PDA

View Full Version : Mượn máy ảnh, không biết bác nào gặp chưa ?



redball
22-12-2008, 11:47 PM
Hic hic, nói ra chuyện này thì em thấy mình nhỏ nhen quá, nhưng quả thực là rất khó.
Số là em yêu máy ảnh, đồ nghề có con 40D 70-200 và 17-40 và vài em M42. Tuy nhiên bạn bè anh em hỏi mượn làm em thấy khó quá, toàn chỗ thân quen. Nhưng có điều họ không có máy, chưa dùng DSLR nên mình cho mượn mà không cam lòng. Chứ còn ai mà đã có máy rồi nhưng vì lý do gì đó mà cần vài hôm thì em chả ngại.
Nói không thì khó, toàn chỗ thân quen: ví dụ như em vợ, hay chiễn hữu anh em. Gật thì...
Mà em thì yêu máy như con, thay ống kính em cũng thay thật cẩn thận, đi về cho tủ đàng hoàng. Và quả thực nó cũng là cả một gia tài của em.
Có ai gặp khó như em chưa ?
:24::24::24::24:

denzel1301
22-12-2008, 11:57 PM
Thể loại thì em đã thấy nhiều rồi. Ngày xưa thầy em mua 1 con nikon FM cũ èm với lens 50mm 1.8 để riêng trong tủ, ai hỏi mượn thì đưa cho mượn để khỏi mất lòng.

Gen NT
23-12-2008, 12:03 AM
Lời thề nằm lòng của dân chơi máy ảnh là không cho mượn kể cả bố vợ hehehe

helicopter
23-12-2008, 12:10 AM
mua 1 con PnS 8 chấmđể sẵn, ai mượn thì đem cho mượn lấy lý do là con DSLR đang kẹt sô :D

redball
23-12-2008, 12:18 AM
hic hic, có lẽ em cũng phải mua thêm cái máy PS nữa vậy.

Horizon
23-12-2008, 01:10 AM
em còn hơn bác,, hơn nhều đến nổi ko dám kể ra,,,, cho số đt hôm nào đi cafe bác ơi.

vikhoa
23-12-2008, 01:10 AM
Em có 1 chiêu "hiệu quả" hơn, cứ nói rõ giá bộ máy ảnh của mình, người kia nghe xong hết muốn mượn luôn ^_^ Thường thì ng quen nhờ em đi chụp chứ ko "dám" mượn máy vì biết là mượn xong cũng ko biết chụp hoặc sợ ...hư.

nguyencn
23-12-2008, 01:32 AM
Đúng là bác Vikhoa mà kê giá hết bộ gear của bác thì có tặng thêm tiền cũng không dám mượn. he he...

manowar
23-12-2008, 04:27 AM
Em có 1 chiêu "hiệu quả" hơn, cứ nói rõ giá bộ máy ảnh của mình, người kia nghe xong hết muốn mượn luôn ^_^ Thường thì ng quen nhờ em đi chụp chứ ko "dám" mượn máy vì biết là mượn xong cũng ko biết chụp hoặc sợ ...hư.

Ai mà vác bộ này của bác thì khác gì vác bom nổ chậm. Có khi đêm còn không dám ngủ, phải ngồi canh vị sợ mất chộm. :24:
Chính sách của em là, cho mượn cũng được nhưng yêu cầu cho mình đi theo bảo quản máy và thiết bị, khi nào chụp, hay dùng gì thì mình sẽ tự tay đưa cho họ. :24:

sihuynh
23-12-2008, 06:59 AM
Em còn hết hồn hơn mấy anh khi một người bạn mới quen qua một người bạn khác, ông ấy từng chụp máy phim (tự giới thiệu như thế) vừa gặp 40D của em vác đi chụp lễ hội địa phương là tỏ ý xin chụp thử loay quay không chỉnh được, vậy là hỏi khi qua lễ cho mượn để vọc và tập chụp ít ngày làm em chết lặng trong lòng em và nao buồn làm sao í.
Theo em biết từ trước đến nay trong giới của chúng ta gì thì gì chứ lòng tự trọng và tôn trọng lẫn nhau có thừa, sao lại còn những trường hợp như vậy hic..hic...

apham
23-12-2008, 07:04 AM
Không nên cho mượn nếu mình đã lăn tăn như vậy. Tốt nhất giới thiệu sang nhà bác Newbie_SG để cả đôi bên đều vui.

thuytram_dep
23-12-2008, 07:23 AM
Em có 1 chiêu "hiệu quả" hơn, cứ nói rõ giá bộ máy ảnh của mình, người kia nghe xong hết muốn mượn luôn ^_^ Thường thì ng quen nhờ em đi chụp chứ ko "dám" mượn máy vì biết là mượn xong cũng ko biết chụp hoặc sợ ...hư.
Nói giá ra người ta lại bảo mình "kiêu", không muốn cho mượn, chưa kể đến tai "gấu nhà" thì có mà toi...
Đúng là khó thiệt, em lúc trước còn sài cái Canon S5 IS, cháu vợ em hỏi mượn đi chụp chung với đám bạn mấy ngày, em phải nói là dùng cái máy phim, nó đến em đưa cái máy phim Canon cũ cho nó thế là nó kg mượn nữa...
Bây giờ thì khác rồi, em có 1 chiêu là khi có ai quen hỏi mượn em đều ok, nhưng sau đó đi mượn cái P&S của người khác cho mượn lại (nhà em thì có mấy cô chú có mấy cái P&S loại khá rẻ này); tất nhiên khi cho mượn em đều nói rỏ là cho ai mượn (đối với người cho mượn) và máy của ai (đối với người mượn).
Nhưng chắc có lẻ hôm nào dư dả tiền bạc mua 1 cái P&S rẻ tiền để "phòng thân" vậy... Thiệt là khổ, cho mượn máy của mình họ kg biết chụp rồi về chê chụp xấu... rồi chưa kể bảo quản không tốt (để tơ hơ bụi bặm, lấy giấy vệ sinh lau ống kính,...) đem trả cho mình thì sót hết cả ruột, rồi quá trình cho mượn cũng nơm nớp sợ....

davidd
23-12-2008, 08:17 AM
người thân quen + cẩn thận + biết xài + người đàng hoàng + có trách nhiệm = okie cho mượn

THAI BINH
23-12-2008, 08:23 AM
Chiêu của bác Vi Khoa chỉ có tác dụng đối với những người có lòng tự trọng.Còn đối với loại người thích mượn đồ của người khác để đi lấy le,khoe khoang với thiên hạ thì coi chừng bị phản tác dụng đấy! Với loại người này chỉ thích mượn toàn đồ xịn, phải bịa ra 1001 lý do để từ chối!

khoa_tran
23-12-2008, 08:29 AM
người thân quen + cẩn thận + biết xài + người đàng hoàng + có trách nhiệm = okie cho mượn

Em có cho một bác mượn máy (D200 + kit), bác ý làm thế nào mà khi mang về nói là va vào cái gì đó. Kết quả là cái flash (SB-22) bị gãy chân, tình hình là phải mua một cái Flash mới, còn body thì hình như ko sao vì em vẫn còn chụp được, hix.. nghe thông báo mà xót cả ruột... đau lòng quá... may mà cái body và lense ko sao.

Nói tóm lại: cho mượn thì phải mang tâm trạng hồi hộp... hên-xui thôi...

nvtson
23-12-2008, 08:58 AM
Em thấy việc mình có thêm em P&S là rất tiện lợi vì mình vừa có thể cho các bạn ko wen xài máy ảnh mượn lại vừa có thể chụp những tấm hình lưu niệm ko đòi hỏi phải mang theo máy lớn...Em cũng đang sắp sửa mua cái P&S đây...

baolinh
23-12-2008, 09:11 AM
Em ngày xưa còn chụp FX90, có đứa em bà con mượn chụp "lấy le" với bạn nó. Hổng biết có chụp được không mà khi về em thấy phần lưng máy nát từa lưa, khi nhìn lại hình chụp của chuyến đi đó em mới phát hiện ra chú này cởi "quần" của máy ra (máy em có vỏ ximili gồm 2 miến, miến dưới là quần, miếng trên là áo) để đeo cho oai, thế là lưng máy bị khóa nịt cào nát thảm thương. May chứ nếu là máy số thì đi đời cái màn hình!!! Từ đó về sau em chỉ cho mượn máy đối với ai đã biết chụp và mượn máy đúng nghĩa là để chụp thôi. Bây giờ em cũng có 1 con P&S nho nhỏ, ai hỏi thì đem ra cho mượn là an toàn, có gì thiệt hại cũng ít thôi hehe...

airblades
23-12-2008, 09:18 AM
hôhô, chuyện mựon máy thì em thấy đầy, ngay cả em xài máy cùi mà cũng có người hỏi mượn , khó xử lắm, nhưng mà thôi, bỏ mười mấy triệu ra, ngày đêm chăm sóc nên nhất quyết không cho mượn, và em nghĩ thêm ra một điều là chỉ khoe máy với ai cũng có máy ảnh, còn ai chưa có máy thì giấu luôn.

maidung
23-12-2008, 10:11 AM
Tốt nhất là vui vẽ vả trả lời thẳng thừng: " KHÔNG" cho chắc ăn. Kể cả với người " biết" chốp ảnh. Thà " Mất lòng trước Đặng lòng sau" như Ông bà đã để lại. Tai nạn nghề nghiệp và hỏng hốc đột xuất đâu có lựa chọn máy mới-máy cũ....Máy móc hư "ai" không đau ....Rồi nếu mất thì sao đây?(độ rày đám vã thuốc chuyển sang để ý máy hình)
-Đành nhận máy "cũ" không vừa "bụng" ...hơi buồn buồn...
-Đền cho máy mới có "đúng" ý thì cũng ..ngại ngại...
-Còn trường hợp "kẻ ấy" không có khả năng ...thì ngăm bồ hòn luôn....
Thôi không dám tưởng tượng nữa.....
Không cho mượn ....là thương sách....Phải không mấy bác.

hienmtd
23-12-2008, 10:20 AM
Ai mà mượn thì em đưa mấy cái hình em chụp ra. Xem xong hình của em thì cho thêm tiền cũng không thèm mượn... máy gì đâu mà chụp xấu hoắc...Vậy là chắc ăn.

Chinnyplus
23-12-2008, 11:42 AM
Các bác trả lời thẳng thừng:"Xin lỗi, tôi thương máy còn hơn thương vợ. Mà vợ thì chẳng ai cho mượn, huống chi là máy!"

Em dzọt!!!

ttdvn
23-12-2008, 12:32 PM
Số em lại may mắn, đôi khi muốn test thử model mới, chưa kịp lên tiếng thì đã có người lên tiếng trước cho mượn. Chắc em gặp may thôi.

songlam
23-12-2008, 12:53 PM
Các bác chuyển qua chơi máy phim, đảm bảo chả ai muốn mượn cả...he he...

same
23-12-2008, 01:14 PM
Híc, em cũng dính cái vụ mượn này rồi... không cho mượn thì áy náy. Cho mượn thì lại sợ hỏng....

Em mua thêm cái 10D và 18-55.
He

che 138
23-12-2008, 01:23 PM
Theo mình bác cứ nói là đồng ý cho mượn, và bắt người đó nghe hướng dẫn sử dụng rồi mới được mượn. Bác phải hướng dẫn tận tình, bài bản vào. Đảm bảo hướng dẫn chưa xong thì người kia đổi ý rồi, kh mượn nữa. Bác giảng càng uyên bác càng tốt (mấy tay kg có ý định chơi SLR nghe mà hiểu được chết liền).

vinaheart
23-12-2008, 01:36 PM
Các bác chuyển qua chơi máy phim, đảm bảo chả ai muốn mượn cả...he he...


Lạc chủ đề, em đã xoá

vunam
23-12-2008, 01:42 PM
Tớ nói không với tất cả: máy tính, máy ảnh,camcorder, ống nhòm, sách, đĩa CD, DVD. Cho mượn lúc nhận về ko có vấn đề gì thì không sao, nhỡ có hỏng hóc mất mát gì thì chẳng nhẽ lôi người ta ra chửi à? Mà có những cái có tiền cũng khó mà mua lại được.

vntuyen
23-12-2008, 01:47 PM
Phải tập nói "Không" chứ. Nhẹ nhàng thôi. "Dạ không được". Chả có lý do gì. Vì lần sau lại phải nghĩ lý do khác, mệt. Cứ nói lý do chính là "dạ không được". Thế thôi, hề hề.

L.D
23-12-2008, 01:59 PM
Em từng cho 1 housemate mượn con 30D + 24-70mm. Đã sợ, dặn bác ấy phải kỹ lưỡng hộ. Đến lúc bác ấy return thì ôi thôi, bác chẳng buồn đóng lens cap lại nữa, cứ thế mà vứt vào túi. May mà có cái UV filter, ko thôi front glass của em nát bét. Còn cái LCD phía sau của 30D thì trầy lung tung cả. Đến lúc bảo thì bác ấy thề thốt lung tung. :23:

908No2
23-12-2008, 02:09 PM
Tôi cũng đã làm như một số bạn đã nói,nghĩa là mua một máy Du lịch để chuyên cho mượn (ít người thân quen thì cũng tủi,mà nhiều thì...).Ấy vậy mà vừa mới hôm qua,ông em họ mượn rồi đánh rơi con Canon IXY 90 vừa mua 2 triệu,đem ra tiệm sửa,họ nói mất cái gì gì ấy,ra giá phải hết 5 trăm ngàn tiền sửa,đau quá,các bạn bảo có nên sửa hay thôi.

jazzViet
23-12-2008, 02:28 PM
"Không có mượn gì hết nhá, tao quý bạn còn hơn quý cái máy rất đắt tiền này, vì vậy, không cho mượn, có gì là sẽ làm tổn thương đến tình bạn" Tôi thì sẽ nói vậy...

viendu
23-12-2008, 03:18 PM
Tôi cũng đã làm như một số bạn đã nói,nghĩa là mua một máy Du lịch để chuyên cho mượn (ít người thân quen thì cũng tủi,mà nhiều thì...).Ấy vậy mà vừa mới hôm qua,ông em họ mượn rồi đánh rơi con Canon IXY 90 vừa mua 2 triệu,đem ra tiệm sửa,họ nói mất cái gì gì ấy,ra giá phải hết 5 trăm ngàn tiền sửa,đau quá,các bạn bảo có nên sửa hay thôi.

Ax ax, đừg sửa bác, lần sau có ai cho mượn thì lại đưa ẻm ra mà phán: "Bác sửa được em cho bác mượn"

Newbie_SG
23-12-2008, 04:14 PM
Hí hí bác nào ở SG thì cứ bảo "máy em đem hùn với Newbie_SG để cho thuê rồi, ai cần chạy qua đó hỏi mượn" kekeke

cannew
24-12-2008, 09:02 AM
Theo mình, các bác cứ in hết cái topic này ra thủ sẵn. Khi có ai hỏi mượn thì gửi kèm trước với hướng dẫn sử dụng, bảo đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi . . . mượn! Đảm bảo thề sẽ không mượn!
Noel!Chúc cả nhà vui vẽ!

redball
24-12-2008, 11:00 AM
Theo mình, các bác cứ in hết cái topic này ra thủ sẵn. Khi có ai hỏi mượn thì gửi kèm trước với hướng dẫn sử dụng, bảo đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi . . . mượn! Đảm bảo thề sẽ không mượn!
Noel!Chúc cả nhà vui vẽ!

hehe, em thấy ý kiến của bác có vẻ hợp lý nhất. Có lẽ ai cần mượn máy em sẽ gửi cái link này cho họ đọc trước vậy. Hy vọng anh em sẽ cười xòa mà bỏ quá cho. :doctor::doctor::doctor:

VIIP
24-12-2008, 11:09 AM
Người mượn mà hiểu bác yêu quý máy ảnh thế nào thì hoặc là sẽ không mượn, hoặc là nâng niu nó cẩn thận như bác trở lên. Nếu là em thì: ai chưa sử dụng hoặc chưa biết chụp cái máy đó thì chắc chắn không cho mượn. Ai vừa biết chụp, vừa yêu máy ảnh và cẩn thận thì cho mượn.

tumitoe11
24-12-2008, 01:26 PM
Với anh em chơi ảnh, biết trân trong cái máy ( dù là đi mượn ) thì bác cho mượn cũng không sao. Còn với người thân, kể cả có là em ruột hay bà xã, họ không chơi ảnh, không thấu hiểu được cái sự nâng niu ta dành cho máy nó cao đến mức nào đâu >>> bác cứ cương quyết nói không là tốt nhất. Có thể người mượn sẽ phật lòng, nhưng như vậy còn hơn là thấy đồ của mình bị đối xử tệ bạc.

Uyle
24-12-2008, 03:23 PM
Nếu là người không sành máy thì cho mượn sẽ hại người ta thêm vì máy lạ và không biết xử dụng khi cần chụp những dịp quan trọng, có khi hình bị hư hết vì wrong setting. Tốt nhất là mình tình nguyện xách máy đi chụp dùm, vừa giúp người vừa bảo vệ máy mà khỏi mất lòng ai.

vuphong
24-12-2008, 04:49 PM
Em thì khác, nói chung những người quen đều biết em xài máy DSLR và cũng nghe em "nổ" về cái khó khi sử dụng rồi, nên cũng có vài đề nghị mượn mà nghe em nói "khẩu, tốc, manual...thế này thế nọ", họ cũng không mượn nữa (thật ra có đưa người không biết chụp mấy thứ đó họ cũng không chụp được ra hình nào ra hồn cả)

pro-k
24-12-2008, 05:15 PM
với ng mà cứ hay đòi mượn thì cũng là ng hay "giả vờ", theo em cứ từ chối hoặc nói như anh Vikhoa là xong.

thích thì okie, có thể chụp cho, chứ em ko bỏ cả 100tr ra để cho mượn, khi ng mượn chỉ với mục đích "khè", xài mà hỏng thì chắc chắn em sẽ làm ầm lên, lúc đấy 90% là chả đền đc, vì đền đc thì đã ko đi mượn

thai04vn
24-12-2008, 05:26 PM
Nếu người ấy cũng hay online bằng yahoo thì gửi cái topic này cho họ đọc :))

Just kidding

arena
24-12-2008, 10:19 PM
Thằng bạn em nó hỏi mượn máy, em trả lời "Không!" tốc độ nhanh quá nên nó hổng dám rề rà câu 2 luôn hê hê.

Mất lòng trước, được lòng sau. Không có chuyện chi thì thôi, có chuyện phiền hà lắm. Dù không đắt tiền như máy của các bác, nhưng em cũng nhịn ăn sáng, cày ngày đêm, lén gấu nhà... mãi mới đủ tiền sắm. Híc...

quocanhpack
24-12-2008, 11:22 PM
Em thì khác, nói chung những người quen đều biết em xài máy DSLR và cũng nghe em "nổ" về cái khó khi sử dụng rồi, nên cũng có vài đề nghị mượn mà nghe em nói "khẩu, tốc, manual...thế này thế nọ", họ cũng không mượn nữa (thật ra có đưa người không biết chụp mấy thứ đó họ cũng không chụp được ra hình nào ra hồn cả)

Khổ nỗi họ nói cứ Auto là bụp được hết.
Trước em sài D40 rồi D80 cho mượn cũng bét nhè. Sau bị 1 vụ cho mượn xong thì trầy hết cái SB600 mới mua, sót ruột mà đành nghiến răng!!!
Bây giờ lên D300, có thằng bạn biết chụp thì vẫn ok cho mượn, nhưng có thằng chuyên Auto cũng hay mượn thì lại khó xử.
Các bác cho em lời khuyên với.
(em đang định kiếm lại con D40 chuyên cho mượn)

tuanbeo13
24-12-2008, 11:31 PM
Cái món mượn máy ảnh này kể ra cũng khó .
Theo tôi cũng còn tùy độ thân quen của mình với người mượn nữa.
Có những người bạn thì cái máy ảnh (mặc dù nhiều tiền) nó cũng chả là cái gì sất, tình bạn thân nó còn quí hơn nhiều cái máy ảnh kia. Miễn là mình hướng dẫn họ cụ thể cách sử dụng và bảo quản là OK thôi.
Còn với những người chỉ quen sơ sơ, quen vòng vèo qua người quen của mình, mượn đồ xịn để lấy oai với người khác thì tốt nhất là xin kiếu. Có rất nhiều lý do để mình không cho mượn mà. miễn sao từ chối cho tế nhị là ổn thôi. Trái đất này tròn lắm, con người có lúc này lúc khác. Mà cái máy ảnh cũng không dễ mà hỏng được, trừ phí rơi đập và dùng sai cách thôi.
Tôi cũng nghĩ rằng, với những người đã "bạo gan" mượn đồ xịn thì họ cũng có chút để ý giữ gìn rồi. Có chăng thì là do chẳng may thôi.

Và mấu chốt trong vụ này là nên hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và bảo quản thôi.

tuanbeo13
24-12-2008, 11:39 PM
Với anh em chơi ảnh, biết trân trong cái máy ( dù là đi mượn ) thì bác cho mượn cũng không sao. Còn với người thân, kể cả có là em ruột hay bà xã, họ không chơi ảnh, không thấu hiểu được cái sự nâng niu ta dành cho máy nó cao đến mức nào đâu >>> bác cứ cương quyết nói không là tốt nhất. Có thể người mượn sẽ phật lòng, nhưng như vậy còn hơn là thấy đồ của mình bị đối xử tệ bạc.

Chắc chú chưa có bà xã nên mới nói bậy vậy.
Ai lại quí cái máy ảnh hơn bà xã và cả em ruột thế.
Không quí bả ấy thì bả ấy đâu có cấp tiền cho mà mua đồ mới đây, thật là dại dột.:24::24:

Có 1 kê nhỏ bày cho chú nè.
Khi nào cái máy gần hỏng rùi thì đưa cho bả dụ bả đi chụp là có nhiều cái hay lắm.

maycatang
24-12-2008, 11:48 PM
@tuanbeo13 :Bác nầy nói chuyện nghe thâm thuý và hay lắm.... nhất là câu nầy "Khi nào cái máy gần hỏng rùi thì đưa cho bả dụ bả đi chụp là có nhiều cái hay lắm" !! ha ha...

samario
25-12-2008, 01:00 PM
@tuanbeo13: Chiêu của bác em thấy hay quá cho bác chủ Thread này ý của bác ấy là "đồ sắp hư cứ cho người í mượn vô tư...khỏi lo nghỉ gì ...à)...em vọt đê...

kalahari
25-12-2008, 03:06 PM
tay còn có ngón dài ngón ngắn mà bác ơi. cảnh này e đã từng bị. hơi đâu mà chấp nhất người không hiểu biết. nên tự bảo vệ chứ đừng trông vào lòng tự trọng của người khác. máy của mình tuy rẻ bèo nhưng vẫn là "con cưng" trong mắt mình. nỡ nào lại cho đi như thế. e thà mất lòng mà không mất "con". còn hơn để các hảo hớn đó làm hư "con" mình thì khi đó "bạn" cũng mất mà "con" cũng chẳng còn. nói khí không phải...nếu bác thật sự yêu máy thì cứ gì phải mượn được máy mới hả lòng chứ. e biết thế nên lắm khi rất "thèm" nhưng cũng chỉ dám đứng gần mà nhìn. chẳng dám động tay hay há mõm ra mà mượn của bạn, thậm chí cả khi bạn cho mượn.

ibm
25-12-2008, 03:29 PM
quocanhpack : D300 ko có cái mode auto, bác cứ lôi Mode M ra cho nó chụp vài quả là nó trả lại cho bác ngay

fanboa1986
25-12-2008, 09:03 PM
hahahha may anh la máu làm sao cho mượn đưoc

Airblade14
26-12-2008, 08:17 PM
cũng tùy là cho ai mượn mấy anh ạ, em thì cũng thoải mái thôi, nếu thực sự có việc em vẫn vui vẻ cho mượn, của cải ở đời phải có hao mòn chứ :)

ha18
27-12-2008, 07:46 PM
Vậy mọi người cho em hỏi, nếu chỉ mượn tripod thôi thì có khó khăn gì ko nhỉ? :D:D:D

tuanbeo13
27-12-2008, 08:43 PM
Chả biết làm sao, nhưng em có nghe một số bác lão thành trong giới đam mê của chúng ta có nói rằng, cho mượn vợ thì còn có thể được, chứ cho mượn máy chụp hình của mình thì... không bao giờ !!!!!!!!!

Mấy cụ ấy bậy quá. Quý cái máy ảnh hơn cả vợ mình. Bạn đừng có dại mà nghe theo mấy cụ ấy nhé, kẻo có ngày đầu mọc đầy sừng không chụp được ảnh đâu

Ben2003
27-12-2008, 10:35 PM
Chả biết làm sao, nhưng em có nghe một số bác lão thành trong giới đam mê của chúng ta có nói rằng, cho mượn vợ thì còn có thể được, chứ cho mượn máy chụp hình của mình thì... không bao giờ !!!!!!!!!

Vợ thời xưa khác thời nay. Thời nay mà cho mượn kiểu í --> mọc sừng chắc luôn.

nguyen binh
27-12-2008, 10:51 PM
Có ai đó đã nói rằng có 3 thứ không cho mượn là: Ô tô - MáY ảnh Và ...Vợ.
Kiểu Ví Von như thế có nghĩa là ô tô Với máY ảnh cũng qúY như là Vợ mình VậY, loại hàng không thể cho mượn.

yupee
28-12-2008, 12:37 AM
Cho mượn chứ, máy mua mấy ngàn mà chụp ít và xấu cũng phí cái máy đi, cho người khác mượn nhỡ đâu chụp được ảnh đẹp thì mới đáng đồng tiền mua máy.

tstudio
28-12-2008, 02:38 PM
Em thì chắc chắn ko cho mượn rùi, nếu muốn và có thời gian thì em chụp dùm thôi chứ. Dành dụm hơn 3 năm mới đủ sắm mà, quý lắm ^^

tam_bb2003
28-12-2008, 03:45 PM
Cái này em nói ko phải các bác bỏ qua,thường thì đối với dòng DSLR thì phải xài một thời gian vọc phá mới quen máy và chụp hiệu quả và lên hình coi được.Chứ mấy cha thấy mình chụp OK mà chạy qua mượn thì thật ra ko nên cho mượn vì những lý do sau:
1- Cách chỉnh thông số trên máy mỗi hảng mỗi cách (nút chỉnh,....) nên đâu phải vác máy mình đang chụp ra bấm bụp bụp là đẹp.
2- Về bảo quản: thường người xài PS ko có "cưng vợ" như anh em có DSLR,nên khả năng bảo quản,bị va đập,bụi cát vào,...là rất dể xảy ra.
3- Nếu có chuyện gì xảy ra thì anh em càng mất tình cảm hơn khi ngay từ đầu mình nói thẳng "máy này anh chưa quen nên khó chụp đó,nên lựa máy PS mà chụp"
Vài hàng góp ý cùng các bác

Kippie_chan
28-12-2008, 06:47 PM
em có tài sản còm hơn bác mà bạn em cầm chụp tung tăng chơi trước mắt em mà em xót lên xót xuống. Thà em làm trầy, em để tùm lum em còn thấy an lòng. Chứ ai đụng dzô em sợ nó ko bao giờ gặp lại em :((

haidadieu
30-12-2008, 01:28 PM
em thì có quy tắc sau: ai mà em quý em thương thì em sẵn sàng cho mượn ngay, ngay khi vừa cho mượn là tự nhủ với lòng xem như đã mất, khi nhận lại nguyên vẹn thì xem như mình may mắn. cả máy ảnh và sách vở đều thế ạ. :-)

thekids66
30-12-2008, 02:30 PM
Thích cách suy nghĩ của bác Haidadieu, đôi khi mình cũng làm như bác kèm lời dặn, máy này mình quý lắm nhớ giữ kỹ dùm mình.

11002
30-12-2008, 03:13 PM
Người xưa có câu:
Cho mượn sách, mất sách. Cho mượn tiền, mất bạn.
Em cũng thỉnh thoảng có trao đổi thiết bị với vài người bạn thân. Giúp qua, giúp lại mà.

FeRAM
30-12-2008, 03:29 PM
Em nghĩ là vẫn nên cho mượn, với những người mà mình ko thể từ chối. Trước khi cho mượn thì hướng dẫn người ta cách sử dụng và bảo quản. Ai mà từ chối được thì mình ... chối béng cho nhanh, :21:

sonleduy1980
03-01-2009, 03:45 PM
Em có 1 chiêu "hiệu quả" hơn, cứ nói rõ giá bộ máy ảnh của mình, người kia nghe xong hết muốn mượn luôn ^_^ Thường thì ng quen nhờ em đi chụp chứ ko "dám" mượn máy vì biết là mượn xong cũng ko biết chụp hoặc sợ ...hư.

Bo cua bac vi khoa cung phai 20000$

Ravine_79
04-01-2009, 01:24 AM
Đọc xong ghê quá, em có con 70-300 IS cho mượn từ tám hoánh nào rồi vì chả dùng. Chắc phải đi đòi về xem có xước front hay rear element gì ko mới được. Sợ lại mốc hay cát chui vào trong thì ... hết xảy !

zen_oldman
04-01-2009, 02:25 AM
nói chung, chỉ cho người biết sử dụng máy hơn hơặc bằng mình mượn, giao hẹn đầy đủ. Còn lại, về nguyên tắc là không cho mượn.người VN ta khôgn có thói quen từ chối một cách thẳng thắn, rõ ràng.

tuanbeo13
04-01-2009, 11:25 AM
@tuanbeo13: Chiêu của bác em thấy hay quá cho bác chủ Thread này ý của bác ấy là "đồ sắp hư cứ cho người í mượn vô tư...khỏi lo nghỉ gì ...à)...em vọt đê...

Bạn đùng có hiểu sai ý mình ná.
Bạn thân là phải cho mượn rồi. Bạn không thân lắm nếu cho mượn thì nên hướng dẫn CSD cụ thể nếu người ta chưa biết.( Hướng dẫn chi tiết từ A-Z để thành thạo phải mất 1 tuần, thế là họ nản luôn không mượn nữa):24:
Với đồ sắp hỏng chỉ nên đưa cho bà xã sử dụng nếu muốn bả cấp xiền mua đồ mới thôi

duyhappy
05-01-2009, 08:58 PM
Mấy bác cứ làm cho nó rườm rà .Em thì em cứ nói " Máy bị hư cái nút rồi, em chưa có đi sửa" .=)) =)).Ai thông tin thì tự hiểu nghĩa bóng.Ai ngu thì cũng hiểu nghĩa đen. =)).
Em mới 19 nên chơi chiêu này được.Chứ xem ra mấy bạc 35 trở lên hơi khó nhễ

duyhappy
05-01-2009, 09:02 PM
Chắc chú chưa có bà xã nên mới nói bậy vậy.
Ai lại quí cái máy ảnh hơn bà xã và cả em ruột thế.
Không quí bả ấy thì bả ấy đâu có cấp tiền cho mà mua đồ mới đây, thật là dại dột.:24::24:

Có 1 kê nhỏ bày cho chú nè.
Khi nào cái máy gần hỏng rùi thì đưa cho bả dụ bả đi chụp là có nhiều cái hay lắm.

Bác này nói chiện nghe mắc cười dễ sợ.

cucgachvn
06-01-2009, 10:25 AM
Hôm trước cũng giận thằng bạn vì chuyện mượn máy ảnh. Mình chỉ mới tập tành thôi, nên xài con 400D + len 17-50, cưng máy còn hơn cưng vợ. Thế mà nó bảo cho nó mượn một ngày rồi trả, cầm máy chơi luôn mấy ngày trời, gọi điện không thèm bắt máy. Bực mình quá chạy lên tận nhà lấy lại, và giận luôn. Tới bây giờ thôi chắc là thà mất lòng trước chứ lỡ có việc gì thì khó nói lắm...

tocmay16
12-01-2009, 03:56 PM
Sao các bác vui nhỉ, lại còn mua 1 con để chuyên cho mượn.

dudu
12-01-2009, 05:12 PM
Hic hic, nói ra chuyện này thì em thấy mình nhỏ nhen quá, nhưng quả thực là rất khó.
Số là em yêu máy ảnh, đồ nghề có con 40D +70-200 và 17-40 và vài em M42. Tuy nhiên bạn bè anh em hỏi mượn làm em thấy khó quá, toàn chỗ thân quen. Nhưng có điều họ không có máy, chưa dùng DSLR nên mình cho mượn mà không cam lòng. Chứ còn ai mà đã có máy rồi nhưng vì lý do gì đó mà cần vài hôm thì em chả ngại.
Nói không thì khó, toàn chỗ thân quen: ví dụ như em vợ, hay chiễn hữu anh em. Gật thì...
Mà em thì yêu máy như con, thay ống kính em cũng thay thật cẩn thận, đi về cho tủ đàng hoàng. Và quả thực nó cũng là cả một gia tài của em.
Có ai gặp khó như em chưa ?
:24::24::24::24:

Sao bác giống em thế, nhiều khi khó xử quá. Chắt chiu mãi mới có bộ 40D ngon lành, lúc nào cũng lo " em ý " bị va đập, bị bụi, bị ẩm mốc... thế mà toàn bị người chưa cầm máy ảnh bao giờ hỏi mượn. Có lần thằng bạn đến mượn, không cần hướng dẫn sử dụng, chỉ bào là " tối về nghịch 1 lúc là xong" rồi buộc cái túi lủng lẳng trên xe chạy long xòng xọc... hic hic em nhìn theo mà xót hết cả ruột.
Hì hì... có bác nào như em không ?

gaume
12-01-2009, 06:29 PM
Mình có quen một cậu bạn làm quản lý khách sạn nứơc ngoài .Cậu ấy nói người nước ngoài có 3 cái tối kỵ mượn là

1, Đồng hồ đeo tay

2, Bút viết

3, Máy ảnh


Cho nên cứ nói là máy đang có sự cố chưa sửa xong - Hết

Máy ảnh không phải là một nhu cầu thiết yếu hàng ngày ,chỉ là một thú chơi giải trí ( Đam mê) cho nên những ai đã đam mê thì tự sắm ,còn không thì chẳng có lý do gì đi mượn

Reaper
13-01-2009, 04:58 PM
1 câu chân tình cho các bác nói với người đi mượn: "KHÔNG !"

Em đã từng cho mượn máy, chỉ sau 1 ngày. Con máy số của e trở thành máy film -__-, mất nguồn, hỏng màn hình, đơ main ... nói chung là không đỡ được.

Tránh voi chẳng xấu mặt nào, thà rằng mình chai mặt 1 chút cũng đỡ hơn là mặt bị chai khi thấy con máy khập khiễng trở về

Airblade14
14-01-2009, 08:57 AM
Mình có quen một cậu bạn làm quản lý khách sạn nứơc ngoài .Cậu ấy nói người nước ngoài có 3 cái tối kỵ mượn là



không phải người nước ngoài làm gì thì ta phải cho rằng đó là một chuẩn mực để bắt người nước trong làm theo ạ

ghostdriver
14-01-2009, 12:20 PM
Các bác chuyển qua chơi máy phim, đảm bảo chả ai muốn mượn cả...he he...

Chính xác, chính xác.

Trước kia, xài Canon 30D + fisheye, người nhà mượn đi công tác tỉnh, khổ nổi là không biết dùng máy SLR, thế mới ớn[ Nếu biết xài thì cho mựơn thả ga, khổ cái là chưa dùng bao giờ]. Thế là, từ ngày bán hết đồ số, chỉ dùng máy film, chả ai nhắc đến câu mựơn máy hết.

Để đi sửa lại cái Pns sony 3.2mp về cho mượn.Cái này hồi đó mua gần bằng giá cái D80 bây giờ, giờ chắc 500k quá.

hungcuong02x1
14-01-2009, 01:49 PM
Tôi cũng đã làm như một số bạn đã nói,nghĩa là mua một máy Du lịch để chuyên cho mượn (ít người thân quen thì cũng tủi,mà nhiều thì...).Ấy vậy mà vừa mới hôm qua,ông em họ mượn rồi đánh rơi con Canon IXY 90 vừa mua 2 triệu,đem ra tiệm sửa,họ nói mất cái gì gì ấy,ra giá phải hết 5 trăm ngàn tiền sửa,đau quá,các bạn bảo có nên sửa hay thôi.

Bác cứ giữ lại và thông báo cho em họ là được ạh. :13:

vvv
14-01-2009, 05:10 PM
Nhóm bạn chơi ảnh cùng thì chẳng ai mượn(chắc sợ bị mượn lại)! sợ nhất những bạn mượn mà ko biết gì về máy, thường họ nghĩ máy to, khủng tất chụp đẹp hơn hẳn loại P&S. Trường hợp khó từ chối thì lôi máy ra thị phạm, rằng rất khó, lôi thuật ngữ xyz ra giải thích và set về các chế độ oái ăm nhất (ISO cao, chế độ canh nét...) +đưa bạn chụp thử. Chắc chắn có bạn phải nản.

suji
14-01-2009, 07:58 PM
ai mà chẳng nâng niu máy của mình hơn con, thế mà thằng chồng của nhỏ bạn mượn đi Campuchia 1 tuần mà thắt cả lòng (ngày nào chẳng về ngắm nghía em nó), nó bảo đã xài qua máy phim rồi nên k sao đâu, cắn răng cho mượn sợ nó làm hư nên mình chỉ cho 1 vài cách chụp & bảo quản máy, đến 10 ngày sau mà vẫn chưa thấy nó trả nên đành phải lên tiếng đòi về .... huhuhu lúc nhận về nó quăng nắp che mất tiêu, bụi dính tùm lum, đau nhất là khi load ảnh dùm nó thấy toàn hình bị cháy trắng toát trắng hơn chụp tuyết huhuhu đếm lại cũng hơn trăm tấm (mịa lúc đó sau mình ngu thế cẩn thận thay cái card 4GB cho nó, biết vậy thay bà cái card 32MB cho nó khỏi chụp nhiều), sau khi xem hình nó phán 1 câu xanh dờn "máy chụp k đẹp" từ đó thề k bao giờ cho ai mượn máy nữa kể cả bố vợ

unyngezz
17-01-2009, 01:22 AM
em thì ko phải ai mượn cũng cho, trừ 1, 2 người thân thiết và cũng biết chụp thì em mới cho mượn đc :)

ha18
17-01-2009, 04:06 AM
Hồi trước em cho thằng bạn mượn Canon 350D + ống 18-55mm (lắp sẵn filter UV đểu).
Khi nhận máy về: cái filter có 3 dấu ngón tay, vừa tròn, vừa đều, vừa đẹp =)) Mà chấp cả khăn micro fiber, nước rửa mắt kính lẫn lens pen mới máu chứ =))
Cuối cùng phải mang cả cái filter đi rửa. Từ đó về sau cũng ko thèm dùng cái filter đó nữa. Nhưng hễ có ai mượn máy thì lại lắp nó vào =))
Nói thế chứ xem ra em vẫn còn may mắn hơn nhiều bác ở đây nhỉ :D

muctau
17-01-2009, 06:32 PM
Bác nào mới mua máy mới mà chụp hình chưa đẹp ,thì hãy cho mấy bác Pro mượn máy chụp vô tư đi ,đảm bảo khi nhận về,chụp hình đẹp hơn lúc chưa cho mượn ....Cứ tin em đi !!!!

chevrolet
17-01-2009, 10:51 PM
Em thì vô tư với máy P/S còn máy DSLR thì em nghĩ không thể được bác ơi,lens thì còn may ra,nhưng phải thân thiết lắm.

thht
20-01-2009, 01:23 AM
Máy ảnh là thiết bị quang học đắt tiền, cho mượn thì kể ra cũng cực kỳ lo lắng, theo em tốt nhất là phải rõ ràng để khỏi mất lòng cộng lo lắng bất an

tanhoa2709
20-01-2009, 01:46 AM
Người xưa có nói ( mít lòng trước đặng lòng sau ) , thà mình bị bạn bè buồn trách trong lúc đó hơn là tình bạn sẽ rách bét , theo mình tự suy nghĩ, có lẻ mình sẽ không bao giờ dám mở miệng ( mượn ) máy ảnh hay bất cứ món hàng nào mà người chủ món hàng đó đang nâng niu gìn giử, làm gì cũng nên đặt mình vào vị trí của người và suy nghĩ một chút rồi hãy hành động hay nói điều gì thì mọi việc sẽ được đẹp lòng với nhau.

samsungman
20-01-2009, 02:11 PM
Theo em thì nếu ai mượn thì giả vờ hỏi là khi nào cần. khi biết chính xác thời gian thì noí thơì gian đó mình cũng có việc dùng máy để chụp nên chác không cho mượn được. ngươì mượn chắc là hiểu ý không mượn nưã

dalatprince
14-02-2009, 01:46 AM
haha, chuyện đơn giản mà hóa ra cũng co nhiều thứ để bàn nhỉ