View Full Version : Vài hình ảnh xứ Mỹ
TungSon1
14-10-2005, 05:53 AM
Chào các bạn
Tôi đến vnphoto do một người bạn giới thiệu . Mong vài hình ảnh đóng góp về xứ Mỹ không làm các bạn buồn chán .
Những hình trên đã post trên một số mạng lưới khác .
Pinic ngoài trời
Sáng hôm qua thứ Bảy trời âm u như sắp mưa và lành lạnh . Tôi chở cháu thứ ba đi picnic . Linda trông thấy đòi đi theo , hỏi :
- Bố bố picnic ở đâu vậy ?
- Ở sân nhà thờ đó , con muốn đi không ?
Khoảng 9 giờ sáng lác đác vài đứa trẻ thuộc đoàn Thiếu Nhi đứng tụ tập , bu vào nhau thắt những sợi chỉ xanh đỏ tím vàng . Có vài đứa tung tăng nhảy dây , cười đùa vui vẻ . Tuổi thơ thiệt hồn nhiên , vô tư lự .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/HoaCo3.jpg
Tôi đang loay hoay chụp vài bông hoa trong sân nhà xứ , một cậu huynh trưởng thiếu nhi rảo bước tới gần tôi hỏi :
- Chú chụp gì đó , mấy bông hoa dại có gì đẹp đâu ?
- Chào cậu , sao giờ này mới tới . Huynh trưởng phải làm gương cho các em chớ .
- Dạ , cháu kinh nghiệm mấy lần trước , đi picnic hay cắm trại không đủ thịt nướng hay thức ăn , lần nào cũng đói nên lần này cháu phải ăn cho no bụng rồi mới tới .
Tôi cười đùa , nói :
- Cậu khéo tính thế . Nghe nói chương trình cắm trại hủy bỏ phải không ?
- Chắc không , các huynh trưởng đang bàn tính lại , xem có nên cắm trại lại ở đất trại hồi năm ngoái không ? Mỗi em đóng 20 đô cho lệ phí vào trại .
- Đắt quá nhỉ !
Đất cắm trại thường do các tổ chức tư nhân làm chủ như Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ , hội Thanh Niên YMCA v.v... Mỗi người vào cắm trại trả lệ phí từ 10 đến 20 Mỹ kim và dĩ nhiên phải giữ điều lệ nơi đất cắm trại , không xả rác , không hút thuốc và nhất là không được uống bia rươụ
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/SinhHoat1.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/SinhHoat2.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/SinhHoat3.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/SinhHoat4.jpg
Răng em hay răng chị trắng hơn
Dạ , thưa cô rằng là răng cô thừa .
Thưa í a cô rằng là răng í a cô thừa
Bù trừ với răng anh thưa ...
TungSon1
14-10-2005, 06:21 AM
Cột đèn bơ vơ trên sân nhà thờ
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/NhaTho3.jpg
Cô gái bên trời mộng mơ
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ChanDung32.jpg
TungSon1
15-10-2005, 03:23 PM
Chào các bạn
Chuẩn bị đi
Đã mấy năm rồi gia đình chúng tôi không đi tham gia đại hội Thánh Mẫu trên Missouri . Có nhiều người cho rằng đây có tính cách hành hương . Đại hội ngày Marian day do các tu sĩ Dòng Đồng Công tổ chức tại thành phố Carthage , cách Joplin khoảng 20 phút lái xe .
Những ngày này được tổ chức vào thượng tuần tháng Tám , trước các trẻ em trở lại trường học . Dân số thành phố này vào khoảng 11000 người . Số người tham dự đại hội Tháng Mẫu có năm lên tới 60000 người . Mấy ông chủ tiệm bán bia ở đây nói rằng : " Bán bia mấy ngày này bằng số lượng bán cả năm " . Không những thế siêu thị Walmart thu hoạch được lợi nhuận rất nhiều từ các dịch vụ mua sắm , thực phẩm , lều cắm trại , dây điện v.v... Nhất là có những ngày mưa gió , trời trở lạnh nhiệt độ ban đêm có khi 50 độ F , áo len , mền không còn để bán .
Với số lượng người đi hành hương đông quá , những người đi trễ như tôi chắc là sẽ không còn chỗ để cắm lều . Có năm tôi phải mướn hotel ngoài Joplin để ở , 130 đô một ngày . Những khách sạn Motel 8 , Western Inn ngay tại thành phố Carthage không còn phòng để mướn , dù bạn có đặt trước một năm .
Một anh bạn than thở với tôi :
- Có người quen dành cho gia đình tôi hai phòng . Một ngày 200 đô , ở ba ngày hai phòng hết 1200 đô , nhưng tôi để đó để cho họ về tắm rửa thôi , chứ tôi bắt các con tôi phải ở lều cắm trại . Đi hành hương là phải hành xác , chứ đi ngủ hotel chả có ý nghĩa gì .
Tôi cười phụ họa thêm :
- Tui cũng vậy thôi , tui nói vậy bà nhà tui giận , nên mấy năm nay bả đâu chịu đi .
- Bên này cũng một bà thôi , giận dỗi cũng thế thôi .
Bé Linda nhà tôi hỏi mẹ :
- Má má sao mình đi ít ngày quá ?
- Đi vậy thôi , đi lâu quá con quạc mồm ra : " Trên này sao nóng quá , đi tắm chờ lâu quá "
- Đi Missouri sao má không nấu cái gì , dọc đường lấy cái gì ăn hả má ?
Tôi biểu nhà tôi con bé lo xa quá , nó chỉ muốn mẹ mua cho nó mấy bịch chíp khoai tây hay Cheetos gì đó .
- Đừng có lo con , dọc đường có đói mình ghé vô tiệm McDonald ăn hamburger , nha con .
- Má má sao mình không ngủ hotel ?
Bà nhà tôi ngó tôi :
- Hỏi bố con kia kìa .
- Ngủ đất đi con à !
- Eo ơi ! Ghê quá mấy con worm nó chui vào người .
Tung Son
TungSon1
15-10-2005, 03:27 PM
xin gởi tấm hình đầu về Dòng Đồng Công.
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/ThanhMau1.jpg
TungSon1
15-10-2005, 03:29 PM
Chào các bạn
"Tấp tểnh người đi , tớ cũng đi..."
Có vài cậu trẻ giáo xứ Ki Tô Vua hỏi tôi chừng nào đi lên tham dự Đại Hội Thánh Mẫu tại Missouri 2005 , tôi trả lời sáng thứ Sáu. Mấy cậu bĩu môi :
- Giời ơi ! Lên giờ đó thôi chuẩn bị cuốn gói ra về.
Tôi về bàn với nhà tôi :
- Bà à , mình đi chiều thứ Năm nha.
- Ừ ! Ông lái xe đi , tui hổng lái xe ban đêm đâu.
Xe Chevrolet Uplander 7 chỗ ngồi , lấy xe chiều thứ Năm , trả chiều Chủ Nhật 230 đô.
- Ông ơi ! Sao cái lều chuột cắn lủng lỗ hết trơn rồi.
Tôi chạy qua người bạn mượn đỡ cái lều. Họ đã không đi Đại Hội chừng sáu , bảy năm gì đó. Không chừng cái lều cũng mốc meo hết.
Xe tới thành phố Oklahoma lúc 9 giờ tối , tôi hỏi các con tôi muốn ăn gì không? Mc Donald nhá. Đổ xăng xong , từ đường NE 10 , tôi bắn xe ra xa lộ North I35 , chuẩn bị signal chen lane vào turnpike đi về thành phố Tulsa , tôi chợt thấy đèn xanh đỏ chớp sáng sau xe.
- Bà ơi ! Cảnh sát đằng sau kìa.
Tôi nhớ lúc đổi lane , đồng hồ tốc độ kim chỉ khoảng 68 miles , đường xa lộ cho chạy 70 Miles tối đa một giờ. Cho xe vào bên lề , đợi ông police bước tới.
- Ông vui lòng cho coi bằng lái.
Đưa bằng cho ổng cảnh sát , tôi nói ngay :
- Tôi không nghĩ tôi vượt tốc độ ở vùng này?
Ông police cười nói ngay :
- You không overspeed , nhưng ông signal đổi lane không đúng. Khi ông xi nhan , ông phải đợi 100 feet mới được đổi lane. Lần này tôi cảnh cáo thôi. Ông đi đâu vậy? Joplin hả? Have a good time.
Nghe warning là tôi vui rồi , bà xã tôi cứ cằn nhằn tôi về tội bất cẩn lái xe không signal đèn. Cách đây khoảng 15 năm về trước , tại thành phố Oklahoma này lúc quẹo trái không signal đèn , tôi lãnh ngay một giấy phạt improper left turn. Cảnh sát thành phố này rất chịu khó phạt bạn lắm , chỉ cần 5 mile thôi bạn cũng có ticket ngay. Tôi lái xe 22 năm , đây là lần đầu tiên biết thêm bài học này.
Chúng tôi tới thành phố Carthage khoảng 1 giờ đêm. Bảy tiếng lái xe , chao ơi ! Ê mông ê cả người. Vào tới ngã tư Dòng Đồng Công , tôi lớ ngớ hỏi ông cảnh sát đứng chỉ đường :
- Tôi muốn tới khu "New Land ".
Thế là ổng chỉ chúng tôi một vòng loanh quanh. Nửa giờ sau vẫn cái ngã tư đó , tôi gặp một bà cảnh sát.
- You đi đâu vậy?
Khôn hơn một chút , tôi trả lời ngay :
- Tôi ở khu này nè.
Thế là bả cho tôi quẹo phải. Ban đêm qua ánh đèn điện , các lều trại được dựng san sát. Chung quanh khu vực Đền Thánh đầy các lều , tôi thử cho xe vào khi đồi Can vê. Đi miết sâu vào trong tôi chợt thấy một khu đất trống , vài hàng cây nhỏ không đủ che bóng mát ban ngày. Cắm đại chớ sao giờ. Dựng xong cái lều , cho đồ đạc vào trong. Trời ban đêm sáng thứ Sáu mát mẻ , nhưng tôi nằm hoài không ngủ được , trái giờ , lạ chỗ , nằm đất cứng chớ không như nệm êm ấm ở nhà. Vừa chợp mắt một chút , chợt nghe bên cạnh tiếng búa dện vào cọc cành cạnh. Thỉnh thoảng tiếng léo nhéo của các cậu thanh niên nam nữ cặp bồ đi lang thang đâu đó.
Thú thiệt với các bạn , ở nhà tai tôi lúc điếc lúc không , tôi cứ phải che lỗ tai để nghe. Nhưng sao lên trên này , tai tôi sao thính thế. Một cái lều xa lều tôi mấy thước , tôi nghe đâu tiếng văng vẳng :
- Anh nằm xích vào đây cho ấm anh?
Tiếng người chồng khẽ nhỏ :
- Lên đây ấm iếc gì bà , mai mốt về nhà tha hồ mà ấm.
Cứ như vậy đủ thứ tiếng động lọt vào tai , thiếu điều chỉ thiếu Tiếng Chày trên Sóc Bam Bô gì đó. Bảy giờ sáng thức dậy , người cứ như đi trên mây.
Hẹn tiếp...
TungSon1
15-10-2005, 03:31 PM
Hình một em bé ngồi tư lự trong khuôn viên Dòng DC
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/ThanhMau2.jpg
Bà mẹ già ơi ! Bà cầu nguyện xin cho con cái bà được bình yên chăng?
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/ThanhMau3.jpg
pvnguyen
15-10-2005, 04:46 PM
anh ơi, hỏng coi đc gì hết!!!
TheAmateur
15-10-2005, 06:52 PM
Cám ơn bác tham gia với vnphoto.net ...
Bác Nguyên, chữ nhiều vậy bác nói coi không được là sao?
:thua:
pvnguyen
16-10-2005, 07:17 AM
hic, em muốn.......... coi hìnhhhhhhhhhhhhhhh thôi
khanhdo
16-10-2005, 12:34 PM
Mình vẫn thấy hình tốt mà !
TungSon1
16-10-2005, 08:27 PM
Chào bạn pvnguyen , Amateur ,Khanh Do
Hình không coi dc chắc photobacket không load kịp .
Bé thơ dưới chân mẹ cha , trong Thánh Lễ ban sáng.
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/DHTM1.jpg
Mẹ ơi ! Xin hãy nghe lời con cầu xin
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/DHTM2.jpg
TungSon1
16-10-2005, 08:29 PM
Sao còn lại khóc lễ ban chiều
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/DHTM3.jpg
hoa_kts
16-10-2005, 08:56 PM
Series rất phong phú và sinh động, ảnh rất hay và nói lên được nhiều điều bác Tungson1 ui. Thanks for sharing. Cho anh em xem thêm nhiều ảnh nữa nhé bác!!
lamvien
16-10-2005, 09:55 PM
Cám ơn bác TungSon1 tham gia ngôi nhà chung VNPHOTO. Rất vui được bác chia sẽ những câu chuyện và những khoảnh khắc đẹp.
huynhphuchau
16-10-2005, 10:00 PM
Xem lời dẫn rất hay! nhưng sao không thấy ảnh nào hết?
pvnguyen
16-10-2005, 10:07 PM
có lẽ bác mua space của vnphoto cho chắc ăn
cái kia xài chùa coi lúc đc lúc không, sốt cả ruột
TungSon1
17-10-2005, 06:18 AM
Chào Hoa kts , lamvien, huynhphucchau , pvnguyen .
Tạm ngưng chuyện Đi dòng đồng công 1 tí , mời xem ký sự mới hơn
Chào các bạn
Garage sale
Sáng thứ Bảy trời Fort Worth hơi lành lạnh , tôi đảo xe một vòng qua nhà thờ Ki Tô Vua , vừa kịp các cháu Thiếu Nhi đi cắm trại hàng năm ở thành phố Grand Bury , cách Fort Worth một giờ lái xe . Con nhà tôi không đi cắm trại , cháu biểu mấy đứa bạn không đi , nó cũng không đi . Hỏi sao vậy , thì ra hôm nay bên nhà thờ Saint George có tổ chức carnival , giống như hội chợ nho nhỏ trong khuôn viên nhà thờ . Mỹ mà trời hơi mát một tí , là lễ hội này hội kia như May Fest hay October Fest . Qua đến tháng 11 , 12 trời bắt đầu lạnh và có những ngày lễ khác như Lễ Tạ Ơn , Giáng Sinh .
Sáng sớm bên nhà thờ Saint George chưa có bóng người nào , tôi chợt trông thấy ở góc đường đối diện người Mỹ bày ra bán garage sale , cạnh đấy một vài người bày biện vài chục trái bí ngô , bí rợ (pumpkin) để bán . Một hai người nộm nhỏ xinh xinh ngồi trên đống rơm rạ vàng khô . Sắp sửa đến ngày Halloween 31 tháng 10 , ngày này bao giờ cũng trước Lễ các Thánh 1.11 . Lễ các Thánh chả thấy trưng bày để bán chác gì , nhưng ngày lễ ma quỉ về , đâu đâu cũng thấy , từ góc đường góc phố , trong chợ búa , siêu thị các con người rơm , người nộm , áo choàng quỉ Dracula , quỉ nhập tràng , mặt nạ Thần Chết đầy rẫy . Và ngày đó để làm gì , có chăng chỉ là ngày thiên hạ đua đòi ăn mặc hóa trang phá phách , giả thần giả ma để nhát khỉ . Con nít ban tối xách giỏ đi xin kẹo mò mẩm đến đêm . Tôi cứ chở mấy đứa con nhà này lên thương xá North East Mall vừa xin kẹo vừa cho chúng nó chơi vài trò chơi con nít free .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Halloween1.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Halloween2.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Halloween3.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Halloween4.jpg
Đang loay hoay chụp vài tấm ảnh , tôi cảm thấy như có ai vỗ vai . À ! Thì ra ông bạn VN láng giềng , cách nhà tôi mấy căn .
- Có chuyện gì vậy anh ?
- Tôi làm mất cái chìa khóa xe , tôi kiếm nãy giờ mà không thấy . Anh làm ơn chở tôi về nhà , rồi chở tôi ra đây .
Tôi định bụng chụp hình xong rồi lên thành phố Arlington coi triển lãm đàn guitar tổ chức hàng năm . Nghe xong lời đề nghị , tôi không ngại giúp ổng . Nhưng trong thâm tâm tôi hơi buồn .
Cách đây không lâu , tôi mới mua một cánh cửa kiếng ráp trong bồn tắm . Mang về loay hoay dùng khoan máy gắn đinh ốc vào tường , khoan lại hư hổng chạy nữa . Cái drill hiệu Craftman mới mua năm ngoái , chưa dùng bao giờ , ông Hai Phèo mượn tôi để đi sửa nhà sửa cửa cho người ta , vài tháng sau trả tôi , cái khoan điện này khoan chừng một chút là nó không chạy nữa . Chẳng lẽ gọi bắt đền . Lúc đó tôi nghĩ đến ông bạn láng giềng này .
- Hê lô ! Nhà anh có khoan điện không , cho tui mượn khoan cái lỗ này vào tường , xong tui trả lại cho anh ngay .
Trong phôn ngần ngừ một chút , và nói :
- Thôi anh mua cái mới đi . Chớ khoan gạch khoan tường , chẳng may nó hư thì kỳ lắm .
Chẳng lẽ mặt mày dính đầy bụi bặm , xỏ quần xỏ áo chạy đi mua khoan mới . Vài chục đô la một máy khoan , một buổi nhậu cũng hết cỡ đó . Thôi thì thôi , cứ đợi máy khoan nguội hẵn ta lại khoan tiếp . Có chừng đâu 6 lỗ khoan , ì ạch cũng vài tiếng đồng hồ . Bạn nào cần thợ giỏi như tôi cứ lên tiếng .
Tôi mới nói với ông ta :
- Nhưng tôi chở anh về nhà , anh phải chờ tôi một chút .
- Không được , tôi phải ra ngay nhà thờ Saint George , người ta nhờ tôi đi bơm bình ga để chiên chả giò bán .
- Nhưng mà tôi cần đi restroom , bụng tôi đang ì ục đây . Anh có chờ được thì chờ , còn không anh nói bà xã anh chở anh ra lấy xe nhé .
- Thôi đành chờ .
Tung Son 16.10.05
xichlo
17-10-2005, 06:43 AM
Diary của bác Tùng Sơn hay quá, ở Mỹ nhưng nhiều khi không để ý được những việc xảy ra xung quanh tinh tế như bác, bác gửi tiếp cho mọi người đọc và xem ảnh cho vui.
Thân
XL
TungSon1
18-10-2005, 12:45 AM
Xichlo ơi !
Bác bên Mỹ ở thành phố nào vậy ? Buồn làm gì không biết , viết bài tào lao giúp vui cho các bạn
Đại hội Thánh Mẫu
Đi lang thang qua quán băng nhạc , tôi gặp nhạc sĩ Vũ Thành An , anh dáng dong dỏng cao , mặt hiền hòa. Ngày xưa anh viết nhạc "Những bài không tên " nổi tiếng.
" Này em hỡi! con đường em đi đó
Đúng hay sao em , mưa bên đường có làm em khóc ... "
Có một dạo ở trong hãng điện cũ , một bà nghe tôi lẩm nhẩm hát , phê bình tôi :
- Hình như có lần ông thất tình.
Tôi nghe xong , giựt nẩy người ngớ ngẩn hỏi lại :
- Sao chị biết , hồi xưa chị cũng vậy à !
Tôi chả thấy dáng người nhạc sĩ tài ba ở chỗ nào thất tình , miệng cười bình yên hiền hòa . Anh bây giờ là Thầy Sáu , Phó Tế . Anh nói rằng bây giờ anh chỉ sáng tác nhạc Thánh Ca thôi .
Này anh hỡi , con đường anh đi đó
Thật đúng đó anh ơi !
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/DHTM5.jpg
TungSon1
18-10-2005, 10:14 AM
Em hiền như Ma Sơ
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/DHTM4.jpg
Tôi biết vào khoảng 3 giờ chiều , có một đoàn thanh niên xứ đạo Fatima diễn lại Đoạn Đường Thánh Giá. Biết chỉ là đóng kịch thôi , nhưng trông thấy quân dữ (VN) đóng vai lính La Mã cầm roi quất quần quật vào cậu thanh niên đóng vai Giê Su , tôi không cầm lòng được.
Một anh đứng kế bên tôi nói nhỏ :
- Hình như anh đóng vai Chúa , mặc áo da bên trong người. Tôi nghe cứ bồm bộp.
Một bà khác lên tiếng :
- Đánh vừa thôi chứ. đánh chết rồi sao.
Có cả anh lính đội trưởng rút dao ra khoa :
- Bà con tránh ra xa xa .
Thấy vậy tôi dang một tí , kẻo ảnh tưởng ảnh là quân dữ thiệt , chém vào tôi thì khốn.
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/DTG1.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/DTG2.jpg
Trông thấy cô gái đóng vai Mẹ Maria khóc mà mũi lòng
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/DTG3.jpg
TungSon1
18-10-2005, 07:35 PM
Chào các bạn
Sau khi chở ông bạn láng giềng tốt bụng tới lấy xe của ổng , tôi lái xe tới Convention Center . Đây là một toà nhà dùng để hội họp hay triển lãm . Tuần qua họ tổ chức cuộc trưng bày đàn guitar (Guitar Show) . Convention Center nằm ở thành phố Arlington , sát bên Ball Park nơi người Mỹ hay chơi môn bóng chày (base ball) .
Vào cửa tôi trả 6 đô la tiền đậu xe . Lúc đó khoảng 10 giờ thiên hạ chưa vào đông lắm . Cạnh đó là toà nhà Ball Park bên một cái hồ nước xanh thẩm .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/CanhVat16.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/CanhVat17.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/CanhVat18.jpg
TungSon1
19-10-2005, 05:54 AM
Anh bạn cùng hãng với tôi biểu tôi giá vé vô cửa có 10 Mỹ kim thôi , nhưng tôi thấy bảng giá vào cửa 12 đô , tôi ngần ngừ không muốn vào . Coi chừng đâu nửa tiếng mất ấy tiền , uổng phí . Tôi hỏi mấy nhân viên ở đó có cho tôi mang máy ảnh vào được không . OK không sao .
Trong nơi triển lãm này tôi thấy rất nhiều đàn guitar , có thể nói vài chục ngàn cây , đủ loại đủ cỡ , nào Martin , Gibson . Yamaha không có nhiều . Trông đàn mà mờ cả mắt , nó ngợp cả phòng . Đàn được trưng bày theo từng nhóm . Có chỗ từ California , có nơi từ Florida , New York . Giá cả cây đàn , thấp nhất tôi thấy , từ 100 đến vài ngàn đô la . Có rất nhiều cây đàn cũ kỷ giá đến vài ngàn đô la . Chao ui ! Tui nhớ hôm nào tôi định vất bỏ một cây đàn guitar cũ , chỉ vì nó tune lạc điệu quá , nghe tưng tưng làm sao ấy . Giá mà tôi mang lên đây bán thế nào cũng được vài chục .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Guitar1.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Guitar2.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Guitar3.jpg
TungSon1
19-10-2005, 06:07 AM
Chào các bạn
Tiếng loa vang vang lên :
- Xin thưa quí vị , tới đây mới được 7 chặng Đường Thánh Giá , còn 7 chặng tiếp xin mời qua đồi Can Vê .
Bước ra ngoài đường chính Grand Avenue , tôi gặp chú Dơn đang ngồi trên xe tiện ích nho nhỏ của Dòng . Tôi hỏi chú chờ rước khách ư ! Chú cười không nói . Trên đường ra đồi Can vê , tôi trông thấy chú chở cậu thanh niên đóng vai Chúa Giê Su , có lẽ người đóng vai này đã mệt mỏi . Thôi đành tiễn Ngài bằng chiếc xe lam lên đồi Sọ chịu khổ hình .
Lều của gia đình cắm cách đồi Sọ không xa . Tôi rủ bà nhà tôi và các con tôi ra ngắm đường Thánh Giá . Các cô nhà tôi mải mê ở quán nhạc Asia , thích thú chụp hình chung với ca sĩ Trish .
- Bà à ! Mình ở lều nóng quá , thôi mình đi nghe hội thảo nha .
Lần đầu tiên trông thấy quân dữ áp tải Chúa Giê Su , lôi Ngài , đánh đập roi vun vút trên thân Ngài , kéo Ngài lên Thập Tự , tôi quay mặt không nỡ nhìn . Lòng tôi cảm xúc khôn nguôi , dù biết rằng chỉ là vở kịch diễn lại Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giê Su .
Vài bà rươm rướm nước mắt than :
- Trời nóng bắt con người ta đóng vai này treo trên Thập Tự lâu quá .
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/DHTMa1.jpg
Anh lính chi mà dữ quá
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/DTG4.jpg
Chỉ vì tình yêu , Ngài đã chết trên Thập Tự
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/DTG5.jpg
Ngài đã chết , được tháo đinh và nằm trong tay Mẹ Ngài
TungSon1
19-10-2005, 09:57 AM
Vài nghệ sĩ với cây đàn guitar
"Ngày xưa em lá ngọc cành vàng ... "
Giờ đây anh đứng bến bán đàn đêm nao .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Guitar6.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Guitar7.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Guitar8.jpg
Tấm "em hiền như ma xơ" của bác nhìn hay lắm, cảm xúc hiện trên mặt rất thật và thú vị .
TungSon1
21-10-2005, 09:07 AM
Bạn cafe ơi !
Mới đầu tôi tưởng ma xó , té ra ma sơ . Có vài hình phải chụp cận ảnh , vì người trên đại hội Tháng Mẫu đông như kiến , nếu lấy hình bán thân chắc không được rồi .
Chào các bạn
Đánh đàn
Hôm thứ Hai vô hãng làm , tôi gặp ông bạn Robert . Hắn hỏi tôi có đi coi Guitar Show không . Tôi trả lời có và nói coi có chút xíu , chụp vài tấm ảnh tốn gần hai chục đô , mắc quá . Lần này là lần đầu cũng là lần cuối đi coi triển lãm này .
- Trong đó nhiều cây đàn mắc tiền quá , có cây guitar hiệu Gibson Les Paul sản xuất năm 1960 giá đề trên bảng 250 ngàn Mỹ kim .
Ông Mỹ tỏ vẻ ngạc nhiên , hỏi lại :
- Hôm bữa tôi cũng đi , đâu thấy có cây nào giá tiền vậy ?
- Được rồi ngày mai tôi post lên nét cho you xem .
Qua hôm sau , vô hãng tôi chỉ cho bọn Mỹ , Mễ coi . Họ trầm trồ lắc đầu :
- Đàn này chỉ có tụi collector (sưu tầm ) mua thôi . Mình đừng rờ vào .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Guitar5.jpg
Ông bạn Mỹ cười khẽ và hỏi tôi :
- Sao you cũng biết chơi guitar , giỏi không ?
- Ăng ẳng vài tiếng thôi . Có bản nhạc ò e con ma đánh đu mà chơi hoài chưa thuộc . Hồi nhỏ , có thằng bé cạnh nhà nghe tôi đánh đàn , chạy sang biểu tôi : "Anh có đánh đàn , chơi nhỏ vừa đủ nghe thôi , để chị em ngủ " .
- Vậy you đưa bàn tay cho tôi xem . Tay này dùi đục , tôi nghĩ you đừng chơi guitar mà chơi thứ khác hay hơn .
- Chơi đàn nào vậy ?
- Đàn bầu đó !
TS 20.10.05
Condor
21-10-2005, 10:01 PM
Hay quá bác, đọc bài bác viết thật thú vị.Thích nhất của bác là tấm này
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/DHTM4.jpg
khuôn mặt rất cảm xúc, rất có hồn.
TungSon1
22-10-2005, 05:17 AM
Cám ơn bạn Condor đã chọn hình vừa ý .
Lạy Cha , con xin phó thác
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/DTG6.jpg
Đêm thứ Sáu lễ xong , tôi đưa gia đình đi ăn cơm tối . Lúc quay trở lại Lễ Đài , thiên hạ ngồi chật ních ở đó . Tôi không thích thú gì đến mấy việc văn nghệ văn gừng . Chen chân một chỗ gần Lễ Đài để chụp hình , tôi bị một cụ già cằn nhằn : " Đứng như vậy làm sao tui coi " . Tôi bèn vòng ra sau sân khấu , người đông như kiến . Chẳng chen vào được , tôi có chụp thử toàn là thấy đít người ta thôi . Tôi quay về lều lúc 10 giờ rưỡi tối và cố ru giấc ngủ .
Qua trưa thứ bảy , chúng tôi chạy về Joplin lấy phòng . Tôi trông thấy mấy cô người Mỹ đang bấm computer check in cho khách Mỹ . Chắc còn phòng , tôi hỏi thử giá tiền một ngày bao nhiêu . 113 đô , trong khi tôi đặt phòng trước cả hai tuần 150 đô một ngày . Tôi hỏi sao vậy , cô nhân viên đi hỏi người quản đốc gần đấy :
- Tại you đặt phòng trên internet như vậy đó .
Các bạn biết không , khi bạn click vào chữ CONFIRM trên đơn đặt phòng , bạn đã được tính vào Master Card rồi . Thôi đành chịu , chúng tôi mang hành lý quần áo vào phòng .
Con bé út vào phòng , reo lên :
- Con thích ở đây , mát quá, mát quá .
Gần 4 giờ rưỡi , tôi chạy xe ra Đòng Đồng Công để cung nghinh Mẹ trong Ngày Rước Kiệu . Chợt trời đổ mưa , dai dẳng cả tiếng rưỡi đồng hồ . Cuộc rước kiệu hủy bỏ , Thánh Lễ chính sẽ cử hành vào lúc 7 giờ 45 . Trong ngày Đại Lễ Biệt Kính Đức Mẹ , có Tổng Giám Mục Giáo Phận Missouri , và Giám Mục Nguyễn Huy Chương và hàng trăm Linh mục mặc áo lễ màu vàng nhạt cùng đồng tế .
Trời tạnh mưa , hàng mấy chục ngàn người trang nghiêm dự Thánh Lễ .
Thánh Lễ xong khoảng 9 giờ tối , bà nhà tôi hỏi tôi có đi ăn không .
- Không , tui phải dành chỗ gần Lễ đài để chụp hình .
Đa số thiên hạ đã tập trung ngồi trước khán đài để coi cho rõ cuộc xổ số có trình diễn văn nghệ . Tôi kiếm được một chỗ ngay giàn quay phim của Dòng DC , bên cạnh có ba cậu thanh niên trẻ , trạc chừng 30 tuổi . Một cậu giọng nói rất Bắc , tôi hỏi thăm cậu qua Mỹ lâu chưa và bây giờ ở đâu ?
- Em hả , ở Minnesota .
- Ở đó việc làm có nhiều không ?
- Nhiều lắm , nhưng toàn công việc nặng .
Tôi chưa lên tiểu bang đó bao giờ , nghĩ rằng chắc cậu làm việc trong nhà máy thép , gang hay nhà máy gỗ gì đó .
- Không , em mổ bò .
Cha Nguyễn Đức Thuần và một bà lên khán đài khai mạc chương trình . Cha Thuần là cha xứ nhà thờ tôi , còn bà đó tôi có gặp chiều qua . Cậu Dơn chở chị bằng xe chơi gôn . Bà xã nhớn nhác tưởng chị là ca sĩ Như Quỳnh .
Cậu thanh niên nói :
- Bà đó là Diệu Quyên , vợ Trúc Hồ đấy .
Chị xinh đẹp trong chiếc áo dài màu nâu , khuôn mặt từa tựa như Thanh Nga và Như Quỳnh .
Qua vài vòng quay giải 50 đô , cậu thanh niên người Bắc nói :
- Tôi chỉ mong trúng giải độc đắc 25000 đô , giải nhất , giải nhì . Những giải kia mà có trúng , tôi cho lại hết cho Dòng .
Được hỏi nếu cha Thuần trúng số , cha sẽ làm gì .
- Tôi sẽ mang tất cả số tiền thưởng về giúp đỡ các viện cô nhi , người tàn tật và phong cùi tại Việt Nam . Còn chị thì sao ?
Bà Diệu Quyên tươi cười :
- Con cũng vậy , phân nửa con sẽ dâng hiến cho Dòng , còn phân nửa con sẽ giúp cho các em gái VN bị bỏ rơi ở bên Đài Loan .
Lời nói của Cha và chị DQ khiến mọi người cảm động .
Được một lát tôi lại quên tên chị MC :
- Chị Trúc Quyên phải không ?
- Ông này thật , cô này là Diệu Quyên , không khéo ông lại nhầm với cô Tố Quyên .
Tiếng chị Diệu Quyên vang lên :
- Xin giới thiệu đến quí vị , tiếng hát Ngọc Huyền trong ca khúc nói về đời nghệ sĩ , có nổi vui nổi buồn .
Cậu thanh niên đứng sau tôi xen vào :
- Lại ca khúc Phận Tơ Tằm .
Đến đây , tôi nhớ lại vào những đêm tiệc cưới ở khu nhà tôi . Có một ông lên giúp vui . Thấy mặt ổng người ta nói ngay :
- Lại Lá Diêu Bông .
May quá tôi không hát , chớ không thiên hạ lại biểu :
- Lại Con Vỏi con voi .
Một bà ngồi kế bên chúng tôi , nghe tôi hỏi cậu thanh niên bèn xen vào :
- Bà ấy là vợ của một bác sĩ ở tiểu bang Oklahoma đo , mấy ông ơi .
Tôi cười nói :
- Vậy tí nữa tui tưởng thiệt .
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/DHTMa2.jpg
TungSon1
22-10-2005, 05:18 AM
Chào các bạn
Cô ca sĩ Ngọc Huyền hát vừa xong , khán giả vỗ tay nhiệt liệt . Cậu thanh niên người Bắc gật đầu :
- Cô này hát có kỹ thuật .
Tôi mà có khen , thì chỉ khen , cô này hát hay thiệt .
Cô ca sĩ Trish cùng với đám thiếu nhi trong điệu nhạc Mỹ . Khán giả con nít ngồi trước Lễ Đài vỗ tay quá xá . Cháu tôi người gốc Việt lại không biết nói rành tiếng Việt .
Tiếp theo là trình diễn của Quang Minh , Hồng Đào trong hài kịch "Cô Hoa Hậu On Sale " . Nhưng có điều nhiều lời đối thoại khá tục tĩu , không thích hợp cho đám thiếu nhi ngồi trước khán đài . Vừa nghe ca sĩ Nguyên Khang được nửa bài , hai cô con gái tôi gọi tôi đi về .
- - Ông ở đâu kiếm ông nãy giờ .
- Bà biểu tối nay tha hồ mà coi văn nghệ mà . Mai đâu có lễ lậy gì .
Chúng tôi quay về hotel khoảng 2 giờ đêm . Sáng sớm 8 giờ trả phòng và ra xe lên đường .
Cảm tạ ơn Chúa cho tất cả mọi người tham dự Thánh Lễ được ra về bình yên .
Hoanghac
MC Lâm Quỳnh duyên dáng trong buổi sổ xố đêm thứ 7
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/DHTMa4.jpg
Hoàng Oanh tiếng hát ngọt ngào
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/DHTMa5.jpg
Ngọc Huyền giọng ca đầy kỹ thuật trong điệu Tân Cô Giao Duyên
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/DHTMa6.jpg
TungSon1
22-10-2005, 05:18 AM
Chào các bạn
Trước thánh lễ ngày thứ Bảy , tôi đang kiếm chỗ ngồi ngay gốc cây trước Đền Thánh , bỗng nghe tiếng ai loáng thoáng về vụ sét đánh trúng lều ở khu gần Nhà Nguyện . Nghe nói có ba người phải chở vào nhà thương . Lúc đó tôi đang ngồi trên một cái ghế gấp made in China , nghe bà nào nói vậy đằng sau lưng . Tôi nhấc người lên xoay lưng ngó về sau , bỗng nhiên tôi cảm thấy ai đang lấy tay đè lên đầu tôi , và một giọng nói có vẻ đau đớn la lên:
- Ui chau , đau quá mẹ ơi . Ông làm cái gì mà chân ghế sắt đè lên ngón chân tui . Ui chau !
Tôi ngẩng đầu xem sao , một bà cũng đi dự Thánh Lễ như tôi , chẳng may bà ta vừa đặt chân ngay chân ghế tôi xoay người .
- Mẹ ơi ! Tui cố đẩy ông ra , nhưng sao ông mập quá , đẩy không nổi .
Tôi vội vàng nói xin lỗi . Mấy người ngồi gần đó cười biểu :
- Ổng đâu cố ý , thôi ông lấy dầu xoa chân cho bả đi .
Tôi nghĩ bụng : " Mấy bà xúi dại , chẳng may tui sờ đến chân bả , bả la làng thì chết nữa " . Vừa lúc ấy có một chị tốt bụng , móc lọ dầu xanh và xoa lên ngón chân hơi sưng bầm .
Tôi hỏi khẽ :
- Sao bà chị bớt đau chưa ?
Mặt bà ta vẫn còn nhăn nhó :
- Đỡ rồi ông .
Tôi ngó lại cái chân ghế sắt làm tại Trung Hoa , không ngờ qua thời kỳ Trăm Hoa Đua Nở , sắt của họ làm cứng và tốt đến thế . Tí nữa là dẹp ngón cẳng bà ta rồi .
Câu chuyện dưới đây được trích từ báo Trẻ /mục tiếu lâm .
Một bà cầu nguyện :
"Lạy Chúa , con biết Ngài thương con , và Ngài rất khó làm cho con trở nên mảnh mai , nhẹ nhàng . Nhưng con nghĩ chắc chắn Ngài có thể xui khiến các đám bạn con ăn thiệt nhiều , ăn tham lam , ăn ngon miệng , để họ tăng cân và để con hết sự mặc cảm tự ti .
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/HTN1.jpg
CuteFace
22-10-2005, 06:41 AM
holy cow, :LOL:
đọc mệt nghỉ luôn. Thôi làm cái slide show có thêm tiếng thuyết minh nhé.
TungSon1
23-10-2005, 06:07 AM
CuteFace ơi ! Không biết làm show thuyết minh .
Chào các bạn
Người thợ săn và đàn vịt
Dạo này hãng tôi đang chế tạo hàng gấp cho người Nhựt , nếu chuyến này mà không xong chắc dẹp tiệm quá . Mấy ngày qua xếp lớn xếp nhỏ xuống chỗ tụi tôi test máy xem đến đâu rồi .
Sáng nay ông xếp Mỹ da trắng của khu vực tôi làm khoảng 10 giờ sáng mới lần mò vào , mặt hắn tươi tỉnh ra phết . Mọi hôm chưa thấy mặt đã nghe tiếng oang oang của hắn từ ngoài cửa .
Tôi hỏi thử xem sao mà hắn vui như sáo vậy . Hắn trả lời :
- Sáng sớm hôm nay tôi đi vô rừng bắn được một con vịt .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Zoo2.jpg
Tôi nghĩ trong bụng : " Bắn một con vịt mà vui như thế , nếu bắn một con voi chắc hắn nhảy cà tửng lên rồi " . Tôi giả bộ hỏi lấy lòng hắn :
- You bắn súng hay lắm hả , mà sao you đi săn gì nhanh vậy . Ít nhứt cũng cả ngày .
- Tao có muốn đi làm hôm nay đâu ? Đang lúc vịt bay ngỗng bay lên , tao bắn mấy phát bằng bằng , rớt xuống một con .
Trông hắn có vẻ vui , tôi kể một câu chuyên cho hắn với mấy người Mỹ Mễ quanh đó nghe :
- Có một người thợ săn vào rừng săn bắn . Đâu chừng một giờ sau người thợ săn đó quay ra khỏi rừng , và gặp mấy người bạn săn đang tán dóc ngoài lều cắm trại , họ hỏi : " Sao con chó cưng của mày đâu rồi ? , hồi nãy tụi tao thấy nó lẽo đẽo theo đằng sau mày mà ? " . Hắn hoảng hốt kêu lên : " Vậy tao tưởng con chó sói trong rừng hoang , bắn chết toi nó rồi . "
Đợi ông xếp đi qua chỗ khác , tôi nói khẽ với bà Mỹ đen bên cạnh :
- You có nghe một câu chuyện về một người thơ săn H'Mong (Mèo) ở một tiểu bang miền bắc nước Mỹ không ? Không à ! Ông ta vào rừng săn bắn , không hiểu lý do làm sao bắn lộn với đám thợ săn Mỹ . Kết quả hắn bắn chết bốn thằng Mỹ , làm bị thương hai, ba thằng Mỹ khác . Mấy người này chạy thoát ra bìa rừng và gọi cảnh sát tới bắt được ông người H'Mong kia , bỏ hắn vào tù .
- Rồi hắn làm sao nữa ?
- Bị toà án xử tù chung thân chớ sao .
- Tôi tưởng mấy người thợ săn như ông xếp mình bắn giỏi lắm chứ .
Ngó tới xem lui không thấy ông xếp tôi đứng đó :
- Bắn vịt bắn chim thì giỏi thôi .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Zoo1.jpg
Lời trần tình của chàng đươi ươi :
- Chờ tui em nhé !
Tung Son 22. 10.05
TungSon1
24-10-2005, 03:39 AM
Chào các bạn
Sở thú
Sáng thứ bảy trời hơi lành lạnh , phỏng chừng 60 độ F (16 độ C) tôi khoác một chiếc áo jacket mỏng . Lúc 9 giờ sáng tôi định rủ cả gia đình tôi đi sở thú Fort Worth , nhưng bà nhà tôi chở con cháu từ Phần Lan qua Mỹ chơi , đi mua vài thứ vật dụng linh tinh làm tóc , sơn móng tay từ 8 giờ . Hỏi mấy cô con gái nhà tôi , chúng lắc đầu trả lời ngay :
- Bố đi một mình , tụi con đi sở thú đó mấy lần rồi .
Sở thú Fort Worth nằm ngay trung tâm thành phố . Đi từ Dallas , bạn theo xa lộ 30 West , vào exit University Drive , quẹo phải chừng hai dặm , gặp đường Colonial quẹo trái . Bảng Fort Worth Zoo có mũi tên hướng tên hướng dẫn du khách vào . Gia đình tôi có đi vào đây chơi cách đây hơn 10 năm , bà nhà tôi cứ chê sở thú này sao hôi quá . Tôi nghĩ chắc vào mùa hè , khí trời oi ả nên các con thú vật không chịu tắm rửa chắc .
Tôi tới sở thú vào lúc 9:45 sáng . Du khách vào mua vé lác đác vài người . Tôi hỏi nhân viên sở thú bao giờ mới cho vào cửa : "Đúng 10 giờ " . Tôi xách máy lang thang trước cửa sở thú , cạnh đó có một bậc thang dẫn vào vườn Education Garden . Trên các cành cây cao , chim quạ đen bay sè sè , bạo dạn không coi người ta ra gì . Giống này mà ở quê nhà , gặp bọn trẻ xóm Tân Việt , ngả tư Bảy Hiền thì sạch không còn một chú . Bên Mỹ không dám bắn ná bắn tên , cảnh sát Mỹ thấy được tóm vào jail chơi mấy ngày , animal abuse có bỏ cha .
Đúng 10 giờ tôi trả tiền vé vào cửa , gần 10 đô . Lững thững tôi đi qua cầu bắc ngang cái rạch nhỏ , quẹo phải và gặp một bầy vịt cò chung một giống mò mẫm đứng rỉa lông . Chụp tới chụp lui được một hình con cò hồng coi tạm được .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Zoo4.jpg
Có vài con chim ó (eagle , falcon) đứng lớ ngớ trên cành cây cao . Chúng được nuôi trong nhà được che bằng mạng lưới sắt . Cạnh đó là một khu nhà nuôi chim hoàng oanh , chim két lông đỏ . Chúng chích choát bay xà qua xà lại ngang đầu du khách vào coi . Ngại nhất là khi chúng bay ngang đầu thả bom lên đầu mình . Từng đôi chim hay năm sáu con tụ bầy chích chích rúc đầu rỉa cánh . Phải chờ mãi mới chụp được chục hình , nhưng lựa được một tấm khoe với các bạn .
Những đôi chim lông vàng , lông xanh này làm tôi nhớ và bồi hồi nghĩ đến bài ca Mình ơi của nhạc sĩ Diệu Hương : " Đôi chim là chim riu rít ớ trên cành . Em yêu là yêu tiếng gọi của mình là Mình Mình ơi ... "
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Zoo5.jpg
TungSon1
24-10-2005, 07:32 AM
Bài ca này nói về một người vợ có chồng đi lính trận , và người chồng mãi mãi không trở về. Bài ca do Ý Lanhay Ngo.c Ha. hát.
Đôi chim là chim ríu rít trên cành
Em yêu là yêu tiếng gọi
của Mình là Mình, Mình ơi !
Đêm qua thức giấc bùi ngùi
Nhìn quanh là em không thấy mặt người
là người mình thương
Từ khi, từ khi là Mình bỏ em buồn
Đôi chim lơ láo, quay cuồng là cuồng biếng ăn
Co ro, co ro tìm một chỗ em nằm
Phòng không, phòng không là không chiếu lạnh
Nhện sầu là sầu giăng ngang
Mình là Mình, Mình ơi !
Mình đi là đi đi mãi quên lời
Lời xưa mà ta ước hẹn
Một đời là một đời sắt son
Cây xanh là xanh lá vẫn tươi màu
Riêng em là em héo tàn
Nhạt nhòa là nhòa tình xuân
Đôi chim gẫy cánh giữa đường
Từ nay là chăn gối ngậm ngùi là ngùi tiếc thương
Hò là hò ơi ới hò
Mình đi mô mà mình đi miết rứa không về
Rứa để em chứ rứa để em chẳng có ai nằm
rứa em chẳng có ai nằm kề một bên
Mình là Mình, Mình ơi !
Mình đi là đi đi mãi quên lời
Lời xưa mà ta ước hẹn
Một đời là một đời sắt son
Cây xanh là xanh lá vẫn tươi màu
Riêng em là em héo tàn
Nhạt nhòa là nhòa tình xuân
Đôi chim gẫy cánh giữa đường
Từ nay là em thôi hết được
gọi Mình là Mình, Mình ơi !
Dieu Huong
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Zoo6.jpg
11002
24-10-2005, 08:45 AM
Chụp tới chụp lui được một hình con cò hồng coi tạm được .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Zoo4.jpg
Tấm chim hồng hạc này hay lắm. nếu anh lấy luôn cả bóng phản chiếu dưới nước (bỏ phần trên) thì hay quá. Chờ nó chuyển nhiều tư thế để chụp thì sẽ có những tấm ảnh tuyệt vời.
Chúc vui
TungSon1
25-10-2005, 05:46 AM
Cám ơn bạn 11002 nhiều . Lần đầu tiên chụp chim cò , chưa có kinh nghiệm nhiều . Lắm lúc đứng chờ bọn cò mỏi cả cổ , may là chúng ở sở thú , chớ ở ngoài đồng cho vào nồi hết . :D
TungSon1
25-10-2005, 06:04 AM
Thưa các bạn , bọn cò đứng lố nhố trong một cái ao nhỏ . Sáng sớm tôi không hiểu chúng mò tôm bắt cá ăn chưa , nhưng chúng cứ rỉa rúc vào người chúng . Đợi mãi mới có thò đầu ra . Click một phát .
Gần đấy là một cái ao nhỏ nước trong veo , vài chú rùa bơi thong thả trước mặt vài chú cá sấu . Xem chúng chả sợ mấy con cá sấu này .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Zoo7.jpg
Trong nhà chưng bằng kiếng giống bò sát , rắn , cắc kè , kỳ nhông có thứ độc có thứ không . Đây là một loại rắn tiger rất độc . Họ có nuôi rắn lục VN ( VN leaf-nosed snake) , nhưng chụp không rõ nên tôi không post.
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Zoo8.jpg
Một ngọn thác giả trong sở thú nước chảy róc rách
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/dfc86823.jpg
trauvang
25-10-2005, 06:42 AM
Loạt ảnh của bác đẹp quá, màu sắc cũng rất tươi tắn xem sướng cả mắt. T4S
nicky7803
25-10-2005, 09:13 AM
Hay quá. Rất thích những câu chuyên đời (Mỹ) thường của Bác. Ảnh minh họa rất đẹp, văn phong rất dí dỏm. Thanks for sharings. :)
TungSon1
26-10-2005, 05:25 AM
Chào TrauVang , Nicky và các bạn
Đi chụp thú vật bạn phải là người kiên nhẫn vô cùng . Chẳng hạn nhiều con vật cứ đứng yên không nhúc nhích hoặc ở trong những vị trí không đẹp mắt tí nào , chúng nó có lẽ quen với du khách nên không cần phải nhìn mình , quay mặt đi chỗ khác . Sư tử thì chun vô hang ngủ , beo đốm (cheetah) núp trong bụi cây , hà mã trâu nước cứ ngâm dưới nước . Chỉ được vài con tê giác , voi đứng phơi mình trong nắng mai .
Đầu trâu
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Zoo18.jpg
Mặt ngựa
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Zoo12.jpg
Dê núi chờ bạn trên núi đầy đá
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Zoo14.jpg
Nai con chờ mẹ rừng thu lá đổ
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Zoo15.jpg
Con vỏi con voi
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Zoo17.jpg
Chú hươu cổ quá cao , đợi nó cuối đầu xuống cho gọn trong tấm hình - Click
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Zoo19.jpg
TungSon1
27-10-2005, 05:14 AM
Chào các bạn
Qua đến một chuồng lưới chim pelican (cò mỏ bẹt) lông hồng , chúng thơ thẩn đứng rỉa lông , có con co một giò , có con bay vụt lên cành cây cao . Đứng quan sát và chụp hình tôi chẳng thấy con cò nào đứng trên cành mềm lộn cổ xuống ao , như hình ảnh của bài ca dao Con cò mà đi ăn đêm .
Ngày xưa đi học thầy cô dạy rằng đấy chỉ ẩn dụ thôi , con cò ám chỉ người phụ nữ miền quê lặn lội nuôi chồng nuôi con . Tôi thì nghĩ rằng mấy ông người miền quê nhìn thấy mấy con cò đứng chót vót trên cành cây cao mà trong lòng mơ tưởng , nếu chúng bay rớt xuống ao , ta tức thời vặt lông sáo măng lập tức , nước đục nước trong cũng vào bụng tuốt .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Zoo11.jpg
Con khỉ con lông vàng hung ORANGUTAN nhởn nhơ lăn lộn trên bãi cỏ
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Zoo21.jpg
Và sau rốt , con người vẫn là giống vật đẹp nhất trên quả đất này .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Zoo13.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Chandung34.jpg
Tung Son 26.10.05
thiennhan
27-10-2005, 09:29 AM
Hay quá, thấy anh TungSon1 có con cò thìa mầu hồng.
Tôi có đi xem cò thìa trắng mặt đen (Black-face Spoonbill) ở Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ (bảo tồn đất ngập nước) xin gửi các anh xem. Loài này sống chủ yếu ở Hàn Quốc, mùa rét di trú về Việt Nam, Đài Loan, ... Có lúc toàn thế giới chỉ còn khoảng nghìn con, nay đã có tăng lên vài nghìn. Không biết cúm gia cầm đợt này chúng có làm sao. Xin gửi để các anh biết thêm về động vật thôi, chứ ảnh chụp bằng máy thường "dòm" qua telescope chả có giá trị nghệ thuật gì.
http://www.vnphoto.net/data/p3/thumb1/img_2523_10_1417.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p1/thumb1/img_2521_8_7644.jpg
SUNSIM
27-10-2005, 07:14 PM
Văn phong, hình ảnh của bác hết sức thân tình và gần gũi, những trải nghiệm cuộc đời nhiều màu sắc. Em thích lắm.
TungSon1
28-10-2005, 09:05 AM
Cám ơn bạn SunSim , ThienNhan đã ghé thăm trang hình ảnh .
Chào các bạn
Chuyến bay khởi hành vào 7 giờ 30 sáng , chúng tôi lục tục từ 5 giờ . Uống cà phê xong ra xe và ra phi trường Dallas Fort Worth . Nhân viên hãng American Airlines xét vé và kiểm tra hành lý , họ mở tung ra xét từng túi kéo một . Lên trên lầu vào cửa , chúng tôi phải cởi giầy , đồng hồ ra cho vào một hộp nhựa đưa vào máy quang tuyến .
Ngồi chờ cổng C7 , bỗng nghe tiếng loa oang oang :
- Hôm nay phi cơ overbook , dư số người đi . Chúng tôi cần bốn người tình nguyện đi chuyến sau , mỗi người sẽ được đền bù 300 đô la .
Nghe vậy tôi bàn với mấy người bên vợ tôi :
- Họ nói thế , chị và cậu có muốn không . Bốn người được 1200 . Coi như mình đi qua Cali chơi được free .
Cả bọn đồng ý . Tôi ra quầy chỗ nhân viên American Airlines đứng . Bà Mỹ đen của hãng AA gật đầu , cười toe toét :
- Nhưng cũng không chắc lắm , quí vị đợi đến giờ phút cuối mới biết .
Cuôi cùng họ nói không cần nữa và chúng tôi lên máy bay đúng giờ qua San Jose .
Bên trái chỗ tôi ngồi , qua khung cửa sổ những dãy núi chập chùng của vực sâu ngàn trượng Grand Canyon . Ở cao độ 22000 bộ dưới ánh mặt trời toàn bộ cảnh đồi núi Grand Canyon hùng vĩ trải dài trên cao nguyên .
Tiếng bà tiếp viên hàng không vang bên tai :
- Ông uống nước hay thứ khác ?
Sáng sớm bốn người chúng tôi uống tí cà phê , đến khoảng 8 giờ sáng bụng cảm thấy hơi đói . Bà chị vợ tui kêu lên :
- Mùi thịt gì thơm quá , chắc họ sắp sửa cho mình ăn sáng .
Bà xã tôi họa theo :
- Ừ ! Đi giấc này còn có ăn chứ chuyến 9 giờ không có đâu .
Bà tiếp viên hãng AA , người Mỹ dáng dấp xinh đẹp , trông hao hao như vợ một người bạn tôi , hỏi :
- Thưa ông uống nước gì ?
- Water , please .
Bà xã tôi thì thầm bên tai :
- Phải bà này vợ của anh TVN mà tui gặp một lần ở tiệm phở không , trông quen quá .
Tôi không chắc , bà Mỹ này có vẻ cao hơn , nước da đen hơn một tí . Đánh bạo tôi hỏi thăm :
- Tôi có người quen là người Á châu , phải chồng bà là người Á Châu không ?
Bà ta lịch sự trả lời :
- No , không phải vậy .
Tôi cám ơn , quay lại nói với bà xã tôi những lời như vậy .
Phi cơ bay qua thành phố Las Vegas , dọc ngang con đường Las Vegas Boulevard vài bin đinh lổm chổm lấp lánh dưới ánh mặt trời ban mai .
- Đấy , thành phố này vào ban đêm đẹp lộng lẫy như Ba Lê ánh sáng kinh thành . Nhưng chỉ có ở con đường lộ chính thôi .
Gần đến San Jose , chả thấy tiếp viên phi hành mời ăn , chỉ thấy mời uống thôi . Bà nhà tôi cười :
- May quá tui có mang theo cái bánh giò làm hôm qua , nhưng trên máy bay hổng có dao muỗng , lấy gì mà ăn .
- Ăn bốc chớ sao .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Cali3.jpg
Đường xa lộ 101 và các xa lộ khác ở thành phố San Jose
Lần đầu tiên xuống phi trường San Jose . Nếu như phải dịch ra tiếng Việt , là Thánh Giu Se , Jose đọc là Hô Giê . Chúng tôi lục tục ra xe bus tới chỗ thuê xe Avis .
- Hê lô , tui có đặt trước thuê xe , đây là số confirmation .
Ông người Mễ cười toe toét , ngó vào trong máy computer , lọc cọc vài tiếng :
- Tên là gì ?
- Andy Tran
- You có tên khác không ?
Nghe nói tôi cảm thấy có cái gì không ổn . Trên tờ giấy in của hãng bán vé máy bay USA Travel , đề rõ :
- Đó tên tao nè .
Ông Mễ cười mỉm :
- Hổng được , tên người đứng thuê xe là Pham Nhuong . Ông kêu người đó ra và đưa thẻ căn cước ID .
Tôi quay lại hỏi cậu em vợ từ bên Đức qua :
- Cậu có mang bằng lái xe hơi không ?
- Không , em qua Mỹ chơi quên mang theo bằng lái rồi .
Chúng tôi bối rối không biết làm sao . Không có thẻ ID hãng xe đâu cho mướn . Xe mướn free vì mua kèm với vé máy bay hãng American Airlines . Chẳng lẽ tôi phải bỏ tiền thêm để thuê khác . Cuối cùng tôi gọi về cho ông Kh. , người bán vé cho chúng tôi và trình bày sự kiện .
- Tui tưởng có tên anh trong đó là được . Thế anh cho tôi số phôn của hãng Avis , tui gọi cho họ .
Chừng 20 phút sau , nghe tiếng cell phôn :
- Ô kê , anh cứ việc vô mà lấy xe .
- Cám ơn anh nhiều lắm .
Lần này ông Mễ lạch cạch cái máy một hồi :
- Được rồi , thế ông có muốn chiếc xe lớn hơn một chút không , medium size . Theo hợp đồng ông chỉ được chiếc xe compact thôi . Ông chỉ trả thêm 5 đô một ngày . Còn bảo hiểm xe ông muốn thế nào .
Đi du lịch sao cũng được , lằng nhằng mất thì giờ quá . Người nhà đang chờ ở nhà , mà còn ở đây dây dưa với mấy ông nội này .
- You bán cho tui loại bảo hiểm , trong bất kỳ tình huống nào , đụng xe , cạ xe , hit and run , tui chỉ walk-away thôi .
- Vậy 16 đô một ngày . Miễn là ông đừng để lật úp lên trời thôi. Ông không lo gì hết . Còn xăng thì sao ?
- Tui sẽ fill up khi trả xe cho you .
- OK .
Lúc lấy xe , chìa khoá cắm sẵn ở cửa . Xe này chỉ bằng chiếc Toyota Camry 2000 của tôi . Bà nhà tôi lên tiếng :
- Tưởng to lớn gì cho cam . Mất thêm mấy chục cho nó .
- Thôi , đi chơi cho vui mà bà . Nào lên đường .
TungSon1
30-10-2005, 11:29 PM
Chào các bạn
Tôi có đến thành phố San Jose này vào năm 2000 . Lái xe đi ngang qua San Francisco vào ban đêm , ở San Jose đến sáng hôm sau lái xe đi về Las Vegas , nên không có nhiều thì giờ thăm viếng .
Đường phố ở đây dễ tìm . Con đường Story Road và qua Roehampton , quẹo trái là tới nhà ông chú vợ . Nếu tiếp tục đi thẳng chắc phải lên núi .
Vào nhà ông chú , anh em bà con mừng rỡ chào hỏi . Chúng tôi ra khu vườn nhỏ đằng sau . Mận đào , chanh thủ to như quả bưởi trồng men hàng rào . Nhà cửa San Jose đất đai đắt như vàng , nhà trung bình ngàn sáu ngàn bảy square feet 500 ngàn đô la đừng có rờ vô . Nhà mới xây trên núi bạc triệu trở lên .
Bà thím bên vợ mời uống rượu nho . Rượu này cất lấy , uống rất thơm . Tôi không biết uống bia rượu , nhưng nhấp chút đỉnh thì được . Bữa nào ghi lại công thức nấu cho bà con xem , cũng khá dễ làm .
- Ủa ! Thím mua nho ở chợ về làm đó hả ?
- Không , tôi hái nho bên hông nhà đó . Bà Mỹ bên cạnh nhà trồng nho nó leo qua , tôi bắc thêm giàn cho nó leo tiếp . Bả đâu ăn , nói tôi cứ tự nhiên mà hái . Tôi hái ăn không hết , rồi cất thành rượu nho đây .
http://img.photobucket.com/albums/v612/atran1/CaliA1.jpg
Anh H. chở chúng tôi ra chợ Lion mua sắm. Tôi không hứng thú về mấy thứ này. Bên cạnh có hai ba bàn cờ tướng , già có trẻ có bu lại tranh hùng đớp xe đớp pháo.
http://img.photobucket.com/albums/v612/atran1/CaliA2.jpg
Một cảnh phố Tàu ở Los Angeles. Hôm đó ngày thứ Sáu , du khách vắng vẻ. Hàng hóa ở đây nói thách. Một áo đầm 30 đô , trả 15 cũng bán. Khu này Tàu Chợ Lớn chen vào khá đông. Họ nói tiếng Việt sành sõi , bạn có thể tìm thấy vài quán phở 97 , 99 gì đó.
Bà chi tôi ăn xong tô phở ở tiệm 97 :
- Mình ăn phở 95 ở Arlington Texas không ngon , tưởng phở 97 thêm hai số , phải ngon hơn nào ngờ cũng tệ như nhau.
- Vậy tí nữa em chở đi ăn phở ở Phước Lộc Thọ khu Little Saigon.
Từ phố Tàu LA chúng tôi lái xe về khu Little Saigon , đường xa lộ 5 kẹt xe vào giấc chiều . Từng đoàn xe cứ phải nhích từng chút . Tôi tách xe qua đường 605 , đi về East 22 và tới khu chợ búa . Có lẽ không rành về ở đây lắm , cứ mỗi lần ghé qua LA , tôi cứ chạy vào khu Phước Lộc Thọ . Trước cửa thương xá này ba ông Phước Lộc Thọ tươi cười chào đón quí khách .
Để mấy bà đi chợ lòng vòng trong đó , tôi lang thang trong thương xá . Ngày thứ Sáu vắng vẻ , du khách không nhiều . Đói bụng tôi vào phở Hiền , đi xa chỉ thèm phở . Phở cũng như 95 , 97 , 99 dở như nhau . Trên tầng hai rất nhiều cửa hàng bán vàng bạc châu báu . Dưới tầng chệt có bày vài hàng chậu phong lan xinh đẹp .
http://img.photobucket.com/albums/v612/atran1/CaliA4.jpg
Chụp vài hình nhăn răng cười , chúng tôi qua chợ An Đông đối diện khu PLT . Chợ đông đảo người mua sắm . Hàng khô giá ngang ngủa với Texas , riêng hàng hoa quả rất rẻ . Cam 1 đô 10 trái , bưởi Cali 1 đô 2 cân . Bên tôi bưởi này hai đô mấy một trái . Bông át tít sô 8 cho 1 đô , bà nhà tôi mua ở chợ Sam Club gần 1 đô 1 bông . Chuối cau 3 đô 1 thùng , Texas 89 cents 1 cân .
Chúng tôi quay trở về đường 5 đi trở lại hướng North . Ghé qua khách sạn Holiday Inn nghỉ đêm , tôi vào check in mướn 1 phòng . Nhân viên khách sạn hỏi :
- Chúng tôi chỉ còn 1 phòng có giường king size , gia đình ông mấy người .
- Vợ tui và hai đứa con .
Bà chị vợ tôi là vợ , còn bà xã tôi và cậu em vợ dáng nhỏ người là hai con . Đi xa xa họ không để ý đâu . Chứ không họ bắt phải mướn ba phòng . Sáng hôm sau bà xã tôi cười :
- Tối qua ông ngủ dưới đất , vừa đặt lưng ông ngáy quá làm tui , bà chị ngủ không được .
http://img.photobucket.com/albums/v612/atran1/CaliA5.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v612/atran1/CaliA6.jpg
TungSon1
31-10-2005, 07:06 AM
Chào các bạn
Chiều hôm nay Chủ Nhật trời ảm đạm như mùa thu . Ngày mai Halloween , mốt Lễ Các Thánh , và ngày miếc Lễ Các Linh Hồn .
Sau khi đưa hai cháu vào trường học tôi xách xe ra nghĩa trang gần nhà , Oliver Mount . Ở đây trên hai mươi năm lần đầu tiên tôi mới ghé vào . Vòng ngoài nghĩa trang trông rất đẹp , những hàng cây cao vươn thẳng lên trời cao , dưới đất bãi cỏ xanh mịn . Nhưng dưới rấm thảm cỏ xanh tươi là những nấm mộ được chôn cất bằng phẳng , mộ bia cũng bằng với cỏ xanh . Trên những nấm mộ ấy thỉnh thoảng được cắm những bó hoa giả ni lông hay bông thật . Đường vào nghĩa trang yên tịnh , gió thổi đìu hiu tràn về lay động những cành hoa hồng , hoa cẩm chướng xanh trắng .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/NghiaTrang1.jpg
Một bó hoa cúc bên cạnh con rối hình bà phù thuỷ già
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/NghiaTrang2.jpg
Xa xa tượng một người Do Thái nào đó có lẽ là người chăn chiên dắt đoàn chiên về chốn nghỉ ngơi.
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/NghiaTrang3.jpg
TungSon1
01-11-2005, 06:07 AM
Trên lối vào pho tượng người chăn chiên , tôi cẩn thận không đạp lên mộ bia trải dài ở bãi cỏ . Tôi biết ở dưới đó là các người quá cố , nên trong lòng thầm cầu nguyện tha lỗi cho tôi , nếu chẳng may tôi đạp nhầm lên các vị đó .
Lẩn thẩn ở nghĩa trang chừng nửa giờ , tôi bắt gặp một ông cụ trông có vẻ quen ở giáo xứ chúng tôi . Chắc bà xã ổng mới qua đời gần đây . Ông cụ ngồi trên một ghế gấp , hết gục đầu ưu tư lại ngã người ra sau . Một mình trong chiều vắng nghĩa trang buồn đìu hiu , có tâm sự gì chăng nữa cũng đã hết lời . Ai biểu đàn ông không chung tình , người bạn đời của mình ôi còn đâu , giờ cánh chim bạt gió mãi phương trời .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/NghiaTrang4.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/NghiaTrang5.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/NghiaTrang7.jpg
TungSon1
02-11-2005, 07:05 AM
Gần đấy những hàng mộ bia dâng đầy cuối nghĩa trang , có cái cao nửa thước có cái cao đến đầu người. Một người đàn ông Á châu ngồi u sầu trước mộ bia nào đó. Tôi không biết người quá cố là ai của người đó , bên cạnh vài cây nhang còn bốc khói lượn vòng chậu bông cúc mà tôi nghĩ rằng mua ở chợ Minyard gần nhà. Mặt hắn buồn rầu , cứ gục đầu xuống lại ngó chăm chăm về hướng tôi , ra ý chừng xem tôi cứ chụp hình hắn làm gì .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/NghiaTrang6.jpg
Một người bạn của tôi nhìn tấm hình trên , buồn bã lắc đầu nói :
- Chúa ơi ! Xin Chúa hãy cất con về nước Trời trước , chớ đừng để con như cái ông ngồi ủ rũ ở nghĩa trang kia . Con không chịu nổi cảnh đơn độc cô bóng vậy mãi đâu !
Tôi mới đưa cho hắn xem một bài tâm tình trong Trái Tim Đức Mẹ , trang Tuổi biết buồn . Bài đó viết như sau :
Bố em là người cha cố chấp . không biết phân biệt phải trái , chỉ biết lo cho mình mà không nghĩ đến các con . Mẹ vừa mất , bố đòi về VN lấy vợ ! Chúng em phải làm sao bây giờ ?
Lệ Vũ mến ,
Em là một trong 10 người con của một gia đình có chị lớn năm nay 36 tuổi và em út 12 tuổi . 5 người đã lập gia đình và 5 người còn độc thân . Bố mẹ em lấy nhau được 37 năm . Bố em là người nóng tính , cố chấp . Mẹ em là 1 người mẹ gương mẫu , suốt đời chỉ biết lo cho chồng cho con .
Nhưng không may cách đây 3 tuần trước Chúa đã cất mẹ chúng em về , không 1 lời trăng trối để lại . Đây là 1 sự mất mát và đau buồn lớn lao cho chúng em .
Bố em đã ốm đi và khóc thương mẹ thật nhiều , vì khi còn sống mẹ lo cho bố từ A đến Z . Bây giờ mẹ mất, bố em hụt hẫng thật nhiều . Trong thời gian lo lễ an táng cho mẹ , bố thường hay than van khóc lóc và tỏ ra cáu kỉnh . Chúng em cố gắng nhịn nhục để lo đám tang mẹ cho êm đẹp . Nhưng chỉ được 4 ngày sau khi chôn mẹ , bố em có ý định bước thêm bước nữa . Chúng em tán thành và ủng hộ bố hết lòng , nhưng chỉ xin bố 1 điều : Chờ giỗ mẹ được 100 ngày , bố muốn làm gì thì làm . Bố đã đồng ý và hứa với chúng em như vậy .
Hơn một tháng sau , bố nằng nặc đòi về VN lấy vợ ngay . Chúng em nhắc lại về lời hứa của bố thì bố chửi mắng chúng em . Chúng em phân bua thì bố cho là chửi và dạy đời bố . Bố đòi uống thuốc tự tử và bỏ nhà ra đi , chúng em ôm bố lại thì bố cho là đánh bố . Chúng em không về nhà thì bố cho là khinh bố , không quan tâm tới bố . Khi chúng em về nhà bố nói lung tung , chúng em nói lại bố cho là hỗn láo ; còn chúng em im lặng thì bố cho là chúng em đồng lòng làm áp lực với bố . Ngoài ra trước khi mẹ mất , mẹ có cho chúng em mỗi đứa mượn ít tiền để đặt cọc nhà , đùng 1 cái bố đòi lại . Với số tiền lớn làm sao chúng em trả ngay được . Thế là bố đi rêu rao chúng em với những người xung quanh là chúng em cướp của cướp nhà .
Đầu tháng 8 , 2005 bố về VN cưới vợ . Bà bố muốn cưới , bố chưa hề quen biết và gặp mặt bao giờ , chỉ được mai mối qua bà dì của bà đó . Hai người chỉ nói chuyện với nhau trên phôn có 1 tuần mà đã quyết định lấy nhau . Chúng em khuyên bố cứ từ từ tìm hiểu làm gì mà vội thì bố cho là chúng em xen vào đời tư của bố . Rồi bố lôi dĩ vãng của chúng em ra chửi . Bố còn chửi chúng em nhiều điều tục tĩu , nhục nhã , kinh tởm lắm Vũ ơi !
Hễ có ai hỏi bố về mẹ , bố lại khóc nức nở bảo rằng : nhớ mẹ , mẹ chết các con nó khinh bỉ , không đứa nào đoái hoài đến . Nhưng bố em có bao giờ có cảm nghĩ sự đau buồn nhớ mẹ của chúng em không ? Hay có bao giờ bố ngồi xuống nói chuyện gia đình , cứ gặp mặt con cái là chửi . Một người cha mà cố chấp , không phân biệt phải trái , chỉ biết lo cho mình mà không biết nghĩ cho các con .
Lệ Vũ ơi ! Chúng em phải làm sao đây ?
Các bạn xem xong , nghĩ như thế nào nhĩ . Tôi cũng đồng tình với người bạn của tôi : " Chúa ơi ! Khi nào Chúa muốn , xin hãy cất con về nhà , trước bà nhà con Chúa ơi ! "
TS 1.11.05
thanhcong67
02-11-2005, 07:37 AM
Bác Tungson1 viết hay quá, ảnh cũng đẹp mà giọng văn cũng hay. Bác chụp bằng ống kính gì mà ảnh thất trong vắt và nét như thế nhỉ? Mong đọc các bài tiếp của bác.
TungSon1
04-11-2005, 07:44 AM
Chào bạn ThanhCong67
Tôi dùng máy Nikon D70 , ống kính 80-200mm F/2.8 đời thứ 4 thì phải . Tôi thấy lọai Nikkor 70-200mm f/2.8 VR chụp rất đẹp , nhưng giá quá mắc nên đành thôi .
Cha`o ca'c ba.n
Chiều thứ Hai khoảng 5 giờ 30 tôi chở gia đình lên thương xá North East Mall ở thành phố Hurst . Trên tầng hai của tiệm Dillard chúng tôi đi dọc theo các cửa tiệm . Các cô bán hàng đã chuẩn bị giỏ xách trong đựng đầy kẹo để phân phát cho các trẻ em . Tôi chặn một ông cảnh vệ ở thương xá và hỏi hắn tôi có thể chụp hình trong mall được không .
- Được chứ , nhưng đừng chụp mấy cái bảng hiệu (sign) .
Nghe vậy lòng yên chí , tôi xách máy ảnh lơn tơn theo bọn con nít . Nào Mỹ Mễ Tàu Ấn Việt Lào , nhưng đa số là người Mỹ , họ hóa trang đủ kiểu , người superman , batman , công chúa Bạch Tuyết , ma cà rồng . Đứa da trắng đứa da đen da vàng , cứ thế giơ máy ảnh lách cách . Đâu chừng được chục tấm tôi trông thấy hai police người Mỹ bước tới gần tôi và hỏi :
- You là phóng viên nhà báo , hay đài ti vi nào vậy ?
Biết là có chuyện chẳng lành , tôi cười duyên :
- Tôi chụp hình cho vui (for fun) .
Tôi bèn giơ cao màn hình LCD sau máy ảnh cho mấy ổng xem :
- Hình chân dung không mà .
- Tôi biết ông chụp người ta , nhưng họ phàn nàn là ông làm cho họ nervous (lo sợ ) .
Chụp hình cho vui mà gặp cảnh sát hỏi cung như vậy , lòng tôi cảm thấy bất an . Tôi hỏi lại :
- Như vậy tôi chụp hình người ta có phạm luật hay không ?
Ông cảnh sát lắc đầu :
- Không , nhưng mà ông nên chụp hình từng nhóm người một hay chụp một event nào đó . Đừng chụp hình cá nhân họ không muốn . Bây giờ ông cho tôi xem thẻ căn cước (ID) .
Tôi móc bóp trao cho ổng xem bằng lái xe . Ổng dòm chừng rồi lấy viết ghi chép tên tuổi và hỏi tôi một câu chả ăn nhập vào đâu hết :
- Ông nặng bao nhiêu ký vậy ?
- 165 cân .
Thế là hai ông nội đó trả thẻ ID cho tôi và bước đi quanh quẩn đâu đó . Tôi nghĩ nếu mà còn chụp nữa là họ bắt giữ tôi ngay , nên cất máy ảnh vào giỏ xách và kiếm đại một cái ghế nào gần cửa tiệm Foley , đánh một giấc cho đến khi bà nhà tôi gọi ra về .
Giờ đây ngồi ngẫm nghĩ lời anh bạn T. nói cũng có lý lắm . Thôi từ đây chắc chỉ chụp cây cỏ cùng hoa lá , hoặc là về giáo xứ mình chụp thôi .
TS 3.11.05
TungSon1
06-11-2005, 07:30 PM
Chào các bạn
Sau khi vào coi triển lãm đàn ghi ta , tôi ngó đồng hồ . Chà ! Gần 1 giờ trưa , tôi cảm thấy đói bụng . Từ đây chạy xuống tiệm Tofu của ông K. ở thành phố Arlington chừng 15 phút lái xe , tôi mua 1 phần ăn mì chay và chạy xe tới thương xá Park Mall gần đó . Tôi có cái tật xấu , ăn trưa là phải ngơi chừng 10 hay 15 phút . Chớ không , người cứ lờ đờ như cá thiếu nước .
Tỉnh táo tôi nhong nhong lái xe về tỉnh lỵ Grand Bury , cách Arlington chừng 50 dặm . Grand Bury . Ngày xưa hàng tuần tôi hay xách cần câu xuống đập câu cá sọc striper bass, giờ đây đập này bị cấm câu sát thành đập 450 feet , mà ra ngoài tầm xa này bạn chỉ câu được sỏi với đá thôi .
Thay vì quẹo vào đường làng FM167 , tôi mò mẫm chạy tiếp . Dù có in tờ hướng dẫn driving direction trên Yahoo , tôi cảm như mình đang đi lạc . Ở đâu cũng vậy cứ hỏi thăm là chắc ăn .
- Ông đi thêm chừng vài mile nữa , có đường rẽ về đường 377 business . Quẹo phải , đi thẳng , rồi quẹo trái , quẹo phải ... đi thẳng .
Tôi cứ dạ dạ yes yes , cám ơn xong là "dọt" ngay . Có đi lạc thì hỏi tiếp . Theo con đường 377 Business tôi băng ngang thị xã nho nhỏ này . Hôm nay trời thứ bảy đẹp trời , dân Mỹ tụ tập hội chợ hay bày bán chợ trời gì đó . Chầm chậm đi thẳng qua và hình như cảm thấy đi lạc , tôi vội vàng dừng xe và hỏi thăm 1 xe gần đó . Trên xe có hai vợ chồng già , nghe tôi hỏi đường vào đất trại Camp Crucis , họ mau mắn tươi cười biểu tôi lái xe theo họ . Quẹo trái ... đi thẳng rồi quẹo trái , họ dừng xe và ngoắc tay chỉ cho tôi cứ tiếp tục đi sẽ vào đất trại . Cám ơn họ xong , tôi mon men theo con đường nhỏ . Dọc đường có vài bảng vẽ TNTT (Thiếu Nhi Thánh Thể) có mũi tên .
Chao ơi ! Cũng gần 3 giờ chiều . Đất cắm trại Camp Crucis rộng cả mấy chục mẫu , nơi đây có cả nhà thờ , các cabin nhà xây bằng gạch có máy sưởi máy lạnh .
Các cháu thiếu nhi quay quần tụ họp chơi vài trò chơi đất trại . Một số bố mẹ chuẩn bị làm cơm chiều cho các cháu trong nhà nghỉ mát .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ThieuNhi10.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ThieuNhi1.jpg
Các cháu từng đội thi đua Ta cùng đồng lòng tiến bước. Coi vậy mà không dễ đâu , tay căng dây , chân bước đều.
TungSon1
07-11-2005, 06:06 PM
Đang loay hoay chụp vài pô hình với đám thiếu nhi , tôi nhác trông thấy ai cỡi ngựa thấp thoáng ngoài rặng cây . Một thiếu nữ và một cậu có lẽ là em trai cổ vẫy tay chào tôi . Họ dừng dây cương cho ngựa đứng lại , ra dấu hiệu hỏi tôi có muốn cỡi ngựa không ? Tôi lắc đầu nói :
- Không biết , vả lại nghe nói lần đầu tiên cỡi ngựa , đi hàng hai như vầy nè .
Họ chợt cười và quay ngựa phóng vút đi . Đất trại Camp Crucis cho phép trại viên cỡi ngựa , miễn là bạn mang ngựa của bạn tới dợt chạy .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ThieuNhi9.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ThieuNhi8.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ThieuNhi7.jpg
TungSon1
09-11-2005, 07:32 AM
Cô bé nho nhỏ với chiếc khăn quàng xanh
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ThieuNhi2.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ThieuNhi6.jpg
Hôm thứ bảy đó , tôi đi vào coi triển lãm đàn ghi ta và chạy tới đất trại của các cháu thiếu nhi cắm trại . Hôm đó tôi chụp vào khoảng 300 tấm , về nhà lựa ra chỉ gần 20 hình coi được và đã đưa lên nét cho các bạn xem .
Tôi dự định sẽ ở lại qua đêm tại đất trại , để có thể dự buổi lửa trại với đoàn thiếu nhi . Ngày xưa chúng tôi mỗi lần đi cắm trại toàn đạo Cửu Long , lúc nào cũng có lửa trại ban đêm , ngồi ca hát vớ vẩn , hoặc đóng vài vở kịch tào lao . Nhưng giờ đây người thấm mệt , tôi không muốn ngủ ở xe nữa , bèn ra xe chạy một mạch về nhà . Lúc đó vào khoảng 8 giờ tối .
Bà nhà tôi thấy tôi trở về , hớn hở hỏi thăm :
- Sao ông biểu ngày mai mới về . ?
- Thì tôi nhớ bà quá , về đấm lưng cho bà đây . Thế bà có nấu gì ăn không ?
- Có , mì gói ở dưới bếp kìa .
TS 8.11.05
Chào các bạn
Trên thế giới hiện nay đã xảy ra nhiều cuộc bạo động , và gần đây nhất là sự bạo động đốt xe tại nước Pháp , Đức . Tại sao xảy ra như vậy , có lẽ ai cũng hiểu nguyên nhân từ đâu . Nhưng để tìm hiểu đến tận ngọn ngành , có lẽ chúng ta nên tìm đọc cuốn sách The Prophet of doom của tác giả Craig Winns .
Ông bạn Ấn trong hãng tôi có cuốn này , tôi đòi mượn về đọc , nhưng hắn nhất định không cho . Cuối tuần này có thể tôi ra tiệm sách Barns and Noble Book order . Giá tiền là 29 Mỹ kim . Trên ebay có dạo bán đến 85 Mỹ kim . Đây là cuốn sách best seller , và tôi nghĩ nó có giá trị thực tiễn hơn sách The code da Vinci hay Harry Potter nhiều .
Các bạn nào mà từng đọc qua , có thể tóm tắt nội dung ý tưởng như thế nào . Cám ơn nhiều .
TungSon1
11-11-2005, 06:50 AM
Hôm nay anh đưa em lên chùa
Chùa hôm nay có chuối ... ư
Chùa hôm nay có oản ... ừ
Sáng chủ nhật qua , sau khi đi lễ nhà thờ về , cô em gái tôi ghé qua chơi và mời gia đình tôi chiều nay 5 giờ chiều ra tiệm Thái ăn happy birthday của cô . Tôi hỏi thêm là có mời thêm ai không ? Có , chị Na nữa . Bà Na này làm chung hãng may nón với bà nhà tôi . Cô em tôi cho biết thêm là chị Na hôm nay đi chùa . Tôi tự nhủ sao hôm nay mình không đi lên chùa chụp vai cảnh chùa xem sao .
Chở hai con gái út vào trường học Việt ngữ , tôi chạy xe về hướng South xa lộ 35 , quẹo trái băng qua xa lộ I-20 chừng 2 dặm , và vào exit Forest Hill . Đường này cách đây mấy năm tôi có ghé qua , không phải là đi lễ chùa , mà đi đóng tiền phạt xe . Số là gần đấy có một chợ trời đường Mainfield thuộc city Forest Hill . Lúc đi chợ trời ra xe , tôi gặp một đám police đang sửa soạn kéo xe Toyota màu đỏ của tôi . Tôi bước gần tới và hỏi tại sao lại kéo xe tôi đi .
- Tại sao hả ? Đậu xe sát bên đường rầy xe lửa 50 feet .
Ở đó thiên hạ đậu san sát kế bên đường rầy sắt . Tôi hỏi họ đóng bao nhiêu tiền phạt thì được trả lời rằng : " You về nhà xem ở trong ticket , có số phôn gọi sẽ biết ngay . "
Thuở đó tôi đóng 50 đô . May là xe sắp sửa đưa vào xe kéo . Chớ không cộng thêm tiền xe kéo , tiền phú de chắc cũng lên tới gần 200 đô .
Vào đường Forest Hill tôi quẹo phải , rồi cứ thế mà nhông nhông chạy thẳng . Trong mấy thành phố nhỏ như Forest Hill City , bạn nên chạy chầm chậm từ 30 đến 35 mile một giờ . Police sẵn sàng phạt bạn ngay . Khu đất này đang phát triển , lơ thơ vài căn nhà mới đang xây . Chạy xe vào khoảng 5 hay 6 miles bên tay trái một thửa đất có rào sắt bao quanh , xe cộ đậu chen chúc trên bãi cỏ đã khô héo vàng . Tôi đoán đây có lẽ là Chùa Quang Chiếu . Chun đại xe vào một chỗ trống dưới gốc cây sồi , tôi bước ra thở khoan khoái . Không khí đồng quê xa thành thị , không đượm nhiều khói xăng dầu .
Cảnh chùa thật yên tịnh , tôi hơi ngạc nhiên vì dù sao chung quanh đây cả hơn trăm chiếc xe hơi , mà không một tiếng người . Tôi nghĩ có lẽ thiên hạ vào chùa đãnh lễ Phật hết rồi . Giờ này khoảng 2 giờ chiều . Trời hôm nay thật đẹp , êm dịu , nắng hồng chiếu qua vài hàng trúc lưa thưa quanh ngọn suối giả bên chùa .
Một tượng Phật , có lẽ là Đức Huệ Năng hay Lục Tổ gì đó , râu ria quanh cằm trợn mắt ngó nhìn tôi . Nhìn tượng này thợ khắc tượng Đức Huệ Năng giống như người Trung Hoa hay Việt Nam gì đó , mà không phải là người Ấn . Phật tại Tâm , nghĩ làm sao thì khắc làm vậy . Con suối nhỏ nước chảy róc rách trông khá xinh . Cạnh bên cổng chùa một dàn bông hồng đỏ tươi thắm . Mùa thu lá sắp tàn , mà hoa vẫn còn nở đẹp một cách trái mùa , tôi không hiểu nổi .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ChuaQC1.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ChuaQC2.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ChuaQC4.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ChuaQC5.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ChuaQC6.jpg
Chùa Quang Chiếu được xây trên một ngọn đồi , hùng vĩ nguy nga . Tôi bước lên hàng bậc thang tam cấp . Bên trái là cái trống to và đối diện là một chuông đồng khổng lồ . Một bé gái đứng ngoài định giơ gióng định gõ , nhưng người anh giơ tay ngăn lại .
Đứng ngoài Đại Hùng Bảo Điện , tôi nghe như tiếng loa văng vẳng :
- Trước khi quí vị thụ giới qui y , hãy giữ năm điều giới cấm . Chớ trộm cắp , chớ tà dâm , chớ không được uống bia rượu ...
Tôi chợt nghe một ông đang ngồi ngoài băng ghế cạnh tôi , mắt đang nhắm có lẽ đang tu thiền nhỏm dậy thốt :
- Hổng được , rượu bỏ được , còn bia chắc không rồi .
Đằng sau chùa là nhà ăn , trong đó trông sạch sẽ và mát mắt . Trên tường treo vài tấm tranh chụp vài nhánh lan . Tôi cảm thấy đói bụng , và hỏi mấy bà đang làm cơm chay dưới bếp :
- Ăn được không chị ?
- Được chứ , ăn cho hết để còn dọn dẹp sạch sẽ .
Tôi ngó thấy thức ăn còn đầy trong các chậu nhựa , nghĩ thầm :
- Tôi phải là voi mới ăn hết được chỗ này .
Từ lâu lắm rồi mới ăn lại thức ăn chay ,từ lúc tôi và người bạn lính xuống cồn Phụng , Mỹ Tho thăm tịnh thất của ông Đạo Dừa . Bún xào , canh chua khóm , giá chay và gỏi ngó sen chay . Lạ miệng ăn cũng ngon . Tôi ăn cầm chừng vì chiều nay phải đi ăn nhà hàng Thái nữa . Lúc này có vị Đại Đức từ Việt Nam qua giảng thuyết .
Phật Tử họ vào chánh điện để nghe kinh . Tôi cứ lang thang bên ngoài , vớ vẩn chụp vài cây cảnh ngoài chùa . Một bé trai tuổi chừng lên hai , chập chững trên bờ cỏ , một vị sư cô thấy vậy đỡ nó lên và tiện bên hông có vài chùm bong bóng trao cho bé cầm . Nó cười tíu tít một lát và đâm chán , ngó sang tôi . Chắc tôi có vẻ gì là lạ nên nó cứ chăm chăm nhìn hoài .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ChuaQC7.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ChuaQC8.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ChuaQC9.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ChuaQC10.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ChuaQC11.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ChuaQC12.jpg
TungSon1
14-11-2005, 04:20 AM
Chào các bạn
Lễ chiều
Tôi đọc được bài giảng của linh mục Nguyễn Trung Tây do Cô Lái Đò đưa lên . Bài giảng thật hay nói về một người chủ trao cho 3 tên đầy tớ , người thứ nhất được 1 nén bạc , người thứ hai được 2 nén bạc và người cuối cùng được đến 5 nén bạc . Câu chuyện về ngụ ngôn này có lẽ nhiều người biết rồi .
Ngày thứ Bảy lễ chiều qua , cha xứ chúng tôi giới thiệu cha Nguyễn văn Sơn , ngài là Giám Đốc Dòng Ngôi Lời .Trông dáng người , cha Sơn chừng 30 tuổi , nho nhỏ người . Thoạt tiên cha đọc sách Phúc Âm về ngụ ngôn mấy nén bạc , và bắt đầu giảng thuyết ...
Mọi người nhận ngay ra rằng cha Sơn nói năng không được trôi chảy lưu loát lắm , đôi khi không tìm được chữ thích hợp cha xin lỗi :
- Các anh chị em thân mến , tôi mà giảng bằng tiếng Việt chắc quí vị ở đây ngủ gục hết , cho nên tôi ráng giảng thật ngắn ngọn .
Tôi quay sang khều một ông giáo dân đang gật gù như tôi , ổng giật mình :
- Chúa đã cho ông chủ đó được mấy người đầy tớ tốt lành như thế , người được giao 5 nén bạc khi trở về trao trả lại đến 10 nén . Người hai nén trả lại cho chủ 4 nén , riêng người 1 nén đem đi chôn và trả lại cho chủ 1 nén .
Tôi chép miệng nói nhỏ :
- Thế mà ông chủ cũng phạt người đầy tớ 1 nén . Giá như ông chủ đó giao cho thằng em trai tôi , một nén chứ cả 100 nén bạc nó đi từ sáng đến tối là hết ngay .
- Đi đâu vậy ?
- Vào sòng bài casino chớ còn đi đâu nữa ông .
Và cha Sơn bắt đầu nói bằng tiếng Anh tiếng Mỹ với giọng lưu loát . Đúng rồi , các cha các thầy trong Dòng Ngôi Lời nổi tiếng ăn nói hùng hồn và trôi chảy . Cha tới đây xin Ơn kêu gọi đến các bạn trẻ . Cho dù cha có nói tiếng Việt hay đến đâu chăng nữa , bọn trẻ bên Mỹ này cứ như vịt nghe sấm . Nói tiếng Mỹ có lẽ còn có cậu có cô xin vào tu chăng, còn như nói tiếng Việt thật giỏi thật lưu loát thì chỉ uổng công phí sức vì có mấy ông già như tôi ngồi gật đầu nghe mà thôi .
- My brother and sister come to my Dòng Tu , vừa tu vừa học . Có chương trình kỹ sư , cử nhân . You còn thiếu nợ , no problem nhà Dòng lo hết . Chỉ xin các bạn một điều , đừng Bring your wife , your husband , your son tới Dòng Tu . You ' re welcome !
Những người nào như tôi đang gật gù cũng bị đánh thức bằng những tràng pháo tay khen ngợi lời kêu gọi của cha Sơn .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ThieuNhi12.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Thieunhi13.jpg
Hay còn đang lưỡng lự
Hoanghac 13.11.05
Một nén, hai nén, và năm nén
Bài viết của LM Nguyen Trung Tay
Chuyện bây giờ kể rằng, ở thung lũng điện tử Silicon, San Jose, California của Hoa Kỳ có một đôi vợ chồng với hai người con, con trai tên Bòn, bốn tuổi, con gái tên Bon, mười tháng. Chồng là Kỹ Sư điện. Vợ làm Assembler trong hãng điện tử. Cả hai vợ chồng là những thành viên trung thành trong Ban Giáo Lý của giáo xứ Việt Nam.
Thứ Sáu, vợ đi làm về, mặt không vui, chồng nhoẻn miệng cười hỏi,
- Sao mặt buồn như bún thiu vậy? Ai lại bắt nạt vợ của tôi rồi?
Vợ lườm chồng,
- Ai mà dám bắt nạt em? Ngay cả ông xếp trong hãng, em còn chưa ngán. Nhưng, nhưng mà… Mình ơi, chiều nay…
Vợ ngập ngừng,
- Chiều nay, trước khi đi về, xếp gọi hai mươi mấy người trong phân khu của em vô văn phòng, phát cho mỗi tên một cái check, cái check cuối tuần và cũng là cái check cuối cùng…
Chồng nheo nheo mắt, chọc vợ,
- Thế là…từ đó em buồn, mặt chảy dài ra...
Vợ cự lại chồng,
- Anh, anh cứ thích giỡn không à. Em đang buồn thúi ruột ra đây nè. Em thất nghiệp rồi đó. Còn một mình anh đi làm, rồi kiếm đâu ra cho đủ tiền để mà trả tiền nhà? Còn một đống bill đó, tiền điện thoại, tiền nước, tiền trả góp cho cái xe Camry, em…lỡ mua rồi. Một mình anh đi làm, anh lo mà thanh toán hết đống giấy nợ đó đi.
Chồng vẫn ngồi chống cằm trên bàn ăn, nheo nheo mắt nhìn vợ,
- Vợ tôi, phụ nữ Việt Nam một đời cần cù, lo toan, tính toán nhiều chuyện quá.
Vợ lườm chồng,
- Không lo toan, không tính toán thì lấy chi mà ăn? Ai đâu giống như anh, mới đặt mình xuống là ngủ khò, ngáy vang như là nửa đêm về sáng gọi đò sang sông.
Chồng trợn mắt,
- Nè, đừng có vừa đánh trống vừa ăn cướp. Làm như chỉ có mỗi một mình anh ngáy mà thôi. Không biết ai kia cũng chuyên viên kéo gỗ ròn tan, kéo cưa lừa sẻ khi đêm về thanh vắng?
Vợ, trong dáng điệu mệt nhọc, không buồn trả lời. Đi về tủ lạnh, nàng mở cửa, rót đầy ly nước cam, rồi cũng ngồi xuống trước mắt chồng, mặt buồn thiu,
- Mình ơi! Thôi, nói chuyện đàng hoàng đi. Em buồn quá. Hôm nay, trên đường lái xe về nhà, em suy nghĩ hoài, em thấy làm sao đó. Tụi mình lấy nhau hơn năm năm rồi. Nhưng mà sao em thấy tụi mình, cả hai đứa, chẳng tên nào làm ăn khấm khá. Nhà thì mới mua. Xe thì cũng chỉ mới trả góp. Tiền gửi nhà trẻ cho thằng Bòn với con bé Bon không cũng đủ sập tiệm. Phần bên Việt Nam, bố mẹ thì cứ gửi thư qua, xin tiền xây nhà hai ba tấm. Chán thì thôi! Sao em thấy Chúa cho em ít quá, được có mỗi một nén bạc à. Mấy người khác, em thấy Chúa cho họ, người được hai nén, người được năm nén. Anh thấy con nhỏ Thanh không?
Chồng nhìn vợ, tiếp tục nheo nheo cặp mắt,
- Thanh? Thanh nào?
Vợ liếc xéo chồng, ánh mắt sắc hơn dao bổ cau,
- Thanh, cô Thanh dạy trong Ban Giáo Lý đó chứ còn Thanh nào nữa? Thanh của một thời làm ai si mê đó.
Chồng cười ròn tan,
- Vậy à? Thế mà tớ lại không biết chi cả.
Vợ cau mặt lại,
- Anh đừng có làm bộ giả nai!
Vợ uống một ngụm nước cam, nuốt xuống cần cổ, rồi lại tiếp tục câu chuyện,
- Con Thanh giờ này nó bán bảo hiểm. Mua được mấy cái nhà rồi. Một cái trên núi, dành riêng cho hai vợ chồng. Còn mấy căn khác, hình như là hai căn thì phải. Hai cái nhà đó, con Thanh, nó cho người ta mướn. Tháng tháng, nó ngồi đếm tiền cho mướn nhà không, cũng đủ mỏi tay. Còn chị Hương, cô bạn học của anh đó, kỳ này nghe nói chị ấy đang làm Kỹ Sư trưởng trong hãng Apples đó. Em thấy chị Hương bay sang Âu Châu, Nhật, Đài Loan, Singapore công tác hà rầm à. Anh biết không, chị Hương đâu thèm nấu cơm. Chị ấy mướn người nấu cơm, trông con, coi nhà cửa cho hai vợ chồng. Cuối tuần hai vợ chồng chị Hương bay sang Hawaii đi tắm biển. Hứng nữa, chiều chiều họ bay sang khu Manhattan của New York ăn beefsteak, đi shopping, rồi tối khuya lại bay về. Em nghĩ con Thanh được Chúa cho hai nén bạc. Còn chị Hương, Chúa cho chị ấy đứt năm nén. Còn riêng em, Chúa quẳng cho được có mỗi một nén à.
Vừa dứt lời, vợ cúi mặt xuống, yên lặng, không nói chi nữa, nhưng nhìn ly nước cam còn một nửa. Chồng gỡ gỡ cái cà-vạt màu đỏ điểm chấm đen nhìn vợ, rồi cất tiếng,
- Em được tới một nén bạc lận ư. Vậy là giàu rồi. Còn anh, em có biết Chúa cho anh được mấy nén hay không?
Vợ trả lời, không suy nghĩ,
- Anh? Anh cũng giống em. Chỉ được có mỗi một nén à. Hai đứa góp gạo thổi chung, nhưng cơm nhão hoài. Hèn chi nghèo mạt rệp!
Chồng lắc đầu, cười ròn tan,
- Được một nén đã tốt. Anh, anh nghèo rớt mùng tơi!
Vợ ngước lên nhìn chồng, ánh mắt nghi ngờ, tia nhìn tìm kiếm, dáng điệu dò hỏi. Chồng làm lơ như không biết chi. Nhìn vợ, chồng nói,
- Chúa ban cho em tới những một nén bạc. Riêng anh, anh chỉ có hai xu của bà góa nghèo mà thôi. Nhưng anh khác “người ta” ở chỗ là mặc dầu anh chỉ có hai xu, nhưng tối tối, anh vẫn đọc kinh, cám ơn Thiên Chúa đã thương, trao tặng cho anh hai xu. Và thay vì than khóc với hai xu hoặc nằm dài ra đợi chờ hai xu trên cành cây sung rụng xuống, anh đi làm, tìm kiếm thêm hai xu khác để dâng tặng lên cho Thiên Chúa.
Nói tới đó, chồng mở miệng ra hát nghêu ngao,
- Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật. Chúa thật (í a) sang giàu. Có gì mà dâng Chúa đâu. Có gì mà dâng Chúa đâu.
Vợ ngước lên nhìn chồng, những thớ thịt căng thẳng trên khuôn mặt phấn hồng dần dần dịu xuống. Nàng nhoẻn miệng cười,
- Giỏi dữ a! Tại sao hồi đó lại không đi tu, bây giờ làm cha giảng trong nhà thờ cho con chiên lạc đàn này nghe?
Chồng ngưng, thôi không hát nữa, nhún vai nói,
- Thì bây giờ cũng đang làm cha vậy.
Hai tay giơ cao lắc lắc, chồng tiếp tục nói,
- Ngoại trừ hai xu, anh không có trong tay một nén bạc nào hết. Nè, em nhìn kỹ đi nhé. Nhưng tạ ơn Chúa, với hai đồng xu này, Chúa đã ban cho anh biết bao nhiêu là ơn trời, để anh đi học, ra trường, đi làm, cưới được em, mua được căn nhà, mua được cái xe Camry cho vợ anh lái đi làm, cho anh có thằng Bòn, cho anh có bé Bon. Thế là phúc lộc tràn lan, dư thừa y như vàng bạc kim cương bám dính trên màng nhền nhện ở trong sân vườn của nhà mình vào mỗi buổi sáng.
Vợ nhìn chồng, liếc nhìn miệng chồng, lắc đầu cười cười,
- Anh đến là khéo nói. Hèn chi cô giảng viên giáo lý Thanh hồi xưa mê chồng tôi như điếu đổ. Còn chị Hương thì sao nhỉ? Em chưa có dịp nghe qua.
Chồng cất tiếng, giọng ngạc nhiên,
- Thế à! Sao tôi lại không biết chi nhỉ?
Cầm ly nước cam lên tay, vợ uống một hơi cạn sạch ly nước, rồi nàng nói,
- Thôi, đừng làm bộ ngây thơ.
Liếc nhìn đồng hồ trên tường, vợ nói,
- Anh đi đón thằng Bòn và con Bon đi. Em chuẩn bị đi nấu cơm đây.
Nàng tiếp,
- Anh ơi, thứ Hai, em sẽ lên Sở Xã Hội, xin tiền trợ cấp thất nghiệp.
Chồng gật gật đầu,
- Vợ tôi sẽ không ăn tiền thất nghiệp lâu đâu. Lanh lợi như vợ tôi, kiếm đâu chẳng ra việc.
Đi thẳng một mạch lên lầu, vợ liếc xéo chồng,
- Hết tiền lẻ rồi bồ. Đừng có nịnh.
Lạy Chúa, xin cho con biết thôi, không nhìn vào những nén bạc của người khác, nhưng tiếp tục hân hoan vui sống với nén bạc mà Chúa đã ban cho con. Xin dạy con biết sử dụng những nén bạc mà con đã được Thiên Chúa ban tặng vào những phúc lợi cho xã hội, cho gia đình, và cho chính tâm hồn của con.
www.nguyentrungtay.com
LM Nguyễn Trung Tây, SVD
TungSon1
18-11-2005, 08:31 AM
Chào các bạn
Xin việc làm
- Hê lô ! Tư Đục hả . Lúc này gọi cho mày khó quá . Mày đang ở đâu vậy ?
Tiếng Tư Đục trong phôn cười vang :
- Tao đang ở Pennsylvania .
- Làm gì trên đó mày ?
- Tao ngày mai interview một cái job . Tối mai tao về sẽ gọi lại cho mày . Bái bai .
Nói xong câu này hắn cúp phôn cái rụp .
Tư Đục và tôi sống ở vùng North Texas cũng gần 20 năm . Tôi ước ao được như hắn . Cứ một vài tháng hắn lại bay đi Pháp . Dạo này hắn không biết tính toán cái chi .
Qua tối hôm sau tôi gọi cho hắn , gặp ngay bà xã hắn bốc phôn :
- Thím Tư Đục hả . Tui nghe nói thím cũng định về VN với hắn hả ?
- Chưa biết ông ơi ! Chừng nào hắn cầm giấy tờ nhận việc chính thức , lúc đó mới tính . Giờ này mới nói miệng làm sao tin được .
- Đâu thím cho tui nói với hắn một chút . Tư Đục hả , công việc ra sao ?
Hắn cười trong phôn .
- Interview ô kê .
- Sao mày kiếm được cái job hay vậy .
- Thì tao lục lọi trong nét cả năm rồi . Tuần rồi tao gặp một hãng tiện cần một Engineering Magager làm việc tại VN .Tao liền gọi và họ hẹn tao lên trển . Tới nơi họ gởi một ông VN đón tao , rồi chở tao về khách sạn Holiday Inn . Sáng hôm sau tao lò mò tới hãng . Nói thiệt với mày , hãng này nhỏ xập xệ , không như mấy hãng máy bay tao làm . Vừa tới cửa phòng nhân sự , tao thấy một hàng dài Mỹ Mễ Việt xếp hàng xin đơn . Tới phiên tao , một cô VN trẻ tuổi chừng con tao đang cặm cụi viết trên một tờ giấy nào đó :
- Chú tới xin việc làm hả ?
- Dạ . Tôi bây giờ già rồi , cô xem ở đây có công việc nào làm đừng khiêng vác nặng nhọc , mà nó lại nhàn nhã cho tôi .
Cô đó vẫn không ngước mặt lên , nói :
- Ở đây hãng tiện khiêng sắt vác thép khoan cưa đục , toàn là thứ nặng nhọc vất vả lắm . Mà nè , chú không có nghề nghiệp chuyên môn thì chú xin vô làm job lau
chùi vệ sinh được không .
Tao nghe nói cười hề hề :
- Không được cô ơi ! Tôi muốn xin cái job Engineering Manager cơ ( Giám đốc Kỹ Thuật ) .
Cô ta nghe qua , giựt người lên :
- Nói giỡn chơi hay nói thiệt chú .
- Tui nói thiệt đó cô .
Nghe qua câu chuyện xin việc làm của hắn , tôi cười hà hà và hỏi :
- Lúc đó mày ăn bận làm sao .
- Cũng bình thường thôi , tao ăn mặc lèng phèng lắm . Vừa lúc đó ông chủ hãng bước ra , gặp tao và chào hỏi rồi dắt tao vô trong bàn chuyện . Hắn nghe nói tao có hai bằng master hắn khoái lắm .
- Rồi hắn trả lương ra sao .
- Cái đó phải đợi , sau khi tao về tụi nó họp với nhau . Tao nghĩ phải trả tao cỡ 70 ngàn đô tao mới làm , trả theo market rate .
- Vậy có cái job nào hợp cho tao không ?
- Thì mày cứ search trên nét đó .
Tung Son
Chào các bạn
Bài toán đố đầu tiên
Tối qua tôi đang coi phim Yummy yummy (Hương vị cuộc đời) trong phòng , con bé Linda chạy vào , tay cầm 1 xấp giấy . Tôi hỏi nó :
- Hôm nay Linda có homework không ? (Bài tập ở nhà ) . Có cần bố giúp , chỉ bài không ?
Nó lắc đầu và ngồi hí hoáy tính nhẩm cái gì đó trên mấy ngón tay . Được 1 lát coi bộ không ổn , nó chạy ra khỏi phòng và qua bên phòng hai cô chị lững thững ôm 1 cái máy tính điện tử to bàn tay tôi . Máy tính calculator hiệu T.I có màn LCD dùng để coi hình đồ thị (graphics ) của phương trình đại số . Ngày xưa tôi đi học làm gì có máy tính điện tử , cắm cúi vẽ đồ thị trên giấy . Bây giờ học sinh đi học nhàn quá sá .
Tôi chợt trông thấy Linda cứ bấm bấm trên máy , rồi chau mày có vẻ đăm chiêu lắm . Tôi tò mò liếc vào tờ giấy toán đố xem sao .
Một bà Jane đi chợ để ăn mừng ngày Lễ Thanksgiving . Hôm đó sẽ có chừng 15 người khách tới dự .
- 10 pounds thịt gà tây 40 cents 1 lb
- 5 pounds bột mì 10 cents 1 lb
- 3 bag khoai tây US$ 1.59 1 bag
- 5 củ hành 20 cents 1 củ
- 15 trái bắp 25 cents 1 trái
Hỏi bà Jane tốn hết bao nhiêu tiền đi chợ ?
Thấy mãi mà nó làm chưa xong , tôi hỏi nó :
- Đưa bố tính cho .
Nó giao lại cho tôi cái máy to bằng bàn tay tôi . Tôi cầm lấy thấy trên màn hình nguệch ngoạc số chữ lung tung cả lên . Nói thật với các bạn máy này tôi chưa bao giờ dùng cả . Con Linda ngó thấy tôi lúng túng loay hoay với cái máy tính , bèn hỏi :
- Bố lớn như vậy , mà không biết xài à !
Tôi cười hề hề :
- Máy này mua cho mấy đứa lớn xài . Ngày xưa bố đi học tính nhẩm bằng tay hay viết trên giấy nháp . Thôi để bố ra ngoài hộc tủ của má kiếm cho con cái máy tính này .
Nói xong tôi bước ra nhà bếp , lục lọi trong đám giấy tờ bills và lôi ra 1 cái máy tính calculator to bằng hai bàn tay tôi , máy này đơn giản chỉ có 10 con số và cộng trừ nhân chia , và dĩ nhiên số chữ gì cũng to khổng lồ . Tôi mua nó có 99 cents ở tiệm Dollar Store .
- Con cứ tự nhiên mà làm .
Con bé nhà tôi cười toe toét :
- Dạ , máy này chắc hợp với con và bố .
Tung Son 16.11.05
Chủ nhật tuần qua trong khi chờ đón cô thứ ba nhà tôi sinh họat Thiếu Nhi trước nhà thờ , tôi loay hoay chụp được vài hình.
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ThieuNhi14.jpg
Một cơn gió bấc thổi bất thình lình , tôi thóang thấy mắt em bé gái chợt thóang buồn tất tả chạy theo nhặt mấy bài làm tiếng Việt. Em chợt khóc khi gió thổi tứ tung sách vở.
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ThieuNhi15.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ThieuNhi16.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/ThieuNhi17.jpg
Tung Son 17.11.05
delsym
19-11-2005, 05:21 AM
Em cũng rất thích topic này, giản dị và rất đời thường. Em post ảnh vào đây cùng bác được ko?
http://img.photobucket.com/albums/v284/giang_sooner/cali1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v284/giang_sooner/cali2.jpg
TungSon1
21-11-2005, 07:46 AM
Bạn delsym ơi ! Được chớ , welcome .
Hình bạn chụp ở San Francisco . Tôi có qua đó tháng 6 năm nay , thành phố SF rất đẹp nhưng đông người đông xe quá .
TungSon1
21-11-2005, 07:52 AM
Vài bin đinh khá cao , tôi quên mang theo ống kính wide-angles nên không lấy hết toàn cảnh.[:)
Sáng thứ 7 , chúng tôi phóng xe một mạch từ LA , chạy băng qua xa lộ 5. Hai bên đường thỉnh thoảng chen lẫn những cánh đồng trồng nho, cam , mận , dâu. Gần tới đường rẽ 152 , bên phải là một trại bò đông đến cả mấy ngàn con. Mùi hôi bốc lên thoảng vào xe , ai nấy nhăn mặt. Quẹo vào xa lộ 101 tôi nhong nhong thẳng tiến vào thành phố Cựu Kim Sơn.
- Ông có đi lạc không chớ , thấy ông cứ chạy hoài.
Gần 2 giờ chiều ai nấy đều mong tới phố Tàu ăn một bụng. Xe vào downtown chừng một chút , dân Á châu đầu đen đi nghẹt ngoài đường. Hầu hết là người Tàu qua lập nghiệp từ thuở xa xưa. Chúng tôi rẻ vào một con phố tìm chỗ parking.
- Có rồi.
Dưới một bin đinh cao , tầng chệt có ghi chỗ đậu , giá 2 giờ cho 5 đô , cả ngày 10 đô. Đưa chìa khóa xe cho cậu thanh niên làm việc ở đó , chúng tôi lang thang ra ngoài kiếm quán ăn.
- Ấy ! Ông quên rồi à. Lần trước ông kể chuyện có một anh chàng đi du lịch tới thành phố New York , ngó tên đường "One Way Street " , ông quên rồi sao?
May có bà nhà tôi nhắc nhở , không khéo đi lòng vòng trong phố Tàu , lúc ra về không biết đường nào mà mò. Tôi vớ một ông Tàu nào đó :
- Thưa ông , có quán ăn Việt Nam nào đâu đây không?
Đa số dân Á Đông ở đây đều biết tiếng Anh , chứ ở Bắc Kinh lớ quớ nói bằng tay. Vào tiệm J. King của một người Tàu có lẽ là người Chợ Lớn.
- Nị xực hủ tiếu hơ hay là nị xực phở.
Trên thực đơn đầy đủ các món phở tái , nạm gân sách , hủ tiếu Nam Vang , Tiều Châu.
- Cho tui một tô hủ tiếu Mỹ Tho , đừng lấy bánh phở lấy mì a. Tô lớn nha.
Lúc họ mang ra tô hủ tiếu , tôi bật ngữa tô nào tô nấy bành ky. Bà xã tôi còn gắp bỏ phần bánh phở sang tôi. Ui chao ! È cổ ra ăn đến ngày mai cũng chưa hêt tô này.
Tung Son
http://img.photobucket.com/albums/v612/atran1/SanFran1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v612/atran1/SanFran2.jpg
TungSon1
21-11-2005, 07:53 AM
Mời coi tiếp
http://img.photobucket.com/albums/v612/atran1/SanFran3.jpg
San Francisco với những con đường
http://img.photobucket.com/albums/v612/atran1/SanFran4.jpg
Ai xách giỏ đi chợ chiều
http://img.photobucket.com/albums/v612/atran1/SanFran5.jpg
Nị đi rồi còn nhớ ngộ không?
TungSon1
21-11-2005, 07:55 AM
Dọc đường phố là những tiệm bán quần áo , thực phẩm , còn có tiệm bán máy ảnh , máy quay phim , tiệm kim hoàn .
Bà chị tôi phê bình :
- Trông ở đây na ná như Hồng Kông .
Những toà nhà bin đinh cao sững sững vươn tới trời cao .
- Chị đếm xem cái bin đinh này cao bao tầng .
Im lặng một lúc .
- 86 tầng .
- Vậy nó còn thua hai toà nhà World Trade Center 110 tầng . Cao nhứt thế giới bây giờ ở Taiwan .
Mấy bà vào các chợ mua sắm , tôi loay hoay chụp vài tấm hình. Thành phố Bắc Kinh , Thiên Tân người Tàu ra phố khá đông ở San Francisco , nhưng ở đây không có xe đạp . Thành SF có nhiều đồi dốc , bạn nào lái xe số tay rất phiền hà khi qua những ngã tư có dốc ngược . Lòng vòng hai ba con phố đã mất hai ba giờ đồng hồ .
- Chả mua gì được , quần áo gì cũng mắc quá . Toàn hàng made in China không ! Tôi vô hỏi họ có bán áo len chưa , mua giùm cho chị Ba đó . Không có chỗ nào bán .
Bà xã tôi cười nói :
- Mùa hè mà chị cứ đòi đi mua áo len áo lạnh , rồi mua nhạc Nô en làm sao mà có .
Tôi xen vào :
- Sao mấy bà có đi xem cầu Golden Gate không ?
Hỏi thăm dân ở đó đường nào vào coi cầu . Họ gọi cầu này là Red bridge (cầu đỏ). Lái xe chừng năm bảy phút , ven theo đường quanh vịnh , có vài chỗ ngắm cảnh ,chụp hình . Vịnh SF nước biển xanh tươi , gió biển thổi vào đưa từng cơn gió lạnh .
- Đấy nói chị rồi . Chị cứ tưởng SF nóng như ở Fort Worth , không chịu mặc áo len vào . Thôi mời chị vào trong xe ngắm cảnh cũng được .
Trước mặt là nhà tù trên đảo nhỏ trong vịnh SF . Chụp hình để có toàn bộ cảnh có cầu Golden Gate phía sau , nhưng bị ánh nắng chiếu , nên mặt người nào người nấy như mọi Phi Châu . Gió thổi khá mạnh , vài người dân chơi ván buồm lướt sóng ra xa . Du khách đi chơi khá đông . Lúc quay vào xe Chevolet mướn chúng tôi mở cửa vào trong xe , nhìn trong xe thấy hơi khác , tôi khẽ nói :
- Vào lộn xe rồi .
Bước ra khỏi xe , tôi thấy một người Mỹ đứng che miệng cười .
- I 'm sorry . I get in a wrong car .
- No problem .
TS
http://img.photobucket.com/albums/v612/atran1/Sanfran11.jpg
Con đường với xe điện , chở du khách thăm viếng
http://img.photobucket.com/albums/v612/atran1/Sanfran10.jpg
Những món hàng bày bán trong một tiệm Tàu , tượng một võ quan đời nhà Tần bên cạnh những con rồng gỗ.
http://img.photobucket.com/albums/v612/atran1/Sanfran9.jpg
Con phố Tàu trên đường Sacramento.
http://img.photobucket.com/albums/v612/atran1/Sanfran6.jpg
Một tượng Phật nằm trong một tiệm bán cổ vật
http://img.photobucket.com/albums/v612/atran1/GoldenGate1.jpg
Cây cầu đỏ vắt ngang bán đảo vịnh San Francisco
TungSon1
21-11-2005, 07:56 AM
Đây là hình một pho tượng đồng trong tiệm bán cổ vật ở San Francisco
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/SanFranB5.jpg
delsym
23-11-2005, 02:59 AM
Em tới SF vào đúng hôm trời mưa nên vào China town chỉ có ngồi ăn thôi chứ ko chụp được gì hết. Bác TungSon dùng camera và lens gì mà hình trong và nét vậy?
Đây là hình chụp khi đi trên Golden Gate:
http://img.photobucket.com/albums/v284/giang_sooner/goldengate.jpg
delsym
23-11-2005, 03:00 AM
Em đổi chủ đề sang: Cổ động viên Mỹ :)
http://img.photobucket.com/albums/v284/giang_sooner/Cheerleaders.jpg
TungSon1
25-11-2005, 04:35 AM
Chào Delsym va` các bạn
Bạn ơi ! Tôi dùng máy ảnh Nikon D70 và ba lọai ống kiếng Nikkor 50mm f/1.8 , 60mm f2.8 và 80-200mm f2.8.
Thanksgiving
Cứ như rằng có lễ lạc là bà nhà tôi réo lên :
- Mai Lễ Tạ Ơn nhớ mà đi lễ cho sốt sắng .
Sáng nay gần 9 giờ 30 cô em tôi gọi phôn , tôi cứ tưởng cô gọi xe tắc xi chở cô ra phi trường Dallas Fort Worth để qua Cali thăm hai đứa con học bên đó .
- Em tính nhờ cháu lớn của anh đưa em ra phi trường .
- Chắc nó phải đi lễ Tạ Ơn rồi cô .
Bà nhà tôi nghe được , nói vọng vào :
- Không sao đâu , hôm nay lễ không buộc . Cứ biểu nó chở cô ra phi trường .
Bởi vậy sau khi bỏ bà nhà tôi và mấy cháu xuống cửa nhà thờ , tôi xách máy hình rảo chung quanh nhà xứ xem có cái gì chụp được không . Hình như dưới nhà bếp có tiếng ai vọng lại : " Chặt gà !!! " Lại có tiếng người khác "Không không , gà phải xé mới ngon " " Gà tây mấy chục con xé tay giáo dân đến bao giờ mới được xơi đây ! "
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/LeTaOn1.jpg
Vừa vào tới cửa tôi gặp ngay ông chủ tịch cộng đồng giáo dân nhà thờ . Tay ông ta đang chặt gà bồm bộp nhưng miệng tươi như hoa :
- May quá gặp ngay anh , đỡ phải ra ngoài chụp . Anh vui lòng vào trong nhà thờ , hôm nay có cha giám mục tới làm lễ .
- Ngài tên là gì vậy ?
- Tên ngài hả ? Tên ngài nghe rất cao bồi , hinh như là ....
- Nếu vậy chắc là Clint Eastwoods hay John Wayne .
Ông trùm cứ lắc đầu , bà xã ổng đứng gần đấy nói xen vào :
- Gian tà .
Ổng gật đầu cười hớn hở :
- Đúng rồi Gioan Gianta , ngài là người Ba Lan có lần làm giám mục ở địa phận San Antonio . Anh ra ngay nhé .
Tôi lững thững ra ngoài đầu nhà thờ . Lễ hôm nay đặc biệt giáo dân đứng đầy nghẹt cuối nhà thờ , tôi len lỏi lên gần mấy hàng đầu , chụp được vài tấm .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/LeTaOn2.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/LeTaOn3.jpg
Mẹ mẹ ! Bố kia kìa .
TungSon1
27-11-2005, 09:12 AM
Lễ Tạ Ơn
Năm nay khu Tử Vì Đạo tổ chức ăn mừng lễ Tạ Ơn , nên lễ xong cha xứ mời giáo dân vào hội trường cũ ăn tiệc . Nhưng có lẽ hội trường quá nhỏ nên chỉ có số người thuộc khu Tử Vì Đạo đi vào .
Bà xã tôi dẫn bốn đứa con vào ngồi quanh một cái bàn tròn . Hai ông bà Xì Xèo lụ khụ dáo dác tìm chỗ . Bà này lúc trước làm chung hãng may nón với bà nhà tôi , nhác trông thấy gia đình tôi quây quần vào một bàn bèn cười toe toét :
- Giời ơi ! Bà T. này khôn thế , dành gần hết cái bàn .
Bà nhà tôi cười nói lại :
- Ủa chị ăn chị có đóng tiền không ?
- Không , ăn free mà .
- Trời ơi ! Người này đóng tiền à , em không ăn free như chị đâu .
Nghe vậy , bà Xì Xèo bẽn lẽn , cười :
- Tôi cũng ở khu Tử vì đạo có giấy mời đàng hoàng .
- Chị ở khu TVD mà không chịu đóng tiền ủng hộ cho khu sao .
- Để tí xíu nữa tôi ra tôi đóng .
- Ông trưởng khu đứng đằng kia kìa , sao chị không ra đóng tiền luôn đi .
- Nói giỡn mà , đâu có nói thiệt .
Sau khi Đức Giám Mục làm dấu ban phép lành cho bữa ăn , giáo dân tự động xếp hàng lấy thức ăn . Ngó mấy món gà tây , bột khoai tây , bắp hột là tôi thấy không muốn ăn rồi , nhưng may quá ông trùm lên tiếng :
- Năm nay nhà thờ chúng ta đặc biệt có món cháo gà tây .
Thế là bà con vỗ tay hoan nghênh rầm rầm .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/LeTaOn4.jpg
Cậu bé kéo áo mẹ :
- Ba kìa má.
- Kệ ổng , hai má con mình thôi.
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/LeTaOn5.jpg
Bên cuối nhà thờ , một bé trai bứt râu bố :
- Râu bố dài sao bố không chịu cạo.
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/LeTaOn6.jpg
Mẹ ơi ! Mẹ đâu rồi !
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/LeTaOn7.jpg
Mẹ ơi ! Sao mẹ lại đẩy con ra.
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/LeTaOn8.jpg
Mải mê ngó ai vậy?
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/LeTaOn9.jpg
Lạy Chúa tôi !
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/LeTaOn10.jpg
Con cũng nhắm mắt cầu xin
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/LeTaOn11.jpg
Cậu bé con lẩm bẩm : - Cháu cũng thế...
TungSon1
08-12-2005, 08:46 PM
Chào các bạn
Let it snow
Ngày thứ Ba coi ti vi biết ngày hôm sau sẽ có tuyết rơi . Bên trời Fort Worth ít khi nào xảy ra lắm . Vào khoảng 9 giờ sáng thứ Tư đang làm trong hãng tôi nghe thiên hạ xì xèo rằng mưa đá đang rơi phủ đầy đường , và hơn phân nửa nhân viên bỏ về nhà , lý do có những người ở xa lái xe tới hãng chừng 1 tiếng , nếu mà không về ngay sẽ kẹt xe trên các xa lộ chừng 3 đến 4 giờ .
Trưa hôm nay hãng đãi ăn cuối năm , quanh quẩn cũng món gà tây quay , bột khoai tây , đậu ve . Ăn xong tôi lững thững đi ra gần cửa kiếng ngó ra ngoài đường , nhân viên hãng người khoác áo lạnh dày cong đuôi ra cạo đá trên mặt kiếng xe .
Đến gần 4 giờ chiều chỗ tôi làm còn chừng vài người . Tôi bèn nghêu ngao hát tào lao vài câu bằng tiếng Anh :
Let it snow let it snow
It is better to go home
Stay with my wife
Let it snow ...
Sid , một người bạn Ấn độ nghe tôi hát hay quá , nhăn mặt cười rồi chỉ sang ông Desta người Congo :
- Yoy hát vậy làm hắn tủi thân , nhớ đến vợ và hungry for a lion .
Desta đang mải mê vặn mấy con ốc vào máy , không nghe rõ quay sang hỏi tôi : " Gã Ấn nói cái gì đó "
- Hắn nói you đang nhớ vợ và thèm ăn thịt sư tử kìa .
Thế là cả bọn cười ha hả . Một lát sau ông xếp Mỹ mập lơn tơn bước tới nói :
- Ngày mai hãng có thể mở cửa muộn , you chịu khó tới làm việc nhé .
Tôi gật đầu , trong lòng nghĩ thầm : " Chớ dại , qua Mỹ lâu rồi . Những ngày đường đóng băng đá , chớ dại mà lái xe ra ngoài đường "
Khoảng 4 giờ 30 tan hãng , tôi khoác chiếc áo lạnh dầy đi ra xe . Mặt đường hơi trắng xóa một lớp băng mỏng . Mưa đá răm lất phất rơi xuống . Tôi lại quên mang theo cái cạo đá , và sực nhớ ra trong tờ báo nào đó chỉ cho 1 mẹo vặt là lấy bằng lái xe cạo đỡ . Cạo tới cạo lui chả ăn nhằm gì , gió bắc thổi từng cơn , lạnh run cả người lên . Thôi đành chui vào xe mở máy cho ấm . Chừng đâu 15 phút hơi nóng defrost làm lớp đá trên mặt kiếng từ từ tan ra một chút . Thế là tôi bước ra khỏi xe chỉ cần cạo sơ một chút là đủ thấy đường lái xe . Từ hãng lái ra loop 820 , mọi ngày chừng 2 phút . Hôm nay kẹt xe cứ phải nhích nhích từng tí một . Coi đồng hồ 25 phút rồi , chưa tới đâu vào đâu . Tôi bèn kiếm cách quay xe tìm đường khác ra xa lộ thay vì đi đường Beach về nhà .
Ngoài xa lộ 35 xe không nhiều lắm , họ chạy chậm chừng 30 miles 1 giờ . Đường đã rải cát cho khỏi đóng đá . Trên các tiểu bang miền bắc đường lộ họ rải muối , nên xe trên đó hay bị rỉ sét . Về đến nhà đúng một tiếng , vào trong nhà bọn trẻ con tôi quây quần trên bàn ăn , chỉ thiếu cậu lớn .
Con Linda nghe tiếng tôi mở cửa , toe toét cười : " Chào bố "
- Sao Linda hôm nay hết bệnh chưa ?
- Đỡ rôi bố .
Tôi quay sang hỏi bà nhà tôi :
- Sao bà biết đường mà về sớm thế .
- Tui đang làm trong hãng , nghe tiếng con Thy gọi trường tan học sớm . Tui về đón tụi nó . Lúc ra xe tui thấy mấy bà Mễ cong đuôi ra cạo kiếng xe , tụi chả dại đứng ngoài trời đá , chui vô xe mở máy một hồi là tan đá hết . Khi tui sắp sửa đi , ngó lại mấy bà Mễ vẫn còn cong đuôi cạo đá sồn sột . Thế mai ông có làm không ?
- Tui hả ? Khi nào tan hết đá mặt đường tui mới đi . Ra ngoài đường trơn trượt chẳng may xe va vào xe khác ngồi đợi police tới làm việc cũng chết cóng . Hồi năm 84 mới xuống đây , trời tháng Giêng đổ đá còn hơn như vầy nữa . Hồi đó tui có chiếc xe Oldsmobiles đời 74 cũ mèm , sáng 6 giờ lò mò ra xe . Lúc đó tui còn ở share phòng với mấy cậu thanh niên , tui còn nhớ có một cậu tên H. gọi tui : " Ông Andy ! Xe em hôm nay hư không đề máy được . Làm ơn chở em tới hãng , ngay downtown đó " . Bà biết không hãng của hắn nằm ngay con đường Henderson dốc ngược như vầy nè . Xe tui tới đó trượt xuống , tui ráng kiềm xe bò lên , nó cứ tò tò tuột xuống . May quá lúc đó không có xe khác , chớ không va vào lại lãnh nợ vào người .
- Rồi sao nữa ông ?
- Từ từ bà , cho cậu H. xuống , hắn nói vỏn vẹn : Thank you . Bà biết không từ đó tôi lọ mọ tới hãng cũng cả giờ . Vào hãng điện Tandy loe hoe vài mạng , rồi chừng đâu một hai tiếng họ biểu thôi các anh về nhà hết đi . Đến chiều trời nắng đá tan hết , tui trông thấy cậu H. đang tủm tỉm cười với cô bồ hắn trên chiếc xe Nissan của hắn . Mình già đầu vẫn còn dại . Bởi vậy mấy ngày này tui ở nhà trùm mền là ấm nhứt , phải không bà ?
Khi tôi đang gõ đánh bài này , 7 giờ sáng thứ Năm bỗng nghe tiếng phôn reng . Cả nhà tôi còn đang ngủ . Tôi nhấc phôn :
- Hê lô chị Đụt hả ? Khỏe không chị .
- Dạ , em vẫn mạnh , em báo cho anh chị là hôm nay không đi học , nói cho bọn trẻ nhà anh đừng có chờ tui tới đưa tới trường .
Tôi nghĩ trong bụng : " Đúng là bà này vô duyên , trời đóng đá đầy đường ai mà đi học đi làm " . Nghĩ vậy tôi vẫn tươi cười hỏi :
- Làm sao chị biết vậy ?
- Tại con nhà em chúng nó coi ti vi sáng nay trường học đóng cửa .
- Cám ơn chị nhiều lắm , con nhà tui chúng nó đang ngủ đến 9 hay 10 giờ mới dậy .
- Vậy à , thôi chào anh nhé .
Tôi gọi vào trong hãng , qua máy nhắn tin hãng sẽ mở cửa lúc 10 giờ sáng . Ờ từ từ hả . Chả đi đâu mà vội .
Tung Son 8.12.05
TungSon1
08-12-2005, 09:25 PM
Con đường nhà tôi sáng nay
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/NhaToi1.jpg
Rau cải làm dưa tái tê
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/NhaToi2.jpg
TungSon1
10-12-2005, 10:28 AM
Trong cơn bão tuyết
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Winter2.jpg
Đá trên cành giữa khung trời lành lạnh
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/bdfba430.jpg
Mới chụp tối nay vài nhà hàng xóm , nhà tui hổng có chưng đèn
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Noel1.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Noel2.jpg
TungSon1
13-12-2005, 06:25 AM
Chào các bạn
Tháo chỉ
Hồng vừa vào đến bàn máy may trong hãng , chợt nghe tiếng gọi nheo nhéo của bà Mến :
- Hồng ơi ! Vô chị nhờ một tí coi cưng . Thằng cha xếp đưa cho chị một thùng nón cần tháo gấp .
Bỏ xách tay trên bàn , Hồng theo bà Mến xuống khâu cắt chỉ . Vài thùng nón lăn lóc những nón xanh nón đỏ .
- Mấy nón này dễ tháo quá mà .
Bà Mến thở dài sườn sượt :
- Từ hồi nào đến giờ chị có tháo nón bao giờ đâu . Nó đưa cho chị con dao để rạch , chị bỏ qua một bên không dám dùng , sợ rách nón của nó là bỏ mẹ . Cả trăm cái nón đâu phải ít .
- Sao phải tháo nón ra vậy ?
- Thì mấy mẹ Mễ làm lộn màu .
- Dễ mà chị .
- Em thì dễ , chị ngồi tháo ra suốt hai tiếng chỉ được có bốn cái . Thằng xếp nó cứ đi qua đi lại , trông nó có vẻ sốt ruột lắm . Em coi nè , mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả áo trong nè .
Hồng cười toe toét :
- Thôi chị đừng khoe cái áo lót đỏ của chị nữa , để em chỉ cho chị xem nhé . Đây chị dùng cái kéo khẽ dứt vài mũi chỉ , rồi banh cái nón ra rẹt rẹt như vầy . Xé như thế nhanh lắm .
- Thế không sợ nón rách à !
- Sao lại rách được , nón dai lắm .
- Ờ nhỉ , bây giờ em ở lại đây giúp chị tháo hết mớ nón này . Chị có mang bánh mì xí mại , hai chị em mình ăn chung .
Chưa đầy một giờ hai thùng nón cả trăm cái đã tháo chỉ hẳn hoi .
- Chị nhớ nhặt hết mấy sợi chỉ vụn quanh nón .
- Chi vậy .
- Để họ may , chớ không may xong nhặt chỉ vất vả lắm .
Bà Mến thở dài khoan khoái :
- Sao bây giờ lạnh quá vậy . Thằng xếp Mỹ hà tiện không chịu mở máy sưởi , lạnh quá .
Tung Son 12.12.05
TungSon1
14-12-2005, 10:24 AM
Chào các bạn
Vô tình
Trong bữa cơm tối bà nhà tôi thấy con Linda mặc áo lạnh màu hồng mà bà nhà tôi mới may cho cháu . Tôi mới biểu cháu :
- Sao con không lấy cái áo xâu xấu mặc , cứ lấy áo mới nó dơ rồi sao .
Linda cười :
- Mấy cái áo cũ má cho đi hết rồi , nhưng sao bố không biểu má may cho bố cái áo lạnh .
Bà nhà tôi lắc đầu :
- Má chỉ biết may quần áo đàn bà , còn đàn ông không biết . Nói bố ra tiệm mà mua .
Nghe vậy tôi cười :
- Áo lạnh bố có cả chục cái , còn mới tinh trong tủ . Con có thấy bố không , cứ mặc áo cũ cho nên áo mới vẫn mới hoài . Đâu có ai như con , áo mới mặc hoài sẽ cũ đi .
Bà nhà tôi chêm vào :
- Ai cũng như ông , tiệm tùng dẹp từ lâu . À! này ông , ông có biết một bà VN làm may ở hãng Dillard đường Beach nhà mình đó .
- Không , bà làm như ai tôi cũng quen , nhưng mà sao .
- Cô Nụ trong hãng may tui quen với bả . Hôm bữa trời đông đá , cổ đi về sớm không biết đi làm sao gần tới Hulen mall , xe trợt xuống thành cầu xa lộ và nằm vắt chơ vơ trên thành cầu . Xe cứu thương tới đưa cổ vào nhà thương , nghe nói đâu đầu cổ đập vào cửa xe , ra máu nhiều lắm . Cổ nằm trong nhà thương mấy ngày , rồi mất ngày hôm qua .
- Tội nghiệp quá vậy . Cổ có gia đình gì không ?
- Có , một đứa con trai 5 tuổi . Ly dị năm ngoái . Lúc bà chị cổ vô nhà xác thăm em dắt nó thăm mẹ lần chót . Mẹ nó người ta phủ khăn trắng , nó trông thấy bèn nói : " Đừng che mặt má , làm sao má thở được " . Những người chung quanh nghe vậy nhậm ngùi tội nghiệp thương thằng bé sớm mồ côi mẹ , bèn biểu nó là mẹ nó chết rồi . Nó ôm xác mẹ mà khóc nức nở .
- Rồi ông chồng có vào thăm không ?
- Không , người ta trách quá chừng . Có báo tin nhưng thằng chả không vào . Thiệt là tàn nhẫn vô tình . Nghe nói đâu thằng chả có bồ khác rồi . Rồi không biết thằng bé nương tựa vào ai .
Tung Son 13.12.05
TungSon1
15-12-2005, 08:37 AM
Chào các bạn
Mùa lễ Nô en
Cứ sau lễ Tạ Ơn người Mỹ họ giăng đèn đầy cửa nhà . Có nhà giăng đèn trắng , đèn đỏ , đèn xanh , có nhà trưng bày vài hình ông già Nô en bằng nhựa to bằng mấy người lớn . Khu nhà tôi không nhiều nhà giăng đèn . Như mọi năm con tôi , nhứt là con bé Linda nhà tôi cứ rủ rê :
- Bố bố ! Mình đi coi đèn nha bố , mà hình như mưa phất lất .
Tôi hơi ngạc nhiên :
- Cái gì con ?
- Mưa hơi phất lất đó bố .
- Con phải nói là lất phất mới đúng .
- Dạ .
Khu Diamond Club nằm ở đường Glenview cách nhà tôi khoảng 20 phút lái xe . Như hàng năm trong khu này hầu hết là nhà giàu và rộng . Họ mướn công ty đến giăng đèn , trông rất màu mè đẹp mắt .
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Noel3.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Noel4.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Noel5.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Noel6.jpg
Các bạn ơi ! Chụp cả mấy chục tấm chỉ được vài hình. Trời lạnh buốt không đứng lâu set máy thật kỹ , hầu hết bị sai nét. (out of focus).
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Noel7.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Noel8.jpg
Con bé Linda chụp được khỏang mười mấy tấm bằng máy Canon SD500 99 xu. Lựa được 2 tấm.
apham
15-12-2005, 08:52 AM
Em xin bình chọn bài viết của anh là bài viết hay nhất của năm :)
Mỗi một hình là một câu chuyện thú vị. Cám ơn anh đã chia sẻ
lamvien
15-12-2005, 09:27 PM
Noel đến rồi! ảnh Noel của anh chụp đẹp quá và cả những câu chuyện thú vị.
Chúc anh có những giây phút ấm áp của không khí sum họp gia đình trong mùa Giáng Sinh.
Atkinson
16-12-2005, 06:14 AM
Mặc dù thấy topic của bác chẳng có gì ăn nhập với một Website về Photography nhưng dù sao cũng có ích vì nhiều thông tin về đời sống, XH thông qua những câu chuyện giản dị, lời văn trau truốt trong cái diary này.
Góp với bác "Vài hình ảnh xứ...cạnh Mỹ"
http://img425.imageshack.us/img425/2835/crw15874ws.jpg
Chúc bác và gia đình đón giáng sinh, năm mới vui vẻ.
TungSon1
16-12-2005, 07:50 AM
Chào anh Apham , Lam Vien , Atkinson
Cám ơn các bạn đã cổ võ và góp vài hình thiệt đẹp. Chúc các bạn một mùa Giáng Sinh vui và một năm mới đầy tràn hạnh phúc.
Chào các bạn
Đụng xe
Chiều 5 giờ đi làm về tôi chợt ngó xe Mazda Protege 5 màu vàng của cậu con tôi bị đụng đầu và nát một phần đuôi xe . Tôi bèn hỏi cháu :
- Sao vậy ? Người có sao không ?
- Dạ , hơi đau lưng tức ngực , mai con đi khám bác sĩ . Hồi sáng con gọi cho hãng bảo hiểm rồi . À ! nè bố tí nữa bố gọi cho hãng insurance mua lại bảo hiểm cho cái xe Dodge 94 .
Tôi chợt thở dài , xe đó lại bị tên nào phang cho bể kiếng bên chỗ tài xế .
- Nếu vậy phải kiếm cái gì bọc lại , hay gọi thợ tới ráp kiếng . Ngày mai lạnh lắm .
Bà nhà tôi nghe vậy chen vô :
- Thôi ông ơi ! Định bán xe đó được vài trăm , mà bây giờ thay kiếng lại tốn thêm vài trăm nữa .
- Bà sao lại .... con người mới quan trọng , chuyện ba cái xe hư cái này mua cái khác .
- Thôi biểu nó bọc đỡ cửa xe chạy đỡ . Mà nè con , sao lại đụng xe vậy .
- Lúc sáng khoảng 6 giờ con đang chạy từ từ ở đường 635 với Marsh Lane , thình lình nghe như ai đụng vào đuôi xe , thế là xe con ủi vào một xe đằng trước .
- Ai chạy ẩu vậy ?
- Một bà Mễ , bả nói tự nhiên có một xe truck đụng bả , bả mất thăng bằng nên ủi vào xe con .
- Thế bả có bảo hiểm xe không ?
- Không .
Nghe tiếng KHÔNG tôi biết là mình phải trải tiền deductible chừng 500 đô và tiền bảo hiểm xe lại lên . Một mình xe nó chạy một năm 1400 đô . Nhưng thấy cháu không bị trầy da tróc vảy mình cũng mừng , cám ơn Ơn Trên đã phù hộ cho cháu được bình yên .
Bà nhà tôi chép miệng nói riêng cho tôi nghe :
- Một năm bị đụng banh 2 chiếc xe .
- Thì tôi cũng biểu nó hoài , nó có chịu nghe đâu , đi nhiều thì cái cơ hội xảy ra nhiều hơn .
Tung Son 15.12.05
nbaotoan
17-12-2005, 10:08 PM
em cũng xin góp vài ảnh ... "trên" xứ Mỹ !!!
http://www.vnphoto.net/data/p1/warm_xmas_6720.jpg
Wishing a warm and wealthy Xmas to everyone
Giáng Sinh ấm áp, an lành cho mọi người
TungSon1
18-12-2005, 10:11 AM
Chào NBAOTOAN va` các bạn
Học hành
Tối thứ Bảy hôm nay nhà chuẩn bị ăn bữa tối , tôi nghe có tiếng ai gõ cửa .
- Linda ! Xem ai rồi hãy mở .
Con Linda chạy ngoài cửa rồi mừng rỡ kêu lên :
- Chị Chang .
Tôi nói vói theo :
- Nó là em con , dù nó to con hơn lớn tuổi hơn con .
Chang là con gái lớn của cô em tôi , đang học năm thứ hai trường đại học Harvey Mudd College , trường này nằm bên tiểu bang California . Hôm nay cháu về thành phố Fort Worth thăm cha mẹ .
Tôi đưa tay mời hai mẹ con cháu Chang vào nhà .
- Ăn tối chưa ? Làm tô mì gói hay bánh mì ốp la nha cháu . Bác ăn trứng ốp la chỉ ăn lòng trắng thôi , còn phần đỏ dành cho cháu .
- Dạ , cám ơn bác .
- Thế năm nay học hành thi cử ra sao .
- Năm thứ 2 là năm khó nhứt , qua được năm nay là có thể qua được hai năm cuối . Như hôm qua cháu thi môn System Engineering , coi bộ không khá lắm .
- System Engineering học về cái gì vậy ?
Đưa tay lên gãi đầu , Chang suy nghĩ một lúc :
- Học về điều nghiên chế tạo .
- Bác cũng chưa hiểu lắm . Cháu nói rõ hơn được không , thí dụ như ngày hôm qua cháu thi về cái gì .
- Bài thi hỏi về RF đổi qua converter , đi tìm output của nó .
- Hình như cái đó thuộc về điện mà , cháu học môn đó bao giờ chưa ?
- Chưa , nhưng trường bắt học . Rớt thì học lại thôi . Trường cháu toàn là những đứa giỏi , có nhiều đứa mới học năm thứ nhứt hay thứ hai đã có công ty tới đặt cọc trước .
- Mỹ trắng hay Á châu ?
Chang cười tủm tỉm :
- Đủ hết bác , Mỹ Tàu Ấn Việt . Bác biết không tụi nó đa số con nhà giàu , học trường tư có những chương trình cao cấp , tụi nó không phải lo về tiền bạc . Học trường công như cháu vào đây học còn thua kém tụi nó nhiều lắm , lo học không đủ điểm (2.71) thì không được học bổng , phải vay mượn tiền .
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý :
- Có lẽ vậy . Ở khu nhà mình có đám con ông Điên Điển họ định mở trường trung học mỗi năm học phí gần chín ngàn đô một đứa , học những môn toán sinh hóa cao cấp . Theo cháu nếu cháu học ra trường có hãng mướn không ?
- Dạ có , như bác Cương hứa là sẽ nhận cháu nếu cháu học chuyên ngành về điện . Bác định lấy cái Ph.D mùa hè này .
- Bác Cương nào vậy , phải bạn chú Năm nhà mình không ? Tưởng hắn đi dạy trong trường đại học ?
- Không bác , bác Cương là senior engineer trong hãng mà mấy thằng boy nho nhỏ trong hãng bác ai cũng có bằng Ph. D nên bác phải ráng lấy gấp .
- Ngày mai bác gái nấu bún bò nhớ tới chơi nha rồi hai bác cháu mình kể chuyện học tiếp .
Hoanghac 17.12.05
http://www.colapublib.org/history/gifs/claremont/access/25.jpg
Mặt trước trường đại học Harvey Mudd , học sinh chừng 700 người.
TungSon1
20-12-2005, 07:36 AM
Chào các bạn
Lãnh phần thưởng
Academic Awards Reception and Presentation
- Bố ơi ! Tí nữa 6 giờ bố chở con đi dự Award ceremony .
- Đâu vậy con .
- Địa chỉ đây nè bố 4100 Alta Mesa .
Cô thứ hai trao cho tôi tờ giấy chỉ đường trong Yahoo . Tôi gật đầu .
- Lên trển làm gì con ?
- Lãnh thưởng .
- Nhưng là cái gì mới được ?
- Dạ , cái áo thun .
Tôi nghĩ trong bụng : " Có cái áo thun mà bắt bố chở tuốt lên đó , vừa đi vừa về hết 4 giờ ." Nghĩ vậy chớ con mình muốn thì phải chịu đưa đón thôi .
Khoảng 5 giờ 30 tôi chở hai cô lớn . Đường xa lộ South 35 giờ này hơi kẹt xe chỉ chạy độ 30 miles 1 giờ . Lò dò kiếm đường vào trường trung học Southwest đã hơn 6 giờ . Tôi trông thấy thiên hạ lai rai bước về cửa nhà trường . Chúng tôi đi vào một nhà ăn , trong đó bày hai dãy bàn trên đó các khay để đầy cà rốt , brocolli , bông cải xúp lơ cauliflower , celery , bánh cookie . Chúng tôi múc vài thứ cho vào dĩa giấy nhai cho vui . Giờ đây thiên hạ vào trong phòng ăn khá đông .
- Mấy giờ mới bắt đầu lễ vậy con ?
- Chắc 7 giờ .
Khoảng 7 giờ chúng tôi theo đoàn người đi vào hội trường auditorium . Trong này khá rộng có thể chứa đến 2000 người .
Rút kinh nghiệm lần trước tôi không dám chụp người Mỹ lung tung , dù rằng có rất nhiều cô cậu bé rất xinh . Chương trình hôm nay do hãng Lockheed Martin bảo trợ . Mở đầu buổi lễ một bà speaker giới thiệu các nhân vật chánh , các vị tiến sĩ giám hiệu , hiệu trưởng các trường trung học .
Tôi hỏi khẽ con tôi :
- Học sinh được bao nhiêu điểm mới được dự lễ ngày hôm nay .
- Từ 3.8 trở lên .
- Thế con được mấy chấm ?
- 4.5
- Bố tưởng 4 chấm là cao nhứt .
- Tại bố không biết , con phải lấy thêm AP (Advance Placement) mấy môn toán , lịch sử , văn chương cao cấp hơn . Mấy môn này 5 chấm . Bố thấy không , trong trường Dunbar của con toàn là dân Á châu , người cao điểm nhứt là cô Ấn độ 4.8 . Con chỉ được hạng 5 thôi .
Một cô bé người Trung Hoa ngồi đàn dương cầm bản giao hưởng của Mozart . Cô đàn rất hay , tròn trĩnh những nốt nhạc bản The Turkisk March from Sonata in A .
Một vị Ph.D , tiến sĩ toán ông Efraim Armendariz giáo sư trường đại học UT tại thủ phủ Austin lên thuyết trình . Tôi nghe tiếng Anh ai nói hơi dài dài là mắt muốn gà ra . Bỗng nghe tiếng thiên hạ cười rần rần .
- Cái gì họ cười vậy con ?
- Ổng nói rằng , ổng là tiến sĩ toán , bà vợ ổng coi sổ sách trong thư viện . Một hôm bà vợ ổng hỏi ổng là có mấy loại nhà toán học . Ổng nói có 3 loại . Loại biết đếm , và loại không biết đếm .
Tôi ngẩn người chưa hiểu :
- Vậy có gì mà vui .
- Bố không hiểu , ổng nói có 3 loại mathematician mà kể ra có 2 thôi . Giáo sư toán học đếm 1,2,3 cũng chưa đếm xong .
Khi đến phần giới thiệu các học sinh xuất sắc , tổng cộng có 497 em từ các trường trung học khu học chánh Fort Worth . Các em lên sân khấu theo thứ tự ABC của họ . Con tôi họ Trần nên gần chót mới được gọi tên . Mới đầu tôi ngồi bên cánh trái sân khấu , sau tôi mới lót tót qua dãy ngồi dành cho các giáo sư để tiện việc chụp hình . Các vị giáo sư đã lên sân khấu để trao áo cho các em học sinh .
Một ông bà người Mỹ trông thấy tôi chụp lạch xạch , hỏi :
- Cái cô bé đàn piano là con ông hả ?
- Dạ không , cô người Tàu , Yi-an Chang . Còn con tui Tran .
- It sounds same same man . (nghe giông giống nhau mà ông )
Tôi cười xã giao :
- I wish so .
Cũng có một số học sinh không dự , nhưng tôi nghĩ hôm nay học sinh tham gia buổi lễ cũng đến 300 người . Tất cả các em được đứng trên sân khấu để chụp hình và khi nhiếp ảnh gia chính thức của hãng máy bay Lockheed chuẩn bị chụp 3 tấm , họ không cho phép những người khác được dùng đèn flash . Một hai ba . Thế là bà con thiên hạ uà lên gần sân khấu chớp máy lia chia .
Về đến nhà gần 10 giờ đêm , xong một ngày .
Tung Son 19.12.05
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Award1.jpg
Hình một chiếc F22 mẫu trên sân khấu
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Award2.jpg
Giáo sư Tóan
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Award3.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Award4.jpg
Học sinh lên lãnh áo
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Award5.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b291/TungSon1/Award6.jpg
Học sinh chụp hình lưu niệm
TungSon1
24-12-2005, 11:07 AM
Chào Kh và các bạn
Ngày tập dượt cho Lễ Giáng Sinh 2005
Chiều nay tôi lơn tơn tới nhà thờ Ki Tô Vua chụp mấy cháu tập Hoạt Cảnh cho lễ Giáng Sinh ngày mai .
MÓN QUÀ GIÁNG SINH BẤT NGỜ
Soạn giả : Cô Thủy
Cảnh 1
Dẫn chuyện:
Câu chuyện được kể về cuộc đời của 1 cậu thanh niên . Cậu có cái tên nghe rất là lạ , Tửng . Cuộc đời của Tửng , giờ đây là những chuỗi ngày phiêu bạt , lang thang đó đây . Đối với Tửng cuộc đời thật vô vị và không có ý nghĩa , khi Chúa đã lấy đi người cha thân yêu , và là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cuộc đời . Tửng đã đánh mất lòng tin nơi Chúa từ đó . Vì Tửng cho rằng , Chúa đã không đoái hoài đến lời kêu xin tha thiết của mình . Với Tửng niềm đau mất cha thật là to lớn không có gì bù đắp lại được . Như người xưa thường nói : "Con không cha như nhà không nóc " Tửng bắt đầu lao vào các cuộc vui chơi , thích đi lêu lỏng cùng chúng bạn hơn là ở nhà . Niềm vui của Tửng là làm sao có nhiều tiền để ăn chơi cho thỏa thích . Và mỗi khi hết tiền Tửng lại quay về nhà , bán đi tất cả những gì có giá trị trong nhà , miễn sao Tửng có đủ tiễn để xài . Tửng để ngoài tai những lời khuyên răn cùng với những giọt nước mắt khóc thương của người mẹ hiền và đứa em gái thân yêu mỗi khi Tửng quay về nhà .
Như những ngày lễ khác , trong muà Giáng Sinh năm nay , khi biết trong mình không còn đồng nào trong túi , Tửng lê những bước chân mệt mỏi về nhà mong sao tìm được chút tiền để tiêu xài , và Tửng cũng mong sao tìm lại chút hư âm của ngôi nhà lộng lẫy khang trang ấm cúng của mình năm nào . Nhưng , như không đáp lại được sự mong muốn của Tửng , trước mặt Tửng chỉ là ngôi nhà nhỏ bé và thấp hèn .
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/GS2005.jpg
Tửng : Trời ơi ! Buồn quá ! Nhà đâu mà vắng lặng như cái mồ nè trời . Ngày lễ ngày liếc tới nơi rồi mà trong nhà không có chưng bày thứ gì cho ra hồn và nhộn nhịp như nhà người ta vậy . Thật là chán chết khi về đến cái nhà này , và cũng chẳng thấy cái gì đáng giá để mà bán nữa . (vừa nói Tửng vừa đi tới lui để kiếm cái gì trong nhà ) . Con Mén đâu rồi , ra tao biểu coi . Con Mén ới ... ơi ... ơi.
(Mén xuất hiện ... vừa đi dáng có vẻ dửng dưng )
Tửng : Tại sao tao gọi mày tới khan tiếng mà mày không lên tiếng vậy con bé kia ?
TungSon1
24-12-2005, 07:00 PM
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/GS2005_1.jpg
Mén : Thì người ta vừa ở dưới bếp chạy lên , chưa kịp lên tiếng đã bị la rồi . Mà hôm nay hơi lạ à nghen ... tự nhiên ông anh quí hóa của em hôm nay tại sao lại dừng bước giang hồ mà về nhà vậy ?
Tửng : Ê ! Đừng nói chặn đầu kiểu đó nghe .
Mén : Được rồi , không hỏi thì không hỏi .
(vừa nói Mén định quay trở vào bếp )
Tửng : Tao chưa nói xong ... cấm mày bỏ đi như vậy .
Mén : Được rồi , em đứng đây nè ... hỏi gì thì hỏi tiếp đi .
Tửng : Nè , hôm nay là Nô en mà sao trong nhà này không chưng bày cái gì hết vậy ? Còn nữa , bà ... già đâu rồi ?
Mén : (Trả lời có vẻ ngây thơ ) Ủa ! Bà già nào mà em không thấy ... trong nhà này chỉ có mẹ và em thôi à .
Tửng : (bí lối về cách trả lời của Mén , Tửng đành trả lời trong thẹn thùng ) : thì ý tao muốn nói là mẹ đâu rồi ? Mày hiểu mà còn bắt lỗi tao nữa , con kia !
Mèn : (trả lời nhát gừng ) Thứ nhứt , Mẹ là Mẹ chứ không phải là bà già này bà già nọ . Thứ hai trong nhà không chưng bày gì hết là vì bao nhiêu đồ đạc quí giá đều bị ông anh quí hoá của gia đình bán hết rồi . Còn mẹ hả , giờ này đi bán chắc cũng sắp về rồi . Tội nghiệp mẹ , bịnh trong người mà vẫn phải đi bán để kiếm miếng cơm .
(Vừa lúc đó , bà mẹ cũng bán bánh về , nhưng bà chưa muốn về nhà . Bà muốn xem hai đứa con bà đang nói về chuyện gì . )
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/GS2005_2.jpg
Tửng : Trời ơi ! Thiệt hết nói nổi bà già này luôn . Đã nói hoài là tìm việc gì khác làm đi lại không chịu , cứ đi bán mấy cái bánh ít này hoài như vậy . Thiệt là xấu hổ .
Mén : (giận dữ ): Ê ! Em cấm anh nói hỗn với mẹ nghe . Anh không biết thương mẹ mà còn nói cái giọng bất hiếu đó nữa hả ? Từ khi Cha mất đi , anh là người đàn ông trong gia đình này , nhưng thử hỏi , anh đã giúp được mẹ những gì ? Hay chỉ biết xài tiền rồi về nhà làm ra dáng ông chủ (vừa nói Mén vừa khóc ) Thử hỏi lương tâm lại xem , nếu mẹ không ngày nào đội thúng bánh đem đi bán ... và đêm về phải gói bánh tới nửa đêm ... thì tiền đâu mẹ nuôi anh với em lớn tới chừng này chớ ( hu hu hu) . Người gì mà bất hiếu quá trời đó .
Dẫn giải : Người me.đứng đó nhưng tâm can thì nát cõi lòng ... Trời ơi ! Đứa con mà bà mang nặng đẻ đau và nuôi nấng lớn khôn , vậy mà nó có thể thốt ra được những lời nói như thế đó .
Tửng : (vừa nói vừa gãi đầu ) Thì tao nói như vậy thôi ... mày làm gì mà khóc dữ vậy ?
(Tửng muốn chuyển đề tài bèn xoa bụng than đói ) : Nè tao tao hơi đói bụng .. tìm cái gì cho tao ăn đi .
Mén : (vừa nói vừa lau nước mắt ) Dưới bếp còn có chén cơm với ít rau muống luộc đó .... xuống đó tìm mà ăn đi .
Tửng : (gãi đầu ) Còn thứ gì ăn ngoài hai món đó không ? Thấy rau luộc là tao nuốt hổng trôi rồi .
Mén sắp sửa đáp lại thì bà mẹ bước vào .
Bà mẹ : Ủa Tửng ! Con mới về hả ! Mén , còn đứng đó làm gì , vào bếp lấy nước cho anh con uống , còn nữa hâm nóng luôn mấy cái bánh ít này cho anh con ăn đi . Bánh ít thì ăn cũng đỡ hơn rau luộc đó .
Mén : Mẹ mẹ mới về hả . Mẹ ngồi nghỉ đi ... con đi rót nước cho mẹ uống ...
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/GS2005_4.jpg
Bà mẹ : Tửng ơi ! lâu lắm rồi không thấy con trở về nhà . Mẹ và em con lo lắng cho con lắm . Không biết con có ăn cơm ngon và ngủ ngon được không nữa . Lại mẹ nhìn xem ( vừa nói bà vừa đi tới chỗ Tửng đứng ...) con như đã gầy đi rất nhiều . (thấy Mén còn đứng đó bà liền nhắc ) Kìa con Mén ... sao chưa vô lấy nước cho anh uống ? Còn nữa , con hâm lại mấy cái bánh này cho anh con ăn luôn .
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/GS2005_3.jpg
Mén : Dạ thưa mẹ (bỏ đi trong sự bực tức ) Còn Tửng đứng đó nhưng không lên tiếng vì nó không biết nói gì với mẹ nó )
TungSon1
24-12-2005, 08:21 PM
Bà mẹ : Tửng à ! Con có tính ở nhà trong những ngày Nô en này không ? Hay là để mai , mẹ sai con Mén ra ngoài chợ mua ít thịt về ... mẹ sẽ kho món thịt kho tàu mà con thích ăn nhé .
Tửng : Thôi khỏi đi mẹ , hôm nay và ngày mai con bận rồi . Con có hẹn với đám bạn . Thôi con phải đi đây .
Bà mẹ : (Giọng năn nỉ ) Con không thể ở nhà với mẹ trong ngày lễ Giáng Sinh này sao con ?
(Tửng lắc đầu và quay lưng bỏ đi ... nhưng lại chần chừ trước khi ra khỏi nhà )
Tửng : À mẹ à ! Mẹ cho con mượn chút tiền đi . Con đang kẹt chút xíu .
Bà mẹ : Con cần tiền hả ... Hôm nay mẹ bán cũng được lời chút đỉnh . định ra chợ mua chút ít thịt về nấu ăn ... trong mấy ngày lễ này đó mà ... nhưng nếu con cần thì lấy đi .
Vừa nói bà vừa đưa chút ít tiền mà bà đã nhọc công kiếm được trong ngày đưa cho Tùng . Một chút băn khoăn đến với Tửng . Anh nửa muốn lấy nửa muốn không . Nhưng cuối cùng tiếng mời gọi vui chơi của chúng bạn trong anh đã chiến thắng . Anh cầm lấy số tiền và bỏ đi trong sự đau lòng của người mẹ . Mén cũng vừa bước lên nhà với khay nước . Cô nhìn dáo dác xung quanh và hỏi :
Mén : Ủa , anh Hai đâu rồi mẹ ?
Bà mẹ : (buồn bã lắc đầu ) : Nó lại đi nữa rồi .
Mén : (nói trong bực tức ) Con biết ngay mà ... anh ta về đây chưa đầy 1 tiếng là sẽ đi tiếp cho mà xem khi đã có được tiền trong tay .. (và Mén chạy lật đật đến bên mẹ ) Mẹ , mẹ lại đưa tiền tiếp cho anh ấy phải hông ? Phải hông mẹ ?
Bà mẹ : (gật đầu và thở dài không trả lời , và bà bắt đầu ho )
Mén : (nói trong đau buồn ) Tại sao mẹ lại dung túng cho anh ấy vậy . Chúng ta làm sao mà sống đây khi chút ít tiền mẹ kiếm được hôm nay cũng bị anh ấy lấy rồi . Mẹ lại đang bịnh và phải uống thuốc nữa .
Bà mẹ : Thôi , đừng buồn con ạ ( vừa nói bà vừa ho dữ dội ) Hãy cứ cầu nguyện cho anh con đi . Mẹ tin rằng , một ngày nào đó , nó sẽ quay trở về làm người con ngoan ngoãn như khi xưa . ( và bà ho dữ dội )
Mén : ( nói trong buồn rầu ) Cơn bịnh của mẹ lại tái phát nữa rồi . Thôi mẹ hãy đi nghỉ đi , để con gói bánh tối nay cho .
(Nói rồi cô mang thúng bánh vào trong . Còn lại 1 mình bà , bà âm thầm cầu nguyện )
Bà mẹ : (nói trong nghẹn ngào ) Lạy Chúa Giê su Hài đồng , Ngài đến thế gian này là để mang cho con người chúng con niềm vui và an ủi . Chúa ơi ! Xin hãy thương đến đứa con của con . Xin hãy giúp nó biết quay trở về ... đừng tiếp tục con đường lầm lỡ nữa . Chúa ơi ! Xin hãy lắng nghe lời con cầu xin . (Nói xong bà lại ho )
Một cậu bé đóng vai Thánh Giu se ngồi coi chăm chú màn họat cảnh đêm tập dượt
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/GS2005_6.jpg
tricoi
25-12-2005, 09:22 PM
Giá mà ảnh bác cũng hay và nhiều như văn bác thì tuyệt quá! :)
Merry Xmas!
TungSon1
28-12-2005, 07:21 AM
Chào Tricoi :angel_not va` các bạn
Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời
Tối thứ Bảy Nô en tôi xách xe chạy lòng vòng định qua nhà thờ Fatima . Ở một ngả tư tôi loáng thoáng một ông đang hỏi thăm một thiếu nữ :
- Cô ơi ! Tui muốn dự lễ Giáng Sinh mà không biết đường , thế cô chỉ tui đến nhà thờ nghe cô .
Cô thiếu nữ xinh đẹp mau mắn trả lời :
- Vậy bác đi thẳng chừng 2 mile , quẹo trái rồi quẹo phải theo lối này .
Ông kia cười toe toét :
- Thế con đường nào dẫn đến trái tim cô .
- Vậy bác đi hướng ngược lại , quẹo phải rồi quẹo trái . Chỗ police depot đó .
Vào năm 1984 nhà thờ này là khu chợ thực phẩm Skaggs Alpha Beta . Giáo dân mua lại và chỉnh trang lại thành nhà thờ . Tôi nghe nói chi phí lên tới vài triệu Mỹ kim .
Bên trong được thiết kế theo lối mới . Năm dãy hàng ghế đan hình căm xe đạp , đồng tâm hướng về Cung Thánh .
Tôi đến nhà thờ vừa đúng lúc diễn hoạt cảnh . Cha Huynh đang đứng ở một góc nhà thờ . Tôi tiến lại chào và hỏi thăm :
- Cha về đây lâu chưa ?
- Bốn tháng , thế anh làm gì mà xách máy ảnh vậy ?
- Dạ , con định chụp vài tấm hình Giáng Sinh coi cho vui .
- Nhớ đừng chạy lộn xộn nhá .
Lúc ở nhà ra đi tôi khoác chiếc áo lạnh 2 lớp . Chụp được vài tấm , chu chao người tôi sao nóng toát đổ cả mồ hôi . Tôi bèn cởi bỏ ra và nhét vào một góc hàng ghế nào đó .
Nhà thờ Fatima như mọi năm diễn cảnh ông Giu se dắt bà Maria đi tìm nhà trọ trong đêm đông . Chúa Hài Đồng thay vì hình nộm được thay thế bằng một cháu bé xinh xắn , nó cứ đạp chiếc khăn lung tung . Một bà ngồi cạnh tôi khều tôi nói :
- Ông ra kéo cái khăn lại , kẻo không nó che mặt đứa bé không thở được .
Một thiên thần bé nhỏ đứng cạnh Chúa Hài Nhi vội kéo chiếc mền ra , đứa bé cười toe toét xem chừng như có ai đang muốn đùa giỡn với mình .
HH 27.12.05
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/GS2005_7.jpg
Một thiên thần đứng cạnh Chúa Hài Nhi
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/GS2005_8.jpg
Bà Maria cúi đầu : Xin vâng.
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gs2005_9.jpg
Thiên thần Gabriel : Này bà , bà có phước hơn mọi người nữ.
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/GS2005_10.jpg
Tòan họat cảnh quanh Chúa Hài Đồng
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/GS2005_11.jpg
Thiên thần xướng ca : Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/GS2005_12.jpg
Gia đình Thánh Gia
TungSon1
30-12-2005, 06:31 AM
Chào các bạn
Mua gạch
Nhà tôi có một patio nền xi măng , bà xã tôi muốn lát gạch bông cho sạch . Tôi bàn ra :
- Thôi bà ơi ! Mình lên tiệm Home Depot (nơi bán vật liệu xây dựng ) mua gạch vai nồ (vinyl) về tui làm cho .
- Ừ cũng được . Nhưng mà nhớ lựa màu giống như sàn gỗ .
Thế là lên trển vác về 240 miếng gạch nhựa , giá 79 xu một square foot . Về nhà mấy cha con loay hoay quét lau và đem gạch ra dán xuống đất .
- Thôi ông ơi ! coi hổng được tí nào . Nền nó không bằng lồi lõm khó coi quá , để tui mua gạch kêu thợ về lót .
Gần nhà tôi ở xa lộ 121 có mấy tiệm bán gạch . Chúng tôi vào tiệm Mundo của Mễ , trong đó có vài loại gạch mà bà nhà tôi rất thích .
- Ông à ! Nó đang on sale 99 cent 1 square foot .
Tôi ậm ừ gật đầu mua cho lẹ :
- Nhưng mà loại gạch này 18 inch X 18 inch . Để tui hỏi nó nhà mình cần bao nhiêu cục như vầy .
Cậu Mễ tươi cười lôi ra cái máy tính caculator lạch cạch một lát :
- Ông bà cần phải mua 128 cục , giá 1 square feet là 99 cents , vậy là ông bà phải trả là 266 đô .
Tin chắc cậu Mễ tính đúng , chúng tôi trả tiền và de xe vào nhà kho lệ mệ vác về nhà và phải đi hai chuyến xe mới chuyên chở hết .
Qua ngày hôm sau tôi trông thấy mặt bà nhà tôi đăm chiêu suy nghĩ :
- Tính gì vậy bà ?
- Tui nghĩ thằng cha Mễ tính sai . Mình mua gạch nhựa chỉ tốn hết 188 đô , cũng bằng số square feet , mà sao mình mua gạch thằng chả tính mình đến 266 đô , tức là 266 square feet .
Tôi ngó đống gạch có vẻ bâng khuâng :
- Được rồi đưa tui tờ giấy và cây bút chì . Đây nhá tui mà tính thì bà phải trả 288 đô . Thằng Mễ tính sai đó .
Bà nhà tôi bĩu môi chê :
- Ông tính tầm bậy tầm bạ không hà !
Các bạn nào giỏi cộng trừ nhân chia giúp giùm tôi bài toán vớ vẩn này . Tôi có đưa bài toán này cho vài người trong hãng , chỉ có 1 người đưa đúng đáp số như tôi . Ba cái đơn vị đong đếm của Mỹ thiệt là rắc rối quá chừng . Một square foot là 12 X 12 inches . Một inch bằng 2,54 cm .
Tung Son 29.12.05
TungSon1
10-01-2006, 09:30 PM
Chào các bạn
Chúc các bạn một năm mới an khang và hạnh phúc
Mario
Đầu năm vừa vào tới hãng điện , tôi gặp ông người Mễ , ông này cách đây 2 tháng nghỉ bệnh .
- Chào Pedro , chúc mừng tuổi ông
- Happy new year Andy . Công việc vẫn vậy chớ .
- Bình thường thôi . Sao hôm bữa you vô nhà thương nằm , nghe nói bị mổ tim hả .
- Không , you nghe ai nói bậy bạ không hà , họ không mổ tim nhưng họ thông tim thôi .
Tôi vừa cười vừa cầm lấy bắp cổ tay , trông rất rắn chắc .
- Tui lấy làm lạ thiệt , người you tập tạ , trông lực lưỡng , có bị mỡ cao không ?
- Không .
- Bị huyếp áp cao không ?
- Không , bình thường 112 và 67
Da mặt hắn hồng hào , tươi tắn sao lại bị bệnh kích động cơ tim .
- Sao vậy hả Pedro .
- Hôm đó you không đi làm nên không biết . Tui tức giận thằng Mario Mỹ đó .
Tôi hơi ngạc nhiên , hỏi lại :
- Ở đây làm gì có ai tên là Mario .
Mario là tên của một loại game . Nhân vật chính trong game là Mario người Ý . Đàn bà đặt tên là Maria , đàn ông Mario . Trong cái game đó , Mario là 1 ông cứ hay nhảy cà tưng cà tưng .
Hồi năm 1989 lúc bà xã tui và thằng con trai lớn, mới được 7 tuổi qua tới Mỹ . Lúc đó tôi chở cả nhà 3 người lên tiểu bang Oklahoma ăn đám cưới dì Phúc , em gái bà chị vợ tui . Trên đó thằng con trai tui chơi với tụi nhỏ bằng loại game Mario Brothers . Nó thích lắm , nên khi ăn cưới xong chúng tôi chạy xe về được nửa đường , nó biểu :
- Bố bố về dưới bô mua cho con cái ghêm .
Lúc đó tôi tưởng cháu muốn mua gum (chewing gum ) bèn mau mắn trả lời :
- Được mà con , về dưới bố mua cho .
Xe về gần đến thành phố Fort Worth tôi ghé vào mộ t một cây xăng và mua cho nó 1 thỏi kẹo xinh gum . Nó lắc đầu nguây nguẩy , khóc lên :
- Hổng phải kẹo gum , con muốn cái game nhảy cà tưng cà tưng .
Trở lại cái ông Mario người Ý . Trong hãng tôi thường khi ông xếp Mỹ Jim đi vắng hay tới trễ đều có bà Mễ coi . Bà này coi như leadman , cứ sai chúng tôi làm cái này cái nọ . Khi bà này đi vắng , ông xếp gọi phôn vào dặn dò 1 ông Mỹ khác Robert . Hắn lại tới sai biểu chúng tôi làm thế này thế nọ . Mấy người Mễ sáng sớm chưa uống cà phê bực dọc lắm , cứ gọi hắn là Mario .
Tôi mới biểu ông Pedro :
- Kệ nó mà , mình đi làm đủ giờ đi về , nó nói gì kệ nó hơi đâu mà giận dỗi .
- Ừ , bác sĩ nhà cũng dặn vậy . Lúc nào cũng phải nở nụ cười . Nhưng sao tui thấy cái bản mặt nó là muốn đục cho nó 1 cái .
TS 2.1.06
TungSon1
10-01-2006, 09:30 PM
Chào các bạn
Đi ngắm biển
Sáng thứ ba được mấy ngày nghỉ vacation , tôi rủ bà nhà tôi và mấy đứa con tôi :
- Bà ơi ! Đi đâu chơi không ? Ở nhà hoài chán lắm , đi một vòng xuống Gaveston nhé .
Bà nhà tôi nhăn mày , lắc đầu :
- Không . Đi đâu chứ xuống đó chán lắm .
Lâu lâu không hiểu tại sao tôi lại nhớ biển , nhớ đến mặt biển trầm lặng hay nghe những cơn sóng vỗ miên man vào bờ . Năm ngoái như nghe lời bạn nét thúc giục , tôi cùng gia đình tôi xuống Gaveston ngắm biển . Chạy xe từ Fort Worth đến Houston khoảng 4 tiếng , ghé vào tiệm Walmart mua cổ gà và dây câu , bồng bềnh qua phà , tới hòn đảo nhỏ bên kia và lò mò kiếm chỗ đi câu ghẹ (crab) . Mải mê đâu chừng ba giờ , cả nhà tôi bắt được chừng chục con ghẹ nhơ nhở . Tôi hỏi bà nhà tôi có muốn kiếm khách sạn nào ngủ trọ qua đêm . Bà nhà này coi chừng giận dỗi có lẽ người mệt mỏi :
- Thôi tui muốn về nhà .
Từ đó chạy một mạch 6 tiếng rưỡi , người tôi bơ phờ . Qua đến ngày hôm sau tôi xách xe đi làm . Cái xe van Voyager Plymouth 94 làm như không muốn chạy . Tôi mang ra tiệm sửa xe hỏi thăm .
- Hộp số hư rồi , thay mới 2000 , rebuilt 1500 độ
Tôi tần ngần đứng gãi đầu :
- Xe tui đời 94 nếu còn tốt chạy được , nếu bán chừng bao nhiêu ?
- 400 đô .
Tôi nghĩ bụng bây giờ mình bỏ ra ngàn rưỡi đô , sửa nó rồi không biết chạy được bao lâu , hư thứ khác lại sửa nữa . Đi chơi ngắm biển bắt được vài con còng con ghẹ tốn quá . Nói vậy tôi cũng kiếm được một tiệm sửa xe khác Five Star Transmission thay hộp số xe tui chỉ có 999 đô .
- Bà ơi ! Chỗ này sửa hộp số rẻ nhứt , có ngàn đô thôi . Sửa xong mai mốt tui đưa bà đi câu ghẹ nữa nhá .
TS 5.1.06
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gaveston1.jpg
Hải âu (seagull) phi xứ , lạc loài trên khung trời biền biệt.
TungSon1
10-01-2006, 09:31 PM
Con bé Linda nhà tôi nghe nói thế , hỏi tôi :
- Vậy mình xuống miền biển , mình ngủ bằng gì hả bố ?
Con bé Thy nhanh nhẩu trả lời :
- Ngủ dưới đất y như mình đi cắm trại ở Missouri .
Con Linda nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý , hỏi thêm :
- Thế mình đi chơi biển , mình không mua ăn cái gì hết hả bố ?
Tôi đành cười trừ :
- Không !
Chúng tôi chạy ngược lên khu North Richland Hill đón con cháu Chang con cô em gái tôi , nó được nghỉ Giáng Sinh và Tết Tây nên về thăm mẹ . Từ đó tôi dọc theo đường South 287 , băng qua 1 thị xã Mansfield , Ennis và đụng xa lộ liên bang I-45 và xuôi về nam . Ngày thứ Ba vắng xe , nên vào khoảng 12 giờ rưỡi chúng tôi có mặt tại Khu NASA Space Center nằm giữa thành phố Houston và Gaveston . Bạn xuôi theo xa lộ 45 , gặp đường Nasa 1 , quẹo trái chừng đâu sáu dặm , sẽ gặp bảng chỉ đường tới Trung Tâm NASA . Hai chiếc máy bay F16 giả nằm trước cửa cổng vào .
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gaveston2.jpg
TungSon1
10-01-2006, 09:32 PM
Phi thuyền giả trông thật màu mè , được trưng bày ngòai phòng chính
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gaveston3.jpg
Phi thuyền con thoi và trạm không gian được treo trên trần nhà.
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gaveston4.jpg
Tôi biểu mấy đứa con giá vào cửa bao nhiêu? 18.75 đô một người . Chao ui ! Mắc dữ a. Tôi thò đầu vào phòng vé hỏi một cô nhân viên bán vé :
- Sao mắc quá vậy cô? Hồi năm 97 vô đây có 8 đô , lên chi dữ vậy !
Cô bán vé tươi cười :
- Dạ , xăng hỏa tiễn dạo này tăng gấp đôi. Bác ạ !
Trong phòng triễn lãm NASA đâu có gì mới lạ đâu , vài cái mô hình hỏa tiễn , trạm không gian , và đầu phi thuyền con thoi giả , trên đây có thể ngắm từ trong buồng lái. Loanh quanh đâu đó chừng một giờ tôi để ý có NASA tour. Cái này mới a , mấy lần trước chắc tôi không để ý. Thử rủ mấy đứa con đi xem sao. Chúng tôi xếp hàng chờ lên xe kéo điện có mấy toa. Một cô nhân viên tươi cười hỏi :
- Gia đình bác chụp hình kỷ niệm chớ?
Tưởng free chớ khi xong cái tour vớ vẩn này , muốn lấy tấm hình phải trả 20 đô. Xe chạy lòng vòng trong khu NASA chừng 5 phút. Tới 1 bin đinh , cô hướng dẫn chỉ tay lên và chúng tôi leo lên gác. Ui chao ! 88 bực thang. Các con tôi biểu là leo đến 8 tầng lầu. Vào một phòng chứa chừng 200 ghế. Trước mặt là mặt kính , sau đó là những giàn máy điện tử kiểm sóat sự phóng con thuyền vào không gian.
Cô guide thao thao bất tuyệt chừng 10 phút :
- Xưa kia tổng thống Clinton , Bush cũng có mặt trong phòng này.
Xong chúng tôi lò mò đi xuống , lại leo lên xe và đi qua 1 bin đinh khác.
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gaveston5.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gaveston6.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gaveston7.jpg
TungSon1
10-01-2006, 09:33 PM
Chào các bạn
Đi chợ
Chiều thứ Năm tôi ở nhà lên nét viết vài bài tào lao về cuộc hành trình đi bắt ghẹ vịnh Gaveston. Bà nhà tôi đi làm về thở dài :
- Đi làm về mệt quá , cánh tay tui sao giờ mỏi thế !
Tôi an ủi :
- Thôi bà nằm nghỉ đi , tui ra chợ kiếm cái gì nấu cơm tối.
Bà nhà tôi nói vói theo :
- Vậy ông ngó thấy rau mồng tơi mua về nấu canh. Nhà vẫn còn thịt heo kho , nhớ mua thêm bao gạo Nàng Hương Chợ Đào.
- Nàng Hương nào tui chả thấy , chỉ tòan Con Trâu với con Rồng Con Nai không à !
Ra đến ngòai chợ Việt Nam Plaza tôi bắt gặp một thùng bưởi Cali lớn bán on sale 4 trái 1 đô. Tôi hỏi một cô bán hàng đứng gần đó :
- Cô ơi ! Biết trái bưởi bên trong còn tốt còn ngon không?
Một bà đi chợ mau miệng xen vào :
- Thì ông cứ bóp trái nào còn cứng , nằng nặng thì bưởi ngon.
Tôi quay mặt đi , không dám cười. Ngó sang hàng cam , đống cam vàng óng ánh giá 4 trái 1 đô tôi hỏi đùa :
- Thế cam cũng sale phải không? Mười trái 1 đô a !
Cô bán hàng tủm tỉm cười :
- Bác cứ lấy bao nhiêu thì cứ lấy , cháu cứ vào máy tính tiền biết ngay.
Trên kệ chứa hàng một vài cành mai giả rực rỡ trong chiếc chậu. Một bà khác hỏi thử cô bán hàng :
- Cây mai trên kia mai thật hả chị , giá bán bao nhiêu vậy?
Tôi cười và trả lời hộ :
- Mai giả đó cô ơi ! Cô mua một bịch bông mai giả , rồi kiếm đại một cành cây nào gắn nó lên.
- Cành cây nào cũng được hả bác?
Không biết trả lời sao cho gọn , tôi bèn nói :
- Cô lấy cây nào cũng được trừ cây dừa cây tre ra thôi .
Nhìn cành bông mai biết Xuân sắp về , lòng chợt buồn nhớ đến bản nhạc Xuân này con không về.
TS 6.1.06
TungSon1
10-01-2006, 09:34 PM
Bên Cali bưởi này sale 10 trái cho 1 đô , bên Texas thường họ bán 2 trái 1 đô.
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tac4.jpg
Bưởi Cali để nhờ trên cành tắc.
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tac5.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tac6.jpg
Vài trái tắc kiểng của bà nhà tôi.
TungSon1
10-01-2006, 09:34 PM
Chào các bạn
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gaveston8.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gaveston9.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gaveston10.jpg
Một chiếc xe đua trưng bày trong khu NASA
Lòng vòng ở Khu NASA chừng khoảng 3 giờ chiều , tôi thầm nghĩ giờ này nếu chạy qua bờ đảo bên kia đi bắt ghẹ trời đã tối rồi . Mùa đông ở Texas khoảng giờ này 6 giờ đã tối thui . Tôi hỏi thăm 1 cô nhân viên đứng gần 1 anh chang đứng giả làm phi hành giả có chỗ nào khác để tham quan tham quết không .
- Cô ơi ! Cô có biết chỗ đến Kilimanjaro walk không ?
- What ?
Tôi phải nói đi nói lại vài lần , cô nhân viên người Mỹ trắng lắng tai ra nghe và toạc mồm ra cười :
- Ồ ! Kema Board Walk . Đây ông cầm lấy tờ giấy này nó sẽ chỉ cho ông đến đó .
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gaveston11.jpg
Hai em bé người Mỹ chụp chung với phi hành gia giả .
Thường tôi đến Gaveston một là đến coi khu NASA hai nữa là đi ra biển tắm và đi bắt ghẹ . Bây giờ nghe nói còn có chỗ đi chơi nữa , các con tôi thích thú và reo mừng .
Chúng tôi ra khỏi khu NASA , quẹo trái và nhắm hướng đường Texas 146 và quẹo phải . Qua khỏi cầu tới đèn xanh đỏ đầu tiên , quẹo trái . Nơi đây có 1 cái bảng đề chữ KEMA BOARD WALK to tổ chảng .
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gaveston12.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gaveston13.jpg
Bên Mỹ nếu bạn nghe chữ Walk thì có nghĩa nơi đó bạn phải đi bộ , như ở thành phố San Antonio có River Walk , ban đêm du khách đi bộ hay ngồi uống cà phê hai bên bờ sông cạn , dưới ánh đèn điện mờ ảo .
Tôi đậu xe và thoáng nhìn xem , cảnh vật và nhà hàng rất sang trọng . Các nhà hàng Joe , Crab House thấp thoáng vài du khách vào ăn . Bên bờ rạch dưới ánh đèn điện lung linh , trông rất thơ mộng .
Một vài trò chơi quay vòng , Merry go around , bên cạnh các nhà hàng Joe , Crab House , French Café . Tất cả năm san sát nhau bên bờ biển gió lộng vào một ngày mùa đông nắng ấm .
Cháu Chang hỏi tôi :
- Bác vào ăn nhà hàng này chưa ? Chưa à ! Đắt lắm bác ơi ! Họ bán 1 đĩa tôm cua đến gần 20 đô .
- Ừa dúng rồi cháu , ăn ba cái này không tốt . Ăn tôm cua nhức mình nhức mẩy lắm cháu .
Dọc theo bờ biển Kema Board Walk được xây dựng bằng những bờ đi bộ bằng ván gỗ xám đen , có thành che bảo vệ để khỏi rớt xuống biển , nó cao cách mặt biển khoảng năm hay sáu mét .
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gaveston16.jpg
Cuối đường là một căn nhà đề chữ Sting Ray Reef , mỗi người vào coi mấy con cá đuối 2,5 đô . Thức ăn cho cá 2 đô cho 5 con cá cơm to bằng ngón tay .
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gaveston14.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gaveston15.jpg
Cho cá đuối ăn phải cầm mồi như thế , nếu không nó có thể tạp đứt ngón tay mình .
TS 8.1.06
TungSon1
10-01-2006, 09:35 PM
Bắt ghẹ
Đến chiều , mấy cha con lòng vòng ngắm cảnh ở Kema Board Walk đã chán mắt . Tôi hỏi xem mấy đứa con có đói bụng không .
- Ăn McDonald , French fries ?
- Thôi bố ơi dọc đường ăn quá chừng rồi . Bố kiếm tiệm phở ăn đi .
Trên đường đi trở lại xa lộ I-45 tôi nhác trông thấy 1 tiệm phở Hoàng nằm ngược tay lái , tiệm không thấy một xe nào nằm trước , tôi ngại ngùng không muốn vào . Tiệm ăn mà vắng khách chắc không ngon . Gần đấy có một tiệm cơm Tàu , chúng tôi ghé vào . Quán ăn khá sang trọng , nhưng khách khứa chỉ lai rai vài người Mỹ . Thực đơn đưa ra toàn là mấy món nấu cho Mỹ ăn . Con cháu tôi gọi đại vài món Low Mein , Gà xào với vỏ cam , Brocolli xào với thịt bò , Bánh bun với thịt heo xay .
- Món nuôi Low Mein này ngon lắm bác ăn thử đi .
Tưởng gì cái món Low Mein là món mì xào trộn đẩy bột năng , mà bất cứ tiệm restaurant Tàu trên đất Mỹ đều có trên menu . Nhìn thấy là ngán gần chết . Giá mà có tô phở thì ngon biết mấy .
Tôi và mấy đứa con ngần ngừ ăn không hết , đành xin vài cái hộp giấy nhựa bọc lại và mang về motel 8 hễ ai có đói thì xơi tiếp .
Tôi nằm dưới đất , còn mấy đứa kia ngủ trên giường . Sáng 8 giờ gọi chúng dậy .
- Tôi hốm qua bố ngủ bố ngáy quá , làm chúng con ngủ chẳng được .
- Từ 8 giờ tối hôm qua đến 8 giờ sáng mà ngủ không được à ?
Từ con đường Nasa 1 chạy tiếp chừng nửa giờ , chúng tôi tới đầu vịnh Gaveston và đi tìm chợ Walmart mua cổ gà , dây nhợ để câu ghẹ . Dọc theo bờ biển tôi quẹo trái theo con đường Ferry Road ra bến cảng . Không phải là ngày nghỉ nên con đường này hôm nay vắng xe . Ra tới bến phà chúng tôi không phải chờ lâu , cho xe lên phà và ngắm đàn chim hải âu bay lượn trên bầu trời xanh ngắt .
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gaveston17.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gaveston19.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Gaveston18.jpg
Chừng nửa giờ tới bờ đảo bên kia , tôi chạy xe vào một đường bên trái . Nơi đây vài bờ đầm lầy đất sình mà năm ngoái chúng tôi mất cả nghìn đô chỉ được vài con ghẹ to bằng nửa bàn tay .
- Tới nơi rồi hả bác , chẳng thấy ai đi câu ghẹ vậy bác ?
Dân câu ghẹ thứ thiệt họ dùng lồng cua cả trăm cái để bắt . Chúng tôi dùng dây cột cổ gà vào đầu dây nhợ , thêm cục chì cho nằng nặng rồi ném ra xa chừng vài thước , và đợi chừng một vài phút kéo từ từ vào . Nếu có con ghẹ nào kẹp vào miếng cổ gà thì khi bạn kéo dây vào thấy hơi nặng hơn một chút . Bạn phải dùng cây vợt lưới để vớt nó , chớ không vừa lên gần mặt nước con ghẹ sẽ buông mồi và rớt xuống nước .
Mải mê đâu chừng vài giờ chúng tôi bắt đâu chừng 20 con to bằng nửa bàn tay . Nhân viên Game Warden bắt được thế nào cũng cho giấy phạt .
- Thôi chúng ta chuẩn bị lên đường về nhà .
Giá như mà tôi mang theo bếp nướng gas dã chiến , thì ngày hôm đó đã có bữa tiệc cua ghẹ ngay sát bờ biển .
TS 10.1.06
TungSon1
12-01-2006, 02:16 AM
Chào các bạn
Đi khám răng
Ai về có nhớ cô nàng chăng
Tôi về về tôi nhớ hàm răng cô mình cười.. ơ ớ ...
http://www.pbase.com/myd70/image/30555303
Hình của Denise Wong
Hôm nay tôi có hẹn đi khám răng lúc 11 giờ trưa . Vừa vào tới cửa gặp ngay một ông Mỹ trắng đứng tía lia với ông nha sĩ , ông kia thì Yes Yes , ông nha sĩ cứ cười tươi nhưng miệng cứ No No . Đợi cho ông Mỹ đi khỏi , tôi lân la tới hỏi chuyện .
- Có gì đâu , ông ta niềng răng ở chỗ khác , bây giờ không muốn tới chỗ đó nữa . Ông tới đây biểu tui tháo mấy dây kẽm ra .
- Thì bác sĩ lấy kìm cắt cạch cạch vài cái là xong ngay . Sợ ông không trả tiền à ?
- Không phải , tui làm thì ông phải trả tiền . Nhưng tui thấy làm sao đó , ở bên kia nha sĩ họ mất bao nhiêu thời giờ để làm cái niềng răng , còn phải X ray , vặn vẹo bao nhiêu thứ . Tui cắt chỉ vài phút là xong , nhưng cảm thấy không fair (công bằng) với bạn đồng nghiệp nên tui không muốn làm . Còn ông thì sao , vô đây tui chụp X-ray xem sao .
Sau khi cà răng xong , tôi ngó trên trên bàn giấy hồ sơ có in ra một hàm răng xinh xắn của một bệnh nhân nào đó , răng khá đều trông như như hàng bắp chưa luộc .
- Bác sĩ ơi ! Cho tui xin cái ảnh đó .
- Chi vậy ?
- Để tui in vào nét khoe với bà con là hàm răng tui đẹp như thế .
Ông nha sĩ cười tươi :
- Tui ngó thấy hai cái răng cửa của ông trông nó làm sao ấy . Vô đây tui sửa cho .
Tôi ngần ngại , đứng gãi đầu :
- Thế nó bị sâu không ?
- Không , nhưng trông nó vô duyên lắm .
- Già rồi bác sĩ ơi ! Duyên với chẳng duyên .
Ra đến xe hơi , tôi ngó vào trong kiếng hậu , nhe răng ra cười , bộ răng vàng lổn ngổn như trái bắp ngô luộc chiều qua . May là tôi bỏ thuốc lá và không uống nước trà Tàu .
HoangHac 11.1.06
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Xuan1.jpg
Trưa nay ghé qua chợ VN , gặp 1 ông Mỹ không nhà không cửa ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa tiệm VN Plaza .
TungSon1
15-01-2006, 10:19 PM
Chào các bạn
Ba có anh hùng không ?
Một cậu bé học lớp 1 hay lớp 2 gì đó một hôm về nhà nói với ba cậu :
- Ba ơi ! Ba có phải là người anh hùng không ?
Người cha nghe thế cảm thấy hãnh diện khoái chí gật đầu :
- Đúng vậy có gì cần ba giúp không , có ai chọc con để ba ra đục cho nó một trận .
Vừa nói ông vừa xắn tay áo lên .
- Dạ không ba . Không có ai chọc ghẹo con hết . Thế ba có đủ lòng can đảm không ?
- Thừa con ơi , nhưng có chuyện gì đó .
Cậu bé ngần ngại 1 chút rồi tươi cười đưa cho cha nó một tờ giấy :
- Dạ , đây là tờ thành tích biểu tháng này , ba cứ nhắm mắt mà ký tên vào .
Tôi đọc câu chuyện vui này ở đâu đó trong các tờ báo , nhưng hôm qua tôi nghe một câu chuyện có thiệt na ná như vậy .
Chiều qua lúc đi đón cháu Linda ở nhà 1 người quen . Tôi nghe tiếng cháu hỏi :
- Bố ơi ! Tối con đưa cho bố 1 tơ giấy bố cứ nhắm mắt lại mà ký tên .
Thoạt nghe tôi chợt nghĩ đến câu chuyện mà tôi vừa kể trên.
Tôi chợt cười và hỏi lại cháu :
- Phải report card không ?
- Không bố .
Cháu Linda học cũng được , tuy thông minh nhưng lười lắm . nhưng tôi biết việc học hành của nó không đến nỗi tệ mà phải nhắm mắt mà ký tên .
Đến gần đến giờ đi ngủ nó chạy vào và đưa cho 1 tờ giấy bằng tiếng Anh , trên đó chữ dài lê thê . Đọc thoáng qua tôi hiểu đây là tờ giấy ký tên của cha mẹ học sinh đồng ý cho con mình Free Dental Screen . Nếu mà không ký tên thì học sinh đưọc khám răng miễn phí . Tôi nghĩ không làm sao con bé hiểu được bản đọc tiếng Anh , nhưng chắc bà giáo dặn dò làm sao đó nên nó cũng hiểu chút chút .
- Con phải đi khám răng đi chớ .
Mặt nó dài ra như muốn khóc . Nghe nói mở miệng khám răng nó sợ lắm . Cách đây 2 năm tôi dẫn cháu đi 1 clinic về răng , ông nha sĩ người Ấn đề nghị nhổ 1 loạt 5 cái răng 1 lúc . Họ cột con bé vào ghế , không chích thuốc tê và cứ vậy mà làm răng . Lúc tôi vào ôm lấy con Linda , miệng nó đầy bông gòn , ướt đẫm máu . Tôi ân hận vì đã cho phép họ nhổ 1 lúc mấy cái răng . Nhưng biết sao bởi vì mình chiều con quá , nó cứ hay ăn kẹo lúc bé nên răng hư hết .
Bà nhà tôi an ủi :
- Không sao đâu con , chỉ khám răng thôi , cứ há miệng ra a a vài tiếng là xong .
- Á à .
TS 14.1.06
Đi ngang qua nông trại
Tuần qua tôi đi ngang qua một cái nông trại ở gần thị xã Rendon , nằm về phía nam thành phố Fort Worth . Tôi chợt thấy một đám đông cứ chạy xe ra vô ở đó , té ra là 1 lò sát sinh . Đa số là người da ngâm đen mà tôi đoán chừng là dân Ấn Độ . Hỏi ra mới biết là người Bangalesh . Người Ấn đa số họ ăn chay , không ăn thịt bò . Riêng đám người này có lẽ là người theo đạo Hồi hôm qua vào những ngày lễ nên họ mua thịt về ăn mừng . Tôi có chụp được 1 ông lão người Bangalesh , định đăng lên nét cho bà con xem nhưng bà nhà tôi trông thấy vội vàng la lên :
- Ông bỏ cái hình đó đi ông , không khéo người ta biểu mình quảng cáo cho mấy tên khủng bố thì chết .
Tôi coi lại hình , à ông lão này có vẻ giông giống , nên tôi gạch bỏ ngay .
Gần đấy đàn gà Úc , nâu chạy loăng quăng bên cạnh một cái chuồng nhốt vài con ngựa , lừa và con llama . Heo bò dê họ nhốt ở bên trong nên tôi không chụp được .
TS 15.1.06
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Farm1.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Farm2.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Farm5.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Farm6.jpg
TungSon1
17-01-2006, 07:16 AM
Nhất tướng công thành vạn cốt (dê) khô
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Farm4.jpg
Chim ơi sao lẻ bóng trên cành
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Farm7.jpg
Đôi mắt em như cả bầu trời
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Farm9.jpg
apollon
17-01-2006, 03:51 PM
Đọc bài của bác hay quá, rất bình dị đời thường. Ảnh của bác cũng đẹp không chê vào đâu được. Nói thật em tham gia diễn đàn này vì thích chiêm ngưỡng ảnh của các bác chứ cũng chẳng bi bô được gì vì em không phải dân chụo ảnh nhiều như các bác, nhưng lần này thì không dừng được, phải thốt lên vài câu.
Cảm ơn bác Tung Son chia sẻ, chúc bác và gia đình năm mới vui vẻ hạnh phúc
TungSon1
22-01-2006, 05:36 PM
Chào Apollon va` quí bạn
Ca'm o+n ba.n dda~ ghe' tha(m
Nhân dịp Xuân về gởi đến các bạn vài hình ảnh về Tết . Thiệt ra tôi đi tìm vài bông mai để chụp nhưng tòan là mai giả .
Và TS kính chúc tất cả các bạn một năm mới an khang và thịnh vượng .
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Xuan4.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Xuan5.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Xuan6.jpg
Mai trên cành hứa hẹn một mùa Xuân
TungSon1
22-01-2006, 07:52 PM
Chào các bạn
Hoa mai hoa đào hoa quất
Tôi không hiểu từ bao lâu trong miền Nam đã chưng bông Mai trong những ngày Tết , nhưng có lẽ vì nó đẹp , trang trọng , huy hoàng, rực rỡ hoặc có thể là vì hàm ý đem lại sự may mắn chăng . Những cây cam (cam khổ ) , tắc (tịt) sẽ không được ưa chuộng trừ họ quít (quấn quít) . Tuy nhiên cây này lại được người khác ưa chuộng , ngoài Bắc gọi là Quất (Kimquat) , có lẽ chữ này đồng âm với chữ Cát (tốt đẹp) . Do đó ở đâu cũng vậy con người vẫn thích những chữ gì mang lại sự an bình và thịnh vượng , những điều tốt lành đem đến cho họ .
Nhân dịp Xuân về gởi đến các bạn vài cành Quất tươi vàng như mùa Xuân đang về trong chúng ta .
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tac_1.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tac_2.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tac_3.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Xuan7.jpg
Mẹ ơi ! Mua cho con ly nước dừa
Để con nhớ lại tình quê hương
TungSon1
23-01-2006, 07:13 AM
Chào các bạn
Hoa đào
Năm nay ngày Tết rơi vào cuối tuần nên hầu như các nhà thờ , chùa đều tổ chức vào ngày đó . Tôi đọc báo thấy có chùa Hương Đạo ăn Tết vào ngày hôm qua . Tất tả chạy lên , chỉ thấy vài cành đào hé nở trước cổng chùa . Hỏi thăm thầy trụ trì mới biết Tết vào tuần sau . Chả biết chụp cái gì thôi loay hoay bấm vài tấm ảnh hoa đào lay động trước gió đông .
- Ông có phải phó nhòm ?
- Dạ , không . Tui chụp cho vui , thầy đứng yên tui chụp cho vài tấm .
Thầy giơ tay , cười tươi :
- Thôi đừng .
Quanh quẩn một lát tôi ghé vào nhà bếp , mua ít đậu chay về ăn cơm tối .
TS 22.1.06
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/HoaDao_1.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/HoaDao_2.jpg
Trước gió đông sang hoa đào e ấp
Người ở đâu cánh én chưa hẹn về
(HH)
TungSon1
24-01-2006, 08:26 AM
Chào các bạn
Pháo Tết
Ở chùa Hương Đạo ra , tôi ngẫm nghĩ không biết ở đâu còn có thể chụp cảnh mùa Xuân . À ! Có một chỗ , đó là các chợ Việt Nam . Bên Mỹ này chỗ tôi ở không có cái gì có vẻ Tết .
- Bà chủ tiệm ơi ! Có bán pháo để đốt Tết không ?
Mấy cô bán hàng cười toe toét :
- Chú nói vậy không được , chú ra ngoài xa lộ không thấy bảng treo to tổ bố : "Lệnh tiểu bang : Không được đốt bất cứ một thứ gì " .
Thành phố tôi ở cả mấy tháng chưa có một giọt mưa , nhiều đồng cỏ khô tự phát mà cháy , nên họ cấm đốt cỏ , cấm lửa picnic vui chơi ngoài trời .
Tôi chỉ hỏi cho vui thôi , nếu có cũng chỉ chụp vài tấm đăng lên nét cho có vẻ Tết .
TS 23.1.06
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Phao_1.jpg
Những cây pháo giả chưng bày cho đẹp .
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/HoaCuc_2.jpg
Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc ... (Nguyên Sa)
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Quat_1.jpg
Thêm vài trái quất vàng
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/HoaCo_5.jpg
Hoa cỏ không biết tên
TungSon1
31-01-2006, 06:24 AM
Chào các bạn
Cờ bạc rượu chè
Ngày xưa nhân ngày Tết thầy Khổng Tử dắt môn sinh đi ngang 1 cái làng nọ . Họ trông thấy dân làng mải mê vui chơi cờ bạc trong đình làng . Thầy Khổng Tử trong bụng không vui nghĩ rằng : " Mình là đấng thánh hiền , chuyên dạy dỗ thiên hạ . Bọn ta đi ngang qua đây mà họ không biết mời vào , chẳng biết Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín là gì . Nghĩ vậy thầy mới bảo :
- Này các con , các con có biết tại sao dân làng cứ mải mê cờ bạc sóc đĩa trong ngày Tết không ?
Một môn sinh dáng người như Lỗ Ban xắn tay áo bước ra :
- Thưa thầy để con dạy cho họ một bài học lễ phép .
Thầy Khổng liền khuyên can :
- Đừng con , tại các con không biết . Dân làng quanh năm cày sâu cuốc bẩm , khó nhọc cả năm vất vả việc đồng áng . Nhân ngày này họ vui chơi để xả hơi , cho bỏ những ngày cực nhọc . Các con đừng trách họ .
Vừa nói xong thầy Khổng quay sang các môn sinh , không thấy một môn sinh nào bên cạnh .
TS 28.1.06
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Xuân về chẳng lẽ cứ ở trong hãng ăn Tết , tôi gọi cho bà nhà tôi :
- Đi lên nhà thờ Giu Se không bà ?
- Tui tính dắt mấy đứa con đi shopping . Tiệm Dillard đang sale (hạ giá) 75 phần trăm .
Tôi nài nỉ :
- Không đi hôm nay thì ngày mai di . Chớ Tết cả năm mới có một ngày mà bà .
Chúng tôi tới nơi khoảng hơn 2 giờ trưa . Hội trường nhà thờ Thánh Giu Se khá rộng rãi , sân khấu trang trí rất đẹp , lác đác dăm chục người . Xung quanh có vài gian hàng chơi như thảy vòng , ném chai , chụp hình kỷ niệm , một bàn bầu cua , xì dách và một dãy hàng bán thức ăn phở , bánh cuốn , chả giò v.v...
Con bé út nhà tôi đi thảy vòng vịt được một lát , rồi xách về 1 túi ni lông , trong đó có 3 con cá vàng goldfish bé tẻo teo .
- Bố bố ra chơi thảy vòng vui lắm bố . Thắng cũng được cá , thua cũng được cá .
Tiếng 1 anh MC vang vang trên sân khấu :
- Thưa cha , con thấy giáo dân đi lễ không chăm chú như bây giờ đang chơi lô tô . Vậy khi nào cha giảng , cha cứ vừa rao lô tô vừa giảng . Thế nào bà con cũng chăm chú nghe .
Ngày hôm nay thứ Bảy đặc biệt cho ngày vui Xuân , nên đến 10 giờ tối mới có Thánh lễ . Tôi ngó đồng hồ mới có 4 giờ chiều .
- Thế bà có muốn di shopping không . Tui tới nhà thờ Các Thánh Tử Vì Đạo , xong bà lấy xe đi , khoảng hơn 7 giờ bà tới đón tôi .
Từ nhà thờ Thánh Giu Se đến nhà thờ này chừng 15 phút lái xe . Nơi đây cũng có bầu cua , lô tô , nhưng có đến chục bàn bầu cua . Cho nên họ nghĩ ra phương pháp mới thay vì lắc bầu cua họ đổ mấy hột bầu cua vào một cái chén , rồi dùng 1 quay phim gắn vào ti vi có màn hình rộng , tha hồ bà con cứ nhìn lên đó xem ra được mấy con tôm cua .
- Hôm nay ăn đồ biển đây , cá cua tôm , mời vô mời vô .
Ai muốn thử vận may có thể xuống mấy lơp' học , hôm nay họ xếp chừg bảy tám bàn chơi xì dách hay chơi xì phé kiểu quốc tế World Poker .
Khoảng 6 giờ tôi gọi bà nhà tôi :
- Bà ơi ! Đón tui về .
Tiếng bà nhà tôi cằn nhằn :
- Đi chơi Tết với ông thiệt chán . Chẳng mua đưọc cái áo cái quần nào .
Trên đường về nhà tôi hỏi mấy đứa con xem chúng vui chơi ra sao . Con bé Linda thỏ thẻ :
- Con chỉ thắng mấy con cá vàng này thôi .
Cô thứ hai nói :
- Con trúng 3 đô 3 con ghẹ , mấy thằng con trai cười rần lên . Sao vậy má .
Tối về nhà vợ chồng tôi ngó thấy cô út đang loay hoay bỏ tiền vào một cái hộp nhỏ khóa lại . Tôi tủm tỉm cười :
- Linda hôm nay được lì xì bao nhiều vậy ?
- Dạ 84 đô , con lì xì cho má một đô , còn 83 đô . .
Bà nhà tôi cười và nói với nó :
- Thôi con đưa cho má giữa hộ . Con để cái hộp đó rồi mai mốt chuột nó tha đi mất .
Giọng bé Linda ngạc nhiên :
- Nhà mình làm gì có chuột , vậy mình phải bỏ vào đâu cho tốt hả má .
- Cứ đưa cho má giữ là tốt nhứt , không sợ chuột tha .
- Ứ ừ .
TS 29.1.06
Tết ở nhà thờ Thánh Giu Se , Grand Prairie , Texas
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_6.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_7.jpg
Hai em bé ngồi chờ chụp hình
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_8.jpg
Mẹ ơi ! Mua cho bé trái bóng
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_9.jpg
TungSon1
02-02-2006, 08:35 AM
Con đẩy xe cho mẹ nhé
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_15.jpg
Một vài chú bé chơi đùa bên khuôn viên nhà thờ CTTD
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_2.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_5.jpg
Chị T.N bên cảnh mùa Xuân
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_16.jpg
Hai cô thiếu nữ bên trời chiều
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_4.jpg
Em bé gái bên tượng đài Mẹ La Vang
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_3.jpg
Tượng CTTD
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_17.jpg
Hoa cúc mùa Xuân
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_1.jpg
apham
02-02-2006, 09:00 AM
Chà, loạt ảnh cuối cùng thấy được cảnh đón năm mới bên Mỹ. Cám ơn bác đã chia sẻ
TungSon1
06-02-2006, 04:34 AM
Chào các bạn
Chào anh Apham
Lâu quá không thấy anh post bài phóng sự nữa . Chúc anh 1 mùa Xuân thiệt đẹp .
Mồng 6 Tết
Trên đường lên khu Phước Lộc Thọ , nơi đây có tổ chức chợ Tết cho người Việt , con bé Linda khoe :
- Hôm nay con có 5 đô đi chợ Tết .
Bà nhà tôi cười hỏi nó :
- Tết con được hơn 100 mà , sao không mang đi nhiều nhiều , chơi Tết có mấy đồng à ?
- Con sợ nó mẻ tiền ra .
Tôi chen vào , cho thêm ý kiến :
- Vậy Linda bỏ tiền vào trong nhà băng , chớ con để tiền bên ngoài thế nào chuột cũng công mất .
- Bỏ vào đó chừng nào mới lấy ra được hả bố ?
- Đến 18 tuổi .
- Á à .
Chúng tôi đến khu chợ Hồng Kông vào lúc 1 giờ rưỡi . Một giàn lân hai con tung tăng đùa giỡn vói tiếng pháo nổ đì đùng . Từ lâu lắm rồi tôi chưa nghe tiếng pháo nổ liên thanh ì ùng như vậy . Mùa này ít mưa , đang có lịnh cấm đốt lửa tôi không hiểu tại sao họ xin được phép đốt pháo .
Tôi bước vào trong thương xá , rác rến đầy rẫy nhưng lèo tèo chỉ có vài cô cậu thanh niên đứng tán dóc . Tôi nói thầm :
- Ủa hết Tết rồi à , tới trễ có vài tiếng mà Tết đã xong rồi ư ?
Hỏi thăm ra , thì ra năm nay họ mướn 2 cái lều bạt thật to , giăng ở góc bên hông chợ Hồng Kông . Tuần trước ngày Tết rơi đúng vào ngày thứ Bảy Chủ Nhật nên các nhà thờ , nhà chùa đã tổ chức Tết , nhưng để có một cái Tết chung cho cộng đồng người Việt ở vùng Dallas Fort Worth , ban tổ chức đã chọn một tuần sau , thời gian từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều .
Lúc đó người đi chơi Tết cũng khá đông , trong hai cái lều vải chật ních những người . Một bên lều đang có các cháu thiếu niên biễu diễn ngoạn mục những đòn thế võ Vovinam . Bên kia đủ mọi gian hàng bán sách truyện , lô tô , chụp hình kỷ niệm , ném phi tiêu , câu cá , ném lon , các gian hàng ăn ...
Ông Tom Hà và chị Thu Nga duyên dáng trên sân khấu giới thiệu chương trình , các tiết mục trình diễn hôm nay .
- Xin mời quí vị đồng hương ủng hộ vé trình diễn văn nghệ dạ vũ tối nay . Giá vé chỉ có 15 đô thôi . Xin mời xin mời .
Tôi nói khẽ với bà nhà tôi :
- Tối nay nhảy đầm trên cái nền đất này à ?
Bà nhà tôi ngó quanh quẩn vào những giàn ghế :
- Tui nghĩ bà con lên sân khấu nhảy .
Tôi mỉm cười vì câu trả lời dí dỏm của bà vợ tôi . Bả chưa bao giờ nhảy đầm đăng xinh .
Một bà vợ của thằng bạn tôi đứng kế bên lên tiếng :
- Mấy ông đi giày hổng sao , chớ mấy bà đi giầy cao gót . Gót giày nhọn đâm lún xuống đất , nhảy được cái giống gì được !
TS ngày 4/2/06
Vịnh Thôi Hộ
"Nhân diện đào hoa tương ánh hồng "
Cô em nay đã khỏe , thắt bong bóng hồng ngoài song
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_23.jpg
Nay anh (Thôi Hộ) về , em đã có thằng Tí tay bồng tay mang
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_19.jpg
Thôi khoan gõ cửa , dắt thằng Tèo đi chơi
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2000_20.jpg
TungSon1
08-02-2006, 07:58 AM
Lân ăn rau xà lách
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_18.jpg
Vài thế võ do các em bé biểu diễn
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_21.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_22.jpg
Em bé thơ trong Hội chợ Tết
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_20.jpg
Chào các bạn
Loanh quanh ở hội chợ chừng chừng 2 tiếng bà nhà tôi đề nghị :
- Về chưa ông ?
- Ừ về thì về .
Trên đường về nhà bà vợ tôi thắc mắc :
- Tui thấy bà vợ bạn ông nói gì đâu , người mà nhảy giỏi ở đâu họ cũng nhảy được hết , như cái bà Mễ hãng tui , ai mà mở nhạc lên bả lập tức đứng lên cà tưng cà tưng . Người bả dẻo lắm . Còn bà bạn ông hả , tui thấy bả nhảy đầm lúc nào cũng cúi mặt xuống đất , làm như đi dò mìn vậy .
Tôi cười hề hề không biết nói sao .
- Đúng rồi bà ,tui biết có mấy người nền đất họ cũng nhảy giỏi .
Bà nhà tôi sáng mắt lên :
- Họ ở đâu vậy ? Chỉ tui tới học .
- Bên Phi châu lận .
Úm ba la ba la ùm
TS 7.2.06
TungSon1
09-02-2006, 08:21 AM
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_25.jpg
Em bé cưng , chị là Bảo Hân nè
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_24.jpg
Thế lớn lên em muốn theo chị đi hát không ?
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_26.jpg
Mùa Xuân về trong ánh mắt bé thơ
TS 8.2.06
maycatang
09-02-2006, 11:42 PM
Xem ảnh cuả Anh sao mà nó đẹp và trong quá!!! Thú thật là Anh có nhiều lời bình nghe hay, lãng mạn và trữ tình lắm. Hihi
TungSon1
15-02-2006, 08:18 AM
Cám ơn anh May Ca Tang đã ghé thăm
Chào các bạn
Xuân muộn
Giáo xứ chúng tôi năm năm ăn Tết muộn , chỉ vì hội trường trường học đang xây dở dang đến tháng 6 mới xong . Nay nhà thầu cho tạm xử dụng tổ chức ăn Tết .
Tối thứ Bảy ngoài các vở hài kịch , điệu múa do các em thiếu nhi lớp 4 trình diễn còn có các ca sĩ nhà , và đặc biệt có ca sĩ Đặng Thế Luân . Cậu ta còn trẻ , giọng hát chững chạc qua những bài ca dân tộc Xuân này con không về , Xuân ca v.v...
Đặc biệt năm nay trong chương trình thi Việt Phục Việt Nam ngoài các em bé tuổi từ 3 đến 10 , có cả các em lớp lớn cũng như các em trai tham dự .
Có em bé quá rụt rè không chịu bước lên sân khấu , cô giáo Huyền phải dìu dắt em bé lên với viên kẹo xinh xắn . Một cậu trai trong chiếc áo the mỏng với lời giới thiệu của thầy Hoàn :
- Hình như thí sinh Hoa Hậu hoa khôi này mới múa ở đội lân nhà thờ phải không ? Lúc nãy thầy thấy em múa lân giỏi lắm . Vậy ngoài cái tài muá lân ra , em còn có thể cho bà con cô bác ở đây nghe vài câu ca dao tục ngữ Việt Nam mà em học ở lớp học tiếng Việt .
- Dạ , Công cha như nước Thái Sơn , Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra .
Thầy Hoàn quay ra khán thính giả ngồi dưới :
- Cám ơn cô Huyền đã dạy dỗ các cháu . Tôi thấy thí sinh nào cũng thuộc có câu đó .
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_27.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_28.jpg
Xem lân múa
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_29.jpg
Chiếc áo bà ba trong ngày Xuân mới
Một bé gái trong ngày chợ Tết
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_31.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_32.jpg
Ca sĩ Đặng Thế Luân
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_33.jpg
Phải em là Hoa Khôi ?
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_34.jpg
Hay là em này ?
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_35.jpg
TS
TungSon1
17-02-2006, 10:38 AM
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Tet2006_30.jpg
Nguyên ngày thứ bảy chụp cả trăm tấm , may được 1 tấm coi được . Nếu không cũng hơi buồn .
Chào các bạn
Tiền giả
Tối qua bà nhà tôi hỏi tôi :
- Ông có biết ngày Chủ Nhật trong nhà thờ tổ chức ăn Tết , mà Tết thường thường có cờ bạc . Để vui chơi họ có in ra tiền giấy xài tạm , giấy 1 đô , 2 , 5 và 10 đô . Vậy mà có có kẻ in ra một đống tiền giấy giả rồi vào đó chơi , khiến ban tổ chức phải ngưng ngay mọi trò chơi va yêu cầu ra đổi lấy tiền thiệt .
Tôi lắc đầu thở dài :
- Giúp bà con giải trí trong mấy ngày Tết , mà cũng có người xấu làm những chuyện gì đâu .
- Ừ ! Ăn của nhà thờ đâu được bền lâu .
- Xưa tui có đề nghị họ rồi , in ra mấy đồng "Chip" như ở mấy sòng bài casino . Trong hai ngày họ không cách nào làm giả kịp . Còn ba cái tiền giấy này họ giả mạo mấy hồi .
Hôm nay vào hãng làm gặp cô Xê ra xê vô (Shera) . Mặt cô tươi tỉnh hẵn lên không như mấy ngày kia . Cô nói lời từ biệt :
- Ê ! Andy . Hết tuần này tui nghỉ . Tuần sau tui qua làm hãng in giấy bạc .
Ngân Khố US Treasurery Mint tui nghe nói nằm đâu đây , hỏi thăm cô Shera mới biết nó nằm ngay thành phố Blue Mount .
Joe , một thanh niên Mỹ làm thợ lắp ráp làm chung với cổ , nói đùa :
- Vô đó chôm ít giấy bạc 100 đô bỏ túi rồi tụi mình đi nhậu .
Cả nhóm cười vui vẻ . Họ nói cho vui thôi , trong đó chỗ in giấy bạc mọi khả năng để bảo vệ an ninh tối đa , như máy rà máy quay phim chụp hình 24/24 . Không biết ruồi muỗi có lọt vô được không .
- Tui nghĩ you nên về nhà dùng computer in giấy bạc giả còn dễ hơn . À này Joe , sao you không vào hãng giấy bạc xin việc ?
Hắn cười xòa :
- Tui lý lịch xấu bỏ mạng , fighting assault (đánh lộn) DUI (uống rượu say ) .
Chúng tôi cười ầm lên .
- Vậy you xin vào UFC hay WWC không chừng họ nhận ngay .
UFC (Ultimate Fighting Championship = Giải Vô địch Võ Tự Do )
WWC (World Wrestling Championship = Giải Vô Địch Vật Lộn Thế Giới )
TS 14.2.04
TungSon1
21-02-2006, 05:28 PM
Chào các bạn
Các cháu dự thi Việt phục tại giáo xứ Ki Tô Vua 2006
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/HoaHau_5.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/HoaHau_4.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Hoahau_3.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/HoaHau_2.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/HoaHau_1.jpg
Thí sinh mang số 3 lên sân khấu , chào bà con cô bác .
TungSon1
21-02-2006, 05:30 PM
Chào các bạn
Đời A Vương
Đời A Vương là 1 cuốn phim bộ nói về một thanh niên 30 tuổi mắc bệnh si khờ , đầu óc của hắn chỉ bằng đứa trẻ 7 tuổi . Cha mất từ sớm , ở với bà mẹ . Bà này chăm sóc cho cậu từng li từng tí . Một hôm bà bị té đưa vào nhà thương , bà nhờ một người đàn ông làm chung cửa tiệm bánh trông nom giùm con bà . Cậu Wong hớn hở theo lão Quách bán bánh này về nhà .
- Chú Quách ơi ! Nhà chú không nấu cơm à ?
- Tao ở một mình cơm nước gì cho phiền . Lại đây tao chỉ cho nấu com . Tự lập đi chớ , lớn rồi mà cái gì cũng nhờ mẹ .
A Vương nhe răng cười ngây ngô :
- Mẹ dặn cháu không được tới gần lửa .
- Thì đây tao chỉ cách cho mày nấu . Đằng kia có một cái nồi cơm điện , mang lại cho tao .
A Vương hí hửng xách nồi cơm điện , đặt nó lên mặt bàn .
- Mày làm ơn lần sau đặt nhè nhẹ , cái nồi cơm này tao mới mua ...
Giương mắt lên nhìn , A Vương hỏi :
- Mới mua hả chú , bao lâu rồi sao nó có vẻ cũ xì vậy .
- Tao mua mới có mười năm . Mà mày hỏi chi vậy . Bây giờ mình đập một trái trứng cho vô nồi , quậy quậy một lát cho nó chín rồi đổ đầy nửa nồi nước .
- Chỉ có vậy thôi chú , nước với 1 trái trứng sao no .
- Từ từ đã mậy , vô trong gầm tủ kiếm cho tao gói mì Kung fu , xem trong tủ còn cái rau cái rợ cho hết vào đây . Xong rồi chớ gì , cho hết vô đây , đóng nắp lại cho chặt . Chừng nửa tiếng tao với mày có bữa cơm tối xực phàn .
A Vương nhỉnh mũi ngửi :
- Thơm quá thơm quá chú Quách ơi ! Ủa nhà chú không có chén sao ?
Lão Quách trợn mắt rồi cười xòa :
- Mày nói chơi , tao ở một mình cần gì chén , mắc công rửa tốn xà bông . Tao với mày gắp trong nồi này mà ăn luôn cho gọn . Sao mì này tao nấu ăn ngon không mậy ?
- Ngon lắm . Tui về nói má tui chú làm món mì ngon lắm .
- Thôi mày ơi ! Nói như vậy là tao hết cua má mày được .
- Cua là gì vậy chú ?
- Mai mốt mày lớn lên mày sẽ hiểu .
Nói xong lão Quách ngó thằng A Vương , thở dài :
- Mày cũng đã 30 tuổi đầu , bé cái gì nữa . Má mày trông chừng mày từng chút một . Mỗi lần tao định mời bả đi xi nê ." Không được ông ơi ! Tui bận về tắm rửa cho nó" . Lớn tồng ngồng rồi còn để mẹ tắm với rửa .
- Chú ơi ! Ăn no rồi con muốn đi tắm .
Lão Quách chép miệng nói :
- Nãy giờ mày ăn có đổ mồ hôi không ?
- Không .
- Vậy không cần tắm rửa . Tao với mày đi vô phòng tắm rồi chỉ cho mày biết tự lập .Này nhé mày lấy cái khăn xanh đậm , thấm tí nước vào góc khăn . Ờ giơ cao cánh tay lên , không cần phải cởi áo thun ra , lau một bên nách . Bên nách kia cũng làm như thế .
- Sao kỳ vậy chú , mình dùng có hai đầu khăn sao ?
- Đúng vậy , dạo này nước nôi lên giá . Phải tiết kiệm một chút .
A Vương chợt trông thấy cái quần xà lỏn treo ở góc phòng tắm , chợt thốt lên :
- Chú ơi ! Con muốn thay quần lót .
Lão Quách nhăn mặt :
- Không được , quần lót ai lại mặc chung chạ . Thế mày mặc quần đó mấy ngày rồi ?
- Một ngày .
- Vậy đâu có dơ gì , nó thường phải mặc 4 ngày như tao .
- Má con biểu ngày nào cũng phải thay .
- Bả đàn bà khác , mình phải ra đàn ông người lớn . Để tao chỉ cho mày cách mặc quần lót . Hôm nay mày mặc mặt này xoay ra ngoài , hôm sau xoay mặt kia ra , ngày mốt lật trái nó ra như vầy nè , ngày tới nữa xoay nó lại có phải bốn ngày không . Đó là tao kể những ngày trời u ám 4 ngày thôi , hôm nào trời có nắng mày đem quần lót ra phơi mặc thêm bốn ngày nữa , vị chi là 8 ngày .
A Vương ngây mặt tỏ vẻ thán phục chú Quách lắm .
Con bé Linda nhà tôi coi đến đấy quay lại hỏi bà nhà tôi :
- Con thấy cái ông Wong có vẻ già rồi hả bố ?
- Ừ ! Ổng 30 tuổi rồi .
- Sao con thấy ông giả bộ như đứa con nít vậy bố ?
- Đóng phim mà , cái vai ông ta đóng như giả bộ khù khờ như con nít giống như con có khác gì đâu .
- Đâu có bố .
- Sao lại không ? Linda năm nay mấy tuổi rồi ?
- Dạ bảy .
- Bố thỉnh thoảng thấy con cầm bình chai rồi tu như bế bi vậy . Đây nhé , má còn đang đút cơm cho con ăn . Con phải tự lập chớ .
- Khác bố ơi .
Nó quay sang bà nhà tôi , sà vào lòng và nhõng nhẽo :
- Con vẫn là bế bi của má đến 18 tuổi , phải không má ?
TS 19.2.96
TungSon1
24-02-2006, 09:02 AM
Chào các bạn
Đi coi nhà
Đúng 5 giờ chiều chiều cậu Tửng chuyên viên địa ốc đã có mặt tại nhà tôi . Chúng tôi có hẹn đi coi 1 căn nhà cũ xây khoảng 10 năm . Con Linda nói vói theo :
- Bố bố con muốn đi coi nữa .
- Ừ lẹ lên
Cậu Tửng giới thiệu đây là 1 căn nhà của ông chủ một siêu thị Việt Nam , họ đã mua 1 căn nhà khác gần 500000 đô nên họ muốn bán căn nhà này . Nhà này rộng 2600 square feet , nhà 2 tầng . Chúng tôi chạy vào khu đông bắc thành phố , quẹo vào đường Trinity .
- Chú biết khu này không ?
- Biết chớ . Lúc trước chú tới đây làm ở hãng Radio Shack cả mười mấy năm . Chỗ này ngày xưa là đồng trống , giờ đây nhà cửa xây san sát , đi vào mấy ngả tư ngả ba phải chờ cả mười mấy phút .
Xe quẹo vào đường nhỏ , hai bên là hai dãy nhà cao hai tầng , nhìn như những cái hộp . Nhà xây mới được 7 năm nhưng xung quanh nhà có những miếng ván gỗ có vẻ muốn mục nát .
- Coi vậy bên trong đẹp lắm chú . Nếu mà cô chú mua , chủ nhà để lại hết bộ ghế sa lông , giường ngủ trong nhà .
Trong nhà thảm vẫn còn mới , nhưng tôi coi thoáng qua vật liệu xây dựng phẩm chất trung bình . Vậy mà giá nhà hét lên đến 168 ngàn đô . Bà nhà tôi lên tiếng :
- Nhà này nhìn như cái hộp , còn căn nào khác nữa không Tửng .
- Để cháu về coi lại .
- Tửng có biết nhà bà Ngừ không ?
- Cháu biết , nhà bả bán rồi mà nghe đâu chừng chín mươi mấy ngàn .
Bà nhà tôi xen vào :
- Nhà đó bả mua có 80 chục ngàn , ở đâu vài tháng cắm bảng bán .
Tửng cười nói :
- Mới đầu bả hét lên tới 118 ngàn , sau vài tháng bán không được , xuống giá còn chín mươi mấy thôi .
Bà nhà tôi cười :
- Hôm bữa cô đi chợ gặp bả Ngừ ở đó , hỏi thăm sao bả lại bán nhà , bả cười rồi nói : " Tui bán nhà rồi mới nói chị nghe , tui mua nhà vô ở tự nhiên trong nhà sao hôi quá , mà không biết ở đâu ra .
Tôi mới cho thêm ý kiến :
- Khu xóm nhà này hầu hết là nhà bọng có hầm , mấy đường thoát nước bằng đường cầu đi dưới hầm đó . Nhà xây đã gần 60 năm nó rỉ nó bể rồi đọng nằm dưới đó . Nhà ông Trình đối diện nhà chú , ổng kêu thợ xuống họ đòi 5 ngàn đô . Ông tức mình ổng mặc áo mưa che đầu che cổ chỉ chừa có hai con mắt thôi rồi chui xuống dưới đó , dưới hầm thấp lè tè chừng bảy tám tấc gì đó , sình nước bẩn thúi lắm . Hì hục ổng làm làm hai ngày mới xong . Cực lắm , chưa kể nhiều khi có chuột chết nằm đó , phải không Tửng .
Cậu Tửng cười :
- Cháu biết nhưng làm nghề này mình không được nói cho khách hàng biết . Cháu đại diện cho người bán nên phải nói tốt cho căn nhà .
- Thì hồi nãy đấy lúc vừa vào đến khu nhà đó chú trông thấy đám con nít Mỹ đen chơi trước cửa . Chú không muốn ở khu nhà có đám Mễ , giờ lại đút đầu vô cái đám Mỹ đen đó sao .
Cậu Tửng cười và nói :
- Thì cái khu nhà mình tụi Mễ giờ ở đâu kéo về , đi xe nhạc mở í o í ô tối ngày . Còn cái đám Mỹ đen ở gần tụi nó nhức đầu lắm .
- Sao vậy ?
- Tụi nó chửi nhau oánh nhau tối ngày . Cháu bán nhà cũng khá nhiều khách Mễ , Mỹ đen họ dễ lắm . Nhà cần phải bự phải to rộng thênh thang , chứ người Việt mới khó đoán được sở thích, như cô chú cháu nghe qua cũng biết 1 chút , nhà cái mặt phải đẹp , trần phải cao , sân sau phải rộng .
Bà nhà tôi xen vào :
- Đúng rồi , cần đất rộng để trồng rau ăn chớ .
- Cháu thấy mấy khu nhà mới đất hẹp lắm , muốn đất rộng phải đi ra xa thành phố , mà xa như vậy thì xa nhà thờ xa chợ .
- Bà có nghe cậu Tửng nói chưa , nhà mình đang ở gần nhà thờ gần chợ gần trường học .
Bà nhà tôi ứ ừ :
- Lại gần đám tụi Mễ chứ gì .
TS 23.2.06
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Nha_1.jpg
Nhà ở khu Faith Creek 180000 $ , chừng 2300 square feet
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Nha_3.jpg
Nhà ở khu North Dallas / E Park 360000 $ , 4800 sq ft
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Nha_4.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Nha_5.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Nha_6.jpg
Mấy nhà này bên ngoài trông như lâu đài .
bee_warrior
24-02-2006, 09:39 PM
Đẹp thật đấy, cảm ơn bác Tung Son đã chia sẻ kinh nghiệm và những giây phút qua hình ảnh và lời bình nhé.
Ảnh rất đẹp, lời bình cũng rất hay.
TungSon1
05-03-2006, 04:33 AM
Chào ba.n Bee_warrior va` các bạn
Bắn súng Laser
Tuần qua hãng tôi đãi tất cả nhân viên lên Main Event ăn mừng sản phẩm mới thành công , giao đúng hẹn cho hãng phôn Nhật . Tôi chưa biết Main Event là cái gì , cứ cầm tờ giấy lò mò chạy lên thành phố Grapevine .
Theo như nó chỉ đường mất khoảng 17 phút , nhưng lạc đường tôi phải mất 45 phút mới tói , sau 3 lần hỏi thăm .
Main Event là 1 nhà giải trí , hình giống như nhà kho chứa hàng . Bên trong ánh đèn rực rỡ muôn màu . Một phòng rộng có đến 20 giàn ném banh bowling . Tôi bước vào xếp hàng và đợi ghi tên , được phát cho 1 thẻ game pass . Hôm nay có lẽ hãng điện tôi bao thuê nên không cho khách bên ngoài vào .
Tôi lang thang xuống nhà ăn , nơi đây những chiếc bánh mì pizza xếp đầy trên mặt kệ . Tôi lấy một miếng pizza và ngồi xuống 1 bàn kế bên , ở đó đã mấy ông bà đầu đen như tôi đang nhai và tán dóc . Ngay lúc đó ông Tửng đầu bạc lên tiếng :
- Chào Andy , nhai mấy miếng pizza nóng bỏng coi chừng răng dính hết vào bánh đó .
- Dạ , chào anh Hăng rô , nghe nói có trò chơi gì gọi là LaserTag . Anh có thử chơi bao giờ chưa ?
Ông Tửng cười toe toét :
- Rồi , tại chú mày chưa chơi bao giờ nên không biết . Súng laser bắn trúng người mình sẽ bị giật như điện chạm .
Vừa nói ông Tửng vừa nhún vai rung rung . Ngồi kế bên là cô bé Vu Vi , ỏn ẻn lên tiếng :
- Chú cũng vậy , bị súng bắn súng phải giẫy lên rồi ngã xuống đất . Nếu không chịu té , điện nó cũng giựt cho chú té .
Tôi cười mỉm chi , mấy ông bà này khéo nói giỡn . Chỗ này này giải trí lành mạnh , mà bị điện giựt như thế ai dám vào mà chơi .
Cách đó chừng mươi bước , một tấm bảng đề chữ thiệt to : LASER TAG . Bọn tôi xếp hàng và đi vào trong . Chung quanh phòng tối lờ mờ ánh đèn lân quang màu tím , trông u ám như mấy cảnh trong phim ma hay phim hành tinh đụng địa cầu . Sau khi hướng dần sơ sài qua màn hình ti vi , 24 người vào chơi được chia làm 2 toán . Tôi khoác chiếc áo laser tag vào , nó giống như chiếc áo phao , tuy nhiên trên những góc áo gắn đầy dụng cụ điện tử và một cây súng phaser , bấm cò là đạn nhả ra 1 tia sáng đỏ chói .
Một vài luật chơi cho cái game Laser Tag này như :
- Không được đến gần đối thủ khoảng 1,5 mét .
- Không được la hét .
- Không được chạm đến thân thể của đối phương .
- Lúc nào cũng phải di chuyển , tìm đối thủ mà bắn .
Mọi sự vi phạm sẽ bị không được chấp nhận . Trong phòng mù mờ chen lẫn với các trụ cột hình nấm , hình tròn chơm chớp lân tinh , bạn có cảm tưởng đang lạc vào một hành tinh xa lạ và đang chuẩn bị để chiến đấu với kẻ xâm lăng . Mỗi cây súng phaser đúng ra phải bắn được 60 tia , nhưng không hiểu tại sao súng phaser bắn được vài cái lại hết pin , do đó tôi phải trở lại cái căn cứ charging base . Bạn chỉ cần đi ngang nó là tự động nó nạp điện vào áo laser tag .
Khi có ai bắn trúng vào tôi , đèn trong áo kêu tè tè và bật sáng lên . Các bạn có thể cảm tưởng trò chơi chiến tranh hành tinh .
Trò chơi này kéo dài khoảng 7 phút , mọi người khoác áo trả lại máng treo và nhân viên ở đó sẽ mở máy tính xem ai bắn cao điểm nhất .
Laser Tag mỗi người phải trả 10 đô . Cỡi xe đua trên màn ảnh chừng 2 đô . Cứ mỗi thứ chừng vài phút . Nếu chơi hết mọi thứ game như vậy , mỗi người sẽ tốn khoảng 100 đô .
Chơi và đi lòng vòng chừng 3 giờ , tôi cảm thấy chán dù chơi free không trả đồng nào . Đi chơi mà không có gia đình mất vui . Tôi đi lại quầy bán vé hỏi thăm xem có ngày nào giá rẻ nhứt . Họ cho biết mỗi thứ Hai từ 5 giờ chiều bạn chỉ tốn 20 đô là có thể chơi mọi game , bowling , bi da , xì phé , cỡi ngựa , cỡi xe , laser tag . Và đặc biệt ngày 5 tháng 2 tới đây , ngày Super Bowl mỗi người chỉ tốn 20 đô có thể chơi cả ngày .
Chúc các bạn vào chơi , tìm được sự thoải mái ở những trò chơi lạ .
HH/TS 3.3.06
http://laser-tron.com/
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Laser_1.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Laser_2.jpg
Nơi chơi bowling
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Laser_3.jpg
Chỗ chơi game lái xe
TungSon1
07-03-2006, 07:06 AM
Một vài hình ảnh trong Main Event , như thụt bi da , game
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Laser_4.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Laser_5.jpg
TungSon1
11-03-2006, 08:50 AM
Chào các bạn
Gởi đến các bạn vài nhánh hoa đầu mùa Xuân .
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Xuan06_3.jpg
Uất kim hương hồng trong nắng chiều
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Xuan06_1.jpg
Bông vàng nở rực bên khung gỗ
TungSon1
15-03-2006, 08:25 AM
Chào các bạn
Gởi đến các bạn vài bông hoa mùa Xuân
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/HoaXuan2006_1.jpg
Những hạt đậu không biết tên , hỏi thăm bà hàng xóm Mỹ . Bả nói : " À ! Necklace bean "
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/HoaXuan2006_2.jpg
Đầu mùa Xuân , hoa Đào nở trước rồi đến hoa Huệ tây
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/HoaXuan2006_3.jpg
Hôm qua đi chợ Sam trong hàng bông hoa , ngó bông hoa hồng tươi thắm . Vội vàng chụp thiệt nhanh , tôi sợ họ không cho chụp trong cửa hàng của họ .
Chào các bạn
Sống trên đời
Tối qua tôi đang post vài hình bông hoa vàng vào nét , chợt nghe tiếng con gái út gọi :
- Bố có phôn .
- A lô
- A lô , anh có nhận ra ai không ? Không hả , em là Năm nè .
Đứa em gái kế tôi mất từ hồi bé . Tiếp theo chú Tư cũng thăm ông bà cách đây hai năm , tuổi chưa quá 50 . Chú Năm này cũng gần 50 .
Bà già tôi ngày xưa hay đi coi bói toán . Các thầy phen phét khoe với bà già tôi : " Bà có số nhờ đám con . " Chưa thấy nhờ con , bà già tôi đã đi rồi .
- À chú Năm khoẻ không ? Dạo này còn đi dạy học không ? Mà chú dạy về môn gì vậy Nga văn , tiếng Tàu hay tiếng Tây ban nha .
- Thời buổi này ít có ai học cái đó lắm . Em đang dạy về môn tin học .
Tôi nghĩ bụng chắc là môn Information System hay Network gì đó .
- Lương khá không ?
- Tính ra cũng gần 200 đô mỗi tháng . Lúc trước còn dạy nhiều nơi , sau không ăn rơ với mấy thằng hiệu trưởng họ cắt hết giờ của em rồi .
Bạn học của chú Năm có người mở trường có người đi dạy , nên chú em tôi cứ gọi thằng hết .
- Tui cũng nghe mấy cô nói , họ yêu cầu chú dạy dễ một chút , ra đề phải hé cho học sinh biết chút đỉnh để kết quả kỳ thi được đạt điểm cao . Nhưng mà chú đâu chịu phải không ?
Tiếng chú cười khạch khạch trong phôn .
- Chắc cô út khoe với anh rồi phải không , mang tiếng là thầy , mình đàng hoàng một chút . Đâu phải vì vài trăm ngàn tiền bạc bán cả danh tiếng .
- Thế lương của chú đủ sống không ?
- Em mướn cái gác nhỏ cũng gần trăm đô .
Tôi ngạc nhiên tự hỏi , cái nhà nhỏ bố mẹ để lại trong góc chợ Phú Nhuận đâu rồi , chắc anh em còn bốn đứa bán chia nhau chớ gì .
- Dạ , cô út lấy căn nhà đdó , giá thị trường 80 cây . Cô út mua lại , chia cho mỗi người 20 cây . Em tính mua căn nhà nhỏ ở Thủ Đức . Nho nhỏ thôi .
- Nhỏ là bao nhiêu ?
- Chừng mấy chục cây , bởi vậy em mới gọi sang anh mượn chừng năm ngàn đô .
Mấy cô mấy chú em tôi mỗi lần xin , không phải vài trăm mà cứ vài ngàn . Làm như tôi ở Mỹ cứ việc leo lên cây mà hái ra tiền .
- Ừ chuyện đó để tui bàn với nhà tôi xem . À nè , bệnh tình chú dạo này ra sao , nghe nói chú bị phổi mà mỗi ngày mỗi gói thuốc .
- Dạ bệnh phổi hết rồi , nhưng bây giờ em lại có bệnh mới bác sĩ chưa tìm ra .
- Đâu chú nói thử sơ sơ xem .
- Em ngủ dậy cứ tức một bên ngực rồi cả ngày mệt mỏi không muốn làm cái gì .
- Thế ngủ dậy chú có đi uống cà phê với vài điếu thuốc lá .
- Dạ , cái đó sáng nào cũng vậy , mấy chục năm rồi .
- Tay trái chú có bị tê không ?
- Thỉnh thoảng .
- Vậy là chú có triệu chứng bệnh về tim .
- Anh Tư cũng nói như vậy đó , nhưng chưa hỏi thăm cách chữa trị thì ổng đi đời rồi . Tối hôm bữa đó còn ngồi uống lai rai vài chai bia với nhau , sáng gọi ổng ra mài dao cho các bà ngoài chợ . Không thấy ông trả lời gì hết , đi thiệt là nhanh .
Chú Tư của tôi sau 75 nghe lời mấy thanh niên trạc tuổi trong xóm , hút xách thì ít nhưng chỉ có hay chích xì ke vào tay . Đi cai nghiện vài lần trở về nhà đâu cũng vào đấy . Lúc trước tôi dành dụm mua sách vở để trên gác lửng , chú em tôi buồn tình mang đi bán kí lấy tiền đi chích . May nhà sống gần chợ , chú làm nghề mài dao cho các bà bán rau bán thịt . Tôi nhớ mỗi con chừng hai hay ba ngàn đồng một con . Chú mài dao bén lắm . Người ta nói tại chú trong nghiền , gật lên gật xuống cứ vậy mà mài riết , dao tự nhiên sẽ bén . Có công mài sắt có ngày nên dao mà .
- Thế chú biết mình có bệnh sao không bỏ thuốc lá , biết đâu sống thêm vài chục năm nữa .
- Em hỏi anh nhé , giả sử anh không rượu chè , không thuốc lá sống được 80 tuổi , còn như em chỉ mong đến 60 là đủ , tại sao mình lại bỏ những cái gì mình ưa thích . Như các cụ ngày xưa hay nói : " Sống trên đời ba cái lăng nhăng nó quấy ta , chẳng nên chừa cái nào " .
Lòng tôi chợt nghĩ chú em tôi không biết sống có đến 50 chưa . Đời con người thiệt ngắn ngủi như làn khói thuốc bay thoảng qua vùng trời xanh ngắt .
TS 13.3.06
Guest
15-03-2006, 02:24 PM
Gửi anh TungSon:
Phải nói ngay với anh rằng, lúc đầu tôi ghét topic này lắm- ý nghĩ lúc đó là, thằng cha này văn chương lê thê, ảnh ọt thì lung tung, vụn vặt quá, xem đúng 1 lần được 2 trang rồi thôi. Một hôm gần đây tình cờ kiên nhẫn đọc lại, tôi lại thấy thích thích- thích cái lối hành văn dài dòng tự sự, nửa nhật ký, nửa tuỳ bút của anh và những hình ảnh giản dị mà tình cảm.
Chúc anh luôn có hứng để nuôi cái topic này, đừng bỏ dở giữa chừng nghe anh! Nó như 1 cuốn nhật ký kèm hình ảnh phản ánh cuộc sống của anh cũng như 1 bộ phận người Việt xa xứ.
Thân!
Na Sơn.
TungSon1
17-03-2006, 08:18 AM
Bạn Soneros ơi !
Cám ơn bạn đã vào xem và cho vài lời phê bình thật hay. Tôi chỉ thuật lại vài khía cạnh cuộc sống quanh tôi , của những người Việt bên xứ người. Đúng ra nó có nhiều điều chua cay , nhưng ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn vài điều vui nho nhỏ thôi , để bớt đi những áp lực đời sống hàng ngày.
Chào các bạn
Hôm bữa mời các bạn coi nhà người ta , mới là bên ngoài . Hôm nay mời coi cách trang trí trong nhà mẫu (model home ) , khác xa với nhà tôi . Nhà Mỹ họ chưng bày để ngắm có lẽ vì nhà mới , còn Việt Nam mình mua lại cũ rồi nên không giữ gìn kỹ như vậy . Vô nhà VN thơm mùi nước mắm nồng nàn , cho nên thường bà nhà tôi mang bếp ra ga ra nấu .
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Nha_2.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Nha_7.jpg
Một ngôi nhà mẫu 2800 square feet 225000 Mỹ kim của Standard Pacific Homes
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Nha_10.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/Nha_11.jpg
Giàn bếp của nhà mẫu
TungSon1
19-03-2006, 06:33 PM
Chào các bạn
Saffron (Crocus Sativus Linneaus )
http://greekproducts.com/images/icons/saffronflower3.jpg
http://greekproducts.com/greekproducts/saffron/
Một hôm trong hãng lão Sam , một người bạn người Ấn hỏi tôi có muốn thử ăn một món ăn mới do bà xã hắn làm không . Có lần hắn cho tôi ăn thử món cà ri dê mùi thơm nồng nặc gia vị đặc trưng của Ấn , hột ngò , thì là Ai cập , cumin .
Tôi cẩn thận mang cái chén cơm bọc plasic về nhà khoe với bà nhà tôi :
- Nè bà , ăn thử món mới do người bạn trong sở nấu , thơm như mùi nước hoa .
Bà nhà tôi lắc đầu ngoầy nguậy :
- Cơm thơm như nước hoa , làm sao ăn được ông ? Thôi tui không ăn đâu ?
Đưa chén cơm cho mấy đứa con tôi , chúng nó chỉ ngửi rồi chê không ăn .
- Thơm ngon như vậy mà chê .
Hạt cơm rời màu tim tím nhạt màu hoa cà thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ . Tôi không thể diễn tả hay nhớ lại hương vị nào quen chăng . Gạo tám thơm , nàng Hương chợ Đào , nanh chồn hay gạo thơm hoa lài jasmin của Thái tôi đều ăn qua .
Qua hôm sau gặp hắn , tôi khen :
- Cơm you nấu sao mà thơm vậy , có điều hạt cơm hơi khô và rời rạc .
Lão Sam cười :
- Con vợ tui nó nấu đó .
- Vậy you chỉ cho tui cách nấu loại cơm này .
- Cơm này tui không biết . Tui nấu thì khác hơn .
- Trong cơm này bà xã you cho cái gì vậy ?
- Tui nghĩ bả cho chất Saffron vào .
Saffron tôi tạm dịch là Sa phương , đó là gia vị mắc tiền nhất trong tất cả các loại gia vị . Loại có chất lượng tốt nhất thường là của người Iran , Pakistan . Một gram Saffron chừng 10 Mỹ kim . Nó là nhụy hoa của bông hoa Saffron màu đỏ cam mọc trong những vùng đất khô nóng của truyện Ngàn lẻ Một Đêm . Hoa bé bằng hai ngón tay , mỗi bông hoa chỉ có 3 nhuy hoa và phải dùng tay mới khều ra được . Phải mất 75 ngàn bông hoa , mới làm được khoảng nửa kí Saffron .
Hôm sau tôi có dịp ghé qua chợ Ấn độ nằm trong khu Randol Mill thành phố Arlington và vô hỏi mua gia vị Saffron , có loại như hộp dầu cù là giá 4 đô , có loại 10 đô . Về nhà mở ra , trong hộp chừng một dúm sợi những sợi thuốc lá mầu nâu vàng . Ngửi không giống như mùi thuốc lá , ngai ngái làm sao đó . Nó lại không thơm như hạt cơm của lão Ấn độ cho tôi ăn thử .
Lão Ấn cầm lấy hộp gia vị Saffron , cười nói :
- Cái này đồ giả . You mua bao nhiêu ? Như hộp này ít nhất cũng 15 đô .
- Nhưng sao tui hỏi gã Patel người Ấn như ông , hắn biểu thứ thiệt . Không tin hỏi hắn xem .
Nếu các bạn có rảnh vào thử nhà hàng Ấn hỏi họ xem cơm nấu với gia vị Saffron có thơm ngon không .
TS 17.3.06
TungSon1
19-03-2006, 06:44 PM
Mời các bạn xem tiếp vài bông hoa mùa Xuân Texas
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/HoaXuan2006_5.jpg
Hoa cúc hồng
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/HoaXuan2006_4.jpg
Hoa cúc Kiwi xanh
huuchi
20-03-2006, 10:13 AM
Xem hình Bác Tungson chụp đẹp quá.
TungSon1
26-03-2006, 08:51 PM
Huu Chi ơi !
Cám ơn bạn vào chơi . Chúc vui .
Chào các bạn
Hoa Xuân trong vườn Bách Thảo
Hôm qua tôi định bụng đi xem một toà nhà bin đinh sẽ bị nổ sụp tại downtown Fort Worth . Con thứ nhì tôi biểu chở nó đi học thêm môn toán ở trường đại học TCU . Giờ học là 8 giờ sáng , bỏ nó vào trường , tôi vội vả chạy xe ra downtown chạy lòng vòng chẳng thấy đâu . Thì ra bin đinh đó đã bị ngã sập vào thứ Bảy tuần trước .
Tiện thể tôi chụp vài hình trong downtown .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FortWorth_1.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/Fortworth_2.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/Fortworth_3.jpg
Tôi chợt nghĩ giờ này mới hơn 8 giờ sáng , sao mình không vào vườn hoa Bách Thảo (Botanical Garden) chụp vài bô hình xem sao .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/HoaXuan2006_6.jpg
Vừa vào đầu cổng tôi chợt trông thấy chùm hoa đỗ quyên , đóa hồng đóa hường nở tươi đẹp dưới ánh nắng ban mai đâu mùa Xuân .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/HoaXuan2006_7.jpg
Bên cạnh là khu rừng xanh trông thật tươi mát lạnh . Buổi sáng hôm qua trời vào khoảng 34 độ F (1 độ C ) , nhưng khi có nắng lên trời thật đẹp .
Kế bên là khu vườn hoa hồng , giờ này còn lạnh hoa hồng chưa nhú nụ .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/HOaxuan2006_8.jpg
Ghê đá công viên lạnh lẽo chưa có ai tới tâm tình .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/HoaXuan2006_9.jpg
Cây cỏ bông hoa vàng có đuôi lất phất dưới nắng Xuân
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/HoaXuan2006_10.jpg
Lá chanh Phi Long (Flying Dragon Lemon Tree ) uốn éo bên hồ . Loại cây này xuất xứ ở miền đông bắc Trung Hoa và Hàn Quốc , lá chắc ăn được như là chanh Thái .
TS 3.06
Chào các bạn
Khu nhà tốt
- Này ông à , ông biểu khu nhà trên vùng North Beach , nhà mới khu trường học mới .
- Ừ , tui nghe người ta nói thôi . Trên đó trường học khu học chánh Keller thầy giáo cô giáo dạy giỏi lắm . Có điều thuế nhà hàng năm 3,1 phần trăm đắt bỏ mạng .
- Thì đấy con Nụ đó , nhà nó ở Summer Field khu Mỹ trắng . Nào dè năm nay có mấy mạng Mỹ đen ở đâu lò dò về .
Ông Áng chép miệng thở dài :
- Đất Mỹ mà . Ai muốn ở đâu thì ở , có ai cấm đâu . Có điều tui lấy làm lạ . Dân Việt thích ở khu Mỹ trắng , khu nào có Mỹ đen Mễ không ưa rồi . Tui thấy người nào cũng vậy , có người tốt người xấu .
- Ông xem , con Nụ nó đang đi làm trong hãng may . Xếp nó gọi lên văn phòng , nó tưởng được gọi lên tăng lương nên mặt mày hí hửng khoái chí . Nào dè chỉ là văn phòng trường trung học con nó gọi phôn tới .
- Chắc thằng bé con cổ nghịch ngợm phá phách , nhà trường gọi cha mẹ mắng vốn chớ gì .
- Hổng phải ông ơi , thằng bé ngoan lắm . Được mẹ mua cho cái xe đạp mới thích chí cỡi xe đi học . Nó khoá xe cẩn thận vậy mà cũng bị hai thằng đen thằng trắng mở được khoá định ăn cắp xe . Nhân viên nhà trường bắt được gọi cảnh sát tới lập biên bản .
- Hai cậu Mỹ đó học chung trường hả bà .
- Ờ , sau đó họ mời con Nụ là cha mẹ học sinh ra toà làm chứng .
- Luật pháp nghiêm minh dữ há .
- Ông để tui nói hết đã . Con Nụ nghe xong tức mình , xe đạp mua chừng mấy chục đô . Bây giờ phải xin nghỉ một ngày ra toà làm chứng làm chiếc . Nó biểu mấy ông police xin bãi nại . Họ nói không được , đó là quyền lợi và trách nhiệm của người dân .
TS 23.3.06
pvnguyen
26-03-2006, 10:34 PM
HI bác TungSon
cảm ơn đã pos hình & và bài viết
Khi nào rảnh, bác chụp mấy cái bảng tên đường Vn cho em coi với !
TungSon1
30-03-2006, 07:17 PM
Chào anh PvNguyen
Cám ơn các bạn không chê bai vài mẫu chuyện tào lao trên xứ người . Cuộc sống hàng ngày nếu ta nhìn ở khía cạnh vui thì đỡ nhàm chán . Bên này con người như máy móc vậy , sáng dậy lo đi làm , chiều tối lo cơm nước rồi chun đầu vô coi ti vi , đi ngủ . Sáng mai lại vậy , quanh năm suốt tháng ...
Chào các bạn
Vạn Lý Trường Thành
Hôm qua trong khi ngồi tán dóc với nhau , anh Bob Vu vỗ vai một anh Mễ Ruben .
- Hê , Ta cô .
Anh Mễ nhăn mặt cười :
- Sao you cứ cứ gọi tui là Ta cô vậy .
- Vì you ăn Taco tối ngày , chẳng lẽ gọi you là Tá má li (tamales) .
Taco, tamales là những món thức ăn người Mễ thích ăn . Dân Mễ ở thành phố Fort Worth nói riêng và các thành phố khác của Texas nói chung bây giờ có vẻ đông hơn người Mỹ da trắng .
Anh Ruben quay sang tôi hỏi :
- Andy , you nghĩ sao về bức tường thành ông nội Bush sẽ xây băng dọc biên giới Mễ Mỹ .
Tôi cười :
- Không ý kiến , hỏi anh Bọp kia xem .
Bob Vu toe toét :
- Tui thấy ổng làm đúng đó , dân Mễ nhập cư lậu đông quá trời , kiếm việc bây giờ khó bỏ mạng .
Ruben cau mày tỏ vẻ không vui :
- Tui thấy kế hoạch đó tầm bậy tầm bạ , tốn tiền đóng thuế của dân . Xây một bức tường dài hàng mấy trăm dặm . Andy , you nghĩ bức tường cao bao nhiêu ?
- Cỡ chừng 20 phít như Vạn Lý Trường Thành của Tàu . Cái này họ xây dọc theo các rặng núi cao chót vót để ngăn ngừa người Hung Nô qua phá phách nước Tàu .
- You nghĩ xem , chẳng lẽ đám Mehico vượt biên tốn bao nhiêu tiền , bao công sức . Họ tới biên giới trông thấy bức tường , chẳng lẽ nhe răng cười rồi bỏ đi về hết à . Họ cũng phải tìm cách leo qua hay đào hầm chui qua bên này chớ .
Anh Mễ Ruben nói vậy cũng hơi có lý . Mễ vượt biên thường có người tổ chức đưa đi . Gía một người chừng 4000 đô la , thường là thân nhân họ cho mượn , qua đây đi làm trả nợ từ từ .
Tôi hỏi lại ông Mễ :
- Theo you thì có biện pháp nào hữu hiệu để ngăn cấm họ sang Mỹ không ?
- Tui nghĩ nên mở cửa biên giới tự do ra vào . Đâu có muốn ở Mỹ đâu , họ chỉ cần kiếm đủ một số tiền rồi sinh sống ở Mễ , cũng như you vậy có dịp you về quê hương làm ăn chớ . Ở Mỹ có nhiều điều mình không muốn .
Anh Bọp cười toe toét :
- Nói như you , bọn Mễ tràn lan vào hết nuớc Mỹ , lấy gì mà sống cha nội .
Anh Mễ cãi lại :
- Bọn họ qua đây chỉ đi làm những công việc nặng nhọc . Cắt cỏ , làm cầu đường , xây nhà xây cửa . Lương lại trả rẻ .
- Vậy you nghĩ ai sẽ xây bức tường thành này ?
- Bọn Mễ chứ ai nữa .
Tôi thoáng thấy trong mắt , những hình ảnh những người Mễ mặt mày râu ria rậm rạp cứ vài phút lại gõ cửa nhà tôi xin cắt cỏ mà lòng ngao ngán .
TS 29.3.06
Chào các bạn
Mời các bạn xem tiếp vài cành hoa Xuân trong Vườn Bách Thảo
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/HoaXuan06_5.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/HoaXuan06_4.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/Hoaxuan06_3.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/HoaXuan06_2.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/HoaXuan06_1.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/HoaXuan2006_12.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/HoaXuan2006_11.jpg
Một căn nhà Nhật trang hoàng với cây nêu treo cá chép .
Không biết
Chiều qua Chủ Nhật tôi chạy xe ra nhà thờ đón cháu út đi học Việt Ngữ về . Mấy năm nay toàn là các cô giáo đảm trách việc dạy học , không thấy các thầy xung phong đi dạy thiện nguyện .
Trên xe tôi hỏi thăm việc học hành của nó :
- Hôm nay cô giáo có cho nhiều homework (bài tập) làm không ?
- Không bố .
- Hình như mỗi lớp đều có hai cô giáo phải không ?
- Dạ .
- Con có biết tên cô giáo của con không ?
- Con không biết , trong lớp đứa nào cũng gọi cô hết . Nhưng sao bố hỏi chi nhiều vậy .
Xe chạy gần tới nhà , con Linda vừa bóc gói kẹo vừa hỏi tôi :
- Thế má có nhà không ?
- Có , má đang dọn dẹp ngoài vườn .
- Anh Hai có nhà không ?
- Bố không biết .
Cậu con trai lớn của tôi giống tánh tôi còn bé , hễ rảnh rỗi là xách xe chạy lòng vòng . Nó lớn rồi đi đâu ít có khi nào trình báo .
- Thế chị Út Mập có nhà không ?
- Bố không biết .
- Bố ở nhà mà bố không biết gì hết !
Tôi cười hề hề , nói :
- Con Út Mập nó ở nhà nó chớ , làm sao bố biết được . Nó có qua chơi với chị Thy thì ở trong phòng làm sao bố biết .
- Ờ há .
TS 26.3.06
TungSon1
04-04-2006, 08:09 PM
Chào các bạn
Vườn Nhật
Chủ Nhật vừa qua trong Japanese Garden , Vườn Nhật tổ chức ngày hội , giới thiệu vài phong tục của người Nhật .
Khu vườn nho nhỏ chừng vài mẫu đất , chung quanh bao bọc cây cối hoa lá và vài cái hồ nước xanh thẩm . Vào cửa 4 Mỹ kim , vừa vào cửa hông vườn Nhật , tôi gặp ngay một gian nhà bên hồ trong đó có vài cô gái Nhật trình diễn cách thức nấu pha trà (Tea Festival) .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_2.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_1.jpg
Vài cảnh trong vườn Nhật
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_7.jpg
Vài bà già Nhật múa vũ dân tộc .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_4.jpg
Ăn cơm Tàu , lấy vợ Nhật có phải là giấc mơ của người quân tử thời nay hay không ?
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_6.jpg
TS 4.4.06
TungSon1
05-04-2006, 12:19 AM
Tôi đứng tần ngần mãi , lòng phân vân không biết có nên chụp mấy bà già người Nhật này không . Bà nào bà nấy phấn son trét đầy mặt , y như Bạch Diện Yêu Hồ trong mấy phim chưởng của Tàu . Nhìn mãi chẳng có bà nào kha khá đẹp , tôi bỏ đi chụp vài cảnh trong vườn . Đặc biệt tôi không thấy chậu Bonsai nổi tiếng , cây nào cây nấy to tổ chảng ; lại có cả đám bụi trúc cao vời vợi như phong cảnh làng quê Việt Nam .
Quanh quẩn ở đó chừng mươi phút , tôi quay về chỗ đó . Nơi đây có đám võ sinh Karate đang đứng biểu diễn các đòn thế chân .
Trưởng tràng , ông Suzuki hớn hở nói với quan khách đứng xem :
- Thưa quí vị , các con em đang tập luyện và họ đang tung đòn thao dợt . Họ có vẻ trong vòng kiểm soát (They are in the control ) .
Ngay lúc đó một thiếu nữ Mỹ tiện chân tung ngay vào cổ địch thủ , tiếng huấn luyện viên ồ lên :
- Coi bộ không khá rồi a , out of control rồi . Hây , Sayonara .
Tôi leo lên trên cái bực xi măng hồi nãy mấy bà Nhật múa máy để chụp hình , bỗng nghe tiếng một bà Mỹ nhỏ nhẹ bên tai :
- Xin lỗi ông , tôi biết ông mải mê chụp hình . Nhưng xin vui lòng ngồi xuống , kẻo ông mà té hãng bảo hiểm không chịu đền đâu .
Tôi cám ơn bà Mỹ đó , và quay quả ra về . Trên đường gặp hai bà cháu người Nhật , tôi hỏi họ cho chụp hình họ được hay không . Họ cười tươi như hoa anh đào , gật đầu .
TS 4.4.06
anh TungSon1 ơi , bài viết và hình ảnh của anh hay lắm.tiếp tục nha anh!:)
chúc anh vui
TungSon1
05-04-2006, 09:22 PM
Cha`o TNL va` ca'c ba.n
Ca'm o+n ba.n cho lo+`i khen
Trên chiếc cầu ngang thiên hạ mua thức ăn dành cho cá chép thảy xuống hồ .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_10.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_5.jpg
Vũ điệu Hoa Anh Đào trên núi Phú sĩ .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_8.jpg
Cảnh trong vườn
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_9.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_11.jpg
TS 5.4.06
TungSon1
07-04-2006, 07:58 PM
Chào các bạn
Mời xem tiếp cảnh cuối trong khu Vườn Nhật mùa Xuân 2006 .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_12.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_13.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_14.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_15.jpg
Tay trong tay ta mời em vào vườn Nhật
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_16.jpg
Thầy Suzuki ra đòn thế
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_17.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_18.jpg
Gà mái đá gà cồ
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_19.jpg
Bé chào các bác
Thiếu nữ du Xuân
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_22.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNhat_21.jpg
Hoa hường nở trên cành
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonNHat_20.jpg
Tạm biệt quan khách - Sayonara .
TS 7.4.06
trucdao
18-04-2006, 09:19 PM
Bác chụp máy và ống kính gì mà đẹp thế?
fudark
19-04-2006, 12:26 AM
Tấm thứ 3 đẹp quá, chụp suối rất đẹp
Aperture
20-04-2006, 08:52 PM
Chao bac Tungson1
Cam on ban Tungson1 da chia se nhung kinh nghiem va cuoc song thuong nhat. Loi van di dom va nhung tam hinh that dep. Chuc bac va gia dinh duoc nhieu suc khoe de tiep tuc chup va post bai cho anh em vnphoto.net thuong thuc.
Aperture..
TungSon1
25-04-2006, 06:55 PM
Truc Dao ơi !
Thường tôi dùng ống Nikkor 60mm / hay 80-200mm .
Fudark , Aperture ơi !
Dạo này hơi bận trong hãng , các bạn thông cảm nhé .
Chào các bạn
Chưa già đã lẩm cẩm
Giờ cơm trưa trong hãng may nón , Mến vói gọi :
- Chị Hồng trưa ăn gì vậy ? Lại món trứng chiên trứng bác quanh năm suốt tháng của chị . Qua Mỹ biết hưởng thụ đời một chút chớ , chớ chị hết trứng bác lại thịt hem (ham = hịt heo ướp mặn) . Ăn vậy hổng ngán hở chị Hồng ?
Hồng thở dài :
- Từ ngày ông xã chị đi đời chị còn phải payment cái nhà . Em biết hãng may này họ trả có cao gì đâu . Em còn có ông xã em , chị biết trông cậy vào ai . Thế hôm nay em mang món gì ăn ngon hông ?
Mến cười toe toét :
- Để em mở hộp cơm ra xem . Hôm qua em bận quá không có thời giờ nấu nướng gì hết , ông xã em làm món .... A ! Lại món cá mòi xốt cà chua . Mèn đét ơi ! Sao mà em ghét cái món này thế , thôi chị đổi món trứng với em nhé .
Tiếng cô Nụ vang từ cuối phòng ăn :
- Hai bà lại ngồi ăn chung với tụi tui cho vui . Chị Hồng kéo ghế xích vô cho ấm . Đây có món rau xào chị thích nhứt đó .
Hồng từ từ gắp miếng đậu ve xào vào miệng , khen :
- Ừ , được đó em , chỉ thiếu nước dừa thôi .
Nụ cười ngất :
- Chị nữa , dân Bến Tre có khác . Tối ngày ăn nước dừa , thế chị xem món rau xào em nấu có gì đặc biệt nè .
Hồng , năm nay ngót nghét 50 tuổi đời , nhướng mắt nhìn vào cọng rau xào và nói :
- Nói thiệt với em nhé , em đừng giận . Lần sau em mua đậu ve nhớ lựa từng cọng , chớ đừng vơ hết vào bao ni lông , có cọng già cọng non như miếng đậu ve này , cái đầu nó sần sùi như muốn bị hư . Ăn vào đau bung chết .
Nghe bà Hồng than thở như vậy , mấy bà ngồi chung bàn giựt mình trố mắt nhìn xem cọng đậu ve trên tay bà Hồng .
Mến cười tủm tỉm :
- Chị Ba Bến Tre ơi ! Cái cọng rau trên tay chị là cọng măng tây , cái búp măng trên ngọn cái nào mà chả vậy . Mắt chị kém dữ vậy .
Hồng mắc cỡ quay mặt đi :
- Vậy mà chị ăn thấy nó hơi khang khác , sờ nó thấy nham nhám sợ đậu hư , nào dè là cọng măng tây .
TS 9.4.06
Chào các bạn
Xưng tội
Đầu tháng Tư trời trở gió bắc , mang những cơn lốc thổi mạnh làm những cành cây đong đưa . Ông Áng mở cửa bước vào nhà thờ . Một số người đang xếp hàng chờ tới phiên xưng tội . Áng nhác thấy cậu Tửng đứng lớ ngớ trong hàng , bèn ngoắc gọi cậu :
- Tửng à ! Làm gì vậy ?
- Xưng tội , mùa này muà Chay còn giả bộ nữa cha nội .
Áng cười tủm tỉm , khẽ nói :
- Ra đây tụi mình đi câu .
Vừa nói Áng giả bộ hai bàn tay quay quay , làm bộ như đang kéo cá lên bờ .
Bà Mến vội vàng đẩy Áng lên :
- Giỡn hoài ông , vô nhà thờ xét mình xưng tội đi . Ông lúc nào cũng đầy tội , đối Chúa đối Cha .
Áng lẩm bẩm nói vừa đủ nghe :
- Tui chỉ có tội nói dối vợ thôi .
Xưng tội xong , ông Áng bước ra cuối cửa nhà thờ , gặp cậu Điên Điển , cậu ta vẫy tay chào toe toét miệng hỏi :
- Chú xưng tội chưa ? Rồi hả , để tui kể cho chú chú nghe một chuyện , có ông kia vào trình cha :
" Thưa cha , con đã lâu không xưng tội "
" Lâu chưa ông ? "
" Dạ , từ hồi rước lễ lần đầu , lúc đó mới 8 tuổi "
" Giờ ông bao nhiêu tuổi rồi "
" Dạ, Hơn sáu chục "
Áng cười , nói lại với cậu Điển :
- Hồi nãy tôi đứng chờ tới phiên xưng tội , có một ông Mỹ ngồi trước tôi hỏi thử có phải ổng vô xưng tội hay chỉ là chờ bà vợ Việt của ổng . Ổng gật đầu nói yes . Tới phiên ổng , ổng cũng quì xuống trước toà giải tội , làm dấu thánh giá đàng hoàng . Bình thường mình đứng xa xa bảy tám thước là không nghe được gì đâu . Đằng này tôi nghe ông Mỹ lẩm bẩm gì đó . Rồi lâu lâu tôi nghe tiếng linh mục giải tội : "What did you say ? Don't talk louder . "
Bà vợ ông Áng đứng sau lưng Áng từ lúc nào , kéo tay Áng đi :
- Xưng tội rồi mà còn kể chuyện tầm bậy tầm bạ nữa . Nhớ đọc kinh ăn năn tội và trăm kinh Kính mừng nha .
Áng nhe răng răng cười :
- Kinh Ăn năn tội đọc sao quên rồi bà .
HH 12.4.06
Sẵn SH cũng xin góp một chuyện mới nghe Cha trong nhà thờ kể -cũng liên quan tới vụ xưng tội khi đi tĩnh tâm tuần rồi.
Có bà nọ vào xưng tội với Cha:
-Thưa Cha, con đã phạm tội xxx. Tội đó lúc phạm lúc không, lúc nào cũng có.
- Vậy con hãy về đọc kinh Kính mừng. Khi đọc khi không , khi nào cũng có.
Bà ta vừa nghe Cha giải tội biểu đọc kinh đã chạy ra ngoài hàng ghế quỳ xuống chuẩn bị đọc. Nhưng lẩm nhẩm không hiểu vậy ý Cha bảo mình đọc mấy kinh Kính Mừng đây? Thế là bà quay lại hỏi Cha. Nghe Cha nhắc lại một cách chậm rãi, bà hiểu ra buột miệng kêu lên:
-Lúc nào cũng đọc thì đ. còn thời gian làm việc gì nữa???
(Sen Hong)
Chào các bạn
Thầy thuốc
Tối qua lễ Táng xác Chúa Giê su , nhà thờ xứ tôi đầy chật người . Chợt trông thấy một anh đang bồng con ngồi gần đó , tôi buột miệng hỏi :
- Chào cậu , dạo này còn đi dạy học chớ .
Cậu ta nhấc đầu lên , khẽ cười :
- Dạ, vẫn còn .
- Dạy lớp mấy vậy ?
- Từ lớp 9 trở lên .
Trông mặt cậu ta còn trẻ , tuy cái mái tóc cũng bạc gần hết mà sao giỏi quá !
- Em có bằng cử nhân toán .
- Tui nghe nói có bằng này mới được đi dạy trong các trường Mỹ .
- Không , em chỉ dạy chơi thôi .
Lòng tôi ngạc nhiên nghĩ thầm anh em cậu này trong giáo xứ học giỏi lắm , con bố Nguyễn . Bố có chục người con mà trong đó có bốn , năm bác sĩ . Tôi hỏi tiếp :
- Vậy chắc cậu học môn kiến trúc .
- Dạ , không . Em có học thêm môn hóa học .
- Vậy có làm trong các hãng chế súng đạn không ?
- Không , nghề của em là đi mổ xẻ .
- Đốc tờ à ?
- Dạ , bác sĩ giãi phẩu toàn khoa , là cái gì cũng mổ .
- Vậy có mổ óc , mổ tim không ?
- Biết nhưng mà không mổ . Cái đó để cho mấy ông chuyên khoa làm .
Ngay lúc đó bà con nhộn nhịp vào hôn chân Chúa , tôi len lỏi chụp được vài tấm . Xong rồi vào kiếm một góc nào đó ngồi xuống , chợt tôi ngó thấy ông Án . Dạo này tóc hắn cũng bạc muối tiêu như tôi .
- Khỏe không ? Hồi nãy tôi gặp em ông , mới biết hắn là bác sĩ giải phẩu .
Ông Án cười mỉm chi :
- Coi vậy cũng đói thấy mẹ .
Ngạc nhiên quá đỗi , chưa bao giờ tôi nghe chuyện làm nghề bác sĩ bên Mỹ mà đói như vậy .
- Ông không biết chớ . Làm ngành mổ xẻ bảo hiểm rất mắc . Một năm phải mua đến mấy chục ngàn đô la . Mà thằng em không chịu đi làm thuê cho Mỹ , ra mở phòng mạch . Ông biết đấy , họ không gọi là Đốc tờ , mà gọi là Sớ dờn (Surgeon) .
Một ông lớ ngớ ngồi gần đó , nghe câu chuyện tán gẫu của chúng tôi chen vào :
- Nghe như là cấp bậc Trung sĩ (sergeant) .
Ông Án gật đầu cười , nói tiếp :
- Mấy ông biết không ? Ở Mỹ cái nghề này rất là cao quí . Bác sĩ giải phẫu chỉ toàn Mỹ trắng thôi . Không có Mỹ đen , Mễ hay Á châu . Tội nghiệp thằng em tôi , dại dột đút đầu vào . Bác sĩ Mỹ trắng đâu có chịu giới thiệu bệnh nhân của họ cho mình . Cứ toàn là giải phẫu cho mấy anh đen , Mễ . Bên này biết họ không có tiền trả , nhưng mình cũng phải chu toàn nhiệm vụ của một bác sĩ . Xong xuôi họ ra ngoài cười trừ . Biết làm sao , gởi biu (bill = hóa đơn thanh toán) cho họ chỉ tốn tiền tem .
- Vậy bây giờ làm sao mà sống ?
- Thì nó làm thêm ở nhà thương Harris và Baylor . Ở đó có ba bác sĩ mổ . Tới ca người nào là người đó được , không cần phân biệt trắng đen vàng đỏ gì hết .
Tôi chợt thở dài . Bên Mỹ này mỗi lần vô nhà thương , chỉ vô ra thôi cũng vài ngàn Mỹ kim . Còn nếu giải phẫu , chu choa cũng vài chục ngàn còn ít . Bởi vậy cũng ráng đi làm hãng Mỹ để có cái bảo hiểm cho gia đình .
TS 15.4.06
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/PhucSinh06_1.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/PhucSinh06_2.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/PhucSinh06_6.jpg
Vác thánh giá theo chân Ngài .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/PhucSinh06_3.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/PhucSinh06_4.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/PhucSinh06_5.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/PhucSinh06_7.jpg
Vài hình ảnh giáo dân đọc kinh trên 14 Chặng đường Thánh Giá .
TungSon1
27-04-2006, 06:39 PM
Chào các bạn
Sinh nhật
Linda chăm chăm ngó lên đồng hồ trên tường , rồi quay sang hỏi ông Áng :
- Bố bố gần 4 giờ chưa ?
Ông Áng đang bận luộc mấy sợ mì spaghetti , cười :
- Gái lớn rồi, hôm nay sinh nhật birthday 8 tuổi học đến lớp 2 mà vẫn chưa coi được đồng hồ .
Vừa lúc đó có tiếng chuông reng reng ngoài cửa , Linda chạy ra vạch màn che , hé ra nhìn .
- Bố bố có khách đến .
Ngoài cửa là hai ông bà người Mỹ , tay bồng tay bế và một cậu bé trai trạc tuổi Linda . Ông Mỹ trắng trạc chừng hai mươi mấy tuổi , nhe răng cười :
- Nhà này có tổ chức sinh nhật phải không ?
- Yes .
Ông Áng đinh ninh họ cho con trai họ vào nhà và sẽ nói họ sẽ quay trở lại đón con họ . Nào ngờ họ ung dung bước vào nhà và ngồi vào một góc ghế sa lông . Đứa con gái tóc hung hung vàng giống Mỹ trắng , còn thằng bé Michael nhìn có lẽ giống người Mễ hơn .
- Xin lỗi bà , bà có phải người Mễ không ?
Với giọng tiếng Anh lưu loát , bà Mỹ trạc chừng hăm lăm hăm sáu , nước da ngâm đen cười duyên :
- Không , tôi người Puerto Rico , sinh đẻ ở Florida .
Ông Áng định quay sang nói chuyện xã giao với người chồng , bỗng dưng anh chồng Mỹ giơ ngón tay vuốt mái tóc người vợ . Bà vợ cười khúc khích rồi nắm chặt lấy tay anh chồng , tình tứ ôm nhau .
Ông Áng cười gượng quay sang Linda :
- Bạn của con , con sang mà tiếp , để bố đi luộc mì spaghetti . Má đâu con ?
- Đi mua pizza rồi bố .
- Này con , lần sau sinh nhật con . Con hãy mời mấy người bạn người Việt tới nhé .
Mặt con bé Linda buồn hiu , chừng như muốn khóc . Ông Áng giơ tay xem đồng hồ , lẩm bẩm :
- Gần 5 giờ rồi . Sáu giờ chiều nay mình có đám cưới ở nhà hàng Kowloon Bây giờ hai vợ chồng Mỹ ngồi lù lù một đống , tình tứ âu yếm nhau . Chắc mình gọi thằng Hai về trông tụi nhỏ mới được .
- Hai à !
- Dạ .
- Ở đâu vậy ?
- Dạ con đang đi shoppng với bồ .
- Bây giờ con về trông mấy tụi nhỏ được không . Ở nhà tự dưng có vợ chồng người Mỹ . Bố nói chuyện với họ bằng động từ TO QUƠ mệt quá xá .
TS 24.4.06
Chào các bạn
Mời xem vài hình trong vưòn Bách Thảo ở Garland , Dallas .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/BongXuan06_A1.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/BongXuan06_A2.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/BongXuan06_A3.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/BongXuan06_A4.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/BongXuan06_A5.jpg
Vườn Bách Thảo Dallas
Bà nhà tôi một hôm thỏ thẻ :
- Tui nghe mấy bà trong hãng nói Vườn Hồng trên Dallas đẹp lắm mà lại to rộng gấp mười lần Vườn Hồng ở Fort Worth .
Tôi ở thành phố Fort Worth hơn 20 năm chưa hề biết mặt mũi hoa hòe nào , nghe vậy bèn nói :
- Biết nó ở đâu không ? Không à ! Để tui vào nét tìm một lát thế nào cũng biết địa chỉ .
Vườn Bách Thảo Dallas cách thành phố tôi ở khoảng 40 miles về hướng đông . Nhằm xa lộ 30 đi miết , tới exit đường Garland 78 quẹo trái chừng 2 mile , nó nằm cạnh hồ White lake . Người lớn vào cổng 8 đô , con nít dưới 12 tuổi 5 đô . Đậu xe 5 đô . Gia đình tôi 5 người 42 đô chưa kể tiền xăng nhớt .
Trong đây không có nhiều hoa hồng như ở Fort Worth , tuy nhiên mỗi nơi đều có vẻ đẹp khác nhau . Nhưng bảo nó rộng gấp mười thì nói hơi quá . Đi một vòng chừng 1 tiếng là hết chỗ .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_1.jpg
Vừa vào tới cổng tôi gặp một cô dâu với áo cưới trắng . Hỏi cô cho chụp được không ? Yes .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_2.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_3.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_4.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_5.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_6.jpg
Vâng , toàn cỏ xen lẫn hoa .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_7.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_8.jpg
Bên cạnh hồ nước một ông thợ phó nhòm loay hoay chụp cô dâu khác . Ống chụp mãi chưa xong được 1 tấm , thì tôi đã chụp ổng vài tấm rồi .
TS 26.4.06
TungSon1
07-05-2006, 05:36 PM
Chào các bạn
Mời xem tiếp vài hình ảnh trong Vườn Bách Thảo Dallas .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_9.jpg
Sau khi đi thăm vài lần vườn hồng vườn Nhật , tôi nhận ra rằng thiên hạ hay đưa nhau vào đây chụp hình , mà toàn cô dâu thôi .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_10.jpg
Thưa cô rằng , răng cô thừa : Chụp được hay không ?
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_11.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_12.jpg
Cánh hoa hồng bên lều cỏ , à không bên nhà vách đất của thổ dân Indian .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_13.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_14.jpg
Một kiểu nhà xưa thời dân Texas đi lập nghiệp .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_16.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_17.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_18.jpg
Vườn bách thảo Dallas trăm hoa đủ sắc .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_19.jpg
Thành phố Dallas ẩn núp sau những rặng cây .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_20.jpg
Bên cạnh vườn BT là hồ White Lake , dân đi bộ , chạy xe đạp , câu cá bên hồ .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/VuonDallas_15.jpg
Và bé thơ bên căn nhà xưa , không biết cho tay nghịch cái gì .
TS 7.5.06
TungSon1
08-05-2006, 05:43 PM
Chào các bạn
Nhân ngày lễ Mẹ Hiền sắp đến , mời các bạn xem vài hình về bông Hồng để dâng cho người Mẹ của mình .
Những cành hoa hồng
Thứ bảy đọc báo , tôi chợt thấy tin có cuộc triển lãm Hoa Hồng trong vườn Bách Thảo Fort Worth . Đến đó vào lúc 3 giờ chiều , tôi xách xe chạy lòng vòng trong lòng đinh ninh thiên hạ khệ nệ mang những chậu hồng ra khoe . Chẳng thấy ai hết , tôi lững thững vào trong bin đinh , hỏi thăm . À thì ra , hoa hồng được trưng bày trong một phòng lớp nhỏ , trên bàn đầy các bình lọ thủy tinh cắm hoa hồng rực rỡ muôn màu .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/RoseContest_01.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/RoseContest_02.jpg
Trong góc phòng vài bà Mỹ chợt ngó thấy tôi , miệng toe toét :
- You ' re welcome .
Tôi nghĩ thầm trong này chỉ có mình tôi đơn độc , nên họ chào đón một cách đặc biệt chăng . Chụp hình được không ? Tự nhiên .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/RoseContest_FragrantCloud.jpg
Một bà Mỹ bước tới khẽ nói :
- Ông qua ngửi thử bông hồng này , xem sao .
Chà , thơm ngát . Cánh hoa tươi hồng như nụ cười cô gái đương xuân , toả ngát mùi hương hoa hồng .
TS 8.5.06
TungSon1
09-05-2006, 07:19 PM
Chào các bạn
Thương em
Ăn cơm tối xong ông Áng hỏi cô gái út :
- Làm homework chưa con ?
- Nhiều lắm bố ơi ! Bố đọc giúp cho con bài reading này .
Mở cuốn sách nhỏ ra , chữ dày đặc chi chít .
- Con đọc không hiểu à ! Thy ơi ! Ra đây chỉ cho em đọc . Đọc từng chương một rồi cắt nghĩa cho em .
- Dạ .
Con bé Linda năm nay học lớp 2 , chị lớn sang năm lớp 12 . Ông Áng vào phòng , nghe tiếng khóc thút thít ngoài cửa , vội mở cửa . Con Linda mặt mày mếu xệch .
- Sao vậy con ? Đọc đến đâu rồi ?
Thy nhanh nhẩu trả lời :
- Dạ, con bắt nó đọc từng câu , khi nào hiểu hết mới qua câu khác .
Xem chừng cách thức dạy em đọc reading không khá gì lắm , ông Áng tươi cười :
- Thôi lại đây , đọc từng câu . Không hiểu chữ nào bố cắt nghĩa đến đấy .
Câu chuyện kể về một cô bé Rebecca thích thú đi tìm một loài chim quí Ovenbird , lông trắng như tuyết , dưới cổ lông đốm đen như hạt hắc trân châu , cánh cam vàng , tiếng hót khàn đục như tiếng kèn đồng .
Đang chỉ dẫn cho Linda làm bài , cậu con trai lớn của ông xồng xộc bước ra .
- Bố bố , mở đài số 8 có chương trình David Blain biểu diễn .
Ông David ảo thuật gia của Mỹ nổi tiếng như Houdini , Copperfiled với những màn ảo thuật đóan lá bài trong tay người xem , và đặc biệt là thuật ly thân khỏi mặt đất hai , ba tấc trong vòng một hai phút .
Ông Áng mở vội đài số 8 . David Blain đầu đang ở trên mặt nước trong một bồn thủy tinh khổng lồ trong suốt pha lê . Chân tay ngực bụng được cột bằng những sợi dây xích sắt . Vừa lúc đó , xướng ngôn viên tay cầm microphone :
- David Blain , hãy thư giãn cơ thể , tập trung . Chúng ta còn một vài phút .
Khán giả Mỹ hàng người tập trung tại quảng trường Lincohn , New York chăm chú và đếm ngược theo , 3 ..2 ... 1 ...
Ông David cả người trầm xuống nước , mắt nhắm lại thong dong như một vị thiền sư tham định .
Một phút , hai phút , ba phút trôi qua . Thỉnh thoảng ông David mở mắt ra nhìn , rôi từ từ nhắm lại tập trung tư tưởng .
Con Linda cười toe toét :
- Ông này giỏi quá , con chỉ nín hơi được 10 giây thôi ,bố thì sao ?
Ông Áng quay lại nói với các con trong nhà :
- Mấy người Nhật lặn mò ngọc trai có thể nín thở vào khoảng 5 phút . Bố giỏi lắm cũng hơn một phút thôi .
Đồng hồ tiếp tục đếm . 5 phút rồi 6 phút . Bọt bong bóng trong miệng David Blain từ từ phun ra .
- Ổng sắp sửa hết hơi rồi các con .
Đúng như vậy , trên đài số 8 hai người nhái vội vã lặn xuống kéo ông ta lên . Dáng mệt mỏi , mặt tái xanh , chân tay bủn rủn .
- Sao kỳ vậy thằng Hai ? Tưởng ổng phá kỷ lục 9 phút của người nào đó .
- Tại vì ổng đã ở trong bồn thủy tinh hết bảy ngày . Chân tay cả người ngâm nước như vậy sức đâu mà chịu nổi . May là ổng ngáp ngáp gần chết có người đưa lên , chớ không theo ông bà rồi .
Ông David mệt mỏi , được chuyên viên y tế đưa ống thở oxy . Khỏe lại ông cảm động khóc chào hàng ngàn khán giả yêu thương ông , đang chăm chú theo dõi trên màn ảnh hình :
- I love you all .
TS 9.5.06
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/41624000/jpg/_41624606_blaine_1_getty.jpg
David Blaine họp báo trước khi trầm mình trong một quả cầu nước ở New York hôm thứ Hai.
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/41624000/jpg/_41624726_blaine8.jpg
Blaine ngâm mình trong 7 ngày và sẽ nín thở xem có phá được kỷ lục hiện nay là 8 phút 53 giây hay không.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/inpictures/story/2006/05/printable/060502_davidblaine_gallery.shtml
TungSon1
10-05-2006, 06:50 PM
Chào các bạn
Mời xem tiếp vài cành hồng trong buổi triển lãm Rose Contest .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/RoseContest_SexyRexy.jpg
Hoa hồng Sexy Rexy , màu cam vàng nhạt khoe sắc .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/RoseContest_Hot_Princess_01.jpg
Hồng Hot Princess , Diễm Đại Công Chúa , sắc hồng rực rỡ .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/RoseContest_Ester_01.jpg
Hồng Ester , hoa hồng nhạt pha lẫn cam vàng óng ánh .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/RoseContest_Pop_Wagner_01.jpg
Hồng Pop Wagner , hoa trắng xen hường nhạt phơn phớt má hồng đào .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/RoseContest_Touch_Of_Glass.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/RoseContest_Touch_Of_Glass_.jpg
Hồng Touch_of_Glass , cam hồng xinh xắn môi em tươi .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/RoseContest_Signature_02.jpg
Hồng Signature , hồng nhung tô thắm cuộc đời .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/RoseContest_Purple_Clown_01.jpg
Hồng Purple Clown , tím đỏ quí phái dáng nhẹ em đi .
TS 10.5.06
TungSon1
12-05-2006, 06:27 PM
WELCOME TO THE HUSBAND STORE
A store that sells husbands has just opened in New York City, where
a woman may go to choose a husband. Among the instructions at the
entrance is a description of how the store operates. You may visit
the store ONLY ONCE!
There are six floors and the attributes of the men increase as the
shopper ascends the flights. There is, however, a catch...you may
choose any man from a particular floor, or you may choose to go up
a floor, but you cannot go back down except to exit the building!
So, a woman goes to the Husband Store to find a husband...
On the first floor the sign on the door reads:
Floor 1: These men have jobs and love the Lord.
The second floor sign reads:
Floor 2: These men have jobs, love the Lord, and love kids.
The third floor sign reads:
Floor 3: These men have jobs, love the Lord, love kids and are
extremely good looking.
"Wow," she thinks, but feels compelled to keep going.
She goes to the fourth floor and sign reads:
Floor 4: These men have jobs, love the Lord, love kids, are
dropđead good
looking and help with the housework.
"Oh, mercy me!" she exclaims, "I can hardly stand it!"
Still, she goes to the fifth floor and sign reads:
Floor 5: These men have jobs, love the Lord, love kids, are
dropđead gorgeous, help with the housework, and have a strong
romantic streak.
She is so tempted to stay, but she goes to the sixth floor and the
sign reads:
Floor 6: You are visitor 4,363,012 to this floor. There are no men
on this floor. This floor exists solely as proof that women are
impossible to pleasẹ
Thank you for shopping at the Husband Storẹ Watch your step as you
exit the building, and have a nice day!
***Please send this to all men for a good laugh and to all the
women who can handle the truth!***
Chào các bạn
Đọc được một bài tiếu lâm trong trang Mơ của bạn DLK , xin tạm phỏng dịch :
Một cửa hàng chuyên bán các ông chồng vừa khai trương tại thành phố New York , nơi đây phụ nữ có thể tới chọn chồng . Trước cửa tiệm có treo một thông cáo đầy đủ lời hướng dẫn . Bạn chỉ được vào cửa tiệm MỘT LẦN .
Cửa hàng có 6 tầng lầu , và khi bạn càng lên cao thì khả năng tính tốt của Đức Lang Quân cũng gia tăng theo . Tuy nhiên , nắm lấy cơ hội này , chộp được một ông chồng nào đó ở một tầng nào đó , bạn không thể quay trở lại xuống tầng dưới , chỉ có một lối duy nhất : LỐI RA KHỎI BIN ĐINH .
Vì thế , một hôm có một bà lững thững đi vào cửa tiệm này , chống cằm nhìn ngó vào hàng chữ :
Tầng 1 : Những người đàn ông này có công việc làm , lương cao và rất tin ở Thượng Đế .
Bà ta ngó dáo dác quanh quẩn , cửa hàng có dăm sáu mạng đàn ông , cao thấp lùn mập ốm đủ cả . Bà lắc đầu chép miệng : "Chả có ông nào coi được ; có ông kia da trắng cao ráo nhưng miệng hôi thuốc lào bỏ mạng , ông nội kia mặt thông minh thế lại có cái hàm răng dưới nhô ra quá . Thôi lên thử tầng nhì xem sao ! "
Tầng 2 : Những người đàn ông này có việc làm tốt , lương cao , rất tin ở Thượng Đế và thương yêu con trẻ .
Bà đảo mắt nhìn quanh một hồi , lòng chưa vừa ý , bước lên tầng 3 .
Tầng 3 với bảng hiệu :
Những người đàn ông này có việc làm tốt , lương cao , rất tin ở Thượng Đế , thương yêu con trẻ , và đẹp trai .
" Úi chào , thật hấp dẫn . Nhìn họ coi cũng được , nhưng vẫn còn 3 tầng nữa mà ... " , và bà bước cầu thang lên tầng 4 .
Tầng 4 với bảng hiệu :
Những người đàn ông này có việc làm tốt , lương cao , rất tin ở Thượng Đế , thương yêu con trẻ , rất đẹp trai , và còn giỏi làm việc nhà .
Bà thốt lên :
- Ui chu choa ! Mèn đéc ơi ! .
Nhưng chân bà tiếp tục lên tầng 5 .
Tầng 5 với bảng hiệu :
Những người đàn ông này có việc làm tốt , lương cao , rất tin ở Thượng Đế , thương yêu con trẻ , rất đẹp trai , còn giỏi làm việc nhà và rất tình điệu .
- Ối giời ơi !
Bà đứng lưỡng lự mãi , tần ngần . Cuối cùng bà tự an ủi : "Chắc tầng 6 còn nhiều kẻ hay hơn , biết làm văn làm thơ nữa " . Và bà bước lên tầng 6 với bảng hiệu :
Bà là người khách thứ 4.001.234 tới thăm cửa hàng chọn chồng này . Tầng này hết Đàn Ông trưng bày và để nói lên Đàn Bà không bao giờ thoả mãn .
Cám ơn bà đã thăm viếng Cửa hàng này . Xin cẩn thận bước ra Lối Ra , và chúc bà một ngày thật tươi đẹp .
TS 11.5.06
apollon
13-05-2006, 09:16 AM
Đúng ra cái tầng 6 đó phải là cái gương lớn chứ bác TungSon nhỉ. Để các bà nhìn lại mình trước khi tìm cho mình một người chồng với đủ tiêu chí như vậy
TungSon1
16-05-2006, 07:04 AM
Apollon ơi !
Đây là một phó bản khác do bạn Lê nguyên Hiệp phóng tác.
Xin lỗi anh TS
LNH có updated version gởi đến anh, mong anh đừng giận.
------------------------------
Cửa Hàng Bán Đàn Ông
(sưu tầm)
Một cửa hàng chuyên bán các ông chồng vừa khai trương tại thành phố New York , nơi đây phụ nữ có thể tới chọn chồng . Trước cửa tiệm có treo một thông cáo đầy đủ lời hướng dẫn . Bạn chỉ được vào cửa tiệm MỘT LẦN .
Cửa hàng có 6 tầng lầu , và khi bạn càng lên cao thì khả năng kiếm được Đức Lang Quân với rất nhiều tính tốt cũng gia tăng theo . Tuy nhiên, nắm lấy cơ hội này , chộp được một ông chồng nào đó ở một tầng nào đó, bạn không thể quay trở lại xuống tầng dưới, chỉ có một lối duy nhất : LỐI RA KHỎI BIN ĐINH .
Bởi dzậy, một hôm có một bà chằng ăn trăn quấn lững thững đi vào cửa tiệm này , chống cằm nhìn ngó dáo dác vào hàng chữ, đôi mắt rất đa tình và lẳng:
Tầng 1 : Những người đàn ông này có công việc làm, lương cao và rất tin ở Thượng Đế .
Bà ta ngó dáo dác quanh quẩn , cửa hàng có dăm sáu mạng đàn ông, cao thấp lùn mập ốm đủ cả . Bà lắc đầu chép miệng : "Chả có ông nào coi được ; có ông kia da trắng cao ráo nhưng miệng hôi thuốc lào bỏ mạng , ông nội kia mặt thông minh thế lại có cái hàm răng dưới nhô ra quá . Thôi lên thử tầng nhì xem sao ! "
Tầng 2 : Những người đàn ông này có việc làm tốt, lương cao, rất tin ở Thượng Đế và thương yêu con trẻ .
Bà đảo mắt nhìn quanh một hồi, người đứng người nằm hút thuốc phiện, người thì tay cầm búp bê, người cầm ảnh em bé đoạt giải nhất kỳ thi em bé đẹp hoàn vũ có họ với em Trần Nhồng Nhộng, lòng chưa vừa ý vì mấy ông hơi quá đát và chỉ đẹp trai hơn cỡ Chí Phèo một chút, bà bèn nguẩy đít te te leo lên tầng 3. Trước khi đi bà không quên huýt gió bái bai trông đĩ dễ sợ.
Tầng 3 với bảng hiệu :
Những người đàn ông này có việc làm tốt, lương cao, rất tin ở Thượng Đế, thương yêu con trẻ, và đẹp trai .
" Úi chao ôi, ố là là thật hấp dẫn. Nhìn họ coi cũng được đấy chứ bà nhủ thầm, có một vài tên đàn ông hơi giống tài tử Tom Cruise và Alain Delon thần tượng một thời của bà, bà chép miệng dùng dằng chưa biết nên đi hay ở, con bà nó cuối cùng bà chửi thề một câu như thể tiếc rẻ, và miệng lẩm bẩm: nhưng vẫn còn 3 tầng nữa kia mà ..., tội chó gì mà phải rước mấy mạng này về", và bà mạnh dạn co giò hấp tấp bước lên tầng 4, nguời bà chao đảo tí nữa thì té dập mặt vì náo nức muốn thấy người yêu trong mộng đẹp giai đến cỡ nào. Vì càng lên cao càng có cơ hội kiếm người chồng tốt hơn mà lị.
Tầng 4 với bảng hiệu :
Những người đàn ông này có việc làm tốt, lương cao, rất tin ở Thượng Đế, thương yêu con trẻ, rất đẹp trai , và còn giỏi làm việc nhà .
Bà thốt lên :
- Ui chu choa ! Mèn đéc ơi ! . Thế thì tốt quá rồi còn gì.
Đã đẹp giai, con nhà giầu, học giỏi mà lại còn biết làm việc nhà nữa thì bà sẽ đuổi cái con ô-sin thời đổi mới về quê cho nó biết thế nào là đạo nghĩa, vừa tiết kiệm tiền bạc lại dễ dàng sai khiến tên chồng khốn khổ như con cháu trong nhà, nhất cữ lưỡng tiện.
Hưng phấn quá bà huýt sáo thành điệu nhạc cầu sông Kwai đi ngênh ngang lên tầng 5, trông dễ mất lòng nhau hết sức.
Tầng 5 với bảng hiệu :
Những người đàn ông này có việc làm tốt , lương cao , rất tin ở Thượng Đế , thương yêu con trẻ , rất đẹp trai , còn giỏi làm việc nhà và phục vụ tình cảm rất điệu nghệ và tận tình tới nơi tới chốn.
- Ối giời ơi !
Bà tí nữa té xuống đất bất tỉnh, vì trên đời này làm gì còn có thể kiếm được người chồng hoàn hảo như vậy, đứng lưỡng lự mãi, tần ngần. Cuối cùng bà chặc lưỡi tự an ủi : "Chắc tầng 6 còn nhiều kẻ hay hơn, biết làm văn làm thơ nữa ". Ở đời thiếu văn thơ thì chắc cũng oải lắm chứ hùng hục mần chuyện kia riết cũng chán, và bà mạnh dạn bước lên tầng 6 với bảng hiệu :
Bà là người khách thứ 4.001.234 tới thăm cửa hàng chọn chồng này . Tầng này hết Đàn Ông trưng bày và để nói lên Đàn Bà không bao giờ thoả mãn .
Cám ơn bà đã thăm viếng Cửa hàng này . Xin cẩn thận bước ra Lối Ra , và chúc bà một ngày thật tươi đẹp.
Và lần này bà té cái đụi xuống đất thiệt tình chứ không phải gỉa dối đâu, vì cao máu cao mỡ nó đươc dịp lên cơn hành bà tới nơi tới chốn, phần vì tiếc của trời.
Le Nguyen Hiep
TungSon1
19-05-2006, 07:03 AM
Chào các bạn
Chào các bạn
Bạn mới
Trong bữa cơm tối qua , con Linda vừa và miếng cơm vào miệng vừa nói :
- Má biết không ? Trong lớp 2 của con hôm nay có một con bé Thailand vô học .
- Ủa ! Gần hết năm rồi sao trường lại cho vô học ? Chắc mới dọn nhà về đây .
- Con không biết . Cô giáo hỏi : " What' your name ? " . Con bé đó cứ lập lại : "What's your name ? " . Nó có hiểu gì đâu .
Bà nhà tôi cười và nói xen vào :
- Nói đâu xa , con bác Hân ở San Jose, chỉ bà con với má , lúc còn bé ở Việt Nam học trường Mai Khôi . Bà sơ có lẽ người miền Nam hỏi : " Cháu tên chi ? " . Con bé tươi cười trả lời : " Dạ , cháu tên Chi . " Bà sơ nghe vậy , tức mình dùng thước kẻ phát vào tay nó : " Cháu tên chi ? " Con bé mếu máo : " Dạ , cháu tên Chi . " Hỏi vài lần , nó cứ trả lời như vậy . Bà sơ gọi bác Hân lên văn phòng nhà trường . " Sao tui hỏi con chị , cháu không biết trả lời , cứ cháu tên chi , tên chi miết . Bác Hân cười toe toét : " Dạ , cháu nó tên là Kim Chi , tại sơ hỏi cháu tên chi nên nó trả lời tên Chi là đúng rồi . "
Linda hơi sợ :
- Cô giáo trường con không đánh đứa nào đâu .
Tôi xen vô :
- Bên Mỹ này , thầy cô mà quýnh học sinh . Bố mẹ họ xu ( sue )chết .
TS 18.5.06
Cám ơn những bài viết này của bác TungSon. Rất hay, có lẽ những ai có sống ở Hoa Kỳ mới "thấm" mấy bài này nhiều hơn.
TungSon1
20-05-2006, 05:45 PM
Chào VPT va` các bạn
Sợi tóc
Em gởi cho anh sợi tóc thề
Dù không hẹn ước chuyện sơn khê
Dù không thề hứa chuyện dâu bể
Sợi tóc theo anh chung lối về
Em gởi cho anh sợi tóc dài
Của lời thương nhớ viết đêm nay
Dù không hẹn ước lời tơ tóc
Sợi tóc này anh vẫn giữ hoài
(TG : Chưa biết)
Mái tóc thề
Chiều qua trong giờ nghỉ giải lao , . Tôi nghe loáng thoáng một câu chuyện cắt tóc của vài thanh niên người Mỹ làm chung chỗ tôi ở hãng điện. Cô Carmen tuổi chừng 27 , hơi nhỏ con so với đồng lứa . Tóc cô hớt ngắn như kiểu đờ mi gạc son , nhưng trông cô tóc tai có vẻ không gọn gàng .
- Trước khi vô đây làm , tôi dâng hiến mái tóc dài tới ngang lưng cho hội thiện nguyện .
Nghe có vẻ là lạ , tôi mon men tới hỏi thăm :
- Để mái tóc dài như vậy chừng bao lâu ?
- Khoảng 3 năm .
- Cô ra tiệm hớt hay tự cắt ở nhà ?
- Tôi ra tiệm cắt , biểu thợ cắt ngang như vầy , rồi cho vào một cái túi gởi đi , hội Locks of Love .
- Rồi họ sẽ gởi cho ai ?
- Thường họ làm những mái tóc giả cho các trẻ em bị bị bệnh rụng tóc như ung thư , leukemia , lupus , trychanoma , diabetes , systicfibrosis .
Một cô gái trạc tuổi con trai lớn tôi , không đẹp lắm nhưng với vẻ mặt thanh thản và tấm lòng tốt làm lòng tôi xúc động . Cuộc đời trải rộng qua năm tháng , qua những ngày vất vả kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình , chưa có lúc nào để nghĩ đến làm việc phúc đức .
- Cô có phải là hướng đạo sinh không ?
Cô gái lắc đầu .
- Có theo đạo ?
- Không .
- Cô hiến dâng mái tóc này mấy lần rồi ?
- Ba lần .
Chín năm với mái tóc thề , với bao lần chăm sóc .
Một cậu thanh niên ngồi gần đó nhanh nhẩu :
- Sao ông không để thử tóc dài rồi đi cho .
Tôi mỉm cười bao dung :
- Tóc tui để dài hay có chí bay lắm ( flying lices ) .
TS 19.5.06
kinhbac
22-05-2006, 02:07 PM
Chào Bác TungSon1. Cám ơn những chia sẻ của bác. Mong bác hãy tiếp tục post hình và những bài viết. Cám ơn nhiều nhiều lắm.
TungSon1
22-05-2006, 10:13 PM
Chào KINHBAC va` các bạn
Hán(g) rộng Nho thâm
Một buổi tối tôi đang ngồi trên màn hình computer đánh vài ván cờ tướng trên nét . Tôi chợt ngó thấy con gái út tôi hí hoáy vẽ :
- Linda vẽ cái gì đó ?
- Con đang học chữ Tàu .
- Ai chỉ cho con vậy ?
- Con không học ai , con ngó thấy chữ ấy trên computer bố đang chơi cờ đó . Chữ này là gì hả bố ?
- Xe , còn cái này là pháo mã . Khoan , chờ bố một chút . Chiếu .
Bà nhà tôi đang ngồi may chiếc áo lá , xen vào :
- Học chữ Tàu có khó không ông ?
Tôi chép miệng :
- Thiệt ra nó cũng chẳng khó lắm . Như mấy chữ trong bàn cờ tướng vậy . Nhìn riết rồi quen . Để tui kể cho mấy mẹ con nghe một câu chuyện này . Có một bà Mỹ , một hôm cùng các con vào một nhà hàng Tàu . Người hầu bàn đưa cho bà coi một cái menu , trên đó có mấy chữ Tàu bà Mỹ trông có vẻ ngồ ngộ . Bà ta nắn nót vẽ nó lại trên tờ giấy . Về nhà bà ta coi theo cái mẫu chữ đó mà đan trên áo len . Vất vả cả mấy tháng trời , bà lấy làm sung sướng , định bụng khi nào có tiệc tùng bà sẽ mặc khoe chiếc áo len đẹp cùng mấy hàng chữ Tàu bà thêu trên ngực . Một hôm bà mặc chiếc áo len đi dự một dạ tiệc . Có một ông bác sĩ người Đài Loan cứ tấm tắc ngó vào chiếc áo len của bà ta và lân la lại hỏi thăm . " Bà có biết tiếng Trung Hoa không ? " " Không , tui thấy chữ có vẻ hay hay nên đan vào áo chơi " . Ông người Tàu kia mỉm cười : " Bà tha thứ cho tôi nhé , chữ kia có nghĩa không hay lắm , tôi ngại nói ra làm bà buồn " . " Không sao , ông cứ việc nói " . " Dạ, chữ đó có nghĩa là : RẺ , NHƯNG NGON "
Tung Son 22.5.06
Chào Bác Tung Son,
Các bài của bác hay lắm, ảnh cũng hay. Tôi đọc hiểu được nhiều về cuộc sống bên đó.
Chúc Bác và gia đình khoẻ, post bài đều đều, đừng để mọi người ngóng nha !
Guest
23-05-2006, 11:30 AM
Anh TungSon có thể biên tập lại tất cả để thành 1 cuốn ký được đó, tôi thích cái lối hành văn tẻ tẻ, rề rà, kể lể lại giống tự sự của anh lắm. Hồi xưa tôi thích Phan Thị Vàng Anh vì cái lối văn phong ấy, bây giờ thì hết thích vì cô nàng lại giở giọng chanh chua kiểu dân Bắc, không hợp lắm.
Anh cứ viết tiếp đi nhé, anh có 1 độc giả trung thành rồi đấy.
Thân!
thekids66
23-05-2006, 11:52 AM
Hehe chuyện hay quá, em cứ tưởng chử tàu ấy dịch ra là "gà con" :lol:
TungSon1
31-05-2006, 06:46 PM
Chào XQHT , Soneros , the Kid và các bạn
Cô Phan thi Vàng Anh nghe quen lắm , tôi có đọc thử vài bài của cô. Rất vui mừng các bạn không chê bài đọc tào lao và hình ảnh nơi xứ người.
Ai mua chăng ?
- Bà chủ tiệm đâu rồi hả ông ?
Người đàn ông đứng trong tiệm , chừng 40 tuổi dáng bảnh bao ngước mắt lên , cười xoen xoét :
- Bà chị tôi đi về rồi , bà cần chi ? . Ở đây chúng tôi bán đủ loại áo ngực , to bé đều có .
Bà Mến nguýt xéo , nhìn vào trong tủ kiếng bày bán đủ loại áo xú chiêng .
- Ai mà không biết chỗ này bán thứ này , chớ không tui tới đây làm gì . Rõ vớ vẩn . Mà nè ông , ở đây có bán loại áo ngực nào mà nó tự động dính vào trong ngực không ?
Ông chủ có vẻ bối rối :
- Chị biết , tôi ra làm thế cho bà chị tôi mấy bữa , nên tui không rành lắm . Chị xem có hàng nào vừa ý chị , ưng cái này nhé tui lấy cho chị .
- Không , tui không mua cái loại có dây , tui thích loại nào ịn một cái nó dính vào ngực luôn .
Ông chủ tiệm ngó dáo dác nhìn quanh .
-- Chắc là cái này .
- Ông đưa cho tui xem . Cái này có dính không ?
Ông chủ tiệm tay vói lấy một gói hàng mẫu nằm trong góc tủ kiếng .
- Mở ra coi được không ông ? Không được à ! Không mở thử làm sao biết nó có dính ?
Ông chủ ngần ngừ :
- Bà chị tui dặn rằng hàng không được mở ra , vì mở ra rồi dính dấu tay , người ta nghĩ hàng đã xài rồi . Chỉ được ngó thôi .
- Vậy làm sao tui biết nó có dính . Thôi tui chạy ra tiệm Lào kế bên .
Ông chủ vội khua tay :
- Thôi được rồi , để tui mở thử . Ờ có vẻ dinh dính .
- Cái hàng này có tất cả mấy size .
- Có tất cả 4 size , từ size nhỏ nhứt đê"n size bự nhứt . Tui sờ thử thấy nó dính , chắc loại nào cũng vậy .
Bà Mến mặt đăm chiêu :
- Chắc nó có dính không ? Mua ở tiệm VN không đổi lại được . Nó có rớt ra không đó ?
Ông chủ tiệm mặt hơi ửng đỏ :
- Tui có mặc bao giờ mà biết . Tui nghĩ chị mua thêm áo xú chiêng ngoài loại có dây để giữ khỏi bị rớt .
Mặt bà Mến sa sầm xuống :
- Nếu tui mua loại có dây , cần chi phải mua loại này .
Ông chủ liếc mắt ngó qua bà khách , miệng lẩm bẩm : " Bà chằng này size chắc loại XX large . "
Bà Mến vội đính chính :
- Cái này tui mua cho con gái tui , nó mặc áo đi ăn đám cưới , mặc áo hở lưng đó . Bao nhiêu một cặp vậy ông ?
- Để tui xem , chà chà , bà chị tui không đề giá , tui nghĩ chắc 30 đô .
- Thôi lấy cho tui cái nhỏ nhứt , size small đó và một cặp bự nhứt .
Bước ra ngoài bà Mến cười hí hửng :
- Hôm kia mình hỏi bà chị hắn , 70 đô một cặp . Vậy mình mua 2 cặp còn lời 10 đô .
TS 26.5.06
Vườn Thú Fossil Rim Wildlife Garden
Sáng chủ nhật 28 tháng 5 chúng tôi sau khi xem lễ , và trực thẳng qua xa lộ South I 35 . Qua khỏi thành phố Fort Worth chừng chục miles , xe rẽ vào đường 174 xuôi theo hướng Tây Nam . Bà nhà tôi chợt ồ lên :
- Xăng ở đây một gallon có 2,75 loại premium .
Dưới Fort Worth xăng tốt như vậy phải là 3 đô một gallon . Tôi ngó vào đồng hồ kim , xăng còn 3/4 bình :
- Xăng còn nhiều mà , khi nào gần tới nơi đổ thêm có sao đâu .
Men theo đường 67 South chừng 20 miles , đi ngang qua thị trấn Glen Rose , con bé Linda vừa chợp mắt dậy :
- Bố bố tới chưa ?
- Gần tới rồi . Sao con thắc mắc chi vậy .
- Bởi vì thường thường đi chơi xa , con ngủ một giấc thì tới . Hôm nay ngủ dậy mà chưa tới chắc là xa lắm .
- Xa gì mà xa , chạy mới được một tiếng đồng hồ .
Tôi mới kể lại ngày xưa thuở còn đi học lớp 6 , lúc trước còn gọi đệ thất .
- Lúc đó nghỉ hè xong bố cùng chú Đức , chú Há lang thang tới trường . Tình cờ nhìn thấy một thông cáo dán trên bảng cáo thị . À thì ra có một trại hè tại Vũng Tàu dành cho học sinh các trường công lập , mỗi trường 5 đứa mà phải học đứng từ hà.ng nhất đến hạng 5 . Thế là được đi chơi xa bố thích lắm . Mấy năm sau cũng bố với hai người bạn . Không có ai biết .
Bà nhà tôi xen vào :
- Tại sao không dán thông cáo cho học sinh đứng hạng nhất đi thôi ?
- Bà nói vậy sao được . Một trường trung học mấy chục lớp , vậy chừng nào tới phiên mình , mà cũng chả đến lượt mình , tui chỉ đứng hạng 5 trong lớp thôi . Hồi đó pháo kích ào ào . Cha mẹ học sinh không muốn cho con mình đi dâu xa .
Giá xăng tại thi trấn Glen Rose này cũng mắc ngang ngửa với chỗ tôi ở . Không sao xăng còn nửa bình . Xe chạy thêm chừng vài miles tôi trông thấy một tấm bảng có lẽ to bằng tấm bảng hiệu mấy tiệm thuốc bắc Vĩnh An đường ở Sài Gòn . Tới đây bà nhà tôi lại thắc mắc là tiệm thuốc bắc Vĩnh An đường bố ai dám vào mua . Tấm bảng đề rõ Fossil Rim Wildlife Garden , Vườn Thú hoang dã .
TS 30.5.06
Con Llama đứng ngơ ngác bên rừng
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FossilRim_01.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FossilRim_03.jpg
Dê có sừng lưỡi kiếm
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FossilRim_05.jpg
Dê có sừng lưỡi kiếm cong
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FossilRim_08.jpg
Bầy nai thơ thẩn trong khu rừng âm u .
TS 31.5.06
TungSon1
01-06-2006, 09:12 PM
Chào các bạn
Vườn thú
Đậu xe vào chỗ parking , tôi lững thững vào chỗ bán vé . Bốn người lớn và một con nít gần 100 đô . Bà nhà tôi cằn nhằn :
- Sao ở đây mắc quá vậy , dưới San Antonio chỉ có 8 đô một đầu người .
Tôi an ủi :
- Chắc ở đây có nhiều thú hoang vật lạ nên giá mắc vậy .
Xe đi vào cổng rào lưới , không có nhân viên soát vé . Vào khoảng 100 thước đã thấy bóng con llama giống lừa ở châu Nam Mỹ . Giống này tới gần hay bị chúng phun nước bót vào mặt . Khách thăm viếng phải ngồi trên xe , không được bước xuống , nên tôi để bà nhà tôi lái , tôi ngồi băng sau loay hoay chụp vài tấm hình . Xe theo đoàn xe trước mặt , nối đuôi nhau , cách xe khoảng 5 hay 6 chục mét vài con trâu rừng Phi châu đứng ngơ ngẩn bên cánh rừng thưa . Thơ thẩn một bầy nai lớn nhỏ đứng nghênh ngang trên con đường ngoăn nghèo chặn lối đi . Trước khi vào đây tôi mua một bịch thức ăn cho thú hoang . Một bịch chừng nửa ký mà đến gần 8 đô . Bầy nai khôn ra phết , thấy đoàn xe dừng lại đợi khách thẩy cục thức ăn , chúng bu lại .
Con Linda nhanh nhẩu hỏi :
- Cục food này a mình ăn được không bố ?
- Đừng ăn , bố nghĩ chắc là mấy cục muối thôi .
- Sao nai lại ăn muối hả bố .
- Thì chúng nó ăn cỏ nhạt nhạt , làm gì mà có mắm muối như mình ăn đâu .Bởi vậy chúng nó phải đi tìm những cục Salt Rock để liếm .
Bà nhà tôi lên tiếng :
- Tui thấy trong này chỉ có vài con nai , con dê . Dê thì chẳng khác mấy con dê ở chợ trời .
- Khác chớ bà , dê ở chợ trời sừng nó nhỏ và hơi cong . Bà có thấy không , dê ở đây hai sừng nhọn hoắc như hai thanh gươm .
- Dê nào cũng là dê , xào lăn giống nhau hết . Mà sao mặt mấy dê con nai giống nhau thế . Khó phân biệt chúng thiệt . À ! Tui biết rồi , nai sừng nó thẳng , còn dê nó cong vòng .
TS 1.6.06
TungSon1
03-06-2006, 06:49 PM
Đoàn xe đứng yên , không nhúc nhích vì đoa bầy nai mải mê mớ thức ăn . Tôi nhìn vào đồng hồ xăng , lòng sốt ruột , nghe nói phải mất chừng 3 giờ mới thăm viếng hết chỗ này . Nếu hết xăng , nhân viên vườn thú sẽ cung cấp xăng cho bạn với giá 5 đô một gallon .
Bỗng nhiên một xe chứa đầy thực phẩm của vườn thú băng xéo qua một cánh đồng cỏ khác , tức thời bầy nai láo nháo chạy theo xe đó , làm như chúng hàng ngày vẫn ăn quen thức phẩm cung cấp .
Mấy đứa con tôi reo lên :
- Trông ngộ không bố , trông chúng như đàn chó .
Nhìn thì giống thật , chỉ khác một điều là không nghe tiếng chó ăng ẳng .
Ngoài loài nai , dê còn có hươu sao , loài trâu Phi châu . Loại này bạn thường hay thấy trong các phim thám phiểm Phi châu , chúng thường bị sư tử , chó hoang wild dog , sơn cẩu hyena , cá sấu ăn thịt , chúng đứng tần ngần bên sườn dồi , không thích mon men tới gần đoàn xe . Tới một khúc quanh hai con hươu cao cổ lồng ngồng đầu cao vượt khỏi chiếc xe . Một bà Mỹ đưa bàn tay có mấy viên thức ăn , chúng cúi đầu rúc vào bàn tay . Thấy hay hay , tôi bước ra ngoài xe định giơ máy chụp , thì từ đằng sau nghe tiếng hét của một nữ nhân viên làm trong Vườn thú :
- Đi vô xe ngaỵ
Nghĩ ra tôi cũng liều lĩnh , tôi nghĩ bụng hai con hươu cao cổ này chẳng hại ai . Nhưng nếu chúng mà đá giò lái , người mập như tôi cũng bay xa vài chục thước . Khoảng chừng một giờ xe tôi theo chiếc xe trước , và leo lên một ngọn đồi . Ở đây có nhà vệ sinh và quán ăn . Quanh quẩn đâu đây tôi chụp được vài tấm hình .
TS 2.6.06
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FossilRim_16.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/fossilrim_17.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/fossilrim_10.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/fossilrim_11.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FossilRim12.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FossilRim_14.jpg
TungSon1
04-06-2006, 06:26 PM
Mời xem tiếp
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FossilRim_07.jpg
Chú ngựa rằn nền đen sọc trắng hay lông trắng sọc đen !
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FossilRim_09.jpg
Mắt nai tơ nhìn ai
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FossilRim_18.jpg
Từ trên đỉnh đồi nhìn một phần phong cảnh , xa xa có một chú hươu cao cổ đang hái lá ăn từ cây cao .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FossilRim_21.jpg
Hoa dại nở giữa khu rừng hoang sơ
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FossilRim_22.jpg
Ai biểu chăn trâu là khổ . Hình như bên Thái Lan , loại trâu này hay mổ xẻ bày bán , thịt dai và gây .
TungSon1
04-06-2006, 08:44 PM
Chào các bạn
Vườn thú
Có những chú nai tơ lông mượt mà , mắt mở to làm tôi nhớ đến câu chuyện Con nai tơ (The yearling) của nhà văn Marjorie Kinnan Rawlings .
http://images.amazon.com/images/P/B000069I1J.01._SS500_SCLZZZZZZZ_.jpg
Theo trí nhớ lẩm cẩm của tui , thì một ông thợ săn già biểu thằng con trai đem con nai tơ đi làm thịt ( để nhậu hay mần xào lăn gì đó ) , nhưng cậu ta không nỡ lòng . Con nai tơ cậu ta mang về nuôi khi nó còn bé . Mẹ chú nai tơ bị lão thợ săn giết để lấy gan mật đắp lên vết rắn cắn .
Bà nhà tôi buột miệng lên :
- Trời ơi ! Nhìn con nai lông mịn như lông bê con . Con này mà đem làm NAI THUI thì hết chỗ chê .
Từ ngày tôi bị bắt buộc ăn chay theo lời các bác sĩ kính mến , miếng bê thui lòng lợn ruột heo phải kiêng tiệt . Lòng nổi từ bi bất ngờ theo lời một nhạc sĩ :
- Bà lại ấm a ấm ớ nữa rồi . Về nhà ra chợ mua cho bà một kí bê thui ăn cho đã .
Vài con beo cheetah chạy nhanh như gió khoảng 120 km giờ nằm chèo queo trong bóng mát . Chung quanh có rào cao quay chặn .
Con Linda khẽ nói :
- Con cho nó ăn cục food được không ?
Tôi không nhịn được cười :
- Mấy con beo này nó không ăn loại này , nó chỉ thích xực mấy chú nai tơ mơn mởn đằng kia kìa .
Mỗi lần tôi mở ti vi lên là coi mấy đài Discovery , Animal Planet xem mấy con sư tử , beo , chó săn trâu ngựa nai bên những cánh đồng thưa Phi châu , bà nhà tôi ngứa miệng :
- Ông cứ tối ngày xem ba cái phim dã man đó vậy .
Lòng vòng trong vườn thú Fossil Rim chừng 2 giờ , chúng tôi đã tới cửa ra . Tại đây có một tượng con tê giác sơn đen , chúng tôi chụp hình kỷ niệm .
Bà nhà tôi tiếc nuối :
- Chỉ có mấy con dê , vào xem phí cả tiền .
TS 4.6.06
TungSon1
06-06-2006, 06:58 PM
Chào các bạn
Mời xem tiếp
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FossilRim_30.jpg
Beo nằm trong chuồng rào kẽm .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FossilRim_23.jpg
Dê lang thang trong vườn thú
Chào các bạn
Dấu chân khủng long
Trên đường đi về nhà , tôi hỏi các con nhà tôi muốn đi xem Dinosaur Valley không .
- Thế ở đó có pizza không bố ?
Tôi biết chúng đói bụng , nên ậm ừ :
- Chắc có .
Từ đường 67 cách vườn thú Fossil Rim chừng vài dặm , quẹo trái vào đường County Road 205 , nhắm hướng bắc mà chạy .
- Tới chưa ông ?
- Đó bà thấy không , có tấm bảng chỉ đường vào .
Mỗi người 5 đô , vào cổng chừng vài trăm thước , hai con khủng long giả đứng nghểng ngảng trên nền trời cao . Tôi chụp vài tấm hình xong , quay sang hỏi :
- Bây giờ mình đi coi dấu chân khủng long , để tôi hỏi mấy người Mỹ xem sao . À ! Họ nói không xa lắm , có thể bỏ xe đây rồi đi bộ .
Trông vẻ mặt bà nhà và mấy tiểu thư con nhà tôi ngần ngại .
-Thôi mình đi xe , tội gì mà đi bộ cho vất vả .
Tôi thấy một đám xe đậu một chỗ , cũng nhào vô . Chà cũng gần cây số . Trời nắng mà còn lội bộ về bệnh hết cả nhà .
http://www.glenrosearea.com/
http://www.tpwd.state.tx.us/spdest/findadest/parks/dinosaur_valley/
TungSon1
06-06-2006, 06:59 PM
Theo tài liệu , lâm viên Thung lũng Khủng Long nằm phía bắc thị xã Glen Rose , rộng 1500 mẫu , với dòng sông mát lạnh Paluxy . Khi xưa 110 triệu năm , nơi đây là miền đất thấp , có thể là ven biển thời kỳ hồng hoang , có giống bạo long Tyrannosaurus và khủng long Apatosaurus từng sống và lang thang nơi đây , với các chân trên lòng sông . Các dấu chân nơi đây được coi như là một trong những nơi được bảo quản tốt nhất thê giới . Hai con khủng long qua hình ảnh là hai con thú được chế tạo bằng fiberglass , con Apato cao 70 bộ và con Tyran 45 bộ . Ngoài ra các du khách còn có thể tham gia các hoạt động khác như đi thám du , picnic , câu cá , tắm suối , cắm trại , đạp xe quanh núi .
Hoanghac 6.6.06
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/DinaValley_01.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/DinaValley_02.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/DinaValley_03.jpg
Dấu chân khủng long trên bùn , lâu ngày biến thành đá .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/DinaValley_04.jpg
Hai cha con người Mỹ sắp sửa lội qua sông
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/DinaValley_05.jpg
Thiên hạ tắm sông lổn ngổn tảng đá lớn nhỏ
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FossilRim_32.jpg
Linda với con tê giác giả
TungSon1
07-06-2006, 05:55 AM
Chào các bạn ,
Mời các bạn xem một mạng liên kết về Hoa Hậu Mỹ gốc Á châu 2006 do Kiettuanhuynh chụp
K nhận được thư bạn , kèm địa chỉ một cái site để xem hình thi hoa hậu miss asia-USA . Bạn K không nói mà cái site này cũng không thấy nhắc là cuộc thi này thi ở đâu, chỉ nói năm 2006 mà thôi . Tuy nhiên cũng đáng xem qua để thấy cô Jennifer Phạm , hoa hậu , xinh quá .
http://www.pbase.com/kiettuanhuynh/image/59501499
http://www.pbase.com/kiettuanhuynh/miss_asia-usa_2006
Dang Le Khanh
http://i.pbase.com/o4/83/291483/1/59501499.ResizedMissAsiaUSA20061524.jpg
http://mk23.image.pbase.com/g4/83/291483/2/59483977.TheFiveFinalists.jpg
Năm thí sinh vào chung kết Hoa hậu Á châu 2006
http://mk29.image.pbase.com/g4/83/291483/2/59483978.TheQueenandHerCourt.jpg
The Queen and her court
http://misheli.image.pbase.com/g4/83/291483/2/59483973.DSCF9470.jpg
Cô Pham được Á Hậu 1 năm 2005 đội vương miện
http://i.pbase.com/g4/83/291483/2/59483969.BestNationalCostume1.jpg
Thí sinh Aghanistan được giải y phục đẹp nhất
http://mishilo.image.pbase.com/o4/83/291483/1/59438591.ResizedJenniferPhamUponBeingSelectedtothe TenFinalists1.JPG
Cô Jennifer Pham vào vòng 10 thí sinh
TungSon1
07-06-2006, 06:26 AM
http://mishami.image.pbase.com/o4/83/291483/1/59500944.ResizedMissAsiaUSA20061117.JPG
http://i.pbase.com/g4/83/291483/2/59500943.MissAsiaUSA20061116.jpg
http://mishuna.image.pbase.com/o4/83/291483/1/59501010.ResizedMissAsiaUSA20061174.JPG
TungSon1
15-06-2006, 05:54 PM
Chào các bạn
Đại nhạc hội Asia 51
Chiều thứ Hai chúng tôi đang đứng ở dưới nhà bếp , chợt trông thấy cậu con trai lớn và cô bồ mở cửa ga ra đi vào .
- Chào hai bác .
Tôi tươi cười chào lại :
- Tối thứ Bảy hai đứa có đi coi văn nghệ gì đó do Asia tổ chức ở Dallas không ?
Phụng , cô bạn con tôi cười toe toét :
- Không , cháu rủ nó đi coi với ba mẹ cháu mà nó không chịu đi .
Cô Phụng này sinh ở Mỹ có bố mẹ gốc Tiều Châu , sống ở Chợ Lớn lâu năm . Không hiểu cô Phụng học của ai , đáng lý phải gọi bạn mình bằng anh hay ảnh gì đó , cứ nó là nó .
- Ba mẹ cháu đi coi xuất chiều hay xuất tối ?
- Tối , nên tụi cháu ở nhà coi ti vi .
- Thế ba mẹ thích coi văn nghệ quá hả ? Tuổi ba má cháu cũng ngang với bác , chắc thích nghe Hoàng Oanh , Thanh Tuyền Thanh Thúy ca phải không ?
- Cháu hông biết rõ , nhưng ba cháu thích nhứt cô Doanh Doanh . Có lần cổ ca bản Máu nhuộm bãi Thượng Hải , ba cháu cảm động muốn khóc . Má cháu bực mình lắm : " Nó hát có gì mà hay , Lòng phanh lộn lào . Tui hát cũng được vậy . " Bác nghe có cảm động không ?
Tôi nghe chẳng những không mũi lòng mà còn tức cười quá :
- À ! Bác nghe nó có nghĩa là Biển dâu dạt dào .... phải không bà ?
Bà nhà tôi đang mãi xắt mớ trái cây làm sinh tố Smoothie , quay lại :
- Ừ ! Trong hãng tui có cô Nụ cũng đi coi Asia xuất 1 giờ . Cổ mua vé có 25 đô . Nghe nói ai mà vô sớm nhứt , gào to nhứt sẽ được thưởng một DVD . Nó lại mặc áo đỏ , mồm thì to nên vừa gào vài câu là Việt Dũng tặng ngay cái DVD .
- Thế cổ coi thấy ca sĩ hát hay không ?
- Nó nói ca sĩ toàn hát chép miệng không , thà ở nhà gào kara ô kê với ông xã nó còn vui hơn .
- May quá , cậu con trai định mua vé cho bà đi coi nhưng bà nguầy nguậy lắc đầu . Chớ không thể nào bà cũng có cái DVD .
TS 14.6.06
TungSon1
18-06-2006, 09:00 PM
Chào các bạn
Gạo Basmati
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/Gao_01.jpg
Một hôm sau khi ăn thử tí cơm , tôi nhờ lão Sam người bạn Ấn mua hộ tôi một bao gạo Ấn .
- Có phải thứ gạo tôi đưa cho ăn thử phải không ?
Qua ngày hôm sau hắn xách vào cho tôi một bịch gạo . Tôi ngó thấy nhãn hiệu Basmati 10 cân .
- Bao nhiêu để tôi trả .
- Sáu đô .
Tôi tính nhẩm , Vậy tính ra nó mắc hơn gạo thơm của Thái chút xíu . Về nhà tôi mở bao gạo ra và nấu thử .
- Bà à , ra ăn thử gạo thơm tui mới mua .
Bới ra chén cơm , và vài miếng vào miệng . Bà nhà tôi nhăn mặt :
- Gạo gì mà khô quá , hột cơm rời rạc . Ăn dở quá .
Tôi liền an ủi :
- Hay là mình đem làm cơm chiên . Tụi nhỏ nhà mình thích cơm chiên lắm .
Hột cơm rời chiên với tôm , trứng , lạp xưởng , tôi bèn mời các cô nhà tôi :
- Nè , mấy đứa , ra ăn thử cơm chiên Ấn độ .
Chúng nó ra ngửi thử , lắc đầu rồi le te chạy vào phòng .
Qua mấy bữa sau tôi đi ngang qua bếp . Trong nồi nước sôi sùng sục .
- Hình như bà nấu cháo hả , sao tui chả thấy mùi thơm như mấy lần trước vậy ?
- Thì nấu bằng gạo Ấn ông mua đó . Gạo này không nở . Bình thường tui cho một chén , mà gạo này phải hai chén một được nồi cháo .
Hôm sau gặp lão Sam , tôi hỏi thử :
- Gạo thơm của you không ngửi thấy mùi thơm . Hột cơm lại rời , giống như gạo khô vậy .
- Ừ , gạo Basmati để càng lâu càng thơm . Ít nhứt cũng 5 năm .
Tôi nhăn mặt :
- Vậy nó mốc meo hết còn gì .
- Không , nó không có mốc đâu .
- Nếu vậy mai mốt tui trả lại cho ông .
- Ồ , gạo No Refund .
TS 18.6.06
xichlo
18-06-2006, 09:16 PM
:D :D :D , mỗi một dân tộc có món ăn riêng của minh, cho bọn nó ăn mắm tôm của VN thì nó chạy mất dép . Anh viết dí dỏm lắm .
giotdang
18-06-2006, 11:07 PM
Em rất thích loạt bài và ảnh của bác Tungson1,ảnh rất đẹp và bác viết cũng rất hay.Cám ơn bác đã mở mang thêm kiến thức về xứ Mỹ xa xôii kia cho mọi người
TungSon1
20-06-2006, 06:53 PM
Anh XL , GiotDang ơi
Cám ơn các bạn đã ghé thăm . Hi vọng vài hình ảnh và câu chuyện giúp vui cho bạn trong những ngày tháng vui buồn .
TungSon1
24-06-2006, 06:51 PM
Chào các bạn
Tập bơi
Vừa đi làm về , bước vào trong nhà tôi nghe tiếng con gát út :
- Chào bố .
Tôi tươi cười hỏi :
- Sao hôm nay Linda muốn đi bơi không ? Hỏi hai chị lớn có đi bơi không ?
Linda le te chạy vào phòng , trở ra :
- Dạ , không .
Bà nhà tôi lên tiếng :
- Tại ông điếc cứ đi bơi hoài , nước vô lỗ tai cứ bắt tui nói đi nói lại hoài .
- Bà nói chi ?
- Mệt ông quá , Linda lấy lọ kem chống nắng cho bố thoa .
Linda cười :
- Không cần má à , bố đen sẵn rồi . Bố nói không cần thoa nữa .
Từ nhà tôi ra hồ tắm lái xe chừng 5 phút . Hồ tắm do thành phố Fort Worth quản lý coi sóc , nằm ngay công viên Sylvania đường Belknap . Con đường này bà con cứ gọi là Beo ngáp . Người lớn 1,5 đô , trẻ em dưới 17 một đô . Lúc nào ở hồ tắm dân Mễ chiếm đa số . Các bà Mễ phục phịch bồng bế con vào tắm cho mát . Thỉnh thoảng có vài cặp thanh niên đen , Mễ cứ ôm nhau hôn hít chùn chụt giữa mặt hồ .
- Thôi con warm up đi con . (warm up : làm nóng người trước khi bơi )
- Dạ .
Nói vậy Linda chỉ quơ tay quơ chân , xem chừng là đủ . Tập cho con bơi là cả một sự kiên nhẫn . Ba đứa lớn đều biết bơi . Tôi không có ý định tập chúng trở thành lực sĩ bơi lội . Nhứt là hai cô gái nhỡ , chúng chỉ thích bơi ếch , nhàn nhã không phải vất vả như kiểu bơi sãi (free style) .
- Linda bơi vậy chưa đúng lắm . Nhớ đạp chân cho mạnh . người phải nằm ngang với mặt nước .
- Bố à ! Bố nói nho nhỏ thôi . Bố nói lớn quá làm người ta ngó mình kìa .
- Ừ !
Tôi nhớ năm 68 học xong lớp bơi cấp tốc ở hồ bơi Nguyễn Bỉnh Khiêm , gần Sở Thú Sài Gòn , ở tại hồ bơi khoảng 5 giờ chiều có một toán lực sĩ bơi . Tôi thích thú hỏi anh trưởng toán Nguyễn Hữu Dõng gia nhập vào toán bơi được không . Ổng nói vô bơi thử xem sao . Bơi chừng hai vòng , tôi hỏi ổng coi được không ?
- Kỷ lục thế giới 100 mét 56 giây . Việt Nam là 1 phút 6 giây . Cậu bơi đến 2 phút . Vậy khi nào kỷ lục xuống thấp nữa cậu hãy vào đây thi lại nhé .
Cậu lớn nhà tôi qua Mỹ chừng 7 tuổi , nhà mướn ở apartment . Ở đây có một hồ bơi nho nhỏ như của bác Voi . Ngày nào cũng bơi , chừng một tuần nó biết bơi . Có lẽ tay chân con trai nó khoẻ hơn chăng .
Tôi hỏi con Linda :
- Về con , uống nước no chưa ?
- Chưa bố , tí nữa mình đi ăn Mc Donald nha bố .
TS 24.6.06
KhoanTuong
25-06-2006, 09:59 AM
bác cho cháu hỏi cái, ông Nguyễn Hữu Dõng đó hiện đang ở Us phải hông ah- hình như gặp người quen rùi
TungSon1
30-06-2006, 06:41 PM
Bạn Khoan Tuong ơi !
Từ ngày đó (1967) đến nay , tôi chưa bao giờ gặp lại . Hi vọng có ngày gặp ổng hỏi lại chuyện xưa . Chúc vui.
Chào các bạn
Đi chơi
Một hôm vào tháng Năm bà nhà tôi hỏi tôi :
- Sao có đi qua Phần Lan dự đám cưới thằng cháu tui không ông ?
- Ừ ! Đi thì đi . Cả nhà vô quốc tịch hết rồi , trừ có mình bà thôi . Tui thì không cần visa nhập cảnh , còn bà phải cần , làm giấy tờ nhiêu khê lắm , bữa nào ra hỏi ông Khỏe bán vé máy bay xem sao .
- Ổng nói dễ lắm , chỉ cần đóng tiền là xong .
Qua mấy bữa sau tôi hỏi bà nhà tôi giấy tờ đến đâu rồi .
- À ! Ổng nói chỉ cần tờ giấy bảo lãnh , chứng thực của thằng cháu tui là bảo lãnh dì qua dự đám cưới .
Tôi cười :
- Vậy thì dễ thôi , để email cho nó biểu nó làm gấp .
Chừng một tuần sau chúng tôi nhận được thư , và mang tờ giấy đó ra chỗ bán vé . Ông Khỏe nhíu mày :
- Tui có hỏi tòa lãnh sự Phần Lan , họ nói cần số sổ thông hành , ngày hết hạn nè , số nhà , số phôn , làm việc ở đâu nè .
Tôi cười và nói với ông bán vé :
- Dễ thôi , để tui về nhà email gấp cho thằng cháu tui .
Vài ngày sau tôi mở điện thư ra xem :
" Chào chú , con vợ sắp cưới của cháu đứng tên bảo lãnh dì sang chơi , nó bỏ quên passport ở đâu rồi . Khi nào tìm được sẽ báo cho chú hay ngay . "
Vài ngày sau nhận được email , tôi tức tốc đưa ngay những thứ Toà Lãnh Sự Phần Lan đòi hỏi và hớn hở đi về nhà .
Reng Reng Reng
- Dạ, tui đây . Họ nói sao ? Họ cần giấy chứng nhận tình trạng đi làm của bà xã tui ? Dễ thôi , để tui biểu bà nhà tui vào hãng may xin ngay tờ giấy đó .
Tôi quay sang bà nhà tôi chuyển lời :
- Đó bà nghe không ? Vô hãng xin giấy chứng nhận đang làm ở đó .
Qua ngày hôm sau về nhà , bà nhà tôi mặt mày nhăn nhó :
- Tui nói mãi mà ông sú bờ vai (supervisor), nhân viên văn phòng vẫn không hiểu .
- Dễ mà bà , để tui viết mấy chữ rồi bà cầm vô cho họ coi .
Một tuần lễ sau bà nhà tôi hớn hở cầm tờ xác nhận của hãng may và đưa cho ông bán vé . Ông Khỏe ngần ngừ một chút :
- Bên lãnh sự họ còn xin thêm tờ chứng nhận có tiền ở nhà băng . Bà cứ ra nhà băng xin tờ Sufficient Fund mang cho tui là ô kê .
Nghe thấy vậy tôi cười và biểu đứa con thứ hai :
- Ở nhà nghỉ hè không làm gì , mai con đi với má ra nhà băng nhé .
Đến chiều mai về yên chí mọi việc xong xuôi , tôi hỏi thăm :
- Đến đâu rồi bà ?
- Không được ông ơi ! Ổng nói nhà băng làm lộn rồi , họ đưa cái tờ này không được .
Tôi cầm tờ giấy mà lòng ngao ngán , tờ này là bank statement cho biết tài khoản còn bao nhiêu , chi tiêu bao nhiêu .
- Thôi bà đi với tôi ra nhà băng , để tui nói chuyện với họ bằng động từ TU QUƠ .
Sau khi vất vả cắt nghĩa mãi cho bà người Mễ đứng ở quầy Phục Vụ Khách Hàng (Customer Service ) , bà ta mới gật gù lôi ra một tờ giấy rồi lạch cạch mấy dòng chữ trên máy tính côm piu tơ . Và cuối cùng in ra tờ giấy có dấu in rõ của BANK ONE ở đầu trang giấy .
" Nhà băng Bank One xác nhận bà Lê thị Méo có dự trữ trong băng chúng tôi là 50 Mỹ Kim .
Đóng dấu và ký tên "
Bà nhà tôi cầm tờ giấy này và ra đưa cho chỗ bán vé máy bay .
- Đầy đủ mọi thứ , bà về nhà yên tâm mà chờ giấy nhập cảnh . À ! Tí nữa tui quên , bà còn phải đóng tiền Insurance , bảo hiểm sức khỏe .
- Chi vậy , gia đình tui có mà .
- Cái đó chỉ ở Mỹ thôi , nhỡ mà qua bển vô nhà thương bảo hiểm nó lo hết .
- Bảo hiểm mua bao nhiêu vậy ?
- Một trăm rưỡi .
Bà nhà tôi giơ ngón tay ra đếm , lẩm bẩm :
- Năm vé máy bay ngót nghét bảy nghìn , visa vi diếc mấy trăm . Chưa kể tiền qua bển xài . Chà bay đi cả chục nghìn chỉ dự đám cưới thằng cháu . Ôi ! Hen xanh ky ơi ! Rừng thông bát ngát với bờ hồ xanh ngắt muôn trùng .
Tôi cười :
- Còn thiếu Tô Phở nữa là đủ bộ .
Tung Son 29.6.06
Moonlights
30-06-2006, 07:56 PM
Gì mà trường hợp bên chỗ bác phức tạp dzậy? Gia đình bạn em ở Miami hôm trước qua bên Hà Lan chơi, có 2 người phải xin Visa vì chỉ có thẻ xanh, nhưng sao thấy mọi người xin lẹ lắm. Theo em là chỉ cần xin Visa du lịch thôi, chứ xin Visa kiểu bảo lãnh phức tạp lắm...
Cho em cắt lời bác tý.
Em thích cách kể chuyện của bác, tuy là những câu chuyện thường ngày nhưng rất hay.
Bác nên lưu lại bác nhé? Sau này thành một cuốn sách cho xem.
Em thấy đọc chuyện của bác, em cảm nhận dường như vẫn là con người Việt, cho dù ở đâu đi nữa.
TungSon1
03-07-2006, 05:47 AM
Vì chuyện riêng phải xóa bỏ những bài và hình đám cưới . Xin thứ lỗi
TungSon1
04-07-2006, 07:42 PM
Xo'a
TungSon1
06-07-2006, 04:59 PM
Xo'a
TungSon1
06-07-2006, 05:20 PM
Xoa'
TungSon1
07-07-2006, 04:51 PM
Xoa'
apham
07-07-2006, 06:53 PM
Xem rước dâu - đám cưới truyền thống tổ chức ở Hải Ngoại thú vị quá :)
thekids66
07-07-2006, 07:56 PM
Hehe chú rể mặc khăn đóng áo dài mà nếu cô dâu "sờ" không ra thì pó tay thôi.
pvnguyen
07-07-2006, 07:58 PM
Có khi còn dân tộc hơn ở Vn apham hén ! lúc này bà con "Tây" quá
ducdenthui
07-07-2006, 08:25 PM
Yup, đám cuới hải ngoại mà Việt Nam còn hơn ở Việt Nam, hay quá.
khanhdo
07-07-2006, 11:10 PM
Dễ thương quá . Nhất là cái vụ sờ...mông tìm chồng :) .
pvnguyen
08-07-2006, 09:08 AM
Đề nghị bác Nicky lưu ý dzụ sờ mông nha !!
netwalker
08-07-2006, 09:09 AM
Bác TungSon làm phóng sự đám cưới Việt Nam hải ngoại hay quá xá!
Nhìn cái nhà biết là nhà xây ở miền Nam và ở mấy tiểu bang rộng lớn chứ khu vực Đông Bắc, New York, Boston hiếm có nhà nào được vậy lắm, nhà to đất rộng nhìn đã con mắt như vậy ở đây vài triệu chứ chẳng đùa
tdfilms
08-07-2006, 10:05 AM
Mấy tấm đám cưới của bác TungSon đẹp ghê.
TungSon1
08-07-2006, 05:17 PM
Chào tất cả quí bạn.
Vâng như bạn NetWalker nhận xét , đám cưới tổ chức tại nhà đứa cháu ở thành phố Garland , gần Dallas. Đất rộng nhà thưa nên nhà mới như vậy rộng chừng 4000 sq feet chừng bốn trăm ngàn. Tôi chỉ ước mơ thôi , nếu mà trúng số lô tô . Nhưng mà , chỉ là đất khách quê người cũng không bằng mảnh nhà nho nhỏ ở quê hương.
Đám cưới Mỹ và Việt
Chiều nay sau khi khám răng ở phòng mach nha sĩ quen , to^i định bước qua văn phòng để ra ngoài , bác si En gọi giựt lai :
- Ăn bánh đa không ?
Tôi không thích thú gì với bánh đa lắm , chỉ thích ăn cái gì mềm mềm .
- Ngon lam , bánh này mang từ quê nhà sang . Hình như ở làng Kẻ Sặt gì đó , anh có biết làng này không ? Nơi đó bánh đa sau khi nướng lên và được cuốn tròn lại như bánh chả giò .
Răng mới vừa cà sạch sẽ , còn hơi ê ẩm đau nên tôi hơi ngại ngùng .
- Dạ, cám ơn bác sĩ . Xin vài cái cho bà nhà tôi và các cháu thôi .
Ngay bàn làm việc cô phụ tá nha khoa đang chăm chú nhìn mấy hình đám cưới trên nét .
- Chú chụp hình vậy có ăn uống gì không ?
- Không , một tháng nay bốn đám cưới liên tục . Thức ăn y chang nhau tôi không đụng đến một miếng . Tôi nghe nói nhà hàng TT ở Arlington tuần rồi họ ăn về khen ngon lắm .
- Có ngày đó chú , hôm bữa có người phàn nàn món gỏi mang ra thiu hết trơn .
Bác sĩ En góp ý :
- Tôi thấy người Việt mình hay vô mấy nhà hàng Tàu . Thức ăn khi được khi không , tại sao không ra đặt tiệc ở khách sạn Mỹ , vừa sang trọng vừa ngon . Chừng 35 đô một khẩu phần thì hết chỗ chê .
Tôi ngẫm nghĩ lời ông En nói cũng chí lý . Hồi năm 83 qua Mỹ làm việc trong khách sạn Holiday Inn , phòng tiếp tân rộng lớn trải thảm nhung đỏ , đèn chandelier thắp sáng lung linh . Thức ăn trên các khay mâm bạc bóng loáng trông rất bắt mắt . Chỉ có điều hơi bực mình , thiên hạ ăn tiệc xong rồi bọn tụi tui phải khiêng quét dọn từng hàng ngàn dĩa to chén nhỏ rồi mang đi rửa .
- Mình có đặt tiệc cho họ . Trước ngày cưới ba ngày họ sẽ gọi lại cho chắc là bao nhiêu người dự . Việt Nam ta hông biết , chừng 200 à không khoảng 250 rưỡi , nói thế họ cười cho . Người Việt mình còn hay ở chỗ nhận được Thiệp Mời rồi có người còn dấu đi làm bộ quên đi , cũng chẳng phúc đáp cho khổ chủ có đi dự hay không , đi mấy người . Người Mỹ sau khi nhận được thiệp , họ sẽ gọi phôn cám ơn , và sẽ cho biết có đi hay không theo như ngày khổ chủ muốn hồi đáp . Cứ ậm ừ ngậm miệng làm thinh .
Tôi chăm chú nhìn ông nha sĩ , ông ta trạc 50 tuổi trắng trẻo đẹp trai , mặc áo sơ mi trắng ủi thẳng ly . Không như tôi quần jean áo thung T-shirt . Tôi định bụng bữa nào gọi cho ổng và nhờ ổng viết bài về Người Việt xấu xí , thế nào cũng đoạt giải Pulitzer .
- Rồi nhận được tiền mừng chê ít chê nhiều . Người Mỹ không vậy đâu , có lần mời họ đến lúc chào bàn thấy bà con xòe bao lì xì , trố mắt hỏi : " Tụi you làm cái cái gì vậy ? " Đối với họ tiền mừng không là vần đề . Tuy nhiên có người hỏi gia chủ hay tân lang tân nương muốn mua quà tặng nào . Có người làm ra một danh sách những vật dụng trong gia đình . Người này chọn món này rồi để người khác chọn món kia .
Cái đó cũng có hay cái dở , bắt người biếu lặn lội lên tiêm Foley hay Dillard chọn quà mua tặng .
- Nhưng mà tiệm chở thẳng tới nhà cô dâu chú rể mà .
- Rồi hẹn ăn lúc 7 giờ rềnh rang tới 8 giờ mới khai mạc . Đã vậy đám cưới rồi tới đám ma . Tui đi dự đám ma Mỹ về nhà thấy hồn mình thơ thới vui vẻ , không như đám ma việt Nam đâu . Vừa vào tới gần nhà , nghe tiếng khóc ỉ ôi nức nở : Thầy ơi là thầy , má ơi là má . Có một lần tôi đi đám tang một người bạn Mỹ học cùng trường với tôi , mình ăn mặc côm lê trịnh trọng , vừa bước vào nhà bà góa phụ trong chiếc áo ngủ mỏng dính chạy ra bắt tay , miệng nói : " Chồng em về với Chúa rồi , anh cứ ở lại chơi . " . Tôi ngại ngùng và nói : Thôi tôi chúc mừng ảnh mau lên Thiên Đàng . Người Mỹ họ vậy đó , người chết được lên Trời rồi chỉ khổ cho mấy người còn ở lại trần gian . Có một người cha trước khi lâm chung dặn dò con cái : " Cha mà chết đi , tụi con pkhông được khóc , mặt mày phải vui vẻ lên , ăn mặc lúc đưa tang phải ăn mặc chỉnh tề như khi ăn cưới vậy . Cha về với Chúa , các con phải ăn mừng mới phải . "
Tôi cười chen vào :
- Không biết có được lên Thiên Đàng không đó .
Ông nha sĩ thong thả tiếp lời :
- Tôi đi đam tang Việt Nam về nhà thấy lòng nặng chĩu , buồn bã cả tuần . Khóc bù loa bù lêu , nhứt là mấy cái kèn đồng ò e . Nhất là người mới vừa chết gọi ngay là MA , ngay người mới qua đời còn buồn chớ đừng nói chi người sống .
Một cô cười thêm mắm thêm muối :
- Cái đó cũng chả trách được , mình theo phong tục của người Tàu quá lâu ,thành ma để còn có bọn đầu trâu mặt ngựa lôi xuống âm phủ đầu thai thành con gì đó , không là ma chớ còn là gì nữa ,biểu thay đổi thành đám Thánh một sớm một chiều làm sao được .
Tôi ngó nhìn đồng hồ , sáu giờ hơn vội nói câu giã từ :
- Xin chào bác sĩ và mấy cháu .
- Về chi sớm vậy .
- Dạ , còn mấy cái đám Thánh đang chờ chụp hình free .
TS 8.7.06
Moonlights
08-07-2006, 09:08 PM
Vậy hồi sau là bác sẽ post ảnh ... đám Thánh à :shifty:
Mỗi lần thấy bác có bài mới là số ngừơi vào xem topic tăng vùn vụt! Và... em cũng là 1 tác nhân :D Có mấy đoạn bác nhắc đến Hòa Lan làm em ... nhột quá hí hí... mấy chuyện mua chó rồi... để bị mất là chuyện của cách đây mười - hai chục năm rồi, bây giờ đâu có ai... để mất chó nữa đâu. Bây giờ vẫn còn vụ đi bắt hào, ốc ở biển nhưng không có "phong trào" như lúc trước.
Chúc bác cuối tuần dzui dzẻ :dodo:
TungSon1
09-07-2006, 08:37 AM
Vì chuyện riêng phải xóa bỏ những bài và hình đám cưới . Xin thứ lỗi
thekids66
09-07-2006, 12:39 PM
Vì chuyện riêng phải xóa bỏ những bài và hình đám cưới . Xin thứ lỗi
Chẳng có lỗi gì đâu bác TungSon1 ơi.
Anh em luôn đồng cảm và ủng hộ bác.
Chúc bác luôn thoải mái và dí dỏm :)
TungSon1
14-07-2006, 07:10 AM
Chào các bạn
Về xứ ngàn thông
Từ phi cơ Boeing 757 đang chờ vào terminal 9 sân bay J. F K tôi bồn chồn trong lòng . Chuyến bay qua Helsenki khởi hành lúc 6 giờ , chỉ còn 25 phút để qua terminal 8 .
- Lẹ lên các con !
Hối hả chúng tôi xuyên qua các ngả rẽ trái quẹo phải , vứa đi vừa hỏi thăm hãng máy bay Finair . Nhân viên an ninh xem giấy tờ passport xong , hỏi lại :
- Tại sao năm người có bốn vé board pass.
- Tui không biết nữa , dưới Dallas họ làm sao bấm computer không ra vé cho con gái út tui .
Một bà nhân viên khác của hãng Finair cười nói :
- Không sao đâu , để chúng tôi xem lại .
Cuối cùng chúng tôi đủ 5 vé lên máy bay và hấp tấp bước vào khoang tàu . Đảo mắt tìm hàng ghế 23 , và chúng tôi cất hành lý trên khoang và ngồi chờ .
Ngòai cửa kính máy bay mưa nặng hạt làm mờ nhoè những chiếc máy bay đang chờ phiên ra phi đạo . Sấm chớp nhoang nhoáng lên hiện rõ đám mây đen ùn ùn kéo đến .
- Đó , tui nói ông rồi , cứ cuống cuồng lên. Tui nói lúc ra khỏi máy bay hỏi mấy người gác cổng họ sẽ chỉ đường đến ngay chỗ này .
- Thì bà đi sau cả chục mét đâu có nghe tui hỏi thăm . Quẹo trái quẹo phải đi thẳng rồi quẹo phải quẹo trái .
Bà nhà tôi còn giận hờn trên mặt :
- Ông biết không ? Lúc còn ở trên máy bay tui lâm râm cầu nguyện xin Chúa cho chuyến máy bay đi Phần Lan bị hoãn lại , cho mưa bay sấm chớp đùng đùng mà tui biết trời như vậy thế nào cũng ngưng bay .
Tôi ngó bà nhà tôi với lòng hối lỗi , cộng với sự nghi ngờ phân vân. Có phải lòng tin của tôi không bằng đến hạt cát , đong đưa theo làn gió bão chăng .
- Hồi tháng trước tui đi nhổ răng , bác sĩ En biểu cái răng cấm này khó nhổ lắm , răng này ít nhứt cũng gần một tiếng , nào ngờ chừng 5 phút đã nhổ xong rồi . Ổng thở phào nhẹ nhổm : * Tui hỏi thiệt chị nhé , chị có theo đạo không sao mà tui thấy môi chị cứ lắp bắp cầu nguyện chăng. Có hả , hèn chi . Răng đã mục lại gãy nữa , mà tui cũng không ngờ lấy nhanh như thế .
Ngó quanh quẩn trên máy bay Boeing MD 11 , tôi đoán hầu hết là người Phần Lan , tóc họ nhạt màu hơn với mái tóc mềm mại màu hung vàng nhàn nhạt. Tiếng cô tiếp viên phi hành vang lên , tôi chợt nghĩ đến sự so sánh của bà chị vợ tôi khi nói tiếng Finnish nheo nhéo như chim cu : * Chú biết không , hồi đó có ca sĩ T.A qua bên này ca , ổng giới thiệu là đến thành phố Turku , ổng nói lộn Tô rờ ku bà con cười quá trời , Bà chị tôi với giọng cười trong , chú biết không bà con bên này ít , buồn lắm nên khi viết thư về thăm hỏi mẹ cha : * Mây mù âm u , kính thưa thầy bu *. Phân nữa người bên này là người xứ Bắc . *
Bà nhà tôi nhìn vào giỏ xách tay ngần ngại :
- Chán quá chả có gì ăn .
- Thì ăn đỡ miếng bánh mì xúc xích.
- Ăn từ sáng đến giờ ngán quá .
Sáng sớm tôi chạy ra tiệm donut đầu đường mua 1 tá bánh mì sausage , quên khuấy làm bánh mì ốp la lên máy bay ăn .
- Sao bà biểu cứ lên máy bay hãng nước ngòai như Đức , Phần Lan thế nào cũng có ăn ngay. Toàn là mời nước không.
Bà nhà tôi chép miệng :
- Gía mà có được tô phở tái chín ngon biết mấy .
Cô tiếp viên người Phần Lan với mái tóc hoe vàng cười hỏi chúng tôi.
- Dạ , muốn dùng nước nào ?
Linda nhanh nhẩu hỏi lại :
- Thế bà có lọai nước nào uống , kể cháu nghe ?
- Coca cola , Sprite , Dr Pepper , nước suối .
- Pepsi được không ?
- Không có.
- Thôi cho cháu Sprite .
Tôi xem đồng hồ , máy bay bị đình hoãn hơn 2 tiếng. Trời tạnh mưa , từng đoàn chim sắt đang tiến dần ra đường bay chờ tới phiên . Ánh đèn xanh đò lập lòe thẳng tắp trên sân. Tiếng động cơ rú rền , cảnh vật bên hông chạy vụt về sau , phi cơ dang đôi cánh bay vào nền trời ảm đục của thành phố New York .
Viết tại thành phố Helsenki vào buổi sáng ngủ chưa được vì lạ nhà .
TungSon1
14-07-2006, 09:43 PM
Chào các bạn
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/Finland_01.jpg
Ga xe điện ở Helsinki
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/Findland_02.jpg
Cảnh thành phố
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/Findland_04.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/Findland_03.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/Finlan_06.jpg
TungSon1
31-07-2006, 01:34 PM
Chào các bạn
Chúng tôi năm người theo đoàn hành khách đi tới chỗ lấy hành lý . Tới một phi trường lạ tốt nhất đi theo những người đi cùng chuyến máy bay . Hơn một tiếng chúng tôi đợi mãi không thấy các va li được cột giây ni lông đỏ chạy theo đường dây hành lý ra . Tôi đoán chừng có lẽ vì sự chuyển tiếp máy bay tại New York quá gấp nên hành lý bị chậm trễ lại . Ở đó cũng có vài hành khách người da trắng đứng chờ lấy đồ , ngơ ngác lớ ngớ như chúng tôi . Tôi bước tới quầy của nhân viên quan thuế Phần Lan hỏi thăm .
- Ông bà điền vào tờ đơn này , cứ đi về ngày mai thể nào nó cũng tới .
Chúng tôi không ngại gì với ba cái vật dụng linh tinh quần áo . Không có quần áo thay thì nhịn tắm một hai bữa cũng chẳng sao . Bà nhà tôi mặt ưu tư :
- Chỉ sợ ba cái vi cá , bánh phở , mì tươi tới trễ qua hai ba ngày hư thối hết .
Bà chị vợ tôi nhân dịp gia đình tôi qua dự đám cưới cháu Đ. con trai thứ ba mua dùm những món ăn đặc sản để đãi tiệc cưới mà các thứ này ở Phần Lan rất mắc mỏ .
Bên ngoài anh H. , anh rể bà nhà tôi cùng cháu Đ. đã chờ đợi đã lâu .
- Tưởng chú dì tới lúc 8 giờ , nào dè máy bay tới trễ hơn hai tiếng . Ủa hành lý đâu ?
Dù tôi cắt nghĩa lý do tại sao hành lý không tới , nhưng nét mặt anh H tỏ ra ưu tư . Ảnh chốc chốc lại gãi đầu :
- Nhà hàng đợi mình giao thức ăn cho họ nấu , giờ chưa có lấy đâu mà làm món súp vi cá đây . Thôi cứ về rồi mai tính sau .
Đường xa lộ hai tuyến vắng xe . Thông bên đường xanh lá vùn vụt thoắt chạy về sau . Trời tháng 7 nắng hanh vàng , gió hơi lành lạnh làm tôi có cảm tưởng về xứ Đà Lạt cũng với rừng thông xanh bạt ngàn . Những hàng chữ Phần Lan trên bảng chỉ đường màu xanh dương làm tôi tò mò .
- Utlos , Utfart nghĩa là gì vậy anh ?
Bọn con nhà tôi nghe đựơc chữ Utfart cười rần lên . Tôi hỏi tại sao .
- Con Út học trường con , nó mà fart ( đánh rắm ) thúi lắm .
Anh H. cười và giải thích :
- Hai chữ đó đều có nghĩa là Lối ra , hàng trên là tiếng Phần Lan dưới là của Thụy Điển .
Tôi hoàn toàn không biết tí gì về mấy thứ tiếng này . Dọc đường các bảng hiệu chỉ dẫn , và tôi ngơ ngác đi vào một thế giới mới , lạ lùng .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/DuLich_01.jpg
Bến cảng thành phố Helsenki
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/DuLich_02.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/DuLich_03.jpg
Hoa nở rực rỡ trong công viên thành phố
TungSon1
06-08-2006, 09:57 AM
Chào các bạn
Trên đường về nhà , tôi chợt hỏi anh H. :
- Xe này còn mới quá , bao nhiêu miles rồi anh ?
- Bên này tính theo cây số , lúc tôi mua xe đã 50 ngàn , À ! Hình như là hai chục ngàn tiền Euro .
Tôi lẩm nhẩm tính , hai chục nhân 1,3 . Ui chao ! Xe Toyota vậy mà 26 ngàn đô .
- Mắc quá nhỉ . Xe này bên Mỹ chừng 13 ngàn đô . Xe số tự động phải không anh ?
- Không , bên này đều chạy số tay . Mùa đông băng tuyết dùng số tay mới điều khiển xe được . Thi lái xe bên Phần Lan khó khăn lắm , nhất là làm sao thắng xe trên đường trơn trượt . Tôi thi hai ba lần cứ bị rớt về môn này . Lần cuối cùng khi thấy ngọn cờ phất là tôi đạp mạnh một cái , tới đâu thì tới , nào ngờ xe quay mấy vòng đứng lại đúng tiêu chuẩn , thế là tôi đậu .
Về cái khoản này bên Mỹ tôi chưa nghe nói qua . Hàng năm vào mùa đông bên Texas , đường thỉnh thoảng đóng đá , ngoài đường xe cộ va đụng vào nhau tơi tả .
Xa lộ hai len (lane) từ phi trường Helsinki về tỉnh Kerava có nơi cho chạy 100 km giờ , có chỗ cho chạy 80 cây số giờ . Hai bên đường những hàng thông , cây cáng lò (birch) cao vút chen chúc ngả nghiêng theo làn gió . Gió mát mùa hè làm tôi khoan khoái , hít thở mùi không khí mới xứ Finland .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/DuLich_04.jpg
Một họa sĩ người Phần Lan đang vẽ ảnh chân dung
TungSon1
06-08-2006, 11:17 PM
Trước khi tiếp tục kể chuyện , tôi xin cám ơn tất cả các anh chị H , chị M. , anh H. , cậu N. cùng tất cả các cháu đã đón tiếp gia đình Cò qua Âu châu những ngày đi chơi thật vui vẻ .
Gia đình anh chị ở một chung cư ba phòng khá rộng rãi , nhà sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp . (Khi về Mỹ bà nhà tôi mới quét dọn phòng khách được nửa tiếng , trông thấy con Linda đã bày mấy thứ đồ chơi ra .
- Con xem con Vân Anh , nó ở nhà ông ngoại nó có bày đầy ra đâu .
- Tại má không biết , ở nhà nó cũng bầy đầy ra nhà .
- Nó mới có ba tuổi , còn con năm nay 8 tuổi sao phân bì với nó , thứ hai nó là cháu gọi con bằng dì .
- Con biết , nhưng con vẫn là út trong nhà , phải không má ? )
- Nhà này anh chị mướn chừng bao nhiêu ?
- Bảy trăm Euro , tiền điện trăm mấy . Có điều lúc trước kinh tế khá giả nhà nước trả hết , bây giờ mình phải trả phụ thêm tháng mấy chục .
Tôi gật đầu nhìn quanh nhà bếp . Lò nấu điện , chỗ rửa chén , tủ đựng chén bát màu gỗ sơn trắng sạch sẽ .
- Mấy thứ này trông còn mới quá , của anh mua à ?
- Không , của chung cư , hư cái nào mình bảo họ thay . Chỉ có cái máy rửa chén là của tôi .
Nói nãy giờ miệng hơi khát , tôi cười hỏi :
- Nhà anh có nước uống ?
- Chú uống bia ?
- Dạ , không .
- Nước ngọt Cola ?
- Dạ , không ?
- Nước suối nhưng loại này có gas .
Mùi vị nhàn nhạt cộng thêm hơi gas làm tôi nghĩ đến ly nước sô đa chanh đường mà hồi bé hay mơ tưởng đến mỗi khi khỏi bệnh cảm sốt .
- Anh không có nước lạnh ?
- Vậy thì chú uống nước vòi (tap water) , nhưng chú mở qua bên phải cho thật lạnh .
Uống vào một hơi tôi cảm thấy nước ngòn ngọt , mát lạnh không có một tí mùi vị javel tẩy trùng như nước vòi bên Mỹ .
- Chà , nước này còn ngon hơn nước suối Ozark nữa .
Bên cạnh con Linda uống bốn năm ly nước :
- Ngon quá bố .
- Vậy con luôn đây , không về Mỹ nữa nhé .
- Á à .
Nó nói á à có nghĩa là Không , nhưng ý nhẹ hơn .
TS 6.8.06
TungSon1
07-08-2006, 03:10 AM
Bên kia bưu điện thành phố Kerava là dãy chung cư . Ở giữa là xe điện chạy nối liền các tỉnh và Helsinki .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/DuLich_02-1.jpg
Vài dãy phố quanh thư viện thành phố
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/DuLich_03-1.jpg
Một khu chợ bán thực phẩm
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FinLan_01.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FinLan_02.jpg
Xăng mắc bạn muốn mua xe đạp ư ?
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/Finlan_03.jpg
Ở đâu đây , mùa này ngoài đường , chợ bày bán những trái dâu đỏ , dâu xanh , dâu hồng mận và đậu Hòa Lan . Các thứ này ăn sống , không chấm muối chấm đường gì hết .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FinLand_04.jpg
cutinho
08-08-2006, 12:44 PM
Bài viết hay và ảnh chụp đẹp. Bác làm em có cảm giác đang được đi du ngoạn Finland cùng bác.
TungSon1
12-08-2006, 08:36 AM
Chào Cutinho va` các bạn
Buổi chiều hôm đó tôi theo mấy đứa cháu ra ngoài phố . Chung cư đường Puualhonpolku tiện lợi ở chỗ bước ra nhà ga xe điện chừng một phút .Thật là vất vả khi mùa đông tuyết rơi trăng xóa , ngập tới đầu gối mà phải lội bộ ra nhà ga , đã vậy gió còn thổi vù vù qua mang tai .
Vừa bước ra khỏi đường hầm để qua bên kia nhà ga , tôi chợt thấy cả trăm chiếc xe đạp xếp hàng bên cạnh Ty bưu Điện thành phố Kerava . Mới đầu tôi tưởng thiên hạ đậu xe rồi đi uống cà phê như ở Việt Nam , nhưng khi qua đến nhà ga ở Hòa Lan có người cắt nghĩa họ đậu xe ở đó để lên xe điện đi đến thành phố khác . Khoảng 6 giờ chiều trời rất mát mẻ , ngay chính những con đường trung tâm người qua lại rất ít . Thành phố Helsinli cư dân khoảng hơn một triệu người , riêng thành phố này ở tỉnh nhỏ chừng hai chục ngàn người .
Một cửa hàng siêu thị nằm ở góc phố mà tôi phỏng đoán vì xem bảng hiệu Supermart . Giá cả đồ ăn thức uống nhìn vào muốn bật ngữa . Thịt đùi bò 25 Euro một kí , cá hồi salmon phi lê 20 E một kí , cá nục 10 E/kg . Rau trái hoa quả thứ nào cũng đắt gấp đôi nơi thành phố tôi ở . Táo gala loại ngon to
ở Kerava 4 E/kg . Đa số các mặt hàng cũng giống như bên Mỹ , có điều nhãn hiệu bao bì viết bằng chữ Phần Lan .
Lững thững ra ngoài tôi chợt thấy một cô gái Phần Lan tóc nhạt màu đứng bên cạnh sạp bán trái cây . Dâu đỏ Strawberry , dâu xanh blue berry , mận hồng bingo cherry và trái đậu Hòa Lan snow pea . Thứ này ăn sống không quen sẽ cảm thấy mùi vị hơi tanh , nhưng nếu a(n quen bạn sẽ cảm thấy
nó ngon miệng , nhai dòn sừng sực pha lẫn vị ngọt của trái . Dâu xanh berry , người Phần Lan gọi là mustikka , tròn nhỏ hơn viên bi hình bầu dục mầu xanh đậm , vị chua . Giá bán chừng 4 E / 1 lít .
Cô cháu tôi nhìn tôi đứng tần ngần bên hàng hàng trái cây , bèn nói :
- Trái này giàu vitamin C . Loại này họ trồng trong vườn . Loại dâu rừng nhỏ hơn nhưng mùi thơm hơn . Vào mùa hè người ta vô rừng lái xe xúc hái đem về bán . Có gia đình đông con cả tháng kiếm được vài ngàn Euro .
- Thế dễ hái không cháu ?
- Nó thâm thấp như vầy nè chú . Cây mọc cao hơn mặt đất chừng hai ba tấc gì đó . Muốn hái nó phải quì lê xuống đất , dùng cây xúc mà xúc vào rổ . Đầy cho lên xe , về nhà lựa lại lá , rễ cây , trái nào dập thì bỏ đi .
Tôi nghĩ thầm , xúc được vài chục kí dâu . Lê lết từ sáng đến tối . Cỡ tuổi như tôi bò chừng vài chục thước lưng mỏi gối chồn hốt chừng nửa kí là muốn kêu tắc xi đi về.
- Dâu dễ tìm không ?
- Không dễ đâu , mình phải chạy xe đi kiếm lòng vòng trong rừng . Có chỗ người khác hái rồi mình phải qua mảng khác tìm.
Hàng cây thông sừng sửng vươn trên trời cao , chen chúc nhau đua với ánh sáng chiều . Tôi mường tượng đến những con gấu , chó sói đang chờ đợi để xực những người hái trái dâu như tôi .
- Trong rừng không có thú dữ đâu . Ở xứ này khí hậu lạnh lẽo . Mùa đông trừ hai ba chục độ C , chả có con nào sống nổi .
Gần 11 giờ tối trời vẫn còn sáng , trong giấc ngủ chập chờn lạ nhà lạ cửa . Tôi chợp mắt mơ màng , chợt tỉnh giấc vì ánh sáng chói lòa vô mắt . Kim đồng hồ chỉ 2 giờ sáng .
TS 8.10.06
Chú thích : E : tiền Euro = US Dollar 1.27
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Blueberries.jpg/240px-Blueberries.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Blueberry
TungSon1
13-08-2006, 07:52 PM
Chào các bạn
Cố gắng dỗ giấc ngủ nhưng cũng chỉ đến 5 giờ sáng , tôi phải bò dậy , và làm vệ sinh cá nhân . Tôi có một tính tốt (?) cứ thức dậy là phải kiếm cái gì cho vào bụng . Tủ bếp nhà ông anh nhiều quá nên lục lọi mãi chưa kiếm được gói mì .
Tiếng anh H. vọng đằng sau tôi .
- Tìm mì ăn hả ? Để tôi lấy cho . Sao không đợi một tí cháu nó đi mua bánh mì về ăn sáng .
Tôi cười và trả lời :
- Tí nữa thì ăn tiếp lo gì .
Khoảng chừng vài tiếng cháu Đ. mang về vài chục ổ bánh mì . Thoáng nhìn qua tôi nhìn nó giống như ổ bánh mì trên phi cơ hãng Finnair hình bầu dục to bằng bàn tay đàn ông , màu hơi xám nâu . Khi nhai cảm thấy cứng , không giòn như bánh mì Việt Nam .
- Chú ăn thử bánh mì Phần Lan thấy sao ?
- Em thấy nó không ngon , ăn nó ram rám làm sao đó .
- Bánh mì đen nó làm bằng lúa mạch (rye) . Ăn rất bổ , rất tốt cho những người bị bịnh tiểu đường .
- Ủa , ngày xưa em có nghe anh chị mở tiệm cà phê ở Helsinki mà , bán khá không ?
Anh H. cười :
- Mả mẹ mấy thằng Tây , mình bán bánh mì kẹp thịt dăm bông , chả lụa , mẹ nó vất hết thịt đi , chỉ để lại mấy miếng dưa chua . Bán chả giò chiên , nó không ăn nóng để nguội mới ăn . Ăn xong nó chê sao chả giò không giòn . Tôi tức mình dẹp không bán nữa , đúng ra các cháu lớn rồi chúng nó bận học hành , nên thôi .
- Sau đó anh chị làm giò lụa bán ?
- Thì ở không chẳng làm gì , ai đặt gì thì làm nấy . Mỗi tuần được mấy kí giò . Tôi chỉ biết xay giò thôi . Bánh cuốn , chè , đậu hũ , chả giò thì chị làm .
- Sao chỉ hay vậy ? Hồi năm 80 lúc em lấy nhà em , chỉ lúc nào cũng tay bồng tay bế . Cháu Huê lớn mới có hai tuổi khóc đòi ăn , chỉ đưa chai sữa đổ đầy nước trà cho nó uống . Vậy mà cháu Huê ngoan thiệt , bú hết chai nước trà rồi ngủ ngon .
Tôi vừa dứt câu , nghe tiếng bà chị vợ đằng sau :
- Nói xấu tôi gì đó .
- Hai anh em đang khen chị nấu món nào cũng khéo .
Chị H. cười :
- Bên này nấu dở cũng thành ngon . Tiệm tùng ở Helsinki có mấy cái đâu , vừa mắc lại vừa không ngon . Ở đây cũng có vài người biết tráng bánh cuốn nhưng phải lấy giò chả của tôi . Chú biết không , ở Việt Nam thịt xay giò phải là thịt còn tươi , bên này thịt đông đá lại không dùng hàn the , mình phải biết chế biến cách xay giò ăn vẫn ngon .
- Thì hồi đó chị có chỉ cho em làm thử rồi , xay cả mấy kí thịt . Cuối cùng cho chó nhà hàng xóm sơi hết .
Trời đã sáng hẵn , bà con bên bà xã tôi quây quần bên bàn bếp , ngồi uống cà phê ăn sáng . Cháu Vân Anh lên 3 tuổi , cháu ngoại chị H. bước tới bàn , giơ tay định lấy miếng bánh mì .
- Sao cháu không mời mọi người ?
Bé Vân Anh phúng phính miệng chào :
- Dạ , mời ông Áng , ông Binh , ông ... , cháu mời bà Toa , bà M. , bà ... cháu mời dì Thy, dì Kim , dì Linda , dì ...
Bà nhà tôi cười , ngắt lời nó :
- Thôi cháu chào một lần thôi , cháu mời các ông , các bà là đủ rồi . Mời hết mọi người bao giờ mới xong .
TS 13.8.06
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FinLand_05.jpg
Một cửa hàng ở Helsinki bán máy ảnh hãng Canon .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FinLand_06.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/Finland_20.jpg
Các dinh thự , thương xá quanh trung tâm thành phố
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FinLand_21.jpg
Mùa hè ấm áp dân Phần Lan ra góc phố ăn uống tán dóc
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/Finland_23.jpg
Một góc công viên thành phố
Đọc "nhật ký" của bác, em nghĩ bác là một nhà văn mới đúng. Cảm ơn bác đã chia sẻ cùng mọi người.
TungSon1
19-08-2006, 08:47 AM
Nano o+i ! Mi`nh chi? vie^'t cho vui tho^i . Ca'm o+n ba.n .
Chào các bạn
Chào các bạn
Trong chuyến buýt bao thầu đưa chúng tôi ra nhà thờ chính toà ở Helsinki làm lễ cưới cho cháu Đ. , tôi gặp ông Bi và chuyện trò .
- Anh qua Phần Lan lâu chưa ?
Ông Bi trạc 50 tuổi nước da hồng hào rắn rỏi , mỉm cười :
- Tôi qua đây năm 79 là một trong người Việt đầu tiên định cư xứ này .
- Hình như anh có vợ người Phần Lan , có hai cháu gái lên 5, 6 tuổi rất xinh . Tôi xin mạn phép được hỏi anh là hai vợ chồng anh có trục trặc về vấn đề ngôn ngữ , ăn uống gì không ?
Ông Bi cười nói :
- Mới qua tôi biết chút tiếng Anh , từ đó vô trường học tiếng Phần Lan , học nghề sửa xe hơi . Bà nhà tôi cũng dễ tính , đâu cần phải diễn đạt nhiều .
- Thế có khi nào gia đình anh cãi nhau không ?
- Thỉnh thoảng cũng có , nhưng mà lúc đó khi nóng tôi chửi nó bằng tiết Việt , mới đầu nó không hiểu sau cũng hiểu hết .
- Nghĩa là sao ?
- Thì mình chửi nó bằng tiếng Đan Mạch , nó sủa lại bằng chữ Na Uy lại.
- Ăn uống ra sao ?
- Thì gặm bánh mì suốt chứ sao . Khi nào thèm đồ Việt Nam ghé qua nhà anh chị H. nè . Chỉ nấu bún bò Huế ngon lắm . Bà nhà tôi và hai cháu cũng thích ăn . Thế anh chị qua đây chơi lâu không ? Mấy ngày à , qua Phần Lan phải qua mùa đông , cảnh rất đẹp rừng thông tuyết trắng xóa , rồi có thể lên miền bắc chơi trượt tuyết . Nhưng mùa hè anh chị có thể lên Na Uy , à chỗ Nordcapp người ta lên đó ngắm cảnh mặt trời lặn . Vào tháng 7 mặt trời vừa lặn xuống lại đi lên liền .
- Lái xe mất bao lâu hả anh ?
- Bảy tám tiếng gì đó .
Theo Wikepidia , Nordcapp ( North Cape ) Mũi cực bắc thuộc đảo Mageroya thuộc miền bắc nước Na Uy (Norway) . Chiều cao của mũi 307 mét , rất dốc và được coi như là điểm cực bắc của châu Âu . Tọa độ là 71°10'21?N, 25°47'40?Ẹ . Tuy nhiên một điểm gần đó mũi Knivskjellođen cao khoảng 1500 mét nằm xa hơn cũng về phương bắc . Và bây giờ hai mũi này được coi như là miền đất cực bắc của châu Âu , Cape Nordkinn (Kinnarođen).
Mũi North Cape được khám phá bởi nhà thám hiểm người Anh , Richard Chancellor vào năm 1553 khi ông ta tìm đường qua châu Á bằng ngõ đông bắc . Ngày nay nó nổi tiếng với những vòm đá cheo leo hiểm trở nối liền với đồng bằng . Hai nhân vật nổi tiếng có ghé thăm là Vua Oscar II của Na Uy và vua Thái Lan Chulalongkorn năm 1907 .
Hiện nay North Cape là một điểm du lịch nổi tiếng và cũng có thể nói rất mắc mỏ của miền cực bắc nước Na Uy .
TS 15.8.06
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/lgcolor/nocolor.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b5/Midnight_sun.jpg/800px-Midnight_sun.jpg
Midnight sun at the North Cape
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/01/Nortdkapp%26Knivskjellodden.JPG/800px-Nortdkapp%26Knivskjellodden.JPG
North Cape (foreground), Knivskjellodden (background)
Hình lấy từ Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/North_Cape,_Norway
Sáng Chủ Nhật 16.7 gia đình chúng tôi và và vài đứa cháu ra phi trường Helsinki để bay qua Đức .
Mấy cô tiếp viên hàng không hãng German Wings trông thấy nhóm người chúng tôi có vài đứa nhỏ bèn cho vào đợi trong khu vực chuẩn bị lên máy bay . Ở đó có mấy chục cái ghế ngồi ngổn ngang với đám học sinh tóc vàng tóc hung . Bọn chúng trai gái trạc tuổi 12 , 13 cười đùa vui vẻ . Bà nhà tôi liếc nhìn bọn chúng , khẽ hỏi :
- Ông có biết bọn học sinh người nước nào không ?
Âu châu tôi mới đi lần đầu , gặp người Phần Lan họ cũng na ná như người Mỹ . Tôi lắc đầu và quay sang hỏi đám bọn tôi :
- Có ai biết không ? Không hả ! Bây giờ Linda con cứ la to lên "Achtung ,Achtung . Nếu như bọn học sinh quay lại nhìn mình , thì đúng là dân Đức . Còn không là người Phần Lan .
Ai nấy đều cười , đều quay lại nhìn Linda .
- Con không nói đâu , mà Achtung nghĩa là gì vậy bố ?
- Là Chú ý , chú ý ! Attention đó con .
Chúng tôi vào trước , ưu tiên chọn ngay hàng ghế đầu tiên . Bà nhà tôi thắc mắc :
- Đi máy bay tốt nhứt ngồi hàng giữa . Hàng đầu thì ồn , hàng cuối thì máy bay lắc .
Tôi an ủi :
- Hành khách họ đã vào chỗ hết rồi . Lần sau tha hồ bà chọn .
Máy bay lăn bánh từ từ ra phi đạo . Ánh nắng bên hông cửa máy bay rọi chói chang , bà nhà tôi giơ tay kéo miếng chắn bên hông xuống . Bà tiếp viên người Đức vội ra dấu và nói với tôi bằng tiếng Anh giọng Đức :
- Nói với bà vợ ông không được kéo màn chắn xuống .
Bà nhà tôi chưng hửng , nhìn cô tiếp viên tóc hung vàng mắt đang nghiêm nghị nhìn chúng tôi .
- Tui biết rồi ông , muốn phân biệt người Đức và người Phần Lan dễ lắm .
- Làm sao biết hả bà , người Đức mắt họ xanh hơn chăng ?
- Không , nhìn người nào giông giống như ông Hít Le thì đúng là người Đức một trăm phần trăm .
Bạn muốn biết về nước Đức , xin bấm vài đây :
http://en.wikipedia.org/wiki/Germanic_race
TS 18.8.06
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FinLand_24.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FinLand_25.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/Finland_26.jpg
Một vài căn nhà Phần Lan với mái dốc , có thể vào mùa đông tuyết rơi nhiều sẽ không giữ tuyết băng trên mái .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/Finland_27.jpg
Cánh hoa thược dược trong công viên thành phố Helsinki .
mi-nhon
19-08-2006, 10:23 AM
Cảm ơn những bài viết dí dỏm mộc mạc và những hình ảnh của bác, tả thực rất sinh động! Em có thể đi du lịch thông qua đó, mở mắt thêm ra. Cảm ơn bác lắm lắm!!! Mong bác tiếp tục...
TungSon1
26-08-2006, 05:57 AM
Chào ba.n Mi nhon va` các bạn
Đường qua xứ Đức
Hãng máy bay German Wings không chiêu đãi thức ăn và nước . Một miếng bánh pizza nhỏ như bàn tay tôi 5 đồng Euro , một lon cola 2 Euro . Chúng tôi tới phi trường Kohn -Cologn vào khoảng 3 giờ chiều . Vừa ra chỗ lấy hành lý đã có hai đứa cháu chờ sẵn tự lúc nào . Một trong hai người có bà vợ đi theo nhóm chúng tôi bay từ Phần Lan về Đức hỏi han :
- Em đi máy bay có mệt không ?
Bà vợ dấm dớ :
- Không , có gì mà mệt , tui đi qua bển hoài. Ở nhà ông có nấu hoành thánh chưa ?
Xe lòng vòng một lát đã ra tới Autobahn , xa lộ chạy không giới hạn vận tốc . Đường xa lộ 3 tuyến (lane) rộng như xa lộ Mỹ , từng đoàn xe lao vụt với vận tốc 180 đến 200 cây số ở tuyến bên trái . Tuyến phải thường dành cho xe vận tải và xe chạy chậm hơn . Xe Mercedes Wagon của người cháu thuộc loại xe nhỏ nên khi phóng với vận tốc cao như thế tôi cảm thấy xe hơi bị rung và tay lái hơi bị đảo . Thỉnh thoảng cháu tôi cứ phải nhấp thắng luôn .Tôi chợt hỏi cháu tôi , Nghi :
- Thường bao lâu xe bên Đức phải thay thắng xe hả cháu ?
Nghi ngập ngừng rồi chắt lưỡi :
- Chừng khoảng 20 ngàn cây số .
- Chú có người bạn bên Mỹ , xe ổng chạy trên trăm ngàn mai (miles) cũng chưa thay .
- Sao vậy chú ?
- Ổng chạy xa lộ không , ít khi nào thắng lắm .
Viết tới đây tôi chợt nhớ đến một bạn trên nét , cô biểu rằng :" Nghe bên Mỹ xe " hun " nhau hoài, tốn tiền sửa xe, còn tốn bảo hiểm nữa...bên này cho chạy líp ba ga, có vô thì vô....nghĩa địa tốn tiền có 1 lần hà...." , nghĩ tới đây tôi cứ tủm tỉm cười .
Đôi khi tôi thấy đoàn xe nối đuôi phóng trên xa lộ cứ đỏ đèn đít vì cứ phải nhấp thắng luôn . Người nào yếu tim chớ ra tuyến trái mà chạy . Trên xa lộ những bảng chỉ đường hơi khác với bên Mỹ , ngoài ra còn có những địa danh về tỉnh , thành phố Đức Dossedorf , Oberhausen , Dortmund - Bielefeld - Minden - Hanover - Braunschweig - Magdeburg ... Chúng nó nhìn rất xa lạ , nhưng chắc chắn chữ AUSFAHRT rất quen thuộc với mọi người , lối ra khỏi xa lộ (Exit) . Nó na ná như chữ Utfart của Thụy Điển .
Xa lộ khởi nguyên từ nước Đức . Khi đó Tổng thống Dwight Eisenhower còn là Tư lệnh Lực Lượng Chiếm Đóng tại US. Occupation Zone (based in Frankfurt-am-Main) sau Thế Chiến thứ hai đã xem xét ý tưởng đó và sau đó ông ta ra lệnh xây Hệ Thống Xa lộ Mỹ vào năm 1956 . Hệ thống này gần giống như xa lộ Autobahn , với mục đích cho sự vận chuyển xe cộ thật mau lẹ , không xử dụng đèn đỏ hay bảng ngừng stop . Autobahn đầu tiên của Đức hoàn thành vào năm 1932 giữa thành phố Cologne và Bonn .
Ngày nay hệ thống Autobahn xa lộ Đức với chiều dài tổng cộng 12000 cây số , đứng hàng thứ ba sau Mỹ và hệ thống Xa Lộ , National Trunk Highway System (NTHS) của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc .
HH 25.08.06
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Autobahn_Overhead_Sign.jpg
Hình trên lấy từ nét Wikimedia
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/AT_01.jpg
Cây sồi tím đỏ trên ngõ nhà Đức .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FinLand_32.jpg
Vài bông sứ đỏ
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FinLand_31.jpg
Khi loay hoay chụp hình mấy bông hoa nhà hàng xóm Đức gần nhà bà chị tôi . Bà chị tôi gọi ơi ới : " Chú đừng qua bên đó , người Đức họ không thích ai tò mò nhà họ . "
TungSon1
01-09-2006, 04:40 PM
Chào các bạn
Sát hàng rào vây bằng cây thuộc bài , vài chậu cây bonsai , hoa thược dược . trúc vàng trong nắng chiều hanh vàng . Gió nhè nhẹ tươi mát . Bên cạnh nhà kiếng một vài nhánh hồng Hương Vân (Fragrant Cloud) tỏa hương thơm ngát cả khu vườn .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/AT_05.jpg
Nhà nhìn từ đằng sau
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/AT_06.jpg
Một góc vườn
Bình , một cậu thanh niên quen với gia đình từ ngày gia đình qua Đức . Chị vợ tôi giới thiệu :
- Đây là anh Bình nhà ở đầu ngã tư ông Tạ , con bà Bông bán chả .
Tôi lắc đầu không biết , miệng cười và bắt tay chào hỏi . Bình khẽ vuốt mái tóc đẹp , nói :
- Vườn nhà anh chị bên Mỹ có đẹp như nhà chị M. không ?
Con bé Linda nhà tôi nhanh nhẩu :
- Nhà má cháu xinh lắm , có trồng nhiều thứ rau . Mỗi góc mỗi chút .
Cậu Bình nhíu mày cười :
- Nhà mà trồng rau làm sao đẹp được cháu .
- Sao vậy chú ?
Tôi cắt nghĩa cho con nhà tôi , hôm qua mớ rau muống má trồng trong chậu , hôm nay má cắt rau để luộc xào . Ngọn húng quế tươi xanh má bẻ vào làm món rau sống . Má tỉa chỗ này má cắt chỗ kia , vườn rau làm sao mà xinh đẹp đuợc . Đã từ lâu tôi ra vườn ngắm mãi , trông nó làm sao ấy .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/DuLich_31.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/FinLan_30.jpg
Cái hồ nhỏ nuôi cá kiểng , tạm thời bầy con nít dùng làm hồ bơi
- Chị M. ơi ! Nhà chị hình như có cái hồ bơi , nhưng sao nó nhỏ vậy ?
- Cái đó lúc trước tôi xây định làm hồ nuôi cá kiểng . À , để xem tôi mua hết mười mấy con cá Koi (chép vàng) . Mấy chục đồng một con .
- Đâu hết rồi chị , chị chiên ăn hết rồi sao ?
- Nói bậy nè , chú coi khu rừng bên hông nhà . Ở đó có mấy con cò nó bay sang nhà tôi mò hết đám cá vàng của tôi . Bọn trẻ nhà tôi tức lắm , rình lấy ná bắn mãi mà không được . Có một con còn sống sót , nó khôn lắm . Chỉ khi nào tôi cho nó ăn để tay xuống mặt nước , nó mới mò lên rồi nó nằm trong lòng bàn tay tôi .
- Ủa , em đâu thấy nó ?
- Tôi đem nó đi gởi nhà hàng xóm rồi .
Chín giờ tối trời tháng 7 hơi lành lạnh , tôi vội vàng lấy áo khoác jacket mặc vào .
- Trời này mà lạnh chú ? Chú bự con thấy mồ mà .
- Ừ , những người mập chịu lạnh dỡ lắm .
Chúng tôi ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ bên sân sau , cùng kể chuyện tâm tình những ngày tháng còn ở bên quê nhà . Hương hoa hồng phảng phất quanh đây . Trời tháng bảy sao sáng bên rừng lá xào xạc .
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/AT_04.jpg
http://i69.photobucket.com/albums/i76/TungSon2/AT_07.jpg
Vài bức tranh treo trong nhà , không biết tên tác giả
TS 1.9.06
khanhdo
03-09-2006, 12:22 AM
Hay quá anh Tungson ơi . Anh cứ tà tà kể chuyện , lâu lâu lại chêm vào vài bức hình chụp thật đẹp làm tôi đọc mê say :) . Chợt thấy những người Việt xa xứ sao tự nhiên gần gũi lạ . Cám ơn đã chia sẻ .
ET960
05-09-2006, 01:56 AM
Cách viết của anh rất mộc mạc, dễ đọc. Thanks.
TungSon1
08-09-2006, 07:33 AM
Thật ra lúc này việc làm trong hãng khá bận rộn , không viết thường xuyên được . Mong các bạn thông cảm
Chào các bạn
Mau lớn mau cao
- Này ông , ông không làm gì sao không tập cho con Thi lái xe .
- Ừ , tui đâu có biết . Từ từ tập cho nó có gấp đi đâu mà vội .
Nói vậy tôi lững thững vào trong nhà gọi :
- Sao có muốn tập lái xe không con ?
- Dạ .
- Lần này hai cha con mình không lên Country Wide nữa . Bố mới nghĩ ra một chỗ khác ít xe ít người .
- Đâu vậy bố ?
- Nghĩa trang Oliver Mount .
Country Wide là một công ty địa ốc nổi tiếng của Mỹ có nhiều chi nhánh trên khắp nước Mỹ , và họ mới mua lại một bin đinh của hãng phôn Motorola . Sân khá rộng có thể dùng làm chỗ tập lái xe . Oliver Mount là nghĩa trang gần nhà tôi , từ nhà tôi ra đó chừng 2 phút . Nơi đây vắng vẻ . nhiều bóng cây và bông hoa tưởng niệm , tha hồ tập quẹo trái , quẹo phải .
Lần thứ nhì tập lái xe , dĩ nhiên tay lái con tôi chưa vững . Quẹo phải thường hay leo lề .
- Khéo khéo con à , trong này toàn là mộ bia .
Đâu chừng nửa tiếng lái lòng vòng trong nghĩa trang , tôi hỏi :
- Sao mệt chưa con ?
- Chưa bố , bố mệt à ?
- Không , nhưng hơi chóng mặt . Con ngừng xe ở đây để bố lái xe về . Mai mốt tập lái tiếp nhé .
Về đến nhà con Linda chạy ra hỏi han :
- Sao bố tập lái xe cho chị Thi bố có sợ không ?
Tôi mỉm cười , xoa đầu nó :
- Đâu có sao con , Thi nó lái xe còn đỡ hơn ngày xưa bố tập cho má lái . Lúc parking (đậu xe ) thay vì đạp thắng má đạp chân ga , xe bay lên bờ rào chắn móp méo hết cảng xe .
Linda cười toe toét , hỏi :
- Bố có rảnh không ?
- Chi vậy ?
- Con muốn đi bộ , cô giáo nói đi bộ tốt cho Pi I (P.E = Physical Exercise = thể dục , như một bài hát Muốn sức khỏe phải tập thể thao ...)
Đi làm trên mười tiếng một ngày , về mới tập cho con gái lớn lái xe , giờ tới phiên cô út . Tôi thở dài :
- Ừ , đi thì đi .
Chúng tôi đi bộ quanh khu xóm chừng vài trăm thước . Tự dưng Linda hỏi tôi :
- Bố cao bao nhiêu ?
- 5 fít sáu ( 5 feet 6 inches = 1m65) , còn con cao bao nhiêu rồi ?
- Bốn phít hai .
Tôi chợt cười , nhớ ngày nao nó còn bé tí , bèn xoa đầu hỏi :
- Trong lớp con chắc nhỏ nhứt phải không ?
- Không bố , con đứng giữa .
- Bố nghĩ rằng chừng vài năm nữa , các bạn con Mỹ trắng Mỹ đen Mễ sẽ cao hơn con nhiều .
Linda lắc đầu , giọng nói chắc chắn :
- Không bố , co nghĩ con sẽ cao hơn tụi nó .
Tôi ngạc nhiên hỏi lại :
- Sao vậy con ?
- Tại vì cô giáo con , cô Hooper đó . Trong giờ học cô giáo nói : "The Asian is a fast growing people in the world . "
Tôi bật cười vì lời nói ngộ nghĩnh và chậm rãi cắt nghĩa cho nó nghe .
- Câu đó có nghĩa nói là Người Á châu như mình nè , sinh sôi nảy nở nhiều nhứt trên thế giới , hổng có nghĩa là mình sẽ mau lớn mau cao như người Mỹ đâu !
- À há .
TS 7.9.06
teleman
12-09-2006, 04:48 PM
Thật ra lúc này việc làm trong hãng khá bận rộn , không viết thường xuyên được . Mong các bạn thông cảm
Chào các bạn
Mau lớn mau cao
- Này ông , ông không làm gì sao không tập cho con Thi lái xe .
- Ừ , tui đâu có biết . Từ từ tập cho nó có gấp đi đâu mà vội .
Nói vậy tôi lững thững vào trong nhà gọi :
- Sao có muốn tập lái xe không con ?
- Dạ .
- Lần này hai cha con mình không lên Country Wide nữa . Bố mới nghĩ ra một chỗ khác ít xe ít người .
- Đâu vậy bố ?
- Nghĩa trang Oliver Mount .
Country Wide là một công ty địa ốc nổi tiếng của Mỹ có nhiều chi nhánh trên khắp nước Mỹ , và họ mới mua lại một bin đinh của hãng phôn Motorola . Sân khá rộng có thể dùng làm chỗ tập lái xe . Oliver Mount là nghĩa trang gần nhà tôi , từ nhà tôi ra đó chừng 2 phút . Nơi đây vắng vẻ . nhiều bóng cây và bông hoa tưởng niệm , tha hồ tập quẹo trái , quẹo phải .
Lần thứ nhì tập lái xe , dĩ nhiên tay lái con tôi chưa vững . Quẹo phải thường hay leo lề .
- Khéo khéo con à , trong này toàn là mộ bia .
Đâu chừng nửa tiếng lái lòng vòng trong nghĩa trang , tôi hỏi :
- Sao mệt chưa con ?
- Chưa bố , bố mệt à ?
- Không , nhưng hơi chóng mặt . Con ngừng xe ở đây để bố lái xe về . Mai mốt tập lái tiếp nhé .
Về đến nhà con Linda chạy ra hỏi han :
- Sao bố tập lái xe cho chị Thi bố có sợ không ?
Tôi mỉm cười , xoa đầu nó :
- Đâu có sao con , Thi nó lái xe còn đỡ hơn ngày xưa bố tập cho má lái . Lúc parking (đậu xe ) thay vì đạp thắng má đạp chân ga , xe bay lên bờ rào chắn móp méo hết cảng xe .
Linda cười toe toét , hỏi :
- Bố có rảnh không ?
- Chi vậy ?
- Con muốn đi bộ , cô giáo nói đi bộ tốt cho Pi I (P.E = Physical Exercise = thể dục , như một bài hát Muốn sức khỏe phải tập thể thao ...)
Đi làm trên mười tiếng một ngày , về mới tập cho con gái lớn lái xe , giờ tới phiên cô út . Tôi thở dài :
- Ừ , đi thì đi .
Chúng tôi đi bộ quanh khu xóm chừng vài trăm thước . Tự dưng Linda hỏi tôi :
- Bố cao bao nhiêu ?
- 5 fít sáu ( 5 feet 6 inches = 1m65) , còn con cao bao nhiêu rồi ?
- Bốn phít hai .
Tôi chợt cười , nhớ ngày nao nó còn bé tí , bèn xoa đầu hỏi :
- Trong lớp con chắc nhỏ nhứt phải không ?
- Không bố , con đứng giữa .
- Bố nghĩ rằng chừng vài năm nữa , các bạn con Mỹ trắng Mỹ đen Mễ sẽ cao hơn con nhiều .
Linda lắc đầu , giọng nói chắc chắn :
- Không bố , co nghĩ con sẽ cao hơn tụi nó .
Tôi ngạc nhiên hỏi lại :
- Sao vậy con ?
- Tại vì cô giáo con , cô Hooper đó . Trong giờ học cô giáo nói : "The Asian is a fast growing people in the world . "
Tôi bật cười vì lời nói ngộ nghĩnh và chậm rãi cắt nghĩa cho nó nghe .
- Câu đó có nghĩa nói là Người Á châu như mình nè , sinh sôi nảy nở nhiều nhứt trên thế giới , hổng có nghĩa là mình sẽ mau lớn mau cao như người Mỹ đâu !
- À há .
TS 7.9.06
cho doi nhung dong nhat ky cua bac
TungSon1
16-09-2006, 04:31 AM
Chào ba.n Teleman va` các bạn
Ra khỏi nhà chị M. được mấy phút . Cậu em tôi Nh. tươi cười biểu chúng tôi :
- Để em ghé về tiệm một chút lấy vài thứ lặt vặt .
Tiệm ăn HongKong do cậu làm chủ nằm trên đường chính một góc phố Munster , xưa kia rất phát đạt đông khách .
- Tôi thấy khách hàng không đông lắm .
Cậu em tôi chật lưỡi , than thở :
- Hồi đó có mình em , giờ đây ra thêm vài tiệm . Mình bán đĩa mì xào thập cẩm 4 Euro họ bán 3 Euro , cái gì cũng thấp hơn tiệm em một chút . Với lại đồn lính người Anh họ về nước bớt rồi , nên tiệm nào cũng vắng khách . Anh chị các cháu ngồi chơi để em nấu món này ăn thử .
Dưới bếp mùi dầu mỡ bay lên , đầu bếp chính đang xào mì trên bếp . Cậu Nh. tay vốc một nắm hoành thánh cho vào chảo , đổ vào một ít nước lạnh , cho thêm ít muối bột ngọt , rắc tí hành , xong múc ra chén mời :
- Anh ăn thử xem , món này em mới chế biến .
Dù tôi không nấu ăn khéo như cậu , nhưng nhìn qua chén canh hoành thánh , nếm thử nước lèo nhàn nhạt tôi không dám chê thẳng , bèn chuyền chén hoành thánh sang bà nhà tôi :
- Bà nếm thử xem , tài nghệ cậu ra sao ?
Bà nhà tôi nếm thử miếng hoành thánh , phang ngay :
- Hoành thánh nhân cũng được , nhưng nước lèo cậu nấu vầy mất cha hết khách . Tại sao không nấu xương heo hầm lấy nước ngọt . Bên này xương rẻ rề mà .
Nhìn mặt cậu em tôi tiu nghỉu bị bà chị phê bình thẳng thừng , tôi thấy ái ngại trong lòng .
- Thôi cậu ơi ! Tôi ăn bánh mì sáng rồi , ba cái thức ăn Tàu này ăn ngán lắm . Cậu có món ốc xào ốc luộc nào không ?
Cậu Nh. cười toe toét :
- Vậy bữa nào dẫn anh chị ra biển Hòa Lan bắt ốc tha hồ mà ăn .
Từ thành phố Munster cậu em tôi chạy xe về hướng đông bắc khoảng một giờ thì tới biên giới Đức Hà Lan .
- Anh có biết xe chạy trên đường xe nào là xe Đức xe Hà Lan không ? Không hả , dễ lắm bảng nào biển số xe màu xanh chữ vàng là của Hà Lan . Đức màu trắng chữ xanh .
Bên Mỹ các bảng số xe mỗi tiểu bang có màu sắc riêng , và ký hiệu riêng . Texas bảng trắng chữ xanh dương , bên trên là chữ Texas có khi kèm theo một ngôi sao .
Tôi dặn cậu là khi nào có nhà xay lúa bằng cối gió (windmill) thì dừng lại cho tôi chụp vài hình .
- Ở đây không có , miền bắc mới có nhiềụ
Hai bên xa lộ thấp thoáng những cánh đồng luá mì hay cánh đồng cỏ với những con bò khoang đang nhai cỏ . Xa xa vài trang trại mái nhà nâu đỏ ẩn hiện trong rặng cây .
- Anh mà vô trỏng , y như ở quê nhà mùi phân heo phân bò nồng nặc .
- Nông trại nào mà chả vậy , chỗ anh đi mua gà mua vịt bên Mỹ cũng hôi bỏ cha . Con Linda nhà này mà rủ nó đi mua gà là nó sợ lắm .
Tôi mơ màng tưởng nhớ đến ca khúc The sound of Windmill với tiếng rì rào quay của cánh quạt gió , với tiếng đàn ghi ta tửng từng tưng của thằng bạn Đức đã chỉ cho tôi đàn mãi mà vẫn chưa thuộc điệp khúc .
Này người em gái bên cánh gió thổi
Quạt cho nhanh , quạt cho đều
Anh còn về thổi cơm cho vợ
Là lạ lả - là là la
Là lá lá - là là la
Kẻo không kẻo không
Tối nay bả không cho chung giường
TS 14.9.06
TungSon1
22-09-2006, 08:39 AM
Bạn TinhTe ơi !
Hình đó chỉ chụp được 1 tấm duy nhất . Chúc vui .
Chào các bạn
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_13.jpg
Một dãy chung cư ở Hòa Lan .
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_14.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_15.jpg
Mặt nhà ga chính thành phố Amsterdam , Hòa Lan
Chào các bạn
Tôi yêu tiếng nước tôi
Một buổi chiều Chủ Nhật đầu tháng 9 tôi lái xe ra nhà thờ đón các cháu học tiếng Việt về .
Tôi gặp bà Tư đang lơn tơn đâu đó trước hội trường . Bà Tư hỏi ngang :
- Đi đâu sớm vậy ông Áng ?
- Đón con tan học .
Bà Tư ngó nhìn đồng hồ đeo tay , nói :
- Mới có 3 giờ 10 . Bốn giờ mới tan học mà .
Tôi cười :
- Ở nhà bà nhà tôi biểu bả cần phải ngủ .
- Chớ không ở nhà ông quậy quá làm sao bả ngủ .
Tôi mỉm cười không đáp lại .
- Này chị Tư , hình như ông xã chị đi dạy Việt Ngữ lại phải không ? Cách đây vài năm ổng dạy chung với tui . Lớp Năm thì phải , trông ảnh dạo này gầy ốm đi nhiều .
Mặt bà Tư trở nên buồn :
- Cách đây mấy tháng ổng đi nhà thương giải phẩu .
- Ủa trông ảnh khoẻ mạnh như voi mà sao vô nhà thương .
- Coi vậy mà ảnh vừa bị cao mỡ lại bị tiểu đường .
- Lạ quá nhỉ , năm ngoái tui gặp ảnh trong buổi cắm trại Thiếu Nhi mỗi người được một ổ bánh mì thịt , tui vất thịt đi ổng cản lại nói : " Ông không ăn , nhường cho tui .
- Coi vậy ở nhà ảnh kiêng ăn lắm , chỉ ăn toàn khổ qua .
- Rồi ảnh vô nhà thương mổ gì tim hả ?
- Không , họ nhét mấy cái lò xo vào mạch tim . Mỹ họ gọi là stent gì đó .
Nghe vậy lòng tôi hơi lo bởi vì tôi cũng bị cao mỡ , cả hai ba năm rồi chưa đi khám lại . Tôi hỏi thêm :
- Làm sao mà biết ảnh bị tim, hay có triệu chứng nào báo trước không , chẳng hạn bị méo mặt , tay trái bị hơi tê .
- Thì hôm bữa gia đình tui định về Việt Nam chơi , tui biểu ổng đi khám tổng quát xem sao , kẻo không ở đó có chuyện gì phiền lắm . Nào ngờ tìm ra ổng bị nghẹt van tim . Rồi mấy ngày sau ảnh tự dưng nói yếu đi .
- Vậy là chị phải tập cho ảnh ca karaokê như tui cho giọng khỏe lại .
Vừa lúc đó tôi nhác trông thấy bà nhà tôi lò mò ra .
- Đi đâu vậy bà , tưởng bà ngủ rồi chớ .
- Một mình ngủ không quen , vả lại con Linda nó dặn phải má đón mới được .
- Kìa nó ra kìa , sao mặt mày mếu vậy , còn khóc nữa .
Linda năm nay 8 tuổi học lớp 3 Việt Ngữ nước mắt lưng tròng .
- Con gái cưng ơi , con xem bao đứa học sinh có đứa nhỏ hơn con mà còn chưa khóc , thế vô lớp học con khóc mấy bạn con có cười không .
- Có chứ , tụi nó cười thì kệ nó . Cô giáo nói mấy đứa không được cười . Con không muốn đi học Việt Ngữ nữa bố .
Tôi an ủi nó :
- Sao vậy con , con mà không học làm sao mai mốt con về Việt Nam nói chuyện với mấy đứa em con cô Sáu cô Bảy .
- Kệ nó bố , con có bao giờ gặp tụi nó bao giờ đâu . Nhưng mà mai mốt bố má có về Việt Nam nhớ dắt con theo .
TS 20.9.06
Các bạn muốn biết về lò xo tim , stent xin bấm vào đây :
http://en.wikipedia.org/wiki/Stent
TungSon1
23-09-2006, 04:45 AM
Chào các bạn
Qua xứ Hòa Lan
Sau khi gởi xe hơi tại nhà một người bạn quen , cậu Nh. dẫn chúng tôi men theo các dãy chung cư , băng qua khu chợ trời và tới nhà ga Deventer . Cậu em tôi ngó đồng gồ treo tại sân ga thở dài :
- Phải chờ 20 phút mới có chuyến đi Amsterdam , xe điện ở đây chạy đúng giờ lắm anh .
Đã từ lâu tôi không có dịp ngồi lại trên xe điện . Vào năm 1983 từ khu Bronx tàu lắc lư chạy vào thành phố Nữu Ước , tôi cứ phải đứng , chen chúc nhau với đủ loại người , nhất là đứng dưới nách mấy ông đen xịt nước hoa thơm nồng nặc để che dấu mùi hương đặc biệt của người dân từ miền Phi Châu xa vời . Xe không đông khách , nên chúng tôi cứ hai người một băng ghế .
- Cậu Nh. à !
- Dạ .
- Tui không thấy người soát vé . Vậy thì chắc có nhiều dân đi chùa (không trả tiền) ?
- Thỉnh thoảng có người soát vé thì họ phạt gấp mấy lần . Vé đi xuống thành phố không bao nhiêu , nếu phạt phải mấy trăm Euro lận .
Xe điện chạy rất nhanh trên các tuyến đường sắt . Hai bên đường là những cánh đồng hoang , thỉnh thoảng có vài con mương nước xanh đục ngoằn ngoèo . Tôi sực nhớ ra một điều và hỏi cậu em tôi :
- Hình như Hòa Lan có tuyến đường cho xe điện cao tốc không , mấy trăm cây số một giờ đó . Không à , bên Thượng Hải người Đức mới xây cho họ một tuyến đường cho xe điện chạy bằng magnet , điện từ .
- Em nghĩ tốn tiền quá nên họ không làm .
Gần hai giờ xe tới nhà ga chính , từ đây chúng tôi mon men qua tay trái đi về phố Tàu . Hai bên là những dãy nhà cao ốc kiến trúc na ná như những phố Tây ở Sài Gòn . Phố Tàu ở đây không giống như các phố Tàu bên Mỹ , xen lẫn có vài nhà hàng Thái , Ý , và Việt .
- Để em dẫn anh chị các cháu vào nhà hàng Tàu này ăn được lắm .
Đi xa vào nhà hàng lạ , tôi rất sợ phải gọi các món ăn nước , nhưng con bé Linda nhà tôi nằng nặc đòi ăn mì hoành thánh gà . Nhai được vài miếng tôi vội nhả ra vì thịt quá bở , trong lòng cảm thấy tiếc vì qua tiệm cơm Việt mà không chịu ghé vào . Từ đây chung tôi xuyên qua một khu phố đèn đỏ (do một bạn trên nét gọi) . Cậu em tôi nhắc nhở :
- Anh đừng chụp hình , họ lấy máy anh luôn đấy .
Tôi chưa kịp hiểu ý cậu Nh. nói gì , thì mắt tôi bắt gặp những kiều nữ ăn mặc áo bikini hai mảnh đứng ỏng ẹo bên trong mặt kiếng cửa tiệm . Tôi vội hối mấy đứa con gái tôi đi nhanh lên .
TS 22.9.06
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_16.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_17.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_18.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_19.jpg
Những con kênh đào
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_20.jpg
Một quảng trường ngay thành phố với du khách
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_21.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_22.jpg
Con bé út với đôi hia ngàn dặm
TungSon1
30-09-2006, 06:48 AM
Chào các bạn
Qua đến một quảng trường thiên hạ ngồi nghỉ chân trên các bục đá , chim bồ câu bay lượn , bạo dạn mon men tới chân du khách kiếm thức ăn vụn dưới nền đá tảng . Du khách đi dạo chơi hay ngắm các mẫu quần áo bầy bán trong các cửa tiệm . So ở Mỹ mắc hơn một chút , đều made in China hay vài nước Á châu . Những con đường phụ sẽ đóng vào lúc 6 giờ chiều . Tôi hỏi thử một bà bán hàng và được biết có lẽ không được an ninh lắm , có thể bị giựt bóp , giựt đồ vân vân . Riêng con đường phố chính vẫn được mở đến 12 giờ đêm .
Đi bộ lòng vòng chừng hai tiếng , coi bộ thấy mọi người mỏi chân , tôi ngó sang bên kia đường và bước sang ghé một bến cảng có khoảng chừng chục chiếc đang đậu . Tôi biết đa số người dân Hòa Lan đều biết tiếng Anh , không chút ngại ngùng tôi lên tiếng chào một ông đứng gác trong y phục thuyền trưởng :
- Hi Sir , I would like to ask you ... (Chào ông , tôi muốn hỏi ông ... )
Mặt nghiêm nghị nhìn thẳng tôi , ông ta không trả lời ngay câu hỏi tôi , chậm rãi nói lại :
- Good afternoon .
Tôi chưa kịp hiểu ý ông ta , định nói tiếp thì ông ta cướp lời :
- Good afternoon .
Lần này tôi hiểu , và tôi nói thật rõ to :
- Good afternoon , sir .
Ông ta mỉm cười , mặt hài lòng vì có lẽ dạy được một bài học cho một tên Á châu nói tiếng Anh ấm ớ như tôi . Tôi muốn hỏi chuyến " boat tour" đi hết bao lâu , ghé qua những chỗ nào , những thắng cảnh nào . Tiếng Anh của ông ta khá chững chạc , chậm rãi cũng dễ nghe hơn dân Mỹ đen , hay dân Texas giọng kéo dài ra .
Chúng tôi sáu người thấy chỗ nào trống trên ghe thì ngồi vào . Du thuyền thấp , sơn màu xanh trắng xinh đẹp , chung quanh có cửa sổ bằng plastic trong . Ghe chạy từ từ qua các kênh đào chằng chịt xuyên qua thành phố cổ kính . Những dãy nhà sáu bảy tầng nằm san sát nhau , tầng chệt với các cửa hàng , quán cà phê . Cuộc sống có vẻ hiền hòa ấm cúng và êm đềm như dòng nước chảy xuôi về biển .
Khoảng một giờ ghe đi hết một thành phố Armterdam trở về bến . Trước khi rời bến cảng tôi không quên nói câu giã từ với ông gác dan bến cảng : " Tôi nhớ nhìn mặt ông quen quen "
- Ở đâu vậy ?
- Ờ ờ ... ngay sở bưu điện thành phố tui ở , trong bảng thông cáo "Wanted " và "The missing people " . Good night !
Chú thích :
Wanted : Người bị truy nã
Missing people : người đi lạc , mất tích
TS 29.9.06
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_25.jpg
Những con phố chính của thành phố
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_26.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_27.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_30.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_24.jpg
Một sạp bày bán hạt giống các loại bông , trong đó có loại hoa Uất Kim Hương đen , nhưng tôi ngại không mua vì về đến đất Mỹ sẽ bị quan thuế Mỹ vất bỏ , và có thể bị đóng tiền phạt .
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_28.jpg
Con thuyền trên bến cảng
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_29.jpg
Bến cảng Boat tour vòng thành phố .
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_31.jpg
Ông gác bến tàu tươi cười với câu chào Good afternoon .
b00mb00m
04-10-2006, 03:59 PM
Thật là hay anh ạ, em phải mất mấy ngày mới xem hết được.
Giống như là được đi du lịch vậy.
Chúc anh và gia đình mạnh khỏe
TungSon1
05-10-2006, 05:50 AM
Bạn BOOMBOOM ơi
Cứ tự nhiên mà xem , như chuyện dài TinTin vậy mà. Chúc vui.
Chào các bạn
Cu Tí
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_10.jpg
Một hôm tôi đi làm về con bé út nhà tôi hớn hở khoe với tôi :
- Bố biết không , thằng cu Tí nhà bên cạnh nó vui lắm . Con biểu nó ắc xù thì nó lấy tay che miệng ắc xù , biểu nó gãi đầu nó giơ tay gãi soàn soạt .
Thoạt nghe cô út nhà tôi nói luyên thuyên , tôi chả hiểu nó muốn nói đến cậu bé nào , con nhà ai . Bà nhà tôi đang đứng nhặt rau , nghe thấy vậy xen vào :
- Thằng bé con bà bán bánh xèo , bánh cuốn gần chợ Việt Nam đó . Bả gởi hai đứa nhỏ cho bà Đinh trông giùm . Bé nó còn bắt chước nhái theo , chừng vài tháng nó lớn còn lâu biểu nó mới làm theo .
Tôi cười xòa và hỏi thêm :
- Thế con có biểu nó hôn gió hay đá lông nheo không ?
- Con không hiểu , đá lông nheo là gì hả bố ?
Tôi cười và đánh trống lãng nói qua câu chuyện khác . Chừng một giờ sau tôi lững thững bước qua nhà ông bà Đinh hàng xóm . Bà Đinh mở cửa tươi cười chào đón :
- Anh đi đâu vậy , kiếm chỉ à ?
- Không , tui đi xem thằng bé tên Brian . Con Linda biểu nó làm trò hay lắm , biểu nó ắc xù là nó ắc xù . Tui nhớ thằng lớn nhà tôi lúc còn bé ai biểu gì nó cũng làm theo .
- Anh cứ vô nhà chơi , để em gọi nó ra nhé . Này cu Tí ra bác bảo đây con .
Bé Brian từ trong góc bếp lẫm chẫm bước ra , mặt mày trắng trẻo .
- Sao cháu nó không mắc tả , mặc quần hả chị ?
- Nó đang tập bỏ tả , lại đây bác mặc quần cho nhé . Cu à , sờ mắt cho bác coi . Ngoan quá ! Nào sờ chim cho bác Áng coi .
Tôi bật cười , không hiểu sao cái bà hàng xóm này lại dạy cho
đứa bé nghịch ngợm như vậy . Nhưng cậu bé hơn một tuổi chỉ sờ vào dưới bụng một chút rồi lấy tay chỉ vào chai sữa đầu bàn ăn .
- Bú, bú sữa .
Bà Đinh cười khanh khách , nói tiếp :
- Hôm bữa ba nó tới đón nó , trách nhẹ tui sao dạy nó cứ sờ vú mẹ . Tối về nhà là nó cứ vạch áo mẹ ra mà sờ . Tui cười nói với ổng , ở nhà tui trông bẩy tám đứa , có đứa hai tuổi có đứa năm sáu tuổi . Tui hông hiểu cháu nào chỉ bảo nó mà nó lại cứ hay bắt chước như thế .
- Con nít mà chị , chừng vài tháng nữa nó biết mắc cỡ . Đố chị biểu nó vâng lời chị . Phải không cu Tí ? Sờ đầu cho bác coi nhé . Ờ ! Ngoan , Đá lông nheo cho bác xem nào .
TS 3.10.06
TungSon1
07-10-2006, 09:51 AM
Chào các bạn
Mời xem vài hình ảnh nhà cửa dọc theo các kênh rạch quanh thành phố Amsterdam .
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AB_01.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_20.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_19.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_18.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_17.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_16.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_15.jpg
TungSon1
09-10-2006, 05:18 PM
Chào các bạn
Chợ trời và cá herring
Chúng tôi nghỉ đêm ở nhà một người quen . Sáng hôm sau trước khi lên đường trở về Đức chúng tôi ghé qua chợ trời . Chợ trời này họp một tuần hai ngày thứ Ba và thứ Bảy . Mới 8 giờ sáng chợ họp chưa đông người . Rau trái , hoa quả bày bán trên các sạp . Táo lê nho mận giá cả tương đối rẻ hơn bên Mỹ , nhứt là các loại bông hoa . Hoa hồng một Euro hai ba bông . Tôi nhớ bên Phần Lan con cháu hôm đám cưới nó phải mua đến 4 Euro một bông . Họ còn bày bán cả rau muống . Bên Hoà Lan người Thổ sống cũng nhiều , họ buôn bán ngoài chợ , nhìn họ cũng na ná như dân Mễ . Cạnh đó có gi sạp bán đồ biển tôm cá . Ngó thấy đám ốc biển hình như là ốc hương , to bằng ba ngón tay . Tôi định mua thì cậu em cản lại :
- Anh đừng mua , ở nhà em còn mấy bịch ốc , về nhà em nấu cho anh ăn .
Bà chủ sạp toe toét cuời :
- Chào ông , mở hàng chớ . Mua tôm hay mua cá cho bà xã ông ăn , hay là ông ăn thử loại cá này , cá herring còn tươi nguyên .
Tôi từng nghe dân Hòa Lan ăn cá sống . Tò mò tôi mua thử mấy con và nửa kí cá chiên . Cá mới nên ăn dòn và thơm phức . Tôi hỏi cậu em tôi :
- Cá này ăn làm sao ? , có cần lá mơ , mẻ giềng gì không ?
Cậu em tôi cười tươi , tay cầm ngay đuôi con cá herring , dài độ gang tay ngữa cổ lên và tọng nguyên con cá mòi vào họng . Người ta ăn được thì mình ăn được , sợ gì , tôi cũng cầm y chang như cậu . Cá hơi mềm , trơn , không tanh . Mùi vị nhàn nhạt chỉ ngửi toàn mùi hành tây xắt nhuyễn hăng hắc . . Tôi mời bà nhà tôi và mấy đứa con . Họ lắc đầu, tỏ vẻ không muốn ăn . Thấy vậy tôi với cậu em làm nốt hai con còn lại . Tôi nghĩ mình phải chỉ cho dân Hòa Lan biết ăn lá mơ , mẻ thì thưởng thức món cá mòi herring mới tăng phần hương vị . Biết đâu trong thực dơn của Hòa Lan thêm một món ăn mới đầy hương vị đậm đà của dân Việt , có rau thơm cỏ lạ : Gỏi cá herring .
TS 8.10.06
Chú thích : Mời bấm vào đây xem hình cá mòi herring
http://en.wikipedia.org/wiki/Herring
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_14.jpg
Một ngôi thánh đường ngay trung tâm thành phố
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/as_13.jpg
Bông hoa tươi bày bán ngoài chợ trời
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/as_02.jpg
Hoa tươi với đủ màu sắc đỏ vàng tím xanh
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/as_10.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/as_12.jpg
Trái cây táo lê mận cam (không có hồng xoài mảng cầu , chôm chôm ...)
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/as_11.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/as_09.jpg
Sạp bán bánh mì đủ loại , săng quích , ổ tròn , ổ dài (bagget) , bầu dục v.v....
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/as_08.jpg
Bán cả ốc hương , không có nghêu sò ngao hến .
TungSon1
13-10-2006, 05:12 PM
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/as_01.jpg
Cá herring với hành tây xắt nhuyễn
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/av_30.jpg
Cứ thế cho vào miệng .... nhai .
Chào các bạn
Trung Thu
Một huynh trưởng thiếu nhi cầm phôn hô hào :
- Có em nào muốn lên trò chơi Ăn trăng không ?
Ngồi phía dưới là các em bé nhốn nháo , đứa giơ tay đứa gãi đầu . Tôi hỏi cô út Linda nhà tôi :
- Kìa ! Trên sân khấu họ mời thiếu nhi lên Ăn trăng , con có muốn lên không ?
Linda nhoẻn miệng cười , từ chối luôn :
- Không bố , má biểu về nhà ăn phở ngon hơn .
Năm nay giáo xứ chúng tôi có hội trường mới , thế là cho các cháu vào chơi Tết Trung Thu luôn . Ngoài các bài hát do các cháu lớn hát , bài múa nón do các cháu lớp 8 phụ trách , còn có nhiều trò chơi vui nhộn , đặc biệt có sự tham dư trò chơi ăn trăng của phụ huynh và thầy cô .
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT30.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_29-1.jpg
Đội múa lân giáo xứ
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_28-1.jpg
Một cháu bé 3 tuổi khóc thét lên vì sợ , khi nhìn thấy con lân và ông địa
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_26-1.jpg
Điệu múa do các cháu lớp 8
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_27-1.jpg
sunqmailer
15-10-2006, 01:44 PM
Em xem ký sự của bác này nghĩ ngay bác ấy là nhà báo vì 2 lý do:
1. Bác ấy biết viết văn
2. Bác ấy biết chụp hình
TungSon1
15-10-2006, 04:20 PM
Sunqmailer ơi , tui làm nhà báo Đời. Chúc vui.
Chào các bạn
Mặc kiếng
Chiều thứ Sáu tôi đi làm về , cô út nhà tôi hớn hở reo lên :
- Bố bố , bố gọi cho tiệm kiếng xem họ làm kiếng cận cho con chưa ?
Trong nhà tôi chỉ trừ bà nhà tôi bây giờ ai cũng đeo kiếng cận . Con bé út tuần rồi anh nó dẫn đi khám ở một tiệm kiếng gần nhà , có bảo hiểm hãng trả rồi mà còn phải bỏ tiền túi ra 80 đô . Theo lời bà nhà tôi nói , chẳng phải nó học hành giỏi giang gì , chỉ toàn coi phim trên ti vi thôi .
Chúng tôi mở cửa bước vào trong tiệm kính , trong đó đã hai ba người khách đang đợi tới phiên khám mắt . Một cô phụ việc tươi cười hỏi :
- Phải Linda tới lấy kiếng không ? Vô đây cho cô thử đeo xem có đẹp gái không ?
Cô phụ việc thử tới thử lui cái kính trên mặt Linda , gật đầu biểu nó :
- Bây giờ Linda cất cái kiếng vô bao nhé .
Tôi nghe cách nói của cô bán hàng sao giống bà nhà tôi quá , bèn cho ý kiến :
- Trời ơi ! Cho cháu đi khám mắt đeo kiếng để cháu thấy đường , sao lại cho vào bao cất đi ?
Mấy người ngồi quanh đó đều bật cười . Linda tươi cười nói :
- Bố ơi ! Sao thấy rõ quá , lần đầu tiên con mặc kiếng bố thấy con có gì lạ không ?
- Con phải nói là đeo kiếng hay mang kiếng , chớ ai lại nói mặc kiếng . Mặc áo mặc quần , giày dép thì mang , kính thì đeo , khăn thì phải khóac . Hiểu chưa Linda ?
- Lộn xộn quá bố .
Cái gọng kiếng nhỏ màu hồng , ngó bên cái gọng " Made in China " . Mấy đứa lớn đều đeo kiếng loại này chừng mấy tháng sứt đầu gẫy gọng , lại : " Bố , bố mua kiếng khác bố ơi ! "
Hai cha con về nhà được chừng một lát . Tôi đang bận lên nét đấu cờ tướng , bỗng nghe tiếng bà nhà tôi mắng con bé Linda :
- Má biểu rồi , khi nào đọc sách mới đeo kiếng . Cứ đeo riết trên mặt nó lên độ hoài như bố mày đó .
Nghe bà nhà tôi phán , tôi không biết trả lời sao cho ổn . Bác sĩ mắt dặn dò lúc nào cũng phải đeo kiếng ,bằng không cứ nhướng mắt lên nhìn sẽ tăng độ còn lẹ hơn . Bà nhà tôi toàn đeo kính mát , có đeo kính cận bao giờ mà biết . Chả hiểu bả nghe lời ai .
Tôi biết bà nhà tôi đi làm về mệt , cười an ủi :
- Thôi nghỉ ngơi đi , tí nữa nhà mình đi ăn tiệm .
- Tiệm nào hả bố ?
- Tiệm Tàu Jumbo đó .
- Ừ bố , gần đó có tiệm sách con muốn mua sách dạy nuôi con bunny (con thỏ) cho chị Nghi bạn anh Hai .
- Tối qua bố nghe con nói hoài . Bố dặn là sẽ vào nét để tìm kiếm về con thỏ .
Linda hớn hở ra mặt :
- Thế bố có tìm được cách nuôi thỏ sao cho tốt không ?
- Không , bố thấy họ chỉ cách làm sao nấu thỏ ra gu , thỏ cà ri không à ?
- Là gì hả bố ?
- Là cho thỏ vào nồi hấp cho vào bụng nè .
- Á à , bố nói giỡn hoài , chị Nghi giận đó . Con hứa với chị tìm sách nuôi thỏ để ra một bầy thỏ con đông như vầy nè bố .
TS 14.10.06
TungSon1
16-10-2006, 05:56 AM
Chào các bạn
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_25-1.jpg
Bé được kẹo
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_24-1.jpg
Em cũng muốn lên ăn trăng
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_23-1.jpg
Đừng phá bé mà
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_22-1.jpg
Quang cảnh trước khi trò chơi Ăn Trăng bắt đầu . Trăng là miếng bánh đa nướng được treo trên cành cây .
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_21-1.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_20-1.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_19-1.jpg
Ăn trăng , xực xực
TungSon1
16-10-2006, 08:07 AM
Chào các bạn
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_18-1.jpg
Hai cháu vào chung kết
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_16-1.jpg
Vô địch ăn trăng
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_17-1.jpg
Cháu cũng muốn
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_14-1.jpg
Thầy cô cũng ăn trăng
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_13-2.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_12-2.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_15-1.jpg
Một bé gái vui mừng khi thấy các trò chơi
TungSon1
21-10-2006, 09:06 PM
Chào các bạn
Thủ đô Bá Linh
- Cậu chở tui ra nghĩa trang thăm anh M. một chút . Bao nhiêu năm không gặp lại , giờ nghe tin ảnh đã nằm xuống mà không qua gặp mặt ảnh lần chót .
Từ nhà vòng qua thành phố Munster , đến nghĩa trang thành phố không xa lắm , chừng hai mươi phút lái xe . Lúc đó khoảng 8 giờ sáng nghĩa trang vắng bóng người qua lại . Tôi ghé vào tiệm hoa ngay đầu cổng , mua một chục hoa hồng vàng . Xong xuôi tôi biểu cậu em :
- Cậu còn nhớ mộ anh M. nằm đâu không ?
- Nhớ mà anh , ảnh nằm trong góc nghĩa trang , dễ tìm lắm . Anh cứ đứng đây chờ , em tìm được sẽ gọi anh .
Tôi đứng quanh quẩn , ngó dáo dác . Nghĩa trang thanh phố Munster với những cây thông cao , xen lẫn những mộ bia là những bông hoa đủ loại , hồng , huệ tây , cúc v.v... với đầy màu sắc rực rỡ dưới ánh nắng ban mai . Cảnh vật có vẻ yên bình , nơi nằm nghỉ nghìn thu . Được khoảng nửa tiếng tôi thấy cậu em lò dò trở lại với vẻ mặt đăm chiêu .
- Ủa , cậu tìm không thấy hả ? Cậu tới đây mấy lần rồi ?
- Dạ , năm ngoái với nhà em với mấy chị .
- Hèn gì , thôi cậu gọi phôn về nhà hỏi xem mộ ảnh nằm đâu ?
- Không sao đâu anh , để em ra văn phòng nghĩa trang đằng kia hỏi thăm họ là biết ngay .
Tôi loay hoay chụp vài tấm ảnh , chụp hoa chụp lá vẫn chưa thấy bóng dáng cậu em trở lại . Tôi cũng từng nghe mấy người bạn quen ở Âu châu nói rằng dân Đức dân Pháp họ không thích nói chuyện với người ngoại quốc bằng tiếng Anh , nên ngại ngùng không dám bắt chuyện với họ . Cách đó không xa tôi chợt thấy hai bóng dáng cha con người Đức đang kéo vòi tưới cỏ trên nấm mộ . Có mộ họ tưới có cái không . Tôi bước tới chào và hỏi họ có biết một nấm mộ người Á châu nằm ở đâu không . Ông bố trạc hơn ba mươi tươi cười , dẫn tôi tới một nấm mộ gần đấy và bỏ đi . Tôi định bỏ bó hoa hồng vàng trên mộ bia , chợt trông thấy bia mộ không phải ông anh mình . Tấm mộ bia khắc tên một người họ Phan nào đó . Tôi thử đi tìm xem gần đấy có mộ ông anh tôi không , À ! Ông Miller , bà Hegel , cô Urling những tên họ thiệt lạ hoắc với tôi .
- Anh Áng ơi ! Đây nè .
Tôi ngó từng đàng xa câu em tôi đang vẫy tay gọi . Mộ anh M. nằm gần chỗ ban đầu cậu em tìm kiếm ban đầu . Cậu em tôi gãi đầu :
- Đúng lý ra em phải ngó trước mặt mộ bia , cứ đi lòng vòng tìm đằng sau làm sao mà thấy . Cái nào cũng na ná như nhau .
Chúng tôi đặt bó hoa trên nấm mộ , đọc vài kinh tưởng niệm và cầu chúc anh mau được rỗi linh hồn . Đường về nghĩa trang mênh mông , hai bên những hàng cây sồi , thông , lá nghiêng theo một buổi sáng gió lộng .
TS 21.10.06
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_10-1.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_11.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_12-1.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_13-1.jpg
TungSon1
28-10-2006, 06:47 PM
Chào các bạn
Bá Linh
Về đến nhà chị M. gần mười giờ sáng , gia đình chúng tôi chuẩn bị hành lý lên xe van , một loại xe du lịch nhỏ 7 chỗ ngồi, đi tham quan thành phố Bá linh . Người hướng dẫn , Cư là người cháu lấy con gái bà chị M tôi , qua Đức định cư lúc mười tuổi , nói tiếng Việt khá sành sõi .
- Chú dì có cần thêm nước không ?
- Đủ rồi cháu , trên đường có thiếu ghé cây xăng mua .
Từ thành phố Munster chúng tôi theo xa lộ 43 đi về hướng thành phố Hannover . Dọc hai bên đường thỉnh thoảng có vài cánh đồng lúa mì chín vàng rực , bên cạnh những ngôi nhà mái đỏ ẩn núp dưới rặng cây xanh . Cảnh đẹp như tranh vẽ như những hộp jig saw puzzle , với những mảnh vụn phải ráp lại để thành bức tranh phong cảnh . Đường đôi lúc chạy chậm lại vì sửa đường , còn không thì xe cứ phóng một trăm sáu đến một trăm tám chục cây số một giờ . Mới đầu chưa quen nhìn có vẻ chóng mặt , sau đó quen dần nên cảm giác say say biến đi . Xa lộ Đức không có nhiều cây xăng như bên Mỹ . Để khỏi buồn ngủ tôi quay sang bắt chuyện với cháu Cư :
- Cháu có biết ông Các Mác ở đâu không ?
Có lẽ cháu Cư đang tập trung lái xe , không để ý lắm hoặc nghe không rõ , trả lời gọn gàng :
- Không chú , bên này không có ai cắt mắt .
Tôi muốn cười cũng không được , cháu Cư qua Đức lúc còn bé . Tiếng Việt nói và nghe như vậy là khá hơn mấy đứa con tôi nhiều . Nước Đức là quê hương của ông Các Mác , điều này các sinh viên ở Việt Nam đều rành , bọn trẻ bên này hầu như không biết .
Thông thường ở Mỹ nếu bạn lái xe băng qua một thành phố nào đó , bạn sẽ có dịp thấy bóng dáng xa xa của thành phố đó vì xe sẽ vào vòng đai thành phố và chạy xuyên qua . Nhưng ở Đức hầu hết các thành phố đều không nằm trên hệ thống xa lộ Autobahn . Chúng tôi băng qua thành phố Hannover lúc nào không hay và ghé dừng tại một cây xăng dọc xa lộ để nghỉ chân và đi vệ sinh .
Cây xăng có lẽ mới xây nên nhìn cái gì cũng có vẻ mới , sạch sẽ . Trong tiệm có bán thức ăn tươi , bày trong lồng kiếng trông rất hấp dẫn . Dưới cầu thang là nhà vệ sinh chia hai bên nam nữ . Trước cửa có một bà người Đức tươi cười ngôi bên với một khay tiền cắc . Cháu Cư khều tôi :
- Chú ủng hộ bao nhiêu cũng được . Tiền đó cho công nhân làm vệ sinh thôi . Cách đây mấy năm cháu chưa lấy vợ , cháu qua Mỹ chơi , ghé một thành phố cháu quên tên rồi . Chú biết mấy cái phòng vệ sinh thường đều có bảng hiệu vẽ một người đàn ông hay một bà có mặc váy . Cháu đi du lịch nhiều , thỉnh thoảng vào mấy cái quán ăn . Có tiệm phăng ta xi (fantacy) đề chữ Buoys & Gulls hay là Laddies và Lassies , mình mà vào lộn phòng thì phiền lắm .
Tôi cười thông cảm :
- Chú cũng vậy thôi . Có lần chú lần mò tìm restroom ở một nhà ăn , và chú bối rối nhìn hai bảng hiệu , cái thì Alamo cái kia Pato , nhìn mãi mà không biết cái nào là đàn ông đàn bà . May quá gặp cô hầu bàn : "Cô ơi , làm ơn chỉ cho tui nhà vệ sinh nam được không ? Cái này phải cho đàn ông không ? Cô ta cười mỉm : " Thật ra ông dùng phòng nào cũng được , vì đó chỉ là tên của phòng ăn riêng mà thôi ! (Actually , you would prefer to go there , because Alamo and Pato are private dining rooms . )
Phòng vê sinh rất sạch sẽ , không có mùi khai hôi thối , có thể sạch như phòng vệ sinh hãng tôi làm việc . Nơi nào có người dọn dẹp lau chùi hàng ngày dĩ nhiên nó phải thơm tho rồi . Ngay ở bên Mỹ các phòng vệ sinh công cộng bên xa lộ cũng không sạch sẽ và đẹp như vậy , các restroom chỉ được một cái là rất rộng đậu được rất nhiều xe , cả xe vận tải 18 bánh .
Đường vào thành phố Bá linh có bốn tuyến , xe trở nên đông hơn . Đa số các xe hơi , ô tô đều nhỏ nhắn và hầu hết đều mang nhãn hiệu Đức Mercedes , BMW . Loại xe Porch cũng thấy ít . Xe Nhật hầu như không thấy trên các tuyến đường này .
Chú thích :
Karl Marx : Các Mác sinh 5.5.1818 tại Trier, Đức quốc . Chết : 14.3.1883 tại Anh quốc .
TS 28.10.06
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_19-1.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_18-1.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_17-1.jpg
Vài món thức ăn liền (fast food )trên các kệ trong một tiệm cây xăng dọc xa lộ Đức .
Rest area o ben Duc ban thuc an xem ngon qua ha bac TS.
BTW, bac co the cho biet may anh bac dung la loai gi khong. Mau sac rat la dep
Xin cam on bac
mi-nhon
29-10-2006, 12:39 AM
Bác Tùng Sơn ơi, sắp đến lễ Halloween rồi, mong bác post cho xem nhiều nhiều hình ảnh sinh hoạt của lễ hội này đi bác, em rất thích thú nghe bác kể chuyện và xem hình minh họa. Tuyệt vời lắm ạ!
* Cái món xúc xích bác chụp xa quá, có tấm nào gần gần chút không bác. Trời ơi xúc xích Đức!!!... chẹp chẹp... :)
Topic này hay quá. Bác Tùng Sơn viết văn hay mà chụp hình cũng ddẹp nữa. Cảm ơn bác.
TungSon1
04-11-2006, 08:52 PM
Bạn HXN , Minhon , MMM ơi !
Máy ảnh tui là Nikon D70 , xưa rồi . Về Haloween năm nay chỉ đi coi thôi . Năm ngoái chụp hình bị cảnh sát hỏi giấy hành nghề , hơi phiền lòng một chút . Chỉ chụp chỗ nào quen quen thôi .(hi hi )
Chào các bạn
Bá Linh (tiếp theo)
Cư cho xe chạy từ vào một khách sạn nhỏ , kiểu một chung cư bình thường . Chúng tôi đợi chừng mươi phút dưới tầng trệt , và có ông quản lý người Đức tươi cười bước ra trao đổi với Cư bằng tiếng Đức . Sau đó ông giao cho Cư hai chùm chìa khóa , chào chúng tôi và biến đi .
Tôi và vợ con tôi lên tìm phòng ở lầu 14 , phòng có hai giường , không có máy lạnh . Ngoài trời tháng 7 ở Bá linh vào khoảng 84 độ F (30 độ C), phòng hơi nóng có vẻ ngợp , không thoáng khí . Tôi vội mở cửa cho thông hơi , nhìn ra ngoài . Từ đây nhìn một phần cảnh quan thành phố Bá Linh , dưới các rặng cây xanh đậm . Vươn lên cao là một trụ đài hình thiên thần Gabriel có hai cánh , xa xa vài dãy nhà bin đinh chừng vài chục tầng .
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_16-1.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_15-1.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_14-1.jpg
Từ đây chúng tôi đi bộ qua đường đến nhà ga xe điện để về trung tâm thành phố . Ngay nhà ga , một thương xá được xây dựng với nhiều cửa hàng , tiệm bán quần áo , vật dụng linh tinh . Thương xá có hai ba tầng , chúng tôi theo cháu Cư lên cầu thang lên tầng trên cùng . Bên cạnh một quán ăn Á châu trông có vẻ sạch sẽ , đa số là người da trắng ngồi nhâm nhi uống cà phê hay ăn trưa gì đó . Tôi bước vào gặp ngay mấy khuôn mặt có vẻ người Á châu đang đứng phục vụ khách , nghe họ xì xào mấy câu biết ngay là người miền Bắc qua lập nghiệp . Một anh thanh niên cao ráo tươi cười hỏi chúng tôi bằng tiếng Đức , tôi nhe răng lắc đầu tỏ vẻ không hiểu . Cậu hỏi tiếp bằng tiếng Pháp , tôi cũng lắc đầu . Tiếng Quảng Đông , tiếng Quan Thoại tôi cũng lắc . Một bà giúp việc ở đó nghe bà nhà tôi nói với mấy con tôi , bật cười khanh khách :
- Nói mẹ nó ra tiếng Việt cho rồi .
Cậu thanh niên cười toét miệng , nói giọng Bắc rất chuẩn :
- Thế ông cần chi ?
- Tui muốn chụp vài tấm hình quảng cáo mấy món thức ăn , à có món Thái Tom Yum , món Tàu cũng nhiều món nha , thức ăn Nhật cơm gà xào , chu chao còn nhiều món ăn thuần túy Việt Nam nữa .
Cậu thanh niên suy nghĩ chốc lát , bảo :
- Ông đợi một chút , tôi vô trong đây hỏi bà chủ .
Chừng đâu vài phút cậu thanh niên trở ra , tươi cười hỏi :
- Ông có phải là nhà báo ?
- Vâng , báo đời .
- Vậy được ông cứ tự nhiên mà chớp , mà nhớ chớp cho chị này một tấm .
- Chi vậy ?
- Để chị ấy còn đăng báo đi tìm chồng .
Tôi thường nói chụp hình , lần đầu nghe chữ chớp hình , cũng lạ tai hay hay .
- Thế cậu người miền nào vậy ?
- Hải Phòng . Thế còn ông ?
- Tui cũng sinh ở Hải Phòng .
- Nhưng sao nghe giọng nói của ông có vẻ khang khác .
Tôi cười , dí dỏm nói lại :
- Có lẽ uống nhiều nước mía , nước dừa nên dzậy đó . Bây giờ đói bụng rồi để tui hỏi mấy đứa con tui ăn gì . Cho nó một tô phở Hà Nội , một tô bún bò Huế , một tô hủ tiếu , một đĩa cơm sườn nướng .
- Còn ông ?
- Tui thì cho một phần cơm gà xào Nhật Teriyaki , ăn thử cho biết xem ngon như thế nào .
Hạt cơm Nhật tròn vo , ăn không dẻo như gạo Thái Lan . Gà ướp với gia vị Teriyaki cũng không đặc biệt lắm . Giá cả không đắt lắm so với giá bên Mỹ , tô phở Hà Nội hay phần cơm Nhật 5,5 Euro .
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_13.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_12.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/as_11-1.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_10.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_09.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_08.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_07.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_06.jpg
TS 4.11.06
TungSon1
12-11-2006, 08:57 PM
Chào các bạn
Hội chợ Á Châu 2006
Sáng Chủ Nhật vừa qua (5/11/06) trời Fort Worth u ám , theo dự báo thời tiết có thể mưa 70 phần trăm . Tôi nhìn ra ngoài , đầu thu trời mát mẻ , gió hiu hiu nhè nhẹ .
- Có ai muốn đi hội chợ trên Dallas không ?
Hai cô lớn mải mê ngủ ậm ừ nói không và kéo kín mền ngủ tiếp . Tôi , bà nhà tôi và con Linda leo lên xe nhắm hướng xa lộ tiểu bang 121 đi thẳng .
- Ủa ! Bố đi đâu vậy bố ?
- Đi hội chợ ở Dallas .
- Vậy con tưởng bố đi chợ , ghé tiệm Walmart con mua ít thứ làm "Project" của con . Biết vậy con không đi đâu .
- Cái " project " của con là cái gì vậy ?
- Bố phải mua cho con cái hộp giấy rồi gắn bốn bánh xe chạy như xe hơi vậy .
- Dễ mà , bố về lấy cái hộp giầy làm cho .
Chủ Nhật xe cộ chạy nườm nượt trên năm lằn xe của vòng đai xa lộ 635 . Mấy năm nay không qua bên Dallas , nhìn những đoạn cầu đường cong bắc ngang bắc dọc trên giao tuyến SH75 và 635 có vẻ mới xây dựng và đồ sộ .
Hội chợ Á châu năm 2006 do thành phố Gareland tổ chức hàng năm nhằm giới thiệu các nền văn hoá nghệ thuật của từng cộng đồng sống tại Dallas . Theo chương trình từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều . Tôi ngó đồng hồ , 10 giờ 30 họ mới bày biện ra , khách vãng lai lưa thưa chừng vài chục người . Ở đây tôi gặp một anh phóng viên , trên áo có ghim thẻ nhà báo và trên người lỉnh kỉnh hai máy ảnh Nikon D200 và D100 và túi đeo lỉnh kỉnh . Tôi mon men tới làm quen .
- Ông là phóng viên nhà báo .
- Vâng .
- Làm nghề này họ trả khá không , trả lương năm hay lương giờ ?
Ông ta ngập ngừng một chút , tươi cười nói :
- Chừng sáu ngàn đô một tháng .
Chà ! Điệu này tôi mà thất nghiệp xin được công việc này , họ trả tôi chừng một phần ba tôi cũng chịu .
- Chụp hình thôi à !
- Không , còn về viết bài cho cột thời sự , tin tức .
- Ở đó có nhận người không ?
- Ông biết Hoa văn không ? Không à , biết viết bài bình luận bằng tiếng Anh không ?
- Chút chút .
- Vậy họ chỉ nhận làm job đi giao báo thôi .
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_30-1.jpg
Ông nhà báo với máy ảnh mới sắm
Mở đầu chương trình hội chợ , cô xướng ngôn Le , gốc Á châu cầm microphone líu lo tiếng Anh , giới thiệu các nhân vật quan trọng trong hội đồng thành phố Garland , Đốc tờ Đinh , Luật sư Nguyễn , ông Smith , bà Jane v.v... và những mề đay , bằng khen thưởng được phân phát với nhau .
Kế tiếp là mục trình diễn văn nghệ , một màn vũ của Đài Truyền Hình Tân Đường Triều (New Tang Dynasty Television , www.shows.ntdtv.com ) do các nữ vũ công biểu diễn . Với quần áo xiêm y trắng phau chen lẫn viền áo cam , xanh , cung cách trình diễn rất cao độ và nhà nghề . Sau khi màn muá chấm dứt , đoàn trưởng đoàn ca múa giới thiệu đến Đại Vũ Hội Chinese New Year Spectacular sẽ được tổ chức vào Tết Âm Lịch 2007 tại Eisemann Center của thành phố Dallas .
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_29-2.jpg
Vũ công với tư thế Hoa Sen Kính Phật
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_28-2.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_27-2.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_26-2.jpg
Các cô vũ công với điệu múa dẻo dai và mềm mại
Sau đó là màn biểu diễn công phu do đoàn võ thuật Thiếu Lâm . Đoàn viên đủ mọi thành phần từ già đến bé , đủ mọi màu da . Những đòn thế tung ra rất dũng mãnh và những trận song đấu với đoản đao , thương đâm ngang dọc vèo vèo .
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_25-2.jpg
Lã Tứ Nương thời còn bé
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_24-2.jpg
Già mà còn sung sức , Võ Tòng đả hổ
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_23-2.jpg
Mấy cháu bé chăm chú nhìn học hỏi
Con Linda nhà tôi trợn mắt le lưỡi :
- Ghê quá bố , có khi nào họ chém vào nhau chưa ?
Bà nhà tôi góp ý :
- Dao giả bằng nhựa mà , không sao hết .
Tôi thêm vào :
- Để tui nói cho bà nghe , tui nhớ hồi những năm 70 , 71 gì đó . Hội Vi Vô Nam ở sân vận động Hoa Lư cũng biểu diễn những màn múa gươm múa kiếm như vậy , một chị tung đao làm sao đó trượt ngay vào trán một anh , máu chảy dầm dề phải đưa vào nhà thương gấp . Bây giờ dù dao có bằng nhựa , nó nhá vào đầu cũng tê tái lắm .
Từ đằng sau sân khấu , vài cô gái trong xiêm y đỏ chói của Hạ Uy Di uốn éo theo nhịp đàn , trống của vũ điệu dân tộc . Trong đó có vài cô xinh xắn với bụng nhỏ eo thon lưng trần , cũng có cô thân hình đẫy đà , lắc mông khêu gợi làm quan khách mường tượng đến những đụn cát trắng chạy dài theo những hàng dừa xinh tươi .
Bum bập bùm bum
Chập chùng nhịp gót em đi
Hồn ai theo gió vu vi cuốn vèo
Thoảng qua mắt ngọc trong veo
Dập dồn tiếng nhạc lắc theo đàn trầm
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_19-2.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_20-2.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_21-2.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_18-2.jpg
Đang mải mê chụp những tấm hình , bà nhà tôi dục gọi đi về để về Fort Worth còn kịp giờ cho Linda đi học tiếng Việt . Nếu biết vậy sang năm cho ở nhà hết , một mình tôi có thể thưởng thức hết các màn biểu diễn văn nghệ của các dân tộc Á châu . Hẹn sang năm nhé . Bum bập bùm bum .
TS 12.11.06
TungSon1
20-11-2006, 06:26 PM
Chào các bạn
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_05.jpg
Toà nhà Quốc Hội Đức
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_04.jpg
Một thiếu nữ đang nghỉ chân trên nóc nhà Quốc Hội Đức
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_02.jpg
Những nấm mộ giả tượng trưng cho triệu dân Do Thái bị giết chết trong thời Đức Quốc Xã
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_01.jpg
Cảnh bên các con đường chính ở Bá Linh
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AP_49.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AP_50.jpg
Chúng tôi dọc theo đại lộ Unter den Linden . Những hàng cây Linden (Basswood ) này vào những năm thế chiến thứ 2 đã trơ trọi vì cư dân Bá Linh đốn xuống làm củi đốt .
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AP_48.jpg
Nhạc viện với những nốt nhạc Đồ Rề Mi
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AS_03.jpg
Cổng Brandenburg tại Bá Linh
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AP_47.jpg
Một con đường phố Bá Linh về đêm
dovelegend
23-11-2006, 08:06 AM
không ngờ anh TungSon1 chụp ngay mình. những bộ áo giáp này do chính các em thiêu nhi mua từng mảnh thép dài 3x1 mét và cắt ra làm thành áo giáp. Tất cả những dụng cụ là do cac em thiêu nhi Fatima làm ngoại trừ nón lính
Chào các bạn
http://i21.photobucket.com/albums/b270/m60/DHTMa1.jpg
Anh lính chi mà dữ quá
thekids66
23-11-2006, 11:00 AM
không ngờ anh TungSon1 chụp ngay mình.
Kỷ niệm ngẫu nhiên này hay quá há hai bác :)
TungSon1
28-11-2006, 07:05 AM
Chào Dovelegend , the Kid66
Thành thật xin lỗi bạn DoveLegend nhé , đăng hình mà không xin phép . Lúc đó tôi xem các em đóng kịch Chúa bị quất roi , lòng tôi quặn đau không cầm được dòng nước mắt . Cám ơn các em trong đoàn Thiếu Nhi Fatima đã biểu diễn thật cảm động .
Chào các bạn
Bá Linh
Từ đây Cư dẫn chúng tôi qua ngắm dinh Thủ Tướng Đức , chung quanh không có bóng dáng du khách , có lẽ nó chỉ là một dinh thự tầm thường cũng không có lính canh gác . Chúng tôi đi dạo qua Toà nhà Quốc Hội Bundestag xếp hàng chờ vào xem . Trên nóc nhìn xuống thành phố Bá Linh chập chùng nhà cửa , cái cao cái thấp . Coi tới coi lui cũng chỉ vậy thôi . Qua nhà thờ Đức Bà lại không được vào bên trong , gần đó một kiến trúc có vẻ như kiểu dinh thự xây theo lối Roman , gần trên đỉnh dinh thự là một hàng chữ bằng tiếng La tinh . Tôi cười và hỏi thử hai cô lớn nhà tôi :
- Con xem chữ đó viết nghĩa là gì .
Thy con gái thứ nhì chăm chú nhìn đọc một hồi , rồi nói :
- Con không hiểu hết , chữ Imperatur thì con biết .
- Vậy cần gì con đọc , bố nhìn chữ đó cũng đoán là gì mà .
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AP_36.jpg
Con gái nhà tôi học chữ Latin từ năm lớp 6 , năm nay học lớp 12 . Sáu năm tiếng Latin chỉ biết chút chút , thì ra tiếng Latin khó học đến thế (?) , biết vậy tôi khuyên nó học tiếng Đức còn có chỗ dùng .
Gần cuối tháng 7 trời Bá linh hơi nóng , đi bộ dưới ánh nắng chiều mấy đứa con tôi khát nước đòi vào ăn kem . Chúng tôi vào tiệm kem Australia Ice Cream , kem thơm và ngọt lịm . Có loại kem dâu , kem xoài , kem sô cô lát , chỉ thiếu kem nước dừa , kem sầu riêng . Nếu mà thất nghiệp qua bên Bá Linh mở tiệm bán kem sầu riêng thế nào cũng thành chủ (nợ ! )
Buổi chiều tối chúng tôi đi dạo không bằng chân nữa mà bằng xe van . Chúng tôi ghé xem một trung tâm du lịch do hãng Sony xây dựng . Trên vòm là những ánh đèn cứ vài giây lại thay đổi màu , lúc hồng lúc tím lúc xanh . Khách du lịch ngồi uống cà phê trò chuyện trong cảnh trí lờ mờ .
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AP_45.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AP_46.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AP_44.jpg
Ngôi thánh đường Kaiser Wilhelm Memorial xây năm 1891-1895 một phần nào nóc chuông bị phá hủy vì bom dội thời Thế Chiến thứ hai . Nhà thờ giữ trong tình trạng hư hỏng , không sửa chữa có lẽ họ muốn giữ lại một di tích lịch sử của thời thua trận .
Thành phố Berlin chín giờ trở nên vắng vẻ , xe cộ khách bộ hành cũng ít đi . Chúng tôi quay trở về nhà trọ và dùng bữa tối ngay tiệm ăn Giraff trước nhà trọ . Buổi tối trời mát mẻ , thiên hạ ra ăn ngoài khá đông . Mỗi bàn ăn được thắp sáng bằng hai ngọn nến sáng lung linh . Chúng tôi gọi vài phần ăn , gà chiên với khoai tây , mì spaghetti và hamburger cho con Linda . Món hamburger ở Đức có thêm một trái trứng gà chiên ốp la (easy egg) và lúc nào cũng được phục vụ với nước lạnh có gas nếu bạn không dùng bia .
Từ khải hoàn môn chúng tôi men theo dãy bin đinh dọc theo con đường lá Laden . Đây có lẽ là trung tâm các sứ quán ngoại quốc nên không có hàng quán . Bên kia đường tòa đại sứ Nga , bên đây toà đại sứ Anh , tôi nhìn thoáng bên trong có vài nhân viên bảo vệ . Trông thấy nhóm chúng tôi họ mỉm cười và vẫy tay chào . Gần đó là một khu đất trên có dựng cả ngàn nấm mộ xi măng hình chữ nhật , tượng trưng cho những người dân Do Thái bị giết thời Đức Quốc xã .
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AP_39.jpg
Nhà thờ Đức Bà
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AP_32.jpg
Bên dòng sông Spree
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AP_33.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AP_34.jpg
Người nghệ sĩ bên đường với những bản nhạc luân vũ buồn Les flots du Danube
HH 27.11.06
Sóng Nước Biếc (Les Flots Du Danube)
Tác giả: Ivanovici, Joseph
Lời Việt: Phạm Đình Chương
Một giòng sông sâu cuồn cuộn sóng trôi về nơi đâu
Gió đưa buồm nâu mang tâm hồn vào cõi u-sầu
Một vầng trăng nhô rung mình dưới muôn đợt sóng vỗ
Lá hai hàng cây khô đang gieo mình vào cõi mơ-hồ
Sóng lớp lớp, sóng lớp lớp, sóng đem nguồn vui
Đang chơi-vơi, đang chơi vơi, sóng lan mọi nơi
Khi đau thương, khi yêu đương, thiết tha vô-vàn
Sóng dâng trong lòng ta mơ màng
Sóng lớp lớp, sóng lớp lớp, sóng đem nguồn vui
Đang chơi vơi, đang chơi vơi, sóng lan mọi nơi
Khi đau thương, khi yêu đương, thiết tha vô vàn
Sóng dâng trong lòng ta mơ màng
Yêu nàng thiếu nữ ven sông chèo đò
Yêu vì đôi mắt em không hoen mờ
Cho lòng du khách bâng khuâng mong chờ
Cho giòng sông xanh lại trôi lững lờ
Yêu nàng thiếu nữ ven sông chèo đò
Yêu vì đôi mắt em không hoen mờ
Cho lòng du khách bâng khuâng mong chờ
Cho giòng sông xanh lại trôi lững lờ
Sóng đang về
Sóng tràn trề
Sóng dâng tình chứa chan còn vang câu thề
Sóng vui mừng, hát vang lừng đón đưa đôi ta tưng bừng
Rồi tình chưa phai sao vội tới thương biệt ly
Bến xưa gặp nhau nay ai ngờ là bến ly tan
Lệ sầu tuôn rơi pha hoà sóng mong tìm ai
Tháng năm dần trôi em trông chờ mà chẳng thấy ai về
Ngày vui đã qua, bờ sông riêng có ta đứng nhìn sóng tuôn về phương trời xa mịt mờ
Xót xa, chiều nay ta tới đây để thấy trên giòng sông duyên tình tàn-phai
...................................
Lời Việt: Lê Thu
Một chiều trên sông
Theo dòng nước
Trôi lờ lững
Ngắm mây trời trôi
Nhớ bao cô nàng lã lướt bơi thuyền.
Ngày về đâu đây ?
Ai buồn khóc trên dòng nước.
Phút giây lìa xa,
Ai ra đi chiều hè xa nhau dáng ai còn đây.
Bao nhiêu năm qua sông xanh vẫn trôi êm đềm
Nhớ ai trên dòng sông chiều về.
Bao nàng tiên nữ bên sông tắm nắng.
Hoà cùng tiếng sóng trên sông mơ màng.
Mỗi lần du khách qua đây không buồn
Dòng đời theo ngày tháng khó quên
Có lúc xa người yêu về đây nhìn sông xanh :
Măt xanh của em tôi còn nhớ mãi
Giống như sông này đây
Sông nầy xanh mãi mãi như mối tình chúng mình
Một chiều...
http://vietnafc.com/loinhac/index.php?loi=4449
http://www.johann-strauss.org.uk/composers/index.php3?content=ivanovici
ngthanh
28-11-2006, 10:16 AM
Em đọc một lèo hết luôn loạt bài của bác, văn bác hay, giản dị nhưng rất thấm vào lòng người, hình của bác nhìn xong em không dám nhìn lại mấy tấm hình em chụp nữa..cũng những hình ảnh loanh quanh đâu đó, không lạ lẫm nhìn rất quen trong trí não em nhưng khi chúng được thể hiện qua ống kính của bác làm em hiểu thêm ra những cái hồn của chúng. Tháng bảy vừa qua từ Sweden em cũng lái xe đi vòng vòng bên đó xuống Lộ Đức rối vòng lại.. cũng D70s mà chẳng có tấm nào ra hồn..tháng tám sang năm bác có đi Missourri chụp hình nữa không cho em theo học bác it chiêu bác nhé..hay là hôm nào qua Cali đi Las Vegas hay Sea world chụp hình cho em theo với.
Một lần nữa xin cảm ơn bác và hy vọng được chiêm ngưỡng thêm nhiều hình mới của bác.
P.S. ồ em biết rồi bác đi du học từ năm 67 hèn chi bác hay quá xá.
TungSon1
09-12-2006, 08:42 PM
Bạn NgThanh ơi !
Bạn cứ chụp thật nhiều rồi chọn lựa tấm nào vừa ý . Tôi đi du lịch ngắm cảnh quan thiên hạ như là cỡi ngựa xem hoa . Quá ít thời giờ , vả lại còn đi làm kiếm cơm . Viết cho vui thôi , sang năm có thể đi Missourri . Cám ơn bạn nhiều
Chào các bạn
Bá Linh (tiếp theo)
Theo chương trình của cháu Cư , chúng tôi sẽ đi thăm Bức Tường Ô Nhục ở thành phố Bá Linh và đi dạo chơi bằng thuyền boat tour trên sông Spree .
Sau khi tìm chỗ đậu xe , chúng tôi lững thững đi trên con đường Niederkirchnerstraße . Phần lớn bức tường dài 150 cây số đã bị đập vỡ , góc đường Niederkirchnerstraße họ giữ lại khoảng 200 mét , chung quanh được rào phên kẽm . Đứng mãi bên bức tường chúng tôi cũng chưa biết bên nào là Đông Bá Linh bên nào là Tây Bá Linh . Chưa đến 10 giờ sáng , cổng vào coi vẫn chưa được mở . Dọc theo bức tường là những hình ảnh một số người dân Đức bị bắn chết khi cố vượt qua bức tường này .
Gần đó một ngả tư , checkpoint Charlie , một chốt quân sự nơi trao đổi tù binh , tin tức giữa hai bên Liên xô và Mỹ Anh Pháp . Ở góc đường có một sạp bán vài thứ kỷ niệm của Hồng quân Liên xô . Chủ sạp có lẽ là một ông người Thổ chỉ trỏ hỏi tôi có muốn mua không , bà nhà tôi vội vã kéo tôi đi và băng qua đường . Bên đây có những bích chương dán hình ảnh và lịch sử bức tường này .
Tôi đang dán mắt để nhìn vào một bức hình đen trắng , trong đó chốt Charlie đầy xe tăng Mỹ , Liên xô đối đầu nhau trong những năm 1948-1950 , chung quanh là những hàng rào kẽm gai . Bỗng dưng một xe buýt dừng ngay chỗ tôi đứng và một đoàn du khách da trắng bước xuống tham quan . Bà hướng dẫn người Đức đang cố gắng trình bày những sự kiện lịch sử Bức Tường và chốt Charlie bằng giọng Anh . Cuối cùng bà ta hỏi đám du khách có thắc mắc gì không . Lúc đó cả đam chúng tôi đang đứng lẫn lộn , nghe vậy tôi tò mò giơ tay hỏi :
- Why don't they put some tanks around here to make it a real checkpoint ?
(Tại sao họ không đặt vài chiếc xe tăng chung quanh đây để chốt Charlie nhìn như thật ? )
Bà người Đức ngơ ngác chưa hiểu và kịp trả lời thì đám du khách đã cười ồ lên . Với vẻ mặt bối rối bà ta bước lại gần tôi , và nói rằng vì ồn quá bà ta nghe không rõ . Tôi phải lập lại một lần nữa . Bà người Đức ngỡ ngàng :
- Ồ ! Mấy chiếc tăng đó cho vô viện bảo tàng hết rồi .
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AP_43.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AP_42.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AP_41.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AP_40.jpg
Chúng tôi dùng bữa trưa ở một quán ăn nho nhỏ của người Đức . Bên trong bày bán vài thứ bánh ngọt , kem . Chúng tôi chỉ đại vào vài loại bánh mì , crosssant , xăng quých . Phần tôi được một khúc bánh mì kẹp cá chiên có rắc thêm vài cọng thì là thơm dìu dịu . Gần trưa xe cộ không tấp nập lắm , thỉnh thoảng có vài người cỡi xe đạp băng qua . Một bà người Trung Đông quấn khăn choàng burkha vội vã bước ra quán và băng qua đường .
Trên đường về nhà , Cư mua cho chúng tôi vài phần ăn , món Kebab . Loại bánh mì của người Thổ nhĩ kỳ kẹp nhân thịt trừu , xà lách , cà chua , hành tây . Bà nhà tôi đẩy sang cho tôi :
- Ăn hết cho tui , mấy món ăn là lạ tui không ăn đâu .
- Bà không xơi , tui làm hết .
Cách ướp thịt với gia vị hơi hăng hắc vẫn còn thua xa thức ăn của người Ấn , tuy nhiên tôi ăn vẫn thấy ngon miệng . So với bánh mì kẹp chả , hay thịt gà xé làm chà bông của người Sài Gòn vẫn còn thua xa lắm .
Xe chạy được nửa đường , bà nhà tôi sực nhớ ra điều gì quan trọng lắm :
- Quên rồi , tui nhớ ra là ở Bá Linh có khu chợ của người Việt , họ bán đủ thứ món ăn của mình .
Tôi chép miệng thở dài . Các món ăn bún ốc với lá tía tô , phở Hà Thành , bún chả giò mường tượng hiện ra trong trí óc :
- Thôi gặm đỡ bánh mì xăng quích Đức đi bà .
TS 9.12.06
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/denkmale_in_berlin/pix/berliner_mauer/niederkirchner_karte.gif
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/denkmale_in_berlin/pix/berliner_mauer/niederkirchner_historisch.jpg
Hai hình trên lấy ở website :
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/denkmale_in_berlin/en/berliner_mauer/niederkirchner.shtml
TungSon1
15-12-2006, 06:59 AM
Chào các bạn
Tuyết lê
Áng vừa đi làm tới nhà , nghe tiếng vợ gọi :
- Thay quần áo mới đi ông , tui còn ủi cho ông cái quần xà lỏn nữa , rồi còn đi ra lãnh tiền .
- Cần gì thay bà , bà lại bắt chước cái bà Mỹ lùn đầu ngõ . Mà đi đâu lãnh tiền .
- Ông quên rồi sao . Công ty dầu họ gởi cho xóm này mỗi nhà 300 đô . Tui không biết là họ cho mỗi tháng hay mỗi năm .
Áng ậm ừ cười :
- Thì cứ đi ra hỏi họ biết ngay .
Xe đậu ngay trước cửa một trung tâm sinh hoạt cộng đồng Riverside Community Center . Bà Áng cằn nhằn :
- Vậy mà ông biểu nó nằm gần đường nhỏ gần tiệm Walmart , chỗ này là chỗ cảnh sát làm việc mà .
Nghe vợ than phiền , Áng im lặng không nói . Nơi đây hắn vẫn thường vào chơi bóng chuyền với đám nhỏ , gọi là Gym cũng được , bên cạnh là một văn phòng nhỏ cảnh sát thành phố Fort Worth làm việc . Kế tiếp là một phòng họp , trong đó kê hai ba cái bàn và khoảng hơn chục người Mỹ đang to nhỏ bàn chuyện giấy tờ . Áng thoáng trông thấy hai vợ chồng ông Đa hàng xóm đã ngồi đợi tự bao giờ . Một chú bé hai tuổi được ông bà Đa coi trẻ hớn hở chạy tung tăng khắp phòng . Áng biểu vợ :
- Hai ông bà ở kế bên nhà , có ăn chạy nhanh quá . Chẳng chịu kêu mình đi .
Trong tờ giấy hãng dầu mời từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối . Ai rảnh giờ nào thì tới giờ nấy . Một ông Mỹ tay cầm xấp hồ sơ , bước tới bàn ông bà Đa đang ngồi và hỏi bâng quơ :
- Có ai hiểu tiếng Anh không ?
Nghe vậy bà Đa vội đứng dậy , nhường ghế cho ông Áng .
- Anh ngồi đi anh . Vợ chồng em nghe như đàn gãy tai trâu . Vậy anh ngồi xuống đây , nghe xong anh dịch lại cho bọn em nghe .
Ông người Mỹ chậm rãi cầm tờ giấy cắt nghĩa :
- Đây là tờ lease , khế ước 5 năm hãng dầu chúng tôi thuê mướn . Hãng dầu chúng tôi sẽ khoan một giếng dầu ở đường Kimbo chừng một dặm , rồi sau đó sẽ xuyên ngang qua khu nhà các ông bà cũng chừng một dặm .
Bà Đa lo lắng ra mặt :
- Anh hỏi nó cho em thế cái nhà của em có bị ảnh hưởng gì không , có tróc nền nhà em không . Sao em nghe người ta bảo dưới nhà mình có dầu sẽ thành triệu phú cơ mà .
Ông người Mỹ nghe Áng dịch lại , mặt thư giãn ra .
- Các ông ba đừng nghe người ta nói bậy . Các ông bà chỉ làm chủ cái nhà từ 12 phít (gần 4 mét) đất trở lên . Còn phía dưới thuộc quyền Mineral Right của chúng tôi . Nhà ông bà không bị gì hết . Ba trăm này là thời hạn thuê 5 năm . Và mỗi tháng tùy theo số lượng dầu khoan nhiều hay ít , mỗi nhà sẽ được hưởng chừng 100 đô mỗi tháng .
Bà Áng chen vào :
- Hỏi ông tiền này có khai thuế không ?
- Ông biểu dưới một ngàn thì khỏi khai , nhưng làm sao tôi nghi quá . Ông biểu cho số an sinh xã hội và mẫu K9 , không khai sở thuế cũng biết . Thôi mấy người ký tên vào tờ hợp đồng này rồi lãnh cái check (chi phiếu ) .
Hai vợ chồng Áng đi ra xe . Áng giựt mình thầm nghĩ :" Chết cha , nãy giờ mình ký tên , quên đọc trong tờ hợp đồng nó nói gì ."
Trên xe Áng cưòi xòa , nói với vợ :
- Tui không ngờ tên bà Đa lại đẹp đến thế , Tuyết Lê làm tui mường tượng đến Từ Thức lạc vào cõi tiên , hái những trái đào tiên ,lê tiên, nho tiên ...
Bà Áng ngắt lời :
- Ông lại nữa , nhà cũng có lê tiên mà .
Vừa tới nhà , Áng gặp vợ chồng ông Đa đã ở trước cửa , tay bồng đứa bé trai . Đứa bé vùng vằng đòi chạy xuống đất . Bà Áng cười vui vẻ :
- Nó không phải con bà , sao nó lại giống bà đến thế . Mắt nó hi hí giống bà gớm . Coi hai cái má phúng phính y trang như bà .
Bà Đa cười hềnh hệch :
- Bởi thế , ai gặp cũng bảo nó con tôi . Tôi trông nom nó từ lúc 3 tháng đến giờ . Bây giờ lớn rồi không đòi sờ vú nữa .
Áng đứng nhìn hai bà nói chuyện tâm tình , nhìn bà Đa nuớc da ngâm đen , lòng chợt bâng quơ : " Nước da đen như vậy mà cứ thích đặt tên Tuyết Lê với lại Tuyết Đào .
TS 14.12.06
TungSon1
15-12-2006, 09:03 AM
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/ap_50.jpg
Hai bà cháu Tuyết Lê giống nhau chăng ?
apollon
15-12-2006, 10:04 AM
CÓ lẽ bác TungSon nên chuyển qua làm nhà văn thì hay hơn, em thấy bác viết văn mộc mạc nhưng rất lôi cuốn. Cám ơn bác chia sẻ cuộc sống bên Mỹ
TungSon1
17-12-2006, 10:53 PM
Apollo ui !
Đối qua nghề đó , đói dài dài (hi hi)
Chào các bạn
Bá Linh - Brandenburg Gate
Khải Hoàn Môn , Brandenburg Gate không nằm trơ trọi như Khải Hòan Môn bên Ba Lê , trước mặt là đại lộ với hai hàng cây xanh . Phía sau là House Liebermann và House Sommer . Đây là biểu tượng huy hoàng của nước Đức suốt 200 năm , và bây giờ tượng trưng cho sự thống nhất nước Đức .
Kiến trúc này do ông Carl Gotthard Langhans mô phỏng theo cổng Propylaeum của thành Athens , Hi Lạp , xây dựng từ năm 1789 và đến năm 1791 hoàn thành . Chiến xa bốn ngựa kéo Quadriga trên đỉnh Khải Hoàn Môn do kiến trúc sư Johann Gottfried Schadow phác hoạ Sau khi đánh bại tướng Napoleon người Pháp , ông Friedrich Schinkel thêm thắt vào một thánh gia bằng sắt vào hình Thần Hòa Bình nằm ngay hai bánh xe chiến xa . Trong thời Thế chiến thứ hai , cổng này bị hư hại nặng . Chiến xa tứ mã hoàn toàn bị hủy hoại . Năm 1956 cổng này được tái thiết cũng như chiến xa được mô phỏng chế tạo lại vào năm 1958 .
Ich bin ein Berliner
Thành phố Bá Linh gần 4 triệu người , đã từng là một thời người dân đi tị nạn , trốn tránh vào những thành phố khác trên nước Đức . Ngày nay sau khi thống nhất nước Đức rất nhiều cộng đồng người Pháp , Thổ , Tây ban nha , Mỹ , Ba Lan , Tiệp v.v... đã đóng góp rất nhiều vào bộ mặt của nền đa văn hóa sống động của thành phố này .
Bá Linh nằm trên hai con sông Spree và Havel . Những toà bin đinh và đền đài biểu tượng cho từng giai đoạn lịch sử từ thời Trung cổ đến nay . Từ khi còn là nơi trao đổi hàng hoá , dịch vụ , Bá Linh mau chóng trở nên một thành phố danh tiếng của Âu châu dưới triều đại Hohenzollern , và nâng cấp là thủ đô dưới thời Bismarck . Thành phố này 70 phần trăm bị phá hủy trong Thế Chiến thứ hai , và giờ đây hầu hết các bin đinh cổ xưa được trùng tu tái thiết . Giờ đây hai nước Đức được thống nhất , Bá Linh một lần nữa trở thành thủ đô , và sự tái thiết còn đang tiếp tục .
Khác với New York , San Francisco , Paris , Amsterdam , thủ đô Bá Linh có nhiều bin đinh kiến trúc theo lối Golithic bàn cờ , ngay ngắn và thẳng tắp như tính bộc trực của người Đức . Thành phố có nhiều cây xanh mọc chen chúc qua những con kênh đào . Viện bảo tàng , viện âm nhạc và nghệ thuật , kịch nghệ và opera sẽ làm vừa lòng cho những du khách yêu văn nghệ thơ văn . Ngoài ra với hệ thống xe cộ , xe điện , xe buýt cũng như một nền đa văn hoá , ẩm thực của nhiều quốc gia sẽ khiến cho bạn hài lòng . Bạn có thể thưởng thức ly cà phê thơm tho ở góc đường cũng như hồn bạn sẽ chao động khi nghe được những bài hát trữ tình của các nghệ sĩ không sân khấu đang ngồi biểu diễn bên thành cầu hay một góc bin đinh nào đó .
Thực phẩm
Du khách có thể hài lòng chút ít về các món ăn thuần túy của dân Đức như Bratwurst (hay là Schnitzel , một loại súc xích (ruột) làm bằng thịt heo xay nướng trên bếp than hồng . Dòn và thơm như giò lụa Việt Nam . Hoặc là bạn có thể thử món chân giò heo bó tròn Eisbein màu hồng nhạt , như chân giò xá xíu
ăn chung với đậu Hòa Lan ,thêm tí sốt Kackepeter (steak tartare) , măng tây và bơ . Ngoài ra bạn có thể gọi thêm món Berlin Hamburger (Boulette) ở một góc phố hay một miếng ruột thơm hương vị cà ri , curry wurst . Có thể bạn thử một ổ bánh mì Doner Kebab nhân thịt trừu thơm dòn của bất cứ tiệm Thổ quanh quẩn trong Bá Linh .
Tiền hoa hồng
Không như bên Nhật , tiền buộc boa (tip) thường luôn tính chung với bữa ăn , nhưng theo phép lịch sự bạn nên trả cho tròn số tiền . Cho một ly cà phê 2 Euro , bạn có thể cho 2,5 Euro . Tiền hoa hồng thường từ 5 cho đến 10 phần trăm . Người ta sẽ coi bạn thiếu phép lịch sự nếu bạn không cho tiền hoa hồng . Không nên cho tiền tip bỏ trên bàn ăn . Nếu bạn vào những khách sạn sang trọng bạn cũng nên cho tiền hoa hồng người phục vụ treo nón hay áo choàng cho bạn . Thường thường người này , "hat attendant" hay coat attendant là một phụ nữ duyên dáng . Mỗi chuyến tắc xi nên thêm vào 2 Euro . Bắt buộc đấy nhé .
Tung Son phỏng theo một số tài liệu của Berliner
17.12.06
TungSon1
22-12-2006, 06:57 PM
http://i78.photobucket.com/albums/j107/nhukieu/giangsinh-nammoi2007-1.jpg
Hình này mượn trên nét
Vài hình ảnh các cháu bé trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trong họat cảnh Giáng Sinh 2006
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_98.jpg
Trước khi mở màn chương trình , mọi người được thưởng thức bánh mì pizza
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_99.jpg
Các cháu trong "Biểu diễn Thời Trang " (Fashion Show )
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/at_86.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_97.jpg
Trong màn múa tơ lụa Dệt áo mùa đông
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_96.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/at_88.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/at_87.jpg
Vói màn vũ Thiên Thần
TungSon1
22-12-2006, 07:15 PM
Mời xem tiếp
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/at_89.jpg
Theo lệnh Hoàng Đế La Mã mọi người phải về nguyên quán để khai báo
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/at_90.jpg
Ông bà Giu Se trên đường về Jerusalem
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_94.jpg
Nhà trọ hết chỗ , phải ra máng lừa
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_91.jpg
Thiên thần truyền tin : " Này bà ! Con Thiên Chúa sẽ ớ trong lòng Bà "
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_93.jpg
Xin vâng
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_95.jpg
Ba nhà thông thái với vua Herod
http://i83.photobucket.com/albums/j302/HaiPhoi1/AT_92.jpg
Các mục đồng tới máng lừa tới chúc mừng Chúa Giáng Sinh
TungSon1
28-12-2006, 08:58 PM
Chào các bạn
Chiếc áo mới
Chiều hôm qua Chủ Nhật tôi và bà nhà tôi ra tiệm Walgreen chụp vài tấm hình để cho bà nhà tôi thi vào quốc tịch . Tôi hỏi bao nhiêu thì được biết 7 đô 99 cho một packet sáu tấm hình 4 cm X 4 cm . Cô bán hàng cười toe toét , xách máy chụp hình digital loại rẻ tiền và biểu bà nhà tôi đứng sát vào bức tường xám để chụp .
Tôi ngẩn ngơ lẩm bẩm : " Mình có máy sẵn ở nhà tại sao mình không chụp rồi mang ra đây rửa , cao lắm tốn chừng một đô , bây giờ phải mất gần 9 đô la mà hình không được rõ như mình chụp .
- Bà tính sao ?
- Thôi chụp đại đi ông , mai tui còn gởi hồ sơ đi .
Nhân tiện ở tiệm Walgreen cho hạ giá áo thun dài tay loại dày , ba cái 10 đô . Giờ này Fort Worth mưa rền rĩ , trời trở lạnh 65 độ F . Tôi cầm ngày 3 cái áo và ra trả tiền .
- Qua bên kia đổ xăng ông .
Lúc này gần mùa tranh cử dân biểu nghị sĩ , giá xăng loại thường gần 2 đô một gallon . Tôi vừa móc thẻ Discover cho vào máy , một ông Mễ nhỏ con chừng hơn ba mươi tuổi lon ton xách một bình nhựa đỏ với giọng nhỏ nhẹ xin tôi :
- Xe tui hết xăng , làm ơn cho tui ít xăng .
Tôi không biết người này nói thật hay nói nói láo , nhưng nhìn qua cách ăn mặc có vẻ là người lao động lam lủ , nét mặt có vẻ hơi khôn lanh . Tôi gật đầu và chìa vòi xăng vào bình đựng . Ông Mễ tươi cười hỏi thăm quê hương tôi ở đâu , làm việc gì . Vừa mới trả lời thì vòi xăng tự động tắt , tôi ngó lên xem đồng hồ xăng , hai gallons .
- Đủ rồi ông .
Ông ta cám ơn , xách bình xăng về chiếc xe Pontiac màu xanh đậu gần đó và chui vào trong xe ngồi . Tôi ngó xem ông ta có đổ xăng vào xe không . Trời mưa hơi lất phất . Tôi nghĩ bụng không khéo ông này dám đổ xăng rồi tự thiêu mới phiền hà . Nhưng đợi vài phút không thấy gì , tôi lên xe lái về nhà .
Trên đường bà nhà tôi nói mát :
- Ông làm gì mà cho thằng Mễ mấy gallon xăng .
- Bây giờ nó xin mà mình không cho . Nó biểu xe nó hết xăng .
Bà nhà tôi bỉu môi :
- Biết đâu nó xin xăng cho máy cắt cỏ rồi đi cắt dạo .
- Tôi nghĩ trời đang mưa không có ai mướn cắt đâu . Tôi chỉ sợ nó tẩm xăng vào người tự thiêu mới phiền . Coi như là mình bố thí đi .
Về nhà sau khi tắm rửa tôi mặc ngay chiếc áo thun tay dài . Người cảm thấy ấm , dễ chịu . Bà nhà tôi trông thấy nói :
- Mặc ngay áo mới vậy ông !
- Trời ơi ! Không mặc thì bà biểu may quần áo mới làm chi . Như cả chục cái quần len may ở Việt Nam từ năm 95 , chưa mặc cái nào . Đó bây giờ mua về mặc ngay .
- Tui không có ý đó , ông coi kìa . Cái nhãn hiệu size X-large dài còn dính vào thân sau . Ngày mai ông đi làm lại xách cả cái áo thun mới mua đi khoe cả hãng .
- Ờ , bà gỡ ra dùm tui .
TS 16.10.06
Mấy tấm ảnh sau của bác TungSon cho Optimize cao quá nên hơi xấu. Nhưng được cái load nhanh.
Bác viết rất mộc mạc mà lôi cuốn.
Tiếp đi bác
hiepdung
03-01-2007, 05:16 PM
Hôm nay em mới đọc được bài viết của Bác TungSon (chỉ vài trang đầu thôi). Lời văn gần gũi, lôi cuốn với nhiều hình ảnh Bác chụp rất đẹp cả kỹ thuật, màu sắc. Em để dành từ từ xem tiếp - sinh hoạt đời thường ở xa. Em vào trang cuối muốn nói với Bác lời cảm ơn và hâm mộ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.