View Full Version : Cho mượn máy và bị người nhà/ bạn bè làm hỏng
ggm_26_1
14-01-2012, 09:13 PM
Tình hình là em vừa mắng cho bà chị họ 1 trận vì cái tội bất cẩn, làm hỏng mất cái máy Canon G7 của em. Tuy nó chỉ là PnS, nhưng em mua từ hồi năm 2007 với một cái giá khá cao. Em giữ gìn cẩn thận và chụp choẹt ngon lành, và nó còn có đầy đủ chức năng tinh chỉnh y như trên DLSR. Thế mà vào tay bà chị có 1 tháng, bị đánh rơi đến 2 lần, và giờ là......hỏng luôn.
Đấy là may em ko cho bà ấy mượn D90 của em, ko thì.......
Giờ khổ là em ko thể bắt đền được, vì dù sao cũng là người nhà, họ hàng thân thik. Cả 2 lần bà ấy làm rơi thì bà ấy cũng đã đem đi sửa, mỗi lần mất hơn 500k rồi......
Không biết có bác nào nhà mình đã từng bị nỗi bực dọc như em chưa, thì chia sẻ lên đây cho đỡ tức?
khadang
14-01-2012, 09:16 PM
Cần gì bực hả bác, bắt đền mua lại cái khác thôi!
2850000
14-01-2012, 09:26 PM
Mình sd cái canon P&S cùi bắp thôi, 5 năm rồi vẫn chạy tốt.
Ấy thế mà đưa cho con nhỏ cháu nó mượn đi đà lạt có 3 ngày, chụp chừng trăm tấm...toi luôn.
Máy này cũng chẳng còn giá trị gì nên cũng ko đền gì nó
Tuy nhiên nghĩ cũng lạ thật...thế này thì chỉ có phá nó mới hư thôi, chứ dễ gì!
amater_hn
14-01-2012, 09:42 PM
Em thì đang tính bán hết bộ máy digital chỉ dùng máy phim thôi, đồ cùi đỡ lo.
ngocson_gl
14-01-2012, 09:46 PM
dù là anh e hay họ hàng j cũng vậy, mượn đồ có giá trị mà k bít giữ thì k chấp nhận đc, e có thằng bạn định mượn d90 của e chụp ảnh con nào đó mà nó đã bít chụp chẹt j đâu, có nghịch con d70 vài bữa theo đúng nghĩa là nghịch, e quết định k cho vì như thế giống đánh bạc quá
phamnguyenchinh
14-01-2012, 10:05 PM
cuộc đời nó vậy đó bác, đồ ji của mình thì mới biết giữ gìn, còn đồ vào tay người khác thì họ xài mặc xác, ko riêng gì máy ảnh, từ dt ,máy tính laptop ,tablet, headphone... em cho mượn nhiều và rút ra kết luận : thà mắc lòng trước khỏi bực mình sau. ghét cho mượn !
thuytram_dep
14-01-2012, 10:44 PM
Chuyện này đúng là khó nói và tế nhị vô cùng; gặp người đàng hoàng và biết giữ gìn còn đỡ chứ gặp người vô tư thì toi...
Em chả dám mua mấy cái máy P&S con con, mua máy củ chuối thì chả buồn chụp, mà mua máy ngon như G9/G10/G11/G12 hay LX5 thì người khác hỏi mượn mà mình không cho thì người ta lại nói mình ích kỷ, mà cho mượn thì lòng thì lo lắng cho đến khi người ta trả lại mà không hư hỏng hay mất mát gì.
Nhưng sắp đến cũng phải mua 1 cái máy củ chuối, ai mượn thì đưa cái máy đó cho mượn, mất mát hay hư hỏng cũng đỡ tiếc...
AnhDuy632011
14-01-2012, 10:47 PM
nói chung là chọn mặt gửi vàng bác ạ,e thì thấy ai có tính tình bê bối,cẩu thả là e ko bao giờ cho mượn bất cứ thứ gì dù giá trị nhỏ hoặc lớn kể cả họ hàng...mất lòng trước dc lòng sau bác ạ...!!!!
toangia
14-01-2012, 11:03 PM
nhìn tình cảnh của bác lúc này sao giống em hồi xưa thế, góp mãi mới mua dc cái máy ảnh, yêu nó, giư gìn em nó, thế mà đùng cái cho bạn mượn làm mất tiêu. Bạn thân mà đền thì không đành lòng mà đền bao nhiêu giờ. Thui thì lặng yên. thế mới biết khổ bác chủ chứ.
boycoldface90
15-01-2012, 01:14 AM
Tình hình là em vừa mắng cho bà chị họ 1 trận vì cái tội bất cẩn, làm hỏng mất cái máy Canon G7 của em. Tuy nó chỉ là PnS, nhưng em mua từ hồi năm 2007 với một cái giá khá cao. Em giữ gìn cẩn thận và chụp choẹt ngon lành, và nó còn có đầy đủ chức năng tinh chỉnh y như trên DLSR. Thế mà vào tay bà chị có 1 tháng, bị đánh rơi đến 2 lần, và giờ là......hỏng luôn.
Đấy là may em ko cho bà ấy mượn D90 của em, ko thì.......
Giờ khổ là em ko thể bắt đền được, vì dù sao cũng là người nhà, họ hàng thân thik. Cả 2 lần bà ấy làm rơi thì bà ấy cũng đã đem đi sửa, mỗi lần mất hơn 500k rồi......
Không biết có bác nào nhà mình đã từng bị nỗi bực dọc như em chưa, thì chia sẻ lên đây cho đỡ tức?
e này, con chị gái e nó có 1 cái canon pns rồi, lại cũng cứ thích khâu mr oai, thế là hôm đi macao mượn, mình cũng đã phản ứng ngại ngần ko muốn cho mượn rồi, thế là lại dỗi, bảo sau dip này cũng mua 1 cái ( nói giọng khó chịu lắm >.<), bố mẹ e nhượng bộ bảo đưa,
thế là hồi nó đi phải mượn máy ông anh chụp, cái 40d cũ lâu lắm rồi, mình cũng giữ cẩn thận lắm, mà đến mãi về sau cái máy của ông ý hỏng lấy nét af, thế là lại đổ cho mình, lại mình lại hứng chịu, về ông bố lại nói, trong khi cái máy đấy mình biết là đồ mượn nên cẩn thận , ức chế lắm, cái máy cũ thì nó phải hỏng... e chẳng biết có đúng dịp e mượn ko, nhưng hơn 2 tháng sau e mới biết, xog cứ đổ cho e làm rơi,
mà con chị mượn máy thì cũng bật cái P vs cái ô chữ nhật thần kì chụp, thế mới điên
lại nói nữa, hồi xưa nó đỗ đại học nó đc mua cái vaio sony, 28 tr, xong e đỗ e cũng chỉ đc mua cái mac air 22tr ( nhưng e vẫn sướng)
bây h cái mac air trông oai hơn, e đi học ko dùng đến để ở nhà, về đến nhà muốn lên mạng một tý thì đã thấy ngồi vào dùng của mình, trong khi hỏi máy đâu thì trả lời dửng dưng để ở cơ quan, rồi vào nghe nhac, bật mạg, ngồi rõ lâu, nhưng hôm mình nói hơi hơi đụng thì nó lại gắt lên, lại cái bài tao sẽ mua 1 cái, :"< bố mẹ lại can mình, mình lại ôm cục tức vào ng
sau tết e đc mua xe, mặc dù e rất thích sh, nhưng bây h e nghĩ lại e lại ko dám mua, :)) vì lại sợ có ng sẽ mượn đi, rồi những lúc cần ko cho thì lại bài ca ko tên :((
nên e quyết mua xe côn tay, cho xem có mượn đc ko
ggm_26_1
15-01-2012, 10:32 AM
e này, con chị gái e nó có 1 cái canon pns rồi, lại cũng cứ thích khâu mr oai, thế là hôm đi macao mượn, mình cũng đã phản ứng ngại ngần ko muốn cho mượn rồi, thế là lại dỗi, bảo sau dip này cũng mua 1 cái ( nói giọng khó chịu lắm >.<), bố mẹ e nhượng bộ bảo đưa,
thế là hồi nó đi phải mượn máy ông anh chụp, cái 40d cũ lâu lắm rồi, mình cũng giữ cẩn thận lắm, mà đến mãi về sau cái máy của ông ý hỏng lấy nét af, thế là lại đổ cho mình, lại mình lại hứng chịu, về ông bố lại nói, trong khi cái máy đấy mình biết là đồ mượn nên cẩn thận , ức chế lắm, cái máy cũ thì nó phải hỏng... e chẳng biết có đúng dịp e mượn ko, nhưng hơn 2 tháng sau e mới biết, xog cứ đổ cho e làm rơi,
mà con chị mượn máy thì cũng bật cái P vs cái ô chữ nhật thần kì chụp, thế mới điên
lại nói nữa, hồi xưa nó đỗ đại học nó đc mua cái vaio sony, 28 tr, xong e đỗ e cũng chỉ đc mua cái mac air 22tr ( nhưng e vẫn sướng)
bây h cái mac air trông oai hơn, e đi học ko dùng đến để ở nhà, về đến nhà muốn lên mạng một tý thì đã thấy ngồi vào dùng của mình, trong khi hỏi máy đâu thì trả lời dửng dưng để ở cơ quan, rồi vào nghe nhac, bật mạg, ngồi rõ lâu, nhưng hôm mình nói hơi hơi đụng thì nó lại gắt lên, lại cái bài tao sẽ mua 1 cái, :"< bố mẹ lại can mình, mình lại ôm cục tức vào ng
sau tết e đc mua xe, mặc dù e rất thích sh, nhưng bây h e nghĩ lại e lại ko dám mua, :)) vì lại sợ có ng sẽ mượn đi, rồi những lúc cần ko cho thì lại bài ca ko tên :((
nên e quyết mua xe côn tay, cho xem có mượn đc ko
Đây mới gọi là bức xúc đầy mình @@
rocket80
15-01-2012, 10:36 AM
Bác mua yamaha R15 đi, khỏi mượn
Cho người khác mượn đồ cũng khó chịu lắm
Em ko mượn của ai, và cũng ko muốn ai mượn của em :detective:
vampire6911
15-01-2012, 10:47 AM
phụ nữ xài hàng điện tử là thế đấy :D trái ngược với nước hoa hay hộp phấn :D vậy mà ai bán hàng đều ghi câu là nữ xài kĩ :D
boycoldface90
15-01-2012, 10:54 AM
Bác mua yamaha R15 đi, khỏi mượn
Cho người khác mượn đồ cũng khó chịu lắm
Em ko mượn của ai, và cũng ko muốn ai mượn của em :detective:
vâng , e cay cú lắm ạ,.... thôi đằng nào e cũng chiến con cbr 250 hoặc 600, chứ bây h cái gì con chị e cũng hơn e :"<
anhchangvuitinhhd200
15-01-2012, 11:04 AM
Dear bác boycoldface90, nếu bác định mua xe côn tay chỉ vì lý do ngại cho mượn thì em nghĩ không nên vì:
1/ Em không biết bác có ở HN hay HCM không, nếu bác ở 2TP này hoặc những TP khác nhưng đường phố đông đúc, hay tắc đường thì chỉ có xe ga và xe số là dễ đi nhất. Em hiện đang đi 1 con CBR và nhận thấy điều đó nhưng em vẫn đi vì đam mê với dòng xe này.
2/ Xe côn tay hiện nay thường không thiết kế để chở đồ dù là món đồ nhỏ nhất, ví dụ bác mua SH còn có cái cốp khá to, chỗ để chân cũng để được khối thứ. Bác mua xe côn tay thì chỉ có nước buộc phía sau hoặc mang cái ba lô kè kè đi cùng mình thôi. --> Về tính tiện dụng thì SH vẫn hơn.
3/ Xe côn tay đòi hỏi người dùng phải có những kiến thức tối thiểu về kỹ thuật cũng như hiểu biết về cách sử dụng để chăm sóc, bảo dưỡng em nó.
--> Nếu bác có đam mê, sở thích với dòng xe này thì bác hoàn toàn có thể cưới 1 em, nhưng nếu chỉ vì lý do trên thì em nghĩ không nên. Bản thân em cùng từng nhiều lần rơi vào hoàn cảnh đó, kinh nghiệm của em là vẫn có thể cho mượn nhưng trước khi cho mượn phải nói luôn là giữ gìn cẩn thận, nếu hỏng phải chịu trách nhiệm cho em. Ngoài ra em cũng chỉ dám cho mượn đồ rẻ nhất trong các đồ mình có thôi (ví dụ lens kit 18-55)
kalahari
15-01-2012, 12:29 PM
hí hí, các bác không nhớ câu ông bà đã nói sao? - con không đẻ không thương, cây không trồng lòng không xót. với các vụ "mượn" kiểu này thì e chỉ có một giải phá"p NỜ Ô NÔ. không cho mượn nếu thấy có dâu hiệu bất ổn, còn bạn bè thân thiết thì kèm theo warning warranty "hư tao sẽ cắt cổ mày đó" bác muốn mua SH mà ngại ư? thôi sắm một cái su 100 năm trước, sáng đạp 100 cái mới nổ máy, chị bác sẽ được ... tập thể dục. hí hí
kiencoi_art
15-01-2012, 12:39 PM
Tình hình là em vừa mắng cho bà chị họ 1 trận vì cái tội bất cẩn, làm hỏng mất cái máy Canon G7 của em. Tuy nó chỉ là PnS, nhưng em mua từ hồi năm 2007 với một cái giá khá cao. Em giữ gìn cẩn thận và chụp choẹt ngon lành, và nó còn có đầy đủ chức năng tinh chỉnh y như trên DLSR. Thế mà vào tay bà chị có 1 tháng, bị đánh rơi đến 2 lần, và giờ là......hỏng luôn.
Đấy là may em ko cho bà ấy mượn D90 của em, ko thì.......
Giờ khổ là em ko thể bắt đền được, vì dù sao cũng là người nhà, họ hàng thân thik. Cả 2 lần bà ấy làm rơi thì bà ấy cũng đã đem đi sửa, mỗi lần mất hơn 500k rồi......
Không biết có bác nào nhà mình đã từng bị nỗi bực dọc như em chưa, thì chia sẻ lên đây cho đỡ tức?
Chuyện này đúng là nhạy cảm thật.. Tuy nhiên, thường người đàng hoàng thì sẽ biết coi trọng những món đồ mà người cho mượn quý giá, và họ cũng chẳng mượn lâu làm gì. Đối với những người hời hợt, ko coi trọng đồ mượn từ người khác dù là món đồ đó ko có giá trị lớn em cũng khinh, dù có là bà kon gần em cũng cạch mặt, đó là những kẻ ích kỷ ko nghĩ được cho người khác. Dĩ nhiên, đối với anh, chị e ruột trong nhà thì dễ nói chuyện trong vấn đề này hơn :)
lucas_max
15-01-2012, 01:03 PM
Em cũng có 1kinh nghiệm như các bác,cách đây 2 tháng đt người yêu em bị hỏng, em còn dư con sony w595 nên cho nó mượn xài,mà trc khi lên đời đt con w595 này em xài hơn 1 năm dùng rất kỹ,sau khi lên chỉ để làm báo thức và backup thôi. Đưa cho ng yêu e xài 2 tuần thì bị:
- rớt 1 lần gãy chấu nắp pin
- làm đổ nước vào nên phù pin
- đứt dây nguồn nên trắng màn hình
- đứt dây loa thoại
.... hiện em đã cứu chữa con đt lên sử dụng lại đc bt,nhưng cái dây loa thoại thì kiếm ko có để thay, ngoài cái loa thoại ko nghe đc mọi chức năng khác đã sử dụng lại bt, à nắp pin ko đậy đc nữa do nắp pin bị gãy chấu và pin phù
vikhoa
15-01-2012, 01:39 PM
Đồ của em cũng chả sợ bị mượn, vì vác theo rất là mệt =)) Riêng con body 1D4 cầm đã mỏi tay rồi (với những người quen cầm PnS), chưa tính thêm lens, nếu mà gắn 200L vào là họ hàng chạy hết, có cho mượn cũng chả dám mượn, hehe.
songchungvoilu
15-01-2012, 01:39 PM
Thế nếu Sếp mượn thì các Bác có dám từ chối không nào ? Tốt nhất là Em mua một con máy cơ full manual chụp film, ai đủ trình chụp thì cho mượn. He He...
thaiq8
15-01-2012, 02:05 PM
Mượn đồ ng khác mà k biết giữ gìn là những ng k biết tự trọng, e ghét loại ng này. Em nếu có kẹt phải mượn của ai cái gì thì e giữ gìn cẩn thận hơn cả đồ của mình.
AndyTran
15-01-2012, 02:55 PM
Chuyện này đúng là khó nói và tế nhị vô cùng; gặp người đàng hoàng và biết giữ gìn còn đỡ chứ gặp người vô tư thì toi...
Em chả dám mua mấy cái máy P&S con con, mua máy củ chuối thì chả buồn chụp, mà mua máy ngon như G9/G10/G11/G12 hay LX5 thì người khác hỏi mượn mà mình không cho thì người ta lại nói mình ích kỷ, mà cho mượn thì lòng thì lo lắng cho đến khi người ta trả lại mà không hư hỏng hay mất mát gì.
Nhưng sắp đến cũng phải mua 1 cái máy củ chuối, ai mượn thì đưa cái máy đó cho mượn, mất mát hay hư hỏng cũng đỡ tiếc...
Anh mua thì chắc em mượn trước đó haha ^^
Em còn hiếm cho bạn bè cầm đến cục cưng của e chứ nói gì đến chuyện mượn , hix đưa người khác cầm mà lòng cứ lo lo , người biết chụp thì còn biết giữ gìn , người k biết chụp cầm cái máy là muốn đau tim
Em thì bị mất đồ do nhờ bạn bè giữ dùm thì đã xảy ra , chỉ biết ngồi tiếc của thôi , cũng tự trách mình lần sau k gửi gắm cho ai nữa hết :(
Iruna
15-01-2012, 03:09 PM
Cái xe nó trâu bò 1 tý có nhỡ cái gì thì cũng dễ..... chứ cái máy chụp mình cẩn thận. Đưa người khác họ bất cẩn làm rơi gì đó roài muốn đền cũng khó. Cho mượn cầm trước mặt mình còn an tâm chứ mà ko thấy là lòng bất ổn rồi đó
bcyan1604
15-01-2012, 03:16 PM
Hic máy ảnh em chả dám cho ai mượn, lúc mượn thì nói hay lắm. lúc làm hư rồi thì xin lỗi cho huề tiền , làm cho mình bực mình thêm. Ai mượn đồ em toàn hỏi có khả năng đền ko ? mấy ng mượn nghe rồi ờ ờ rồi kiếm chỗ khác.
pantez
15-01-2012, 03:16 PM
Hix,cho mượn thì dặn dò kỹ lưỡng.Không là tiêu ngay
thienphong2704
15-01-2012, 04:31 PM
Đây, cho mượn 5D Mk II kèm 24-70L nè, kết quả sau 1 ngày :
1.Đổ cả ly cafe sửa vào lens
2.Trầy 1 đường rất sâu trên filter.
3.Và lens bị làm rớt từ độ cao 1m4 1 lần ( do thằng đó thay lens).
Kết quả, tiễn 24-70 về nơi chín suối (vì ko đủ kinh tế để sửa), haiz, và giờ thẩm du bằng 50mm :((
trinhcong
15-01-2012, 04:36 PM
các b cho người thân là nữ mượn đồ nên cẩn thận phải biết ng đó có tí khái niệm gì về đồ điện tử ko, thà mất lòng một chút ban đầu còn hơn ôm hận, Ko phải trọng nam khinh nữ gì nhưng các b nữ 1 khi ko biết xài đồ điện tử thì thế nào cũng hư
8 ngoài lề 1 tí là giờ bên Nhật vẫn còn luật cấm phụ nữ sử dụng cái remote tivi, hehe, chắc thời đó các cô phá quá nên phải ra luật
rocket80
15-01-2012, 04:40 PM
các b cho người thân là nữ mượn đồ nên cẩn thận phải biết ng đó có tí khái niệm gì về đồ điện tử ko, thà mất lòng một chút ban đầu còn hơn ôm hận, Ko phải trọng nam khinh nữ gì nhưng các b nữ 1 khi ko biết xài đồ điện tử thì thế nào cũng hư
8 ngoài lề 1 tí là giờ bên Nhật vẫn còn luật cấm phụ nữ sử dụng cái remote tivi, hehe, chắc thời đó các cô phá quá nên phải ra luật
Phụ nữ ... nguy hiểm về mọi mặt các bác nhỉ
pegasus_legend
15-01-2012, 06:09 PM
e này, con chị gái e nó có 1 cái canon pns rồi, lại cũng cứ thích khâu mr oai, thế là hôm đi macao mượn, mình cũng đã phản ứng ngại ngần ko muốn cho mượn rồi, thế là lại dỗi, bảo sau dip này cũng mua 1 cái ( nói giọng khó chịu lắm >.<), bố mẹ e nhượng bộ bảo đưa,
thế là hồi nó đi phải mượn máy ông anh chụp, cái 40d cũ lâu lắm rồi, mình cũng giữ cẩn thận lắm, mà đến mãi về sau cái máy của ông ý hỏng lấy nét af, thế là lại đổ cho mình, lại mình lại hứng chịu, về ông bố lại nói, trong khi cái máy đấy mình biết là đồ mượn nên cẩn thận , ức chế lắm, cái máy cũ thì nó phải hỏng... e chẳng biết có đúng dịp e mượn ko, nhưng hơn 2 tháng sau e mới biết, xog cứ đổ cho e làm rơi,
mà con chị mượn máy thì cũng bật cái P vs cái ô chữ nhật thần kì chụp, thế mới điên
lại nói nữa, hồi xưa nó đỗ đại học nó đc mua cái vaio sony, 28 tr, xong e đỗ e cũng chỉ đc mua cái mac air 22tr ( nhưng e vẫn sướng)
bây h cái mac air trông oai hơn, e đi học ko dùng đến để ở nhà, về đến nhà muốn lên mạng một tý thì đã thấy ngồi vào dùng của mình, trong khi hỏi máy đâu thì trả lời dửng dưng để ở cơ quan, rồi vào nghe nhac, bật mạg, ngồi rõ lâu, nhưng hôm mình nói hơi hơi đụng thì nó lại gắt lên, lại cái bài tao sẽ mua 1 cái, :"< bố mẹ lại can mình, mình lại ôm cục tức vào ng
sau tết e đc mua xe, mặc dù e rất thích sh, nhưng bây h e nghĩ lại e lại ko dám mua, :)) vì lại sợ có ng sẽ mượn đi, rồi những lúc cần ko cho thì lại bài ca ko tên :((
nên e quyết mua xe côn tay, cho xem có mượn đc ko
đọc đoạn cuối định khuyên bác làm luôn con cbr xem còn mượn dc không :)) chị bác công nhận tính khí lạ thật :)).. thì bác cứ để bả mua xem thế nào..
quay lại với chủ đề máy ảnh, ngày xưa , rất xưa, xưa lắm rồi, em mua được con pns sony 3.2mp, về em thích lắm, được vài bữa cả nhà nghe tin ai cũng qua mượn, em nói cả nhà là đúng nghĩa đen luôn nhé, nhà em ai cũng mượn hết, đến khi cái pns 3.2mp của em hết thời em đi mượn chả ai cho em mượn...ai cũng lí do này nọ.. nào là thôi có việc rồi, đang dùng đủ thứ, bây giờ em lên thẳng dslr luôn và chả cho ai mượn nữa hết mặc dù cũng có người lên tiếng xin mượn, em là em thấy cứ sòng phẳng, có thì chụp không thì thôi em chả sợ mất lòng, tại tiền đầu tư nhiều mà lỡ có bị gì thì trả rồi cười trừ chứ làm gì bậy giờ....
Hamaru
15-01-2012, 06:25 PM
e này, con chị gái e nó có 1 cái canon pns rồi, lại cũng cứ thích khâu mr oai, thế là hôm đi macao mượn, mình cũng đã phản ứng ngại ngần ko muốn cho mượn rồi, thế là lại dỗi, bảo sau dip này cũng mua 1 cái ( nói giọng khó chịu lắm >.<), bố mẹ e nhượng bộ bảo đưa,
thế là hồi nó đi phải mượn máy ông anh chụp, cái 40d cũ lâu lắm rồi, mình cũng giữ cẩn thận lắm, mà đến mãi về sau cái máy của ông ý hỏng lấy nét af, thế là lại đổ cho mình, lại mình lại hứng chịu, về ông bố lại nói, trong khi cái máy đấy mình biết là đồ mượn nên cẩn thận , ức chế lắm, cái máy cũ thì nó phải hỏng... e chẳng biết có đúng dịp e mượn ko, nhưng hơn 2 tháng sau e mới biết, xog cứ đổ cho e làm rơi,
mà con chị mượn máy thì cũng bật cái P vs cái ô chữ nhật thần kì chụp, thế mới điên
lại nói nữa, hồi xưa nó đỗ đại học nó đc mua cái vaio sony, 28 tr, xong e đỗ e cũng chỉ đc mua cái mac air 22tr ( nhưng e vẫn sướng)
bây h cái mac air trông oai hơn, e đi học ko dùng đến để ở nhà, về đến nhà muốn lên mạng một tý thì đã thấy ngồi vào dùng của mình, trong khi hỏi máy đâu thì trả lời dửng dưng để ở cơ quan, rồi vào nghe nhac, bật mạg, ngồi rõ lâu, nhưng hôm mình nói hơi hơi đụng thì nó lại gắt lên, lại cái bài tao sẽ mua 1 cái, :"< bố mẹ lại can mình, mình lại ôm cục tức vào ng
sau tết e đc mua xe, mặc dù e rất thích sh, nhưng bây h e nghĩ lại e lại ko dám mua, :)) vì lại sợ có ng sẽ mượn đi, rồi những lúc cần ko cho thì lại bài ca ko tên :((
nên e quyết mua xe côn tay, cho xem có mượn đc ko
Hihi, bác hơi đâu mà suy nghĩ mua xe j để bả không mượn, sắm cho bả 1 ông chồng là by by hà...
pegasus_legend
15-01-2012, 06:32 PM
Hihi, bác hơi đâu mà suy nghĩ mua xe j để bả không mượn, sắm cho bả 1 ông chồng là by by hà...
:)) thâm thật.. em thích cái suy nghĩ của bác :))
boycoldface90
15-01-2012, 07:00 PM
Hihi, bác hơi đâu mà suy nghĩ mua xe j để bả không mượn, sắm cho bả 1 ông chồng là by by hà...
e cũng thích cái suy nghĩ của bác này !!! thôi dưng dù sao hôm nay e cũng đi thử con cbr 600rr 2008, cũng ưng lắm mà giá chỉ bằng sh ;D
ng2kimson
15-01-2012, 08:12 PM
có bác nào gặp trường hợp là hàng xóm chứ không phải họ hàng sang mượn máy để cho một ông ảnh rể của hắn dùng chưa ? Với một lý do rất đơn giản là máy của nhà để đâu không tìm thấy nên sang mượn vì ông anh rể đang cần gấp quá. HIC. Em có ý khong muốn cho mượn và hắn ko dám mượn thật. Và một lúc sau có 1 tay bên nhà hàng xóm đi quả SH phi qua cửa nhà em và nhìn em với một ánh mắt rất là hằn học. HIC em lại làm mất lòng họ hàng nhà hàng xóm rồi :((
thaiq8
15-01-2012, 08:42 PM
có bác nào gặp trường hợp là hàng xóm chứ không phải họ hàng sang mượn máy để cho một ông ảnh rể của hắn dùng chưa ? Với một lý do rất đơn giản là máy của nhà để đâu không tìm thấy nên sang mượn vì ông anh rể đang cần gấp quá. HIC. Em có ý khong muốn cho mượn và hắn ko dám mượn thật. Và một lúc sau có 1 tay bên nhà hàng xóm đi quả SH phi qua cửa nhà em và nhìn em với một ánh mắt rất là hằn học. HIC em lại làm mất lòng họ hàng nhà hàng xóm rồi :((
Máy của họ mà họ còn k bit để ở đâu thì máy mượn của thiên hạ họ xử ra sao nhẩy??? Bác k cho loại ng như vậy mượn là chí phải.
thuytram_dep
15-01-2012, 10:01 PM
Hihi, bác hơi đâu mà suy nghĩ mua xe j để bả không mượn, sắm cho bả 1 ông chồng là by by hà...
Ngộ nhỡ ông ý cũng có tính mượn đồ giống y chang cô này thì sao ta ???? !!!! :emlaugh: :emlaugh::emlaugh:
pegasus_legend
15-01-2012, 10:04 PM
e cũng thích cái suy nghĩ của bác này !!! thôi dưng dù sao hôm nay e cũng đi thử con cbr 600rr 2008, cũng ưng lắm mà giá chỉ bằng sh ;D
mua cũ hả bác ? sao rẻ thế ;;)
Luke_Duke
15-01-2012, 11:07 PM
mua cũ hả bác ? sao rẻ thế ;;)
Kinh tế nhất thì chơi giấy thanh lý bác ạ, rẻ hơn hqcn gần 1/2 :D
thongthien79
15-01-2012, 11:24 PM
Thế nếu Sếp mượn thì các Bác có dám từ chối không nào ? Tốt nhất là Em mua một con máy cơ full manual chụp film, ai đủ trình chụp thì cho mượn. He He...
pác nói đúng đấy ! có cách khác là mình nói dslr khó xài lắm ko pít chụp chụp xấu lắm hi hi nếu ổng ko tin thì đưa cho ống bấm thử để chế độ m cài iso cho cao cao nhé thế là đưa ổng chụp chụp tới chụp lui cũng tối thui ka ka ! nhưng mà nói vậy thui chứ ai chơi thân với mình biết mình quý máy như quý vợ thế thì ko nỡ lòng nào lúc đó mình nên hướng dẫn và dụ dỗ họ hi hi sau này lại lợi dụng mượn lại ka ka ( thật là nham hiểm ) chỉ đề phòng với kẻ nham nhở hơn mình thui ( thấy mình chụp chọt nên ghét mượn máy phá chơi ) ! đúng ko các pác !
pegasus_legend
15-01-2012, 11:28 PM
Kinh tế nhất thì chơi giấy thanh lý bác ạ, rẻ hơn hqcn gần 1/2 :D
gì chứ mấy con moto này mà mua HQCN thì nhiều tiền lắm, em chỉ dám mơ :))
boycoldface90
15-01-2012, 11:39 PM
e cũng không biết nữa, có 1 bác bán cho , 170 củ đời 2008 màu đen , lên pô, chống đổ, mấy đồ phụ, e cũng ưng, nhưng ngặt nỗi cái xe ko cho đc vào ngõ, to hơn sh , nên e phải đi gửi ngoài
mr_lek
16-01-2012, 01:12 AM
Hajzzz, tới e tính khá cẩn thận giữ gìn mà xài đồ người khác nhiều khi cũng vô tư, cũng xém vài lần mất hay rớt, nên mỗi lần ai mượn đồ thì thôi rồi ...e đang đi tỉnh chụp =]]
nvsp18
16-01-2012, 09:12 AM
Hehe, thế mới thấy ông anh em dám cho em mượn đồ, thật là dũng cảm. AIS như 50f1.2, 85f1.4, 135f2 cũng cho em mượn, giờ mới sắm T* cũng cho em mượn mới hoàng tráng :)
Oriental_Noodle
16-01-2012, 01:13 PM
nghe bác babyface gì đó lên kể chuyện thấy giống chuyện con nít ở nhà dành đồ chơi quá. Đồ của bác không cho mượn là không cho, laptop của bác vô xài cả buổi thì đuổi ra. Việc gì mà phải ngồi cãi oeoeoe. Làm chị chứ có phải làm cha đâu mà làm kiểu đó. Bác còn đòi mua CBR600, mỗi cái chuyện ông bà già bắt đưa camera cho bà chị mà bác cũng đã phải nghe theo rồi thì bác mua xe đó về ổng bả sợ đua xe không cho thì sao :S Mà bác chạy xe phân khối lớn như thế chắc chỉ xài bằng lái giả nữa oeoeoe
boycoldface90
16-01-2012, 08:57 PM
nghe bác babyface gì đó lên kể chuyện thấy giống chuyện con nít ở nhà dành đồ chơi quá. Đồ của bác không cho mượn là không cho, laptop của bác vô xài cả buổi thì đuổi ra. Việc gì mà phải ngồi cãi oeoeoe. Làm chị chứ có phải làm cha đâu mà làm kiểu đó. Bác còn đòi mua CBR600, mỗi cái chuyện ông bà già bắt đưa camera cho bà chị mà bác cũng đã phải nghe theo rồi thì bác mua xe đó về ổng bả sợ đua xe không cho thì sao :S Mà bác chạy xe phân khối lớn như thế chắc chỉ xài bằng lái giả nữa oeoeoe
bố mẹ e cũng cho e mua xe rồi , e thì đi giỏi nhưng ko ham hố mấy cái trò đua xe đấy, e chỉ muốn mua cho oai, đi sướng, và tham gia vào clbmoto hà nội thôi, rồi e sẽ đăng kí bằng A2 để đi ^^
nhưng cái vấn đề là chị e quá trẻ con, và e cũng chịu hết nổi mà vẫn ko làm gì đc, !!!!
pegasus_legend
16-01-2012, 09:24 PM
bố mẹ e cũng cho e mua xe rồi , e thì đi giỏi nhưng ko ham hố mấy cái trò đua xe đấy, e chỉ muốn mua cho oai, đi sướng, và tham gia vào clbmoto hà nội thôi, rồi e sẽ đăng kí bằng A2 để đi ^^
nhưng cái vấn đề là chị e quá trẻ con, và e cũng chịu hết nổi mà vẫn ko làm gì đc, !!!!
Cái gì làm được người ta càng làm tới bác àh, sao bác không thử để yên coi chị bác có dám mua như lời bả hù k ;;)
ngocson_gl
16-01-2012, 09:39 PM
bố mẹ e cũng cho e mua xe rồi , e thì đi giỏi nhưng ko ham hố mấy cái trò đua xe đấy, e chỉ muốn mua cho oai, đi sướng, và tham gia vào clbmoto hà nội thôi, rồi e sẽ đăng kí bằng A2 để đi ^^
nhưng cái vấn đề là chị e quá trẻ con, và e cũng chịu hết nổi mà vẫn ko làm gì đc, !!!!
e thấy bác này cũng trẻ con lắm nha, sợ bố mẹ quá rùi nha
leenam
16-01-2012, 09:58 PM
Đồ mình mình giữ, vào tay người khác người ta đâu có quan tâm giữ gìn. Em cũng bị vài món rồi ạ.
AEIOU
16-01-2012, 10:41 PM
vâng , e cay cú lắm ạ,.... thôi đằng nào e cũng chiến con cbr 250 hoặc 600, chứ bây h cái gì con chị e cũng hơn e :"<
Bác lấy vợ đảm bảo chị bác cũng mượn luôn cho bác ức. :glare:
Em cũng từng bị rồi. Mượn đồ linh tinh thôi nhưng hỏng chả bảo mình , tới lúc mình dùng thì hỏng không dùng được mới ức (em tự bảo mình là chắc anh/chị ấy cũng không biết là nó hỏng). Nhưng cũng phải nhịn và lần sau rút kinh nghiệm thôi. Một số trường hợp lần sau lại mượn vô s tư và mình lại phải cho mượn vì cũng chẳng biết nói thế nào.
Son Tran
16-01-2012, 11:45 PM
bố mẹ e cũng cho e mua xe rồi , e thì đi giỏi nhưng ko ham hố mấy cái trò đua xe đấy, e chỉ muốn mua cho oai, đi sướng, và tham gia vào clbmoto hà nội thôi, rồi e sẽ đăng kí bằng A2 để đi ^^
nhưng cái vấn đề là chị e quá trẻ con, và e cũng chịu hết nổi mà vẫn ko làm gì đc, !!!!
Tướng tá bác nhỏ thế mà đi cbr coi bộ ko đẹp.
Thấy bà chị bác cũng lớn tuổi mà sao tính hay ghen tị quá nhỉ!
condaohailuoi
16-01-2012, 11:50 PM
nghe bác babyface gì đó lên kể chuyện thấy giống chuyện con nít ở nhà dành đồ chơi quá. Đồ của bác không cho mượn là không cho, laptop của bác vô xài cả buổi thì đuổi ra. Việc gì mà phải ngồi cãi oeoeoe. Làm chị chứ có phải làm cha đâu mà làm kiểu đó. Bác còn đòi mua CBR600, mỗi cái chuyện ông bà già bắt đưa camera cho bà chị mà bác cũng đã phải nghe theo rồi thì bác mua xe đó về ổng bả sợ đua xe không cho thì sao :S Mà bác chạy xe phân khối lớn như thế chắc chỉ xài bằng lái giả nữa oeoeoe
đồng ý với bác này =)) em cũng thấy nhảm quá thể. bó tay
zedak
17-01-2012, 01:29 AM
Tốt nhất cái gì giá trị, hàng hiếm, đòi hỏi yếu tố kỹ thuật khi sử dụng cao thì cạch hết. Cho mượn 1 lần ko sao, lần 2 lần 3 thế nào cũng có chuyện. Vấn đề là người ta ít ai có ý thức mình sẽ phải đền nếu làm hỏng nên cứ tha hồ...
OnlyC
04-02-2012, 12:29 AM
nên e quyết mua xe côn tay, cho xem có mượn đc ko
Tôi thích em, haha.
Em sắp mua, chắc cũng hạn chế cho mượn thôi, không cho mượn dễ hơn là bắt đền :(
likelikemotor
04-02-2012, 12:58 AM
thì chị họ của bro cũng đã sửa lại cho bro rồi mà,buồn bực tí nhưng cũng là người nhà mà.sao không cho mượn được chứ phải không bro.
The Old Man
04-02-2012, 01:35 AM
Mình không khom lưng xuống thì người khác không leo lên cởi được!
NgutumYm
04-02-2012, 01:56 AM
Em chia buồn các bác đã gặp trường hợp này!:)! Em là em còn khó xử hơn khi cầm con 550D nhỏ bé xinh xắn, lại đang là sv nên không tránh khỏi nhiều bạn hỏi mượn, không cho thì kêu ki bo mếch lòng, mà cho rồi về thấy cứ ảnh lặp đi lặp lại 1 cảnh chụp đến 12-13 bức, tổng shot lên đến vài trăm sau một ngày thì xót hết cả ruột, thành ra đi học có dám mang đi đâu, nhiều lúc trên đường bỏ lỡ mất khoảnh khắc mà cứ tiếc hùi hụi!:(! Khổ thế đấy các bác ak
ferrarivn
04-02-2012, 06:43 AM
Em chia buồn các bác đã gặp trường hợp này!:)! Em là em còn khó xử hơn khi cầm con 550D nhỏ bé xinh xắn, lại đang là sv nên không tránh khỏi nhiều bạn hỏi mượn, không cho thì kêu ki bo mếch lòng, mà cho rồi về thấy cứ ảnh lặp đi lặp lại 1 cảnh chụp đến 12-13 bức, tổng shot lên đến vài trăm sau một ngày thì xót hết cả ruột, thành ra đi học có dám mang đi đâu, nhiều lúc trên đường bỏ lỡ mất khoảnh khắc mà cứ tiếc hùi hụi!:(! Khổ thế đấy các bác ak
Em thấy nếu bác mua cái xe máy, cho ng nào đó mượn người ta giữ gìn cẩn thận đi giống như bạn nghĩ, nhưng máy móc vỏ xe nó hao mòn vì thế bác ko cho ng khác mượn xe nữa àh. Chuyện số shots có gì quan trọng đâu nhỉ, nếu mình sài thì ko chừng 1 ngày còn chụp hơn thế nữa ấy chứ.
viruspc
04-02-2012, 08:39 AM
Em thấy nếu bác mua cái xe máy, cho ng nào đó mượn người ta giữ gìn cẩn thận đi giống như bạn nghĩ, nhưng máy móc vỏ xe nó hao mòn vì thế bác ko cho ng khác mượn xe nữa àh. Chuyện số shots có gì quan trọng đâu nhỉ, nếu mình sài thì ko chừng 1 ngày còn chụp hơn thế nữa ấy chứ.
Mình cũng có chung quan điểm với bác. Việc hư hỏng phần cứng, phần mềm do chính người mượn làm hỏng thì còn có thể làm lý do em ngần ngại, chứ chuyện số shot thì tiếc chi. Biết đâu trong số shot bạn bè chụp lại có tấm bắt khoảnh khắc nào đó. Túm lại, mấy cái vụ "hao mòn" buộc phải có đó thì em nghĩ là thường thôi ạ.
Cơ mà để tránh trường hợp đáng tiếc - hư hỏng máy - thì em nghĩ cứ thủ thêm cái pns:
1/ Bạn bè mượn mình cho mượn pns - hào phóng, không mang tiếng kẹo.
2/ Có hư cũng đỡ tiếc.
3/ Đôi khi cũng có cái máy để làm "behind the scene"...hihihihi.
claymore
04-02-2012, 09:41 AM
Phương châm của Claymore là "Mất lòng trước, Được lòng sau" Đối với DSLR thì tuyệt đối không( kể cả người thân trừ thằng em cũng chụp DSLR và Vợ :-) ) PnS thì sao cũng được . Nhất là kiểu mấy en gái xinh tươi, 1 phút mềm lòng cho mượn, sau này thấy mình ngu dể sợ.
tranthanh2022
04-02-2012, 07:22 PM
Em thì không bao giờ dám cho mượn con d90 của mình. Vì có cho mượn cũng chưa chắc biết chụp. Em chỉ cho mượn con canon ixus 80is thôi. Chia buồn cùng bác chủ
OA _ NỮ
04-02-2012, 10:53 PM
Trên đời có ba thứ ko bao giờ nên cho mượn. Đó là máy ảnh, sách, và vợ.
Cho mượn máy ảnh thì thể nào cũng hỏng máy. Cho mượn vợ thể nào cũng hư người, và cho mượn sách thể nào cũng hao chữ...Các cụ nói cấm bao giờ sai.
thuytram_dep
04-02-2012, 11:25 PM
He... em mới phát kiến ra kiểu từ chối khéo khi không muốn cho mượn DSLR: Ai hỏi mượn thì ok, nhưng lúc đưa thì cố ý để quên thẻ nhớ và pin ở đâu đó, rồi giả bộ nói là "Thôi chết, cho thằng bạn mượn pin và thẻ nhớ chưa lấy về, để hỏi xem nó đang ở đâu..." rồi lấy điện thoại xí xô xí xào rồi giả bộ nói "Mày đi SaPa/Mù Căng Chải... (vùng sâu xa càng khó tìm càng tốt) hả, khi nào về hả... 2 tuần nữa hả... thôi chết tao rồi...". Lúc đó, mình nói: Cho mượn máy thì ok nhưng giờ kg có thẻ nhớ và pin, mà 2 món này thì chí ít cũng 2 triệu... Lúc đó, đảm bảo người muốn mượn sẽ rút lui không mượn nữa đâu (vì hổng lẻ bắt người chủ máy đi mua pin và thẻ nhớ để cho mình mượn àh, tốn tiền chủ máy phi lý; mà bỏ tiền ra (2 triệu) để mua rồi về sau đó không biết để làm gì, thà lấy tiền đó đi mua cái máy ảnh luôn cho tiện;...)...
st3v_ph4m
04-02-2012, 11:51 PM
He... em mới phát kiến ra kiểu từ chối khéo khi không muốn cho mượn DSLR: Ai hỏi mượn thì ok, nhưng lúc đưa thì cố ý để quên thẻ nhớ và pin ở đâu đó, rồi giả bộ nói là "Thôi chết, cho thằng bạn mượn pin và thẻ nhớ chưa lấy về, để hỏi xem nó đang ở đâu..." rồi lấy điện thoại xí xô xí xào rồi giả bộ nói "Mày đi SaPa/Mù Căng Chải... (vùng sâu xa càng khó tìm càng tốt) hả, khi nào về hả... 2 tuần nữa hả... thôi chết tao rồi...". Lúc đó, mình nói: Cho mượn máy thì ok nhưng giờ kg có thẻ nhớ và pin, mà 2 món này thì chí ít cũng 2 triệu... Lúc đó, đảm bảo người muốn mượn sẽ rút lui không mượn nữa đâu (vì hổng lẻ bắt người chủ máy đi mua pin và thẻ nhớ để cho mình mượn àh, tốn tiền chủ máy phi lý; mà bỏ tiền ra (2 triệu) để mua rồi về sau đó không biết để làm gì, thà lấy tiền đó đi mua cái máy ảnh luôn cho tiện;...)...
từ chối khéo thôi bác ơi làm vậy ng ta nghĩ xấu thì oan cho mình :D
baolinh
05-02-2012, 10:17 AM
từ chối khéo thôi bác ơi làm vậy ng ta nghĩ xấu thì oan cho mình :D
Nghĩ xấu vậy là đúng chứ oan gì? :-))
Theo em thì nếu người mượn đồ mà biết sử dụng và có mối quan hệ thân thiết, tin tưởng thì có thể cho mượn được. Nhớ lúc mới quen bác maycatang, chưa thân lắm, ngồi cafe nói chuyện cần OK tele chụp ngoại cảnh đám cưới cho thằng em, bác ấy đã nhiệt tình cho mượn ống 80-200mm là ống "đỉnh" thời bấy giờ (chắc bác cũng nhìn thấy tiềm năng "không phá hoại" của mình hehe). Tất nhiên mình xúc động run người và dặn lòng là phải nâng niu hơn cả đồ của mình nữa. Vậy mà bây giờ đến lượt mình, mình lại không cho mượn trong "bất kỳ trường hợp nào" thì cứ thấy nợ nợ một điều gì đó. Tốt nhất là không nên quá khó khăn mà nên đánh giá xem người mượn biết sử dụng và biết quý giá, nâng niu món đồ hay không để quyết định cho mượn hay không.
bilamsao
05-02-2012, 10:54 AM
Phụ nữ ... nguy hiểm về mọi mặt các bác nhỉ
Chuẩn không cần chỉnh :))
claymore
05-02-2012, 08:05 PM
He... em mới phát kiến ra kiểu từ chối khéo khi không muốn cho mượn DSLR: Ai hỏi mượn thì ok, nhưng lúc đưa thì cố ý để quên thẻ nhớ và pin ở đâu đó, rồi giả bộ nói là "Thôi chết, cho thằng bạn mượn pin và thẻ nhớ chưa lấy về, để hỏi xem nó đang ở đâu..." rồi lấy điện thoại xí xô xí xào rồi giả bộ nói "Mày đi SaPa/Mù Căng Chải... (vùng sâu xa càng khó tìm càng tốt) hả, khi nào về hả... 2 tuần nữa hả... thôi chết tao rồi...". Lúc đó, mình nói: Cho mượn máy thì ok nhưng giờ kg có thẻ nhớ và pin, mà 2 món này thì chí ít cũng 2 triệu... Lúc đó, đảm bảo người muốn mượn sẽ rút lui không mượn nữa đâu (vì hổng lẻ bắt người chủ máy đi mua pin và thẻ nhớ để cho mình mượn àh, tốn tiền chủ máy phi lý; mà bỏ tiền ra (2 triệu) để mua rồi về sau đó không biết để làm gì, thà lấy tiền đó đi mua cái máy ảnh luôn cho tiện;...)...
Chơi vậy mình thấy nó nhỏ mọn quá !
Đối với mình Không cho mượn cứ nói thẳng : "Xin lỗi, gì chứ máy DSLR là mình không cho mượn được" Câu này nói cũng khá nhiều lần rồi, thôi thì đủ kiểu cảm xúc hỉ nộ ái ố mới đầu mình rất áy náy với những người thân quen nhưng sau cũng là trong lòng mình thanh thản để khỏi nghe những từ như : Rất tiếc/ Xin lỗi/ Thông cảm.... mình lỡ tay / mình vô ý....
ôi, em cũng thấy mất lòng trước đc lòng sau, cứ nói ko nhẹ nhàng và lý do là máy này khó chụp lắm, nếu chuyển qua auto thì hình còn xấu hơn PnS, nghe thấy vậy thì 95% là sẽ thôi ko hỏi nữa. 5% còn lại sẽ lằng nhằng thêm đôi chút, lúc này cần quyết liệt, ko là ko hoặc chế ra lý do tiếp theo.
lần trước sếp em bắt đi chụp một giải golf ở Phan Thiết, em bận ko đi đc, thế sếp kêu mày đưa máy mày cho anh, cũng y chang kịch bản trên, sếp nghe thấy là choáng, thôi để anh dùng máy anh vậy. Haha.
nói chung đồ mình mình giữ, cho mượn xong rồi có chuyện gì, đau khổ mệt lắm!
GreenPark
06-02-2012, 06:20 PM
Cứ phải như thằng ku chơi với em đây này, cái máy nó dùng là em để lại cho nó, giá rẻ giật mình, tặng một lô phụ kiện, cộng thành tiền gần một triệu nữa, vậy mà lúc mình cần gấp, mượn nó một tí,mình nhắn tin cho nó, nó im lìm lìm không trả lời. Bình thường thì anh em vẫn thoải mái với nhau có sao đâu. Cho nên đồ đạc em cố sắm cho nó đủ để đỡ phải đi mượn, mà nếu có thiếu em cũng chẳng thèm đi mượn, em đi thuê cho nó xong. Giờ em cũng không cả nể nữa, những đồ đắt tiền dễ hỏng, không phải người đã từng dùng thì không cho mượn mà việc cần lắm mới cho mượn. Có thằng bạn thân, cứ thích mượn máy, em đã nói rõ là ông cứ đi thuê mà dùng, thuê thì sợ, chẳng nhẽ mượn, trộm vía có làm sao thì cười trừ à.
amater_hn
06-02-2012, 08:09 PM
He... em mới phát kiến ra kiểu từ chối khéo khi không muốn cho mượn DSLR: Ai hỏi mượn thì ok, nhưng lúc đưa thì cố ý để quên thẻ nhớ và pin ở đâu đó, rồi giả bộ nói là "Thôi chết, cho thằng bạn mượn pin và thẻ nhớ chưa lấy về, để hỏi xem nó đang ở đâu...
Em cũng diễn đúng bài của bác nhưng thất bại hoàn toàn. Chả hiểu sao người ta không cần pin, sạc và thẻ luôn.
blackhippo
06-02-2012, 08:42 PM
Em cũng diễn đúng bài của bác nhưng thất bại hoàn toàn. Chả hiểu sao người ta không cần pin, sạc và thẻ luôn.
Chắc bác gặp phải siêu nhân rồi :D !
Gà mờ
06-02-2012, 09:02 PM
Cho bà chị mượn đi Đà Lạt..., ko biết chụp thế nào mà về đến SG cầm cái máy ướt chèm nhèm, chẹp bẹp như vừa vớt dưới nước lên vậy đó. Có lẽ thời tiết trên ấy lạnh.
NIKON_D80
06-02-2012, 10:10 PM
ui vời, thế cũng rên rĩ nhỡ @@
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.