chó, hiện vừa type vừa thèm đây, nhưng 1 khi em đã biết ăn món này thì em thề sẽ không mua chó, nuôi rồi mới thấy tội các bác ah

mas.onlinestore
06-11-2012, 09:53 PM
Chó là biểu tượng của sự trung thành, kẻ nào ăn nó 99% là kẻ bất trung thiếu tình người!!

traiheogiong
15-11-2012, 11:50 PM
Xem tấm này mà mình muốn rơi cả nước mắt.
http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/093.jpg

ngohuuluan
20-11-2012, 02:53 PM
cai tiêu đề hay quá kaka, thèm cày

vuhongha
03-12-2012, 06:05 PM
Không có con vật nào trung thành với con người hơn con chó :(

cuong2free
16-12-2012, 10:39 PM
á, mai ghé quán cầy ngay thôi, tự nhiên xem hình lại thèm..... chẹp chẹp.

cuemkid
17-12-2012, 01:29 AM
á, mai ghé quán cầy ngay thôi, tự nhiên xem hình lại thèm..... chẹp chẹp.

Hehe, chó cũng có chó để nuôi và để thịt bác nhỉ.
Em thương chó nhà nhưng thịt chó thì vẫn khoái như thường.

kennytd
29-12-2012, 09:07 PM
Giết chó nhìn dã man thật. Có điều chó mình mình thương chứ chó ngoài nghe nó sủa thì muốn giết chết nó chứ để làm chi

kennytd
29-12-2012, 09:08 PM
Chỉ có những ngừơi vô tri mới đi ăn thịt người bạn trung thành của mình.

Dạo này có nhiều người thích chơi với chó lắm đấy. Ha ha.

kennytd
29-12-2012, 09:34 PM
Cảnh thanh bình trong một căn nhà ngoại ô miền bắc.

http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/082.jpg

Trẻ con nô đùa và được mẹ đút ăn ngon lành .
Phía sau là những người lớn đang bận rộn với công việc..
http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/084.jpg

Vâng , những người lớn đang bận rộn chuẩn bị cho một bữa ăn..
phụ nữ thì làm rau, vặt lá..
đàn ông thì xẻo thịt..
http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/089.jpg

Xẻo thịt gì đây??
Họ đang banh xác hai con chó trong nhà họ đang nuôi... có lẽ việc đó là rất bình thường với món ăn khoái khẩu và truyền thống của họ..
http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/096.jpg

Nhưng thực sự những ai đã từng yêu thương loài vật , vật nuôi trong nhà, chắc chắn nhìn những tấm ảnh này sẽ thấy kinh và tối ngủ sẽ gặp ác mộng !!

Họ banh xác con chó ra từng ''mãnh vụn'',
nhìn thấy cái bàn chân nhỏ bé của ''cún'' cưng , mà xót cả lòng, từng miếng xương được lóc ra thật kỷ lưỡng dưới bàn tay những người đàn ông thật mạnh khỏe..
http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/106.jpg

http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/117.jpg



Rồi nhìn đến cái đầu của bé cún,
bi chẻ đôi , bị lóc da, móc mắt...

http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/103.jpg

http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/112.jpg

http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/119.jpg

Ôi ! Nghĩ mà thương cho kiếp làm chó...
ban đêm , chủ nhà ngủ ngon, cún thức canh trộm , hể có tiếng động, cún gấu gầu báo động cho chủ của mình , bảo vệ tài sản từ chiếc dép lê đến cái truyền hình,.
vậy mà khi chủ có tiệc , chủ lôi ra banh xác em nó, ôi sao mà tàn nhẫn như thế !

Tất cả cá món ngon chỉ nằm ở khứu giác , đầu lưỡi của con người , sau đó nuốt cái ực vô bụng , cái nào cũng như cái nào, vầy mà các em cún bị chủ cho vô bụng dễ dàng như thế..

http://i340.photobucket.com/albums/o329/teenphotovn/thit%20cho%20ha%20noi/093.jpg

Trong ảnh, góc trái còn một chú chó sống sót, nó đang nhìn đồng loại bị phanh thây, và tự nghĩ về mình sẽ như thế thôi , nhưng tối đó có trộm vào nhà, nó vẫn sủa, nó sẵn sàng cắn ai xâm phạm vào gia cư của chủ nó..

Một con chó sống với con người là thế..khó mà phân ai là ai....

( Ảnh được ghi lại những ngày cuối năm 2008 , giờ đã trở thành quá khứ ! Các em cún còn sót lại chắc cũng đã vô nồi luôn rồi...)




Con chó đen ở ảnh cuối ngu thiệt, ngồi thèm thịt đồng loại. Đúng là đời con chó.

5KPS
02-01-2013, 11:37 PM
Thèm.................... :))

tronghoanglinh
09-01-2013, 06:37 PM
nhìn mấy con chó mình nuôi mà thịt nó thì tội quá :(

talehung
10-01-2013, 11:28 PM
phóng sự của bác viết gớm quá "xẻo thịt móc mắt" đọc thôi cũng sởn da gà...

duylinh446
17-01-2013, 03:12 PM
phóng sự ảnh rất thực tế

onlytwo
17-01-2013, 04:40 PM
"Con nguoi là cây SÂY biêt SUY TUONG "

Bài phóng sự ảnh rất thực tế và HUU HIÊU, làm thay dôi cai nhin cua THIÊU SÔ dang khâm phuc và Tu hua se TU BO .thành thât KHEN . ( hy vong se là DA SÔ tiêp theo) vê quan niêm và so thich AN THIT CHO !!
Ban "yester-me " dã thuc hiên công tac VI-DAI (dù hinh anh nho nhoi) trong su 'TIÊN HOA" vê cai nhin cua vài Công Dông VN trong lãnh vuc nây .Thành thât NGUONG MÔ thành tich cua ban trong bài nây .
(Thô dân an thit nguoi , ngày xua (gio vân con nhung rât rât hiêm, onlytwo di vong quanh trai dât nhiêu lân, và co ghé qua, bo lac nây!!)) , ho vân nho mùi vi thit NGUOI và cho là rât NGON (nhu vài ca nhân trên dây vân khen thit CHO) nhung..... nho tiêp xuc van minh, tiên hoa cua xa hôi thoi dai, thinh thoang con THèM, dù là Thô dân ,ho cung cho hành dông AN THIT NGUOI là DA MAN và VÔ NHÂN!và không tiêp tuc an nua)
HY VONG, (Nêu và chi Nêu thoi) nhung nguoi con thèm an Thit CHO, se là cây SÂY biêt SUY TUONG!!!!!!!

bruceken
18-01-2013, 12:21 AM
Nhìn thì ghê thiệt,nhưng ăn thì đúng ngon...mình là BSTY cứu chó cũng có mà ăn thì cũng vẫn ăn...nhưng không bào giờ xem người ta làm thịt cả, ăn hay không là tùy cá nhân mỗi người thôi.

onlytwo
18-01-2013, 03:03 AM
@bruceken
Hinh nhu, trong chu'ng ta, ai cung thât long, Nhung nêu... voi loi 'thu' nhân' cua 1 pho thuong dân thi co thê nghe ,con chinh thuc ..... cua môt B.S.T.Y. !!!!!, onlytwo qua'....'dau long' ,nên chi biêt :13: Bac Si Thu Y nây và CHàO THUA luôn !!:16: !!!!!!!!.:banghead:

kubum
22-01-2013, 07:46 PM
Sợ nhất nhìn cáo thủ chó nhe răng khi bị làm thịt

SunRay
23-01-2013, 02:02 AM
thịt chó là món ăn dân dã, người dân dã ăn thôi
các bác có điều kiện, phú quý sinh lễ nghĩa rồi nên không ăn là phải, mà mấy pet của các bác toàn tiền triệu ai dám ăn :D
nói chung cái này không liên quan đến đạo đức mà là quan điểm và môi trường sống của mỗi người thôi, các bác cứ quan trọng hóa lên