View Full Version : [ Nhàn đàm ] Các bác làm ơn chỉ giúp em làm nghề nào ở VN mà không bị chửi ???
k790i
24-09-2012, 01:39 AM
Em năm nay 28 tuổi , cái tuổi còn trẻ và bắt đầu tiến thân gầy dựng sự nghiệp . Nghề nghiệp thì em cũng đã lỡ chọn đại rồi , cái lý do em chọn nghề này cũng trớt quớt : là do em không thích mấy công việc văn phòng , sáng 8h xách cặp đi làm , chiều 5 h xách cặp về , thấy nó nhàn nhàn , chán chán . Nào ngờ bây giờ sáng 6h em xách cặp vô bv , sáng hôm sau mới xách cặp về . Đời nó trớ trêu là thế . Thôi thì , các cụ dạy ( thật ra là truyện chưởng Tàu dạy ) " Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn " . Mai mốt sau này em có con , thì em phải nuôi dưỡng cháu nó , định hướng cái tương lai nghề nghiệp cho cháu nó như thế nào ???
Em còn nhớ hồi học lớp 4 , lớp 5 gì đó , tập làm văn có cái đề " Hãy tả công việc em thích làm sau này ?" Bài văn nộp cô cả lớp chép rặt văn mẫu toàn là " Em muốn sau này được làm bác sĩ , để đi cứu chữa bệnh nhân nghèo " . Hoặc là " em mơ ước được làm chú công an để bắt kẻ xấu ." . . . . Lớn lên chút viết nhật ký chuyền tay thì cô bé nào đẹp đẹp xinh xinh trong lớp thế nào cũng viết :" Mong ước được làm tiếp viên hàng không để được đi du lịch khắp nơi trên thế giới ." Đấy , cái thời của em là nó ngây ngô chân chất thế đấy . Cái thời chưa có hotgirl mắt long lanh chơm chớp trả lời phỏng vấn " Em mơ ước được làm ca sĩ , vì em thích ca hát từ bé :)) .
Xét thấy lý lịch 3 đời nhà mình cũng trong sạch , gia đình cũng có gốc cách mạng ( cụ tổ em xuất thân là bần cố nông ) . Em cũng muốn con mình góp phần vào cái việc dựng xây đất nước , trừ gian diệt bạo như các anh hùng Núp . Nghĩ tới cảnh con mình mặc áo ca , đứng dưới màu cờ của Đảng , chao ôi là tự hào . Nhưng lỡ mà ngày nào cũng lo ngây ngất con mình hết nằm trên nắp capo hoặc phải bám lấy cần gạt nước để mà toàn mạng thì sợ quá . Chưa kể bắt được người vi phạm , làm căng bắt lên đồn giam xe tịch thu lập biên bản thì chúng dân lại than nghèo kể khổ , nhất mực năn nỉ , năn nỉ không được thì chửi lại xoen xoét . Mà nhận tiền cho đi thì sau lưng vẫn bị chửi . Ôi , tiến thoái lưỡng nan
Em cũng muốn định hướng con em làm nghề y , cái nghề cao quý được in đậm in hoa từ sách văn mẫu . Em cũng không biết là cái thời nào thì lương y được gọi là từ mẫu , vì đọc từ thần thoại hy lạp đến Tam quốc chí cho sử Việt thì chưa thấy ai gọi Hippocrates là mother , Hoa Đà là má má , hoặc cụ Hải Thượng là mẹ cả . Duy chỉ có các cụ dạy ( lần này là các cụ dạy thật ) nhất thế y tam thế suy ( 1 đời làm nghề y 3 đời sau đều lụn bại ) . Nghề của em nói là xét về cấp độ bị chửi thì cũng phải đứng trong bảng top ten làng nghề VN , khám bệnh nhân từ sáng đến trưa , mổ từ trưa đến chiều , tối đi trực, làm có ngơi tay đâu , có khi cũng chẳng ăn cơm . Làm trăm ca tốt thì cũng chẳng ai khen tiếng nào , lỡ 1 ca có tai biến thì bs vừa bị chửi vừa bị kiện mữa mật đi hầu mà bồi thường . Ôi thôi , thì đủ thứ lý do để chửi , chửi từ khách quan đến chủ quan : từ viện phí tăng đến nhận phong bì , rồi đến cả việc bn nửa đêm muốn đi đái mà điều dưỡng không dẫn đi đái . Vừa rồi có cái việc bán cơm từ thiện gì đó ở bv nhi tw bị cấm , cũng lôi bs ra chửi là ăn chia tiền cơm . Rõ khổ , cái việc đó là của phòng kế hoạch tổng hợp , có liên quan đến tụi em đâu . Đến tụi em còn phải nhận phiếu để ăn cơm trong căntin bv nữa là đâu mà được ăn với chia hoa hồng .
Hai nghề trên quả nhiên là bị chửi , mà bị chửi rất nặng . Thôi thì cho nó đi làm cái nghề cao quý thứ hai , đó là nghề đưa đò . Cho cháu nó làm giáo viên . Em nghe nói Giáo viên giờ cũng sướng , không đến nỗi chuột chạy cùng đường mới vào Sư phạm như trước kia . Ráng định hướng con nó đi dạy các nghành Toán , lý , hóa , văn , anh thì mai này đi dạy thêm cũng kiếm được miếng cơm . Đời sống thầy cô cũng đã được nâng cấp và ổn định , ít bị các trò vác gậy đòi đánh hơn trước nhiều . Duy chỉ chịu khó soạn đề cương mỗi năm ( thật ra là chép lại ) , và chịu khó mỗi năm được dự giờ 20 tiết thì sẽ ổn . Đừng như thầy Khoa gì đó làm quay film quay phiếc gì tố cáo tiêu cực thi cử mà bị chửi đến tắt tiếng thế kia
Colour-Blind
24-09-2012, 09:19 AM
Người ta không chửi nghề, người ta chửi người dùng nghề để trục lợi cho bản thân bất chấp hậu quả. Nghề gì cũng vậy, dùng tâm sạch để làm thì không phải ngại gì. Gia đình em có 2 người đang làm nghề y nên ít nhiều em cũng hiểu mặt trái mặt phải của nghề này. khi nào bác chủ dám đảm bảo 100% y bác sĩ trong cả nước đều làm đúng trách nhiệm và lương tâm không có gì đáng xấu hổ thì hãy lên đây thốt lời cay đắng mỉa mai thế này.
apham
24-09-2012, 09:24 AM
Em hay nói đùa là mình làm gì cũng bị chửi là thằng (làm quản trị ở VNPhoto bị chửi te tua nữa là, hehe), làm đến Tổng thống hay thủ tướng vẫn bị chửi là thằng như thường. Chỉ có đi dạy học hay chữa bệnh cho người thì sẽ được người đời trân trọng gọi là Thầy (chữ T viết hoa).
Cái này là chân lý từ xưa đến giờ.
Còn hiện tại ở XH VN bị nhìn lệch lạc cũng có cái lý do của nó, mong chỉ là nhất thời để giá trị thật nó sẽ quay trở lại.
Colour-Blind
24-09-2012, 09:36 AM
Em thì không nghĩ như bác apham. Đối với em nghề gì cũng cao quý không riêng gì nghề giáo và nghề y. Cá nhân em trân trọng tất cả từ người phu vệ sinh đến người bác sĩ, kỹ sư...nếu họ làm đúng. Đừng nghĩ vì mình làm nghề này nghề nọ nên đương nhiên mình phải được tôn trọng, được đặt cách đứng trên thiên hạ một bậc bắt mọi người phải tôn trọng mình. Để được sự tôn trọng hay không là do bản thân mình làm như thế nào, chứ không phải do cái nghề mình đang làm.
Hữu xạ tự nhiên hương.
P/S: Nếu em làm nghề hốt rác, thì người dẫn dắt hướng dẫn em vào nghề cũng đáng để em gọi là Thầy chứ không riêng gì bác sĩ hay giáo viên mới đáng được gọi như thế.
"Làm nghề mình thích sẽ thích hơn mọi người thích nghề mình làm"
Kymdan
24-09-2012, 10:38 AM
Đọc bài thì biết bác chủ là BS. Thi thoảng đi khám bệnh cũng thấy có BS chơi DSLR, tôi hãi lắm. Nhỡ mà ông BS đó có máu chạy đua thiết bị thì bệnh nhân khổ là cái chắc, mà con người ta lúc khổ thì họ hay chửi đổng, chứ biết làm gì bây giờ. Thiếu gì BS được bệnh nhân yêu quý. Để được yêu quí hay thù ghét chửi bới là do mình, đâu phải do nghề.
Tran Kieu Anh
24-09-2012, 10:44 AM
Bác chủ chưa lên làm lãnh đạo bệnh viện nên chắc chưa biết thôi. Mà thôi cũng phải thông cảm, thời buổi như vậy, cơ chế như vậy, ai làm như vậy cũng phải như vậy thôi, không có tính cách như vậy thì chả được như vậy. Ở môi trường nào thì thích nghi theo môi trường đó, không sẽ bị đào thải.
Quan thì tham, dân thì gian. Dột từ nóc dột xuống. Làm ăn kiếm tiền mà không khuất tất thì chưa phải là làm ăn. Có bác nào từ trước tới giờ toàn kiếm tiền trong sạch bằng mồ hôi công sức chưa 1 lần gian dối mà vẫn giàu có khá giả? Cơ chế và môi trường bắt buộc người ta phải gian dối mới làm việc tốt được.
Mình làm nghề nào cũng bị chửi trong khi mình cũng đi chửi những nghề khác đó thôi, công bằng.
Tran Kieu Anh
24-09-2012, 11:14 AM
Đọc bài thì biết bác chủ là BS. Thi thoảng đi khám bệnh cũng thấy có BS chơi DSLR, tôi hãi lắm. Nhỡ mà ông BS đó có máu chạy đua thiết bị thì bệnh nhân khổ là cái chắc, mà con người ta lúc khổ thì họ hay chửi đổng, chứ biết làm gì bây giờ. Thiếu gì BS được bệnh nhân yêu quý. Để được yêu quí hay thù ghét chửi bới là do mình, đâu phải do nghề.
Hôm nọ em bị viêm họng ho hắng sột soạt, đi khám ở phòng khám tư tai mũi họng gần cơ quan cho tiện. Ông bác sĩ soi họng em nói "viêm họng cấp", rồi bắt nằm sấp lên giường, chẳng giải thích gì rút thuốc vào ống chích bắt em tụt quần. Em hoảng quá hỏi thuốc gì vậy BS, ông ý bảo thuốc chữa viêm họng, em bảo thôi bác nói thẳng cho em kháng sinh loại gì cho nhanh, ông ý bảo giăng ta mi xin. Em bảo em ko chích đâu, đau lắm, ông ấy có vẻ ngạc nhiên hỏi sao lớn bằng này rồi còn sợ chích đau. Thôi cho thuốc về uống, thế là cái bà ngồi ở tủ thuốc làm cho em 9 bịch xanh đỏ uống 3 ngày tái khám. Em hỏi BS thuốc gì vậy sao ko cho em cái đơn, ông ý bảo thuốc chữa ho, ở đây không cần đơn, cứ uống đi đảm bảo 3 ngày sẽ khỏi, nhớ kiêng uống nước lạnh và nhớ quay lại tái khám không sẽ bị lờn thuốc đó.
Chán quá chẳng lẽ đánh bài chuồn, dù sao ông ý cũng là BS nhìn mặt cũng thấy tử tế, em trả tiền hơn 200k rồi về vứt mịa nó 9 bịch thuốc vào sọt rác rồi lên gúc gờ nhờ kê đơn, ra tiệm thuốc hỏi đơn chữa viêm họng chuẩn chưa, bà bán hàng bảo cái này ai viêm họng chả uống. Em hỏi thế chích giăng ta mi xin có được ko, bà bảo ko cần kháng sinh mạnh vậy đâu.
Vậy là em về uống kháng sinh 3 ngày đỡ hẳn, 5 ngày khỏi, đủ 1 tuần luôn cho đỡ lờn thuốc.
Nhóc nhà em bị bệnh, hàng xóm giới thiệu xuống ông BS phó khoa nội BV nhi đồng nổi tiếng dưới chợ ông ấy mở phòng khám tư ở nhà, đông khách lắm, chữa hôm trước hôm sau khỏi luôn. Nghe vậy em thôi chở nó đến thẳng bệnh viện nhi đồng cho chắc.
Taurus78
24-09-2012, 11:40 AM
Em nghĩ phàm những việc có tính cạnh tranh hoặc ảnh hưởng đến lợi ích hay quyền lợi của người khác đều dễ bị "chửi".
Có 2 nghề mà cho đến nay em chưa thấy có "câu chửi" nào là nghề "trang điểm cho người chết" và nghề "bốc mộ".
duahau02
24-09-2012, 11:58 AM
Mình nghị hay là làm nghề hớt tóc đi, được vò đầu bứt tóc khách hàng thoải mái, khách hàng có không vừa ý la mắng thì sẳn dao cạo râu đó quẹt cho 1 nhát ..... nói là lỡ tay .....!!! Hihi, nói vui thôi chứ bây giờ làm gì mà chẳng bị người này người nọ không vừa ý, thôi thì cố gắng đừng làm gì trái đạo đức và phải có cái tâm trước đã.
Kymdan
24-09-2012, 12:25 PM
Em nghĩ phàm những việc có tính cạnh tranh hoặc ảnh hưởng đến lợi ích hay quyền lợi của người khác đều dễ bị "chửi".
Có 2 nghề mà cho đến nay em chưa thấy có "câu chửi" nào là nghề "trang điểm cho người chết" và nghề "bốc mộ".
Chưa chắc ạ, mấy bố làm mấy cái nghề liên quan đến phần hồn này bây giờ cũng ĂN tàn nhẫn vô nhân đạo luôn ấy chứ, tu sĩ bây giờ đi cúng, đi tụng cũng có khi bị chửi tuốt, có điều người ta chửi sau lưng thôi. Nói chung xã hội bây giờ nghề nào cũng có thể BỊ CHỬI.
lamsonvn3
24-09-2012, 02:32 PM
"Làm cha thiên hạ" là khỏi bị chửi => em chắc chắn cái này các cụ dạy nầy.
ngoinhaxinh12
24-09-2012, 02:46 PM
Em nghĩ phàm những việc có tính cạnh tranh hoặc ảnh hưởng đến lợi ích hay quyền lợi của người khác đều dễ bị "chửi".
Có 2 nghề mà cho đến nay em chưa thấy có "câu chửi" nào là nghề "trang điểm cho người chết" và nghề "bốc mộ".
có chắc ko bác :(
joetran
24-09-2012, 03:44 PM
Phàm là người trần mắt thịt, thì sao tránh được hỷ nộ ái ố. Đến thần thánh mà thỉnh thoảng vẫn bị người phàm con lôi ra trách móc. Nên tập lắng nghe cho dù là lời mắng chửi, bởi thật tế cho dù ko muốn nghe thì nó vận tồn tại đâu đó cạnh chúng ta. Còn nghề nào cũng vậy xấu tốt là do tâm mà ra.
natasa9x
24-09-2012, 07:35 PM
To Apham .Em đố bác dám chưi Thủ tướng đấy .hihihi
lovenet2011
24-09-2012, 11:13 PM
Người ta không chửi nghề, người ta chửi người dùng nghề để trục lợi cho bản thân bất chấp hậu quả. Nghề gì cũng vậy, dùng tâm sạch để làm thì không phải ngại gì.
... Đối với em nghề gì cũng cao quý không riêng gì nghề giáo và nghề y. Cá nhân em trân trọng tất cả từ người phu vệ sinh đến người bác sĩ, kỹ sư, ... nếu họ làm đúng. Đừng nghĩ vì mình làm nghề này nghề nọ nên đương nhiên mình phải được tôn trọng, được đặc cách đứng trên thiên hạ một bậc, bắt mọi người phải tôn trọng mình. Để được sự tôn trọng hay không là do bản thân mình làm như thế nào, chứ không phải do cái nghề mình đang làm.
Hữu xạ tự nhiên hương.
P/S: Nếu em làm nghề hốt rác, thì người dẫn dắt hướng dẫn em vào nghề cũng đáng để em gọi là Thầy chứ không riêng gì bác sĩ hay giáo viên mới đáng được gọi như thế.
Mình rất thích những câu này của bác Colour-Blind. Thanks bác.
giamahamvui
25-09-2012, 10:28 AM
Chửi là một đặc tính rất riêng của con người, phàm hể có liên hệ với con người là có thể bị chửi. vậy muốn khôn gbị chửi chỉ có cách là không có quan hệ với con người.
Vậy có lẽ chỉ có cách chui vào rừng sâu núi thẳm hay tìm 1 hoang đảo làm RObinson,không ai biết có mình hiện diện trên cõi đời này là không bị chửi.
MOng Bác chủ không chọn nghề này và không uqá khó chịu khi..bị chửi. Just fun.
cuncoi08
25-09-2012, 10:55 AM
Câu chửi của kẻ ích kỷ khác với lời trách của người hiểu biết ạ. Một bên là đặt điều bôi nhọ, còn một bên là mong muốn đối tượng đó nhìn ra cái sai và sửa.
Nghề nào cũng quý, miễn là dùng sức lao động của mình kiếm những đồng tiền xứng đáng. Đừng vì một vài con sâu mà đánh giá cả nồi canh không ngon. Một người cũng chỉ phù hợp với một vài nghề nào đó chứ không thể nghề nào cũng làm được đâu.
Quay trở lại câu hỏi của bác chủ thì chỉ cần thay đổi nhận thức về nghề là sẽ thấy mọi nghề chính đáng đều không bị chửi.
Kymdan
25-09-2012, 11:11 AM
To Apham .Em đố bác dám chưi Thủ tướng đấy .hihihi
Ở một số nước họ còn đem cả tổng thống lên phương tiện truyền thông mà chửi, mà vẽ tranh biếm họa nữa ấy chứ.
Tran Kieu Anh
25-09-2012, 11:25 AM
To Apham .Em đố bác dám chưi Thủ tướng đấy .hihihi
Em mới vào phòng đóng cửa lại gào lên chửi khoảng nửa tiếng, chửi xong toát hết mồ hôi mà nó đã gì đâu, hihihihi
Taurus78
25-09-2012, 01:25 PM
Chưa chắc ạ, mấy bố làm mấy cái nghề liên quan đến phần hồn này bây giờ cũng ĂN tàn nhẫn vô nhân đạo luôn ấy chứ, tu sĩ bây giờ đi cúng, đi tụng cũng có khi bị chửi tuốt, có điều người ta chửi sau lưng thôi. Nói chung xã hội bây giờ nghề nào cũng có thể BỊ CHỬI.
Đây chỉ là trải nghiệm của em, một cá nhân rất nhỏ bé trong xã hội bác ơi.
có chắc ko bác :(
Mình hơi ngạc nhiên. Bạn dành cmt đầu tiên ở ngày mới đăng ký nick trong mục tán gẫu và topic này. Mọi người trong đó có mình thường la cà ở box kiến thức cơ bản với box thiết bị chán chê rồi mới sang box tán gẫu này.
Về câu hỏi của bạn thì mình trả lời luôn là sự đời thì khó có sự chắc chắn. Sự trải nghiệm của cá nhân sẽ tích lũy theo từng ngày từng giờ, và luôn có những sự thay đổi mới mẻ.
Hà Nội
25-09-2012, 01:29 PM
làm nghề ( cảnh sát giao thông ) không bị chửi chỉ bị gọi là ...( C...H....Ó...........vàng thôi )
maycatang
25-09-2012, 03:07 PM
Lời khuyên chân tình.
Đừng bao giờ làm Min/Mod diễn đàn.
Nghề đó là nghe bị chửi nhiều nhất.
Tran Kieu Anh
25-09-2012, 03:42 PM
Lời khuyên chân tình.
Đừng bao giờ làm Min/Mod diễn đàn.
Nghề đó là nghe bị chửi nhiều nhất.
Để em làm cho, thèn nèo kon nèo dám chửi em cho nó tắt điện sau 1 giây, he he he....
bisuris
25-09-2012, 04:31 PM
Lời khuyên chân tình.
Đừng bao giờ làm Min/Mod diễn đàn.
Nghề đó là nghe bị chửi nhiều nhất.
ai dám chửi anh maycatang :|
nguyenbang65208
25-09-2012, 04:37 PM
Để em làm cho, thèn nèo kon nèo dám chửi em cho nó tắt điện sau 1 giây, he he he....
Phì cười ra với lời bình luận của lão này... Khiếp! sao lão cửa quyền quá đấy.. hi..hi..
net86
25-09-2012, 08:59 PM
Phì cười ra với lời bình luận của lão này... Khiếp! sao lão cửa quyền quá đấy.. hi..hi..
Em biết rùi...câu này là Bác ấy mượn từ slogan của dân "cãi lộn mướn"...he.
11002
25-09-2012, 09:12 PM
Em thấy có người này chắc là không bị chửi, nhưng cũng còn có người chê là khùng
http://dantri.com.vn/c20/s20-492898/chuyen-nguoi-nhat-xac-3000-hai-nhi.htm
Còn bác này làm nghề tay trái, chắc cũng không bị chửi
http://www.anninhthudo.vn/Phong-su/Chuyen-cua-nguoi-hon-20-nam-vot-xac-tren-song/459788.antd
Cũng có nhiều người làm nghề này, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị chữi: Tôi đã muốn chết, ông cứu làm chi?
http://www.baomoi.com/Qua-nua-doi-vot-xac-cuu-nguoi-tren-song-Sai-Gon/139/6198067.epi
Hay chị này, cũng là một nghề
http://www.baomoi.com/Nguoi-vot-xac-tren-dong-Lam-Giang/84/3559356.epi
Colour-Blind
25-09-2012, 09:52 PM
Trong những cái link trên của anh Toại thì đó là cái nghiệp chứ đâu phải nghề đâu anh :).
Colour-Blind
25-09-2012, 09:55 PM
Lời khuyên chân tình.
Đừng bao giờ làm Min/Mod diễn đàn.
Nghề đó là nghe bị chửi nhiều nhất.
Chửi là còn đỡ, hồi trước em làm việc cho Vietfun, Vietchat còn bị chatter xách hàng lên tới nơi đòi chém tay đôi kìa :D
CuteFace
25-09-2012, 09:55 PM
làm nghề "chửi mướn" chắc hổng ai dám chửi mình :clown:
Tran Kieu Anh
25-09-2012, 11:39 PM
Em biết rùi...câu này là Bác ấy mượn từ slogan của dân "cãi lộn mướn"...he.
Không, câu đó là em mượn của các anh bên EVN bác ơi.
trungcartina
26-09-2012, 08:54 AM
Em nghĩ làm nghề gì cũng bị chửi, bị trách móc cả, không nhiều thì ít. Đến như làm từ thiện như các bạn com5000 mà còn bị này nọ, huống chi các việc làm khác. Riết rồi ai cũng đã từng bị chửi và đã từng chửi người khác, và cả xã hội chúng ta sống bằng "văn hóa chửi" ...
laktrui
26-09-2012, 04:34 PM
{Nhàm đàm}
...cái chửi của người dưng là là chửi con người chứ không chửi cái nghề, uầy nếu cứ theo lời chủ bác topic lại vào một cái vòng không thể thoát rồi.
nhẩm như chửi ngành y, bàn vấn đề tăng viện phí; hấc một đời làm bác sĩ làm đến chức viện trưởng (trưởng bệnh viện) thì xuất phát điểm cũng là bác sĩ, thế mà đời lại giao cái quyền cân đối tài chính, không muốn nhưng cờ đến tay ai không phất, nhưng phất lên một cái đi tong cả đời làm y đức...
Thôi, hãy cứ làm người tốt trước rồi hãy tìm cái nghề tốt mà làm...
Thân
apham
26-09-2012, 04:57 PM
Hình như ko làm gì ở nhà ăn bám cũng bị gia đình chửi nữa đó mí bác :)
mocfoto
26-09-2012, 07:48 PM
làm thinh đi, sẽ ko bị ai chửi :|
maycatang
26-09-2012, 07:58 PM
làm thinh đi, sẽ ko bị ai chửi :|
Làm thinh hả ??? còn bị chửi dzữ là khác.
" Đồ câm như hến" há há...
11002
26-09-2012, 08:21 PM
làm nghề "chửi mướn" chắc hổng ai dám chửi mình :clown:
Nghề "chửi mướn" là nghe chửi nhiều nhất, nghe "người ta chửi mình" và nghe cả "mình chửi người ta"
11002
26-09-2012, 08:24 PM
Em nhớ đến một triết lý:
"Ai cho ta cái gì, ta nhận, nó là của ta, ta không nhận, nó vẫn của người cho"
Do vậy, nếu ta không nhận, lời chửi đó vẫn của người chửi, ta không nghe thấy, lời chửi đó quay lại tai người nghe
11002
26-09-2012, 08:28 PM
Lại thêm một chuyện mang tính triết lý của đạo Phật hay đạo Nho
https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/s480x480/521892_3752669891598_1696735103_n.jpg
Một hôm Tô Đông Pha đến chơi chùa, cùng ngồi thiền với nhà sư, trong khi ngồi thiền thấy an lạc xuất hiện. Xả thiền xong, Tô rất vui vẻ hỏi nhà sư:
-Ngài thấy tôi ngồi thiền như thế giống cái gì?
-Trông ngài giống như Đức Phật.
Tô nghe thế vui lắm. Thiền sư hỏi lại:
-Thế ngài thấy tôi ngồi thiền giống cái gì?
Tô đáp:
-Trông ngài ngồi thiền giống 1 đống phân bò.
Thiền sư nghe thế cũng hứng chí lắm.
===================
Tô Đông Pha cười suốt dọc đường về, nghĩ bụng hôm nay ta đã thắng lão hòa thượng đó 1 phen rồi. Bị ta nói là đống phân bò mà không bẻ lại được câu nào cả. Tô về khoe với em gái Tô tiểu muội:
-Hôm nay anh đã qua mặt được lão sư già đó rồi.
Tô tiểu muội hỏi chuyện gì, Tô Đông Pha hào hứng kể lại.
Tô tiểu muội cười ầm lên, Tô Đông Pha càng hào hứng.
Tiểu muội nói:
-Muội cười là cười huynh đó, huynh lại thua lão hòa thượng ấy rồi.
Tô ngạc nhiên hỏi thế nào. Tiểu muội đáp:
- Tâm lão hòa thượng là tâm Phật, nên thấy huynh cũng giống như Phật. Còn tâm của huynh thì toàn phân bò nên huynh thấy hòa thượng như đống phân bò thôi. Tâm huynh như thế làm sao mà bằng được tâm lão hòa thượng.
Colour-Blind
26-09-2012, 08:40 PM
Lại thêm một chuyện mang tính triết lý của đạo Phật hay đạo Nho
......
- Tâm lão hòa thượng là tâm Phật, nên thấy huynh cũng giống như Phật. Còn tâm của huynh thì toàn phân bò nên huynh thấy hòa thượng như đống phân bò thôi. Tâm huynh như thế làm sao mà bằng được tâm lão hòa thượng.
Haha vậy bữa ngồi uống cafe anh Toại thấy em giống gì hả :9: ?
11002
26-09-2012, 09:40 PM
Haha vậy bữa ngồi uống cafe anh Toại thấy em giống gì hả :9: ?
Giống ông chủ Ngân Hàng. Hehe
Còn chủ riêng NH nào hay chủ các NH thì để anh ngồi thiền thêm vài chục bữa nữa mớí biết, coi chừng thấy em giống bác K
Tran Kieu Anh
26-09-2012, 09:48 PM
Haha vậy bữa ngồi uống cafe anh Toại thấy em giống gì hả :9: ?
Giống ông Phật được đắp bằng phân bò, kekeeke....
Nghe chửi miết đâm ghiền, bữa nào ko có ai chửi mình là thấy hơi khó chịu, lại phải đi chọc ngoáy để được nghe chửi. Nghe người ta chửi mình cũng là cái thú các bác ơi, luyện công phu này đê, hay đấy. Càng nhục càng thấy yêu đời.
cuncoi08
26-09-2012, 11:51 PM
Tâm lão hòa thượng là tâm Phật, nên thấy huynh cũng giống như Phật. Còn tâm của huynh thì toàn phân bò nên huynh thấy hòa thượng như đống phân bò thôi.
Em rất tâm đắc với câu chuyện Tâm phân bò của bác 11002, đúng là khó mang lòng quân tử ra so dạ tiểu nhân :)
Nghe người ta chửi mình cũng là cái thú các bác ơi, luyện công phu này đê, hay đấy. Càng nhục càng thấy yêu đời.
Bác TKA lại lên một đẳng cấp mới :D
Colour-Blind
27-09-2012, 12:11 AM
Giống ông chủ Ngân Hàng. Hehe
Còn chủ riêng NH nào hay chủ các NH thì để anh ngồi thiền thêm vài chục bữa nữa mớí biết, coi chừng thấy em giống bác K
Haha vậy em biết tâm anh đang nghĩ gì rồi hehe.
k790i
28-09-2012, 11:15 PM
Lại thêm một chuyện mang tính triết lý của đạo Phật hay đạo Nho
https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/s480x480/521892_3752669891598_1696735103_n.jpg
Một hôm Tô Đông Pha đến chơi chùa, cùng ngồi thiền với nhà sư, trong khi ngồi thiền thấy an lạc xuất hiện. Xả thiền xong, Tô rất vui vẻ hỏi nhà sư:
-Ngài thấy tôi ngồi thiền như thế giống cái gì?
-Trông ngài giống như Đức Phật.
Tô nghe thế vui lắm. Thiền sư hỏi lại:
-Thế ngài thấy tôi ngồi thiền giống cái gì?
Tô đáp:
-Trông ngài ngồi thiền giống 1 đống phân bò.
Thiền sư nghe thế cũng hứng chí lắm.
===================
Tô Đông Pha cười suốt dọc đường về, nghĩ bụng hôm nay ta đã thắng lão hòa thượng đó 1 phen rồi. Bị ta nói là đống phân bò mà không bẻ lại được câu nào cả. Tô về khoe với em gái Tô tiểu muội:
-Hôm nay anh đã qua mặt được lão sư già đó rồi.
Tô tiểu muội hỏi chuyện gì, Tô Đông Pha hào hứng kể lại.
Tô tiểu muội cười ầm lên, Tô Đông Pha càng hào hứng.
Tiểu muội nói:
-Muội cười là cười huynh đó, huynh lại thua lão hòa thượng ấy rồi.
Tô ngạc nhiên hỏi thế nào. Tiểu muội đáp:
- Tâm lão hòa thượng là tâm Phật, nên thấy huynh cũng giống như Phật. Còn tâm của huynh thì toàn phân bò nên huynh thấy hòa thượng như đống phân bò thôi. Tâm huynh như thế làm sao mà bằng được tâm lão hòa thượng.
Chuyện nghe có vẻ thiền mà không có vẻ thiền . Mới đọc thì nghe có vẻ ý tứ sâu xa mà thật ra hời hợt . Em đoán chừng là tích truyện người nay dựng lại hoặc để châm chọc Tô Đông Pha hoặc là làm ra vẻ " ý tứ sâu xa " . Tô Đông Pha nổi tiếng là người từ hậu , lại rất sùng kính Phật Pháp , cả đời ông chỉ vì chống đối Tân Pháp của Vương An Thạch mà bị lưu đày , lẽ nào lại đi hơn thua rồi cười đắc thắng thế kia .
Theo em thì cùng cốt truyện này thủ pháp của Kim Dung tinh diệu hơn , ý tứ diệu vợi hơn . Tạ Tốn trong Ỷ thiên đồ long ký sau khi ngộ Phật pháp giữa chốn quần hào cũng đã thốt lên rằng " Tạ Tốn với đống phân bò cũng như nhau " . Sắc bất thị không , không bất thị sắc . Phân bò cũng là Phật , thiền sư cũng là Phật . Tô Đông Pha và thiền sư đều liễu đắc , không cần thêm đoạn sau Tô Tiêu muội .
11002
29-09-2012, 12:05 AM
Chuyện nghe có vẻ thiền mà không có vẻ thiền . Mới đọc thì nghe có vẻ ý tứ sâu xa mà thật ra hời hợt . Em đoán chừng là tích truyện người nay dựng lại hoặc để châm chọc Tô Đông Pha hoặc là làm ra vẻ " ý tứ sâu xa " . Tô Đông Pha nổi tiếng là người từ hậu , lại rất sùng kính Phật Pháp , cả đời ông chỉ vì chống đối Tân Pháp của Vương An Thạch mà bị lưu đày , lẽ nào lại đi hơn thua rồi cười đắc thắng thế kia .
Theo em thì cùng cốt truyện này thủ pháp của Kim Dung tinh diệu hơn , ý tứ diệu vợi hơn . Tạ Tốn trong Ỷ thiên đồ long ký sau khi ngộ Phật pháp giữa chốn quần hào cũng đã thốt lên rằng " Tạ Tốn với đống phân bò cũng như nhau " . Sắc bất thị không , không bất thị sắc . Phân bò cũng là Phật , thiền sư cũng là Phật . Tô Đông Pha và thiền sư đều liễu đắc , không cần thêm đoạn sau Tô Tiêu muội .
Cũng khó hé bác!
Nếu viết thế này mấy ai hiểu:
TRÍ HIỀN
Một hôm, Tô Ðông Pha sáng tác được một bài thi mà ông rất hài lòng, ông bèn cho đem tặng Phật Ấn thiền sư ở chùa Kim Sơn. Thay cho lời khen mà ông Tô Ðông Pha mong ước, thiền sư lại phê hai chữ "phóng thí" (*) Ức lòng, Tô Ðông Pha bương bả vượt sông đến Kim Sơn bắt lỗi. Thiền sư lấy bút sửa câu chót, làm cho Tô Ðông Pha dở khóc dở cười.
Nguyên văn bài thi của tô Ðông Pha như sau:
Khể thủ thiên trung thiên.
Hào quang chiếu đại thiên.
Bát phong xuy bất động.
Ðoan tọa tử Kim liên.
Làm để xưng tụng Ðức Phật, bài thi ấy thật rất hay, nhưng thiền sư biết tác giả chỉ là người múa văn, chơi chữ, chứ không phải người thâm nhập Phật lý đến mức thực chứng cảnh giải thoát "Bát phong xuy bất động", nên thiền sư phê hai chữ "phóng thí" để trêu. Quả như thiền sư tiên liệu: Tô Ðông Pha đã nổi nóng, vượt sông đến hỏi. Nhưng sau khi thấy thiền sư sửa câu chót thành "phóng thí đã quá giang", Tô Ðông Pha hổ thẹn vì đã để cho một cái "Lỡ trôn đánh bay ngang sông". Ðông Pha bái phục ra về, không nói được một lời... (**)
Tô Đông Pha cũng rất hâm mộ Đạo Phật và ông cũng tự xem mình như một Phât tử. Ông thường đàm luận thân mật với các thiền sư. Sách Thiền tông lục có chép một câu chuyện về tánh Ngã mạn của Tô Đông Pha:
Đông Pha có một thiền sư thân tình là Phật Ấn, ông nầy rất lỗi lạc. Chùa của Phật Ấn ở bờ tây sông Dương Tử, trong khi nhà của Đông Pha ở bờ phía đông. Một hôm, Đông Pha đi thuyền sang thăm Phật Ấn, nhưng không có thiền sư ở nhà. Đông Pha bèn viết lên một miếng giấy mấy chữ có ý bông đùa: Tô Đông Pha là một Phật tử vĩ đại mà dù có 8 ngọn gió thổi cũng chẳng động được.
Phật Ấn về, thấy tờ giấy của Đông Pha viết như thế, sư mỉm cười và viết thêm: Nhảm nhí ! Những gì mà ông vừa viết chẳng hơn một phát rắm.
Sư Phật Ấn sai đệ tử đem tờ giấy đó qua trả cho Đông Pha. Tô Đông Pha thấy thiền sư Phật Ấn lăng mạ mình thì nổi giận, tức tốc đi thuyền qua sông để hỏi Phật Ấn. Khi Đông Pha qua tới, thấy Phật Ấn liền la lên:
- Ông có quyền gì mà thóa mạ tôi bằng lời lẽ như vậy? Quen biết tôi lâu ngày mà chẳng lẽ ông mù quáng đến thế sao?
Phật Ấn lặng lẽ quan sát họ Tô rồi mỉm cười nói:
- Tô Đông Pha, một Phật Tữ vĩ đại mà 8 ngọn gió không lay động được, thế mà giờ đây chỉ một phát rắm cũng đủ thổi ông ta bay qua sông đến tận bờ bên nầy.
Tô Đông Pha nghe lời nói đó xong thì bất ngờ, đứng sửng khá lâu và tỉnh ngộ.
Đó là thiền sư Phật Ấn dùng cái mưu chước ấy để thức tỉnh Tô Đông Pha về cái tánh Ngã mạn của mình, để họ Tô đến gần với giáo lý của Phật.
xuanvinh15
01-10-2012, 06:24 PM
Theo em, ko có nghề nào là ko bị chửi. Không dân chửi thì cũng cấp trên, khách hàng, đồi tác chửi. Ngay cả bây giờ ko đi làm gì ăn ơ không cũng bị gia đình, hàng xóm chửi là thằng vô dung, ăn bám. Từ đó, đến giờ có bác nào dám vỗ ngực nói tôi đi làm chưa bao giờ bị chửi, khiển trách. Bị chửi hay không là do mình, nếu như bác làm đúng nguyên tắc và lương tâm đối với nghề thì em đố ai chửi bác. " Ăn bậy, uống bậy còn được chứ, nói bậy vỡ mồm như chơi ". Em nghĩ bác chủ là Bác Sĩ có khi nào bác thử làm bệnh nhân đi khám bệnh chưa, rồi nhỡ như người Bác Sĩ khám cho bác tắc trách thì bác sẽ làm gì họ, tôi sợ bác còn chửi ghê hơn chúng tôi nữa kìa. Tại Bác có kiến thức về nghề mà, lếu láo là ko xong với bác đâu. Em nghĩ sau này Bác cứ hướng con bác đi theo ngành gì cháu thích, đam mê và dạy cháu biết có lương tâm với nghề, với mọi người là được rồi.
CFocusS
01-10-2012, 06:34 PM
Cũng khó hé bác!
Nếu viết thế này mấy ai hiểu:
TRÍ HIỀN
Một hôm, Tô Ðông Pha sáng tác được một bài thi mà ông rất hài lòng, ông bèn cho đem tặng Phật Ấn thiền sư ở chùa Kim Sơn. Thay cho lời khen mà ông Tô Ðông Pha mong ước, thiền sư lại phê hai chữ "phóng thí" (*) Ức lòng, Tô Ðông Pha bương bả vượt sông đến Kim Sơn bắt lỗi. Thiền sư lấy bút sửa câu chót, làm cho Tô Ðông Pha dở khóc dở cười.
Nguyên văn bài thi của tô Ðông Pha như sau:
Khể thủ thiên trung thiên.
Hào quang chiếu đại thiên.
Bát phong xuy bất động.
Ðoan tọa tử Kim liên.
Làm để xưng tụng Ðức Phật, bài thi ấy thật rất hay, nhưng thiền sư biết tác giả chỉ là người múa văn, chơi chữ, chứ không phải người thâm nhập Phật lý đến mức thực chứng cảnh giải thoát "Bát phong xuy bất động", nên thiền sư phê hai chữ "phóng thí" để trêu. Quả như thiền sư tiên liệu: Tô Ðông Pha đã nổi nóng, vượt sông đến hỏi. Nhưng sau khi thấy thiền sư sửa câu chót thành "phóng thí đã quá giang", Tô Ðông Pha hổ thẹn vì đã để cho một cái "Lỡ trôn đánh bay ngang sông". Ðông Pha bái phục ra về, không nói được một lời... (**)
Tô Đông Pha cũng rất hâm mộ Đạo Phật và ông cũng tự xem mình như một Phât tử. Ông thường đàm luận thân mật với các thiền sư. Sách Thiền tông lục có chép một câu chuyện về tánh Ngã mạn của Tô Đông Pha:
Đông Pha có một thiền sư thân tình là Phật Ấn, ông nầy rất lỗi lạc. Chùa của Phật Ấn ở bờ tây sông Dương Tử, trong khi nhà của Đông Pha ở bờ phía đông. Một hôm, Đông Pha đi thuyền sang thăm Phật Ấn, nhưng không có thiền sư ở nhà. Đông Pha bèn viết lên một miếng giấy mấy chữ có ý bông đùa: Tô Đông Pha là một Phật tử vĩ đại mà dù có 8 ngọn gió thổi cũng chẳng động được.
Phật Ấn về, thấy tờ giấy của Đông Pha viết như thế, sư mỉm cười và viết thêm: Nhảm nhí ! Những gì mà ông vừa viết chẳng hơn một phát rắm.
Sư Phật Ấn sai đệ tử đem tờ giấy đó qua trả cho Đông Pha. Tô Đông Pha thấy thiền sư Phật Ấn lăng mạ mình thì nổi giận, tức tốc đi thuyền qua sông để hỏi Phật Ấn. Khi Đông Pha qua tới, thấy Phật Ấn liền la lên:
- Ông có quyền gì mà thóa mạ tôi bằng lời lẽ như vậy? Quen biết tôi lâu ngày mà chẳng lẽ ông mù quáng đến thế sao?
Phật Ấn lặng lẽ quan sát họ Tô rồi mỉm cười nói:
- Tô Đông Pha, một Phật Tữ vĩ đại mà 8 ngọn gió không lay động được, thế mà giờ đây chỉ một phát rắm cũng đủ thổi ông ta bay qua sông đến tận bờ bên nầy.
Tô Đông Pha nghe lời nói đó xong thì bất ngờ, đứng sửng khá lâu và tỉnh ngộ.
Đó là thiền sư Phật Ấn dùng cái mưu chước ấy để thức tỉnh Tô Đông Pha về cái tánh Ngã mạn của mình, để họ Tô đến gần với giáo lý của Phật.
Khổ thân ông Pha, bị lấy ra làm mấy cái ví dụ vì nổi tiếng quá :)
Người Già
23-10-2012, 08:58 PM
Ông Nguyễn Khuyến có làm thơ thế này, không biết có trào lộng quá không?
...
Cậy sức cây đu nhiều chị nhún,
Tham tiền cột mỡ lắm anh leo.
Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu!
Người Già
23-10-2012, 09:02 PM
Nhìn thấy thì có vẻ vui lắm nhưng mà hình như là nhiều người không biết nhục bằng ít người nên cứ bày đủ thứ trò vui thế, mà vui thế bao nhiêu thì nhục bấy nhiêu. Tại vì đáng lẽ nó cảm thấy nhục mà đàng này cứ vui thế bao nhiêu.
Cậy sức cây đu nhiều chị nhún,
Tham tiền cột mỡ lắm anh leo.
Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu!
hoangnguyenitt
23-10-2012, 09:35 PM
Làm nghề hốt rác, ko ai chửi đâu!
dkstudio
23-10-2012, 11:18 PM
Nghề gì cũng là nghề làm dâu trăm họ mà bác :D - giờ nếu bác muốn làm mà ko bị chửi là thằng thì bác chỉ có làm biếng thôi
milestone
24-10-2012, 07:28 AM
Theo em chỉ có 01 nghề không bị chửi đó là: Nghệ sĩ nhạc cổ điển thế thôi ( chỉ nhạc cổ điển thôi nhé )
baolinh
24-10-2012, 07:38 AM
Theo em chỉ có 01 nghề không bị chửi đó là: Nghệ sĩ nhạc cổ điển thế thôi ( chỉ nhạc cổ điển thôi nhé )
Nghệ sĩ nhạc cổ điên mà đánh dở cũng bị như thường bac ui.
AnVixnh
24-10-2012, 09:21 AM
Theo em chỉ có 01 nghề không bị chửi đó là: Nghệ sĩ nhạc cổ điển thế thôi ( chỉ nhạc cổ điển thôi nhé )
Bạn thử nghĩ bạn ở sát vách 1 nghệ sĩ violin . Mỗi ngày anh ta tập đàn tới 8 tiếng . Ngày nào cũng vậy mà bạn không chửi mới là lạ đó :)
To Apham .Em đố bác dám chưi Thủ tướng đấy .hihihi
Thủ tướng thì e chửi suốt, có sếp là k dám chửi thôi:boxing:
The Old Man
24-10-2012, 10:03 PM
Mình có lần vào giúp đở trẻ em khuyết tật "Câm Điếc", mình có làm hỏng vài chuyện mà không thấy đứa nào mở miệng chưởi tiếng nào! Trẻ con luôn có tấm lòng độ lượng hơn người lớn.
Còn với người lớn thỉ khác, mình hay chỉ các thấy ráp máy, install software, chạy application. Hể mình chỉ họ làm được thế là họ nói rằng họ giỏi thông minh chỉ cần chỉ sơ là rành. Còn cái nào chỉ hoài mà cứ làm hư hoài thì họ nói là mỉnh không biết cách chỉ, hoặc dấu nghề.
Làm cho người hể tốt giỏi là do họ có khả năng thu thập tốt. Xấu bậy là do mình kém trình độ, thiếu hiểu biết.
ca-chot
24-10-2012, 10:32 PM
Thủ tướng thì e chửi suốt, có sếp là k dám chửi thôi:boxing:
bác này gần giống mình , mình chửi hết trừ vợ vì mua đồ máy ảnh cho mình hoài nên cười suốt chả bao giờ dám chửi hehe
Tran Kieu Anh
24-10-2012, 10:39 PM
bác này gần giống mình , mình chửi hết trừ vợ vì mua đồ máy ảnh cho mình hoài nên cười suốt chả bao giờ dám chửi hehe
Thỉnh thoảng cũng có chửi thầm đó bác, vì cho có vài đồng mà bắt phải mua len L với N.
rookie_sg
25-10-2012, 12:04 AM
Từ cái vụ "cặp đôi hoàn hảo", em luận ra bác chủ là ng thích nghe chửi mà, hôm nay bác lại lập topic này trêu anh em à?
pnlangthang
27-10-2012, 01:24 PM
Mình nhớ có câu là : Người làm cho nghề trở nên cao quý chứ nghề không làm cao quý con người ! Bởi vậy nếu chọn được một nghề phù hợp thì bạn phải tận tâm gắng sức .
tudesign
30-10-2012, 12:13 PM
- Các pác ko tính đến làm nghề để làm gì? học để làm gì? mục tiêu cuối cùng là kiếm $ nuôi sống bản thân, lấy $ nkhác mà ko làm tới nơi tới chốn bị chửi là đúng rồi, trừ phi làm free, làm từ thiện. Các pác thử bỏ $ ra mà coi, tất trách mà bị lấy $ thì bực ko?
- Chỉ cho pác chủ làm y tá hay pvu bv đi, 1 ngày > cả chai, bữa đi thăm thèn bạn vợ đẻ ở bv gđịnh, giường phải đặt cọc trước 4-5 xị/ngày mà ko có, tràn ra nằm la liệt hành lang thì 2 xị/ngày, ghế bố cho người thân chăm sóc 100k/ngày, mún đẩy nhẹ nhàng thì 200k, có cặp kia boa 500k, y tá bay vô đút sữa e pé lun, mún thay ra giường 50k, xỏ lỗ tai em pé 2 nốt nhạc 50k, v.v... ko kể hết, bv thì lúc nào cũng đông như hội chợ, mún vào làm bv đâu có dễ, có ai quen bít và thủ sẵn 1 mớ $... nhưng sẽ lấy lại rất nhanh.
http://www.youtube.com/watch?v=DU230w5Q1zw
GĐ Cọp
30-10-2012, 03:57 PM
Ăn nói nhảm nhí bậy bạ, suy nghĩ sặc mùi cậy tiền, hành xữ chẳng ra gì.
- Các pác ko tính đến làm nghề để làm gì? học để làm gì? mục tiêu cuối cùng là kiếm $ nuôi sống bản thân, lấy $ nkhác mà ko làm tới nơi tới chốn bị chửi là đúng rồi, trừ phi làm free, làm từ thiện. Các pác thử bỏ $ ra mà coi, tất trách mà bị lấy $ thì bực ko?
- Chỉ cho pác chủ làm y tá hay pvu bv đi, 1 ngày > cả chai, bữa đi thăm thèn bạn vợ đẻ ở bv gđịnh, giường phải đặt cọc trước 4-5 xị/ngày mà ko có, tràn ra nằm la liệt hành lang thì 2 xị/ngày, ghế bố cho người thân chăm sóc 100k/ngày, mún đẩy nhẹ nhàng thì 200k, có cặp kia boa 500k, y tá bay vô đút sữa e pé lun, mún thay ra giường 50k, xỏ lỗ tai em pé 2 nốt nhạc 50k, v.v... ko kể hết, bv thì lúc nào cũng đông như hội chợ, mún vào làm bv đâu có dễ, có ai quen bít và thủ sẵn 1 mớ $... nhưng sẽ lấy lại rất nhanh.
http://www.youtube.com/watch?v=DU230w5Q1zw
bali.po
20-12-2012, 05:54 AM
hix...em thấy đi làm ở đâu cũng có thể bị chửi.Như em mới thực tập cũng bị.Thà có lương không nói,em không công cũng phải chịu.Nhiều khi không phải do khách hàng mà do quản lý của mình không vui chuyện nhà.hahahaha.Nực cười lắm các bác ah.Lên tâm sự chút thôi các bác đừng chém em nhé
Tran Vu
20-12-2012, 10:14 AM
Theo em nghĩ, hễ cứ ở VN thì làm cái gì mà không hợp ý người khác (chẳng biết là đúng hay sai) thì cũng bị chửi tất các bác ạ!
LittleShrimp
25-12-2012, 12:10 AM
chửi là 1 nét "văn hóa" rồi bác ạ
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.